Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Tập 4: Cuộc Thi Tinh Linh Kiếm Vũ

Đây là hình minh họa có trong tập 4

Dưới đây là các ảnh minh họa có trong tập 4 của bộ truyện.

Mở đầu[]

Những con đường hầm đào sâu phía trong tầng đá nền rắn chằng chịt thành nhiều lớp.

Cậu con trai đang một mình đi xuyên qua cơ điểm đang chìm trong biển lửa.

Cậu có một mái tóc đen bóng. Bộ đồ màu đen đang phủ trên toàn thân khiến cậu mờ nhạt trong bóng tối.

Bề ngoài trông giống như con gái của cậu vẫn còn khá ngây thơ, nhưng đôi mắt của cậu thì vô hồn. Trong mắt cậu chỉ có ngọn lửa bập bùng.

Là ai đã phá hủy viện nghiên cứu của “trại giáo dưỡng”- nơi có rất nhiều chiến binh và chỉ trong vòng nửa ngày?— Cậu không thể nào biết được

Có phải là Tinh Linh Kỵ Sĩ của thủ đô, hay là do một tinh linh phong ấn nổi giận?

Giáo viên của viện, những người đã dạy cậu cách chiến đấu, đã biến mất

Có lẽ họ đã trốn thoát, cũng có thể cũng đã chết rồi.

Trong trường hợp đó, cậu sẽ được tự do.

Nhưng

Những thứ đó thật tầm thường...

Cậu, người đã không còn trái tim, thờ ờ với tất cả.

Trừ cô ấy, một trường hợp ngoại lệ duy nhất

Tinh linh bóng đêm, Restia— tinh linh phong ấn mạnh nhất được giao cho câu bởi các giáo viên.

Cô đã thắp lên ánh sánh trong trái tim khép kín trong bóng đêm của cậu.

Cô ấy là người duy nhất mình sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Với ngọn lửa cháy rực, cậu tiến thẳng tới ngôi đền ở dưới viện nghiên cứu

Trong ngôi đền có rất nhiều vật thể của tinh linh phong ấn được khai quật bởi “Trại giáo dưỡng”- sức mạnh của chúng tương đương quân đội của một quốc gia nhỏ.

Chiếc nhẫn phong ấn Restia được đặt ở đằng kia.

Khắc ấn tinh linh tượng trưng cho hợp đồng của tinh linh vẫn chưa được khắc lên trên tay cậu.

Giáo viên của trại cảnh cáo cậu không cần có nhiều sức mạnh hơn mức cần thiết và cậu không có quyền giao ước với tinh linh.

Cậu mang trong mình khả năng trao đổi cảm xúc với tinh linh khi cậu là con trai- cùng khả năng với Quỷ Vương.

Các giáo viên lo lắng cậu sẽ làm phản sau khi giao ước với tinh linh bóng đêm mạnh nhất.

“Onii-sama!”

Một giọng nói của con gái vang lên từ phía sau

“Muir?”

Chỉ có duy nhất một người gọi cậu là Onii-sama.

Cậu con trai quay sang phía sau, và thấy ở đó là một cô gái trẻ.

Cô có mái tóc màu tro xám được cột lên đối diện hai bên đầu.

Cùng với đôi mắt màu xanh trong trẻo của mình, cô có một đôi môi đáng yêu như nụ hồng.

Làm da có thể thấy qua chổ rách từ đồng phục chiến đấu màu đen của cô trắng như tuyết.

“Muir, sao em vẫn còn ở đây?”

“”Mồ, em đang tìm anh đấy, onii-sama!”

Cô gái — Muir Alenstarl — phồng má trông có vẻ đang giận.

Đương nhiên, cậu con trai, một đứa trẻ mồ côi không hề có đứa em gái nào.

‘Onii-sama’ chỉ là cách cô ấy cố tình gọi cậu.

“Chuyện gì xảy ra với những người theo dõi chúng ta?”

“Em giết họ rồi.”

Cô trả lời không lông mày không chút co giật.

“Bởi vì họ cứ cố theo sau em để tìm ra onii-sama.”

Cô không lấy chút kiêu hãnh lẫn thương tiếc về việc giết người.

Cô chỉ giết vì đó là điều cần thiết — Có thể nói là như vậy.

“Vậy à….”

Mặc dù không có chút thương cảm cho những người bị giết.

Người đã nuôi dạy cô trở thành một vũ khí giết người không ai khác chính là họ.

Muir Alenstarl là người được xếp hạng thứ hai trong «Trại Giáo Dưỡng».

Trong tổ chức chứa toàn quái vật theo đúng nghĩa đen này, cô có biệt danh là «monster».

Mặc dù chàng trai nắm giữ kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc, nhưng cậu chưa từng giết thậm chí một mạng người. Cậu không thể chấp nhận việc đó.

“Còn Onii-sama, anh đang làm gì ở đây thế?”

Lúc này, Muir là người đưa ra câu hỏi.

“Chiếc nhẫn phong ấn Restia nằm trong ngôi điện ngầm bên dưới. Anh đang đi lấy nó.”

“Ah, Onii-sama, anh đã có Muir rồi, anh không cần những thứ như tinh linh giao ước đâu.”

Muir dễ thương bĩu môi, có vẻ không hài lòng.

“Nói mới nhớ, Lily đâu?”

Lily Flame là thành viên thứ bảy cùng đơn vị với chàng trai và Muir.

“Lily?.....ưmmm, có thể cô đã bị giết bởi xích cự nhân.

“Xích cự nhân?”

“Là thứ đã tấn công tổ chức vài giờ trước. Nó là một hỏa tinh linh mạnh và tàn bạo.”

Tức khắc.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển.

“—Nó đang tới, onii-sama!”

“……!?”

Thình lình, từ sâu trong đường hầm, cậu cảm nhận được một sự hiện diện khủng khiếp.

Xích cự nhân, hà hơi ra, thiêu rụi trần hang không còn dấu vết, và ngay lúc đó.

Thứ xuất hiện trong đám lửa là— một kẻ khổng lồ lửa đang gầm thét.

Một hỏa tinh linh? Không, đó là……….

Nó không chỉ đơn giản là một hỏa tinh linh.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Đó thực sự là biểu tượng của sự hủy diệt.

Chỉ nhìn thẳng vào sự hiện diện của nó, tâm trí cậu đã bắt đầu như bị nghiền nát.

Mình chắc chắn— đó là một quỷ cấp tinh linh!

Đó là thứ đã phá hủy «Trại Giáo Dưỡng», nơi có rất nhiều tinh linh sứ mà chỉ trongmột vài giờ.

Nghe đồn rằng sức mạnh của một quỷ tinh linh thậm chí tròn trội hơn cả một nhóm tinh linh kị sĩ.

Đây không phải là một đối thủ mình có thể đánh bại mà không cần tinh linh giao ước…..

Dường như hỏa tinh linh đã chú ý đến họ.

Toàn thân bao bọc bởi lửa, nó làm tan chảy lớp đá nền khi từ từ tiếp cận họ.

“Onii-sama, để đó cho Muir.”

Muit liếm chiếc nhẫn đeo trên bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Cô đang định sử dụng một kháng-tinh-linh-quân-sự tinh linh.

“Muir, đó không phải là một thứ mà con người có thể chế ngự.”

“Không vấn đề gì. Muir không phải là người— Muir là «monster»".

Một khắc ấn tinh linh bất thường sáng rực trên tay phải Muir.

Không, đó không phải là một khắc ấn tinh linh, mà là Ấn Chú Bị Nguyền Rủa mà Trại Giáo Dưỡng đã đưa.

«Jester’s Vice» — đó là lý do tại sao Muir được gọi là «monster».

“Tạm biệt, Onii-sama.”

“—Muir!!!”

Chàng trai duỗi tay về phía vai của cô và ngay lúc đó.

Ngọn lửa đỏ thẫm phóng ra từ kẻ khổng lồ thiêu rụi toàn bộ tầm nhìn của cậu.

.

Sự cuồng nộ của tinh linh dẫn tới sự xụp đổ của «Trại Giáo Dưỡng»

Đó là sự kiện đã xảy ra một năm trước khi chàng trai xuất hiện trước công chúng như một kiếm vũ cơ mạnh nhất.

Đó là sự kiện đã xảy ra tại một vùng xa xôi thậm chí không có trên bảng đồ của đế quốc.



Chương 1: Chuẩn bị lên đường[]

Phần 1[]

*chíp... chíp*

Tiếng chim hót vọng ra từ khu vườn tinh linh bao quanh toàn bộ học viện hướng vào trong phòng.

"Mm... "

Cậu ta mở mắt và nâng người lên, vẻ mặt ngái ngủ của cậu ta hiện trên chiếc gương.

Mái tóc đen của cậu đã bị rối xù trong khi ngủ. Hình ảnh phản chiếu vào mắt cậu lộ rõ vẻ thất thần.

So với dáng vẻ ngây thơ trong mơ, cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều.

(4 năm trước...à?)

Cũng đã khá lâu tính từ lần cuối cậu mơ về khoảng thời gian đó.

Từ khi cậu đến học viện thì dường như đây là lần đầu tiên.

Thực sự thì đó là những kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Kamito vô thức nhìn xuống bàn tay trái có khắc ấn tinh linh.

Khắc ấn của tinh linh bóng tối - cánh tay trái đã giành lấy chiến thắng trong Kiếm Vũ 3 năm trước.

Bây giờ mình sẽ lập lại chiến thắng đó một lần nữa.

Cậu dường như có một cảm giác thôi thúc mơ hồ về trận Kiếm Vũ đang đến gần.

Còn lí do tại sao cậu lại mơ về lúc đó.

Khi cậu có ý định rời khỏi giường thì —

"..."

Kamito cảm thấy cái gì đó.

Cơ thể cậu bỗng nặng nề lạ lùng.

Có cái gì mềm mềm lạ lạ đè lên eo cậu.

"..."

Giật mình, Kamito tung mạnh tấm chăn ra

Và sau đó...

"Fua.... Chào buổi sáng, Kamito"

"E-Est?"

Một giọng nói dễ thương, thanh như tiếng chuông cất ra.

Người đang ngồi bệt trên người của Kamito - là một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạch kim.

Cô có đôi mắt tím huyền bí, nước da trắng như sữa.

Nhân vật bí ẩn đang dụi đôi mắt mơ màng của mình đáng yêu như nàng tiên xứ tuyết.

Tinh linh kiếm Est. Cô là tinh linh giao ước của Kamito, và còn có biệt danh là «Thánh Kiếm Diệt Ma Vương»".

Vẻ như cô đã lẻn vào giường mà cậu không hề hay.

Mà trên hết, y phục của cô—

"Sao thế, Kamito? "

vẫn đang ngồi bệt trên eo, Est vô cảm nhìn xuống cậu.

"Ơ...trang phục của em..."

Est đang trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân — Khoan, không phải.

Cô có mặc hợp lệ.

Tuy nhiên —

"Kamito?"

Est ngây ra nghiêng đầu. Kamito bối rối đảo mắt đi chỗ khác.

Trên cơ thể trần trụi của Est chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi từ đồng phục của Kamito.

Cô ắt hẳn cũng không mặc quần lót. Đây chắc là thứ được gọi là sơ mi khỏa thân.[1]

Làn da trắng quyến rũ kì lạ của cô hơi lộ ra từ chỗ hở của ngực áo.

Cổ tay áo rộng quá mức, không ít thì nhiều nó khiến cậu thêm kích thích không cần thiết.

"Cái...? Est, sao em lại mặc đồng phục của anh?"

"Kamito bảo, em không được ngủ cạnh anh trong tình trạng khỏa thân."

Est trả lời, vẫn với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Kamito giật bắn người ngay khi cô giữ chặt phần ngực áo.

"Đúng là anh có nói thế."

Khi đến giới hạn bình tĩnh, Kamito rên

"Nhưng mà, ít nhất em phải mặc quần lót chứ"

"...Quần...Lót...?"

"Tại sao em lại tỏ vẻ nhạc nhiên như vậy?"

Trường hợp này, lẽ nào dù tinh linh có thói quen mang bít tất nhưng lại không biết mặc quần lót.

...Nah, Restia rõ ràng có mặc quần lót mà.

Vừa lúc cậu đang nghĩ về điều đó—

"Hm?"

Đột nhiên, Kamito nhận thấy điều gì đó từ chỗ Est xuất hiện.

Không phải chỉ sơ mi khỏa thân — Sáng nay Est có gì đó rất lạ.

Kamito chăm chú đưa mắt dò xét toàn bộ cơ thể Est.

"Kamito..ưm, anh cứ nhìn chằm chằm thế làm em khó xử"

Est vô cảm đang trong trạng thái đỏ mặt hiếm thấy, biểu hiện lúng túng và cọ xát đầu gối lên người cậu.

Tại thời điểm đó, Kamito cuối cùng cũng nhận ra.

Từ phần đuôi áo, cặp đùi trắng nõn của cô thoáng qua tầm nhìn.

Rồi tiếp theo nhìn đến đôi mắt cả chân tròn nhẵn nhỏ nhắn như tác phẩm điêu khắc cẩm thạch.

Hả, Est — không mang đôi tất gối như thường ngày.

Cô hiện đang mang đôi tất ngắn, chiều dài chỉ tới mắt cá chân.

"Est, có chuyện gì với đôi tất kia thế?"

"Ưm...em nghĩ Kamito sẽ thích loại này"

Với khuôn mặt vẫn ửng đỏ, Est giữ chặt đuôi áo.

Đậy là lần đầu tiên cậu thấy Est làm những biểu hiện như vậy.

Có vẻ là, việc để lộ đôi chân trần đối với cô là một việc thực sự rất xấu hổ.

"Kamito, nhìn em với đôi tất ngắn này có có bị kích thích không?"

"Xin lỗi, anh không có sở thích bệnh hoạn như thế"

"Ra thế, nghĩa là như vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh"

Est rũ vai, hình như cô có vẻ buồn.

"Tuy nhiên, em không thể cho anh xem chân trần của em được"

"Đã bảo là, anh không phải là tên biến thái"

Kamito lắc đầu phản đối. Cậu thực sự không thể hiểu nỗi chuẩn mực hổ thẹn của những tinh linh.

Mặc dù —

Thực sự thì, tim cậu đã đập loạn lên khi Est đỏ mặt và cư xử khác thường như vậy.

Tinh linh kiếm luôn mang bộ mặt lạnh lùng vô cảm.

Đây chính xác là lí do cậu muốn nhìn thấy nét mặt e lệ đó của cô nhiều hơn.

Mình tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình chạm vào nó.

Thình lình, có một sự cám dỗ trỗi lên trong đầu Kamito.

Dẫu nào, bởi vì chỉ có mỗi mình Est, không có bất kì cô gái nào khác trên thế giới cảm thấy ngại vì chừng này.

Điều gì sẽ đến nếu cậu chạm vào đôi chân trần này? — Cậu muốn, cậu muốn thấy nó.

"........"

Kamito chậm rãi đưa tay ra —

*Coochy*

Cậu cù vào đôi chân nhỏ nhắn của Est.

"...Hyan!"

Một giọng nói dễ thương phát ra từ đôi môi của cô.

Est bắt đầu ưỡn người

"...Anh đang làm gì vậy Kamito?!"

"Hm? Mát-xa cho em"

Coochy coochy

"Hya...a-n..."

Est đang chật vật vặn vẹo cơ thể, dường như bị kích thích

Phản ứng dễ thương như vậy làm Kamito —

*Coochy*, *Coochy coochy coochy*

"...A-n, dừng...làm ơn...dừng...lại..."

STnBD V04 002-003

"Không, đây là hình phạt cho em"

"...Hình...phạt?"

"Hình phạt cho một cô bé hư vì cứ tự ý lẻn lên giường anh"

*Coochy Coochy*

"Ann, Kami...to...tha cho...em"

Est thở dốc nhận lỗi, những giọt nước mắt xuật hiện trên đôi mắt trong trẻo của cô.

...Như đã nghĩ, giờ cô trông thật đáng thương.

"vậy em sẽ kiểm điểm lại hành vi của mình chứ?"

"V...âng..."

Kamito ngừng lại, Est mệt mỏi gục xuống.

Kamito nhẹ nhàng đỡ tấm lưng rơi phịch lên cậu.

"...Kamito xấu xa"

Est bĩu môi trong bộ dạng hiếm thấy.

"Xin lỗi, anh làm mà không suy nghĩ, chả tại...trông em lúc đó dễ thương lắm."

Cậu vuốn mái tóc bạch kim của Est trong khi nỡ một nụ cười cay đắng.

Ngay khi đó.

Không khí trong phòng bỗng nóng lên

"........?!"

*Gogogogogogogo*

Từ phía sau cậu, có một luồng sát khí...à không, có một luồng nhiệt hừng hực tỏa ra.

Khi cậu quay lưng lại với một linh cảm chẳng lành —

"C - C - Các người...Đ - Đ - Đang làm gì thế?"

Cô gái xinh đẹp với hai bím tóc đỏ đang đứng đó run rẫy.

Cô có đôi mắt màu đỏ ngọc ấn tượng. Đôi môi của cô màu tựa hoa anh đào sớm nở. Chỗ phình ra trên ngực cô chỉ cỡ như một đứa nhóc, nhưng đổi lại thì sắc đẹp của cô hiếm ai sánh bằng.

Claire Rouge

Trong trường hợp khác, cô nhìn rất dễ thương, không nói quá khi cho rằng cô cực kì xinh đẹp.

Tuy nhiên, cô hiện giờ, còn đáng sợ hơn một ác tinh linh.

"T-Tôi đã nhìn lầm cậu, t-tôi không ngờ cậu lại biến thái...!"

"Cậu hiểm lầm rồi Claire, chả là, nó, cậu thấy đấy..."

Kamito đang lúng túng tìm lời giải thích, nhưng —

Nhờ những lời gợi tưởng này, tình hình là vô phương biện hộ

"Kamito-kun, em nghĩ anh đã quá đáng khi chơi đùa với đôi chân em như vậy"

Xuất hiện phía sau Claire, Fianna rũ mắt nhìn xuống, hình như cô đang buồn

Nó trông như cô đã nhìn thấy tất cả.....cậu chết chắc rồi

"Kamito, cậu thích nướng như thế nào, chín hay tái?"

Claire nở nụ cười dịu dàng còn trong tay thì cầm cây roi đang cháy rực - Flame Tongue của mình.

Nụ cười thiên thần đó có thể khiến cho người khác vô thức bị mê hoặc.

"Vừa chín tới....hay đại loại..."

"Tệ quá. Tôi chỉ biết nướng đến khét thôi."

Claire đưa cây roi lên trên đầu —

"....Hóa thành than đi!"

Kamito bị thổi bay ra ngoài cửa sổ.

Phần 2[]

Và như thế, Kamito đón ngày mới như bao ngày khác — Nhưng

Hôm nay hơi khác một chút.

Sau bữa sáng, tiếng chuông vào tiết đã vang lên được một lúc lâu mà mọi người vẫn còn đang trong phòng kí túc xá.

"Cái này và cái này, cái này cũng cần thiết.....Greez, Scarlet, đừng có nghịch hành lí."

"Nyaa?"

Hỏa tinh linh trong hình dạng một con mèo đang chơi đùa bằng cách lăn tròn đồ đạc của Claire như nó là một cuộn chỉ.

Đang nhìn cái quần lót trong đống đó, Kamito nhanh ngoảnh mặt đi hướng khác.

Claire và Fianna ngồi trên giường của mỗi người, gom đồ đạc chất vào trong túi.

Chúng tôi đang chuẩn bị để tiến vào Astral Zero, vũ trường của trận Kiếm Vũ.

«Nhóm Scarlet» đánh bại Pháo Đài Câm Lặng - Velsaria Eva, người giữ hạng nhất trong học viện cũng đã được hai tuần trôi qua. Sau việc đó họ đã giành được một vé tham dự Kiếm Vũ, cùng với hai nhóm khác được chọn sẽ chiến đấu kịch liệt trong vài ngày tới như là đại diện cho đế quốc Ordesia.

"Claire, hôm qua cậu có ngủ đủ không?"

"Đương nhiên. Giữ cho thể trạng luôn trong tầm kiểm soát là cơ bản của những điều cơ bản mà."

Claire gật đầu trong khi đang kiềm chế ngáp, việc mà bình thường cô đã làm rồi.

Có lẽ vì ý thức được trách nhiệm của một đội trưởng, Claire đã đọc một lượng lớn sách chiến thuật và tài liệu có liên quan đến tinh linh mà cô mượn của thư viện cho đến tận khuya.

"Đừng cố quá, chúng ta sẽ không thể biết cách thức thi đấu sẽ được điều chỉnh như thế nào cho đến khi nguồn tin chính thức từ Tinh Linh Vương được ban ra."

"Đúng, biết vậy nhưng chuẩn bị trước vài đối sách vẫn là cần thiết. Tham gia vào Kiếm Vũ đều là những người ưu tú nhất đại diện cho mỗi quốc gia — Đó không phải là thứ dễ dàng đến nỗi có thể chiến thắng mà không cần chiến thuật. Bên cạnh đó, Kiếm Vũ Cơ mạnh nhất cũng tham gia giải đấu."

"....Ừ, cậu nói đúng."

Kamito gật đầu với khuôn mặt cười khổ.

Kiếm vũ cơ mạnh nhất — Ren Ashbell

Người giành chiến thắng tại Kiếm Vũ ba năm trước.

...Không phải tớ, mà là Ren Ashbell khác cơ.

Người đó chính xác là ai? Và mục đích là gì...?

Cậu cố hình dung ra nó.

Kamito siết chặt bàn tay trái giấu dưới lớp găng da.

Bất kể mục tiêu có là gì, nhưng việc Restia đã thay đổi và hợp tác với người đó là không nghi ngờ gì nữa.

"Còn ngươi nữa, đã chuẩn bị hết chưa?"

Giữ gáy của Scarlet đang kêu lên và vùng vẫy, Claire hỏi.

Trái ngược với hành lí được nhồi nhét đủ thứ đến độ như nó muốn bật tung ra của Claire, của Kamito rất nhỏ gọn.

"Rồi. Dầu sao tớ cũng không có nhiều thứ để đem theo."

Kamito, người bị mất phương hướng và mục tiêu chỉ cho đến hai tháng trước, cậu hầu như không mang theo thứ gì.

Một ít dao găm dùng làm phi đao và, không thể gọi là hành lí nhưng — nằm trong đai kiếm bên hông của cậu là tinh linh trang, thanh kiếm «Terminus Est». Est giận chuyện sáng nay nên đã trở lại ngủ trong hình dạng thanh kiếm.....không có vẻ như cô sẽ tỉnh dậy sớm.

Mặt khác, nếu chọc giận một tinh linh cấp cao như Est, sau đó nếu là người bình thường ắt sẽ nghĩ đến những thứ kết cục tồi tệ sẽ xảy đến như một thành phố bị phá hủy chẳng hạn.

"....."

Vẻ như hai người họ cần thêm thời gian để gói đồ.

....Ưm, dầu gì họ cũng là những ojou-sama thật sự mà.

Dường như họ cần nhiều thứ mà một thằng con trai như Kamito không thể biết được.

Claire đang bừa bãi nhồi nhét một đống đồ hộp, cậu cảm thấy việc này sẽ hơi khó khăn đây.

Đột nhiên, Kamito ném mắt nhìn xuống sàn nhà với mớ hỗn độn vươn vãi khắp nơi.

Có một vài quyển sách nhìn như tiểu thuyết nằm lẫn lộn giữa mớ sách chiến thuật và tài liệu liên quan đến tinh linh.

Còn khá nhiều thời gian rảnh, Kamito vớ lấy ngẫu nhiên một quyển.

'Hoàng tử lang thang và công chúa bị bắt giam' — Một loại tiểu thuyết tìm cảm dành cho giới trẻ với khá nhiều tranh minh họa bên trong.

(Thật sự thì, ngạc nhiên là Claire thích thứ này.)

Khi cậu tò mò thử đọc lướt qua đoạn đầu —

"Cái —?"

Mặt Kamito đỏ bừng lên.

Nội dung của cuốn sách là về một cô công chú xinh đẹp bị bắt cóc bởi một hoàng tử tàn bạo và chuyện xảy đến với cô khó có thể giải thích bằng lời được — đây đích thị là thể loại Hardcore [2]

"C-Cậu.....hay đọc thứ thể loại này à?!"

"Eh?"

Claire quay sang

Sau đó, cô nhận ra được thứ Kamito đang cầm trên tay.

"Fuaaaaa, đ-đ-đ-đưa lại đây! Ngươi nghĩ gì mà lại đọc khi chưa xin phép?!"

Bốp. Bịch.

Cô ném đống đồ hộp trong tay mình vào cậu.

"A.......cậu định giết người à?"

"Đó là xứng đáng cho người dám soi mói đ-điều thầm kín của một thiếu nữ! Tội ngươi đáng chết trăm vạn lần!"

"Thế thì đừng để điều thầm kín của cậu trên sàn nhà chứ."

"Im đi ~! Đồ ngốc! Biến thái!"

Đầy nước mắt, Claire liên tục tấn công cậu mãnh liệt

Cứ đà này, chắc cậu sẽ mất mạng trước khi tham gia Kiếm Vũ mất.

"Này, cậu đang làm phiền người khác đấy"

"N-Nhưng Kamito —"

Không bỏ lỡ cơ hội khi Claire quay sang Fianna —

Kamito mở một trang của cuốn sách và giơ nó trước mặt Claire

Đó là trang chứa ảnh minh họa hình cô công chúa, nữ chính của truyện đang bị trói và quất bằng roi.

"....?!"

"Claire không hơn gì là một cô gái hư hỏng à?"

".......Eh?"

Vai Claire bắt đầu cứng lại.

"Một cô gái quý tộc trẻ mà lại đi đọc thứ sách bậy bạ này, cậu không biết xấu hổ à?"

"Ơ-ơ, um......."

Ojou-sama kia đỏ mặt và ấp úng lẩm bẩm

Khi nhìn Claire trong tình cảnh như thế —

Kamito cảm thấy muốn đùa giỡn với cô thêm tí nữa.

STnBD V04 031

(....Well, mình muốn trêu cô ấy thêm)

Có lẽ tại vì hành động bối rối đỏ mặt của cô nhìn dễ thương lạ kì.

Đưa mặt lại gần tai Claire, cậu nhẹ nhàng nói nhỏ

"Tớ tự hỏi mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu biết được một Ojou-sama, người nằm trong nhóm đứng đầu kết quả cuộc thi như vậy, lại thích đọc thể loại sách bậy bạ."

"Fuaaaaaa, N-n-n-n-n-ngươi nói sao?!"

"Chẳng lẽ nào, cậu muốn làm những thứ giống trong quyển sách này?"

"K-không phải! Đời nào tôi lại muốn bị trói như thế?!"

"Thế sao trên trang này có một nếp gấp lại"

"......~Fuaaaaaan!"

Một đám khói bốc ra từ đầu cô, Claire chui vào trong giường của mình.

"Nói thật thì, cô ấy giống một Ojou-sama ngây thơ hơn ai hết"

Thoát khỏi việc bị đe dọa đến tính mạng, Kamito thở dài, và —

Cậu nhìn về phía Fianna

"Việc chuẩn bị của cậu tiến triển tốt chứ?"

"...Hmm...Dường như những thứ cần dùng cho tế lễ sẽ khá cồng kềnh nhưng không vấn đề gì."

Fianna nói khi đang chất nến và một cái gương tròn và to vào túi của mình.

Fianna Ray Ordesia

Cô là công chúa thứ hai của Đế quốc Ordesia, và còn là người đứng thứ hai tại «Thần Nghi Viện», học viện đào tạo các Tinh Linh Cơ phục vụ các Tinh Linh Vương.

Một công chúa thực sự, người thậm chí được chọn làm ứng cử viên cho vị trí Tinh Linh Cơ phục vụ cho Tinh Linh Vương.

Tuy nhiên, cô không hề kiêu ngạo, và nói chuyện cũng rất thoải mái.

Mặc dù nghiêm túc mà nói, địa vị của cô là nơi mà những người như Kamito thậm chí không được phép nhìn vào mặt.

"Nếu không phiền, tớ có thể giúp cậu một tay. Tớ có thể sắp xếp những món đồ xung quanh lại theo ý mình không?"

"Được, nó sẽ giúp mình nhiều đấy."

Kamito ngồi lên giường, nơi đồ đạc mỗi món một nơi và bỏ vào một cái túi với đủ thứ đồ trông như dùng cho nghi lễ.

Chuỗi tràng hạt, Roblets hoàng gia, quạt xếp, roi da, nến, và cả những thứ nhìn như tai và đuôi thú —

(Có thật những thứ này là cần thiết cho nghi lễ?)

Một câu hỏi thình lình lướt qua đầu cậu, tuy nhiên —

(Chà, dầu sao mình cũng chỉ là gà mờ khi liên quan đến mấy cái lễ nghi này.)

—Đó là khi tay cậu với ra ngẫu nhiên, chộp trúng cái gì đó.

Một vật bằng vải mềm mịn và dễ chịu khi chạm vào.

(...Cái gì đây?)

Nhíu mày, cậu thử đưa thứ đó lên trước mặt, và —

"......?!"

Kamito cứng người ngay lúc đó.

Đó là một mảnh vải đen bóng, có ren hình hoa hồng trên đó.

Nó dường như được làm bằng lụa, có dây đeo ở cả hai phần cuối mảnh vải.

"Err...."

Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Kamito

Một chiếc quần lót màu đen cao cấp.

Mà trên hết—

(S-Sao lại có cái lỗ ở đây ?!)

Nó không phải là vết rách. Vì lí do nào đó, có một vết cắt không tự nhiên ở giữa.

(Nó hẳn không lí nào gọi là quần lót được—)

"Ka- Kamito-kun?"

"Ah—"

Bỗng, ánh mắt cậu chạm Fianna, người ngửa mặt lên nhìn cậu.

Kamito vẫn còn giữ chiếc quần lót đen trước mặt.

"...."

"...."

"Um"

Mặt Fianna ửng đỏ—

"C-Cậu có...ghét một công chúa lại mặc loại quần lót đang xấu hổ này?"

Cô hỏi khi đưa mắt lên nhìn Kamito

"K-Không,ý tớ là, là lỗi của tớ....!"

Tim đang đập mạnh, Kamito nhanh chóng nhét chiếc quần lót vào lại bên trong túi.

"S-Sao cậu lại có chiếc quần lót này"

"Tớ bất chợt có ý định mua nó...n-nhưng điều này thật sự rất xấu hổ."

Cô lầm bầm với khuôn mặt vẫn đang đỏ

...Hình như cô thật sự xấu hổ!

Cô công chúa này luôn nói những lời khiêu khích và trêu Kamito, nhưng cô thật sự là một cô gái ngây thơ, như Claire.

"...Tớ ngạc nhiên...nó có phải hơi quá táo bạo"

"C-Cậu nói phải. Hơi....đúng vậy"

Ehem, Kamito hắng giọng.

Thứ thổi tan không khí khó xử giữa chúng tôi là một giọng nói có thể nghe đến từ bên ngoài phòng.

"Gezz, vẫn còn đang chuẫn bị à, Claire Rogue?"

Một giọng nói cao và thanh nhã.

Người xuất hiện trước phòng là—

Đối thủ và là người bạn cùng lớp Raven của Claire

Băng tinh linh sứ, Rinslet Laurenfrost.

Cô có một mái tóc sáng đẹp màu vàng kim. Đôi mắt màu xanh lục bảo của cô được tô điểm bởi đôi lông mày yêu kiều

Nhìn thoáng qua, cô là mẫu hình của một Ojou-Sama uy nghi, nhưng Kamito biết cô là một cô gái rất tử tế và chu đáo.

"Ojou-Sama, em buồm ngủ quá~"

"Gezz, Carol lúc nào cũng chỉ biết ngủ"

Người mà cô đang kéo theo là cô hầu Carol.

"Ojou-sama biết đấy, không giống cô, em có huyết áp thấp...Hwa."

Hình như cô bị Rinslet ép dậy sáng nay.

...Cô đúng là một người giúp việc vụng về hơn ai hết.

"Rinslet, thứ đó là gì"

Claire, người cuối cùng cũng bình tĩnh lại hỏi.

Rinslet đắc ý hất mái tóc vàng của mình lên.

"Cô nghĩ gì vậy, chúng ta không phải đi chơi"

Claire nhún vai ngạc nhiên.

Tiếp theo, chúng tôi có thể nghe thấy giọng của Ellis đến từ bên ngoài cửa sổ.

"Mấy người làm gì lâu vậy? Có biết là chỉ còn một giờ cho đến lúc tập trung không!"

"Chỉ là cô sớm quá thôi!"

Claire quay sang vị chỉ huy kị sĩ nghiệm trọng quá mức và hét.

(...Để tập hợp nhóm này lại đúng là một nhiệm vụ khó khăn dài hạn.)

Kamito nhún vai mỉa mai và sắp xếp lại hành lí.

Phần 3[]

Một giờ sau

Mọi thành viên của nhóm Scarlet đứng trước điểm tập trung «Vòng đá dịch chuyển»

Nó là «Cánh cổng» dẫn đến Astral Zero được đặt bên trong khu rừng thuộc địa phận của Học Viện Tinh Linh Aresia.

Di tích lịch sử này đã tự nó tồn tại rất lâu trước khi học viện được thành lập, nhưng nó không phải là một phần tàn tích thuộc văn minh của Đế Quốc. Thực chất công nghệ được sử dụng để tạo nên những «Cánh cổng» mở đến thế giới này đã biến mất không chứa dấu vết, chỉ còn những tàn tích sót lại như thế rải rác khắp lục địa.

Bây giờ, những người đại diện sẽ dịch chuyển đến Astral Zero, sau đó lên tàu được chuẩn bị bởi «Thần Nghi Viện», tổ chức quản lí Kiếm Vũ.

Phía trước «Cánh cổng», hai đội khác được chọn bởi học viện cũng đã tập họp đông đủ.

«Đội Wyvern», hạng nhất, là nhóm chỉ bao gồm các thành viên lớp trên.

Họ nhìn lướt qua từng người trong nhóm Scarlet, và sau đó đột ngột nhìn đi chỗ khác. Họ không có ý định thân thiện— Đó dường như là những gì họ thể hiện. Họ phản ứng như thế cũng tự nhiên thôi. Sau cùng, là hai nhóm đều được chọn bởi học viện, khi Kiếm Vũ diễn ra, chúng tôi sẽ là đối thủ của nhau.

(Bên cạnh đó—)

Với suy nghị đó, Kamito quay lại nhìn Claire.

Có lí do khác cho cái nhìn gai góc của những người kia

Em của tinh linh cơ tai họa, người đã đem đến tai ương chưa từng có cho Đế Quốc bốn năm trước.

Vẫn còn nhiều người trong học viện không chấp nhận cô.

Cô có thể bị tổn thương nhưng dường như vẫn tỏ ra không quan tâm nhiều về nó.

"Hồ, lại là các người"

Kế đó, một cô gái tóc vàng đang giữ cây gậy gỗ bắt chuyện với Kamito.

"Ồ, cô nàng rừng rú đây mà. Đã lâu không gặp."

"Muu, tôi không phải rừng rú!"

Một cô nàng nhỏ nhắn dễ thương hét lên giận dữ.

Người này là thành viên thuộc nhóm đứng thứ ba «Nhóm Cernunnos», chúng tôi có đấu với họ một lần.

Cô thuộc tộc thần rừng, là người đã lớn lên trong khu rừng tinh linh và sử dụng sức mạnh «Bầy Thú Tinh Linh»

Họ thật sự là một đối thủ mạnh mà chúng tôi phải đối đầu trong tương lai.

"Tôi chắc chắn sẽ đè bẹp các người dưới chân «Bầy Thú Tinh Linh» của tôi"

Cô cười đắc chí và giơ cây trượng của mình lên.

Và sau đó, ở phía trên kia—

"Hừm, vậy là ba nhóm đã tập trung đủ hết rồi chứ?"

Freya Grandol-Sensei, người quản lí «Cánh cổng» mạnh mẽ bước đến.

Cô liếc nhìn lên tháp đồng hồ của học viện.

"Tôi sẽ đưa tất cả cô cậu đến Astral Zero sau mười phút nữa. Trong khi ấy tranh thủ tạm biệt bạn bè của mình đi."

Dứt lời, cô bắt đầu tạo thành một hệ thức ma thuật bên trong «Vòng đá dịch chuyển».

Claire, Rinslet, Fianna mỗi người nhìn đi một hướng.

"C-Cũng đâu cần thiết tạm biệt hay gì đại loại vậy nhỉ"

"Đ-Đúng thế. Chúng ta chỉ rời học viện vài ngày thôi mà!"

"C-Chính xác, đúng là làm quá vấn đề lên!"

Ba người bọn họ cùng lúc gật đầu.

(Nói mới nhớ, cả ba người họ làm gì có bạn.)

...Nhóm Ojou-sma này cố chấp thật.

(Chà, mình cũng làm gì có tư cách để nói người khác, mặc dù—)

Trong khi đó, Ellis bị vậy kín bởi những cấp dưới trong đợi kị sĩ.

Cô có đội mắt nâu đỏ ấn tượng. Mái tóc xanh được buộc kiến đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hình như, cô định mặc giáp kị sĩ của mình để tham gia Kiếm Vũ. Dường như đó là sự thể hiện quyết tâm của cô trong việc đại diện cho học viện cũng như cho đơn vị kị sĩ Sylphid.

"Đội trưởng, đấu luôn cả phần chúng em nhé!"

"Chúng tôi sẽ cổ vũ cho đội trưởng"

"Yeah, tôi nhất định sẽ giành lấy chiến thắng!"

Ellis gật đầu trước lời của Rakka và Reicia, hai người đồng đội cũ của cô.

Họ đã giao ước mơ vô địch Kiếm Vũ cho cô.

Sau đó, một người rồi một người nữa—

Kamito biết đó là những cô gái muốn gửi gắm ước mơ của mình cho Ellis.

Kamito bắt chuyện với Ellis, người vừa quay lại sau khi chào tạm biệt họ.

"Ellis, ruy băng đó rất hợp với cô"

"C-Cậu nghĩ vậy hả...?"

Ellis đỏ mặt và ngọ nguây ngón tay.

Mái tóc đuôi ngựa của cô đang được cột bởi một cái ruy băng màu trắng.

