Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Cuộc hỗn chiến trên không[]

Phần 1[]

Kehhhhhhhhhhhhhhh!

Mang theo Kamito và Ellis, tinh linh chim quỷ hét lên một tiếng như muốn xé toạc không gian.

Âm thanh như sấm rền ấy biến thành những lưỡi đao siêu thanh, bay về phía các tinh linh quân sự của Thánh Quốc.

Bay xuyên qua không gian trong khi để lại những hạt sáng lung linh ở phía sau, hình dạng quý phái ấy của Simorgh trông như một tinh linh huyền thoại vậy.


“Vậy ra đây là sức mạnh thật sự của Simorgh sao!?”


Ngồi trên lưng con chim thần thánh khổng lồ ấy, Kamito không thể không thán phục.

Cậu biết Ray Hawk của Ellis là một tinh linh ma trang mạnh mẽ, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng được rằng tinh linh ấy lại có thể thể hiện sức mạnh lớn như thế này–


“Simorg, có vẻ như ngươi đã có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình rồi nhỉ.”


Với mái tóc đuôi ngựa màu xanh tung bay trong gió, Ellis xoa cái cổ to lớn và cứng cáp của Simorgh.

Simorgh sung sướng kêu lên và tăng tốc bằng một cú đập cánh.

Thường thì, sự tăng tiến vượt trội về sức mạnh của tinh linh giao ước sẽ gắn liền với người giao ước.

Ellis đang tỏa ra một lượng thần lực đáng kinh ngạc trên khắp cơ thể cô.


“Ellis, xông thẳng vào nào.”

“Được, tiến lên!”

“Đ-đợi đã! Hwahhhhh!”

“…?’

“Chuyện gì vậy?”


Nghe thấy tiếng hét từ phía sau, Kamito và Ellis đồng loạt ngoái đầu lại.


“…Cậu ấy đang làm gì vậy?”


Ellis bối rối lẩm bẩm.

Mặc trên mình bộ giáp đỏ thẫm, Einherjar, Claire đang xoay vòng một cách vô định xung quanh Revenant, để lại những vệt lửa ở phía sau.


“Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa quen với việc sử dụng thể thứ 2 của tinh linh ma trang.”

“…Ra vậy. Dù sao thì bay trên không trung là việc không hề đơn giản với người không có thuộc tính phong mà.”


Ellis gật đầu.


“Uầy, cậu ấy sẽ sớm quen với nó thôi. Cậu ấy là một thiên tài mà.”


“Phải, đúng là như vậy.”


Kamito quyết định tạm thời hãy phớt lờ Claire đang mất kiểm soát ấy đi đã.

Dù sao thì, có Leonora ở đây nữa, họ sẽ ổn thôi.


“–Đi thôi, Kamito. Bám chặt vào.”


Hướng mắt về trước, Ellis nghiêm nghị nói.

Đội quân ưu tú của Thánh linh Kị sĩ đoàn, đang lập thành một đội hình trước Thánh Đô, xông lên.

Các tinh linh hiệp sĩ ấy đang mặc trên mình bộ giáp màu trắng bạc.

Họ đang cưỡi trên ngựa bay quân sự – Pegasus, tinh linh quân sự phục vụ cho việc không chiến.

Đó là những tinh linh quân sự thế hệ hai cũng được không quân của Đế quốc Ordesia sử dụng.

Mặc dù những con ngựa quân sự này không cứng cáp được như tinh linh rồng, nhưng tốc độ khiến chúng trở nên cực kì khó trị.

Tuy nhiên, không hề có chút do dự nào trong ánh mắt của Ellis khi cô điều khiển Simorgh.

Bởi dù sao thì, lúc này đây cô đang cưỡi trên phong tinh linh nhanh nhất Astral Zero mà.


“–Hỡi tinh linh chim quỷ huyền thoại nuốt chửng cơn gió, săn lùng từng kẻ địch của ta!”


Một cơn gió xoáy được tạo ra. Với việc Ellis rót ma lực vào nó, Simorgh đập cánh và lướt đi thật nhanh, xông thẳng vào giữa đội hình của Thánh linh Kị sĩ đoàn.

Ngay khi họ chạm trán với nhau, cặp móng sắc bén của Simorgh liền xé toạc đôi cánh của con ngựa bay.

Đội hình của Thánh linh kị sĩ đoàn bị xáo trộn. Ngay khi người chỉ huy đã ra lệnh tấn công, Simorgh đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ.


“–Ở phía trên!”


Một thánh kị sĩ lên tiếng.

Kehhhhhhhhhhhhhh!

Như một lưỡi đao gió, Simorgh xé toạc không gian và lao thẳng vào các hiệp sĩ một lần nữa.


“E-Elliss!?”

“Kamito, đừng để bị rơi đấy!”


Nắm chặt tay Kamito, Ellis kéo cậu ấy chúi người về trước, hạ thấp thân mình.

Mái tóc xanh của cô ấy, như thể đang hòa quyện vào với màu trời, đang phất phơ trong gió.

Các Thánh linh Hiệp sĩ sẵn sàng tinh linh ma trang của mình để đánh chặn cú xông pha của Ellis.

Dựng lên một đội hình hình thương, họ niệm một ma thuật tinh linh.

Họ thực hiện đồng loạt thánh thuật tối thượng – Phán quyết Cuối cùng.


(…! Phép thuật kết hợp chính là điểm mạnh của Thánh linh Kị sĩ.)


