Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Lâu lắm không gặp, tác giả đây, Takehaya nè.

Khi tôi mới viết đến nửa câu chuyện này thì rơi đúng vào giữa hè nóng nực. Giờ thì tháng 10 rồi và trời bắt đầu lạnh đi, nên tôi nghĩ là tôi có thể ngủ đã giấc bù cho những ngày nắng ấy.

Tập sáu sẽ đi sâu vào Kiriha. Hoàn cảnh khiến cô phải chỉ huy lực lượng xâm chiếm mặt đất cuối cùng cũng đã được tiết lộ.

Với cuốn này thì toàn bộ câu chuyện của cả 4 nữ xâm lược đã được bắt đầu. Nhờ thế mà tôi dám cá rằng ấn tượng của các bạn về mỗi nhân vật đã thay đổi kha khá so với đầu câu chuyện rồi. Sau khi đã đi xa đến mức này, cuối cũng chúng ta đã đến được vạch xuất phát. Tôi vui là bộ chuyện này đã dần đi vào luồng. Tất cả đều nhờ ơn những độc giả, cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ trong tương lai.

Và về PV anime, chắc hẳn nó đã đến được tay tất cả những người đã yêu cầu cùng lúc với tập này được xuất bản… Nó đến tay các bạn rồi nhỉ?

Có hai điểm ở PV đã làm tôi ngạc nhiên.

Thứ nhất là nó đã được lồng tiếng. Do nó được dùng cho bên bộ phận tiếp thị sản phẩm của HobbyJapan nhằm để quảng bé nên theo kế hoạch chỉ có hình và nhạc thôi. Tuy nhiên, studio SilverLink, bên được thuê để sản xuất nó đã tỏ ra cơ động hơn khi tạo một đoạn chuyện ngắn có lồng tiếng. Do có sự khác biệt so với những thứ họ được yêu cầu nên tôi có phần bất ngờ.

Điểm thứ hai là phần lời thoại bị sai. Do không có kế hoạch cho lời thoại cho PV nên SilverLink đã có ý tốt khi tạo ra nó. Bởi thế mà những thiết lập chi tiết về nhân vật không hề có, dẫn đến sai lầm. Nên tôi mong là các bạn cười bỏ qua cho và tha thứ cho họ. Và nếu bộ này thực sự được chuyển thể thành anime, sai lầm đó sẽ không lặp lại nữa đâu, mà sẽ có kịch bản rõ ràng.

Tôi đặc biệt biết ơn nếu những người đã nhận PV thích thú với nó. Và với những ai không được nhận, một phần của nó được chiếu trên web của HobbyJapan, nên làm ơn cứ nhiên vào xem qua.

Với tôi thì nó như việc tôi đang nhìn buổi họp mặt thể thao của cô em gái mình vậy, nửa vui nửa sợ. Có phải đây cũng là định mệnh cho một tác giả? Cá nhân thì tôi thấy Karama và Korama dễ thương hơn mình đã tưởng tượng ra. Tôi muốn nhìn chúng cứ di chuyển như thế mãi thôi. Ho- HoHo~!

Với việc hoàn thành PV thì dự án ‘Rokujouma no Shinryakusha’ đã vào răng. Giờ là lúc để xác định xem tác phẩm này có được chuyển thể thành anime hay không. Tôi mong nhận được sự ủng hộ từ bạn đọc.

Và giờ là chuyên mục cá nhân của tôi.

Gần đây, khi tôi ra ngoài để đi ăn, tôi cứ gặp mặt một con mèo. Dường như nó sống ở một trong những ngôi nhà mà tôi đi qua, nhưng chẳng hiểu sao mà nó cứ kêu mỗi lần tôi đi qua. Khi tôi để ý thì có vẻ nó chẳng làm thế đối với những người khác. Như thể nó đang cố nói tôi điều gì vậy. Tôi chẳng dám chắc là nó có thích tôi hay là ghét nữa. Nên lần tới, tôi tính chạm vào nó. Nó sẽ để tôi xoa đầu hay là sẽ cào tôi? Ta rất mong lần tới đó, mèo ạ.

Một điều nữa, tôi dùng kha khá điều hòa trong mùa hè. Do tôi dùng máy tính để làm việc cả ngày đã phải bật rồi. Và cả đêm khi ấm trời, nó cũng được bật cho dễ ngủ. Nhờ thế mà quai hàm tôi như muốn rớt xuống đất khi thấy hóa đơn tiền điện; nó đắt gấp đôi thông thường. Dù nó là yêu cầu của công việc, tôi phải cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, càng về đến ngày tập này được xuất bản thì trời mát hơn nên tôi chắc mình giờ đã ổn rồi.

Một ngày khác, tôi có xem một bộ phim. Tôi không có xem nó ngoài rạp mà bằng cái đầu BD tôi mua ấy. Tên nó là ‘Moon’. Một bộ phim kinh phí thấp nhưng khá thú vị với những mẹo mà họ khéo léo lồng trong phim. Thể loại của nó hợp với tôi hơn là bộ ‘District 9’ mà tôi mua cùng với nó. Tôi muốn tạo về câu chuyện đặt bối cảnh trong không gian một ngày nào đó. Tôi chẳng biết là cái ngày ấy có đến không nữa.

Tôi còn nhiều thứ tôi có thể viết trong lời bạt này nhưng có lễ nên ngừng ở đây.

Và cuối cùng, tôi cảm ơn mọi người trong ban biên tập, Poco-san với những bức vẽ dễ thương, những người ở SilverLink đã giúp làm PV và những người bạn đã cho tôi lời khuyên cùng những độc giả đã mua cuốn sách này.

Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trong lời bạt cuốn 7 nhé.

Tháng 9, 2010

Takehaya


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 7♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 6.5 Minh họa
Advertisement