Đó hẳn là do người chi yêu quý của cô tặng trước khi rời khỏi học viện.

"Khi đeo nó, tớ có cảm giác là Aneue đang quan sát mình."

Ellis bỗng mỉm cười.

Thấy khuôn mặt yếu đuối của cô từ bên cạnh, Kamito tự nhiên thấy tim mình lại đập mạnh.

"Hết giờ, các cô cậu mau bước vào «Vòng đá dịch chuyển»

Freya-Sensei chạm vào một trụ đá bằng đầu ngón tay của mình, những tia váy màu xanh phát ra từ bề mặt bên dưới vòng đá.

Một «Cánh cổng» kết nối thế giới này với Astral Zero hiện ra.

Kamito cùng thành viên trong nhớm gật đầu và bước vào «Vòng đá dịch chuyển» đang phát sáng.

Phần 4[]

Sau khi ánh sáng lóe lên, một cảm giác khó chịu ập đến, cứ như là trời đất đang đảo lộn.

"H-m..."

Mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của chúng tôi là—

Một khu rừng lớn rậm rạp và một cái hồ chiếm một phần diện tích lớn bên trong.

Cái hồ sáng bóng nhìn như bề mặt của một chiếc gương này chỉ tồn tại ở Astral Zero. Tại bờ hồ, nơi số lượng thực vật mọc gần nước dày đặc, vô số những khối cầu ánh sáng mờ ảo trôi nổi tạo nên một cảnh quang phi thường.

"Tớ có đến cái hồ này trước kia, hồi trại huấn luyện của học viện"

Claire không do dự bước xuống khu đất lầy lội.

Các thành viên của nhóm khác cũng từng người một được gửi tới.

"Dù sao thì, con tàu đâu rồi nhỉ?"

Kamito nhìn xung quanh mặt hồ.

Không có thứ gì trong như con tàu.

"Tìm ở đâu thế? Nhìn kìa—"

Claire nhún vai và chỉ lên trời qua khe hở của lùm cây.

"Hm?"

Khi cậu ngước đầu lên—Một vật giống con tàu đang trôi nổi trên trời và ném cái bóng khổng lồ của nó lên mặt hồ.

"Đó là...lớp tàu bay Bellfahle của «Thần Nghi Viện»

Kamito mở to mắt và lẩm bẩm.

Một chiếc tàu bay hiện đại đặt tên theo Phong Tinh Linh Vương.

Cậu đã nghe đồn về nó nhưng đây là lần đầu cậu tận mắt nhìn thấy.

Nó có hình dáng giống như một con cá voi. Hình như nó được vận hành bằng động cơ tinh linh được làm ở Vương Quốc Bulstan, và họ đã dùng một cổ thụ linh thiêng 6000 năm tuổi để làm vỏ tàu.

Nó là con tàu sẽ đưa các tinh linh sứ, người sẽ dâng hiến kiếm vũ của họ lên Tinh Linh Vương đến vũ đài của «Kiếm Vũ».

"Kamito, chúng ta nhất định sẽ đoạt lấy giải thưởng cao quý đó."

"Hẳn rồi."

Kamito gật đầu, và siết chặt bàn tay trái của mình .

(...Chúng ta đã lê lết tìm đủ mọi cách vì mục đích giành lấy tư cách ngồi trên con tàu này.)

Claire, vì muốn biết được lí do thật sự đằng sau việc làm của chị mình.

Kamito, vì muốn lấy lại tinh linh giao ước mà mình đã mất.

Cả Ellis, Fianna và Rinslet—

Tất cả mọi người tại nơi đây, tham dự «Kiếm Vũ». đều có ước muốn của riêng mình.

Chiếc tàu bay tạo ra những đợt sóng lớn khi đáp xuống hồ.

Phần 5[]

."— Có vẻ cậu ta đang trên đường đến đó rồi"

Văn phòng học viện tinh linh Areisia

Greyworth Ciel Mais đối diện bức tường phòng và nói.

Không có ai trả lời— Tuy nhiên, ngay lập tức từ bên trong bức tường, một bóng người nổi lên như đang rỉ ra ngoài.

"Vâng, thưa bà, chỉ vừa được một lúc"

Đó là Freya Grandol-sensei, tinh linh sứ bóng tối.

Cô tiến đến gần bàn làm việc của Greyworth và sau nói không chút do dự

"Tuy nhiên, hiệu trưởng, tôi không hiểu tại sao cô lại đi xa như thế vì cậu con trai đó."

"Ý cô là sao?"

"Kĩ năng chiến đấu của cậu ta khá tốt, nhưng «Kiếm Vũ» không phải là thứ có thể chiến thắng chỉ với nhiêu đó. Cô phải là người hiểu rõ hơn ai hết."

"Đúng, như cô nói. Cậu ta hiện giờ không thể thắng được Vũ Cơ mạnh nhất. Ít nhất là, tôi muốn cậu ấy thức tỉnh trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra, nhưng— "

"Ý cô là sao?"

"Nah, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi."

Greyworth lắc đầu như muốn lẩn tránh câu hỏi.

"Quan trọng hơn, vấn đề là việc đó đã điều tra hoàn tất chưa?"

"Rồi. Tuy nhiên, tôi muốn cô vui lòng đừng dùng tôi như một gián điệp quân sự được không?"

"Cô biết đấy, tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó."

Greyworth nhún vai, Freya ném mạnh bản báo cáo xuống bàn.

"Đây là tài liệu về sự kiện xảy ra bốn năm trước. Sau khi tổ chức bí mật— «Trại giáo dưỡng» sụp đổ, có 14 đứa trẻ mồ côi được bảo hộ bởi một đơn vị của Kị Sĩ Hoàng gia. Có tin đồn rằng 5 người trong bọn họ đã được nhận vào lực lượng đặc biệt của đơn vị kị sĩ đó. 9 người khác đã chết vài năm trước do tác động của Ấn Chú Bị Nguyền Rủa mà tổ chức đưa, đó là nguồn tin tôi nhận được (đó là những gì họ nói?)"

"Tuy nhiên, điều đó có nghĩa những con số không khớp với tài liệu ta tìm thấy ở tổ chức."

"Có vẻ như không phải tất cả đứa trẻ mồ côi đều được bảo hộ bởi Kị Sĩ Hoàng gia. Jio Inzagi, kẻ đã đột nhập vào học viện hôm trước cũng là 1 trong những đứa trẻ mồ côi mà đơn vị kị sĩ có rất ít thông tin về. Cũng không lấy gì làm lạ nếu những đứa trẻ mồ côi vẫn chưa được xác nhận ngoài hắn ở ngoài kia."

"Vậy à..."

Thứ hiện ra trong tâm trí Greyworth lúc này chính là đôi mắt của cậu bé mà cô đã gặp 4 năm trước!

Trong đôi mắt của cậu bé ấy, người đã thẳng thừng tuyên bố vào lúc ấy, rằng cậu đã đến để giết Phù Thủy hoàng hôn, không hề có chút căm ghét lẫn giận dữ, chỉ có 1 sự trống rỗng sâu thẳm không thể hiểu thấu.

(Cũng là cậu nhóc lúc đó à...)

Những đứa trẻ đã bị cướp mất trái tim của mình và được nuôi dưỡng như những vũ khí.

Mặc dù cũng là các Tinh Linh sứ, về cơ bản chúng khác biệt so với những cô gái quý tộc đã lớn lên tại học viện.

"Hiệu trưởng"

"Không có gì. Cô đã làm việc rất tốt. Xin hãy tiếp tục với cuộc điều tra như trước."

"Thiệt tình, cô phải biết công việc chính của tôi là giáo viên chứ không phải gián điệp."

Giáo viên Freya vừa than phiền vừa biến mất sau bức tường 1 lần nữa.

Greyworth nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi bất ngờ thở mạnh.

"Một tinh linh quân sự và một đứa trẻ mồ côi từ «Trại giáo dưỡng»— Cô ta đang tính gây ra chiến tranh hay gì đây?"

Phù thủy hoàng hôn đang dần mất kiên nhẫn

Kiếm vũ cơ mạnh nhất vẫn chưa thức tỉnh.

Cậu ta quả thực cậu ta rất mạnh.

Kể cả trong 1 học viện tập hợp toàn những tinh linh sứ hạng nhất sức mạnh của cậu ta vẫn áp đảo.

Tuy nhiên, điều đó cùng lắm chỉ là câu chuyện trong cái khu vườn thu nhỏ gọi là học viện này.

Như cậu ta bây giờ, nhất định không thể đánh bại được cô ta.

Kể cả Ren Ashbell của 3 năm trước cũng không thể—

"Đừng làm tôi thất vọng, truyền nhân của quỷ vương— Tôi không còn nhiều thời gian nữa"

Greyworth cười một cách mỉa mai và kiềm nén trái tim đang đập mạnh.



Chương 2: Chuyến du hành trên không[]

Phần 1[]

Xuyên qua bầu trời mây dày đặc, con tàu tiến tới như đang lướt đi.

Đích đến là một nơi được đặt ở vị trí bí mật trong Astral Zero— một hòn đảo bay «Đảo Phiêu Du Ragna YS»

Đó là địa điểm tổ chức cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ.

Bình thường, nơi đây chỉ được vào khi được những người của «Thần Nghi Viện» phục vụ Tinh Linh Vương cho phép. Nhưng suốt thời gian Kiếm Vũ diễn ra, nó đặc biệt mở cửa cho tất cả mọi người.

“Tớ không thể không nói điều này, con tàu bay này thật sự ghê gớm, phải không?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Kamito quăng tầm mắt xuống biển mây vô tận và cảm thấy chút chóng mặt.

Cũng không quá bất ngờ, hẳn đây là lần đầu tiên cậu đứng trên một chiếc tàu bay.

Còn các Ojou-sama kia dường như đã quen với việc này rồi. Sau khi bỏ hành lí xuống, cả đội đi đến phòng khách được chỉ định và ngã lưng xuống ghế sofa.

Tường được làm bằng đá cẩm thạch còn sàn được phủ thảm thêu nhã trí màu đỏ.

Căn phòng được trang bị một số lượng lớn vật dụng cần thiết cho mỗi ngày, tất cả đều là đồ cao cấp.

“Thêm nữa,  nó không lắc lư chút nào”

“Hờ, vì đây là con tàu bay hiện đại nhất mà. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta có lẽ sẽ đến nơi vào khoảng buổi trưa.”

Người trả lời là Claire đang nằm trên ghế sofa…Tuy không nhiều, nhưng tư thế hiện giờ đang nâng váy cô lên và trên bờ lộ chiếc quần lót. Vì thế, Kamito quay ánh nhìn sang chỗ khác.

“Đúng rồi, lễ khai mạc cuộc thi sẽ diễn ra tại cung điện tối nay. Cậu có đem lễ phục cho vũ hội không?”

“Không, tớ không có ý định tham gia.”

Nhớ lại Kiếm Vũ ba năm trước, Kamito nói nhỏ với bộ dạng xấu hổ.

Thành thật, quan cảnh khán phòng đã để lại một vết thương trong hồi ức của cậu.

“Vậy à…”

Vì lí do nào đó, Claire lẩm bẩm với chút thất vọng.

“…? Việc tớ không mang lễ phục sẽ gây rắc rối gì cho cậu à?”

“Đ-Đương nhiên là không rồi!”

Đỏ mặt, Claire quay mặt đi chỗ khác và lờ Kamito.

“Cậu giận chuyện gì…”

“T-Tôi không có giận nhé…đồ ngốc!”

“Thôi đi hai người, đến trên tàu cũng cãi nhau đươc à?”

Rinslet nhún vai khó chịu.

“Rinslet, cậu đang làm gì thế?”

Trên bàn, Rinslet đang bày bộ trà mà cô đem theo ra.

“Giờ tớ sẽ pha trà. Mọi người có hứng thú thưởng thức trà xế với nhau không?”

“Ý hay đấy, tôi đã nghe danh từ lâu rằng lá trà ở vùng Laurenfrost đặc biệt thơm dịu.”

“Thật vậy ư, mặc dù giờ là ngày trước khi Kiếm Vũ diễn ra, nhưng thư giãn mức độ vừa phải cũng cần thiết.”

Fianna và Ellis tụ lại quanh cái bàn đoạn hai người vừa mới bên ngoài ngắm cảnh về.

Hình như, bất kể lúc nào hay ở đâu, nhã hứng thưởng trà xế của các Ojou-sama này đã trở thành thói quen.

Rinslet tao nhã rót trà vào những chiếc tách xinh xắn. Hương cam nghi ngút tỏa ra khắp phòng.

“Cảm ơn. Wah…thơm quá.”

Claire đưa ra lời nhận xét thật lòng.

“Đây là trà cam đặc biệt của vùng Laurenfrost.”

“Fufu, trà được cô chủ pha thật sự rất thơm.”

Cô hầu Carol mỉm cười khúc khích.

“Pha trà chẳng phải là một phần việc của người hầu à?”

Ngay khi Kamito đưa ra nhận xét…

“Cậu nghĩ gì thế hả? Nếu Carol đáng yêu của tôi rủi ro bị bỏng thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?”

Vì vài lí do, Kamito bị Rinslet gắt gỏng

Lưu ý rằng, chỉ những người được mời mới được phép vào đây, nhưng vì Carol thuộc về nhà Laurenfrost— nói cách khác, cô là vật sở hữu riêng của Rinslet— cô đặc biệt được phép để đi theo Rinslet.

Nhưng thật ra, hẳn là Rinslet không chấp nhận việc Carol bị xem như một món đồ vật.

“Kamito-san, cậu muốn dùng mấy muỗng đường?”

“À, một thôi được rồi.”

“Claire, cậu thì hai muỗng, đúng chứ?”

“Hả, sao cậu biết được sở thích của tôi?”

“L-Làm sao tôi biết được chứ! Đơn giản chỉ là tôi vô tình nói trúng thôi!”

Rinslet giận hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“Cô chủ và Claire-sama đã từng rất hay chơi với nhau trong quá khứ.”

“Hể…….thật à?”

Kamito trả lời Carol đang mỉm cười.

“Vâng, Claire-sama từng rất rất thân với cô chủ —”

“Dừng lại đây. C-Cô đang nói thứ vô lí gì thế!?”

“Đ-Đúng vậy, Claire và tôi là đối thủ!”

Rinslet giận quay mặt đi chỗ khác.

“Tớ không dùng đường nhé.”

“Như mong đợi từ một công chúa, biết cách thưởng thức trà tốt nhất.”

Rinslet vui vẻ gật đầu đồng ý.

Vào lúc đó, Ellis ho khô một tiếng….

“T-Tớ muốn trà sữa với nhiều đường, làm ơn.”

Giọng nói của cô nghe có chút ngượng ngùng.

“Rồi rồi, trà sữa, đúng không?”

“C-Còn nữa….”

“Hmm?”

“Nếu có thể, tớ muốn thêm kem tươi và mật ong với kẹo dẻo nổi[3] bên trên…”

“Yêu cầu kiểu gì thế này!?”

Rinslet hơi nhăn mặt sau khi nghe Ellis.

“Cách uống của cậu đang xúc phạm tới lá trà đấy.”

“T-Tôi thườntg uống theo kiểu này! Để chịu đươc sự khắc nghiệt của những buổi luyện kiếm, bổ sung nhiều đường là cần thiết.”

“Ôi trời, nhà Fahrengart với truyền thống quân sự lâu đời thì cũng….”

“Chỉ huy đội kị sĩ Sylphid lại trẻ con đến bất ngờ. Tôi nghĩ cô chẳng thể biết cách thưởng thức được mùi vị tinh tế của trà đâu nhỉ.”

“I-Im đi! Đồ ngọt ngon hơn mà!”

Thấy Claire quăng cái nhìn thương hại vào mình, Ellis trả lời như sắp khóc.

Theo dõi trận cãi vã này giữa họ………

(Hai cô nàng này dường như cũng đã bỏ đi xích mích trong quá khứ rồi….)

Kamito cười gượng trong lòng.

Trong một thời gian dài, do chống đối lại đội kị sĩ Sylphid, Claire luôn có mối quan hệ xấu với Ellis, người giữ cương vị đội trưởng như đã nói. Ellis chỉ vừa gia nhập Đội Scarlet được hai tuần trước, khi chúng tôi lần đầu luyện đấu đội, hai cô gái này thường xuyên gây tranh cãi.

Trận cãi vã của họ được châm ngòi bởi đủ thứ loại lí do kì quặc, nhưng phần lớn trường hợp là do Claire phản đối vô lí mỗi khi Ellis đề nghị chung nhóm với Kamito vì cả hai đều là người đánh cận chiến.

Cũng không đáng ngạc nhiên, dầu sao hai cô nàng này cũng có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Mặc dù cả hai đều là học sinh xuất sắc, Ellis là tuýp người chăm chỉ và cứng nhắc trong khi Claire là một thiên tài chỉ làm những gì mà mình thích. Tính ganh đua cạnh tranh là điểm chung duy nhất của họ.

Chính bởi vì vậy, không khí siêu căng thẳng giữa hai người họ kéo dài suốt tuần đầu tiên. Tuy nhiên……..

“Không thể tin được là cậu cho cả mật ong vào trà…”

“T-Tôi thích như vậy đấy! Nếu cô chê bai nhiều như thế sao không tự nếm thử một lần xem!?”

“Hờ, sao một thứ ngọt ngây như thế lại có thể ngon……Eh?”

Claire nhấm một ngụm nhỏ từ tách trà của Ellis và mắt hơi giãn ra.

“Sao nào?”

“…..không tệ lắm, vị có vẻ nhẹ dịu.”

“Biết mà, thấy không?”

“Nhưng nó làm hỏng cả vị của trà đen thượng hạng, quá lắm chỉ là đồ uống cho con nít thôi.”

“C-Có thể cô có lý …..”

Bây giờ, quan hệ của hai cô nàng này đã tiến triển tới mức họ có thể ngẫu hứng tranh cãi như vậy.

“…..Nhân tiện, hỏa tinh linh của cô dễ thương thật.”

Ellis nói đoạn cô với tay ra vuốn ve Scarlet đang nằm cuộn tròn lên trái banh đặt trên sofa.

Cô dùng ngón tay chơi với cái đuôi mềm mại và ấn vào đệm thịt  trên chân Scarlet.

“Hey hey hey, Scarlet là tinh linh giao ước của tôi. Đừng sờ mó Scarlet tự tiện như vậy.”

“M-Một chút thôi đâu có sao….”

STnBD V04 055

Ellis bĩu môi âu yếm ôm chặt Scarlet.

Xem ra cô thủ lĩnh kị sĩ cứng rắn này cũng mềm lòng một cách bất ngờ trước những thứ dễ thương.

(…..Nói mới nhớ, phòng cô cũng có mấy con thú bông tương tự.)

“Meow meoow!”

Scarlet kêu lên khó chịu cầu cứu Claire.

“Tôi đã bảo cô là để Scarlet yên rồi mà. Cô không có tinh linh giao ước riêng à!?”

“Nhưng vẻ ngoài của Simorgh không dễ thương lắm….”

Ellis lẩm bẩm trong dáng vẻ hờn dỗi.

….Nếu để tinh linh giao ước của Ellis nghe được điều này chắc nó sẽ cáu tiết bỏ đi mất.

“Ellis!”

“Từ từ, để tôi chơi với Scarlet thêm chút nữa đi mà.”

Ellis vẫn tiếp tục bướng bỉnh ôm chặt lấy Scarlet. Ngay lúc đó…..

“Meow meow! Meoooww!”

“Ah!”

Nhanh như tên bắn, Scarlet nhảy ra khỏi tay Ellis và chạy ra khỏi phòng.

Claire bực tức thở dài.

“Tôi chưa nói á? Ngoài tôi ra, Scarlet sẽ không để cho người nào khác gần gũi mình.”

“Làm sao cô có thể nói điều đó với khuôn mặt bình thản như thế? Mà cô có thể thôi dùng Fenrir của tôi như cái gối được không?”

Rinslet trừng mắt ném cái liếc nhìn sang Claire.

“…T-Tại Fenrir mát và dễ chịu quá mà.”

Trên sofa, Claire kê đầu của cô lên lưng một con sói trắng với bộ lông dài.

Ma băng tinh linh cấp cao «Fenrir» đang gầm gừ nhẹ, trông có vẻ khá bối rối..

(….Tao biết mày cảm thấy thế nào mà.)

Bị Claire đối xử như một tinh linh nô lệ, Kamito không thể giúp gì hơn ngoài đồng cảm với Fenrir.

“Fufu, Kamito-kun, cậu có thể dùng ngực của tớ để làm gối đầu bất cứ khi nào cậu muốn. Tớ không ngại đâu.”

“…Làm ơn đừng trêu thần nữa, thưa quý công chúa điện hạ.”

Kamito chọc nhẹ lên trán Fianna.

“…Jeez, tớ đâu có đùa đâu.”

Fianna cắn nhẹ ngón trỏ của mình và bĩu môi không vui.

“Haizz, tý nữa tôi cần phải đi tìm Scarlet. Với con tàu bự thế này, tìm ra sẽ khó nhằng đấy.”

Nói thế, Claire cố tình thở lại một cách cường điệu hóa. Thấy điều đó, Ellis cố quay mặt đi, ném tầm nhìn về phía xa.

“Về chuyện mà, các đại diện nước khác cũng trên con tàu bay này, đúng không?”

“Ừ, ngoài chúng ta, có một số nhóm cũng đã lên tàu trong thời gian đó.”

Claire gật đầu trả lời câu hỏi của Kamito.  

Kamito đặt chiếc tách trà lên bàn….

“Thế còn «Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất», Ren Ashbell thì sao?”

“…!?”

Ngay khi Kamito nói, không khí cả phòng bỗng căng thẳng.

Bởi vì ý nghĩa những lời của cậu mang một sức ép không thể tả được.

“Không, cô ấy không ở trên tàu.”

Claire bình tĩnh lắc đầu và nói:

 “Bởi vì Kiếm Vũ lần này, cô ấy sẽ tham dự như một đại diện của Giáo quốc Alphas. Nên dù cô ấy có đi bằng tàu thì cũng sẽ trên một chiếc khác.”

“Vậy à.”

“Nhưng nó vẫn thật khó chấp nhận.”

“Đúng vậy, thật khó tin rằng một tinh linh sứ mạnh như cô ấy lại phải đi làm người đại diện cho một nước như Giáo quốc Alphas.”

Rinslet nói với vẻ không bằng lòng và Claire đồng ý.

Giáo quốc Alphas là một đất nước nhỏ bé bị kẹp giữa hai quốc gia hùng mạnh: Đế quốc Ordesia và Đế chế Rồng Dracunia về phía đông và tây. Mặc dù tinh linh thạch khai thác từ hầm mỏ là nguồn xuất khẩu chính, Giáo quốc còn giàu lên nhờ nguồn lợi khổng lồ từ việc khai quật và bán cổ vật từ các phế tích.

Giữa các cổ vật được khai quật bởi Giáo quốc Alphas, có rất nhiều món có tinh linh cực mạnh được phong ấn bên trong. Tương truyền rằng suốt cuộc đại chiến Ranbal[4] lúc trước, Giáo quốc đã thu lợi rất nhiều từ việc như một quốc gia trung lập độc nhất cung cấp tinh linh quân sự cho các nước khác.

Hơn nữa, tuy không có bằng chứng, nhưng có lời đồng rằng cơ điểm đường dây chợ đen «Murders» được đặt trong Giáo quốc, do đó bị nhiều cặp mắt nghi ngờ từ các nước khác đổ vào.

Nghĩ đến một nước như thế có thể thoát khỏi việc bị xâm lược bởi các cường quốc láng giềng suốt thời gian qua, ngoài nhờ vào khả năng ngoại giao khôn ngoan của Tổng Giám Mục ra, vị trí chiến lược giữa hai siêu cường quốc đối nhau cũng là một lý do chính.

“Bên cạnh đó, đã năm mươi năm rồi từ lần cuối Giáo quốc cử đại diện để tham gia Kiếm Vũ. Và họ cũng chưa thắng lần nào. Lý do gì mà giờ lại thình lình…”

Ren Ashbell là hình tượng mà tất cả các cô gái tinh linh sứ khao khát.

Tại sao thần tượng của mọi người lại đại diện cho một nước nhỏ chỉ đầy những lời đàm tiếng xấu? Claire và những người khác không thể hiểu nổi.

“Nói về Giáo quốc Alphas, có tin đồn rằng họ đang mua tinh linh quân sự trên quy mô lớn.”

Ellis khoanh tay trước ngực và nói nhỏ.

“Tại sao họ lại cần thu thập tinh linh quân sự vào lúc này….?”

Hơn nữa, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Có lý do khác tại sao Giáo quốc Alphas lại bị xem như một mối nguy hiểm.

(Nhớ không lầm đó còn là nơi khởi nguồn của sự tôn sùng Chúa Quỷ đúng không nhỉ?)

Việc thờ phụng Chúa Quỷ đang bí mật ăn sâu vào nhiều nơi khác nhau trên khắp đại lục.

Người ta cho rằng Giáo quốc Alphas đứng đầu việc này.

Xét cho cùng, thủ đô của nước đó cũng là nơi Chúa Quỷ Solomon sinh ra.

Những tín đồ của Chúa Quỷ kiên quyết tin rằng Chúa Quỷ sẽ trở lại Giáo quốc Alphas một lần nữa.

Chúa Quỷ….Từ này khiến tim Kamito bỗng dưng đập mạnh.

(Những người đã nuôi dạy mình cũng là một nhánh của giáo phái Chúa Quỷ…)

«Trại Giáo Dưỡng» đã cố tự tạo ra cho họ một Chúa Quỷ riêng bằng những phương pháp nhân tạo.

Do đó, họ thể hiện sự tôn sùng của họ với Kamito, một nam tinh linh sứ, và dành cho cậu tinh linh bóng tối cấp cao nhất dưới quyền Chúa Quỷ trước kia trong quá khứ.

“Nhân tiện, chúng ta thật sự có rất ít thông tin về Ren Ashbell.”

Claire nhún vai và nói.

“Chúng ta chỉ được biết là cô ấy đã bất ngờ xuất hiện ba năm trước, một tinh linh sứ vô danh. Cô ấy mười sáu tuổi giống chúng ta và giao ước với một tinh linh bóng tối. Bây giờ đó là tất cả những gì chúng ta biết.”

Đế chiến thắng trong Kiếm Vũ, ngoài năng lực dùng tinh linh, nắm bắt được thông tin về đối thủ cũng là một yếu tố quan trọng.

Học viện đã cung cấp thông tin về một đội khác, như thuộc tính của tinh linh giao ước, hình dạng của tinh linh ma trang, nhưng hầu như chẳng có bất cứ thứ gì quan trọng liên quan đến Ren Ashbell.

Không có gì được xác nhận, không chỉ mình Ren Ashbell mà còn toàn bộ thành viên trong nhóm.

(Một tinh linh sứ mà nhân dạng lẫn mục đích đều là ẩn số à….)

Sẽ tốt thôi nếu cô ta chỉ là một kẻ mạo danh sử dụng tên tuổi và danh nghĩa của tinh linh sứ huyền thoại như một mưu mẹo.

Nhưng mọi chuyện không thể nào đơn giản như thế.

(Greyworth nói, khi nào mà tôi đánh tại cô ta….)

Lý do mà bà ta kéo Kamito tới Học Viện là để đánh bại cô ta tại Kiếm Vũ.

(Hơn nữa…)

Kamito nhìn chiếc găng da bên tay trái của mình.

(Không thể sai được. Restia hiện đang hợp tác với kẻ mạo danh đó.)

Vài tuần trước, một trận đấu đã diễn ra tại một khu mỏ bỏ hoang giữa Kamito và các bạn cậu với một trong những đứa trẻ mồ côi của «Trại Giáo Dưỡng»: Jio Inzagi.

….Bởi vì đó là mong muốn của cô ấy.

Lúc ấy, đó là những gì Restia đã nói.

Vả lại, cô còn nói: “Một ngày nào đó, chàng chắc chắn sẽ gặp cô ta.”

Sự thay đổi của cô tinh linh bóng tối.

Nếu sự thay đổi của cô có liên quan đến Ren Ashbell kia….

(Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô gái đó.)

Nắm tay siết chặt của Kamito đang âm thầm run lên bên dưới bàn.

“Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đứng trên cùng một vũ đài với cô ấy, chỉ trong vòng vài giờ nữa.”

Ellis đột ngột nói nhỏ với sự xúc động chân thành.

“Ba năm trước, tôi vẫn còn là khán giả, xem trận đấu đầu tiên của cô ấy.”

“Tôi cũng xem trận đấu của cô ấy với Velsaria. Cô ấy thật sự rất lộng lẫy.”

“Kiếm vũ của Ren Ashbell thật sự rất tuyệt vời đúng không?”

Má của Ellis hơi ửng đỏ khi Claire và Rinslet gật đầu đồng ý.

Kamito quay mặt đi chỗ khác với vẻ lúng túng.

“Ôi trời, có cần phải làm ầm lên thế không? Cho dù cô ấy có được biết đến là Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất đi nữa, đó đã là chuyện của ba năm về trước rồi. Năng lực của cô ấy có thể đang được thổi phồng lên thôi. Cô gái đó thực sự đâu có ghê gớm gì, đúng không?”

Ngay khi cậu nhún vai và kết thúc…..

“N-Ngươi đang lảm nhảm thứ ngu ngốc gì thế!?”

“Cậu là đồ ngốc à?”

“Nài ôi, ngu ngốc cũng phải có giới hạn thôi chứ.”

“Ưm, không, xin lỗi….”

Đối mặt với cái nhìn trừng giận dữ từ ba Ojou-sama, Kamito không có lựa chọn nào khác ngoài quíu quýt xin lỗi.

(…Không có vẻ như mình có thể nói rằng người thật đang đứng trước mắt họ.)

Không dám nghĩ đến việc sẽ thảm như thế nào khi các cô gái này liên kết lại xử cậu, Kamito đột ngột đứng dậy và rời khỏi cái bàn.

“Cậu đi đâu thế?”

“Không đâu cả. Chỉ là đi tìm Scarlet một tý.”

Kamito bịa đại một lý do và đi về phía lối ra.

“Hmph, cậu ta bỏ trốn...”

“Fufu, Kamito-kun thật đáng thương.”

Người duy nhất biết được thân phận thật của cậu, Fianna cười thầm một mình.

Phần 2

Bốn nghìn mét trên bầu trời….

Một tàu chiến nhỏ xuất hiện trực tiếp bên dưới tàu bay đang chở những người tham dự Kiếm Vũ.

Nó đã ẩn náu trong một khu rừng, chờ đợi đối tượng đến nơi.

Chiếc cửa cabin bằng kim loại mở và một cô gái trẻ đi ra.

Mái tóc màu tro xám được cột lên đối diện nhau của cô đang bay trong cơn gió mạnh thổi vào đầu.

“…Bắt được rồi nhé, Onii-sama.”

Cô gái cười và bắt đầu niệm câu triệu hồi tinh linh.

Ngay khi chiếc nhẫn trên ngón giữa phát ra ánh sáng đỏ.

Tiếp đó….

“Được rồi, cuồng nộ lên! Tinh linh hủy diệt «Death Gaze»!”

Không khí mở ra một rãnh nứt, một quái thú khổng lổ màu đen chui ra.

Chương 3: Công Chúa Rồng Dracunia[]

Phần 1[]

Lên trên boong tàu mọi người có thể thấy mây đang trôi với tốc độ khủng khiếp.

Đúng ra, con tàu đang ở vận tốc mà cơ thể của một người sẽ bị cuốn phăng đi ngay tức khắc bởi sức khủng khiếp của cơn gió, nhưng ngay cả một tiếng gió thổi cũng không thể nghe thấy nhờ vào kết giới tinh linh ma thuật bao quanh con tàu.

Nhìn xuống dưới từ con tàu, một khu rừng ma quái trải dài ra ở phía xa.

Kamito đang nhìn xuống khu rừng và—

“Đại diện của học viện tinh linh Areishia, Kazehaya Kamito, đúng chứ?”

Một giọng nói đến từ đằng sau cậu.

“….?”

Quay sang, một cô gái xinh đẹp trông tinh anh với tóc dài ngang vai đứng đó.

Cô đội một chiếc mũ bê-rê trên đầu. Một chiếc áo vét nữ giới màu đen khoác trên người không một nếp nhăn.

Cô hẳn là cỡ ngang tuổi với Kamito. Cô đang nhìn Kamito với ánh mắt mạnh mẽ.

“Cậu là ai thế? Sao cậu biết tên của tôi?”

“Anh khá nổi tiếng. Nam tinh linh sứ duy nhất trên đại lục.”

Cô trả lời cậu với một vẻ mặt cứng cõi.

Trái ngược với phong thái cao quý của mình, cô toát ra vẻ gai góc.

“Còn nữa, người chơi đùa với trái tim thiếu nữ rồi vứt bỏ họ.”

“Đợi đã, tôi nổi tiếng kiểu gì thế?”

Kamito hét lên ngay lập tức.

“Cố gắng lừa dối tôi cũng vô ích thôi. Dẫu gì đơn vị tình báo của Dracunia cũng là chuyên nghiệp nhất trên đại lục.”

“Người trong đội tình báo chuyên nghiệp này của cô chắc chắn là hàng dỏm rồi—  khoan đã, Dracunia?”

Kamito cau mày hỏi.

Công quốc Rồng Dracunia.

Nằm ở phía Tây đế quốc, đó là quốc gia đã sử dụng loài có tính tương thích ma thuật mạnh nhất, loài rồng để dùng vào quân đội.

STnBD V04 065-0

“Đại diện của Dracunia, à?”

“Vâng, Đội trưởng đội Kị sĩ Long Vương— Leonora Lancaster.”

Cô gái xinh đẹp trong bộ quân phục không rời mắt khỏi cậu và xưng tên.

“……Leonora.”

Kamito thở dài và nói.

Cậu có nghe qua cái tên này từ Claire.

Nếu mình nhớ không lầm, «Công chúa Rồng» là danh hiệu được trao cho đại diện ưu tú nhất của Dracunia…

Dư luận đánh giá rằng, cô là người được xem là ngang bằng với Velsaria.

“Vậy, át chủ bài của Dracunia có vấn đề gì với tôi thế?”

Kamito ra vẻ cảnh giác và vào thế sẵn sàng.

Kiếm Vũ không phải chỉ là một lễ hội.

«Thần Nghi Viện» sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng đã có những trận chiến giữa các kị sĩ đại diện của hai nước xảy ra.

Quốc gia có cá nhân hay một đội tinh linh sứ chiến thắng sẽ trở nên thịnh vượng trong vài năm sau đó nhờ nhận được sự bảo hộ của Tinh Linh Vương.

 Đó là lý do nhiều quốc gia đào tạo các tinh linh sứ.

Và cũng có nhiều quốc gia không có lựa chọn nào khác ngoài dùng mọi thủ đoạn để giành lấy chiến thắng.

“Cố gắng thủ tiêu tôi trước khi Kiếm Vũ diễn ra?”

“Đúng là một ý tưởng ngu ngốc.”

Nhưng Leonora lắc đầu nhẹ.

“Nếu không đến từ nước nhà của «Pháo Đài Trầm Mặc», anh không phải là kẻ thù của đội Kị sĩ Long Vương. Chúng tôi sẽ đường đường chính chính đánh bại anh ở Kiếm Vũ.

“Vậy thì, tại sao?”

Trước sự nghi ngờ của Kamito, cô hơi có vẻ lúng túng với khuôn mặt ửng đỏ.

“ Tôi, à ừ, tôi, ưm, chả là, của anh……..tôi tới để cắt đứt (cắt bỏ) nó.”

Trong khi đảo mắt chỗ khác khỏi Kamito, cô rút ra một thanh kiếm lớn.

“C-Cô đang rút kiếm ra để làm gì thế!?”

Kamito lùi lại.

Nếu lời của cô là thật, cô ta không đến đây để ám sát cậu.

Thế, chính xác thì tại sao—

“Hay đúng hơn là, cắt cái gì của tôi?”

“Đó là…….của anh, ý anh là buộc tôi phải nói ra!”

“Hả?”

“Đồ đồi trụy!”

Một ngấn lệ lớn đọng trên mắt Leonora—

Thanh cự kiếm chém vào thành boong tàu với một âm thanh lớn.

Ngay lúc đó, sàn tàu vỡ thành từng mảnh.

“…….Cái!?”

Kamito đã sát mép né được.

“Cô hoàn toàn có ý giết tôi đấy à!”

“Nếu anh không kháng cự thì tôi sẽ không giết anh. Làm ơn giữ yên.”

“Tôi đang hỏi là cô có ý định gì—”

Và tiếp đó Kamito nhận ra.

Ánh nhìn của Leonora tập trung dồn vào phần dưới cơ thể của Kamito.

Khi cậu để ý hai má cô chuyển đỏ, cô ngoảnh mặt đi.

“Đợi đã, đừng bảo tôi….”

Mồ hôi lạnh từ Kamito tuông ra như mưa.

Đúng, tôi muốn yêu cầu anh vui lòng để tôi cắt cái đó đi, Kazehaya Kamito.”

Leonora rút thanh kiếm ra từ cái sàn tội nghiệp và vào thế.

“Xét cho cùng tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu như anh lợi dụng sự hỗn loạn của Kiếm Vũ để xâm hại cấp dưới của tôi.

“Làm như tôi thèm ấy!”

“Đừng ngụy biện nữa, đồ cẩu đồi bại của Ma Vương!”

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu.

“Cẩu đồi bại của Ma Vương, nói thế.…”

……..đau thật đấy.

Cậu không nghĩ rằng lời đồn thổi đáng xấu hổ đó lại có thể vang xa đến ngoại quốc như thế.

“V-Với năng lực bỉ ổi và những lời ngọt ngào, anh đã đánh lừa vô số cô gái ngây thơ và đã làm cái đó đó với họ, đúng không!”

“Cái đó đó là cái gì……..”

“Đ-Đó là……!”

Trước đâu hỏi của Kamito, mặt của cô chuyển đỏ.

Có vẻ quý cô Công Chúa Rồng này đây cũng trong sáng như các ojou-sama của học viện.

“Nè, ngược lại, cô hiểu lầm to rồi.”

Kamito thở dài nói.

“………hiểu lầm?”

“Đúng vậy, vì tôi luôn bị Claire đối xử như một tinh linh nô lệ.”

“Cái? Biến đồng đội thành một ngoạn nô tinh linh!”[5]

“Lắng nghe lời người khác nói một chút chứ!”