Kamito ngay lập tức hét lên và nắm lấy tay áo của Ellis.


“Ellis, né đi!”

“…!”


Ngay khi đó, các thánh kị sĩ hướng mũi thương của họ và giải phóng ánh sáng chói mắt, bắn ra vô số những lưỡi đao ánh sáng.

Simorgh lập tức bẻ ngoặc để tránh.

Đối diện với cơn mưa kiếm ấy, Simorgh len lỏi giữa chúng để tránh né.

Những tia sáng ấy sượt qua đôi cánh của nó, khiến những sợi lông trắng phân tán trong không khí.


“–! Đợt thứ 2 sắp đến đấy.”


Nhìn xuống dưới, Ellis nói.


“Lần này để tớ lo–”


Với một tay bám chặt vào hông của Ellis, Kamito sử dụng tay còn lại của mình để rút Chân thực quán kiếm ra.

Từ lưỡi đao đen ngòm không phản chiếu một chút ánh sáng nào ấy, Kamito rót thần lực bóng tối của mình vào để tạo ra một ánh sáng mờ ảo.


“Tiến lên nào, Restia–”


Đáp lại lời của Kamito, lưỡi kiếm bùng nổ những tia sét đen dữ dội.


“Hỡi quỷ lôi của sự hủy diệt, tiến lên và xuyên thấu – Vorpal Blast!”


Một ánh sáng đen lóe lên, những tia sét đen ngòm phóng ra trong không trung, tấn công các Thánh Hiệp sĩ đang giương ngọn giáo của mình.

Phải lãnh một đòn trực diện từ tia sét đen ấy khiến cho vài tinh linh Pegasus tan biến thành những hạt sáng, để lại hiệp sĩ đang cưỡi trên người nó rơi tự do xuống dưới. Vì bị mất kiểm soát, việc thi triển Phán quyết Cuối cùng đã thất bại.


“Ellis, hãy xông lên một lần nữa trước khi bọn họ có thời gian tái lập đội hình!”

“Được–”


Ngay khi Ellis gật đầu


(…!?)


Một cái bóng đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Kamito ngước nhìn lên.


“–Tìm thấy ngươi rồi!”


Xuất hiện giữa những tầng mây là một hiệp sĩ mang theo một thánh kiếm trắng bạc.

Thay vì cưỡi Pegasus, cô ấy đang cưỡi trên một con Griffin, một tinh linh quân sự từ thời đại trước.


“…Cô là… Luminaris!?”

“–Hãy chiến đấu với ta, Ren Ashbell!”


Cưỡi trên con Griffin, Hiệp sĩ Luminaris lao xuống chỗ Kamito.


Phần 2[]

“Đ-đợi đã, Scarlet, tôi không bay được!”

‘Chủ nhân, bình tĩnh nào… Nyann!’


Len lỏi xuyên qua làn đạn được bắn ra từ Revenant, Claire đang bay một cách loạng choạng.

Ngọn lửa dữ dội đang bùng lên dưới dạng đôi cánh.

Ngọn lửa vẽ nên một đường cong trên không trung. Ngay khi Claire nghĩ rằng cuối cùng cũng dừng lại được, thì cô lại đột ngột tăng tốc, và suýt nữa đã vô tình lãnh trọn đợt oanh tạc của Velsaria rồi.

Sức mạnh to lớn của tinh linh ma trang Einherjar khiến cô xoay vòng vòng.


“Dừng lại đi, Scarlet! Nếu không thì bữa tối của em sẽ chỉ là cá khô đấy!”

‘Không–’


Mặc dù Claire lắc hai bím tóc của mình và hét toáng lên, nhưng ngọn lửa mất kiểm soát ấy vẫn không ngừng lại.

Loạng choạng, cô lao về phía trước–


“Hwahhhhhhhhh!”


Ngay khi cô bay ngang qua một hiệp sĩ, cô hất tung hiệp sĩ ấy ra khỏi Pegasus.

Cô cảm nhận được chấn động. Tuy nhiên, với sự bảo vệ của Einherjar, cô hoàn toàn vô sự.


“L-làm tốt lắm!”

‘…Uh, Chủ nhân, chúng ta bị bao vây rồi.’

“Huh?”


Bị bất ngờ, Claire nhìn xung quanh cô, chỉ để thấy được rằng các kị sĩ của Thánh quốc đã bao vây cô.

Claire lập tức sẵn sàng Flametongue.

Thế nhưng đã quá muộn rồi. Các hiệp sĩ đều đã cùng lúc niệm xong ma thuật ánh sáng.


‘Chủ nhân, thi triển Tường lửa–’

“…! Không, không kịp đâu!”


Claire cố dùng bộ đẩy sau lưng cô để tránh né. Tuy nhiên, tinh linh ma trang của cô không hề đáp lại.

Ngay khi vô số những lưỡi kiếm ánh sáng sắp sửa đâm vào người Claire–

Ngay khoảnh khắc ấy…


“Hỡi nanh băng, xuyên thấu – Băng Tiễn!”


Những mũi tên băng óng ánh trút xuống từ trên những tầng mây, bắn hạ toàn bộ những lưỡi kiếm ánh sáng.

Những mảnh tinh thể băng phân tán trong không trung, óng ánh như bụi kim cương vậy.


“…! Rinslet!?”


Bị bất ngờ, Claire ngoái đầu nhìn lại.

