Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Lời tác giả[]

--Ta tặng thứ này cho ngươi, điệu kiếm vũ của Ren Ashbell, Kiếm vũ công Mạnh nhất!

Shimizu đây. Cảm ơn mọi người vì đã mong ngóng.

Tôi khiêm tốn dành tặng cho bạn “True Force”, tập cuối của bộ truyện Seirei Tsukai no Blade Dance!

Nhằm chặn đứng âm mưu hủy diệt thế giới của Thánh Vương, nhóm bạn Kamito phải đi tới Linh Giới cùng với các Đế Cơ. Thế nhưng, thánh kiếm hồi sinh đã phá hủy Ragna Ys và khiến cho các thành viên Đội Scarlet văng tứ tán. Trước mặt Kamito, người đang bị nuốt bởi sức mạnh hắc ám, một cô gái xưng là Ren Ashdoll xuất hiện—

Vậy là, chuyện ít nhất đã đi tới tập cuối cùng. Tôi tự hỏi mọi người có thích thú hoàn toàn với chuyến đi hay không? Trong lúc tôi đang chắp bút quyển cuối, tôi thấy xung đột suốt bởi có quá nhiều nội dung tôi muốn cho vào sách. May mắn thay, cuối cùng, tôi vẫn xoay sở hoàn thành được kết thúc đẹp mà tôi đã hình dung trong đầu.

…Ối trời ơi, nói mới nghĩ, thật sự nó đã là một khoảng thời gian lâu lắc rồi đúng không. Khởi đầu từ tập đầu tiên được bán vào cuối năm 2010, bộ truyện đã xuyên suốt tới tận giờ, trọn vẹn đã 8 năm rồi. Wow, nó chắc chắn gây cho tôi nhiều xúc động.

Đã trải nghiệm sáng tạo 20 tập sách, tình yêu của tôi cho các nhân vật đã phát triển sâu nặng. Nói thật, nhiều khi tôi không muốn kết thúc nó. Có nhiều thứ tôi vẫn muốn viết nữa. Nhưng dù nghĩ bản sách không miêu tả nó, Kamito và Claire vẫn có một cuộc sống dài phía trước họ, và sẽ tiếp tục sống một cách sống động trong thế giới kia của họ. Phải hoàn thành viết tập cuối cùng, đây là những gì tôi nghĩ.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu thê thiếp mà vương quốc harem sẽ có vào khúc cuối (Chí ít là 12 người, đúng không!?). Nhân tiện nói, cảm hứng tựa đề “True Force” tới từ nhạc chủ đề mở đầu của anime do Harada Hitomi-san hát. Tôi hy vọng mọi người có thể lắng nghe bài hát lại sau khi đọc tập cuối. Tôi tự hỏi liệu nó có mang tới những suy nghĩ mới mẻ cho bạn không?

Và như vậy, dù nghĩ tỷ lệ xuất bản đã rơi rụng giữa chừng và khiến mọi người phát lo, bộ sách này đã thành công đi tới bước cuối cùng. Tất cả là nhờ có ủng hộ của mọi người, các đọc giả thân mến. Đồng thời, 8 năm này đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm quí giá.

Buổi kí tặng với đọc giả, sự kiện ở Đài Loan (Tôi đã có quá chừng niềm vui, một trải nghiệm khó quên được trong đời. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, fan Đài Loan!), manga thần thánh của Hyouju Issei-sensei, và anime chuyển thể mà công chiếu 4 năm sau đó, họp kịch bản mỗi tuần cực kì thú vị. Và sự kiện của các diễn viên lồng tiếng đội “Kneesocks” của anime siêu đỉnh.

Cái kết của Blade dance vẫn để lại trong tôi một ấn tượng sống động (quá tệ là tôi không có đủ giấy để tiếp tục những suy nghĩ của mình!). Còn nữa, có một drama CD được ra mắt vào năm ngoái, sản xuất bởi dàn nhân viên của anime gốc. Mặc dù tôi là người viết kịch bản, các diễn viên lồng tiếng quả thực làm tôi bốc lên tận mây với kĩ năng diễn xuất kinh ngạc của họ, khiến tôi hiểu rằng kĩ năng chuyên nghiệp thực sự có nghĩa là gì. Tôi thật sự phải cảm ơn mọi người đã trao cho tôi hết thảy những kinh nghiệm giá trị ấy!