…..Đúng hơn là, tại sao cô trẻ này lại dùng thuật ngữ đó!?

“Đ-Đừng có lại gần đây, đồ dâm dục!”

“Uoo!”

Leonora vung một đường kiếm thẳng xuống trên không khí.

Kamito rút Terminus Est ra ngăn đòn đó lại.

Một tiến va chạm chói tai của kim loại vang lên khắp boong tàu.

…….Cái này y như tua lại lần đầu tiên mình gặp Ellis!

Trong khi đang chống đỡ thanh cự kiếm, Kamito rên rỉ trong lòng.

“Ra vậy, anh thật sự rất mạnh……”

Leonora tuông ra một giọng thán phục.

“Còn đây là «Thánh Kiếm Diệt Ma Vương» đã đánh bại tinh linh quân sự khổng lồ.”

“Xem ra nguồn tin của cô chính xác đấy.”

“Làm tôi muốn thử sức xem, nó với «Trảm Long Kiếm» của tôi, cái nào mạnh hơn!”

“……..!?”

Cùng với những lời của mình, thanh kiếm của Leonora phát ra ánh sáng mạnh.

Đây là………

Nó không phải là Tinh Linh Ma Trang thông thường. Nó có ấn tượng ngang ngang ngửa với chiến giáp của Velsaria.

Người này mạnh khủng khiếp.

Đúng là, danh hiệu át chủ bài của Dracunia không chỉ hữu danh vô thực.

“B-Bây giờ, vui lòng bình tĩnh cởi quần ra, n-nó sẽ không đau tý nào đâu.”

“Ai mà dại chứ! Đương nhiên là sẽ đau rồi!”

Kamito hất thanh cự kiếm ra.

Không thể tin sức mạnh mà cậu đang đối mặt lại là từ một cô gái trông mỏng manh yếu đuối như thế.

Hẳn đây là phép thuật tinh linh cường hóa bộ phận cơ thể. Trong một cuộc đọ sức, Kamito nằm trong thế bất lợi.

“Kamito!”

Âm thanh trong không khí bị cắt ngang.

Thanh kiếm của Leonora đang bị giữ chặt bởi một thứ vừa vẽ nên một hình cung sáng rực trong không khí.

“Ngươi, ngươi đang làm gì với tinh linh nô lệ của ta thế!”

Đó là Claire, người vừa lên boong tàu với một cây roi trên tay.

Với một tay chống hông, cô trỏ về phí Leonora.

“Claire, cảm ơn đã giúp—”

Khi Lenora vừa bị đánh lạc hướng sự chú ý, Kamito nhảy ra chỗ khác.

“Cô là—”

Leonora, người vừa mới đẩy lùi Hỏa Thiệt, đưa mắt nhìn Claire.

“Ngoạn nô tinh linh của Kazehaya Kamito”

“Cái!?”

Mặt Claire lập tức đỏ lên.

Và cô chầm chậm quay sang Kamito……..

“N-N-Ngươi, đừng bảo đó cách ngươi nghĩ về ta………!”

“Đợi đã, cậu biết không phải như vậy, đúng chứ? Tớ là tinh linh nô lệ, đúng chứ?”

……..Đợi đã, lạ thật. Dường như trông cô còn giận hơn.

Hai quý cô trừng mắt nhìn Kamito làm cậu sợ muốn bỏ chạy—

Ngay thời điểm đó.

Dooooooo!

Với một tiếng đinh tai, con tàu lay động dữ dội.

Phần 2

“Kyaaa!”

Con tàu bỗng bị nghiêng làm Claire ngã quỵ do mật thăng bằng.

“—Chuyện gì thế!?”

Kamito cúi mình xuống phía cạnh tàu.

Cậu nhìn phía bên dưới biển mây đang trôi và—

“Đó là!?”

Một cái bóng to khủng khiếp lộ ra trong đám mây.

Như tách đôi ngọn sóng, nó xuyên qua lớp mây và lộ dạng một quái vật khổng lồ màu đen.

“……!?”

Chiều dài của nó cũng phải lên tới 10 mét. Bề ngoài của nó rất giống một con cá đuối đang bơi giữa đại dương.

Điểm khác với một con cá đuối là trên đầu nó có một cặp mắt đỏ tà ác.

Và nó đang bay trên trời thay vì biển.

“Một quái thú ma thuật!?”

“Không, đó là….đừng bảo với tôi, nó từ đơn vị không chiến thứ hai, tinh linh hủy diệt Death Gaze—”

Leonora Lancaster cau mày lẩm bẩm điều đó trong khi đang nhìn với vẻ nghi ngờ.

“Gì cơ?”

“Tinh linh quân sự chính yếu của Dracunia. Nó đáng ra đã bị phong ấn với sự kết thúc của cuộc chiến Ranbal, lý nào nó lại ở đây?”

“Tinh linh quân sự……”

Một tinh linh có thể sánh ngang với vài tinh linh sứ hợp lực lại.

Cậu không biết tại sao thứ như vậy lại tấn công con tàu bay nhưng—

Sự thật con tàu hiện nay bị tấn công là không thể tránh khỏi.

Tinh linh quân sự hủy diệt— «Death Gaze» gầm lên khi nó đang lướt tới.

Mặc dù con tàu có kết giới gió, nhưng nó không phải là tàu chiến.

Nếu nó nhận một đòn từ thứ khủng như thế sẽ không thể chịu được.

Tiếng chuông báo động vang lên khắp boong tàu.

Con tàu rẽ một cú khẩn cấp để tránh con tinh linh.

Như mong đợi từ con tàu với công nghệ tiên tiến nhất , nó cơ động đến ấn tượng.

Nhưng nó vô dụng để đối đầu với tinh linh.

“—Nó đang tới, cẩn thận va chạm!”

Một tiếng động lớn.

Một va chạm đáng sợ rung chuyển con tàu và cơ thể Kamito hất tung lên.

Tinh linh hủy diệt vừa đâm vào con tàu.

“Fuaa!” “Kyan!”

“Hai người, tóm lấy tôi!”

Kamito nhanh chóng ôm lấy hai cô gái đã bị ngã xuống sàn. Tim cậu đập mạnh bởi sự mềm mại của cơ thể mỗi người họ, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về nó.

“Claire, ổn chứ?”

“Fuaaa, n-ngươi, đang chạm ở đâu thế!”

“Mặt Claire đỏ bừng.

“…….?đâu cơ?”

Kamito nhìn lại chỗ cậu túm lấy hai người bọn họ.

Tay cậu đang chạm vào ngực hai người.

“……….x, xin lỗi!”

Kamito nhanh chóng rút tay về, nhưng

“C-c-c-cái đồ tinh linh nô lệ đồi bại này! Biến thành than, biến thành than!”

“Ế, dừng lại, giờ đâu phải là lúc để—”

Bốp, bốp, bốp.

Claire đánh Kamito với con mắt rưng rưng.

Bên tay khác, Leonora—

“A-aa-a-a tôi bị, con trai chạm vào ng-ngng-ngực…….!”

Poof. Một làn khói xì lên từ mặt và cô ấy ngất đi.

“…….H-Hey!”

Cậu lắc người đang bất tỉnh nhưng không có vẻ gì cô sẽ tỉnh lại.

 “Cá là cô ấy thấy sốc vì bị ngươi chạm vào ngực.”

“Đ-Đâu phải tớ cố ý!”

“Hmmm, kinh ngạc nhỉ?”

Cô ném cái nhìn nghi ngờ chằm chằm vào Kamito.

 …….Dù sao thì, cậu không thể bỏ mặc cô ta ở đây được.

Và ngay sau đó. Con tàu rung lắc dữ dội lần nữa.

Con tinh linh đã đâm vào tàu đang tiếp tục tấn công bằng đuôi của nó.

“Kamito, cứ đà này con tàu sẽ rụng mất.”

“Ừ……”

Trước vẻ nghiêm túc của Claire, Kamito gật đầu.

Có thể nghe được sự hỗn loạn đang diễn ra bên dưới boong tàu.

Cho dù có là tinh linh sứ, nhưng họ vẫn là con gái. Do đó hiển nhiên nếu một cuộc tấn công bất ngờ có thể mang đến hoang mang bên trong con tàu.

Một người tấn công tầm xa, Rinslet cũng sẽ phải khó để lên được boong tàu nhanh chóng trong tình trạng này.

“Có vẻ nhưng chúng ta sẽ phải làm việc này một mình.”

“Có vẻ thế.”

Với đòn cuối cùng, dường như động cơ đã dừng lại. Con tàu không chạy nữa như có vật gì làm mắc kẹt nó và bắt đầu rơi.

“Chúng ta có khoảng hai hay ba phút trước khi nó chạm đất…….”

Trong khi đợi đội kĩ thuật làm động cơ hoạt động lại, họ phải bảo vệ con tàu không có khả năng phòng vệ.

Kamito loạng choạng đứng lên và cố trụ vững hai chân bên mép tàu.

“Est, cho anh mượn sức mạnh!”

Cậu rút thanh Terminus Est ra từ thắt lưng và truyền linh lực vào.

Thanh kiếm phát sáng đáp lại lời gọi của Kamito.

“Kamito, chiến đấu bằng kiếm quá liều lĩnh. Tôi sẽ làm.”

“Không, là tôi. Hỏa Thiệt sẽ không có hiệu quả với nó.”

“Nghĩa là?”

Claire cắn môi. Kiểu chiến đấu làm hao mòn dần đối thủ của cô không phù hợp cho những trận tốc chiến tốc quyết.

“Vậy tôi phải làm gì tiếp theo. Tôi không thể dùng ma thuật để bay như Ellis.”

“Miễn tớ bám chắc vào và không té là ổn.”

“Hả?”

Trước những lời vô tư lự của Kamito, Claire sửng sốt.

“N-Ngươi là đồ ngốc à!”

“Dù sao đi nữa, cứ đà này con tàu sẽ chạm đất. Nó đáng để thử.”

“N-Nhưng….”

Claire giữ chặt tay áo đồng phục của Kamito.

“Sao thế, lo lắng cho tớ à?”

“K-Không phải, ta không có lo lắng…..”

Claire ngoảnh mặt đi.

Mặc dù luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng cô thật chất rất dịu dàng.

“Không sao đâu, Tớ sẽ giải quyết nó nhanh thôi.”

Kamito chạm nhẹ vào đầu Claire và—

Ánh sáng của thanh kiếm bạc biến mất khỏi con tàu.

“…..Jeez, muốn làm gì thì làm đi, đồ ngốc!”

Với một kết giới đã bị hư hại, tiếng rít của gió có thể nghe rõ ràng.

Trên lưng của tinh linh hủy diệt có cái đầu đã lọt vào bên trong tàu—

“Ohhhhhhhhhhhhhh!”

Kamito đâm xuyên nó không thương tiếc.

Đâm thủng lớp da bên ngoài, thanh kiếm thọc sâu vào lớp thịt bên trong.

Tinh linh hủy diệt phát ra một tiếng kêu dữ tợn và bắt đầu vùng vẫy.

Trên bờ vực bị trượt tay, Kamito đứng dậy, trụ vững hai chân trên lớp da ngoài và giữ chặt thanh kiếm với toàn bộ sức mạnh.

Để xử lý con bọ trên lưng, tinh linh hủy diệt gập người lại và cố đập nó bằng đuôi của mình, trong quá trình đó nó khiến con tàu rung chuyển.

Khi cơ thể khổng lồ kìa vùng vẫy, vỏ tàu lại rơi ra xuống rừng.

Cứ đà này con tàu sẽ không chịu nổi……

Nghiến chặt răng, cậu né tránh đòn tấn công có thể nghiền nát xương.

Trước tiên, mình phải xử lý cái đuôi này đã!

Kamito dùng hết sức rút thanh Terminus Est ra. Bị kéo bởi trọng lực, cậu bắt đầu rơi. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, cậu cố gắng xoay chuyển giậm nhảy lên hết mức có thể.

Cậu nhịp nhàng chạy lên cơ thể con tinh linh.

Đây đúng là một cơ thể khổng lồ. Cậu chỉ cần quan sát các cơ bắp co lại và tính bước tiếp theo trước khi cậu rơi, cậu có thể tới được các chỗ đứng an toàn. Mặc dù đây là một kỹ thuật phải đòi hỏi một khả năng phi thường.

“Xin lỗi. Ta không có tư thù gì để xuống tay với ngươi.”

Chỉ bước nhảy trên cơ thể khổng lồ—

Thánh kiếm diệt ma vương giữ trên cả hai tay cậu chặt phăng cái đuôi của tinh linh.

Cái đuôi gây ra chấn động khi nó rơi xuống khu rừng phía dưới.

Tuy nhiên, cơ thể của Kamito cũng  lơ lửng trên không cùng lúc đó.

Tiếp sau trọng lực kéo cậu xuống— ngay trước khi đó.

Có gì đó quấn quanh mắt cá chân và kéo cậu ngược lên.

Cậu bị kéo quăng lên trên không— kế đến, cậu rơi vào boong tàu.

“……Ouch……”

Kamito bị lãnh một đòn đau.

“…….Nóng quá, cậu không điều chỉnh nhiệt độ lại được à!?”

Mắt cá chân bị Hỏa Thiệt quấn quanh bị bỏng nhẹ.

“Đó là sự trừng phạt cho hành động liều lĩnh. Nếu chẳng may ta bất cẩn thì ngươi đã không toàn mạng rồi.”

“Tớ tin rằng cậu sẽ không bất cẩn, master.”

“……Ngươi đúng là đồ ngốc mà, ngươi không biết…”

Claire lẩm bẩm khó hiểu với khuôn mặt đỏ bừng.

“—Và, nó đang đến đấy!”

Với cái đuôi đã bị cắt mất, tinh linh hủy diệt nổi điên tấn công về phía con tàu.

Nó xông tới con tàu với cái mồm mở to, lộ ra hằng hà sa số những chiếc răng nhọn hoắc.

Một chấn động khủng khiếp cho con tàu. Một phần của boong tàu văng tứ tung.

Kamito vào thế và che chắn cho Claire khỏi những mảnh vỡ.

“— Đúng là tinh linh quân sự hủy diệt, một sức mạnh điên cuồng.”

Trong khi vẫn chưa rời khỏi boong tàu, tinh linh hủy diệt gầm thét.

Có vẻ đầu nó đã bị kẹt trong tàu.

Đây là cơ hội. Con tàu không thể nhận thêm một đòn tấn công nữa.

Kamito thủ thế với Thánh Kiếm Diệt Ma Vương của mình và truyền linh lực vào.

“Claire, tớ sẽ kết thúc việc này ngay đây!”

“Tiến lên!”

Tinh linh hủy diệt quằn quại kịch liệt.

Nó đập đôi cánh trông như vây cá và cố gắng bay lên—

“Đừng hòng toại nguyện!”

Ngay trước khi nó thành công, Claire trói nó lại bằng Hỏa Thiệt.

Hỏa Thiệt không thể xuyên qua được lớp da.

Nhưng cái roi lửa đã làm con tinh linh mất thăng bằng và làm nó đâm sầm lại vào trong boong tàu.

Rồi—

“Ohhhhhhhh!”

Kamito chạy về phía nó với một thanh cự kiếm.

Lưỡi kiếm phát sáng chói lóa.

Chém lên từ mặt đất, thanh kiếm nhắm vào phần bụng mềm của tinh linh.

Tuy nhiên—

“Cái gì!?”

Mặc dù phần bụng đã bị đâm xuyên, nhưng tinh linh hủy diệt đó vẫn chưa tiêu biến.

Con tinh linh mở to cái miệng để lộ hàm răng sắt nhọn phía trước Kamito—

Ngay lúc đó. Cậu nghe một giọng nói từ phía sau.

“Hỡi hắc nha long tinh linh, ngươi, nghe theo lệnh của ta, tiêu diệt kẻ thù—“

“….!?”

“— Hủy diệt, tinh linh rồng Nidhogg!”

Với giọng nói trang nghiêm đó—

Một ngọn lửa cuồng nộ dữ dội nuốt lấy tinh linh hủy diệt khổng lồ đang giận dữ.

Sau đó tinh linh bị thiêu rụi và rơi khỏi con tàu.

Trên boong tàu, có một đường hắc hỏa dữ dội.

“…….Claire?”

Một con hắc long đang dang cánh ra đứng đó.

So với một con rồng thì nó nhỏ hơn nhưng vẫn đứng cao gấp đôi Kamito.

“Đòn kết thúc quá kém cỏi, Kazehaya Kamito.”

Leonora Lancaster đứng kế bên con hắc long.

Cậu tự hỏi không biết cô ấy tỉnh lại khi nào.

“……Đó là con rồng mạnh nhất của đội Kị sĩ Long Vương «Nidhogg».”

Claire nói thầm trong khi đang quan sát.

…..Ra vậy, nó thật ra không phải là tinh linh thường ngày của cô.

Kamito ngạc nhiên.

Có vẻ Kiếm Vũ lần này sẽ có những người trình độ như vậy…..

“……Cô đúng là ân nhân đấy, cảm ơn.”

Kamito bày tỏ lòng biết ơn và Leonora lắc đầu.

“Ngay từ đầu tinh linh quân sự đó là đến từ Dracunia nên cũng hợp tình khi để chúng tôi là người kết liễu nó.”

“…..Mặc dù cô đã bất tỉnh suốt từ đầu đến cuối.”

“Đ,Đó là tại có một nam nhân ch-chạm ngực tôi……!”

Một Claire giận dữ và một Leonora lúng túng.

Con tàu hơi rung lên và bắt đầu tăng độ cao.

Hẳn là động cơ tinh linh thay thế đã khởi động.

“Ít nhất bây giờ chúng ta có thể xõa rồi.”

“Nhưng tại sao một tinh linh quân sự đáng ra bị phong ấn lại tấn công chúng ta—“

Tinh linh đó không có mất kiểm soát.

Nó cố tình tấn công con tàu.

“Có thể là có người muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong Kiếm Vũ.  Không thể lần ra ai sử dụng tinh linh quân sự.”

Leonora bình tĩnh phân tích tình hình.

“Dường như những cuộc tấn công như thế này khá phổ biến. Có vẻ như dù chưa tơi nơi, nhưng chúng ta nên chuẩn bị tinh thần như Kiếm Vũ đã thực sự bắt đầu rồi.”

Trong khi ngả người bên con tàu, Claire chỉ về cái bóng của con tàu.

“Xem cái gì kìa”

“Đâu?”

Kamito nhìn theo và thấy một chiếc tàu chiến đang ẩn mình bên trong lớp mây.

“Không biết tàu đó là của ai, nhưng không thể nào con tàu đó không có liên can đến cuộc tấn công. Để sử dụng tinh quân quân sự thuộc cấp đó, phải có kha khá tinh linh sứ trên tàu.”

“Sao ta không bám theo nó nhỉ?”

“Không có một tinh linh gió hệ bay, ta không có cách nào đuổi kịp một chiếc tàu chiến đi với vận tốc tối đa. Và có lẽ họ vẫn còn tinh linh quân sự khác. Việc này quá nguy hiểm.”

“…….Tinh linh quân sự phong ấn, à.”

Có vài điều gợi lại trong đầu Kamito.

Cậu nhớ lại trận chiến của cậu với Jio Inzagi và nhiệm vụ lúc đó tại khu mỏ.

Restia đang cố đánh thức tinh linh quân sự cấp chiến lược.

Như dự kiến, có thể cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều về nó—

“Đây có thể có liên hệ với cô tinh linh bóng tối kia từ trường hợp tương tự khác…..”

Nhưng dương như Claire có chung ý kiến.

Cô nhìn chăm chú cậu với khuôn mặt mềm yếu.

“…….”

Kamito giữ im lặng.

“Kamito, cậu không bị thương chứ!?”

“Bất thình lình, con tàu rung chuyển……có chuyện gì ngoài này thế!?”

“Kamito-kun, cậu có sao không?”

Ellis, Rinslet và Fianna đều đã lên boong tàu.

“Kazehaya Kamito, hôm nay tôi tạm lui về nhưng—“

Leonora chuyển con hắc long trở lại dạng thanh kiếm và quay gót đi.

“Lừa dối vu nữ và tạo dựng một dàn harem lý tưởng — «mong muốn» đó là thứ thanh kiếm này sẽ không bao giờ cho phép.”

“Đợi đã, tôi làm gì muốn những thứ đó!”

“N-Ngươi, ngươi tham dự Kiếm Vũ vì thứ điều ước đó?”

Gogogogogogogogo…..!

“Claire, đừng tin điều đó!”

“Một dàn harem lý tưởng…..à?”

“Kamito-san, ý vậy là sao!”

“Umm, tớ ở hạng mấy?”

“Mấy người…….”

…..Sau đó, Kamito bị tra khảo bởi các ojou-sama trong vòng một giờ.

Phần 3

“Nii-sama, sao anh lại trở nên yếu đuối như vậy?”

Trên boong của chiếc tàu chiến nhỏ —

Cô gái với mái tóc xám tro nghiêng đầu theo cách kỳ lạ.

Dưới chân là mãnh vỡ còn sót lại của chiếc nhẫn.

Đó là chiếc nhẫn đã phong ấn tinh linh hủy diệt.

“Muir, cô lẽ ra đã được căn dặn là không được sử dụng «Jester’s Vise».”

Từ cửa hầm của con tàu xuất hiện một cô gái khác.

Một cô gái với làn da nâu nhìn độ chừng mười lăm tuổi.

Mái tóc đẹp màu ngọc bích. Con mắt màu đỏ thuần khiết và đôi tai nhọn.

Từ những đặc điểm trên, cô là một bán Elfim.

“Không phải lỗi của Muir. Là lỗi của của những quân nhân kia vì có một tinh linh yếu kém.”

“Nhiệm vụ hiện nay là kiểm tra khả năng của cậu ta. Chỉ vì cô muốn, chúng ta đã mất một tinh linh quý giá.”

“Nếu không chịu được «Jester’s Vise» của Muir thì nó là đồ vô dụng.”

“Tinh linh quân sự không phải là đồ chơi của cô. Nó không phải là thứ cô muốn thì vứt bỏ.”

“Hmph, và đó là lý do Lily kém cỏi.”

Muir phồng má trông không hài lòng.

Cô gái tộc Elfim— Lily Flame thở dài một hơi nặng trĩu.

“Ừ, tốt thôi, thế, khả năng của cậu ta thế nào? Chúng ta đã mất một tinh linh quý giá. Cô tốt hơn nên ít nhất có một lý do cho Đức Hồng Y.”

“Nii-sama đã trở nên yếu đuối.”

Muir đặt ngón trỏ lên môi và lắc đầu trong thất vọng.

“……Yếu đuối? Mặc dù cậu ta đã đánh bại một tinh linh quân sự cấp trung?”

“Lúc trước nii-sama sẽ một mình xử đẹp nó. Nhưng bây giờ, nhóm của nii-sama đã làm anh ấy tụt hậu.”

“Đồng đội của cậu ấy từ Học viện Areishia, à? Tôi thực sự không thể tin được là……..cậu ấy lại đi giao du với nhóm người non nớt đó.”

“Như thế này, nii-sama sẽ chỉ trở nên yếu đuối hơn.”

“……Đúng vậy. Cuối cùng một trở ngại cho kế hoạch của Đức Hồng Y có thể xuất hiện.”

Lily lẩm bẩm điều đó—

“Đúng vậy. Muir sẽ chỉ cần giết hết bọn họ.”

Muir cười một cách ngây thơ và quay về phía cô.

“Muir, đừng tự ý hành động. Chúng ta là công cụ của Đức Hồng Y.”

“Im đi, Lily.”

“…..!?”

Trong tức khắc, một cơn rùng mình chạy khắp người Lily Flame.

Số hai của «Trại Giáo Dưỡng» — «Monster» Muir Alenstarl.

Không bao giờ được phép chọc giận cô ta.

Lily đã đi cùng cô ấy trong một thời gian dài nên cô biết rõ điều đó.

“Muir không quan tâm đến những việc vào khác ngoài nii-sama. Nếu cản trở tôi sẽ giết luôn cô đấy, Lily.”

“Muir…….”

Một vài giây chết lặng.

Và sau đó—

“Aha, đùa thôi. Lily, cậu đang làm bộ mặt gì thế?”

Muir nở một nụ cười thuần khiết và quay sang cô.

“Lily là một người bạn quý giá nên tớ sẽ không giết cậu dễ thế đâu.”

“……”

Muir nhìn về phía đầu kia của con tàu và thở dài.

“Đợi em nhé, nii-sama. Em sẽ xóa sổ những onee-chan cản đường cho anh.”



Chương 4: Hòn Đảo Phiêu Du[]

Phần 1[]

Một vài giờ sau cuộc tấn công của tinh linh hủy diệt.

Con tàu bay lớp Bellfahle, đã được sửa chữa bởi nhóm kỹ thuật, đổ bộ tại vùng đất thiêng liêng của Phong Tinh Linh Vương.

“A, tớ có thể thấy hòn đảo!”

Trên boong tàu, Rinslet dường như đang có tâm trạng tốt và chỉ về phía hòn đảo.

Vẻ hăng hái tự nhiên của ojou-sama này thật sự dễ thương.

”Đ-Đừng nói thế lớn quá, ngượng chết được.”

Claire lẩm bẩm nhỏ tiếng điều đó trong khi thúc vào khủy tay Rinslet.

“Hồ~, muốn tớ im lặng, cậu đang ganh tị à?”

“Cô nghĩ xấu những gì tôi đang nói thì có.”

Kamito liếc mắt nhìn họ khi cậu đi tới mạn tàu.

“Vậy đó là vùng đất thánh…..”

Giữa những đám mây dày đặc và bao quanh bởi một dãy núi cheo leo là một hòn đảo trôi nổi.

«Ragna Ys» — ngay cả ở bên trong Astral Zero, nó là một trong những vùng đất linh thiêng quan trọng nhất.

“Restia đang ở đây……”

Kamito siết chặn bàn tay trái mang găng da.

Con tàu bay êm ả tiến lên về phía cảng của hòn đảo bay.

Phần 2[]

Quá giữa trưa, lố giờ quy định một chút, con tàu bay cập bến tại cảng Grand Ys.

Khi nhìn thấy tình trạng tàn tạ của con tàu bay, tất cả thợ máy đều ôm đầu.

Họ di chuyển vào trong xe ngựa đã được chuẩn bị bởi «Thần Nghi Viện» tại bến cảng.

Vì xe ngựa được thiết kế cho trung bình bốn người ngồi, nó hơi chật với sáu người. Est đi trong hình dạng thanh kiếm nhưng vậy cũng chỉ bớt được một chỗ.

Trong hành trình gập ghềnh trên xe ngựa, cậu đã đụng trúng ngực Rinslet. Kamito nhanh chóng nhích ra chỗ khác nhưng chỗ ngồi thực sự quá chật.

“Ka-Kamito-san……cậu bậy quá.”

“X-Xin lỗi, cái này là bất khả kháng.”

“Ừm, tớ hiểu nhưng…….”

Rinslet sanh dỗi.

Nhưng trên mặt cô không có vẻ gì trách cứ.

Nhân tiện, bên phía ngược lại, Claire—

“……lúc nào cũng vậy, bất luận thế nào, ngực mình không lay lắc chút nào….”

Vì lý do nào đó, cô đang tự mình lẩm bẩm với con mắt rưng rưng.

Chiếc xe ngựa tiếp tục hướng về lâu đài tổ chức lễ khai mạc.

Claire hành động như một hướng dẫn viên khi đang chỉ trỏ nhiều thứ khác nhau ngoài cửa sổ.

“Đảo phiêu du «Ragna Ys» là một trong năm vùng đất thánh, vùng đất thánh của Phong Tinh Tinh Vương. Kiếm Vũ từng tiến hành ở đây 74 năm trước.”

Nhân tiện, Kiếm Vũ ba năm trước diễn ra trong lãnh địa của Hỏa Tinh Linh Vương tại thành phố «Hỏa Diệm Sơn». Không có điều lệ nào quy định Kiếm Vũ sẽ diễn ra cố định ở đâu, địa điểm sẽ được quyết định bởi dự báo thông qua Tinh Linh Cơ.

“Và lâu đài nằm ở trung tâm là một di tích cổ từ kỷ nguyên thần thoại.”

“Và chúng ta sẽ trú túc ở đó, à?”

“Đúng, đây là một có hội hiếm có. Bình thường «Thần Nghi Viện» sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai ngoại trừ vu nữ vào trong. Nói mới nhớ, cô có tới đó bao giờ chưa, Fianna?”

“Rồi, nhưng chỉ đúng một lần. Bình thường tớ ở tại thần điện của Hỏa Tinh Linh Vương.”

“……Thần điện của Tinh Vương thật à. Tớ có chút hồi hộp đấy.”

Ellis nói nhỏ với biểu lộ hồi hộp.

Không có dấu hiệu của người ở trên đường.

Khách mời tới lễ khai mạc chỉ có Ngũ Đại Tinh Linh Vương và năm Tinh Linh Cơ phục vụ họ, những tinh linh sứ đại diện và các quý tộc thượng cấp. Những người khác đều không được phép tham dự và nó có thể kích động động cuộc xung đột thực sự.

“Quốc vương và hoàng hậu không đến à?”

“……Chắc vây. Nhưng đối với tớ cũng chẳng hề gì.”

Fianna nhún vai và Kamito—

“……X-Xin lỗi.”

Fianna được biết đến là «Tinh Linh Cơ Thất Thế» sau khi mất khả năng giao ước với tinh linh mặc dù đang là ứng cử viên Tinh Linh Cơ và do đó bị quốc vương và hoàng hậu xa lánh.

Nói về quốc vương và hoàng hậu trước mặt cô ấy như thế này cậu có phần thiếu tế nhị.

“Không sao đâu. Ngay từ đầu, mối quan hệ của mình với họ đã không tốt rồi, và không quay trở lại «Thần Nghi Viện» hầu như khiến tớ không được công nhận. Tớ không có ý định bám mãi danh hiệu nhị công chúa của mình và thậm chí nếu tớ bị phế truất —”

Tới đó Fianna ngừng nói.

Cha mẹ của Claire đã bị tống giam và cô đang cố tìm kiếm người chị bạn nghịch[6] đã biến mất của mình.

“Tớ không sao.”

Claire hất hai bím tóc đỏ của mình và quay sang Rinslet.

“Người nhà Rinslet và Ellis có đến xem không?”

“Ừ. Cha và em gái của tớ sẽ đến.”

“Một trong các mục tiêu của Kiếm Vũ là quy tụ nhân tài khắp nơi. Nhà Fahrengart có truyền thống thu nhận những tài năng chiến đấu vượt trội.”

Rinslet và Ellis cùng gật đầu. Nghĩ về nó thì, chị của Ellis, Velsaria Eva là con nuôi, Kamito suy nghĩ.

“Đ-Đó là tại sao, là vì, nếu phơi bày khả năng thực sự trước mặt, họ có thể sẽ s-sẵng sàng nhận cậu là con nuôi….”

“…..?”

Vì lí do nào đó, Ellis đang lẩm bẩm khó hiểu với một khuôn mặt ửng đỏ.

“Gia đình của Kamito sẽ đến chứ?”

“Eh?”

Trước những lời của Claire—

Kamito trả lời mà không suy nghĩ.

“…….Gia đình của tớ?”

Theo chiều hướng của cuộc nói chuyện, cậu được hỏi như thế là hiển nhiên.

Nhưng Kamito đột ngột không tìm được cách trả lời.

Gia đình- một từ xa lạ đối với Kamito.

“Cậu, cậu chưa bao giờ nói về gia đình mình cả. Tớ nghĩ tớ nghe rằng cha mẹ cậu đến từ Đế quốc đúng không?”

“Ờ-ừ……”

Cậu ậm ừ gật đầu. Trong hồ sơ nhập nhập học do Greyworth chuẩn bị, Kamito là con nuôi của một gia đình quý tộc cấp thấp. Claire tin như vậy.

Đương nhiên, cái gia đình quý tộc đó không hề tồn tại. Đó chỉ là một gia đình được tạo dựng trên giấy.

Kamito không biết đến họ của mình. Những ký ức mơ hồ về cha mẹ lúc nhỏ của cậu đã bị ghi đè lên bởi những tháng ngày trong «Trại Giáo Dưỡng».

Người đã ở bên cạnh cậu nhóc Kamito là tinh linh bóng đêm – duy nhất một mình Restia.

Có lẽ—

Mình tự hỏi liệu có thể gọi họ là gia đình……

Kamito nhớ lại những cô gái ở tổ chức.

Hai cô gái cùng trong một đội tác chiến với cậu tại «Trại Giáo Dưỡng».

Họ không biết được tên thật sự của mỗi người và đó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa các đồng đội bình thường.

Tinh linh sứ trinh sát bậc thầy, Lily Flame.

Và cô gái gắn bó với cậu gọi cậu gọi cậu là nii-sama.

…..Tinh linh sứ sử dụng tinh linh sứ quân sự, Muir Alenstarl.

Bốn năm trước. Suốt từ khi tổ chức bị phá hủy bởi đợt tấn công của hỏa tinh linh đến giờ, Kamito đã mất dấu để gặp lại cô. Cậu từng nghe được rằng hơn một nửa những đứa trẻ mồ côi đã nhận được sự bảo hộ của Đế quốc nhưng hẳn cũng có nhiều người khác như Jio Inzagi đã lợi dùng sự hỗn loạn khi tổ chức bị tấn công để trốn thoát.

Cậu không biết có phải việc nhớ về họ là do giấc mơ—

“…..?Sao vậy, mặt ngươi trông đáng sợ quá?”

“Không gì, chỉ là nghĩ về chuyện trước kia chút thôi.”

Kamito lẩn tránh ánh nhìn tò mò của Claire và ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ đang tiến gần đến lâu đài trên ngọn núi.

Phần 3[]

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một cái cổng bằng đá hoành tráng.

Lâu đài nằm trên đỉnh của một ngọn núi thoai thoải dốc và mang một vẻ đẹp trang nghiêm không gì sánh được.

Nó được bao quanh bởi một khu rừng và có một hồ nước đằng xa một tý.

Những đội khác cũng đã đến nơi và dừng xe ngựa của họ trước cánh cổng.

……May mà chúng ta không chạm mặt Công Chúa Rồng.

Nhẹ nhõm, cậu bước ra khỏi xe ngựa và,

“Chúng tôi đang đợi người. Vu nữ đã được đến yến thỉnh Tinh Linh Vương.”

Từ bên trong cách cổng, một nhóm các cô gái đang trong trang phục miko[7] nghênh đón họ.

“Họ là học viên của «Thần Nghi Viện», những kouhai[8] của tớ”.

Fianna nói thầm vào tai cậu.

“Khi nào chị ở đây, chúng tôi sẽ nhờ chị chỉ bảo thêm”.

Khi các vu nữ cúi chào, Kamito liếc trộm phần ngực trần của họ bên dưới lớp áo và trái tim đập thình thịch.

Nhìn kĩ thì, trang phục lễ nghi mà họ đang mặc gần như tương đương với bán khỏa thân.

Phần hở ra trên ngực quá lớn và ở vạt váy, một làn da mịn màng mảnh khảnh lộ ra.

Mặc dù trang phục này là thụ ý trong sáng, nhưng lại kích thích kì lạ.

Có lẽ nếu Claire và mọi người mặc những bộ đồ kia……..cậu đột nhiên nghĩ về điều đó.

“Hm? Kamito, ngươi đang nhìn cái gì thế?”

Cậu bị Claire hỏi thăm—

“Ahh, tớ chỉ nghĩ rằng nếu các cậu mặc những bộ đồ đó, hẳn là cậu sẽ hợp—”

“Cái!?”

…….Kamito nói to suy nghĩ của mình mà không hề cân nhắc.

…….Uwa, mình làm bậy rồi!

“Ng-ng-ng-ngươi đang nói c-c-c-cái gì thế, đồ tinh linh nô lệ dâm dục!”

Mặt Claire đỏ bừng lên và cô đập cây roi của mình xuống đất.

“Ka-Kamito-san thích những thể loại đó, nó có vẻ……..”

“C-Cậu ta đang nghĩ những y phục thánh khiết là cái gì thế!”

“Không biết liệu tớ có có còn giữ thần phục của mình khi còn trong «Thần Nghi Viện» không?”

Ba ojou-sama tự thì thầm to nhỏ với nhau.

“Thế, Kamito-sama, anh tưởng tượng ra dung mạo của ai?”

“…….!?”

Carol mỉm cười hỏi và Kamito ngoảnh mặt đi.

Phần 4[]

Bước vào trong lâu đài, họ đến được một tiền sảnh lớn.

Trần nhà cao với những mái vòm[9] đẹp tuyệt mỹ. Một tấm thảm trải dài trên mặt đất xuyên suốt qua một dãy hành lang cột trụ dẫn đến một cánh cửa đưa tới nơi khác.

Không gian được thắp sáng không phải từ những ngọn đèn hay tinh linh thạch mà là từ vô vàn tinh linh ánh sáng bé nhỏ trôi nổi trên không.

Dù nó được gọi là di tích từ kỷ nguyên thần thoại, qua vài nghìn năm tái thiết và trùng tu nhiều lần dấu ấn của thời kì đó ít nhiều đã mất đi lâu rồi. Những manh mối duy nhất còn sót lại được ẩn sau những họa tiết chạm khắc trên cột đá.

Dọc theo bức tường bên hành lang cột trụ là những bức tranh đầy màu sắc. Cái cao nhất ở đây cũng phải đến vài trăm năm tuổi và hình mẫu chung là những Tinh Linh Cơ đã đi vào sử sách cũng như những nhà vô địch «Kiếm Vũ».

“Hm?”

Kamito dừng trước một bức tranh lớn.

Người trong bức tranh là nhà vô địch Kiếm Vũ ba năm trước.

Kiếm vũ cơ mạnh nhất— Ren Ashbell.

Khoác trên mình trang phục ngoại quốc kì lạ, với một thanh quỷ kiếm bóng tối trong tai trái của cô.

Thanh kiếm trong tay trái kia là một tinh linh bóng đêm, tinh linh ma trang của Restia «Xuyên Chân Kiếm[10]»

Mái tóc đen quyến rũ, đôi má trắng hồng.

Thần sắc của cô gái được bộc tả bằng một ngòi bút tinh tế, bức tranh như vẽ nên chỉ với mục đích này, rất đẹp.