Rinslet đang kiều diễm đứng trên boong tàu với cây cung trên tay và những mũi tên được tra sẵn vào dây cung.


“Không thể nào, không thể tin được là cô ấy có thể bắn hạ mọi thứ từ khoảng cách xa như vậy–”

“Hmph, đây là nhị thể của tớ – Hróðvitnir!”


Mái tóc vàng bạch kim của Rinslet tung bay trong gió.

Trong tay mình, cây cung của cô đang lấp lánh như băng.

Độ dài của cây cung con vượt trên cả chiều cao của cô ấy, cho phép cô có thể bắn ra cùng lúc 5 mũi tên.

“Tinh linh Băng quỷ, hãy thể hiện sức mạnh đi!”

STnBD V20 BW06

Theo lệnh của Rinslet, cây cung cong đi rõ rệt.

Khi cô thả tay ra, những mũi tên băng được bắn ra từ sợi dây cung ấy trút xuống như mưa.

Cơn mưa tên ấy bắn chuẩn xác vào cánh của những tinh linh quân sự. Mất đi thú cưỡi của mình, các thánh kị sĩ hét lên và ngã xuống.

Tận dụng thời cơ này, Claire kích hoạt bộ đẩy sau lưng mình và lập tức gia tăng độ cao để thoát khỏi vòng vây.


“C-cảm ơn, Rinslet–”


Mặc dù Rinslet có thể còn chẳng nghe được cô nói gì, nhưng Claire vẫn bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Trên boong tàu, Rinslet hất mái tóc của mình.

–Claire Rouge, đối thủ của tớ, cậu chỉ có thể làm được thế thôi sao?


Môi của cô như muốn nói những lời đó.


“…! Mình không thể để thua cô ấy được.”


Claire cắn môi. Ngọn lửa lặng lẽ bùng lên trong đôi mắt màu hồng ngọc của cô.

Cô nhắm mắt và lặng lẽ tập trung.

Cô rót thần lực vào Flametongue đang nằm trong tay mình.

Cô rót thần lực của Quỷ vương mà cô đã nhận được từ Kamito vào.

Thay vì cố kiểm soát ngọn lửa ấy, cô tưởng tượng rằng bản thân mình chính là ngọn lửa ấy.


‘Chủ nhân, những đòn tấn công đang đến–’


Giọng của Scarlet vang vọng trong tâm trí cô.

Nghe vậy, Claire lập tức mở mắt mình ra và vung Flametongue.


“Tất cả các ngươi, biến thanh tro đi!”


Một đường chéo đỏ thẫm cắt xuyên bầu trời–

Những ngọn thương ánh sáng, cũng như các thánh kị sĩ ở phía sau, toàn bộ đều bị hạ gục.


Phần 3[]

“–Chiến đấu với ta đi, Ren Ashbell!”


Cơ thể của một con sư tử và đôi cánh đại bàng.

Thú cưỡi của Luminaris, Griffin, tung ra một đòn tấn công bất ngờ từ phía trên.


“…! Tập kích sao!?”


Ellis trố mắt kinh ngạc.

Simorgh xoay cơ thể khổng lồ của mình, cố tránh đòn tấn công ấy.


“–Murgleis!”


Tuy nhiên, Luminaris đã vung thánh kiếm của mình, để lại một vết thương sâu trên đôi cánh của phong tinh linh.

Những sợi lông trắng tinh phân tán trên không trung như cánh hoa.


“Simorgh!”


Ellis hét lên.

Mất thăng bằng vì cánh đã bị thương, Simorgh lượn vòng trong khi lướt đi.

Áp lực của trọng lực lập tức tăng lên, suýt nữa đã khiến Kamito ngã ra.


“…! Hỡi gió!”


Ellis niệm phép thuật gió để tạo ra một luồng không khí từ dưới lên, nâng đỡ một bên cánh.

Tuy nhiên¬–


“Ellis, phía trên kìa!”

“…!”


Cái bóng của con ma thú khổng lồ lặng lẽ xuất hiện trên đầu họ.


(…Cô ta theo kịp Simorgh của Ellis sao!?)


Đánh đổi sự ổn định của mình, thú cưỡi của Luminaris – một tinh linh quân sự thế hệ cũ, Griffin – phần nào đó nhanh hơn Pegasus. Thế nhưng, bất luận thế nào, tốc độ này thì có hơi–


(Quả không hổ danh Hiệp sĩ số một của Thánh quốc nhỉ?)


Đó là một bản năng chiến đấu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chiến đấu dạn dày của cô.

Đoán được việc mà Ellis sẽ làm sau khi tránh đòn tấn công ấy, Luminaris đã vòng lại từ trước.


“–Hỡi gió, hãy quét sạch kẻ thù của ta, Phong Oanh tạc!”


Ellis lập tức thi triển ma thuật tinh linh để gây cản trở Luminaris.

Tuy nhiên, Luminaris dùng thánh kiếm của mình để chém phăng cơn gió gào thét ấy.


“Ohhhhhhhhhhhh!”


Ánh sáng thần thánh rực lên từ Murgleis.

Claaaaaang!

Kamito chặn đòn tấn công dữ dội bằng kiếm ấy.


(Thôi chết–)


Tuy nhiên, dù đã đỡ đường kiếm ấy, song như thế vẫn là chưa đủ để triệt tiêu được lực từ đòn đánh.