Khó mà không thấy một chút buồn về bộ truyện hoàn thành, nhưng hiện giờ, tim tôi tràn ngập sự hài lòng.

Cuối cùng, cho phép tôi cảm ơn mọi người đã tham gia sản xuất Seirei Tsukai no Blade Dance.

Sakura Hanpen-sensei, người đã tạo nhiều nhân vật dễ thương, Umeda Natsuno-sensei, người phụ trách minh họa nhân vật SD, Nimura Yuuji-sensei người đảm nhiệm minh họa sau đó, và Shimesaba Kohada-sensei, người cán vạch đích kết thúc, tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người. Nhờ mọi người, Seirei Tsukai no Blade Dance đã có thể đi tới một kết thúc mỹ mãn.

Hyouju Issei-sensei, cảm ơn ngài đã vẽ nên một manga siêu đỉnh.

Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn Director Anime Yanagisawa Tetsuya, Yoshioka Takao-sama, Fujii Maki-sama, Kawai-sama, Hatayama-sama, tất cả nhân viên ở TNK, Producer Tanaka-sama, và tất cả họa sĩ hoạt hình đã thổi hồn vào nhân vật. Sau đó là Kashiwagi-sama cùng Yonezou-sensei của Connect Hearts đã sản xuất Drama CD.

Tiếp theo là các ân nhân của bộ truyện, Shouji-sama, Narita-sama, Sukawa-sama, Nakamichi-sama, và các đời biên tập viên, proofreader, thiết kế, kinh doanh và quảng cáo, tôi thành thật cảm kích mọi người đã tham dự vào công việc của bộ sách!

Cuối cùng, tôi phải thật thật sự cảm ơn những đọc giả, đã ủng hộ bộ sách này kéo dài tới nỗi tận 20 tập! Tôi sẽ trân quí suốt đời những lá thư và khảo sát mà bạn đọc đã mail cho tôi!

Cho phép tôi nhân cơ hội này để quảng cáo một chút ở đây. Tôi hiện tại đang làm việc trên câu chuyện After School Bitchcraft của Ichihara Kazuma-sensei được đăng hàng tháng trên tạp chí Comic Alive, cũng như Iseikai Munchkin của Aogiri Makoto-sensei được đăng hàng tháng trên tạp chí web Wednesday's Sirius. Giống như tập cuối của Blade Dance, tập đầu của After School Bitchcraft sẽ có sẵn bán vào Tháng Ba. Tôi hy vọng được sự ủng hộ của mọi người!

Ngoài ra, drama CD của Seirei Tsukai no Blade Dance được bán với những đánh giá tuyệt vời. Những cd phát hành giới hạn đợt đầu sẽ có một card game werewolf (do Yonezou-sensei minh họa), tựa như trên, tôi hy vọng mọi người có thể xem xét nó!

Còn nữa, còn nữa, tôi giờ đang viết chuẩn bị cho một bộ sách mới được MF Bunko J xuất bản. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất để mang sách mới cho các bạn càng nhanh càng tốt, nên xin vui lòng hóng đợi nó.

--Vậy thì, hẹn gặp lại các bạn kì tới ở tác phẩm mới của tôi.

Shimizu Yuu, Tháng Hai 2019 (#nowplaying Kokuin Sanka)

Lời họa sĩ[]

Xin chào, đây là Shimesaba Kohada, phụ trách minh họa.

Seirei Tsukai no Blade Dance cuối cùng hoan nghênh tập cuối cùng.

Xuyên suốt bốn tập đến nay, bước vào giữa chừng bộ sách và đi tới tận hồi kết, tôi cảm thấy phấn khích được làm việc trên một tài sản trí tuệ lớn.

Mặc dù tôi cũng đối mặt một lượng áp lực tương ứng, cuối cùng, mọi việc đã giải quyết và tôi vượt qua vạch đích một cách an toàn.

Tuy không làm việc dài, minh họa cho Seirei Tsukai no Blade Dance thiệt sự là một trải nghiệm kì thú.

Tôi cảm ơn Shimizu-sensei và ban biên tập đã chọn tôi.

Cuối cùng, tôi phải cảm kích sâu sắc tất cả đọc giả đã gửi lời chúc tốt đẹp tới Kohada mà đảm nhiệm nửa chừng công việc. Cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ của các bạn!

Minh họa cuối là Claire!

STnBD V20 BW11


Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 20 Phần kết♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 1 Illustrations
Advertisement