“……. Cường điệu quá. Rõ ràng đây là sản phẩm một gã họa sĩ không có nhãn quan .”

Kamito lẩm bẩm và Ellis đang đi bên cạnh nhìn qua cậu.

“Cậu mới là người không biết thưởng thức ấy. Vẻ đẹp của cô ấy đâu có tệ như vậy.”

“Phải đó, dù là người cùng giới thì tim tôi vẫn đập liên hồi  khi nhìn cô ấy.”

Claire cũng gật đầu tán đồng.

“Ah- được rồi…….”

Kamito nhăn mặt và rên rỉ.

“Fufu, sướng rồi nhé, Kamito-kun.”

“Cậu……..”

Fianna cười trêu Kamito và nhìn cậu bằng ánh mắt ma mãnh.

Theo các vu nữ dọc theo bên trong tòa lâu đài rộng lớn, họ cuối cùng cũng đến được phòng của mình.

“«Đội Scarlet» đại diện của Đế quốc, phòng của các bạn ở đây. Nếu mọi người muốn dùng bữa hay cần gì khác thì cứ tự nhiên.”

“Khoan đã, tôi cũng dùng chung phòng này à?”

Kamito nhanh chóng hỏi vị vu nữ và,

“K-k-k-không đời nào, ngươi nghĩ gì thế!”

Claire  phản đối với một giọng điểu lúng túng.

“Đ-Đúng, phải đó, ở cùng một phòng với một nam nhân thì không tiện lắm.”

Ellis nói đoạn cô hắng giọng.

“Đúng vậy, hẳn rồi……..ừ.”

“N-Nhưng, không còn cách nào khác nếu không có phòng trống, phải chứ?”

Fianna và Rinslet cũng nhìn nhau băn khoăn.

“…….? Đương nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho nam nhân.”

Trước những lời của cô vu nữ hướng dẫn,

“P-Phải rồi, đương nhiên!”

“Ư-Ừ, đó là một điều kiện hiển nhiên!”

Mấy ojou-sama cao giọng nói.

“Fufu, đáng tiếc thật đấy.”

“Giả như việc đó xảy ra, chỉ có một người con trai trong phong đầy con gái, kiểu khốc hình gì đây?”

Kamito nói thế đoạn Carol đang cười vui vẻ với một cặp mắt ma mãnh.

“Thế, tớ sẽ đi đánh thẳng một giấc luôn. Gặp lại sau nhé.”

“Chờ tý, Kamito.”

Cổ áo của cậu bị tóm lấy đoạn cậu định hướng về phòng của mình.

“Sao thế?”

“Bây giờ chúng ta sẽ đi thanh tẩy ngay.”

“Thanh tẩy?”

Thanh tẩy nghĩa là việc làm sạch cơ thể bằng nước trong nghi thức thanh tẩy. Một cô gái không thanh khiết sẽ không thể điều khiển tinh linh. Do đó, tinh linh sứ phải luôn luôn giữ sự thanh khiết cho cơ thể lẫn tinh thần.

“Vì vậy, thế đấy……..n-ngươi cũng thay đồ và đến hồ bạc luôn đi!”

“Nah, không sao, lát nữa tớ tự đi sau.”

Kamito lắc đầu một cách khó khăn.

“Hay đúng hơn là, cậu cũng đâu có muốn tớ nhìn thấy cậu trong bộ đồ bơi đâu, phải không?”

“C-Chuyện này…….”

Hai má Claire ửng đỏ và cô ngoảnh ánh nhìn đi.

“Không, không hẳn, k-không phải là tôi không muốn…….không sao nếu đó là Kamito.”

“…….?”

‘K-Không có gì!”

Không may, giọng của Claire quá nhỏ nên cậu không thể nghe rõ.

……Cậu tự hỏi có việc gì. Gần đây, Claire đã trở nên hơi khó hiểu.

“D-Dù gì thì, là một đội nên chúng ta cũng nên thực hiện thanh tẩy cùng nhau!”

Đó là một mệnh lệnh cho tinh linh nô lệ của — Claire nói thế đoạn hai bím tóc đỏ của cô dựng đứng lên.

“Đ-Đúng đấy, phá hỏng đoàn kết nội bộ là không được!”

“Kamito-san không chịu cho mình là một phần của đội!”

“Việc có thể làm nghi thức thanh tẩy cùng nhau là dấu hiệu của sự gắn kết tin tưởng!”

Cả ba vị ojou-sama ai nấy đều nhất trí.

“Không, các cậu đang làm quá………”

………Cậu thắc mắc tại sao họ lại xoắn tít lên cái vụ thanh tẩy này như thế.

Cô hầu Carol cau mày hắng giọng.

“Cho dễ hiểu, các tiểu thư đơn giản chỉ muốn cho Kamito xem áo tắm mới —”

“Carol!!!!!!!!!!”

 Một giọng đồng loại của các ojou-sama cất lên.

“Chính xác thì, chuyện gì……..”

Kamito cảm thấy rối rắm —

Giật giật.

Cổ tay áo của cậu đang bị ai đó lôi kéo.

“……Est?”

Est trở lại dạng người từ lúc nào không hay, nhìn lên Kamito.

“Kamito, em muốn chơi ở hồ bạc với Kamito.”

“…….”

Đang bị ánh mắt huyền diệu của Est chĩa về, Kamito nuốt nước bọt.

Mình đã làm điều tồi tệ với Est sáng nay nên…….

Có vẻ như Est không còn giận nữa nhưng—

Cậu có cảm giác cần phải làm điều gì đó để đền bù cho cô.

Kamito đặt tay lên xoa đầu Est.

“Được thôi. Chúng ta cùng ra hồ bạc chơi.”

“Vâng, Kamito. Em vui lắm.”

Est vô cảm gật đầu.

Kamito quay về phía Est và những người khác.

“Như vậy, tớ cũng sẽ đi thanh tẩy— ể, Owaa!”

“Tại sao cậu lại chiều theo Est!!!!!!!!!!”

Bốn túi hành lý đồng loạt bay thẳng vào mặt cậu.

……..Có vẻ như tinh thần đồng đội không có vấn đề gì.

Phần 5[]

“—Đây là phòng của Kamito-sama.”

Kamito được dẫn xuống hành lang đến một căn phòng ảm đạm sâu nhất bên trong.

Căn phòng xập xệ và toát ra một không khí u ám. Trong góc là những bức họa và các tác phẩm đồ điêu khắc cũng như các món đồ bỏ đi khác bị phủ đầy mạng nhện.

“…….Do tôi tưởng tượng hay đúng là chỉ có mình tôi được tiếp đãi tệ hại ấy nhỉ?”

“…….Phòng của Claire và những người khác có cả lò sưởi và đèn chùm kia.”

Gọi là một căn phòng, cái này giống nhà kho hơn.

“Đây là sắp xếp của «Thần Nghi Viện»”

Cô vu nữ hắng giọng.

…….Có vẻ như cô thẳng thừng tỏ ra lạnh nhạt với Kamito.

…….Chà, ừm đành chịu thôi .

«Thần Nghi Viện» cũng giống như bên học viện, phân biệt đối xử với con trai.

“Phòng này không có gì thắp sáng à?”

“Vâng. Tinh linh ánh sáng sẽ không tới gần những nơi u ám như phòng này.”

“Tôi sẽ mở cửa sổ.”

“Tùy anh. Tuy nhiên nó có thể đã bị rỉ sét.”

“……”

Kamito thở dài chán chường bước vào căn phòng kín mít.

Cậu đã để Est ở lại bên phòng nữ nên cậu phải một mình dọn dẹp căn phòng.

……Nghĩ lại thì, bây giờ tầm giờ ăn rồi.

Ngoài tách trà đen cậu uống trên con tàu bay, từ sáng đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng.

“Xin lỗi, có thể cho tôi xin vài thứ lót dạ được không?”

“Kamito-sama muốn yêu cầu nyotaimori[11] nhưng xin lỗi, điều này—”

“Tôi không có nói vậy! Chỉ cần vài thứ bình thường như sandwich ấy!”

“nyotai-sandwich…..kẹp anh trong ngực[12]…..”

“…..Làm ơn, ngừng vụ nyotai này lại đi.”

Kamito thở dài trước ánh nhìn khinh miệt cậu nhận được từ cô vu nữ.

Phần 6[]

“Loại áo tắm táo bạo này……ổn chứ?”

“Nhìn kĩ thì ngực của đội trưởng kị sĩ khá lớn nhỉ……”

“Ahn— cậu đang làm gì thế!”

Ellis phát ra những tiếng dễ thương đoạn Rinslet mơn trớn ngực cô.

Trong phòng nữ, các ojou-sama đang bỏ đồng phục ra và thay áo tắm.

Làn da trẻ trung, mịn màng. Thân hình quyến rũ.

Họ đều là những cô gái xinh đẹp như nhau.

Trong một góc kìa là Claire đang cảm thấy mình thua thiệt.   

 …….C-Cái gì, đâu phải chỉ mình tôi!

……..Bộ ngực hơi lộ ra.

With a pink tip (tạm dịch: Với một nhũ đầu phấn hồng), nó như một bông hoa mới chớm nở.

Mặc dù những người khác đều đang phát triển đều đặn…….

Cô thở dài nhìn những người khác trong đội thay đồ.

Đối tượng duy nhất mà vẻ như cảm giác cô có thể chọi thắng là Est, nhưng cô ta là tinh linh.

Thậm chí Kamito sẽ không thích ngực nhỏ như thế này…..

Trong khi đang xoa nhẹ cái phần nhô ra tội nghiệp—

Thứ xuất hiện trong đầu Claire là một cảnh tượng từ hai tháng trước.

Thời điểm lần đầu tiên cô gặp Kamito tại hồ bạc nằm trong «Rừng Tinh Linh».

Những lời cậu đã thốt ra khi thấy cô đang tắm không mảnh vải che thân.

—Tôi không có hứng thú với cơ thể của một đứa nhóc, cậu đã nói thế.

“…….!”

Nhớ lại việc đó, hai má cô đỏ bừng.

Có một nam nhân trạc tuổi nhìn thấy cô trần truồng, đó đương nhiên là lần đầu tiên.

……..Nhưng nghĩ về việc đó thì, nó chỉ mới hai tháng trước.

Đứng trên một chân và mặc đồ tắm mới vào, Claire thở dài.

Chỉ hai tháng.

Nhưng kể từ khi cô gặp Kamito, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Cuộc thách đấu với Ellis tại học viện. Chiến đấu với tinh linh quân sự nổi loạn.

Cuộc chiến nấu ăn với học sinh chuyển trường mới Fianna. Nhiệm vụ tại khu mỏ.

Hai tuần trước, họ đánh bại tinh linh sứ mạnh nhất và tập hợp đủ năm thành viên để tham gia Kiếm Vũ.

—Cho đến khi gặp được Kamito, cô đã luôn cô độc.

Nhưng mình vẫn chưa thật sự hiểu được bất cứ thứ gì về Kamito…..

Quẳng quần lót xuống sàn nhà, cô chìm sâu vào suy nghĩ.

Ngay khi cô hỏi về gia đình của cậu khi trên xe ngựa, cậu đã lảng tránh vấn đề.

Không phải là mình muốn xen vào nhưng—

Điều mà cô vẫn không biết về Kamito là quan hệ giữa cậu với cô ả tinh linh bóng đêm kia.

Cô ả đã đưa cho Claire tinh linh điên cuồng và đã có mặt tại khu mỏ cùng với Jio Inzagi mục đích phá bỏ phong ấn tinh linh quân sự cấp chiến lược-Jormungandr.

Cô ả là tinh linh giao ước của Kamito ngoài ra không biết gì hơn.

Bất cứ khi nào để cập đến vấn để quá khứ, Kamito đều giữ im lặng.

……..Cô không thích như thế.

Ít nhất cũng phải nói với chủ nhân của ngươi chứ, đồ ngốc……

Trong khi giữ hai tay trước đôi ngực nhỏ nhắn, Claire mím chặt môi, không hài lòng.



Chương 5: Nghịch nước[]

Phần 1[]

Mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khu rừng.

Trên không, những bầy chim đầy sắc màu lượn qua lượn lại.

Các nhành cây phân nhánh rậm rạp trĩu nặng quả với đủ loại sắc thái.

Đây là hồ nước bên cạnh lâu đài.

Bờ hồ có nhiều tinh linh trôi nổi xung quanh, tính thuần khiết vượt trội của hồ thánh này không phải bàn cãi. Đây là nơi tốt nhất cho nghi thức thanh tẩy của vu nữ.

“Claire và mọi người vẫn chưa đến…..”

Kamito nhìn xung quanh đoạn cậu vừa mới đến.

Thân trên cậu để trần. Nửa thân dưới cậu mặc quần bơi ngắn. Đương nhiên, cậu đã tháo găng da bên bàn tay trái ra, nhưng cậu đã che cái khắc ấn lại bên dưới lớp vải đen.

 “Là người tới đầu tiên làm mình trông như đang thực sự háo hức, xấu hổ thật.”

Trong khi cậu đang gãi đầu than vãn và—

“Kamito-kun, xin lỗi để cậu phải chờ!”

“Owaa!?”

Hết hồn.

Đột nhiên bị ôm chầm từ đằng sau, Kamito giật mình hét lên.

“Fianna!?”

 Bất ngờ, cậu quay sang—

Và đứng đó là cô công chúa dễ thương đang mặc một bộ áo tắm bạo dạn màu đen.

“Nó hợp với tớ chứ?”

“…….!?”

Áo tắm của Fianna là một bộ áo tắm hai mảnh trông khá người lớn. Ôm sát vòng eo duyên dáng của cô là một chiếc quần bikini loại lưng thấp. Một chiếc ruy băng màu đen tô điểm giữa ngực. Những nếp áo bọc quanh đùi cùng với chiếc dây nịt càng làm cô thêm gợi cảm.. Trên thân, miếng vải tam giác đang cố gắng đủ đường để che chắn bộ ngực đầy gợi cảm của cô..

“Này, công chúa đại nhân, xin vui lòng đừng ăn mặc khiếm nhã thế!”

“Fufu, Kamito-kun giận rồi ♪”

Fianna lè lưỡi một cách dễ thương và thả cách tay cậu ra.

“Yên tâm đi. Tớ chỉ trở thành một cô gái hư hỏng  trước mặt Kamito-kun thôi.”

“C-Cậu……”

Tim cậu đập thình thịch trước những lời quyến rũ đó.

“Đúng rồi. Kamito-kun, cậu có muốn xem «Khắc Ấm Tinh Linh» của tớ không?”

“Hả—“

Fianna cúi người về phía trước và—

Cho phép cậu nhìn vào được trong ngực của cô qua chỗ hở của áo tắm.

Kamito nuốt nước bọt.

“Nhìn này, ngay chỗ này. Sâu ở bên trong…..”

Trái ngược với hành động bạo dạn khi đang trêu chọc kamito, mặt cô hơi ửng đỏ.

Bình thường cô luôn vờ ra vẻ như người lớn, ờ nhưng ojou-sama này vẫn còn rất trong sáng nhỉ.

Giữa khe ngực mềm mại đó, ngay bây giờ, như có một áp lực vùi chôn khuôn mặt của cậu vào đó.

Ngay khi cậu thoáng nhìn thấy được «Khắc Ấn Tinh Linh» bên trong —

“Fianna-san, c-cậu đang làm cái gì thế!”

Trên con đường nhỏ từ sâu trong rừng Rinslet mặc đồ bơi lạch bạch chạy tới.

Dáng vẻ đó quyến rũ lạ thường, trái tim Kamito một lần nữa nhảy loạn một chút.

Đồ bơi đặc của Rinslet đặc biệt quanh eo được quấn váy sarong pareo[13]. Đó là một bộ áo tắm cho ấn tượng thanh tú phù hợp với một ojou-sama, nhưng nó làm nổi bật cỡ ngực của cô. Đôi chân ló ra bên dưới chiếc pareo của cô trông  quyến rũ đến mức khiến cho chàng Kamito nhà ta không nói lên lời vì bị mê hoặc.

Rinslet thở gấp vì chạy và đứng trước mặt Kamito.

“Ka-Kamito-san, áo tắm của tớ trông thế nào?”

“……Ơ-Ờ ừ, nó rất hợp với cậu.”

Kamito nói thật những gì cậu nghĩ và Rinslet đỏ mặt.

“C-Cậu thật…..nghĩ vậy à? T-Tớ không thích bị tâng bốc đâu.”

“Tớ không có tâng bốc. Thật sự, ưm, nó rất đẹp.”

“……~Ưm, Ah, hum….”

Rinslet đỏ lên đến tận mang tai.

Và cảm giác như có thể lăn ra ngã đùng bất cứ lúc nào.

“X-Xin lỗi để các cậu chờ.”

Bây giờ, đến lượt một giọng nói nghiêm trang

Người xuất hiện cùng một hướng với Rinslet là đội trưởng đội kị sĩ, Ellis.

Cô đang mặc một bộ đồ bơi thể dục màu xanh có tính thực dụng cao. Nó đơn giản hơn so với của Fianna hay Rinslet, nhưng sự khác biệt giữa bộ giáp trụ cô thường mặc và bộ đồ đang tôn vinh lên đường cong cơ thể này của cô quả thật đáng sợ.

Cặp đùi săn chắc được bó sát,  công thêm bộ ngực khủng như muốn nổ tung, Kamito sững người.

“Ka-Kamito, quay chỗ khác, đừng nhìn qua đây!”

“X-Xin lỗi……!”

Kamito ngoảnh mặt đi và—

Ellis hắng giọng.

“…..K-Không phải, ý tôi là, ừm, cậu có nhìn cũng không sao”

“Vậy rốt cuộc nhìn đâu……..”

“I-Im đi! Với lại, cậu nghĩ cái này chỉ là bộ đồ bơi chán ngắt chứ gì!”

“Ai nói vậy hồi nào.”

Kamito thở dài chán chường.

“……Mình lẽ ra nên mặt bộ nào quyến rũ hơn.”

“Hửm?”

Có cảm giác hình như vị đội trưởng kị sĩ vừa mới nói điều gì kinh ngạc lắm nhưng—

Âm lượng quá nhỏ, Kamito không thể nghe thấy.

“Ellis mặc đồ bơi thật sự trông rất đẹp.”

“Eh?”

Ellis kêu lên đoạn đôi mắt màu hổ phách hơi giãn ra.

"Tớ nghĩ nó rất hợp với vẻ chững chạc của Ellis."

“Kamito…..”

Ellis thu tay lên ngực, gương mặt ửng đỏ.

“Những người còn lại là Claire và Est—”

Kamito lẩm bẩm và,

“Ka-Kamito……”

“Claire?”

Trước một giọng nói quen thuộc, cậu quay sang và— Claire đang đứng đó.

……Không.

Ở đằng sau một gốc cây lớn, hai bím tóc đỏ đang thò ra.

“Cậu, cậu đang làm gì thế?”

“…….”

Claire vẫn đang trốn đằng sau cái cây.

“Dây áo tắm của cậu bị tuột do sự cố à?”

“Kh-Không phải!”

Hai bím tóc dựng đứng lên.

“Thế, sao cậu không chịu ra đây?”

“T-Tại nó………..xấu hổ lắm.”

“Xấu hổ, trong khi…..mọi người ở đây ai cũng mặc đồ tắm hả?”

“Ừm, nhưng…..t-thôi được rồi.”

Claire bỏ cuộc và rụt rè bước ra.

Tại thời điểm đó—

Kamito nín thở.

Claire đang mặc một bộ bikini màu đỏ. Thiết kế đơn giản và không có phụ trang— nhưng trái lại, nó càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô hơn. Dây buộc quần bơi ôm giữ trên làn da trắng mịn và đùi cô vẫn còn vết hằn hồng hồng của đai nịt roi da.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật cô nàng dễ thương đến khó tin.

Thật tình, cậu không hiểu tại sao cô lại thấy xấu hổ.

“Cậu……..”

“Đ-Đừng nói gì hết, bởi vì ta chỉ……..”

Khi cậu nhìn cô rụt rè che ngực lại bằng cả hai tay—

Kamito rốt cuộc đã nhận ra lí do.

Claire lo ngại về cỡ ngực tội nghiệp của mình.

(…….Ôi trời.)

Kamito một mặt cười gượng, một mặt đặt tay lên đầu Claire.

“Fuaa!”

“Nghe này, được chứ? Đây là những suy nghĩ thực lòng, tớ không muốn nói lại lần nữa.”

“Ch-Chuyện gì…….!”

“Cậu rất đáng yêu, Claire.”

“Fuaaaaa, đồ ngốc, ngươi đang nói cái gì thế!”

Bốp bốp bốp.

Claire đánh vào vai cậu với một khuôn mặt đỏ bừng.

Phần 2[]

STnBD V04 006-007

“Lần này là đội trưởng kị sĩ làm quỷ!”

“Về khoảng bơi lội tôi không thua đâu.”

“Ellis, không được xài kết giới gió.”

Từ trong khu rừng từng tiếng dễ thương vang vọng. Những giọt nước long lanh vẫy tung tóe.

Cứ mỗi cử động của cơ thể bộ ngực kia lại nhún nhảy đặc biệt bổ mắt.

Các cô nàng xinh đẹp trong bộ đồ tắm nô đùa huyên náo với nhau trong hồ nước.

…….Nhìn sao không thấy cái này có chút gì giống như là một nghi thức thanh tẩy linh thiêng cả.

Chà, việc xả hơi cũng rất quan trọng mà…….

Trên bờ hồ Kamito duỗi người ra.

Mặc dù đã thay đồ bơi, nhưng cậu không có ý định tham gia cùng các cô nàng, nên cậu tắm nắng ở đây. Các cô tuy rằng không hài lòng, nhưng bởi vì Kamito vốn gốc là bị miễn cưỡng kéo tới, vì vậy đành phải thôi.

Bên cạnh cậu, Est một mình ngồi ôm đầu gối liếm que kem.

STnBD V04 121

Cơ thể trắng như nàng tiên xứ tuyết của cô đang khoác lên một bộ đồng phục bơi xanh sẫm.

Nước da trắng mịn như sữa cùng mái tóc để xõa màu bạch kim.

Trên cả hai chân của cô đều đang đi tất đen dài quá gối.

Vẻ ngoài Est hiện giờ trông dị cực, mặc đồ bơi mà lại mang tất gối.

Rõ ràng da thịt lộ ra rất ít, nhưng chẳng biết sao, so với khỏa thân hoàn toàn thì nó còn kích thích hơn.

“Est, em không định ra chơi với mọi người à?”

“Nếu lộ chân trần ra thì sẽ xấu hổ lắm.”

Est mặt không một biểu cảm đáp.

“Hơn nữa, em không thể bơi.”

 “Ahh, vậy à…….”

Est là một tinh linh kiếm nên không thể nổi trên nước.

Không cần biết là một tinh linh mạnh như thế nào, cô không thể bỏ đi thuộc tính kim loại vốn có của mình.

……Nghĩ kĩ thì, từ chỗ này cũng khá gần cái hồ mình lập giao ước với Est.

Trong khi nhìn Est từ bên cạnh, Kamito nghĩ về chuyện đó.

Thánh kiếm diệt Ma Vương — Terminus Est.

Một tinh linh huyền thoại bị phong ấn trong thanh kiếm. Một tinh linh tầm cỡ như cô tại sao lại chọn Kamito vẫn là một câu hỏi.— Cậu hiện vẫn chưa biết được.

Bên cạnh đó, Est còn có rất nhiều bí ẩn khác.

“Est này —“

“?”

Est quay sang cậu trong khi đang liếm que kem.

“Em có thật là thánh kiếm đã hạ gục ma vương?”

Truyền tuyết về Thánh Kiếm Diệt Ma Vương được truyền khắp nơi trên đại lục.

Est đúng là một tinh linh cực mạnh— điểm này không có gì bàn cãi, nhưng có phải là thánh kiếm nguyên bản hay không vẫn chưa rõ lắm— Kamito nghĩ như vậy.

Nhưng nếu cô ấy đúng là…….

Sức mạnh đã phá đi  «Ấn Chú Bị Nguyền Rủa» trong tim Velsaria hai tuần trước.

Khả năng áp chế nguyền chú này, một tinh linh bình thường không thể có được..

Căn cứ vào truyền thuyết của khắp nơi trên đại lục, Thánh Kiếm Diệt Ma Vương đã phá hủy ấn chú nguyền rủa trên người  ma vương, làm hắn mất đi khả năng sử dụng bảy mươi hai tinh linh.

“Xin lỗi, Kamito.”

Est rút cây kem ra khỏi đôi môi và nhìn Kamito bằng một cặp mắt huyền bí.

Thế nhưng Est lẳng lặng lắc đầu.

“Hiện tại ký ức của em không hoàn chỉnh. Nếu lấy lại được cơ thể thật, trí nhớ của em có thể quay lại cùng với toàn bộ sức mạnh.”

“Không, nên nói xin lỗi là anh. Xin lỗi.”

Bởi vì Kamito không dứt bỏ được khế ước với Restia, khế ước giữa cậu và Est vẫn chưa hoàn chỉnh. Do đó Est không thể triển khai được sức mạnh vốn có.

“Không, Kamito.”

Est rút que kem ra khỏi môi và ngưng nhìn Kamito bằng một đôi mắt huyền bí.

Sau đó—

“Em, có thể cùng Kamito lập giao ước thật sự vui lắm.”

“……Est?”

Tại thời điểm đó, biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Est làm tim cậu đập nhanh.

“—Kamito-san.”

“Owaa!”

Mái tóc vàng kim nhuốm trong ánh mặt trời.

Chẳng biết từ lúc nào, Rinslet trong bộ đồ bơi đã đứng bên cạnh cậu.

“Đừng hù tớ như thế……”

“Không, cái đó, xin lỗi…”

Kamito xin lỗi Rinslet đang bĩu môi giận dỗi.

“Sao thế, Rinslet, cậu không xuống bơi với những người khác nữa à?”

Trước những lời của cậu, tỏ ra lúng túng một chút và mặt cô ửng đỏ.

“Tớ kh-không, cái đó……tớ không biết bơi.”

“Vậy à?”

Thật không ngờ. Một tiểu thư hoàn mỹ như Rinslet cũng có điểm yếu.

“Hmm? Không phải cậu vừa mới chơi đương quỷ[14] bình thường ở dưới nước sao?”

“C-Cái đó……ưm, nhờ một chút mẹo nhỏ.”

“Mẹo?”

Rinslet xấu hổ gật đầu và chìa tay ra.

Một luồng khí lạnh kéo tới, một con sói trắng xuất hiện từ trong hư không.

Ma băng tinh linh «Fenrir».

“Khi ở trong nước, tớ cưỡi trên lưng cậu nhóc này.”

STnBD V04 129

“……Chả trách nhỉ.”

Khán khởi lai ưu nhã đích thiên nga, tại thủy diện hạ khước bính mệnh địa hoa thủy[15]— Tự nhiên danh ngôn này xuất hiện trong đầu cậu.

Kamito nở một nụ cười gượng.

“C-Cậu vừa cười, đúng không! Tồi tệ!”

 “X-Xin lỗi…….”

“Cho nên, ưm……..”

Lúc này, hai má Rinslet còn đỏ hơn.

“Tớ có một thỉnh cầu muốn nhờ Kamito-san.”

“Thỉnh cầu?”

“Việc đó, có thể, tớ……..”

Bây giờ Rinslet trở nên ấp úng.

 ……..Cái gì?

Vào những lúc như thế này, cô hầu của Rinslet sẽ phiên dịch giúp cậu—

Cậu nhìn bốn phía xung quanh phát hiện ra Carol đang nấp trong bóng cây.

…….Cậu nghĩ là đã không thấy Carol được một lúc rồi, nhưng cô lại trốn suốt lúc đó.

Cô đang mấp máy đôi môi và có vẻ chuẩn bị nói gì đó—

Kamito vận dụng khả năng đọc khẩu hình đã được dạy ở tổ chức.

Ojou-sama, cố gắng lên— ừ ừ.......cái đó nghĩa là gì?

Đợi thêm một lúc nữa giống như vậy—

“Ka-Kamito-san!”

Rinslet cuối cùng dường như cũng đã kiên quyết và hét lên.

Hất nhẹ mái tóc vàng kim của cô lên và chỉ vào Kamito—

“T-Tớ muốn nhờ cậu dạy tớ cách bơi!”

…….Ra vậy hả, Kamito nở một nụ cười khổ.

…….Như mọi khi, cô ấy là kiểu ojou-sama không bao giờ thẳng thắn được.

Nhưng một khi đã quen rồi thì điểm đó của cô ấy lại trở nên dễ thương.

“Est, anh sẽ ra bơi với Rinslet một chút.”

“Vâng, Kamito……..”

Est bĩu môi đượm chút buồn.

Phần 3[]

“Ka-Kamito-san, làm ơm đừng thả tay ra đấy…….”

“Ừ, không sao đâu. Duỗi người ra hơn chút nữa.”

  • Tõm tõm* Bờ hồ yên tĩnh vang lên tiếng nước.

Cách nơi mọi người đang chơi một chút, dưới bóng của một tảng đá, Kamito đang dạy bơi cho Rinslet. Vì lòng tự trọng rất cao nên chuyện cô nàng không biết bơi tuyệt đối không thể để người khác biết.

“T-Tuyệt đấy nhé………nếu cậu mà thả tay ra, tớ sẽ lập tức biến cậu thành tượng băng đấy!”

Với một thái độ bất an, Rinslet giữ chặt cánh tay Kamito.

Với cảm giác mềm mại trên da mình, Kamito không kềm nổi lồng ngực đập thình thịch.

“T-Tớ biết rồi, vì vậy đừng có cấu móng tay lên tớ.”

“P-Phải rồi, xin lỗi……”

Rinslet buông cánh tay Kamito ra, thay đó nắm lấy bàn tay cậu.

Các đầu ngón tay mảnh khảnh mềm mại cố sức giữ chặt nó.

“Tay của……nam nhân.”

Gương cô mặt ửng đỏ, đôi mắt đang ngước lên có chút lay động.

“Chà, tớ bình thường chỉ toàn cầm kiếm…..”

Kamito nói trong khi lúng túng ngoảnh mặt đi.

G-Góc độ này tệ quá......!

Từ phần gáy có nước da trắng đến xương đòn lăn tăn vài giọt nước.

Từ bên dưới mặt nước phản chiếu lộ ra bộ ngực đang khiến kẻ khác rối trí.

“Kamito-san, cậu đang nhìn đâu thế?”

“Ah, không…….tốt lắm, thả lỏng và duỗi người ra một chút xem sao.”

Kamito cuống quít thay đổi chủ đề.

“B-Bị một người con trai ra lệnh như vậy……...cậu là lần đầu tiên đấy.”

Rinslet mím môi lại.

Thế nhưng, biểu hiện kia chẳng biết sao dường như rất vui.

“Xin lỗi nhé, ojou-sama, tớ không phải là một người hiểu lễ nghi đâu.”

“Không, ra lệnh nhiều hơn cũng không sao cả. N-Nếu mệnh lệnh hư hỏng một chút cũng…….”

“Hmm?”

“K-Không có gì đâu!”

Rinslet lẩm nhẩm trong nước và tạo thành từng đợt bong bóng.

Quả là một cô nàng kì lạ— Kamito nghĩ như thế và tiếp đến.

“……?”

Kamito chợt cảm thấy ánh nhìn chằm chằm chẳng biết từ đâu đến.

Cảm giác nguy hiểm như có thanh kiếm kề cổ.

Kamito nhanh chóng nhìn xung quanh.

Thế nhưng cảm giác chốc lát đó tức khắc liền biến mất

Mình không nghĩ là do mình tưởng tượng nhưng……

Có thể chỉ là do tinh linh gần hồ gây ra.

Hưm, lập tức biến mất như thế nên cũng không quá mức đáng bận tâm nữa.

“Sao thế?”

“Không, không có gì…….được rồi, thả lỏng chút nữa.”

“……V-Vậy à?”

Rinslet ngoan ngoãn gật đầu và duỗi toàn thân ra.

Cái mông được phủ trong một lớp đồ bơi màu trắng đáng yêu của cô trồi ra khỏi mặt nước.

“T-Tớ đang nổi!”

Cô cười  tươi giống như một bông hoa đang nở rộ vậy, làm Kamito cứng giọng,

Đối với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày của cô, vẻ mặt tươi cười này của cô quả thật rất mê hồn.

“Rinslet đúng là khi thật lòng rất dễ thương nhỉ”

Một mặt cười gượng đồng thời Kamito lẩm bẩm điều đó và hai tai Rinslet đỏ bừng lên.

“…….Kamito-san, cậu đang trêu tớ, phải không?”

Phập. Như đang kết tội, Rinslet dùng răng cắn vào tay cậu.

Phập.Phập.

“Rinslet, đau đấy…….”

“Fufu, đây là hình phạt vì dám trêu tớ.”

Rinslet cười thanh nhã và cuối cùng cũng ngừng cắn cậu.

Như mong đợi từ một cô nàng tài năng, tốc độ học hỏi của cô rất nhanh.

“Tiếp theo, thử cử động chân xem.”

“Ư - Ừ…..”

Rinslet gật đầu và—

“Kyan!”

Đột nhiên cô phát ra một tiếng rên dễ thương.

“C-Chuyện gì thế?”

“Fua, ya, ahn…….c-cậu chạm vào đâu thế!”

Rinslet không ngừng giãy dụa trong nước.

“K-Không, không phải chỗ đó……Kamito-san……cậu bậy quá.”

“……Hả, chờ đã, tớ đã làm cái gì đâu!”

Kamito ra sức minh bạch và—

Gogogogogogogo……!

Mặt nước mới vừa rồi còn rất yên tĩnh bỗng giờ sôi sùng sục.

“Trông cao hứng quá nhỉ, Kamito.”

“Claire!?”

Từ dưới nước nổi lên là Claire với hai bím tóc dựng đứng lên.

Tùy rằng giọng nói rất bình tĩnh nhưng……cô đang giận. Không sai vào đâu được.

“N-N-Ngươi với Rinslet, hai người làm gì ở đây?”

“Không, cái này chỉ là đang dạy bơi—”

Đang định trả lời— Kamito nhanh chóng bịt miệng lại.

Rinslet đã nhờ cậu đừng tiết lộ việc cô nàng không biết bơi.

Việc Kamito đột nhiên cứng họng dường như đã gia tăng thêm hoài nghi trong Claire.

“Lẽ nào ngươi đã làm chuyên m-mờ ám gì không thể nói với ta……”

Gogogogogogogogo…..!

“Kh-Không phải, Claire, việc này—”

Kamito đang cuống quýt thì bất chợt—

“Việc này……l-là một khóa huấn luyện bí mật!”

Những lời này tự tuông ra từ trong miệng.

“…..Khóa huấn luyện bí mật!?”

Caire cau mày.

…..Hỏng bét. Hình như cậu đã chọn sai lời để nói rồi.

“Đ-Đúng vậy, đó là khóa huấn luyện về thứ không thể tiết lộ!”

Trong khi vẫn còn nắm lấy tay Kamito, Rinslet nói.

“M-Một khóa huấn luyện về thứ không thể tiết lộ…….”

“Đợi đã, Rinslet, nói như thế dễ gây hiểu lầm—”

Thế nhưng, Claire không biết đang tưởng tượng ra thứ gì, khuôn mặt đã chuyển đỏ.

“…..Kamito, đ-đồ đồi bại, d-dâm dục!”

Bốp, bốp, bốp.

“Bình tĩnh, cậu hiểu lầm rồi! Cái khóa huấn luyện này không như cậu nghĩ đâu!”

“Claire, cậu vui lòng đừng cản trở khóa huấn luyện đặc biệt của bọn tớ được không?”

Rinslet nói với một nụ cười khiêu khích.

“……..C-Cậu, tránh xa Kamito!”

“Hể, tại sao thế?”

Một tia lửa xẹt ra giữa cô nàng hỏa miêu và băng ma tiểu thư.  

……Một trận chiến thường lệ sắp diễn ra.

“Ka-Kamito là tinh linh nô lệ của ta đừng hòng ta giao hắn cho cô!”

“Không, Kamito là của tôi!”

Mỗi người họ đều véo lấy một bên má của cậu.

 …….Một cuộc chiến giữa hai tinh linh sứ cấp cao bắt đầu.

Trong khi làm những giọt nước văng tung tóe, mỗi người họ đang vật lộn trong bộ áo tắm của mỗi người.

Rinslet đang đứng một cách bình thường, bởii vì đây là chỗ nước cạn nên chân có thể chạm đáy.

“B-Bỏ cuộc đi!”

Rinslet đặt một tay lên ngực Claire và giựt đồ bơi của cô.

Và sau đó.

Sợi dây của chiếc bikini màu đỏ rời ra—

“…….!?”

Thời gian dừng lại.

Claire nhanh chóng dùng cả hai tay che ngực lại, nhưng quá muộn.

Hình ảnh của hai quả gò nhỏ dễ thương đã in sâu vào mắt Kamito.

“……..T-Thấy gì không?”

“…..Xin lỗi”

Kamito thành thật gật đầu.

“A, uu…..”

Claire đỏ bừng đết tận mang tai—

“….Fuaaaaaa!?”

“Claire!”

Và chạy biến mất vào trong khu rừng.

“Ôi trời……”

“T-Tớ đoán mình vừa làm chuyện gì không phải…..”

Rinslet ủ rũ tự kiểm.

Trải dài xung quanh hồ là khu rừng rậm rạp u ám.

Tuy gọi là vùng đất thánh, nhưng vẫn có thể có những tinh linh nguy hiểm trong khu rừng.

Cậu biết Claire là một tinh linh sứ hạng nhất— nhưng đúng là, cậu vẫn không thôi lo lắng.

Kamito thờ dài và đuổi theo Claire đã biến mất vào trong khu rừng.

Phần 4[]

Trong khi đang chạy băng qua khu rừng u ám—

B-Bị Kamito thấy ngực…….!

Claire đỏ mặt.

Xấu hổ đến mức mặt cô như muốn bốc ra lửa

Jeez, cái gì thế, cái gì thế này, ngốc ngốc ngốc!

Cậu ấy đã nhìn thấy cô khỏa thân ngay lần gặp đầu tiên.

Nhưng hai tháng trước và hiện tại, hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù không hiểu tại sao……

T-Tại sao như thế này……..tim mình tại sao đập nhanh như thế.