Từ đầu thì Kamito đã không có được tư thế an toàn, vậy nên cậu bị đánh bay đi vì sức mạnh ấy.


“Kamito!”


Ellis đưa tay ra nhưng không thể với đến cậu.

Sau khi rời khỏi vùng ảnh hưởng của kết giới gió, cậu lập tức cảm nhận được trọng lực.


(…! Cứ đà này thì mình sẽ chết mất… Phải đánh cược thôi!)


Trong khi rơi xuống, Kamito vừa nhắm mắt lại và tập trung, luân chuyển dòng thần lực hắc ám khắp cơ thể cậu.

Nó có thể thực hiện được trên lý thuyết, nhưng cậu vẫn chưa thử lần nào.

Tuy nhiên, Kamito lúc này đang rất tự tin.


“Hahhhhhhhhhhh!”


Mở toàn bộ mạch tuần hoàn trong cơ thể mình, cậu lập tức giải phóng một lượng thần lực vừa đủ.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Kamito tỏa ra ánh sáng đen và đột nhiên dừng lại giữa không trung.


“Ha, chỉ khi thực hiện xong rồi mới thấy nó dễ hơn mình nghĩ nhiều.”


Vẫn đang lơ lửng trong không trung, Kamito lẩm bẩm.


“Hả¬–”

“C-cái gì!?”


Ellis và Luminaris đều kinh ngạc thốt lên.


“Không thể nào. Có thể lơ lửng trong không trung thế kia chỉ bằng cách giải phóng thần lực mà không cần sức mạnh tinh linh sao–!?”

“Chẳng có gì phải bất ngờ cả. Nó chỉ là một thể thuật có sử dụng thần lực mà thôi.”


Trong số những tuyệt kĩ ám sát mà Kamito được học ở Trại giáo dưỡng, có một kĩ năng được gọi là Thủy Liên cho phép thực hiện các chuyển động trong nước. Động tác lúc này mà Kamito đang thực hiện là một biến thể của nó.

Tất nhiên là, mặc dù Kamito nói nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng lơ lửng trong không trung bằng cách giải phóng thần lực là một việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự điều khiển chính xác, và không thể thực hiện được nếu không có lượng thần lực khổng lồ.

Không một tinh linh sứ nào có thể làm được việc đó ngoài Kamito, người có được mọi yếu tố cần thiết.


“Mặc dù vẫn cần phải làm vài thứ để có thể quen được với nó, và tình cờ là lại có đối tượng để tập luyện ở đây¬–”


Sẵn sàng cặp song kiếm đen trắng trên tay mình, cậu kiêu ngạo tuyên bố.


“…! Chết tiệt–!”


Luminaris sôi máu.


“Ellis, có vẻ như cô ấy muốn tay đôi với tớ. Cứ để cô ấy cho tớ lo.”

“Cậu có ổn không đấy?”

“Ổn mà, con tàu nhờ cả vào cậu nhé.”

“…Được.”


Sau một khoảnh khắc chần chừ…

Cô biến mất vào làn mây, cưỡi trên Simorgh.

Có thể thấy rõ sự tin tưởng tuyệt đối của cô vào Kamito.

Cô tin chắc rằng Kamito sẽ không thua–

Luminaris thậm chí còn không thèm liếc nhìn Ellis khi cô rời khỏi chiến trường.

Cô chỉ nhìn vào Kamito – Ren Ashbell, Kiếm vũ sư mạnh nhất mà cô từng đọ kiếm cách đây 3 năm.

Từ ánh mắt mãnh liệt của cô, Kamito có thể cảm nhận được quyết tâm của cô.


“Xin lỗi, không còn nhiều thời gian nữa. Tới đây, Luminaris.”

“Ta tới đây, Ren Ashbell!”


Ánh sáng thần thánh tỏa ra từ tinh linh ma trang Murgleis biến bầu trời thành màu trắng xóa.


Phần 4[]

“Ôi trời, đệ tử của ta càng ngày càng không giống người rồi.”


Ở trên boong tàu Revenant, Greyworth cười méo mó.

Cô đang quan sát Kamito và Luminaris thực hiện màn kiếm vũ trên không. Ngay cả trong thời đỉnh cao của mình, Greyworth rất có thể còn chẳng thể di chuyển trên không bằng cách giải phóng thần lực như Kamito được nữa.


“…! Kết giới của con tàu đã bị vượt qua rồi!”


Giọng của Tinh linh cơ Reicha vang vọng trên con tàu. Cưỡi trên tinh linh quân sự chiến mã, các thánh kị sĩ đang sử dụng tinh linh ma trang của mình để phá vỡ kết giới, lần lượt ập vào trong con tàu.


“Ôi trời–”


Lẩm bẩm vậy, Greyworth điềm tĩnh rút thanh quỷ kiếm, Vlad Dracul, của mình ra.

Thanh quỷ kiếm đỏ như máu tỏa ra ánh sáng đáng sợ.


“Đối thủ của chúng ta là Phù thủy Hoàng hôn, Tấn công, cả ba người cùng lúc!”

“Hmph, có vẻ ta đang bị xem thường nhỉ.”


Ánh sáng của một đường kiếm đỏ ngầu lóe lên. Các thánh kị sĩ tấn công từ ba phía, cùng với tinh linh quân sự ngựa bay của họ, ngay lập tức bị chém gục trong tức khắc.