Claire ngừng bước và giữ lấy lồng ngực đang đập loạn.

Đúng vậy, cô không hẳn ghét việc bị cậu nhìn thấy mình khỏa thân.

Bị Kamito nhìn thấy bộ ngực kém phát triển là một cú sốc với cô.

B-Bộ ngực nhỏ như vậy, hẳn rất buồn cười ư……..

Bóp. Bóp.

Cô xoa bộ ngực mềm mại của mình trong khi đang cắn chặt đôi môi.

Claire từng đọc trong sách là.

Bọn con trai đều thích mấy cô ngực bự.

Nói như vậy, Kamito cũng không ngoại lệ—

Dù gì, Kamito vừa nãy vui vẻ bên Rinslet ngực bự kia mà.

C-C-Cái gì mà khóa huấn luyện bí mật về thứ không thể tiết lộ chứ, đ-đồ ngốc!

Trong khi nhớ lại, lần nữa cơn giận của cô lại trào lên.

Rốt cuộc, hai người họ ở dưới bóng tảng đá làm cái gì—

“N-Nhưng rõ ràng tên đó thân mật với ai thì có liên quan gì tới mình…..”

—Ngay khi cô lẩm bẩm với một biểu lộ hờn dỗi.

Cô đột nhiên cảm thấy ớn lại ở sau gáy.

“……Ai đó?”

Quay đầu lại, cô gọi lên với một tiếng sắc nhọn.

Lúc đó.

“Hmm, tỷ nhạy bén đến không ngờ đấy, onee-chan. Nhưng tách ra khỏi nhóm như vậy là không nên đâu.”

Từ giữa bụi cây xuất hiện như một cái bóng là—

Một cô gái đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen.

Có thể thoáng thấy được một mái tóc màu xám tro. Cặp mắt xanh trong trẻo.

Một cô gái trẻ với vóc người còn nhỏ hơn một người thấp bé như Claire.

Một đứa nhóc ở nơi này?

Claire ngờ vực.

Cô cũng không có vẻ là một vu nữ của «Thần Nghi Viện».

Khả năng duy nhất cô ta có thể là thành viên của một nhóm khác.

“Tìm tôi có việc gì à?”

Claire giữ cảnh giác hỏi.

Thứ cô mới vừa cảm thấy trước đó dường như là sát khí.

Mặc dù đối phương trông nhỏ nhắn như thế nhưng tuyệt đối không thể xem thường.

Cô gái bật cười.

“Tôi cần tỷ biến mất đi, onee-chan. Vì lợi ích của onii-sama.”

“….!?”

Lập tức, Claire nhanh chóng phản ứng lại.

Nước từ mặt đất tuôn lên, hóa thành vô số xúc tua nhằm vào cô tấn công.

……..Một thủy tinh linh sứ!?

Các xúc tua nước ngọa nguậy cắt đứt các nhánh cây xung quanh.

Claire lăn ra đất, trong miệng nhẩm câu chú triệu hồi tinh linh.

—Kẻ cai quản ngọn lửa đỏ thẫm,  kẻ trông coi dong lư bất diệt!

—Ngay bây giờ tuân theo thệ ước của máu, tới đây theo lời gọi của ta!

“—Scarlet!”

Bao quanh bởi ngọn lửa đỏ thẫm, từ trong hư vô một con hỏa miêu xuất hiện.

Hỏa miêu ngay lập tức chuyển đổi thành một cây roi lên tay cô.

“Ngươi, ngươi có biết là mình đang gây chiến với ai không?”

“Dĩ nhiên rồi, Claire Rouge. Em gái của tinh linh cơ tai họa.”

“Có vẻ như ngươi đã có sự điều tra kĩ lưỡng đấy!”

Claire cầm ngọn roi quét ngang.

Vẽ nên một quỹ đạo màu đỏ thuần túy trên không, nó nhẹ nhàng đốn ngã những gốc cây trong rừng—

Nhưng những xúc tu nước phóng lên từ mặt đất dễ dàng quấn lấy ngọn roi.

“Cái—”

“Hỏa tinh linh của onee-chan không có cửa đánh bại «Scylla» đâu.”

“…….Scylla?”

Claire đã từng đọc qua cái tên này ở học viện.

Đó là tên của một tinh linh quân sự chuyên dụng có thể sử dụng bởi bất cứ ai. Do tính ràng buộc thấp và được xem là nguy hiểm nên nó lẽ ra đã bị phong ấn sau Đại chiến Ranbal—

Lúc này Claire đã nhận ra.

Nếu người này là một  sát thủ sử dụng tinh linh quân sự phong ấn—

“Đừng nói ngươi là kẻ đã tấn công con tàu bay……..kyaa!”

Trong nháy mắt, từ mặt đất các xúc tu quấn lấy chân Claire.

Các xúc tu trượt lên quấn lấy toàn bộ cơ thể và kéo cô lên khỏi mặt đất.

“……Cái thứ chết tiệt này, thả ta ra……!”

Cô cố hết sức vung Hỏa Thiệt trong tay nhưng nó lại lún vào bên trong cơ thể trong suốt của thủy tinh linh.

Thủy tinh linh là một trong những đối thủ tồi tệ nhất đối với hỏa tinh linh.

Hơn nữa, khu vực gần bờ nước như nơi này làm cho năng lực của hỏa tinh linh yếu đi.

Cho dù là một tinh linh cấp cao như Scarlet, muốn vượt qua nó cũng rất khó khăn.

Những xúc tu trơn trượt luồn vào các khe hở của áo tắm.

Một cảm giác khó chịu truyền đến khi nó đang quấn quanh đùi cô.

“……Ah, n, cái— ngươi đang làm cái gì thế, khôngggg…..!”

“Fufu, thật là khó coi, onee-chan. Nhưng sớm thôi tôi sẽ cho tỷ cảm thấy thích thú.”

Cô gái hướng về Claire không thể động đậy từ từ bước tới.

“…..Ngươi nhắm đến ta vì cái gì?”

“Bởi vì onee-san là người đã khiến nii-sama trở nên sa sút”

“……Nii-sama?”

Hình ảnh đột nhiên nảy ra trong đầu cô là—

“Chẳng lẽ đang nói tới Kamito?”

“Một người như tỷ, không có tư cách để gọi tên nii-sama dễ dàng như thế.”

Các xúc tu nước kéo đến tát vào má của Claire.

“Ku…..”

“Nếu tôi giết onee-chan, nii-sama nhất định sẽ thức tỉnh.”

“C-Cái gì mà thức tỉnh chứ! Kamito là Kamito!”

“Đừng có ra vẻ như tỷ biết hết tất cả.”

Một giọng nói làm người khác phải rùng mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Claire.

“Onee-chan, tỷ thì biết được cái gì về nii-sama?”

“Eh?”

Trước những lời của cô ấy—

Mắt Claire giãn ra.

……Đúng vậy. Mình chẳng biết gì về Kamito hết.

Ví dụ như cô gái này, người gọi Kamito là nii-sama.

Em gái của Kamito hay gì gì đó, cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Cô gái này có lẽ biết.

Quá khứ của Kamito mà Claire không biết.

Lồng ngực của Claire bây giờ đau nhói.Không biết lí do vì sao.

“Chào nhé, onee-chan.”

Cô gái hạ lệnh cho thủy tinh linh giết chết con mồi—

“………!?”

Nháy mắt, một đường kiếm lóe lên.

“—Claire!”

Phần 5[]

Mũi thanh đoản kiếm cắm phập xuống mặt đất.

Cô gái nhanh chóng nhảy đi và xoay nhào một vòng trên không trước khi chạm đất.

Tại khoảnh khắc thủy tinh linh yếu đi, Scarlet trở về hình dạng hỏa miêu và chém rách các xúc tu. Kamito chìa cả hai tay ra ôm lấy Claire đã được giải thoát.

“Ka-Kamito……”

“Lùi lại, Claire.”

Kamito nhẹ nhàng đặt Claire xuống đất và quay sang đối mặt với cô gái.

Chẳng lẽ nào đây là một tinh linh sứ sao

Cậu hối hận vì không mang Est theo cùng.

Màn thăm dò với thanh đoản kiếm vừa nãy, cậu đã hiểu. Đối phương đích thị là một sát thủ.

Thanh đoản kiếm cắm trên đất đã tan biến. Phỏng chế vũ khí—một trong những tinh linh thuật ít ỏi Kamito có thể sử dụng khi lập giao ước với một kiếm tinh linh.

Hiện diện mình cảm nhận được ở bên bờ hồ lúc nãy cũng là người này sao…..

Cậu quan sát dáng vẻ của cô gái. Bởi vì mang theo một cái mũ trùm đầu nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt kia.

Môi của cô ta dường như khẽ run lên và lấp bấp.

“……Nii-sama.”

“Hửm?”

Ngay lúc đó, thủy tinh linh đã phục hồi và kéo tới vô số xúc tu.

“Kahaa!”

Một đòn trực diện như muốn xé toạc bụng.

Kamito bị thổi bay đi, đâm xuống mặt đất lầy lội bùn.

“Ouch….”

“Kamito!”

Claire chạy tới bên cạnh Kamito đang ngã quỵ.

“Tại sao ngươi không tránh hả! Đối với ngươi, mức độ công kích đó—”

Lúc này Claire ngậm miệng lại……đúng vậy, cậu ấy không thể tránh nó.

“……..Là để bảo vệ ta sao?”

“Tớ làm sao có thể cho phép khuôn mặt của một tiểu thư bị tổn thương được.”

Kamito chùi vệt máu trên môi đi và lảo đảo đứng dậy.

Lúc này một lần nữa, những xúc ta nước vung xuống như ngọn roi.

Kamito lập tức vắt chéo hai cánh tay đỡ lại. Nhưng bất luận cậu mạnh như thế nào, con người cũng không thể chống lại tinh linh.

Một đòn nghiền nát trực diện. Tiếng xương vỡ vụn vang lên.

“……Aguu!”

“Nii-sama, tại sao huynh lại cứ gây cản trở chứ?”

Hướng về phía Kamito ngã gục trên đất , cô gái buồn bã lẩm bẩm nói.

“…….Nii-sama?”

Cậu chắc chắn vừa mới nghe cô ấy gọi cậu như vậy.

Cô gái bước tới. Có thể thoáng thấy phần tóc màu xám tro đong đưa qua chỗ hở hở mũ trùm đầu.

“Cô, chẳng lẽ nào—”

Mắt Kamito giãn ra.

Cô gái vẫy tay ra hiệu, hạ chỉ lệnh tấn công cho thủy tinh linh—

“Hàn băng nha yêu, quán xuyên— «Ma Băng Chi Thỉ Đạn»!”

Bỗng chốc, vô số tên băng bay tới, bắn trúng bản thể thủy tinh linh.

Thủy tinh linh nhanh chóng hóa thành tượng băng. Ngay lúc đó—

“Đến đây là chấm dứt!”

“—Đỡ lấy, Chước Nhiệt Kiếp Hỏa Cầu!”

Claire phóng ra một hỏa cầu trúng trực diện.

Một vụ nổ dữ dội xuất hiện.

Thủy tinh linh vỡ thành vô số mảnh băng vụn.

“Hmph, thật là dễ dàng.”

Đang trang bị một tinh linh ma cung, Rinslet hất tóc mình lên.

Mặc dù hành động trông vô tư như vậy, nhưng cô đang thở hỗn hển vì toàn lực đuổi theo Kamito.

“Rinslet, cậu đúng là giúp mình một mạng đấy……”

Kamito đứng dậy trong khi đang đau đớn rên rỉ.

Rinslet và Claire trang bị Tinh Linh Ma Trang của mỗi người và đối diện với cô sát thủ trẻ.

“A~a, bị giết mất rồi. Nó cứ thành ra như thế nếu mình không sử dụng «Jester’s Vise».”

STnBD V04 145

Thế nhưng, mặc dù bị mất đi tinh linh, cô gái vẫn tỏ thái độ vô tư.

Le lưỡi một cách trẻ con, cô vén cái mũ trùm đầu lên.

“……!?”

Hai bím tóc màu xám tro. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, dễ thương.

Kamito đứng ngây người trước diện mạo không hề thay đổi so với bốn năm trước đó.

“Muir……”

“Muir?”

Claire ngạc nhiên cau mày lại.

“Muir, tại sao…..”

“Nii-sama, huynh đã trở nên quá yếu.”

Cô gái thở dài buồn bã, nhanh chóng chuyển người.

“Nhưng đừng lo, Muir nhất định sẽ giúp cho huynh thức tỉnh.”

Dứt lời, cô mất hút vào trong khu rừng—

“Đứng lại—” “Đừng đuổi theo!”

“Đợi đã!”

Kamito với tay ngăn Rinslet và Claire đang có ý định đuổi theo Muir.

“Này, sao cậu lại cản chúng tớ!”

“—Mấy cậu không phải là đối thủ của cô ta.”

Hai người nín thở trước biểu hiện nghiêm túc của Kamito.

Ngay sau đó, nữ sát thủ hoàn toàn biết mất.



Chương 6: Rạn nứt[]

Phần 1[]

"—Muir Alenstarl."

Kamito lầm bầm lặp lại cái tên đó trong lúc nằm dài trên giường trong căn phòng tờ mờ tối.

Số 2 của Trại giáo dưỡng người nhận biệt danh “Monster” (Quái vật).

(…Tại sao cô ấy lại ở đây?...)

Cậu từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp mặt sau cái ngày ấy.

Nhưng họ lại gặp lại theo 1 cách khủng khiếp.

Muir Alenstarl là 1 tinh linh sứ quân sự hàng cao cấp.

Lí do gì mà cô gái ấy,một đứa trẻ mồ côi từ Trại giáo dưỡng lại đến đây —

Không dễ để cậu có thể đoán ra.Chỉ vài tuần trước,cậu đã chạm mặt Jio Inzagi,1 đứa trẻ khác đến từ Trại giáo dưỡng.

Người đứng sau vụ việc lúc đó —

(…Liệu cô ấy có một mối liên kết nào với Restia không?)

Bàn tay trái của cậu sau lớp găng da chợt nhói lên.

Vừa lúc đó,tiếng gõ ”knock,knock” vang lên.

“….Vâng?”

Chống xuống giường bằng xương sườn gãy,cậu rời khỏi giường.

“Ai thế?”

Cậu mở cửa và —

"......Nyaa ♪"

1 con mèo đáng yêu đang đứng tại đó

Không,chính xác hơn là 1 cô công chúa thứ hai của đế quốc đang đội trên đầu đôi tai mèo đáng yêu.

"......"

"......"

STnBD V04 149

“…..Ừm,Fianna,cậu đang làm gì thể?”

Kamito kinh ngạc hỏi.

“E-Em đến để p-phục vụ chủ nhân của mình, -meow ♪"

“…….”

Căn phòng dường như đông cứng lại.

“Jezz,c-cậu làm tớ nói gì thế này?”

“không,tớ thật sự không hiểu”

Fianna hắng giọng:

“Đó là 1 liệu pháp chữa trị”.      

“Liệu pháp chữa trị?”.               

Kamito vô thức lặp lại như con vẹt.

"Kamito-kun,cậu đang đau,phải không?”

“Ừm,không có gì đáng kể cả.”

“Hừm,cậu nói dối tệ quá!”

Fianna chọc ngón chỏ của mình vào ngực Kamito.

"Owwwwww!"

“Nhìn đi,cậu không thể lừa tớ đâu”

Đó là vết thương Kamito nhận từ cuộc chiến với tinh linh nước của Muir.

Cậu đã cố gắng giấu nó nhưng cô công chúa sử dụng tinh linh thần thánh đã nhìn thấu nó.

“Nhanh lên,nằm trên giường đi nào”

"Owaa."

Fianna kéo tay Kamito.

Kamito bị đẩy về phía chiếc giường.

Cảm giác bị đẩy làm trái tim cậu đập mạnh trong vô thức.                                             

“Tớ rất cảm kích liệu pháp chữa trị của cậu,nhưng tai mèo để làm gì?”

“Fufu,đây là vật liệu dùng cho nghi lễ -meow ♪"

“Tớ nghĩ có điều gì hơi lạ với đôi tai ấy “

Vào buổi sáng Fianna dọn hành lí,cậu chắc chắn rằng đôi tai ấy đã ở đó.

Những thứ khác bao gồm:dây thừng,nến và roi da….Cô ấy mang chúng theo với danh nghĩa là vật dụng dành cho nghi lễ,nhưng cậu vẫn thấy chúng khả nghi.

"Um, Kamito,cậu không thích những thứ này sao?”

Fianna hỏi với giọng điệu lo lắng.

“Không,tớ đ-đâu có….”

Kamito nhanh chóng lắc đầu.

Fianna với đôi tai mèo chắc chắn trông rất dễ thương,khiến cậu rất muốn có 1 cô .

“….Tớ rất vui,mặc dù trông cậu khá là lúng túng” - Fianna thở phào nhẹ nhõm

Tiếng sột soạt quyến rũ của vai vang lên.Cậu có thể cảm nhận hơi thở gần sát bên tai.

“F-Fianna,n-ngực cậu đang chạm vào mình đấy.”

“Đừng cử động,chúng ta phải ở kề nhau thì liệu pháp mới có tác dụng.”

“Tớ hiểu nhưng….”

Kamito nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng

"......Nn, chuu......ahn."

Đôi môi đỏ mọng và ngón tay của công chúa lướt qua những chỗ bị thương của cậu,chiếc lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ qua vết thương tạo cảm giác ngứa ngáy.

"Fufu,Kamito-kun,cậu thấy thế nào?”

"......!"

Mặc dù được hỏi,nhưng không có cách nào khiến cậu có thể trả lời trong tình huống này.

(…Nhưng phép thuật của cô ấy có 1 hiệu quả đáng kinh ngạc!)

Không có gì đáng ngạc nhiên khi đó là công chúa xuất thân từ Thần Nghi Viện.

Mặc dù đó không phải là thế mạnh nhưng kĩ năng của cô ấy vẫn ở mức thượng thừa.

Ngoài những vết thương, cảm giác mệt mỏi từ cơ thể cậu cũng đang dần tan biến.

Cậu ngừng phản kháng lại và để cho Fianna chữa trị.

“…Nhưng tớ luôn ngạc nhiên về khả năng chữa trị của cậu”

“Ừm,tớ cũng thế”

Cậu không định để tâm đến nó,nhưng nó cứ xuất hiện.

Có vẻ như nó phát triển nhờ thần lực của tinh linh sứ theo cậu.

Nhưng nó có vẻ hơi khác thường đối với Kamito.

“Không phải vì cậu đã lập giao ước với Est sao?”

“Tớ cũng đã nghĩ về điều đó …”

Không phải là điều hiếm khi đặc tính của tinh linh ảnh hưởng đến tinh linh sứ đã lập giao ước.

Ví dụ như Clair, khả năng của cô ấy khiến tóc của cô ấy dựng lên trên đầu.Đặc tính của Est là kim loại khi ờ trạng thái kiếm tinh linh nên cơ thể cậu được cường hóa theo.

“Nhưng tớ nghĩ không chỉ vì lí do đó thôi đâu…”

Đầu Fianna nghiêng sang 1 bên.

Khả năng còn lại có thể là do ấn chú bị nguyền rủa.Trong số những đứa trẻ từ Trại Giáo Dưỡng nhận được ấn chú nguyền rủa,một số đã sở hữu khả năng đã qua những giới hạn con người.

Tất nhiên là trên người Kamito không có ấn chú nguyển rủa.

“Kỹ thuật của cậu thật tuyệt vời,Fianna”

Kamito nhún vai trong khi đang nói.Cậu liền nhận được lời hồi âm.

“Đó là 1 sự đối nghịch.”

“Đối nghịch?”

“Kĩ năng chữa trị của tớ hiếm khi hoạt động trên người cậu.”

“Ý cậu là sao?”

“Tớ không biết nữa”

Fianna lắc đầu.

“Tất nhiên nó không hoàn toàn vô dụng — nó chỉ bị đẩy lùi.Đó là lí do tớ phải chạm vào người cậu như vậy.”

(Ấn nhẹ)

“……Fianna!?”

“Nhìn đi,cơ thể cậu vẩn còn khó cử động,hãy tiếp tục nghỉ ngơi.”

Fianna cười ranh mãnh và cắn nhẹ vào tai cậu.

“Đ-Đợi đã,việc này là……”

“Như tớ đã nói,tớ sẽ không làm việc này với ai,cậu biết không?”

Fianna mím môi lại và nhìn bằng ánh mắt không bằng lòng,

“C-Cậu chỉ nên làm việc này với người mà cậu t-thích…”

Cô ấy đặt tay lên sợi vải của chiếc váy-giống-đồng-phục —

Dogooooon!

Bỗng nhiên cửa phòng nổ tung và biến thành hàng trăm mảnh nhỏ.

"......!?"

Gogogogogogogogo......!

Người đang đứng đằng đó ---

Không ai khác ngoài Claire và cây roi lửa bùng cháy trong tay.

“Hey,Kamito,ng- ng- ng- ng- ngươi đang làm cái quái gì thếếếếế?”

Kamito chắc chắn đang chuẩn bị tình thần cho 1 cái chết cháy.

Phần 2[]

“Bây giờ,hãy chọn đi!Ngươi muốn chết theo cách nào!”

“N-Nhưng đó chỉ là 1 liệu pháp chữa trị!”

5 phút sau,Kamito bị bắt quỳ dưới sàn nhà bụi bặm.

Trước mặt cầu là Clair đang quất chiếc roi da vào không khí tạo ra những tiếng xé gió,kêu những tiếng “ “…vút vút…”

Cặp tóc dài đỏ chói đang dựng lên.Có vẻ như cô có chút giận dữ.

Claire nhìn Kamito bằng cặp mắt băng giá—

"Hmph,với đôi tai mèo?Và được cắp ngực lớn ấy ấn vào ở l-lối đi?”

"Guu......"

Kamito rên rỉ.

……Không ổn rồi.Mặc kệ nhưng gì cậu nói,đôi tai mèo ấy đã lấy hết sự tin tưởng của Clair.

“……Ừm,thôi được rồi.”

Clair nói,khẽ nhún vai và thở dài.

“V-Vì bất cứ điều gì ngươi làm với cô nữ hoàng khiêu dâm đó không liên quan tới ta.”

“Vậy sao cậu lại tức giận?”

“I-im đi!”

Claire lườm Kamito làm cho cậu nín thinh.

…..Bây giờ cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tam↵trạng cô ấy tuy vẫn xấu—nhưng có vẻ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.

Nhưng mọi chuyện chưa dùng lại ở đó.

"Kamito."

Clair bỗng trở nên nghiêm túc—

“Tôi có 1 vài điều cần hỏi cậu.”

“……”

(……Well,như mình dự đoán.)

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Hay đúng hơn,cậu đã suy nghĩ kĩ về nó 1 thời gian trước đây.

“Cô gái tấn công tôi— cậu biết cô ấy đúng không?”

"Yeah."

“Điều đó có nghĩa là gì khi cô ấy gọi nii-sama? Cô ấy là ai?”

“….”

Mối nghi ngờ của Claire đã xuất hiện.

Sát thủ muốn kết thúc cuộc đời Claire đã từng là đồng đôi và bạn của cậu.

Bị thẩm vấn thế này là điều tự nhiên.

“Chuyện gì thế?Sao cậu không nói gì cả?”

Giọng nói của Claire bỗng trở nên run run.

Nhưng Kamito rời ánh nhìn khỏi cô và vẫn nín thinh.

(Tớ…..)

Cậu có cảm giác như cậu nên tiết lộ mối quan hệ của mình với Muir Alenstarl.

Nhưng nếu cậu làm thế,cậu buộc phải thừa nhận rằng cậu là kẻ trốn thoát khỏi Trại Giáo Dưỡng.

Tuổi thơ của cậu khi được huấn luyện để trờ thành 1 sát thủ.

Đó là điều mà cậu không thể xóa khỏi,quá khứ tội lỗi.

(Nếu cô ấy biết được sự thật,Claire sẽ —)

Cậu có thể bị khinh miệt — hay được thương hại

Ở mức độ nào thì nó cũng sẽ khác so với bây giờ.

Cậu ấy sợ chuyện ấy sẽ xảy ra.

(Mình trở nên yếu đuối có thể do điều này…..)

Cậu tự cười thầm mình trong lúc tránh ánh nhìn của Claire.

Cậu còn không nghĩ về điều này 2 tháng trước.

Cậu không quan tâm cách mà người khác nhìn cậu.

Nếu cậu có thể đem Restia trở về,đó là điều cậu cần làm lúc này — đó là những gì cậu nghĩ.

“Claire,xin lỗi…..”

“……T-Tại sao?”

Giọng của Claire bắt đầu gượng gạo.

“Có điều gì cậu lại muốn giúp tôi sao?”

“…….”

“Đó có phải là người yêu quá khứ của cậu?....”

“Gần giống thế.”

Kamito vặn lại trong khi đang nhắm 1 bên mắt.

“Vậy tại sao cậu lại không nói với tôi!?”

"—Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ ngay cả khi tớ không nói ra sự thật?”

Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng cậu truyền đi khắp phòng khiến cậu cũng thấy bất ngờ.

Cậu thở dài thườn thượt và nhìn Claire,người đang mở đôi mắt to ra 1 cách ngạc nhiên.

“Đ-Điều đó không đúng.Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“…..”

Câu hỏi của Claire rất rõ ràng.

Cậu cũng hiểu cô ấy đang lo cho cậu.

Nhưng — không,đó chính là lí do khiến cậu không thể nói ra.

“Nhưng….nhưng…”

Claire bĩu môi.

“Vì cậu không bao giờ nói về quá khứ của mình cho mọi người.”

“Điều đó….”

“Và không chỉ như vậy.Ngay cả với nữ tinh linh bóng tối đó."

“Những điều về Restia không liên quan đến cậu,CLAIRE!!”

Kamito lắc đầu 1 cách lạnh lùng,cho thấy rằng cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.

“……Là như vậy sao,tôi thấy rồi.”

Claire thở mạnh từng hơi — cô có gắng chạy ra khỏi căn phòng.

Căn phòng bỗng chút im lặng,Kamito liếc nhìn theo đường chạy của Claire.

Phần 3[]

“Mình là tinh linh sứ tồi tệ nhất….”

Kamito than,ngồi xuống chiếc giường cọt kẹt.

Cậu đột ngột nổi giận với Claire mà bắt nguồn chỉ là những lí do vớ vẩn.

Nhưng mà,không có lí do gì để cậu có thể tiết lộ quá khứ của mình.

(Nếu cô ấy biết được nó,cô ấy sẽ …)

Đúng lúc đó,Ellis cùng những người khác bước vào phòng.

“Kamito,có chuyện gì với Claire vậy?”

Ellis là người phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

“Yeah,đó chỉ là 1 vài chuyện vặt vãnh.”

Cảm thấy không thoải mái,cậu chuyên ánh nhìn của mình ra ngoài.

“Cậu “gây chiến” à?”

Rinslet thở dài.Kamito khẽ gật đầu.

“Cô ấy chắc chắn không thể giúp được.Well,cô ấy chắc chắn sẽ về trước buổi dạ hội.”

“Dạ hội?”

“Buổi dạ hôi bắt đầu cho trận kiếm vũ.Tất nhiên cậu cũng sẽ tham gia,phải không?”

Fianna hỏi.

“Không,bỏ đi.”

“Cậu mới nói gì!?” ”Cái gì!?” "Kamito-kun!"

Khi Kamito lắc đầu,cả ba cùng kêu lên 1 lúc.

“Ta-Tại sao??”

“…..Tớ không thích nhảy cho lắm.”

Kamito đã có những kỉ niệm không mấy đẹp đẽ khi cậu lần đầu tham dự.Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại lúc cậu cải trang thành Ren Ashbell và nhận được vô số lời mời khiêu vũ.

Đương nhiên lần này cậu không cần phải cải trang nhưng cậu vẫn nổi cả da gà khi nghĩ đến những điều đó,những điều mà não bộ cậu không tự nhiên xóa được.

“Và tớ không có quần áo đúng tiêu chuẩn.”

“Họ sẽ cho cậu mượn nếu cậu hỏi.”

“Tớ nói là tớ không muốn đi.”

"Hmm, tớ không nghĩ đó là ý hay đâu.”

Fianna khẽ nhếch mép.

“Những người tham gia kiếm vũ đều có mặt,tất nhiên sẽ có cả Ren Ashbell.”

"......!"

"Fufu,vậy cậu sẽ làm gì?”

Lời nói tới từ nàng công chúa thất thế, Kamito—

“……Okay,tớ sẽ đi.”

Miễn cưỡng đồng ý…

(….Khiêu vũ à….?)

Claire cũng sẽ mặc váy — ý nghĩ đó khiến đầu óc cậu chợt “bùng cháy”.

“…..Tớ nợ Claire 1 lời xin lỗi.”

Kamito gượng dậy ,rời khỏi chiếc giường cũ kĩ.

“Kamito-san,cậu đi đâu thế?”

“Đi tìm 1 cô mèo.”Cô mèo ấy” có thể đã đi lạc.

Chương 7: Nữ Tinh Linh Bóng Đêm[]

Phần 1[]

"---Cái tên Kamito ngu,ngu ngốc này!”

Với mái tóc đỏ rực nổi bật,Claire băng qua hành lang của lâu đài.

Cô quệt giọt nước mắt lăn dài trên má.

---Không có gì liên quan tới Claire!               

Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại bằng giọng nói của Kamito,1 giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn.

(Kamito không tin tưởng mình……)

Tâm hồn cô trở nên nặng trĩu khi nghĩ như thế.

---Onee-chan,chị thì biết cái gì về nii-sama chứ!

Câu nói của Muir bỗng chốc vang lên trong tâm trí Claire.

(Đúng  thế,mình chẳng biết thứ gì về Kamito…)

Ngực trái cô ấy bỗng nhói đau,cổ họng cô bỗng nhiên khô rát.

Cảm giác này là sao?

(…Tại sao cậu lại giấu tôi mọi chuyện, Kamito??)

Claire ngừng chạy,cố kiềm chế sự xúc động và lê bước 1 cách khó nhọc.

Cô gái trong bộ váy dạ hội gần đó nhìn cô bằng ánh mắt tò mò xen lẫn bối rối.

(……Phải rồi,buổi dạ hội diễn ra tối nay.)

Cô đã suy nghĩ về nó suốt từ ngày hôm qua.

Ngoài bộ đồ bơi mới,cô cũng chuẩn bị 1 bộ váy để “khoe” với Kamito.

(Hừm,bây giờ mình không cần “khoe”với tên đó nữa…..)

Trong tâm trí cô,hình ảnh Kamito hiện ra và cô nhanh chóng xua tan nó.

(Nhưng mình tự hỏi không biết mặt hắn ra sao nếu mình mặc cái váy ấy….)

Khi nghĩ vẩn vơ như thế,khuôn mặt Claire bỗng đỏ như quả cà chua chín.

(M-Mình đang nghĩ chuyện vớ vẫn gì thế?Mình không thèm quan tâm đến tên K-Kamito ngu ngốc ấy!)

Cô cắn chặt đôi môi đỏ mộng của mình.

Bất ngờ 1 làn sóng nhiệt lướt qua cô và Hỏa miêu cuộn tròn trong ngọn lửa xuất hiện.

“…..Chuyện gì thế,Scarlet?”

Claire nghiêng mình về trước,ngập ngừng hỏi.

“Em muốn ăn bánh à?Chị có vài túi cá ngừ khô trong phòng đó.”

Scarlet lắc đầu.

Và nhảy phắt lên vai Claire, nhả sợi dây chuyền sáng lấp lánh ánh kim vào tay cô.

“Nó là…..”

Mặt dây chuyền hình mèo bằng bạc.

Món quà mà cô nhận từ 2 tuần trước nhân ngày sinh nhật của mình.

Có vẻ như nó được lấy ra từ cái nơi mà cô cất giữ.

“C-cái gì thế này,jeez…”

Claire tự hỏi và nắm chặt “con mèo bạc “ trong lòng bàn tay.

Món quà đầu tiên mà cô nhận được từ 1 người khác giới.

Cô đã có 1 khoảng thời gian hạnh phúc khi nhận được nó.

“…..”

Cô coi nó như báu vật và để nó trước ngực.

“….Hừm,nghĩ lại thì mình cũng có 1 phần lỗi.”-Claire tự nhủ thầm.

Cô thở dài và xoa đầu Scarlet,cô mèo con phát ra những tiếng “Meow… meow… “ đầy thích thú.

“…. Mình không thể bộc lộ cảm xúc của mình khi đứng trước hắn.”

Phần 2[]

“…..Cô nàng ấy biến đâu rồi?”

Kamito vừa cố vượt qua lâu-đài-mê-cung vừa độc thoại.

…..Có vẻ như cậu đã hoàn toàn mất dấu “cô mèo” ấy.

Với diện tích khổng lồ cùng với sự thay đổi liên tục qua hàng trăm năm,những căn phòng và hành lang trông như anh em song sinh,những người xây dựng lâu đài hẳn đã thành công trong việc tạo ra 1 mê cung rối rắm để phục vụ cho việc bẫy và làm lạc hướng mọi người.

(…..Trong cái mê cung này,chuyện lạc đường chắc chắn sẽ diễn ra như cơm bữa.)

Mặt trời đã lặn xuống,báo hiệu cho buổi lễ hội chuẩn bị lên cao.

(Mình nên về phòng.Chúng ta đang dần lạc mất nhau.)

Kamito tạm dừng công cuộc tìm kiếm lại.

Giữa lối đi có 1 khu vườn tuyệt đẹp cùng với 1 đài phun nước.Nước phun ra như những dòng pha lê,tỏa sáng dưới ánh đèn.

“Ohh,trông tuyệt thật…..”

Những thứ đó đã hút chặt ánh nhìn của cậu.

Vô số hoa đang được chăm sóc bởi những tinh linh ánh sáng gần đó.

Nước phun từ vòi đạt một độ tinh khiết đến hoàn hao.

(Đây chắc là nơi những vu nữ thanh lọc cơ thể của mình.)

Trong lúc nghĩ về điều đó,Kamito vô thức tiến về khu vườn.

Những tinh linh ánh sáng gần đó thấy vậy liền chạy đi khi thấy Kamito.

Gần đài phun nước là những bức tượng điêu khắc bằng đá trông rất cứng cáp .

Đó là những Tinh Linh Vương kiểm soát Astral Zone.

Chiến binh sử dụng hỏa kiếm --- Hỏa Tinh Linh Vương, Volcanicus.

Cậu bé với đôi mắt âu yếm --- Phong Tinh Linh Vương,Belphal.

Người sử dụng chiếc vồ kim loại khổng lồ --- Thổ Tinh Linh Vương, Lode Gear.

Người phụ nữ cùng chiếc bình đựng nước khổng lồ trước ngực --- Thủy Tinh Linh Vương, Iseria Seaward.

Một người đàn ông có tuổi trông như giám mục --- Thánh Tinh Linh Vương, Alexandros

Những người có quyền quyết định sự thịnh vượng hay khó khăn cho 1 vùng đất,con người; những vị vua của tinh linh.

Đương nhiên,họ không thật sự như những tác phẩm điêu khắc.

Những hình ảnh này chỉ là sự tượng trưng do con người tưởng tượng ra khi họ ở hình dáng con người,

“Đó cũng là những dị vật từ thời cổ đại…”

Đó đều là những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời.Ít nhất họ không được chế tạo ra từ hàng trăm năm trước.Kamito tuy không có nhiều kiến thức về lịch sử nhưng cũng đủ để hiểu điều đấy.

Những viên đá được sử dụng chắc chắn không phải đá thường.Đó là những viên tinh linh thạch cầu kỳ “hiếm có khó tìm.”

Cậu đi chậm lại gần và quan sát nó.

“Hmm?”

Kamito chợt thấy 1 cái gì đó.

5 tác phẩm tượng trưng cho các Tinh Linh Vương.Kế bên họ là ---

Chỉ còn lại cặp đầu gối,1 bức điêu khắc khác đã từng ở đó.

Đó là 1 thứ hoàn toàn xa lạ so với khu vườn.

(…. Tại sao thứ này lại ở đây?)

Bức điêu khắc chỉ còn trơ trọi từ đầu gối trở xuống.Tuy vậy nó lại không bị tháo bỏ hay di dời,chứng tỏ nó là 1 cổ vật có giá trị rất lớn.

"......!?"

Bỗng nhiên,1 hình ảnh mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Kamito.

(Một đền thờ cổ xưa từ thời cổ đại.)

Cùng với 5 Tinh Linh Vương,đã có 1 chỗ mà nó đã mất đi 1 cách bí ẩn.

(Est đã cố gắng nói với cậu 1 điều gì đó……)

Mặc dù vậy,cậu không thể nghe được vì 2 người đang trong 1 tình huống nguy cấp.

“Nếu mình nhớ ra…..”

“---Người đã bị xóa bỏ trong thời đại sau,Hắc Tinh Linh Vương,Ren Ashdol.”

Bỗng nhiên 1 giọng nói trong trẻo phát ra---

Kamito gần như lập tức quay về nơi phát ra âm thanh.

1 cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền óng ả trong bộ trang phục phản chiếu bóng tối thuần khiết đang lơ lửng kế bên đài phun nước.

Cô khẽ mỉm cười.Nụ cười nhẹ nhàng và phảng phất màu hoàng hôn.

Cô gái mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm----Cô gái mà cậu mong từng ngày gặp mặt đang cách cậu chỉ vài bước chân ngắn ngủi.

“Restia….”

“Đối với người bình thường đang trông thấy anh lúc này thì họ nghĩ chắc anh đang gặp ma đấy Kamito.”

Cô mỉm cười và lướt nhẹ đến bên cậu.

“……”

Kamito vẫn đang bất động.Đôi mắt cậu vẫn đang mở rộng thể hiện sự ngạc nhiên cực độ.

Người con gái của bóng tối đến bên cậu và kiễng chân lên sát cậu.

“Anh đã lớn hơn em rồi đấy Kamito.Trước đây thì anh chỉ cao ngang bằng em.”

“Restia,em…”

Kamito thoát khỏi cơn sốc và lắp bắp vài từ ngắn ngủi.

“Đừng làm vẻ mặt đáng sợ ấy,Kamito.”

“……!”

1 giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu như lời ru.

So với 3 năm trước đây thì bây giờ cô vẫn chẳng thay đổi.

Khắc ấn ở bàn tay trái của cậu bỗng nhói lên và nóng như đang bị đốt.

(…….Tại sao em lại làm vẻ mặt đấy!)

---Em là ai?

---Tại sao em lại muốn làm rối loạn trái tim anh bằng việc sử dụng hình dáng Restia?

Cậu rất muốn hét lên những câu hỏi đang lởn vởn trong đầu cậu.

Nhưng---

Những câu hỏi đang bị tắc trong họng cậu.

…Vì cô ấy chính là Restia thật sự.

Mặc kệ cô có ở hình dáng nào,cậu không bao giờ nhầm lẫn cô với ai khác.

Người đã soi sáng trái tim khép kín của Kamito.

Cô đã kề bên cậu và cho cậu 1 nơi yên bình và ấm áp.

Nhưng giờ đây---

“……”

Kamito cắn môi muốn bật máu.

3 năm trước,cậu nghĩ nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Cậu không biết vì sao cô lại thành ra thế này.

Có thể có chuyện gì đó đã xảy ra khi cô cố gắng thực hiện điều ước của mình.

(3 năm trước,mình ---)

Nhưng đó là điều gì thì cậu không tài nào nhớ ra được.

Cậu đang có rất nhiều câu hỏi.

Và cũng rất nhiều câu cần phải hỏi.

Kamito cố mở to miệng và bật thành tiếng những câu hỏi của mình.

“Restia…”

“Hm?”

Tinh linh bóng tối nghiêng đầu mình 1 cách đáng yêu.

“Tinh linh quân sự đã tấn công con tàu bay là do em làm phải không?”

“Đó là do tùy tùng của cô ấy,không phải em.”

Restia trả lời ngay và ngồi xuống bức điêu khắc vỡ.

Với việc bắt chéo đôi chân và chống cằm sau khi ngồi xuống,trông Restia như 1 tiên nữ giáng trần trong bộ lễ phục đen tuyền.

“Có phải là do Ren Ashbell giả làm?”

“Cô ấy không phảii là người thay thế của anh,Kamito.”

Restia mỉm cười dịu dàng.

Hệt như nụ cười mà cậu từng nhìn thấy lúc nhỏ.

“Cô ấy cũng là Ren Ashbell thật.”

“Ý em là…?”

“Em xin lỗi,bây giờ em không thể cho anh biết.”

Restia khẽ lắc đầu.

“…..Tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh?”

“Để cảnh báo!”

“Cảnh báo?”

“Quá khứ của anh đang cố tiêu diệt những người anh yêu quý.”

“Quá khứ của mình…”

Kamito kêu lên---

“---Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ Trại Giáo Dưỡng,huh.”

“Đúng thế. Muir Alenstarl đang điên cuồng sai khiến những tùy tùng của cô ta tiêu diệt những người bạn của anh.”

“Tại sao Muir lại muốn nhắm đến tụi anh?”

“Không phải rõ ràng rồi sao? Onii-chan đáng kính của cô ấy đã bị cướp lấy.”

“….”

Đúng thế,Muir chẳng có vẻ gì là muốn tấn công cậu cả.

Nếu cậu là mục tiêu,không thể nào cô lại bỏ qua cậu khi cậu đang không thể sử dụng tinh linh ma trang của mình.

Claire là 1 tinh linh sứ giỏi,Rinslet và Ellis cũng thế,Fianna thì lại có 1 dũng sĩ đầy quyền năng bảo vệ.

Mặc dù họ là tinh linh sứ,họ cũng chỉ là những cô gái bình thường.

Họ thuộc tầng lớp thượng lưu,những cô nàng dịu dàng,tốt bụng nhưng có chút thiếu thành thật,thích thưởng thức trà đen và nếm kẹo ngọt..

(Nhưng những đứa trẻ từ Trại giáo dưỡng thì lại khác…)

Như Kamito trước đây---

Họ chỉ được dạy về cách giết người,ám sát và cướp bóc.

Họ tham gia Kiếm Vũ và sử dụng tinh linh không phải vì sở thích---mà chỉ vì muốn chiến tranh.

Thế giới của những công chúa và hoàng tử cao quý sống khác xa với thế giới mà bọn họ sống.

Cho dù Kamito và đồng đội là đại diện được cử để tham gia Kiếm Vũ,cơ hội họ thắng gần như bằng không.

“---Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.”

Kamito khẽ kêu lên.

Claire, Ellis, Fianna, Rinslet cùng Est---

“Anh sẽ bảo vệ bọn họ bằng mọi cách.”

“Em tự hỏi anh có thể không?”

Restia đặt ngón tay lên miệng---

“Những đứa trẻ từ Trại giáo dưỡng hệt như anh.Em không nghĩ anh có thể đánh bại bọn họ khi ngay cả  1 người như Jio Inzagi cũng có thể gây khó dễ cho anh.”

“Mặc kệ.Anh sẽ bảo vệ bọn họ dù có phải hy sinh tính mạng của mình!”

“Hmm,em có 1 chút ganh tị đấy.”

“---Vì vậy,anh cũng sẽ bảo vệ em,Restia.”

“…..?”

Restia mở to mắt khi nghe những lới đó.

Người cô khẽ run lên.

“---Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.”

Cô nhún vai và nhẹ nhàng đứng lên.

Cô đứng trước mặt cậu và---

“Em rất vui khi nghe thế,Kamito.”

Lại gần và hôn lên đôi môi cậu.

"......!?"

Kamito đông cứng người lại.

Đầu cậu dần tê lại và 1 màu trắng bắt đầu lan rộng khắp mọi nơi trong đầu.

"......Mm."

Môi Restia chầm chậm rời khỏi môi của Kamito.

Và cô 1 lần nữa thì thầm vào đôi tai Kamito .

“Em sẽ chờ anh,chờ lúc anh trở thành 1 người kế thừa Ma Vương mạnh nhất.”

"Res......tia......?"

Kamito cố rướn người tới nhưng trước mặt cậu giờ đây chỉ là 1 màn sương đen mỏng.

Tinh linh bóng tối đã hóa thành màn sương và biến mất,để lại trước mặt Kamito 1 vài chiếc lông vũ đen tuyền.

Phần 3[]

“….:

Claire đứng trước đại sảnh đặt ở đầu khu vườn,bị màn đêm che phủ.

Cô đã thấy Kamito nói chuyện với cô gái tinh linh bóng đêm khi cô đang tìm cậu.

Cô gái tinh linh đó rất nguy hiểm---Claire ngay lập tức triêu hồi Hỏa Miêu Scarlet định tấn công nhưng thấy cô ta đang nói chuyện với Kamito nên cô ngừng lại.

Họ như 2 người yêu nhau nhưng xa nhau khá lâu,giờ mới có cơ hội gặp lại.

Khi thấy thế,Claire đã bỏ qua cơ hội để ra mặt và ngăn cản Kamito nói chuyện với cô ta.

Cô không thể nghe rõ cuộc đối thoại của 2 người.

Nhưng nếu cô muốn,cô có thể rón rén lại gần và nấp vào bụi cây gần đó để nghe.Nhưng cô liền từ bỏ ý định đó vì cô không muốn tìm hiểu những quá khứ mà Kamito muốn che giấu.

Thế nên cô chỉ đứng từ xa mà theo dõi bọn họ.

STnBD V04 004-005

Cô đã nhận thấy nụ hôn của 2 người.

STnBD V04 004-005
STnBD V04 004-005

“Ah---“.

Tõm.

Nước mắt rơi xuống.

(Không thể nào,tại sao mắt mình…)

Cô quệt dòng nước mắt và lau vào bộ đồng phục.

(Tại sao,tại sao mình lại….)

Tại sao thế này---ngực mình đau quá.

(….Kamito không ghét chúng.Cậu ấy còn không thèm phản kháng.)

Những dòng nước mắt không ngừng tuôn trào.

Claire thoát khỏi chỗ trốn và băng ra khỏi đại sảnh.

Phần 4[]

Ở dưới đường hầm bí mật của hòn đảo chu du Ragna Ys.

Nơi mà chỉ có những vu nữ cấp cao của <<Thần Nghi Viện>> được phép ra vào---hiện tại thì lại đang có 2 tiếng bước chân .

Tiếng bước chân đầu tiên thuộc về 1 đứa trẻ từ Trại Giáo Dưỡng,Lily Flame.

Cô hiện tại đang đọc bản báo cáo cho chủ nhân của cô ở phía trước.

“Muir Alenstarl đã đánh mất Death Gaze trong trận chiến.Chủ nhân của tinh linh quân sự đó sẽ không hài lòng đâu.”

“Kệ bọn chúng.Chúng chỉ là lũ người quan tâm đến bản thân mình.”

Tiếng trả lời lại có giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn.

Cô gái với mái tóc đen,dài chảy xuống đến tận eo.

Khoác 1 chiếc áo choàng đen,dày cùng  với chiếc mặt nạ đỏ thắm trông như 1 vị lãnh chúa hung dữ.

Lily không có vẻ gì là ngạc nhiên trước giọng điệu của chủ nhân.Xét cho cùng thì Giáo quốc Alphas chỉ là 1 công cụ để cô có thể hoàn thành mục đích của mình.

“Nhưng Hồng y,những tinh linh quân sự được cung cấp nhờ vào---“

“Lily,ta đã nhắc cô là không được sử dụng cái tên đó ở đây.”

“Là lỗi của em.---Ren Ashbell.”

Lily chợt rùng mình khi nghe giọng nói lạnh lẽo từ chủ nhân.

Tiếng bước chân vang lên khắp các hang động.Viên đá tinh linh họ cầm chiếu ánh sáng soi rõ những hình ảnh trên tường.Đây là nơi mà ngay cả những vu nữ cấp cao của Thần Nghi Viện cũng không được phép tới,vậy mà bây giờ nó lại được khám phá bởi 2 người thậm-chí-còn-không-phải-vu-nữ.

Có thể nơi này chỉ dành cho những Tinh Linh Cơ nổi tiếng cùng những người tùy tùng.

“Có vẻ như Restia đã gặp hắn ta.”

Cô gái đeo chiếc mặt nạ đỏ thắm---Ren Ashbell nói.

“Cô ấy phớt lờ lời cảnh báo của ngài và---“

“Cô gái tinh linh ấy không có nghĩa vụ phải nghe lời của ta.Cô ấy đơn thuần chỉ là 1 phần của kế hoạch.”

“Vâng…”

Lily cắn môi không mấy vui vẻ.Những mảnh ghép của chủ nhân cô đã tự ý hành động mà không hề thông báo cho chủ nhân Ren Ashbell lấy 1 tiếng.

Người đã lập lời thề luôn tuân theo Hồng Y---tuân theo Ren Ashbell,chỉ có mình LiLy. Người bạn khác từ Trại Giáo Dưỡng không ai khác ngoài Kazehaya Kamito và cô không hiểu tại sao Restia lại gặp cậu.

“Ta sẽ gặp hắn tối nay.”

“Ngài sẽ tham gia buổi khiêu vũ sao?”

Lily hỏi bằng giọng hoài nghi.

“Ren Ashbell là người đã chiến thắng trong kỳ Kiếm Vũ trước đây.Không có lí do nào để cô không xuất hiện tối nay.”

“Nhưng phải chuẩn bị trang phục để mặc---“

“Ta còn 1 bộ váy.Số còn lại ta để cho đứa em gái bé bỏng của ta.”

“Ngài có em gái?”

“….”

Không có câu trả lời.

Nghĩ rằng đã làm chủ nhân mình thấy khó chịu,Lily nhanh chóng đổi chủ đề.

“Muir báo cáo rằng Kamito chẳng có vẻ gì là muốn thành 1 Ma Vương.”

“Chúng ta đã không còn thời gian.Nếu hắn ta không muốn trở thành Ma Vương,buộc lòng ta phải thay đổi kế hoạch.”

“---Chúng ta sẽ không làm vậy.Đó là việc của Muir,Muir sẽ đánh thức nii-sama.”

1 giọng nói từ trong bóng tối vang lên.

Người lên tiếng là 1 cô gái trẻ với mái tóc màu xám tro---Muir Alenstarl.

“Muir,cô làm gì thế!?”

Lily tra hỏi bằng giọng nói sắc sảo.

“Tôi chỉ chơi xung quanh đây.Với những onee-chan đã làm phiền nii-sama trong thời gian qua.”

“…Cô đã tự ý hành động,sử dụng tinh linh quân sự mà không được phép.”

“Chẳng có gì quan trọng cả.Chỉ là loại tinh linh quân sự tầm thường  Scylla.Và nó đã chết vì quá yếu.Không biết lần sau có được sử dụng loại mạnh mẽ hơn không nhỉ?”

“….!”

Cho dù nó là Scylla,là loại không phải chuyên về chiến đấu,nhưng nó vẫn là 1 tinh linh quân sự mạnh của Giáo Quốc.Họ sẽ không mấy vui vẻ khi biết rằng nó bị phá hủy là do Muir tự ý sử dụng.

“Nghe này,Giáo Quốc sẽ không cung cấp tinh linh quân sự cho chúng ta cho đến khi kỳ Kiếm Vũ thật sự diễn ra.”

“Hmph,chúng ta đóng giả ngoan ngoãn đủ rồi đấy.”

“Đó là tại cô khi lầm mất Death Gaze.”

“Tôi chỉ muốn cùng chơi đùa với nii-sama.”

Muir bĩu môi.

“Dù vậy,cô cũng phải biết tự kiềm chế đi.Đừng đụng tay vào hắn ta khi chưa nhận được lệnh---“

“Lệnh?”

Muir khẽ nghiêng đầu.

Và ánh sáng từ đôi mắt cô ấy chợt tắt.

“Hey,Lily,ai sẽ ra lệnh cho Muir?”

“---!?”

Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng Lily.

Cả người cô ấy run lên vì sợ.Có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim của cô.

“Này,nói đi---“

Khắc ấn tinh linh bên tay trái Muir tỏa ánh sáng kì dị.

“Muir Alenstarl.”

Ren Ashbell gọi to tên cô.

“Gì vậy?”

“Cô chỉ là trang bị cho tôi trong kế hoạch này.Không ai sẽ ra lệnh cho cô.”

Muir bật cười thành tiếng.

“Không sao nếu cô đã hiểu.Người duy nhất có thể ra lệnh cho Muir đó chính là nii-sama.”

Tâm trạng Muir đã tốt trả lời,Lily khẽ thở dài trong sung sướng.

“Nhưng đúng là rắc rối.Muir không thể chơi đùa với các onee-chan mà không có tinh linh quân sự trong tay.”

“Vậy sao không xài thứ này---Monster.”

Ren Ashbell ném chiếc nhẫn trên tay về phía Muir.

“Thứ này?”

Muir nhìn bằng ánh mắt tò mò.

Đó là 1 chiếc nhẫn bạc.Những kí tự tinh linh nhỏ được khắc ở mép ngoài.

“Tinh linh hủy diệt Tiamat---Vũ khí tinh linh được tôi rèn từ cựu Hắc Tinh Linh Vương.Nó đã được hiệu chỉnh nhờ <<Thần Nghi Viện>>.Nó có thể chịu được và phát huy tối đa sức mạnh Jester's Vise .”

“….Cô cho Muir thứ này sao?”

“Hãy dùng nó theo ý thích.”

“Tôi thật sự không hiểu nhưng cảm ơn vì đã giao nó cho tôi.”

“Muir,tinh linh quân sự không phải đồ chơi!”

“Đối với Muir,chúng là đồ chơi.”

Cô nhấn mạnh vai Lily---

Và liếm chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón giữa.

“—Chỉ chút xíu nữa thôi nii-sama.Muir sẽ loại bỏ những onee-chan nhiều chuyện đó ra khỏi cuộc đời nii-sama.”

Cô khẽ mỉm cười khi bước đi trong hang động.

Sinh ra trong 1 ngôi làng hiu quạnh gần biên giới đế quốc,cô không phải là quý tộc nhưng lại có khả năng lập giao ước với tinh linh.

Dân làng vui mừng vì đã có 1 tinh linh sứ.Họ đã hiến dâng cô cho tinh linh bảo vệ ngôi làng vào năm cô tròn 4 tuổi.

Họ muốn Muir lập giao ước để tinh linh bảo vệ cho làng những năm được mùa cùng sự phồn thịnh.

Nhưng khi cô lập giao ước,tinh linh bảo vệ đã bỏ chạy.

Ngọn lửa bảo vệ ngôi làng bùng cháy trong phút chốc rồi tắt,tinh linh đó cũng tự tiêu diệt chính mình.

Sau khi bị dân làng đuổi đi,cô đã đến Trại Giáo Dưỡng---

Và khi đó,có trở thành Monster.

Trái tim cô đã mất đi cảm xúc,Khắc ấn bóng tối được khắc lên cơ thể non trẻ ấy và cô không được học gì ngoài kĩ năng sát thủ.

Vì khả năng kinh khủng của mình,Muir không thể lập giao ước với tinh linh nào cả.

Những ngày đầy sự cô đơn và việc ám sát đã lấp đầy những khoảng trống trong tim cô.

Trong những ngày ấy,cô gặp cậu con trai trạc tuổi bị bắt đến Trại.

“Em luôn cô đơn à?”

“Đúng thế.Muir luôn cô đơn.Những người duy nhất mà Muir  nói chuyện là những nạn nhân của cô.”

“Vậy anh sẽ thành bạn em.”

“Hmph,ngu ngốc làm sao.Nói về ”bạn bè” ở nơi thế này.”

“Vậy anh là anh trai.Muir sẽ là em gái.”

“….Anh tự quyết định gì thế,đồ thiếu muối?”

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 người. Đó là điều mà giờ đây có thể cậu đã quên.

“---Nii-sama chỉ thuộc về mình Muir.”

Khi cô rời khỏi hang,mặt trời đã tắt nắng.

Đó là dấu hiệu cho thấy cuộc vũ hội Kiếm Vũ chuẩn bị bắt đầu.

“Đó là lí do mình sẽ không tha thứ cho họ.Mình chắc chắn sẽ tiêu diệt họ,những con ruồi phiền phức luôn bám theo nii-sama.”

Chương 8: Vũ Hội[]

Trời đã tối,báo hiệu cho buổi khiêu vũ dành cho những đại diện ưu tú tham dự Kiếm Vũ chuẩn bị bắt đầu.

Đã có nhiều vị khách mời danh dự ở đó.Họ đang nói chuyện thân thiện dưới ánh đèn lộng lẫy trong hội trường.

Những chiếc đèn chùm sáng bóng ánh bạc được treo khắp hội trường.Chúng đang tỏa ra 1 thứ ánh sáng lộng lẫy ấm áp,cùng với đó là 1 bài nhạc nhẹ nhàng du dương được phát ra.

Hải sản,thịt gia cầm,gia súc cùng với những nhiều trái cây tươi mọng,ngon lành được trải dài ở chiếc bàn dài đặt ở trung tâm.

Những người tham dự gồm có: những tinh linh sứ tham gia Kiếm Vũ,gia đình hoàng gia và quý tộc cấp cao đến từ nhiều nước khác nhau.

“Ở kì đại hội này,những tinh linh sứ xuất sắc nhất nước tôi sẽ giành chiến thắng.”

 “Cái gì?Ông nói sai rồi,người giành thắng lợi chính là những tinh linh sứ từ đội White Knights cũa chúng tôi!”

Mặc dù trộng họ khá là thân thiết,họ vẫn là những loại người thuộc dạng “Bằng mặt không bằng lòng”,thầm tranh đấu với nhau.Trong bộ thường phục,với vẻ chán nản,Kamito khẽ liếc các quý tộc đang ra sức đấu đá nhau qua lời nói.

(…Geez,làm như có mình đội các người tham gia Kiếm Vũ vậy.)

Ở chiều ngược lại,các nữ tinh linh tham gia đại hội lần này trông có vẻ khá là căng thẳng.

Họ là những tinh linh sứ cao cấp,đầy quyền lực,trình độ học vấn và sức mạnh thuộc hàng xuất sắc được lựa chọn bởi những vị vua từ khắp các nước thuộc châu lục này.

Những cô gái ấy chỉ trạc tuổi Kamito,vì theo quy định của Kiếm Vũ thì chỉ những vu nữ từ 20 tuổi trở xuống mới có thể được chấp nhận bởi các Tinh Linh Vương.

Điều này không phải chỉ dành riêng cho Kiếm Vũ.Những nghi lễ quan trọng dành riêng cho tinh linh cũng áp dụng quy định này.Những tinh linh chỉ quan tâm đến những cô gái tinh khiết,trong trắng.

“…Hmph,có vẻ như họ không ở đây nhỉ?”

Cầm 1 chiếc đĩa chứa miếng thịt vịt “áp chảo”(sauté) ,Kamito liên tục đảo mắt tìm kiếm những đồng đội của cậu.

Cậu vẫn chưa nhìn thấy họ.

Có vẻ họ vẫn còn bận với mớ đồ trang điểm cũng như phục trang của mình—nhưng trong tâm trí cậu đang thắc mắc sau vụ việc ấy,Claire có đến không.

Sau cùng thì cậu cũng không thể gặp được cô ấy.

Tia nhìn của cậu đang hướng đến cửa vào,nơi mà 1 vu nữ đang gặp chút rắc rối ở đó.

“Xin đừng mang động vật vào trong,thưa quý cô.”

“Um,nó không phải ma thú đâu!Chú sói này là bạn của khu vườn đấy!”

“Cho dù vậy,luật vẫn là luật!”

Có vẻ như cô gái Rừng Rậm đang muốn dẫn 1 con sói vào hội trường.

Cho dù cô đến từ đội khác,cậu cũng cảm thấy xấu hổ lây khi 2 người đến cùng 1 học viện.

Thở dài,Kamito chuyển tia nhìn của mình xuống.

“Est,em có muốn dùng chút gì không?”

Cậu hỏi nữ tinh linh kiếm đang cầm 1 chiếc đĩa.

“Em muốn thưởng thức món cá,Kamito.”

“Hn,đối với anh mà nói thì em đúng là 1 người thoáng trong việc ăn uống đấy.Những cô gái trẻ đều có 1 chế độ ăn uống ‘đáng sợ’.”

*Suri-suri* *Nade-Nade*

Trong lúc ca ngợi Est,cậu xoa đầu cô , Est nheo mắt và khẽ rùng mình,trông khá thích thú.

Trong bộ váy trắng thuần khiết,Est rất đáng yêu,giống như Bà Chúa Tuyết “phiên bản nhí”.

“…Est thật đáng yêu.”

Cậu vừa vuốt ve mái tóc Est vừa lẩm bẩm.

Đôi tai nhỏ của Est khẽ giật.

“Kamito?”

“Ah,không có gì đâu…”

Kamito lắc đầu và đáp lại câu hỏi của cô.

…Có chút bối rối chạm môi Kamito rồi.

“Kamito,hãy nói lại lần nữa.”

“Uh?”

“Lần nữa.”

Est nhuốm mắt nhìn Kamito bằng cặp mắt tím mộng mơ huyền bí.

“E-Est thật đáng yêu.”

“Kamito,lần nữa.”

“Em đáng yêu lắm,Est.”

“Nữa…”

“Em nom rất đáng yêu.”

“Kamito-kun,cậu đang làm gì thế?”

“Owa!”

Giật mình trước lời nói ấy,cậu suýt ngã ngữa.

Quay người lại—Fianna,trong bộ váy trắng,nhìn Kamito khiển trách.

“Erm,chuyện là,err…”

Cố gắng để giải thích hoàn cảnh trong lúc luống cuống—

“Nhưng mà hãy khoan,cậu có gì để nói với tớ không?”

“Eh? A-Ahh…”

Ngay cả khi cậu là 1 người không quan tâm đến vẻ ngoài,cậu cũng biết rằng nên khen 1 người trong những trường hợp thế này.Nhưng cậu không muốn thế chút nào.Bây giờ bị bắt buộc phải khen,cậu khá lúng túng và muốn mau thoát khỏi tình trạng này.

Kamito khẽ nuốt nước bọt.

Chiếc váy mà Fianna đang mang trên người có màu của tuyết,với 1 đường xẻ rộng và sâu trước ngực.Mặc dù nó có 1 thiết kế khá táo bạo khi khoe làn da thịt của người mặc,cậu vẫn thấy khá đẹp và cho thấy sự duyên dáng của cô công chúa.

Nhưng cậu cảm thấy hơi khó khăn khi nói ra suy nghĩ của mình,nên ấp úng khen bằng 1 câu vô thưởng vô phạt:

“…Ừm,màu trắng hợp với cậu lắm.”

“Thế thôi à?”

Hơi bất mãn với lời khen,cô bĩu môi.

“…Erm,chiếc váy ấy vừa vặn với cậu lắm.”

“Tớ sẽ nổi giận nếu cậu còn khen kiểu ấy nữa đấy.”

“Kh-Khoan đã!”

Má Fianna phồng ra , điều đó khiến cho những giọt mồ hôi chảy ra lăn dài trên má Kamito.

Và rồi—

“…Cậu thật sư xinh đẹp,như thiên thần giáng thế ấy.”

Cậu cuối cùng cũng đầu hàng,đành nói thật những cảm nghĩ trong đầu mình.

“Hn,chấp nhận lời khen. Kamito, phục trang của cậu cũng hợp với cậu lắm.”

“…Cậu làm tớ bối rối và sợ đấy.”

“Fufu,cho cậu chừa vì dám không khen tớ sớm hơn.”

Kamito khẽ thở dài khi trông thấy nụ cười ranh mãnh của Fianna.

“Hn,nhắc mới nhớ,Est đâu rồi?”

Cậu chợt nhận ra Est không còn đứng kế bên cậu nữa.

Đảo mắt nhìn xung quanh,cậu thấy Est đang cầm chiếc dĩa của mình và di chuyển đến bàn đựng món tráng miệng và trái cây.

Khi 2 ánh mắt chạm nhau,Est nhanh chóng quay mình,tiếp tục rảo bước .

“Có vẻ như cậu đã làm Nàng Tiên Est giận rồi.”

“Tại sao Est giận tớ?”

“Fufu,là 1 quý ông,cậu không được phép khen 1 người con gái trước mặt người con gái khác.”

Fianna vừa nhắc vừa trỏ tay vào ngực cậu.

“Ka-Kamito-san,hóa ra cậu đang ở đây.”

Lần này là Rinslet,người đang mang trên mình 1 bộ váy dài.

1 bộ váy nổi bật với màu phản chiếu màu của biển.Mái tóc lấp lánh ánh vàng được buộc cao lên,và sự xuất hiện của cô tựa như Nữ hoàng băng Elsa giáng trần.

Má cô ửng đỏ lên,trùng với màu của đôi môi mèm dịu bóng loáng.

Sự xuất hiện của cô cũng đáng yêu giống thường ngày ,nhưng—

Rinslet đứng trước mặt Kamito lúc này trông đáng yêu hơn Rinslet ngày thường cả chục lần,đến nỗi mà Kamito cũng phải thốt lên;

“Rinslet,cậu trông thật tuyệt trông chiếc váy đó.”

“Eh?”

Rinslet căng rộng đôi mắt mình và nhìn thẳng vào mặt Kamito.

Mặt cô chuyển thành màu cà chua chín và đôi mắt bỗng chốc nhắm nghiền lại.

“Fua,c-cậu nói gì thế?”

Khuôn mặt của cô Công Chúa Tuyết bỗng bốc khói.

“Hmm,Kamito-kun,cậu luôn nói những lời đó với mọi cô gái mà cậu gặp đúng không?Đúng là Quỷ Vương của bóng đêm mà.”

“Tớ chỉ nói theo những gì cậu dặn thôi,Fianna!”

Kamito trừng mắt nhìn Fianna,người đang thể hiện sự không vừa lòng với cậu.

“Hmph,Claire có đi cùng 2 cậu không?”

“Khi tớ bước ra thì cô ấy cũng mới về. Kamito-san, cậu không gặp cô ấy,đúng không?”

“…Yeah.”

Dường như lúc cậu đi tìm cô ấy,cô đã tránh né cậu.

“Geez,cô gái ấy luôn là nguồn cơn của mọi rắc rối.”

Rinslet nhún vai .

(…Vậy là cô ấy vẫn còn giận mình.)

Kamito thở hắt ra.Nếu Claire đến buỗi khiêu vũ,cậu sẽ cố gắng xin lỗi và khiêu vũ cùng cô—đó là những gì cậu đang vẽ ra trong tâm trí mình.

“…E-Erm, Kamito-san.”

“Uh?”

Rinslet thẹn thùng gọi Kamito.

“Erm,vì chúng mình đã ở đây,err…”

*Cough* *cough* Nữ Hoàng Băng Giá húng hắng ho .

Rồi cô nói thẳng với Kamito dự định của mình—

“Cậu có muốn khiêu vũ với tớ không?”

“…Tớ?”

Kamito ngạc nhiên hỏi lại.

“…Không được sao?”

“Không không, tớ rất vui vì cậu đã mời tớ,nhưng liệu có ổn không khi cậu chọn tớ?”

“Ư-Ừm,tớ có hơi sợ nếu nhảy với những người mình mới gặp lần đầu.”

“…Tớ hiểu rồi.Tuy nhiên,tớ chỉ biết nhảy những  điệu cơ bản.”

Kamito được Phù thủy Hoàng Hôn Greyworth dạy khiêu vũ vào 3 năm trước.

Thành thật mà nói, cậu không tin lắm vào khả năng nhảy của mình, và phục trang cậu mặc khác xa so với phục trang của Rinslet.

“V-vậy thì tớ sẽ chỉ cho cậu.”

Rinslet nói trong niềm vui sướng.          

“Hn, nếu cậu không bận tâm với điều đấy thì tớ sẽ nhảy với cậu.”

Kamito là 1 thanh niên nên khi được nhảy với 1 người đẹp như Rinslet, trái tim cậu đương nhiên phải đập rộn ràng.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trong chiếc găng trắng.

“…Đ-Đây là t-tay của Kamito-san…”

Rinslet đỏ mặt.

“…V-Vậy thì tớ cũng nhảy với cậu.”

Rồi Fianna nắm lấy bàn tay còn lại của Kamito.

“N-Này Fianna!? Chúng ta không thể nhảy trong tình trạng này được đâu?”

“Đúng vậy!Vậy thì Rinslet/Fianna,bỏ tay cậu ấy ra.”

Cả hai cùng hét lên và cố gắng kéo Kamito về phía mình.

Cậu bối rối khi nhận ra cả bộ ngực của 2 người đang chạm vào cánh tay của cậu.

…Cả ba người họ giờ đây đã được hàng trăm ánh nhìn chú ý vào

“Họ đang làm gì thế?” “Giật chồng  nhau à?” “Có vẻ như họ là đại diện từ Học viện tinh linh Areishia.” “Chẵng lẽ họ không biết những quy tắc khi tham dự vũ hội à?” “Đó là nam tinh linh sứ duy nhất của thuộc địa.” “Ah,đó—“ “Buộc các cô gái phải…” “…Phải phục vụ cho mục đích của mình.” “Hắn ta chắc chắn sẽ chơi đùa thân thể của họ vào ban đêm.” “Thật nhục nhã!” “Trông cậu ta cũng khá ngầu và đẹp trai đấy chứ.”

Vô số những lời đàm tếu đang nhắm vào cậu.

(Eh,tại sao mình lại thành tâm điểm của việc này chứ?)

Và rồi—

“Ba người các ngươi!Đừng có tự ý phá vỡ quy tắc của các Tinh Linh Vương!”

1 giọng nói lạnh lùng và dứt khoát vang lên.

“E-Ellis!?”

Bóng dáng đang chạy tới là Ellis trong bộ váy.

Ellis kéo mạnh cánh tay Kamito,và nhanh chóng kéo cậu thoát khỏi 2 cô gái trẻ trước mặt cô.

“Kyaa, cô làm gì thế?”

“Đội trưởng,đừng xen vào chứ!”

“Không, tôi hỏi 2 người làm gì mới đúng!”

Chống tay lên eo,Ellis nghiêm mặt mắng 2 cô gái trẻ đang cằn nhằn.

“Chúng ta là người đại diện của học viện.Vậy nên 3 người phải biết cư xử có phép tắc chứ!”

Rồi,cô lườm Kamito

“Kamito, còn cậu—”

Giọng cô bỗng đanh lại.

“Có chuyện gì sao, Ellis?”

Nghĩ rằng cậu chuản bị nhân được 1 bài thuyết giáo, Kamito chùng người  xuống.

Ellis thở dài,đặt tay trước ngự và hắng giọng.

“E-Erm,bộ đồ đấy trông hợp với cậu đấy.Bây giờ thì tớ đã hiểu “Người đẹp vì lụa” là thế nào rồi.”

“Vậy sao? Tớ rất không thoải mái khi mặc bộ này,nhưng—“

Trong khi e thẹn gãi đầu, Kamito nhìn Ellis trong bộ váy cao cấp.

Bộ váy cô mặc rất đẹp và sang trọng.1 bộ váy trắng tinh khôi với nhiều họa tiết được sắp xếp khác nhau.Trái ngược với Ellis ngày thường-1 cô gái năng đông, cứng rắn; Ellis trong bộ váy này ra dáng 1 thiếu nữ dịu dàng, tình cảm và yếu đuối.

“Ellis, đồ của cậu cũng thế.Trông cậu như 1 cô công chúa xinh đẹp và tràn đầy sự đáng yêu.”

“C…”

Đuôi tóc cô run lên.

“Ah,uh…K-Không thể nào, tớ mà đáng yêu ư!?”

Mặt Ellis đỏ chín, khói từ từ bốc ra.

“Um, Kamito-kun!”

“Kamito-san?”

Fianna cùng với Rinslet lườm cậu, vẻ không vui.

“Ch-chuyện gì thế…?”

“—Có vẻ như lời đồn là thật, Kazehaya Kamito.”

“…?”

Khi Kamito quay lại nơi phát ra tiếng nói, cậu nhìn thấy 1 cô gái quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cậu.

“C-Cô là!?”

Cô gái với chiếc váy xanh lam cùng huy hiệu Rồng giữa ngực.Cô đội trên đầu chiếc mũ với 1 chiếc lông vũ đính kèm vào.

Leonora Lancaster.

Là đội trưởng của Đội kị sĩ Long Vương, cô chắc chắn là người giỏi nhất của Dracunia.

“Đáng lẽ ta nên cắt đứt nó vào lúc đó.”

Trong lúc lườm Kamito, cô cắn môi vẻ tiếc rẻ.

Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng Kamito.

“Công chúa Rồng Leonora Lancaster, tôi đã được nghe nhiều về cô trước đây.”

Đột nhiên, Ellis đặt tay lên ngực,đối mặt với cô công chúa Rồng và bày tỏ sự tôn trọng của mình.

“Và cô là?”

“Đại diện của Học viện tinh linh Areishia, Ellis Fahrengart.”

“Fahrengarts—Dòng tộc của đã nuôi dạy Velsaria Eva?”

Ellis gật đầu.

“Lần này, Aneue không thể tham dự vì 1 vài lí do,nhưng tôi đã được nghe kể rằng cô là 1 hiệp sĩ cao quý và mạnh mẽ.Tôi rất vui nếu được đấu kiếm với cô vào 1 ngày nào đó.”

Cô đối mặt với Leonora và đưa tay của mình ra.

“Có vẻ như trong đại hội này cũng có những hiệp sĩ khác ngoài tôi ra.”

Leonora mỉm cười, bắt tay Ellis không chút do dự.

Cả 2 đều là kiếm sĩ nên chắc chắn có 1 số điều mà chỉ có họ mới có thể hiểu và đồng cảm với nhau.

(…Chắc chắn, họ sẽ trở nên thân thiết với nhau.)

Kamito cười gượng gạo khi nghĩ như thế.

“Tuy nhiên,thật đáng tiếc khi 1 hiệp sĩ lộng lẫy và cao thượng như cô lại là người yêu của tên Kazehaya Kamito đấy—”

“Hey,chờ chút đã.”

Kamito hét lên.

(C-Cô ấy nói gì thế—?)

“Ah,người yêu!?” Mặt Ellis đã trở thành quả cà chua chín khi nghe thế.

“T-Thật đáng xấu hổ…T-Tôi là người yêu cùa hắn—“

“Đúng thế, Ellis.hãy chối bỏ nó!”

“T-Tôi… không phải là người yêu của…Kamito…nhưng nếu cậu ta cầu xin thì…thì…”

…Eh?Cô ấy lẩm bẩm gì thế?

“Đúng là 1 kẻ khủng khiếp! Ngươi còn định làm nhục cả 1 hiệp sĩ cao quý nữa.”

“Tôi đã bảo không phải! Ellis,nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho cô ta!”

“…I-Im đi! Ngươi không hài lòng chuyện t-ta là…người yêu ta sao?”

“Cậu đang nói gì thế?”

Kamito hỏi ngược lại,đúng lúc đó.

1 cuộc cãi vã nhỏ xảy ra ở lối vào hội trường.

“Cô gái đó cuối cùng cũng tới.”

Rinslet khẽ lẩm bẩm.        

Kamito bèn hướng nhanh về phía lối vào.

Trung tâm của sự náo động là—

“Claire!?”

Claire Rouge, đang diện một bộ váy đỏ thắm.

Mái tóc hai bím đỏ rực buộc bởi ruy băng. Dưới chân cô là đôi giày gót cao màu đó, phủ men sáng bóng.

Duyên dáng nắm lấy vạt chiếc váy viền ren, cô sải bước vào hội trường.

Mặc dù bầu ngực của cô khá nhỏ nhắn, dáng vẻ của cơ thể cô lại cân đối hoàn hảo, càng tăng thêm thập phần mị lực.

Cô đẹp, đẹp tựa một đóa hồng xinh xắn, và cao quý như một nàng mèo rừng.

Claire xuất hiện khiến cho Kamito bị mê hoặc, hơi thở của cậu dường như đã bị cô lấy cắp tự lúc nào.

Vẻ đẹp chói lòa của cô làm lu mờ những nàng con gái khác đang ăn diện xung quanh.

Chẳng những làm say đắm Kamito, mọi người khắp hội trường này đây đều phải rỉ ra những hơi thở đầy ngưỡng mộ.

“Quả đúng là em gái của Rubia-sama. Sinh ra đã tựa như tinh hoa của trời đất.

Nói ra thì mất thể diện, nhưng mình chịu thua."

Fianna nhún vai.

“Lâu lắm rồi mình mới lại thấy lại những bộ váy của Claire.”

Rinslet khẽ mở miệng.