Tuyệt kĩ tuyệt kiếm, Tam thức – Ảnh Nguyệt Diễn Vũ, Asura.

– Đây chính là tuyệt kĩ tuyệt kiếm chống người được tạo ra dành cho tình huống một đấu với nhiều người.

Greyworth nhìn xuống các thánh kị sĩ đang bất tỉnh dưới nền nhà.


“Ta đã nương tay rồi đấy.”


Cô thở dài, lẩm bẩm.

Trong quá khứ, Phù thủy Hoàng hôn đã hạ không biết bao nhiêu tinh linh sứ trong 2 cuộc Chiến tranh Ranbal.

Lúc đó, cô sẽ không nhân nhượng chút nào với kẻ địch và tấn công với ý định sẽ giết chết kẻ thù.

Ngay khi cô thu thanh quỷ kiếm của mình lại, cô cảm nhận được một cơn đau thấu xương trên cổ tay mình.


“Phải rồi, cơ thể này chẳng còn có thể thi triển Tuyệt kĩ Tuyệt kiếm một cách hoàn chỉnh được nữa nhỉ?”


Greyworth nói với giọng tự giễu.

Trong buổi tối ngay trước trận chung kết của kì Tinh linh Kiếm vũ, khi cô truyền lại tuyệt kĩ tối hậu, Tối hậu kiếm, cho Kamito, cơ thể cô lúc đó đã thương tích đến mức gần như mất toàn bộ năng lực chiến đấu rồi.


“…! Xông lên, chém đầu mụ phù thủy đi!”


Hai thánh kị sĩ khác vượt qua được kết giới và lao về phía Greyworth.

Bọn họ không hề thể hiện một chút sợ hãi nào khi phải đối đầu vời Phù thủy Hoàng hôn.

Bọn họ không ngại hi sinh thân mình vì Thánh tinh linh vương.


“Lũ ngốc vô vọng.”


Cô thì thầm, rót thần lực vào thanh quỷ kiếm đang siết chặt trong tay mình.

Ngay khi đó.


“–Long trảm!”


BÙÙÙÙÙÙÙÙM!

Với âm thanh như sấm rền giống tiếng gầm của một con rồng, một tia sáng xuyên qua các thánh kị sĩ.


“…Hả?”


Greyworth cau mày ngước nhìn lên.


“Có phải tôi đã can thiệp không cần thiết rồi không, thưa cô Greyworth?”


Một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên boong tàu, kèm theo đó là một cơn gió mạnh mẽ.

Đó chính là Leonora Lancaster, cưỡi trên tinh linh hắc long của mình, Nidhogg.


“Nhóc rồng à…”


Greyworth có vẻ ngạc nhiên.

Cô ấy lẽ ra phải là người chịu trách nhiệm giải quyết những kẻ địch ở mạn phải chứ–


“Kẻ địch ở mạn phải đã bị xử sạch.”

“Không thể nào–”


Nghe thấy câu đáp ngắn gọn của Leonora, ngay cả Greyworth cũng không thể không nhướng mày.

Thánh linh Kị sĩ chắc chắn là đội quân tinh nhuệ mạnh nhất của Thánh quốc.


(Và thế mà chỉ có một mình, cô ấy¬–)


Đôi mắt của Leonora đã chuyển thành màu đỏ máu.

Cô ấy đã thi triển Long huyết, kĩ năng đặc trưng của các tinh linh sứ giao ước với rồng.


“Cô đã tiến bộ nhiều rồi đấy, so với lúc trước, nhóc rồng.”

“Phải. Tôi đã mạnh hơn nhiều.”


Leonora đơn giản thừa nhận nó.

Lúc trước, hai người họ đã chiến đấu với nhau ở Hẻm núi Rồng tại Dracunia.

Mặc dù kí ức của cô vào thời điểm đó cũng không rõ ràng, nhưng Greyworth nhớ rõ rằng cô đã làm trọng thương Leonora chỉ bằng một nhát kiếm khi cô ấy cố bảo vệ Long Vương.


(Tương truyền rằng, người giao ước của các long tinh linh sẽ trở nên mạnh hơn mỗi khi họ hồi phục lại từ tình cảnh cận kề cái chết–)


Nhưng Greyworth không thể ngờ được rằng lượng thần lực mà cô đang cảm nhận từ Leonora lại mạnh đến mức khiến bầu không khí dao động như thế này.


“Tôi hi vọng sẽ có cơ hội được tái đấu với người, Cô Greyworth.”

“Ta lúc nào cũng sẵn sàng đấy, nhóc rồng–”


Greyworth đâm thanh quỷ kiếm của mình xuống sàn và cười bạo dạn.


“Nhưng đệ tử của ta mới là người mà cô thật sự muốn chiến đấu, đúng không?”

“…Chính xác.”


Leonora nhún vai và nhìn ra bầu trời ở phía xa.

Ánh mắt của cô đang hướng về phía Kamito, người đang được bao phủ trong một lớp thần lực hắc ám, và hiện tại đang kiếm vũ dữ dội trên không trước đối thủ là Hiệp sĩ Luminaris đang cưỡi một tinh linh quân sự.


Phần 5[]

Luminaris Saint Leisched.

Người về thứ hai trong kì Tinh linh Kiếm vũ 3 năm về trước, tinh linh sứ mạnh nhất của Thánh quốc.

Phản chiếu trong đôi mắt xanh như băng của cô là hình ảnh Ren Ashbell, chồng lên hình tượng Kamito.


“Ohhhhhhhhhhhhhhh!”


Thú cưỡi của Luminaris, Griffin, bổ nhào thẳng xuống dưới.

Tinh linh ma trang Murgleis của cô tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Đối diện trước đường kiếm nặng nề từ trên trời ấy, Kamito chặn nó lại bằng Thánh kiếm Sát quỷ.

Kiếm chạm kiếm. Âm thanh kim loại vang lên.

Chấn động của nó lan tỏa ra khắp không gian, xua tan đi những đám mây xung quanh họ.

Trong khi giải phóng thần lực để duy trì trạng thái bay của mình, Kamito phản công.

Tuy nhiên, Chân thực Quán kiếm, được bao phủ trong ánh sáng đen, bị thánh kiếm của cô ấy gạt đi.


(…Mạnh quá.)


Kamito thầm thán phục trong lòng.

Luminaris đang sử dụng đỉnh cao của kiếm thuật hiệp sĩ. Màn trình diễn của cô ở Tinh linh Kiếm vũ có lẽ không đạt đến được mức độ này bởi cô phải ưu tiên việc thực hiện nhiệm vụ mà Thánh Quốc giao cho.

Lúc này, Luminaris đang tung hết sức mình.

Năng lực thật sự của cô, thứ mà Ren Ashbell đã từng trải nghiệm 3 năm về trước.

Tất nhiên là, so với 3 năm trước thì kiếm thuật của cô ấy đã tiến bộ đáng kể rồi.

Rất có thể là, cô đã phải trải qua những đợt huấn luyện hà khắc, tất cả là vì trận tái đấu với Ren Ashbell trên sân khấu Tinh linh Kiếm vũ. Chỉ một hiệp đấu thôi là đủ để Kamito nhận ra được chuyện đó.


“Cô đã mạnh hơn rồi, Luminaris.”

“Đừng lảm nhảm nữa!”


Với một tiếng hét giận dữ, Luminaris bổ thanh thánh kiếm của mình xuống.

Ánh sáng thần thánh rực rỡ ấy chém xuyên qua thần lực bóng tối trên cơ thể Kamito.

Murgleis là một thánh kiếm với thuộc tính kháng bóng tối tuyệt đối, có thể trung hòa được cả phép thuật bóng tối của Restia.

Vừa gạt nhát kiếm ấy đi, Kamito vừa giải phóng thần lực và lùi lại để tạo khoảng cách.

Chiến đấu trong khi giải phóng thần lực trên không trung như thế này cứ như đang nhào lộn vậy.

Thần lực lẽ ra phải được tập trung toàn bộ vào tinh linh ma trang lại đột ngột chuyển hướng.

Griffin giang rộng đôi cánh và gầm dữ dội.

Đối diện trước nhát kiếm đang lao đến ấy, Kamito lại chặn nó bằng kiếm.

Tia lửa phân tán khắp nơi khi 2 lưỡi kiếm chạm nhau.


“Luminaris, ý định của Thánh tinh linh vương là phá hủy thế giới này đấy, cô biết không?”


Không giống như những Thánh kị sĩ, tuân theo mệnh lệnh của Thánh tinh linh vương một cách mù quáng, đôi mắt cô đang tỏa ra sự quý phái riêng của mình.


“Ta biết, đây là sự cứng đầu của bản thân–”


Luminaris tự chế giễu bản thân.


“Trước khi thế giới này biến mất, ta muốn được để lại một bằng chứng rằng ta đã từng sống, như một hiệp sĩ. Đó chính là Kiếm vũ với ngươi đấy, Ren Ashbell!”

“…!?”


Thánh kiếm trong tay Luminaris tỏa sáng còn rực rỡ hơn trước.


(… Tinh linh Ma trang nhị thể sao!?)

“Phá hủy và nghiền nát, hỡi ánh sáng Carbuncle – Thánh Luminus!”


Luminaris tấn công bằng toàn bộ sức lực.

Kamito đã có thể tránh được, nhưng cậu chọn đối đầu trực diện với nó.

Nó là một thanh kiếm vương giả chính nghĩa.

Ánh sáng trắng tinh chói mắt tỏa ra từ nó.


“–Vậy ra đây là thanh kiếm của cô, Luminaris.”

“…!”


–Sự quyết tâm của cô. Niềm tự hào của một hiệp sĩ. Kamito có thể cảm nhận được tất cả.

Câu trả lời của cậu dựa trên những gì cảm nhận được.


“Tuyệt kĩ Tuyệt kiếm, Thất thức – Long Giảo!”


Đòn tấn công lóe lên, như một con rồng hạ cánh từ trên bầu trời.

Nó là một Tuyệt kĩ tuyệt kiếm đất đối không.

Ban đầu thì nó được tạo ra không phải để được thực hiện giữa không trung như thế này.

Tuy nhiên, Kamito mạnh mẽ thực hiện nó, giải phóng hoàn toàn thần lực bóng tối của mình.

Lưỡi thánh kiếm của cậu–

Cắt đứt Murgleis và xuyên qua lớp giáp màu trắng bạc của cô.

Luminaris khẽ cười.

Tuyệt kĩ tuyệt kiếm cuối cùng, nó như một lời chào tiễn biệt của cậu.


“Mình¬–”


Luminaris rơi xuống Thánh Đô.

Nhưng với năng lực của mình thì cô sẽ không sao đâu.