Tiếng ồn ào trong hội trường ngày càng lớn hơn. Hầu hết là lời khen dành cho Claire.

“Hey, cô gái đó chắc cũng là người tham dự Kiếm Vũ.”

“Um, đây chắc chắn là lời khẳng định tốt nhất về việc tinh linh chỉ thích những cô gái xinh đẹp và trong sáng.”

“Hey, cô có muốn mời ai khiêu vũ cùng mình không?”

Có vẻ như 1 đám quý tộc đang muốn cùng Claire khiêu vũ.

Tất cả những lời thì thầm khen ngợi khiến cho Kamito phải cười thầm.

(…Bọn họ chưa đủ đẳng cấp để được làm bạn nhảy của cô ấy.)

Cậu khẽ nghĩ thầm trong bụng.

Đúng lúc đó,Claire nhìn qua và 2 ánh mắt chạm nhau.

“Claire—”

Cậu vừa định gọi tên cô—

Cô ngay lập tức quay người lại,khiến cậu không thể nói lời nào.

…Có vẻ như cô vẫn còn giận cậu.

Claire bỏ ngoài tai những lời mời gọi của đám quý tộc và đi về phía trung tâm.

Kamito bắt đầu nghe thấy những lời buộc tội từ những vị khách tham gia

“Mái tóc rực đỏ như lửa…Đừng nói đó là con gái của gia đình Duke Elstein?"

“Chẳng lẽ đó là em gái của Tinh linh cơ tai họa,người đã đem niềm bất hạnh cho đế quốc Ordesia?”

“…Đúng là điềm xấu.Cô ấy trông thật quỷ quái.”

Những lời thì thầm ấy càng ngày càng lan rộng như cháy rừng.

Claire có thể nghe rõ mồn một những lời ấy,nhưng cô vẫn không quan tâm đến nó.

Sau đó,1 quý tộc trẻ bước tới trước mặt cô.

“Cô có muốn nhảy với tôi không, quý cô nóng bỏng?”

Người mời Claire nhảy khá đẹp trai. Anh ta có vẻ như là 1 người có quyền thế khi đi theo là 1 đoàn tùy tùng bảo vệ mình.

“Hey,hey, ngài có nghiêm túc không?”

“Chủ nhân, tôi rất lo lắng khi ngài muốn chơi với 1 người nguy hiểm như ngọn lửa ấy?”

Anh ta khẽ mỉm cười và ra lệnh cho đoàn tùy tùng im lặng.

“Tại sao anh ta…”

Kamito rên rỉ trong họng.

Cậu không thể thấy sự trân thành trong lời mời của anh ta. Có vẻ như anh ta biết thân phận thật sự của Claire và  chỉ muốn chơi đùa với cô.

Claire—

“Tôi xin lỗi nhưng tôi từ chối!”

Cô lạnh lùng từ chối lời mời của tên quý tộc kia.

Điều đó là tự nhiên. Cô Hỏa miêu chắc chắn không muốn gần gũi với ai trong tình trạng bây giờ.

“Cô ta từ chối sao?”

1 tên người hầu nhìn Claire ra vẻ khó hiểu.

“Đúng là 1 con người với ý chí mạnh mẽ.”

Tên quý tộc gật đầu,hắn vẫn bình tĩnh mà tóm lấy cánh tay của Claire.

Và rồi—

“Hỡi cô gái xinh đẹp,bây giờ tôi sẽ trao tặng cho cô 1 nụ hôn ngọt ngào—”

“…Huh?”

Claire trân người nhìn tên quý tộc.

(Ngươi nghĩ gì thế,tên quý tộc ngu ngốc kia!?)

Là 1 tinh linh vu nữ,nụ hôn tượng trưng cho việc đồng ý thực hiện 1 giao ước tinh linh.

Cho dù nó ở trên tay,nó cũng không thể chấp nhận nếu không muốn làm giao ước.

Với việc tên quý tộc kia hành đông như vậy, tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc nổ ra.

“…Đừng đụng vào tôi!”

Claire lạnh lùng hét lên.

Thông thường,lời nói của cô rất cứng rắn. Nhưng sự thật là cô cũng chỉ là 1 cô gái trẻ nên trước việc này,giọng cô hơi run run.

“Cô không được từ chối. Tôi là hoàng tử của Vương quốc Balstan. Lời nói của tôi là mệnh lệnh.”

“Không,bỏ ra! Ngươi—”

*Pan*—1 âm thanh bất ngờ vang lên khắp hội trường.

Claire đã tát tên hoàng tử ấy.

Rồi cô vùng chạy khỏi hội trường,hướng ra cửa chính.

“Chết tiệt,mặt tôi—”

“Thật vô lễ…”

“Đó là vì cô ấy là em của Tinh linh cơ tai họa.”

Hoàng tử Balstan cùng đoàn tùy tùng của hắn tuôn ra những lời chỉ trích Claie.

(…Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi đã không bị biến thành tro đi.)

Kamito khẽ rủa thầm rồi cậu chạy về hướng Claire—

“Chờ đã,Claire!”

“Kamito-san!”

Rinslet giữ chặt cánh tay của Kamito,ngăn cậu chạy đi.

“Rinslet,sao cậu lại cản tớ?”

“Tớ sẽ đi.”

“Nhưng—”

“Kamito-san,cậu đang bị mọi người chú ý đến đấy, cậu đi chỉ làm mọi chuyện thêm phiền phức. Sau cùng thì tớ cũng là bạn từ thời thơ ấu của cô ấy, nên tớ hiểu rõ cô ấy hơn cậu.”

“…”

Kamito ngẫm lại lời của Rinslet trong vài giây—

“….Được rồi.Tớ giao Claire lại cho cậu.Hãy mang cô ấy về!”

Kamito gật đầu.

Rinslet liền rượt theo Claire.

“Kamito-kun”

Fianna bỗng nhiên thì thầm vào tai cậu.

“Chuyện gì?”

“Cô ấy đang ở đây—”

“Cô ấy?”

Kamito sốc khi thấy người đó.

Ở lối vào hội trường,1 bóng người xuất hiện.

Người được đanh giá cao nhất trong những người tham dự Kiếm Vũ lần này.

Cô bước vào cùng tiếng đôi giày dưới chân.

Cô mang trên mình chiếc váy màu bóng tối như 1 nữ hoàng thống trị ban đêm.

Một cô gái với màu tóc trùng với màu váy, khuôn mặt được bao phủ bởi chiếc mặt nạ màu lửa.

Cô chính là Ren Ashbell, vũ cơ mạnh nhất.

Chương 9: Khắc ấn bóng tối[]

Phần 1[]

(Đấy chính là Ren Ashbell khác—)

Thiếu nữ mặc đồ đen tỏa ra áp lực áp đảo.

Bất cẩn mà lại gần cô ấy thì hóa thành tro ngay—đấy là cảm giác của mọi người.

Khi náo động dần lặng xuống, cả hội trường lại chìm vào yên lặng đến khó chịu.

"......"

Ai cũng nuốt nước bọt và chằm chằm nhìn nàng ta.

Cũng giống cái lúc Claire bước vào, không ai dám đến gần nàng cả.

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kamito.

(......Mình, thắng được cô ta không?)

Vũ nhạc đã dừng lại trước khi cậu kịp nhận ra.

Kiếm vũ cơ mạnh nhất dừng bước chính giữa đại sảnh—

Rồi chuyển hướng tiến về phía cậu.

"......!?"

"Kamito-kun." "Kamito."

Fianna bất giác nắm lấy ống tay áo Kamito. Đến cả Ellis thường mơ ước được giống như Ren Ashbell cũng thu mình lại.

"......"

Kamito bước về phía trước bảo vệ cho họ.

Nhưng Ren Ashbell dừng lại trước mặt cậu.

"—Hóa ra cậu là Kazehaya Kamito à."

Thanh âm rất đanh thép.

"Ờ."

Kamito gật đầu.

" Hạnh hội hạnh hội— Không biết nghe có hợp tai không? Ren Ashbell."

Liếm môi châm biếm, cậu nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ đỏ.

Thế nhưng, ở sâu trong đôi con ngươi màu đỏ kia, cậu không nhận ra được bất kỳ cảm xúc gì.

Rồi nàng ta duỗi cánh tay phải ra.

"......?"

Kamito còn đang kinh ngạc—

"Kazehaya Kamito, cậu muốn khiêu vũ với ta một điệu không?"

Lời đề nghị rất bất ngờ.

(......, Không, nó không phải lời đề nghị mà là mệnh lệnh.)

Giọng điệu của nàng ta rất hòa bình, nhưng không ai đủ sức chối từ lời mời đó.

Kamito xoay người về phía Ellis và Fianna—

"Xin lỗi, cho mình làm chút chuyện nhé?"

"Ừ-Nhưng, Kamito—"

"......Mình hiểu. Ellis, đi thôi."

Fianna kéo nhẹ tay của Ellis. Cô biết Kamito chính là Ren Ashbell thật. Nàng công chúa thông minh hiểu rất rõ tình hình.

"Cậu khiêu vũ có giỏi không?"

"Thường thôi."

Kamito ra vẻ ta đây rồi nắm lấy tay Ren Ashbell.

Vũ nhạc lại bắt đầu phát lại lần nữa.

Phần 2[]

Trong khu rừng tăm tối phía ngoài lâu đài, Claire đang chạy lao đi.

Vô số nhánh cây vướng vào, xé rách chiếc váy đỏ.

Bùn đất bám đầy vào đôi giày cao gót. Làn da trắng trẻo mịn màng đã xuất hiện vô số vết thương .

Nhưng chẳng bận tâm đến chuyện đó, cô vẫn cứ chạy.

(TẠI SAO......)

Dù bao lâu chăng nữa, cái khung cảnh kia không tài nào tống ra khỏi đầu cô được.

Cái lúc mà tinh linh bóng tối kia trong tích tắc đã hôn Kamito .

(......K-Không phải mình nghĩ lung tung là tại hắn!)

Như cố giũ bỏ cảm giác khó chịu, Claire lắc đầu.

Tên nô lệ dám gạt chủ nhân qua một bên và xí xớn những chuyện như vậy với đứa con gái khác. Thật không thể tha thứ.

(......Đúng vậy, thật ra chỉ có thế mà thôi.)

Nhưng—

Sao, sao tim mình lại đau nhói thế này?

Vừa lúc trước thôi, vừa bị tên khốn đó nắm tay thôi, cô còn rất chán ghét.

Nếu đấy là Kamito, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ sỗ sàng như thế.

Cậu ấy luôn chọc ghẹo Claire, luôn coi cô là trẻ nít, thỉnh thoảng lại còn châm chọc nói xấu, thế nhưng.

—Thế nhưng, cậu ấy sẽ không làm những điều như vậy.

Trước khi nhận ra, cô ta đi đến cái hồ thanh tẩy hồi chiều.

Bên trong khu rừng vắng vẻ, vô số tinh linh đang trôi nổi trên mặt nước.

Claire ôm gối rồi ngồi xuống bên bờ hồ.

Bộ váy cô đã chuẩn bị giờ đã bị dơ bẩn, cũng nghĩa là cô không thể quay lại vũ hội nữa.

Tóc của cô thì rối tung lên còn váy của cô bị rách đến mức chẳng sửa được.

"Hắn làm sao thế, đồ ngốc......"

Tách, tách. Từng giọt nước mắt long lanh lặng lẽ rơi xuống đất.

Không, kẻ ngốc là mình mới đúng.

Đau đớn, buồn tủi, Claire nhỏ giọng lẩm bẩm.

Một lần nữa cô lại không dám thành thật với chính mình.

Nếu có thể, lúc này cô đã có thể nhảy cùng với Kamito—

Lúc đó bỗng xuất hiện tiếng bước chân vọng đến từ trong rừng.

"......Kamito?"

Cô bối rối vội vàng quệt đi những giọt nước mắt.

Nhưng người xuất hiện không phải Kamito.

"Thật là, cứ tưởng chạy đi đằng nào!"

"Rinslet......"

Claire mở to hai mắt.

Thở hổn hển, Rinslet ngồi xuống bên cạnh Claire.

"Chà, không nhận ra cậu luôn đấy."

"Cậu cũng thế còn gì."

"Đ-Đó là bởi vì cậu chạy trối chết đến tận đây!"

Váy của Rinslet cũng bị xé rách nhiều mảng còn cành cây lá cây thì bám đầy trên tóc.

"Dù mình đã vất vả chuẩn bị một cái váy mới......"

Cô sụm vai chán nản.

Claire ngoảnh mặt đi.

"......Cậu tới đây làm gì?"

"Tới để cười vào cái bộ ngực đáng thương kia. Ăn mặc thì thật diêm dúa."

"......N-Nói cái gì thế!"

Hai bím tóc đỏ dựng đứng lên như lửa.

Rinslet chẳng quan tâm, điệu đà vén tóc lên—

"Trở lại bình thường rồi à."

Cô duyên dáng mỉm cười.

"......"

"Lại cãi nhau với Kamito-san nữa đúng không?"

"......"

Claire bĩu môi.

"......Tại, tại lỗi của hắn. Hắn không chịu nói với mình."

"Ý cậu là sao?"

"Ý mình là, là......cậu không thèm để ý đến quá khứ của Kamito sao?"

"Quá khứ của Kamito-san?"

Rinslet khẽ nghiêng đầu sang một bên—

"Ồ, nếu bảo là không thèm để ý thì là nói dối."

"Mình tự hỏi phải chăng hắn không có tin cậy mình."

Tóc hai bím của Claire chán nản rủ xuống.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tại hắn chẳng nói cho mình điều gì cả......"

"Có khi vì cậu là người rất quan trọng với hắn, nên hắn mới không dám nói thẳng— thế cũng không chừng."

"Nó......"

Claire lại bĩu môi rồi trầm ngâm.

"......C, Có khi đúng thế thật nhỉ."

Quả thật, nó cũng có khả năng.

Nhưng—

"Đúng là đồ trẻ con."

STnBD V04 211

"Im-Im đi......"

Claire rên rỉ.

(Thật ra thì mình – mình cũng hiểu......)

Nhưng mà cô ấy đang bất an, nên cũng chẳng có cách nào.

Nếu đó là chuyện của kẻ mà cô chẳng quan tâm, cô sẽ chẳng có những tâm sự như vậy.

Cũng tại Kamito—chẳng kể gì đến chuyện quá khứ cả, thành ra cô thấy bất an.

Vừa nhận ra điều này, trái tim của cô nhảy réo lên.

(M-Mình nghĩ những thứ ngu ngốc gì vậy!)

Đỏ hết cả mặt.

"Claire, sao thế?"

"Không, không có gì!"

Claire lắc lắc đầu.

Ngay lúc đó.

"—Hừm, hóa ra hai ngươi ở đây."

Từ trong rừng, vang lên tiếng của một cô gái.

"Tiếng nói đó......!"

Claire và Rinslet ngay lập tức chuẩn bị phòng thủ.

Âm thanh của cây cối lần lượt gãy đổ, sau đó—

"Vừa đẹp, Chơi hết mình nào."

Trước mặt hai người, một con quái khổng lồ xuất hiện.

Cưỡi trên lưng nó là một cô bé tóc xám — Muir Alenstarl cười khúc khích.

"Đây là Tiêm Diệt Tinh Linh <Tiamat>.[16]

Phần 3[]

Điệu van-xơ thanh lịch đang được tấu lên.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai nhân vật đang khiêu vũ ở trung tâm hội trường.

Ren Ashbell dẫn nhịp, điệu nhảy cuồng nhiệt, mãnh liệt và bốc lửa.

Tựa như những nghi lễ hiến dâng của vu nữ cơ, những điệu nhảy lễ nghi thật sự.

Lúng ta lúng túng, Kamito mới bắt kịp được nàng ta.

"Động tác rất tốt. Không hổ danh ngôi sao kiếm vũ."

"Cô chọc tôi đấy à? Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất—Ren Ashbell."

Nói khẽ vào chiếc mặt nạ đỏ, Kamito đáp lời.

Ren Ashbell nhanh chóng chuyển bước. Kamito liền theo đó đưa tay lên vai, kéo cái eo thon của nàng lại gần mình. Họ cuốn lấy nhau như lửa cháy bập bùng. Cả hai cùng hòa mình cùng vũ nhạc.

Điệu nhảy của họ giờ đây không còn hoa lệ nữa.

Mà là một điệu kiếm vũ mãnh liệt.

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô."

"Cậu nóng ruột sao? Mặc dù ta muốn tận hưởng sự vui thú của vũ điệu này cùng cậu một lúc nữa."

"Xin lỗi. Từ lúc này tôi sẽ dẫn cô."

Kamito kéo tay Ren Ashbell dẫn nàng ta đến một sân thượng không có người.

Làn gió đêm mát lạnh làm nguội đi da thịt đang bùng cháy của họ.

Khoảng sân này rất rộng, đứng trên nó có thể nhìn thấy toàn cảnh khu rừng rậm rạp trên Phù Du Đảo.

"Thôi không phải nhiều lời. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề."

Kamito ngừng bước rồi tách ra khỏi người nàng ta.

Cậu nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ đỏ—rồi hỏi.

"Cô đã làm gì với Restia?"

"Làm gì? Là có ý gì?"

"Đừng có quanh co. Tôi biết cô đang chỉ huy Restia."

"Ta không chỉ huy cô ấy. Cô ấy là đồng minh của ta."

"Cô nói Restia trợ giúp cô bởi ý riêng của cô ấy sao?"

"Đúng vậy, Ta lợi dụng cô ấy và cô ấy cũng lợi dụng ta."

"......"

Kamito cắn chặt môi.

(Chưa thể tin hết được, nhưng—)

Có chút thuyết phục trong nó.

Thật sự thì dường như Restia hành động không theo một mệnh lệnh nào cả. Cảnh cáo Kamito về chuyện của Muir chắc cũng là ý muốn của nàng.

"Mục đích cô thu thập tinh linh quân sự bị phong ấn và trẻ mồ côi từ Giáo Đạo Viện là gì?"

"Vì chiến tranh."

Nàng ta lập tức trả lời.

"......Chiến tranh?"

Kamito không nói lên lời.

Nhưng nghĩ lại, nó cũng không bất ngờ cho lắm.

Tinh linh quân sự và trẻ mổ côi của Giáo Đạo Viện— Bất luận thứ nào thì ngoài chiến tranh ra thì cũng không còn cho mục đích nào khác.

"Đúng vậy. Quân lực là cần thiết để chiến đấu với “họ”."

"Họ?"

"Vua của thế giới này."

"Cái gì—"

(Cô ta nói chiến đấu với vua của thế giới......?)

Kamito nhất thời không lý giải được ý đồ đó. Phải chăng là tái hiện lại cuộc chiến Ranbal đã càn quét toàn bộ đại lục hơn mười năm trước mà mọi quốc gia từng nhúng tay vào—

"Vì sao cô lại muốn nó xảy ra? Để hủy diệt thế giới sao?"

"Không. Không nó cuộc chiến để cứu lấy thế giới này."

"Cô nói gì cơ—"

"Nhưng để phát động chiến tranh, ít ra cũng phải có điểm xuất phát."

Ren Ashbell ôm lấy gáy của Kamito rồi kéo cậu lại gần.

"......!?"

"Ta sẽ thử ngươi, kẻ nối nghiệp Ma Vương—Ren Ashbell. Có đủ tư cách để giết chết “họ” hay không."

Ngay lập tức, bàn tay phải của nàng ta đâm xuyên qua ngực Kamito.

Phần 4[]

Đó là — bao trùm bởi những cái vảy trông như vô số lưỡi kiếm, một con ma long nhiều đầu.

Cái thân thể khổng lồ khác xa so với long tinh linh Nidhogg của Leonora Lancaster.

Cái cánh rất lớn của nó che phủ cả ánh trăng và những cái móng của nó cắm sâu vào mặt đất.

Năm cái đầu mọc ra từ phần thân trên, mỗi cái đều hành động theo ý riêng.

"..... Tiêm Diệt Tinh Linh?"

Đối mặt với áp lực đè nặng ngày càng tăng, Claire nín thở.

Không sai được. Con ma long trước mặt họ là tinh linh quân sự hạng nhất.

Tồn tại không giống như Pháo Đài Tinh Linh của Velsaria mà họ đã chiến đấu hai tuần trước.

Cô gái cưỡi trên lưng ma long cười mỉm rồi—

"—Giết chúng, Tiamat."

Cùng giọng nói ngây thơ vô tội, mệnh lệnh được ban ra.

"......!?"

Một cái đầu của ma long thổi ra một ngọn lửa nóng rực.

Goooooooo!

Hỏa viêm mãnh liệt lan tỏa khắp mặt đất và thiêu rụi rừng cây quanh đấy trong nháy mắt.

Claire và Rinslet phản ứng ngay lập tức, nhảy thẳng xuống hồ

Bầu trời đêm nhuộm đỏ cùng với màu của ngọn lửa.

Muir Alenstarl vỗ tay hoan hô.

"Ồ, không tồi. Đại diện tinh linh kiếm vũ không phải chỉ có hư danh."

"Ngươi ......!"

Claire trồi lên khỏi mặt nước rồi trừng mắt nhìn Muir.

Chiếc váy đỏ đã ướt đẫm, dính sát vào da thịt cô.

"...... Claire, cứu ...... khụ, khụ ......"

"Cậu, làm trò giò thế !?"

"Mình-Mình không biết bơi!"

"Hả?"

Rinslet không ngừng giãy dụa, nước bắn tung tóe. Claire cuống quít kéo lên.

"Sao mà chết đuối ở nơi vẫn đứng được hả?"


"I-Im đi!"

Rinslet ngoảnh mặt.

"...... Sao ngươi tấn công bọn ta?"

"Bởi vì các onee-san làm cho nii-sama yếu đi."

Muir trả lời bằng giọng lạnh lùng.

Một trong những cái đầu cong cong của Tiamat bỗng ngỏng lên rồi phóng ra một đống phong đao.

"...... Scarlet!"

Claire gọi và triệu hồi hỏa miêu bọc trong diễm hỏa.

Scalet biến thành roi lửa, đánh hạ những lưỡi phong đao đang bắn tới.

Tuy nhiên, cô không thể đánh hạ tất cả các lưỡi phong đao được.

"...... Á!"

Chiếc váy đỏ thẫm bị cắt thành từng mảnh vụn, máu phun ra như sương từ bả vai cô.

Vô số vết thương chạy dọc trên làn da trắng thuần khiết cô.

"Fufu, bộ váy cô chuẩn bị đã bị phá hư rồi."

Giống như mèo vờn chuột, Muir le lưỡi liếm môi.

"Hừm, càng thoáng mát càng tiện."

Claire mỉm cười không chút hãi sợ, rồi xé rách vạt váy.

Lộ ra từ chỗ váy rách, là một cái roi da quấn quanh đùi.

"Như ta nghĩ, kiếm vũ vẫn hợp với ta hơn là khiêu vũ."

Giữa những bụi lửa đang bay múa toán loạn, tiếng đập của cây roi lửa vang lên.

"Trùng hợp thế nhỉ, tôi cũng vậy."

Rinslet ngoi lên từ mặt nước, xé rách váy rồi triệu hồi ma băng tinh linh.<Fenrir>

Con sói trắng quấn mình trong băng phong, biến thành Ma Băng Cung rồi rơi vào tay Rinslet.

Bức tường lửa hừng hực thiêu đốt giữa bầu trời đêm.

Cùng cầm tinh linh ma trang của mình trong tay, hai người họ đối mặt với con ma long khổng lồ.

"Mấy onee-chan ngu ngốc. Tưởng có thể đánh bại được Muir à?"

Tiamat phát ra một tiếng gầm rống gớm ghiếc như thể xé rách không khí.

Không, không phải một tiếng gầm. Nó là—

(Không thể nào, vịnh xướng tinh linh ma thuật!?)

Một bộ phận các tinh linh có trí tuệ cao có khả năng tự vịnh xướng tinh linh ma thuật của mình. Các tinh linh thuộc tính rồng được biết như những kẻ rất thành thạo trong việc sử dụng ma thuật này.

Mặt đất rung lắc dữ dội.

Mặt đất nâng lên và nghiền nát các rễ cây, cùng với vô số trụ đá trồi lên khỏi mặt đất—

Claire và Rinslet nhảy lên đồng thời.

"Thổ tinh linh ma thuật. Thí Luyện Kiếm Sơn? [17]<Judgement Sword>"

"Sức mạnh thật quá mức điên rồ!"

"Không trốn được đâu, onee-chan."

"......!?"

Từ cái đầu xích long khạc ra một quả cầu lửa khổng lồ.

Quả cầu lửa khổng lồ gây ra một vụ nổ lớn phá hủy các cột đá sinh ra từ mặt đất thành những mảnh vụn.

"Kyaaa!"

“Arggh”

Họ bị đẩy xuống đất bởi áp lực từ vụ nổ.

Ngay cả khi đều là tinh linh ma thuật, nhưng uy lực của hỏa viêm cầu mà Claire vịnh xướng không thể so sánh với nó được.

"Arggh ......!"

"Aha, mới vừa nãy còn ra vẻ lắm mà, onee-chan?"

"Đống băng nha, xuyên qua—Ma Băng Thỉ Đạn!"

Trong tích tắc, Rinslet bắn ra băng tiễn đạn.

Vô số băng nha sắc nhọn phóng tới. Nó không đủ khả năng tạo ra một vết thương trí mạng, nhưng với hiệu ứng bổ sung của độ không tuyệt đối, ít nhất nó cũng có thể làm chậm đi chuyển động của đối phương. < Giống em cung băng trong War3 :D>

Nhưng ngay trước khi bị trúng đạn—Tiamat gầm lên.

Một bức tường đá khổng lồ xuất hiện từ dưới đất, chặn đứng các mũi băng đạn.

"C—Cái gì! Có thể sử dụng cùng lúc cả hỏa thuộc tính lẫn thổ thuộc tính sao"

"...... Nó làm mình nhớ lại, mình từng nghe đến nó từ ane-sama."

Claire nói nhỏ trong khi lau mồ hôi trên trán.

"Trong thời gian diễn ra chiến tranh Ranbal, kỵ sĩ đoàn của đế quốc đã triển khai một tinh linh quân sự có thể kết hợp tất cả ngũ đại nguyên tố—<Hỏa> <Thủy> < Thổ> <Phong> <Thánh> của tinh linh cùng một lúc."

"Và nó chính là Tiamat?"

"Có lẽ thế. Nhưng nghe nói không ai có thể vận hành được nó, vì vậy nó đã phong ấn và loại bỏ trong chiến tranh."

"...... Nếu đúng thế thì tệ thật."

"Ừ."

Tinh linh có sự kết hợp thuộc tính của tất cả ngũ đại tinh linh nguyên tố.

Nếu chỉ có ma băng tinh linh của Rinslet và viêm tinh linh của Claire, để khắc phục nhược điểm là rất khó khăn.

"Thế nhưng, đến mức dễ dàng thao túng một tinh linh quân sự như vậy chỉ với một người—"

Claire chuẩn bị sẵn sàng Hỏa Tiên và nhìn trừng trừng vào Muir.

Không giống như các tinh linh giao ước chỉ giao ước với một tinh linh sứ duy nhất, không cần một giao ước đặc biệt để có thể sử dụng được tinh linh quân sự.

Lợi thế của nó chính là tính linh hoạt—không phụ thuộc vào khả năng của các tinh linh sứ, chỉ cần là một người có phẩm chất nhất định là đã có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh. Đó là lý do vì sao Muir Alenstarl có thể sử dụng nhiều hơn một tinh linh.

Tuy nhiên, về mặt khác, họ chỉ có thể lấy ra được một phần sức mạnh của nó——đó cũng là khuyết điểm.

Ví dụ, nó không thể triển khai tinh linh ma trang giống như một tinh linh giao ước, cùng với nhiều khả năng vốn có đã bị hạn chế.

Nhưng cô gái kia đã rút ra được mọi sức mạnh của tinh linh quân sự.

Muir Alenstarl là chuyên gia về sử dụng tinh linh quân sự.

(Nhưng cô ta được huấn luyện như thế nào?)

"Hết thời gian đùa giỡn rồi. Onee-chan."

Mái tóc xám của Muir đung đưa trong gió.

"...... Nãy giờ mới chỉ là đùa giỡn thôi hả?"

"Đúng thế, onee-chan."

Nổi cuồn cuồn trên ống tay áo màu đen của cô, một khắc ấn đang phát sáng trên bàn tay phải.

"Đó có phải là Chú Trang Khắc Ấn không!?"

"Thứ có thể rút ra toàn bộ sức mạnh bị giới hạn của tinh linh—Ngu Giả Vạn Lực[18]< Jester's Vise> chính là sức mạnh của Muir."

Trong một khoảnh khắc, Tiamat rống lên kinh khiếp.

Năm cái đầu trở nên cuồng bạo và cơ thể khổng lồ của nó bắt đầu trương phình lên rất xấu xí.

Trông như thể nó đang bị kẹp chặt bởi một cái kìm vô hình vậy.

"Chuyện gì diễn ra thế!"

Một trong năm cái đầu, màu trắng tinh, mở to cái hàm rồng.

Từ sâu trong cổ họng của nó, một luồng ánh sáng cực mạnh đang hội tụ, chuẩn bị bắn ra—

"...... Kami—"

Claire suýt chút nữa thốt cái tên đó ra khỏi miệng— nhưng cô lập tức nuốt nó trở lại.

(Ngay cả lúc này mà còn nghĩ đến việc gọi hắn đến trợ giúp thì đúng là......)

Cô đã chuẩn bị cho cái chết vào lúc này.

Rồi, ngay trước mắt cô hiện lên một kỵ sĩ đang mặc giáp trụ.

Kỵ sĩ phát sáng trắng bạc, cầm một cái khiên lớn và chặn đứng luồng ánh sáng và dội ngược nó trở lại!

"Claire, không sao chứ!?"

"Fianna!"

Fianna chạy đến từ trong khu rừng rậm.

Vừa bảo vệ cho Claire chính là kỵ sĩ tinh linh chuyên phòng thủ <Georgios>.

Và một người nữa.

"Rống lên giận dữ, Phong Dực Thương ,Ta lệnh cho ngươi—Hỡi làn gió hung bạo, hãy cuồng loạn lên!"

Quấn quanh bởi cơn gió xoáy dữ dội, Ellis quét ngang cây thương ma trang.

Vô số lưỡi phong đao chồng lên nhau cùng bắn tới, cắt xé thân thể của con ma long cuồng loạn.

Máu bắn ra khỏi người nó như bọt khí, Tiamat nổi cơn thịnh nộ.

"Fianna, Ellis —cảm ơn vì đã cứu giúp."

"Nói cảm ơn lúc này thì còn quá sớm đấy."

Ellis nhỏ giọng cùng với ánh mắt nghiêm trọng.

"Fufu, ra tay mạnh quá đấy."

Chú Trang Khắc Ấn khắc bên bàn tay phải phát ra ánh sáng đáng ngại—

Muir Alenstarl liếm môi.

"Các Onee-chan, ta sẽ giết hết mọi người cùng với nhau."

Phần 5[]

"Ha...ha ......!"

Kamito đang giữ ngực, thu mình rên rỉ trên sân thượng.

Tâm tạng của cậu như bị thiêu đốt. Huyết dịch toàn thân như đang sôi lên.

Cùng lúc ấy, cơn đau kịch liệt chạy khắp cơ thể cậu.

"Cô đã làm gì với tôi thế......?"

"Ta mới chỉ giải phóng một chút thôi. Tố chất của Ma Vương đang ngủ yên trong người ngươi."

"...... Tố chất của Ma Vương?"

Kamito căm tức nhìn lên chiếc mặt nạ đỏ trong khi thu mình trên sàn.

Thở ra đau đớn. Trái tim cậu đập như điên.

"Ah ...... guu ...... gaa aaaa!"

Tiếng kêu thoát ra từ trong cổ họng cậu.

"Quả nhiên, cơ thể ngươi đang từ chối nó."

Ren Ashbell bình tĩnh nhìn xuống Kamito đang vật lộn.

"Ồ, được rồi. Nếu ngươi không thể chịu được, vậy trình độ ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi—"

"N-Ngươi ......"

"Đứng lên. Kazehaya Kamito."

Nàng ta không thương tiếc đá vào bụng của Kamito đang rên rỉ.

"Ga ......!"

"Ngươi ngủ ở chỗ này cũng tốt, nếu muốn, nhưng những thứ quý giá của ngươi sẽ bị thương."

"Cái gì ......?"

Trong khi thở qua cổ họng như đang bị thiêu đốt, Kamito tìm cách đứng dậy.

"Nhìn kìa—"

Ngón tay của Ren Ashbell chỉ đến khu rừng rậm có thể nhìn thấy từ sân thượng.

Vị trí cái hồ lúc chiều. Những làn khói đen cùng lửa cháy dữ dội đang bốc lên cao.

"Đồng bọn của ngươi hiện đang giao chiến với Muir Alenstarl."

"Ngươi nói gì......!?"

Ngay lúc cậu kêu lên, cơn đau dữ dội nhất từ trước đến giờ nay tấn công Kamito. Một lần nữa cậu ngã xuống mặt đất.

"Đồng bọn của người không thể thắng được Muir Alenstarl. Ngươi hẳn phải biết rõ điều đấy nhất."

"......!"

Cậu không thể phủ nhận.

Muir Alenstarl là Quái Vật được nuôi dạy bởi Giáo Đạo Viện.

Giữa những tinh linh sứ hàng đầu, những tiểu thư quý tộc được nuôi dạy và lớn lên trong khu vườn nhỏ của học viện. So sánh với Muir được đào tạo như một vũ khí hủy diệt, có một cách biệt rất lớn về kỹ năng chiến đấu.

"Tôi không muốn một lần nữa......lại mất đi ......!"

Kamito đè chặt bộ ngực đang đập điên loạn rồi lảo đảo đứng dậy.

Những ngón tay run rẩy,nắm lấy vạt áo của Ren Ashbell.

Ở sau chiếc mặt nạ—đôi ngươi màu đỏ bốc lửa dường như muốn đâm thủng đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Kamito.

Rồi thì nàng ta nhanh chóng quay ngược lại và tóm lấy cổ tay Kamito.

"Chí khí đó. Đừng làm ta thất vọng, kiếm vũ cơ mạnh nhất!"

Cơ thể của Kamito bị ném thẳng cẳng xuống khỏi sân.

Phần 6[]

"—Thổi lên tiếng sáo của cái chết, đội quân ma long tiên phong của nhà vua!"

Giọng nói ngây thơ của Muir Alenstarl vang vọng trên bầu trời đêm đang cháy rực.

Hỏa long, thổ long, thủy long, phong long, thánh long—bị ảnh hưởng bởi dị năng Ngu Giả Vạn Lực của Muir làm cho cuồng loạn, cả năm cái đầu rồng đồng loạt phóng ra hơi thở của mình.

"—Ngươi, hóa thành tấm khiên bảo vệ ta, kỵ sĩ của thệ ước xưa kia!"

Đáp lại mệnh lệnh của Fianna, kỵ sĩ tinh linh dựng lên một lá chắn lớn đỡ lấy đòn tấn công.

Vụ nổ làm chấn động không khí, cây cối xung quanh nó bị thổi bay thành những vòng tròn đồng tâm.

Lá chắn của kỵ sĩ tinh linh bị phá hủy và giáp trụ của nó rơi xuống lả tả.

Nó chỉ chịu được một vài giây nữa.

Kỵ sĩ tinh linh có khả năng phòng thủ tuyệt vời bị vỡ tan thành từng hạt nhỏ rồi biến mất vào hư không.

Sức mạnh của Tiamat được thể hiện một cách sống động, khả năng hủy diệt vô cùng áp đảo.

"...... Georgios!"

"Aha, nó không thể tính là một món đồ chơi, onee-chan."

Muir giễu cợt Fianna còn đang đứng đờ đẫn.

"Ellis, Rinslet —cùng lên nào!"

"Oh!" "Hiểu rồi!"

Thét lên, Claire đánh ra Hỏa Tiên.

Ánh chớp đỏ rực của đòn đánh quấn lấy cơ thể khổng lồ của ma long , trong khoảnh khắc phong tỏa chuyển động của nó.

""Đống băng nha, xuyên qua—Ma Băng Thỉ Đạn!"

"Hỡi làn gió hung bạo, hãy cuồng loạn lên!"

Ma Băng Thỉ Đạn của Rinslet hướng về phía đầu của hỏa long còn phong đao của Ellis nhắm vào đầu của thổ long.

Tương ứng, họ nhắm vào cái đầu có thuộc tính mà mình chiếm lợi thế hơn.

Tuy nhiên—

"Nó vô dụng."

Thổ long và phong long chia ra tụng những tinh linh ma thuật khác nhau.

Băng tiễn đạn một lần nữa lại bị chặn lại bởi bức tường đá, trong khi các lưỡi phong đao cũng bị bắn hạ bởi những phong đao đồng dạng.

Trong khi ba người đã mất khả năng tự vệ, thánh long đầu màu trắng bắn ra Đoạn Tội Thiểm Quang [19]<Holy Ray>.

Mặt đất bị vỡ tung và đất cát bắn thẳng lên thành một cột trụ khổng lồ.

Claire bị thổi bay đi và đập mạnh vào mặt đất.

Mặt đất biến thành một cái hố tròn. Bụi lửa bay tứ tán. Không khí bị đốt cháy nhuộm đỏ cả bầu trời đêm.

..... Để có thể sử dụng một tinh linh quân sự giống như bàn tay và bàn chân của mình ......"

Claire rên rỉ trong khi nắm tay vào mặt đất.

Chênh lệch tuyệt vọng về sức mạnh chiến đấu. Các tinh linh sứ hàng đầu ở học viện giờ chỉ như những đứa bé.

(Nhưng ......)

Đột nhiên, những cái vảy nứt ra và cơ thể khổng lồ của Tiamat lại trương phình xấu xí.

Bởi vì Ngu Giả Vạn Lực của Muir làm cho nó không ngừng phình ra.

"Không quan tâm à? Cứ như vậy tinh linh quân sự kia sẽ bị phá hủy!"

Rinslet hét lên trong khi người còn đầy thương tích.

Muir nhún vai——

"Chẳng sao. Tinh linh cũng chỉ như một món đồ chơi bỏ đi mà thôi."

"Ngươi nói gì ......!"

Claire mở to mắt kinh ngạc. Tức đến mức máu dồn lên não.