Kamito hướng mắt về phía đó. Thế rồi…


‘–Kamito, nó đến đấy.’


Est cảnh báo.

Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một sức mạnh đáng kinh ngạc tỏa ra từ Thánh đô, nhanh chóng lan ra.


“…!Est! Restia!”


Phần 6[]

– Ở trung tâm của Thánh đô Alexandria…

Một tia sáng bắn ra từ một ngọn tháp trắng tinh, xuyên qua những tầng mây, xé toạc bầu trời.

Hình bóng của Kamito bị nuốt chửng vào ánh sáng ấy.


“–! Kamito-kun!”


Trên boong tau với tinh linh ma trang đã sẵn sàng của mình, Fianna hét lên.

Đó chính là ánh sáng từ thánh kiếm đã chém vụn nền đất của Ragna Ys.

Cảnh tượng đó tái diễn trong tâm trí cô.

Cảm xúc của cô bị xáo động, tạo nên những vết nứt trên kết giới xung quanh con tàu bay.


(…Không, mình phải tập trung trở lại!)


Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi.

Fianna tự động viên bản thân và tập trung tâm trí của mình vào việc duy trì Hộ giá Nữ hoàng.


“Senpai, chúng ta sắp va chạm với kết giới của Thánh đô đấy! Năm, bốn, ba–”


Reicha lên tiếng.

Cổng thành của Thánh đô đang dần hiện rõ.

Mũi tàu của Revenant va chạm với kết giới vô hình đang bao phủ Thánh đô, tạo ra những tia lửa.


“Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đâm vào nó như thế! Tăng cường kết giới lên mức tối đa!”

“ “ “ “Được!” ” ” ”


4 Tinh linh cơ đồng thanh trả lời.


(…Thật kì lạ.)


Từng bị xem là Tinh linh cơ Thất thế trong quá khứ, lúc này cô lại đang chi đạo các Tinh linh cơ chiến đấu.

Quay lại với thời điểm khi cô tự nhốt mình vào trong thành và không ra ngoài, cô chưa từng nghĩ rằng cái ngày này lại đến.

Chính là nhờ Kiếm vũ của Ren Asbell đã thay đổi cô.

Chính là nhờ cậu ấy mà cô mới có được sức mạnh để đứng lên.

Cô đang lo lắng cho Kamito, nhưng giờ không phải là lúc để cô bị phân tâm.


(Kamito-kun đã tin tưởng giao phó mọi chuyện ở đây lại cho mình!)


Những tia lửa bắn ra tung tóe. Thân tàu của Revenant đan bị kết giới cản lại.


“…! Không hổ danh là kết giới của Thánh quốc. Vượt qua nó chẳng đơn giản chút nào–”

“Fianna-senpai, lực đẩy của con tàu bay đã giảm xuống!”


Reicha hét lên.

Kết giới đó đang gây ảnh hưởng đến những tinh thể trong các động cơ phản lực.

Velsaria, người giữ vai trò điều khiển con tàu quân sự này, có vẻ cũng đã phải mệt mỏi lắm rồi.


(…! Mình phải đánh cược thôi.)


Fianna rút thanh kiếm tinh linh ma trang đang cắm trên sàn của mình ra.

Cô hướng mũi kiếm về phía bức tường Thánh đô.


“Nguy hiểm đấy, Senpai!”


Nhìn thấy Fianna bước lên boong tàu, Reicha cố ngăn cô lại.


“Đừng lo. Reicha, em và mọi người hãy tiếp tục duy trì kết giới đi¬–”


Tuy nhiên, Fianna vẫn giữ sự điềm tĩnh và bước về trước.

Và rồi–


“–Tinh linh Hiệp sĩ Georgios của Hoàng gia, hãy thể hiện sức mạnh thật sự của ngươi đi!”

STnBD V20 BW07

Thanh kiếm bùng nổ với ánh sáng thần lực.

Tinh linh ma trang nhị thể – Xích Khải hoàn.

Sức mạnh bảo vệ của Hộ giá Nữ hoàng được tập trung vào mũi của thanh kiếm giống như một tia sáng hủy diệt vậy.

Được giải phóng, tia sáng ấy xuyên qua kết giới, xé toang một lỗ lớn trên nó.


“…! Thật tuyệt vời!”


Reicha thốt lên.

–Tuy nhiên, kết giới ấy vẫn chưa biến mất.

Cứ đà này thì, nó sẽ sớm hồi phục thôi.

Fianna lấy ra hai mảnh tinh thể nhỏ từ trong ngực của mình.

Những mảnh tinh thể đỏ như máu.


(Mịnh định sẽ dùng chúng làm vũ khí cuối cùng để chống lại chính Thánh Vương–)


Huyết Ngọc là những tinh thể tinh linh chỉ có ở những thần điện ở Astral Zero.

Khi chuẩn bị lên đường từ Kinh đô Đế quốc, cô đã bí mật lấy những bảo vật tối thượng này của Hoàng gia Ordesia.

Lần cuối cùng cô giải phóng tinh linh này, nó gần như đã phá hủy mỏ Gado.


“–Bảo vệ con tàu, mọi người!”

“Được!”

“–Ngươi, thanh kiếm của sự trừng phạt được chôn vùi trong bóng tối, thánh vương hủy diệt, Magna Carta!”


Nhắm vào sơ hở vừa được tạo ra trong kết giới, cô giải phóng sức mạnh của Huyết Ngọc.

BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!

Sức mạnh thần thánh thuần khiết được giải phóng ra phá vỡ kết giới của Thánh đô.


“Kết giới đã biến mất. Tiến lên!”


Mũi tàu của Revenant đâm xuyên qua bức tường thành và tiến vào trong.


“Kamito-kun…”


Kiệt quệ vì sử dụng hết thần lực của mình và ngã xuống sàn, Fianna ngước nhìn lên bầu trời.


Phần 7[]

“…!Ohhhhhhhhhhhhhhhh!”


Lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ, đủ để xuyên thủng bầu trời, bổ xuống.

Đó chính là lưỡi kiếm của Terminus Est, vũ khí tinh linh tối thượng.

Dòng chảy ánh sáng chói lòa ấy nuốt chửng cơ thể của Kamito.


(….Chết, tiệt–)


Kamito giải phóng toàn bộ thần lực bóng tối của mình để hứng chịu lưỡi kiếm ánh sáng ấy.


“Est, em có thể cầm cự được không!?”


Tầm nhìn của cậu biến thành một màu trắng xóa. Giữa dòng chảy dữ dội ấy, Kamito gào lên.


‘–Vâng… Kami…to–’


Giọng của Est vang vọng trong tâm trí cậu, gần như vô thanh vì bị tiếng ồn xung quanh lấn át.

Lưỡi kiếm của Thánh kiếm Sát quỷ bắt đầu xuất hiện những âm thanh nứt vỡ.

Chỉ mình Est là không đủ để trụ được rồi.

Kamito đưa ra một quyết định trong một tích tắt và đặt thanh quỷ kiếm bóng tối của mình vào với thanh thánh kiếm.

Tinh linh kiếm Thép và bóng tối. Hai thanh kiếm bắt chéo nhau đẩy lùi dòng chảy ánh sáng ấy.

“Kuh, ohhhhhhhhhhh...!”


Ánh sáng bùng nổ thiêu rụi thần lực bóng tối trong cơ thể Kamito.

Cậu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp thiêu đốt da thịt cậu. Thật không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, Kamito không được bước lùi dù chỉ là một bước. Nếu cậu không chặn được nó thì, đường kiếm này chắc chắn sẽ chém Revenant thành đôi.


‘Kamito, mang cái này vào–’


Restia triệu hồi một bộ trang phục màu đen ra từ trong hư vô.


“…!?”


Hình dạng giống như màn đêm, bộ trang phục ấy khoác lên cơ thể Kamito như một chiếc áo choàng.

Đó chính là Áo choàng Quỷ vương mà cậu nhận được từ chính tay Solomon tại Quỷ vương thành. Vật phẩm huyền thoại này, sở hữu sức kháng phép tuyệt đối, tỏa ra ánh sáng đen bảo vệ Kamito.


(…Restia, em vừa cứu anh đấy–!)


Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, Kamito thực hiện một Tuyệt kĩ Tuyệt kiếm trên không trung.

Cậu tập trung thần lực vào cả hai thanh kiếm, đồng loạt vung chéo nó.


“Tuyệt kĩ Tuyệt kiếm, Biến thức – Ảnh Kính Thủy Tử!”


Đó là một kiếm kĩ phản công biến thể từ Tối hậu kiếm, tuyệt kĩ tối hậu bí ẩn.

Ánh sáng của lưỡi kiếm như tấm gương, phản chiếu sức mạnh ngược lại–!

Claaaaaang!

Âm thanh kính vỡ vang vọng khắp không gian.

Lưỡi kiếm ánh sáng nứt ra, biến thành vô số vì sao băng trút xuống cánh rừng ở vùng đất bên dưới.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một cột lửa khổng lồ bùng lên từ khu rừng.


“…! Sức hủy diệt thật khủng khiếp…!”


Thở dốc, Kamito rên rỉ.

Áo choàng Quỷ vương đã biến thành một tấm giẻ rách và biến mất vào trong làn gió.

Đây chính là sức mạnh của vũ khí tinh linh huyền thoại, Terminus Est.

Nhìn chằm chằm vào Điện Thánh vương ở trung tâm của Thánh đô–

Kamito cảm thấy vậy.

Vì đã giải phóng toàn bộ thần lực của mình, cậu không thể tiếp tục việc lơ lửng trên không trung được nữa.


(…! Thôi chết–!)

“–Kamito!”


Ngay khi cậu ngã xuống, có ai đó nắm lấy tay cậu.

Ngước mặt lên, cậu nhìn thấy Ellis đang cưỡi Simorgh.


“Ellis… Xin lỗi, có vẻ cậu vừa cứu mạng tớ rồi–”

“…Ừ, thật may là cậu vẫn bình an.”


Được Ellis kéo lên, Kamito bám vào một bên cánh của Simorgh.

Bay bên cạnh họ lúc này là Claire với đôi cánh lửa.


“Có vẻ như Fianna đã phá được kết giới rồi.”


Nhìn xuống dưới, họ có thể thấy được rằng Revenant đã phá hủy tường thành và tiến vào trong.


“Chúng ta cũng nên đến đấy thôi.”

“Ừ.”


Ellis gật đầu. Ngay khi đó…

BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙM…!

Một tiếng động làm rung chuyển toàn bộ khu vực xung quanh.


“…! Cái gì thế!?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Chương 4♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 20 Chương 6
Advertisement