"Ngươi vẫn còn coi mình là tinh linh sứ sao?"

"Muir là vũ khí. Cũng như Tiamat và nii-sama, vũ khí để giết chóc."

"......!?"

Nghe được những từ đó—sắc mặt của Claire đông cứng lại.

"Ngươi ...... ngươi vừa nói cái gì?"

"Hả?"

"Giống như nii-sama, nghĩa là gì?"

"Aha, chẳng lẽ ngươi không biết?"

Muir cong môi tàn nhẫn.

"Nii-sama giống như Muir —một sát thủ lớn lên ở Giáo Đạo Viện."

Phần 7[]

"Chết tiệt ...... ...... nó ......"

Kamito bị ném ra khỏi sân thượng, cậu rên rỉ trong đau đớn.

Một hoặc hai dẻ xương sườn có lẽ đã bị gãy.

Kamito đã được huấn luyện thể thuật triệt để ở Giáo Đạo Viện. Kể cả khi cậu bị ném từ tầng ba, nó cũng không tạo ra thương tích gì lớn. Nhưng hiện tại, cơ thể của cậu đang bị dày vò bởi cơn đau đớn cùng cực như thiêu như đốt. Một ngón tay cũng không thể động đậy nổi.

(...... Chính xác thì mình đã bị làm gì?)

Trong khi ý thức còn mơ hồ, cậu nhớ lại những lời nói của Ren Ashbell.

Giải phóng những tố chất của Ma Vương —cô ta chắc chắn đã nói vậy.

(...... Nó nghĩa là gì?)

Không, quan trọng hơn, bây giờ—

Kamito dùng những ngón tay run rẩy của mình đào vào mặt đất.

Lửa đang cháy rực trong rừng ngày càng cháy dữ dội hơn.

Trong lúc này, Claire và mọi người—

Thật bực bội vì không thể di chuyển. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì.

Những giai điệu thanh lịch vẫn còn nghe thấy từ phía trong lâu đài.

Dù cuộc chiến xảy ra ngay tại thánh vực, không ai nhận ra điều này.

Không, nghĩ về nó, ngay cả Kamito ở trên sân thượng khi nãy cũng không nghe thấy âm thanh của cuộc chiến. Có lẽ một phong tuyệt kết giới quy mô cực lớn đã được dựng lên xung quanh lâu đài.

(Nhưng làm ra một kết giới với quy mô này......)

Để duy trì kết giới ở cấp này, chỉ có thể là vu nữ cơ cấp cao là Tinh Linh Cơ.

"A, a ......"

Trái tim cậu đập điên loạn.

Cùng lúc đau đớn thống khổ lan ra khắp cơ thể cậu. Lúc đó—

"—Kamito!"

"......!?"

Tiếng bước chân chạy đến và người xuất hiện là Est trong bộ váy màu trắng.

"Xin lỗi. Có người nào đó đã đặt phong tuyệt kết giới quy mô lớn khiến em không thể tới sớm hơn."

"Est, gu ......"

"Kamito ...... không thể nào, sức mạnh đó—"

Est mở to đôi mắt xanh tím bí ẩn.

Uốn người xuống cạnh Kamito, cô nhẹ nhàng ôm lấy sau lưng cậu.

Mái tóc trắng bạc phất nhẹ vào gò má, hương sữa ngọt ngào thì cù lét lỗ mũi cậu.

"...... Est?"

"Kamito, xin cứ ở yên đó."

Cùng với đó, Est nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bộ ngực đang thiêu đốt của Kamito.

Bộ tóc trắng xinh đẹp tỏa sáng nhạt trong đêm tối.

Kamito cảm thấy ngạc nhiên, cơn đau đớn dường như dịu đi cùng với cảm giác mềm mại của bàn tay.

"Đây có phải là khả năng giải nguyền của Terminus Est?"

"Vâng. Dùng cách này có thể kiềm chế tác dụng của nó ở một mức nào đó ngay lúc này nhưng—"

Thứ đã phá hủy Chú Trang Khắc Ấn khắc vào tim của Velsaria, sức mạnh của thánh kiếm.

Mặc dù cơn đau chưa hoàn toàn biến mất, nhưng bằng cách nào đó cậu có thể tạm di động được.

"Kamito, có sao không?"

"Yeah, nhờ có Est đấy......"

Kamito ráng nâng nửa người trên lên rồi chống một gối lên mặt đất.

"Kamito, không nên di chuyển lúc này."

" Claire sẽ gặp rắc rối nếu chúng ta không đến giúp."

"Không, Kamito!"

Est cao giọng như đang la hét hoảng loạn. Luôn luôn vô cảm, đây là lần đầu tiên cô để lộ ra một cảm xúc như thế này.

"Est ......"

"Lời nguyền chỉ tạm thời bị kiềm chế lúc này. Nếu anh sử dụng thần lực trong tình trạng này, anh sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh hiện giờ của em."

"...... Ừ, anh hiểu."

Nhưng, dù như thế—

Ngay lúc đó. Một tiếng gầm đáng sợ vang lên từ bên kia của khu rừng.

Như thể đốt cháy bầu trời đêm, một cột lửa khổng lồ phun lên cao.

"Est, anh xin em. Chỉ có anh mới có thể chiến đấu chống lại Muir."

"Kamito, nhưng ......"

"Hãy cho anh mượn sức mạnh của em."

"......"

Ngay cả khi không được Est trợ lực, cậu cũng định một mình tiến về phía trước.

"...... Kamito, anh thật xảo quyệt."

Est—

Thở dài và nhẹ nhàng nắm tay của Kamito.

"Em là thanh kiếm của Kamito, như anh mong muốn."

"Xin lỗi, Est."

Kamito gật đầu đồng thời triển khai các tinh linh ngữ.

"—Hỡi nữ hoàng của sắt thép giá lạnh, thánh kiếm trảm diệt yêu ma!"

"—Ở đây, bây giờ, hãy biến thành thanh kiếm của ta!"

Tay chân của Est biến thành các hạt ánh sáng và tan biến vào hư không.

Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm sáng bạc lấp lánh nắm trong tay của Kamito.

"Đi thôi, Est!"

Cầm lấy kiếm ma trang, Kamito chạy về phía những bóng mờ trong đêm tối.

Để kết thúc mọi chuyện với quá khứ.

Chú thích[]

  1. Tương tư như tạp dề khỏa thân "裸エプロン", sơ mi khỏa thân "裸シャツ" là trên người không mặc cái gì khác ngoài một chiếc áo sơ mi
  2. Theo tìm hiểu của mình thì Hardcore hay Softcore là hai thể loại của phim người lớn. Nếu như hardcore là cảnh sex trần trụi thì softcore ở mức độ nhẹ nhàng hơn, có thể nude toàn bộ nhưng chỉ là ôm, hôn, massage...nôm na thế
  3. floating marshmallows— loại kẹo dẻo này thường dùng để thả nổi vào tách cà phê, có thể dùng để trang trí với viên kẹo hình chú mèo siêu dễ thương. Ví dụ
  4. Cuộc chiến Ranbal: là cuộc chiến giữa các vương quốc mang quy mô lớn nhất trong lịch sử. Xuất phát từ điểm là xung đột giữa các tiểu quốc về quyền khai thác tinh linh thạch, dần dần các nước lớn cũng nhảy vào tham chiến khiến cuộc chiến lan rộng ra khắp đại lục. Nhiều tinh linh sứ bị đưa ra chiến trường, chấm dứt cuộc đời của nhiều cô gái trẻ.
  5. “toy slave spirit” - mình không tham khảo bản dịch nào khác ngoài Tiếng Anh nên không biết nguyên tác ghi sao để dịch chính xác…nhưng theo ngữ cảnh ta có thể hiểu toy slave ở đây chắc là ám chỉ “đồ chơi nô lệ” tức chỉ trò S/M _ master(boss)/slave trong giới tình dục, nghĩa là theo thỏa thuận luân phiên một người đóng vai nô lệ để người đóng vai chủ nhân hành hạ (bằng slave tools như còng tay, dây thừng, roi….). Để tìm hiểu thêm xin liên hệ Google-sama
  6. [hán việt] bạn nghịch trong [thuần việt] ý chỉ làm phản, phản nghịch.
  7. miko(巫女) = nữ tế/vu nữ
  8. kouhai(後輩) = hậu bối [hán việt]/đàn em [thuần việt], trái ngược với senpai(先輩) = tiền bối [hán việt]/đàn anh(đàn chị) [thuần việt]
  9. các bạn vào đây để hiểu chi tiết
  10. Thanh kiếm xuyên thấu sự thật
  11. nyotaimori(女体盛り) là một hình thức bày thức ăn như sashimi hay sushi lên cơ thể người con gái
  12. nyotai=cơ thể con gái; sandwich=bánh kẹp/kẹp giữa. Trí tưởng tượng của cô này thật phong phú =))ảnh minh họa
  13. sarong là một loại khăn quấn đi biển, có thể tùy biến nó theo cách sử dụng xem hình
  14. ai là quỷ, chắc là một dạng chơi đuổi bắt ấy
  15. Thoạt nhìn tưởng thiên nga thanh nhã, ở dưới mặt nước lại đang cố sức đạp nước(chèo lái)
  16. Tiêm Diệt Tinh Linh Tiamat (殲滅精霊 <ティアマット>): Tinh linh hủy diệt Tiamat.
  17. Thí Luyện Kiếm Sơn (試練の剣山) : Núi kiếm thử thách.
  18. Ngu Giả Vạn Lực (愚者の万力): Thằng khờ có lắm sức mạnh.
  19. Đoạn Tội Thiểm Quang (裁きの閃光): ánh chớp của sự phán quyết, chả biết nên dịch t nào.

Chương 10: Trận Thư Hùng Trong Quá Khứ[]

Phần 1[]

Bên trong khu rừng, tiếng cây rừng cháy *Tách,tách*—

"......Kamito đến từ Trại Giáo Dưỡng sao?”

Claire chỉ có thể thốt ra 1 câu ngắn ngủi, rồi cô đứng chết lặng.

Những con người nằm dài bên cạnh cũng chẳng khá hơn : Rinslet, Ellis, Fianna đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, không nói lời nào.

Trại Giáo Dưỡng — cái tên mà bất cứ người nào sống ở vương quốc đều không thể không biết.

4 năm trước, cùng lúc với sự xuất hiện của Tinh Linh Cơ Tai Họa, mặt tối của vương quốc cũng đã xuất hiện.

Trong các khu vực liên lục địa, những trẻ em mồ côi sẽ bị bọn chúng – những kẻ cuồng tín – bắt và huấn luyện để trở thành 1 sát thủ.

“Điều đó thật….”

Đây là 1 điều không phải nghe 1 lần mà tin được—

Nhưng nếu đó là sự thật, thì —

Sức mạnh bí ẩn của Kamito.

Hóa ra đó chính là điều mà cậu cố giấu bấy lâu nay.

Claire vẫn đứng như trời trồng, cô cắn mạnh môi mình muốn bật máu.

“Aha, bất ngờ lắm sao? Onee-chan.”

Muir giễu giọng hỏi.

"Nii-sama cũng là quái vật giống Muir. Anh ấy không phải là con người.”

Bỗng nhiên, chiếc đầu sử dụng nguyên tố đất của Tiamat bắt đầu niệm Tinh Linh Chú.

1 loạt nhánh cây vươn dài ra từ mặt đất. 1 cái cây đại thù khổng lồ xuất hiện và tấn công bằng những cái rễ và cành của nó. Mục tiêu là 4 cô gái trước mặt Muir.

Bị cái cây khổng lồ hút cạn chút sức lực tàn còn lại, những cô gái không có cách nào để chống lại nó, và bị những cái cành cây siết chặt và treo trên không.

“Khônggggg!” “Cái gì thế này?” “K-Khỉ thật, ngươi dám đối xử với 1 quý cô như thế sao?”

Những sợi dây leo nhầy nhụa tốc váy của họ lên, chạm vào làn da trắng như tuyết và mịn như nhung.

4 cô gái giãy giụa, cố thoát khỏi những sợi dây leo, nhưng đang bị trói và lại bị treo, họ đành bất lực chịu thua.

“Fufu, ánh mắt của các onee-chan trông thật thú vị."

“Fuaaa…thứ này….!”

Claire cố gắng vung chiếc Flame tounge lung tung vào cái cây, hi vọng ngọn lửa của cô sẽ đốt cháy nó, nhưng—

Ngọn lửa nhỏ dần, tỏa những làn khói đen xì, rồi từ từ tắt hẳn.

(……..Thần lực của mình đang mất dần đi!)

Tinh linh chỉ có thể được sử dụng bởi những vu nữ thanh sạch. Cho dù giữa tinh linh giao ước và tinh linh sứ có thân thiết và quen biết nhau lâu đến đâu đi nữa, điều này là bất biến.

Đó là lí do mà các vu nữa cần phải thực hiện ‘nghi thức tẩy trần’ cơ thể lẫn tâm hồn trước khi có thể tham dự vào những nghi lễ quan trọng hay thi đấu Kiếm Vũ.

Muir chắc hẳn đã nhận ra điều này. Vì vậy, cô mới sai khiến Tiamat làm những việc đó. Xét cho cùng, cô cũng là người mạnh thứ 2 của Trại Giáo Dưỡng.

Nhưng bây giờ, họ không có thời gian để thấy xấu hổ, cho dù con Tiamat đã làm những hành động trái với ‘thuần phong mĩ tục’ lên cơ thể họ.

Bây giờ, cả 4 người chợt nhận ra mỗi lần thở là 1 lần đau, cũng như cảm nhận được tiếng *răng rắc* phát ra từ người của họ.

"......Ah, guu......"

“Tiếng la nghe được đấy, các onee-chan. Muir ước gì nii-sama có ở đây để nghe nó.”

Muir khẽ cười.

(Kami......to......)

Cái tên đó xuất hiện, rõ dần lên trong tâm trí đang nhạt dần của Claire.

Cuối cùng, Claire cũng thốt ra cái tên ấy—

(…Kamito…cứu ta…)

Đúng lúc đó, 1 tia sáng lóe lên.

(......Eh?)

Sau đó, cơ thể của Claire rơi xuống đống bùn phía dưới.

Ellis, Rinslet, Fianna cũng lần lượt rơi xuống.

"......"

Claire chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn bóng người phía trước—

“Xin lỗi, tớ tới trễ.”

Người đó là Kamito, cậu nhoẻn miệng cười, tay cầm thanh kiếm lấp lánh ánh bạc.

Phần 2[]

Kamito thở dốc, đứng trước Tiamat, hướng mũi kiếm vào nó.

Khuôn mặt tái nhợt, cơ thể rung lên, toát ra mồ hôi lạnh. Trông cậu như người sắp ngất bất cứ lúc nào. Nhưng nhờ Est, cậu vẩn có thể đứng được.

"Kamito......" – Claire ngạc nhiên nói.

"......Các cậu đã biết được hết sự thật rồi à?”

“…….”

Sự im lặng đã trả lời thay cho 4 cô gái.

STnBD V04 240

Bây giờ, cậu có thể chắc chắn khẳng định: tất cả họ đã biết về quá khứ mà bấy lâu nay cậu vẫn cố giấu.

 “Kamito, có đúng thế không? Cậu đến từ….”

“Đúng, nó hoàn toàn là sự thật.”

Ngắt ngang câu hỏi, Kamito khẽ gật đầu.

Sau đó, cậu xoay người lại và—

“Tớ cũng giống Muir. Là 1 đứa trẻ tới từ Trại Giáo Dưỡng.”

Đáp lại câu nói của cậu là những tiếng thở hổn hển.

Cả 4 cô gái đang mở to đôi mắt của họ, nhìn chằm chằm vào Kamito.

1 đứa trẻ từ 1 quá khứ hắc ám. 1 con quái vật đáng thương.

Họ không thể tin được những gì họ nghe được.

Và vì vậy, có lẽ mối quan hệ của 5 người với nhau có lẽ sẽ thay đổi.

(…….Điều này chắc chắn sẽ xảy ra dù sớm dù muộn….)

Kamito thở dài, xoay người lại đối mặt với Muir Alenstarl và Tiamat.

“Claire, xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu nay. Nhưng chắc chắn 1 điều, tớ sẽ luôn bảo vệ các cậu bằng bất cứ giá nào!”

Kamito siết chặt 2 tay lại, chĩa mũi kiếm và con rồng tinh linh.

"Kamito, n-ngươi…”

Và rồi.

Giọng nói run rẩy của Claire vang lên—

“Ngươi là đồ ngốc!”

“H-HẢ?”

Kamito – bất ngờ về những gì cậu nghe được – liền run giọng hỏi.

Bỗng — tiếng roi da được đánh mạnh vào không khí vang lên, kêu chan chát

Và cái roi da đó nhắm thẳng tới cái lưng của cậu.

“Ui da, đau! Cậu sao thế? Sao lại đánh tớ ?”

Kamito quay lại, rên rỉ hỏi—

Gogogogogogogogo......!

Đập vào mắt cậu là đôi vai đang run lên của Claire.

Bím tóc của cô dựng lên, đỏ rực như ngọn lửa đang cháy.

"......O-Oi, Claire?"

1 cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng Kamito, mồ hôi lạnh tuôn trào như suối.

......Cô ấy đang giận. Cô nàng hỏa miêu chắc chắn đang rất giận dữ.

“N-N-Ngươi…ý ngươi là gì khi nói thế chứ?”

Vừa nói, Claire vừa nhanh chóng rảo bước về phía cậu.

Đôi mắt màu ruby lườm Kamito.

“V-về…chuyện gì cơ?”

“Về cái lí do mà ngươi không muốn nói cho ta biết về quá khứ của ngươi!”

Nước mắt bắt đầu xuất hiện, đọng lại dưới con mắt.

“Ngươi nghĩ ta là hạng người đó ư? Cái hạng người chê cười cái quá khứ của người khác sao? Nếu làm như thế, chả khác gì ta tự chê cười chính ta vậy!”

“Không, không phải. Chỉ là vì tớ tới từ Trại Giáo Dưỡng nên….”

Kamito quay đi, bối rối trả lời.

“Thì sao?”

"Eh?"

“Dĩ nhiên ta có chút bất ngờ và ngạc nhiên khi biết về điều đó. Nhưng—"

Claire ấn mạnh ngón tay của mình vào Kamito.

"......"

“Kamito vẫn là Kamito. Ngươi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bọn ta sẽ tránh xa hay thương hại khi bọn ta biết quá khứ của ngươi vậy.”

Kamito chết lặng và—

“Kamito-san, điều đó thật ngu ngốc.”

“Yeah, đúng vậy. Ngu ngốc không thể tin được.”

“Kamito-kun, tớ đồng ý với bọn họ ♪ ."

3 tiểu thư kia cũng vừa cười vừa nói, đồng ý với ý kiến của Claire.

“Mọi người…”

“Nghe kĩ này, Kamito.”

Claire hướng mắt lên rồi lườm Kamito.

"......!?"

Mặt cô ấy gần sát với Kamito. Chỉ vài cm nữa thôi, cả 2 đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Tim cậu như đang đánh trống bên trong người cậu.

“Quá khứ của cậu không quan trọng với bọn tôi.”

Claire nhìn chằm vào Kamito, nghiêm túc nói.

“Sau cùng thì, cậu cũng là đồng đội của tôi, và là người quan trọng—"

"......Claire?"

Mặt cô nóng lên như ấm nước đang sôi, thậm chí nếu giàu trí tưởng tượng thì còn có thể thấy cả hơi nước bốc lên.

Kamito khẽ nuốt nước bọt.

“Vì ngươi là tinh linh nô lệ của taaaaaaaa!“

Claire hét lên.

"......Yeah, đúng thế.”

Kamito cười méo xệch.

(…Mình thật là ngu ngốc khi nghĩ như thế.)

Cậu nghĩ rằng mình nên tin tưởng các đồng đội của mình hơn nữa.

Đã hơn 2 tháng kể từ khi Kamito gặp các đồng đội của cậu.

Cho dù họ có biết về quá khứ của cậu, họ cũng sẽ không thay đổi cách nghĩ của mình về cậu.

Khi nghĩ đến đó, từ ‘ngu ngốc’ chầm chậm lặp lại trong tâm trí của cậu—

“…Claire, tớ xin lỗi.”

“Đúng là 1 tên tinh linh nô lệ phiền phức.”

Claire bất giác quay đi, mặt ửng hồng.

"Nii-sama......"

Và Muir Alenstarl cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nii-sama nói gì kì vậy? Nii-sama cũng là 1 con quái vật, hệt như Muir.”

“Muir…”

Kamito nhìn lên lưng con Tiamat.

“…Anh đã không còn như trước nữa. Từ lâu, anh đã không phải là con quái vật nữa.”

“Nói dối! Nii-sama không thể…”

Muir trừng mắt, giận dữ nhìn vào 4 cô gái phía sau cậu, và—

“Muir hiểu rồi, các onee-chan đó đã lừa nii-sama.”

"—Muir!"

Khắc ấn trên tay Muir sáng lên, tỏ ra 1 sức mạnh đáng sợ.

Tiamat gầm lên đầy giận dữ, cùng với đó, 1 sức mạnh rợn người phát ra từ nó.

Từng miếng vảy lớn bong ra, để lộ 1 lớp thịt xù xì, từng mảng từng mảng bong ra.

“Nii-sama của Muir, không thể nào biến mất được— Tôi sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ.

“….”

Muir Alenstarl— 1 cô gái trẻ đẹp, vì 1 vài lí do đã tôn cậu lên làm nii-sama, luôn dành cho cậu những tình cảm tốt đẹp nhất.

Cô – trong lúc tức giận, vẫn giữ 1 vẻ đáng yêu đến kì lạ, vẻ đáng yêu gần như bất biến với thời gian.

1 cơn đau bất ngờ ập tới trong tim cậu.

Tuy nhiên—

“Xin lỗi, Muir. Anh cần phải bảo vệ những quý cô này. Họ là đồng đội của anh, cũng như là những người quan trọng nhất đối với anh.”

Kamito cầm Sát Quỷ Kiếm — Terminus Est lên bằng 2 tay, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu.

“Anh không thể nào chối bỏ quá khứ của mình đâu , nii-sama!"

“Yeah, đúng vậy. Nhưng anh không chối bỏ quá khứ của mình. Anh chỉ mặc kệ nó, và tiếp tục bước đi. Thanh kiếm này —"

Thanh kiếm trên tay Kamito sáng lên.

“…chính là thứ sẽ theo anh tiếp bước. Là thứ mà anh sẽ dùng để bảo vệ những điều quý giá nhất của mình…”

Kamito nhảy lên, nhắm tới chỗ con rồng.

Cùng lúc đó, 1 hơi thở rực đỏ từ con rồng cũng hướng tới theo chiều ngược lại.

Nhưng, không hề nao núng, cậu nhanh tay rót Thần Lực của mình vào vũ khí trên tay, và nhanh chóng thổi bay đi nguồn nhiệt đó.

(......Muir Alenstarl, 1 bậc thầy về tinh linh quân sự.)

Với năng lực có thể đẩy sức mạnh của tinh linh lên mức cực hạn — Jester's Vise.

1 người sở hữu 1 nguồn năng lượng khổng lồ, số 2 của Trại Giáo Dưỡng.

Cùng với tinh linh hủy diệt – Tiamat, tinh linh hình rồng với trình độ cao cấp.

Trong khi đó, cậu lại đang bị thương nặng, sức lực thì ngày càng cạn kiệt.

Cậu không còn là Ren Ashbell, vũ cơ mạnh nhất nữa. Vì vậy, cậu đang tự hỏi mình có đủ sức để chiến đấu với 2 con ‘quái vật’ kia không.

(……Điều đó bây giờ không quan trọng!)

Kamito lấy đà, đạp mạnh vào mặt đất và lao tới.

Cậu có linh cảm rằng người nằm trên mặt đất là đối phương chứ không phải cậu. Vì lẽ đó, cậu càng tiến sát tới đối thủ.

(Nhờ họ, những người đã luôn tin tưởng mình — cơ thể mình giờ đây như không chịu ảnh hưởng của trọng lực.)

"Ohhhhhh!"

Đáp trả lại hành động của Kamito, 1 luồng gió mạnh phả ra, nhắm tới cậu.

Luồng gió đó – đến từ Tinh Linh Chú của con rồng gió – đang tách ra và biến thành những lưỡi gươm sắc bén, chăm chăm ghim vào người cậu.

"—Hỡi gió, hãy biến thành 1 chiếc khiên cứng cáp, che chở cho người hiệp sĩ dũng cảm!"

Cậu có thể nghe rõ giọng nói của Đội trưởng đội kị sĩ từ phía sau. Cô dùng tinh linh gió của mình, tạo 1 cơn lốc và bao bọc cậu trong đó. Cậu nhảy lên và tăng tốc trên không trung — cậu né tránh mọi lưỡi gươm nhắm tới mình bằng cách nhảy qua nó.

*Channnn* 1 tiếng cắt gãy gọn từ thanh kiếm bạc, và sau đó chiếc đầu điều khiển gió bay vào không trung.

(Một—)

“Cái….”

Muir bỏ lửng câu nói, mở mắt kinh ngạc nhìn sự việc vừa xảy ra.

Tức giận vì điều đó, Tiamat đã mất kiểm soát và điên cuồng tổng tấn công Kamito.

Cái đầu đất của con rồng mở miệng ra, để lộ hàm-răng-đá-cứng-cáp. Nó cúi đầu xuống, định đớp cậu, nhưng—

Kamito đã nhanh hơn, nhanh chóng giáng thanh kiếm trên tay mình xuống như đang dùng búa đóng đinh. Và ‘cây đinh’ không cắm vào mặt đất mà lại đứt ra, máu tươi bắn ra.

(Hai—)

“Sao lại…?! Nii-sama, nii-sama còn chưa thức tỉnh cơ mà—"

“Muir, khi còn ở Trại Giáo Dưỡng, em đã thắng anh lần nào chưa?”

"......!?"

Sự kết hợp giữa Jester's Vise của Muir và Tinh Linh hủy diệt Tiamat thật sự rất là khủng khiếp.

Nhưng đó là nói về sức mạnh và độ hủy diệt.

Đối với Kamito, 1 chuyên gia ám sát kì cựu, thì đó chỉ như là sự kết hợp giữa 2 đứa ‘trẻ trâu’.

Vì vậy, việc tiêu diệt nó bằng cách chặt từng chiếc đầu là quá dễ so với trình độ của cậu.

Con rồng nước và lửa cùng tập kích cậu từ 2 phía. Kamito nhanh chóng né— rồi cậu bay lên trên nhờ vào tấm khiên gió. Xoay vài vòng trên không và đáp xuống phía sau 2 đầu con rồng, cậu nhanh chóng cắt đứt chúng, nhát kiếm lướt qua và 2 chiếc đầu rơi xuống cùng lúc.

(Bốn cái—)

Những kĩ thuật ám sát được Kamito ứng dụng 1 cách linh hoạt. Đây chính là sức mạnh Kiếm Vũ thực sự của cậu. Sức mạnh mà cậu đã che giấu trong kì thi đấu của học viện.

Kamito nhanh chóng đứng thẳng người lại—đúng lúc đó.

Tại cái cổ của cái-đầu-đã-bị-cắt của con rồng nước, 1 khối lượng hơi nước khổng lồ phun ra.

Không kịp đề phòng, Kamito ‘dính chưởng’. Cậu bị bắn văng ra xa, rơi thẳng xuống đất.

(......Kuu!)

Cố gắng đứng dậy, nhưng—

Ánh sáng nhanh chóng tập hợp trong miệng của con rồng ánh sáng. Nó chuẩn bị phóng ra đòn <<Pháo quang sắc>>, 1 đòn ánh sáng cực mạnh.

Nếu chẳng may dính đòn này, sự sống của nạn nhân có thể sẽ bị tan biến, hệt như bọt xà phòng.

"—Kamito!"

Chiếc Flame tounge phóng tới, cuốn chặt vào cổ con rồng và kìm hãm nó lại.

Kết hợp với đó, 1 luồng hơi lạnh tỏa ra—

"Nanh tuyết, hãy hiện lên và xuyên phá kẻ thù, <<Băng tiễn>>"

Loạt đạn từ Rinslet nhắm tới chiếc mồm đang mở của con rồng và nhanh chóng đóng băng nó.

Không. Không chỉ là <<Băng tiễn>>, mà còn—                            

“Hãy tạm dừng chờ đợi mùa đông mà ra hoa ngay bây giờ, <<Băng phá>>”

Rinslet đọc phép, băng vỡ ra, tạo thành các lưỡi băng nhọn và sắc.

Những mảnh băng ‘cắt lát’ toàn bộ cơ thể của con Tiamat. 1 tiếng gầm đầy đau đớn vang lên

"Ohhhhhhhh!"

Trong 1 khoảnh khắc, khi con rồng tạm dừng di chuyển, Kamito không chút do dự phóng như bay đến và chém đứt chiếc đầu cuối cùng bằng thanh kiếm diệt quỷ trên tay— “Không thể, tại sao….”

Muir Alenstarl, cô gái trẻ vừa mới mất tinh linh hủy diệt Tiamat—

Hướng đôi mắt trống rỗng vào khoảng không vô định, miệng liên tục phát ra những lời vô nghĩa.

Biểu hiện như 1 đứa bé vừa thất lạc món đồ chơi yêu thích của nó.

‘Monster’, người lúc nãy đang hăng máu giết đồng đội cậu, giờ đây chỉ như đứa bé lên 5 vô hại.

‘Đứa bé’ ấy lắp bắp vài tiếng trông cổ họng:

“Nii-sama vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh của mình cơ mà…”

“Muir, có thể anh đã yếu, chưa bộc lộ sức mạnh…”

Kamito chống thanh Sát Quỷ Kiếm xuống đất, duỗi tay hướng về phía Muir.

Muir nghiêng đầu sang một bên, vẻ khó hiểu.

“…Nhưng bây giờ anh đang có những đồng đội tuyệt vời, những người đã biến những yếu điểm, đảo ngược những sai sót của anh và biến chúng thành sức mạnh.”

"......"

Muir ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Kamito như thể vừa nhìn thấy 1 cái UFO—

Và bất ngờ, cô thốt lên

“Em ghét anh, nii-sama…”

"Muir......"

Và rồi.

Tim cậu lại tiếp tục ‘chơi rock’ bên trong người cậu.

"......Aguu, ahhhhhh!"

Cơ thể cậu đang cháy bỏng, 1 nỗi đau như hàng ngàn mũi kim liên tiếp châm vào người cậu.

Kamito đau khổ rên từng cơn đau thành tiếng, liên tục giãy giụa người.

"—Kamito!?"

Claire lo lắng lật người Kamito lại.

“…Này, chuyện gì xảy ra với cậu thế?...”


“…Kh-Không có gì đâu…”

Như muốn phản đối câu trả lời của cậu, 1 cơn đau lại nhanh chóng ập vào người cậu.

“Ngu ngốc. Không thể nào nó là sự thật được.”

"Kamito-san!"

“Kamito, cậu không sao chứ?”

Rinslet, Ellis cùng Fianna nhanh chóng tiến sát tới kế bên cậu.

"—Để tớ xem nào!”

Fianna nhanh chóng ra lệnh, mọi người tản ra, để cô tiến sát gần tới Kamito.

Cô nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của cậu, và—

“….C-Cái gì thế này!?”

Chỉ thốt ra được vài câu ngắn ngủi, cô im bặt khi nhìn thấy thứ xuất hiện trên ngực Kamito—Ấn chú bị nguyền rủa…

Mãi một lúc sau, cô mới thông báo tình hình bằng 1 giọng điệu ngập ngừng.

“Ấn chú bị nguyền rủa đang tàn phá cơ thể của Kamito.”

Câu nói của Fianna như vừa quét 1 màu xanh rờn lên khuôn mặt của tất cả những người xung quanh.

Và.

“Cô gái đó, làm những thứ nhảm nhí mà không hỏi ý kiến mình—"

Muir cắn môi, bực bội nói.

"......’Cô gái đó’? CÔ, cô biết chuyện gì đã xảy ra với Kamito, đúng không?”

Claire hóa đá vài giây trước khi hỏi lại cô gái trẻ trước mặt.

"......Gu, ahh, ahhhhhhhh!"

Kamito nôn ra khỏi miệng những món ăn cậu ăn trước đó và cấu xé dữ dội ngực mình.

“Không cỏn cách nào khác, chúng ta phải báo cáo với <<Thần Nghi Viện>> ngay!”

“Được rồi!”

Ellis nhận lệnh, nhanh chóng triệu hồi tinh linh gió của mình ra —

“—Hãy tránh ra!”

1 giọng nói vang lên, cắt ngang hành động của cô.

"......?"

Các quý cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm nơi phát ra tiếng nói.

Người vừa lên tiếng là Est, ở hình dạng con người.

Mái tóc anh bạc kim — Đôi mắt bí ẩn màu violet

Thân thể Est đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Khuôn mặt đầy vẻ xinh đẹp ấy—

"Est......"

Kamito cố quên đi nỗi đau của mình 1 lúc, nhìn Est.

“Kamito.”

Est thì thầm.

Với những ngón tay xinh xắn, mát lạnh chạm nhẹ vào cằm Kamito, và—

“Em là thanh kiếm của anh. Vì thế—"

"Es......t......!?"

Đôi môi của Est chạm vào môi của Kamito. Cậu mở to mắt vì bất ngờ và shock.

Sự mềm mại, êm dịu và ngọt ngào từ đôi môi tấn công vào tâm trí cậu, khiến cậu choáng váng.

Những giác quan khác của cậu cũng được nếm trải cảm giác ấy từ Est. Cơ thể Kamito bây giờ được bao bọc bởi 1 cảm giác kì lạ và dễ chịu.

Đôi môi họ nhẹ nhàng tách nhau.

"......Est?"

Và rồi—

“Tạm biệt anh, Kamito!”

Cơ thể Est tỏa sáng và rồi phân hóa thành nhiều mảnh, dần dần tan biến vào không khí.

"—Est!"

STnBD V04 256-257

Lời tác giả.

“Nii-sama chỉ là của riêng Muir thôi.”

Và thế là ba tháng đã trôi qua rồi, tôi là Shimizu Yuu.

Và chúng ta đã hoàn thành tập 4 bộ light novel  thể loại harem, hài hước và chiến đấu Seirei Tsukai no Blade Dance.

Cuối cùng, sau 2 tháng tập luyện thì cũng đến kỳ thi Tinh Linh Kiếm Vũ.  Kamito và những người bạn bị tấn công bởi một tinh linh quân sự tổng hợp không rõ danh tính. Bí mật về sát thủ của <<Trại Giáo Dưỡng>> và quá khứ Kamito đã được tiết lộ. Và mục đích của Ren Ashbell  khác là gì……?

Tinh thần chiến đấu của những cô gái trẻ cùng với những bộ đồ bơi màu sậm và những trang phục dạ hội quý phái đã làm cho câu chuyện càng thêm hấp dẫn, xin tiếp tục ủng hộ nhé!

Và đây là lời cám ơn với những người bạn đồng hành.

Đầu tiên, Sakura Happen đã 1 lần nữa giúp tôi vẽ những bức ảnh minh họa tuyệt đẹp, cám ơn rất nhiều. Rinslet nhìn rất dễ thương. Sao bức họa ấy lại bị hỏng chứ? Tôi đã hoãn lại việc viết tiếp câu chuyện vỉ bức họa.

Và cũng xin chân thành cám ơn MFJ đã thiết kế nhân vật giúp cho Seirei Tsukai đã ra tới tập 4.

Xin chân thành cám ơn biên tập viên Misaka, đội ngũ chỉnh sửa, định dạng, xuất bản và các nhà sách. Cám ơn cửa hàng Anibro Gamers của Shinjuku đã thực hiện 1 lượng lớn để xuất bản tập 3. Một lần nữa xin chân thành cám ơn.

Yoshihira Zenzai đã vẽ Seirei Tsukai phiên bản manga chất lượng cao trên tạp chí Comic Alive. Các nhân vật được vẽ theo phong cách dễ thương làm tôi rất thích. Tôi chỉ đề cập đến đây  thôi, trong manga có một chút khiêu gợi hơn so với light novel.

Cuối cùng, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến các bạn đọc giả.

Xin cám ơn các bạn đã gởi đáp thắc mắc, tôi đã đọc hết những thắc mắc của các bạn 1 cách chân thành. Nói đến các thắc mắc, ở tập 2, Est chỉ ở bên lề, nhưng ở tập 3 thì Est đã vụt lên đứng tốp. Fianna và Claire chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4 ở cuộc bầu chọn gần đây. Nhân vật chính Kamito chiếm vị trí thứ 5. Thật buồn khi Rinslet chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Và đây là thời điểm những fan hâm mộ Rinslet  cùng nhau hợp sức lại.

Và tiếp theo là tập 5 sẽ đến với chúng ta mang tên “ Thánh Kiếm Diệt Quỷ”.

Tháng 7 năm 2011, Shimizu Yuu.

Lời họa sĩ minh họa.

Tôi là Sakura Happen, lâu rồi không gặp các bạn.

Tôi đã nhận được 2 trang hồi đáp nên tôi đã vẽ Rinslet yêu mến của tôi.

Rinslet-san! Rinslet-san! Rinslet-san hơn cả dễ thương.

Đây là ước mong của tôi là phải vẽ Rinslet trên cover thật nghiêm túc.

Có thể sẽ khó thỏa mãn nhưng chắc chắn sẽ dễ thương hơn.

Với 1 cái kết quá bất ngờ nhưng tôi không thể đọc tiếp được.

Ôi, chuyện gì sẽ xảy ra với Est đây? Các đọc giả đang mong đợi lắm đấy Shimuzu…

Dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi về chuyện của tôi, nên xin lỗi nhé, Shimizu.

Và đây là thông báo của tôi vì tôi sẽ không tiếp tục vẽ minh họa cho câu chuyện nữa. HOOKSOFT sẽ tiếp tục công việc của tôi.

Vâng tôi xin kết thúc.

Tôi, Sakura Hanpen không thể tiếp tục câu chuyện nữa.

( Lời người dịch: Mình dịch từ trang web baka-tsuki, vì mình là tay ngang chứ không phải dân chuyên dịch thuật nên dịch rất tệ, mong những người đang thực hiện dịch thuật bộ này giúp mình chỉnh sửa lại nhé. )

Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3♬   Seirei Tsukai no Blade Dance   ♬► Xem tiếp Tập 5
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement