Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 1: Anh hùng được triệu hồi và Cựu Anh hùng[]

Nếu bạn được hỏi "Anh hùng là gì?" bạn sẽ trả lời như thế nào?

Không, không cần bạn trả lời tôi cũng biết đáp án rồi.

Tôi thừa biết bạn sẽ trả lời như thế nào.

Trước mắt, có lẽ bạn sẽ bật thốt "Hử?"

Sau đó, không một chút ngắc ngứ, bạn ắt hẳn sẽ trả lời như thế này.

「 Về cơ bản thì anh hùng là ~ *beep*. Anh hùng rất nổi tiếng ở Nhật Bản là vì tựa game RPG Dragon Quest ~ *beep*. Gần đây, họ xuất hiện rất thường xuyên trong các tiểu thuyết trên mạng ~ *beep*.」

Tất nhiên, bạn có thể nói rằng kẻ nào dám nói thẳng những điều này với vẻ mặt điềm nhiên như không chắc hẳn là những người lập dị.

Chà, vậy sao chúng ta không đổi câu hỏi khác nhỉ?

Bạn có muốn trở thành anh hùng không?

Hn? …Sao? Thế nào?

Tôi sẽ không bao giờ muốn trở lại làm anh hùng thêm một lần nào nữa.

Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ

◇◇◇

「 Làm ơn, xin hãy cứu thế giới này… … 」

Một cô tiểu thư ăn vận như quý tộc với bộ váy đỏ rực đang cúi đầu rất sâu, rất rất sâu.

Và phía sau cô tiểu thư nọ, một vài cô gái trông giống như các hiệp sĩ hoàng gia đang quỳ trên một chân, đầu họ cũng cúi xuống.

Và không chỉ những cô gái nọ.

Có vẻ như cả những vị trưởng lão trông như những nguyên thủ quốc gia cũng đang quỳ một chân. Họ nhìn sang bên đây với vẻ mặt đầy ghen tị. Họ đang xếp thành hàng trong một căn phòng lớn, lớn đến nỗi mà vốn từ vựng hạn hẹp của tôi sẽ không thể nào miêu tả được.

「…Xin hãy đánh đuổi Ma Vương, thưa Anh hùng-sama」

Cô tiểu thư nọ, với đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo ngân ngấn nước cùng với mái tóc vàng kim lộng lẫy đến mức dễ khiến người ta nhầm tưởng đó là vàng thật, đang run rẩy van nài.

「…………」

Chàng trai của chúng ta chẳng biết nói gì.

Có phải là vì trên đường về nhà cùng những người bạn thân, cậu đột nhiên bị một chùm sáng bao bọc lấy và bị mang tới đây?

Có phải là vì cậu đang hoảng loạn khi thấy những bộ quần áo mà những người kia đang mặc, thứ khiến họ trông như những người thời Trung cổ du hành thời gian tới đây?

Không, không phải. Đó là vì cô gái trẻ đứng trước mặt cậu đang khóc lóc đầy tuyệt vọng.

「 Nếu cô đã muốn thì, được thôi. 」

Nếu bạn nhìn thật kĩ, bạn sẽ nhận ra cậu ta vừa gật đầu.

Ngày hôm đó, Anh hùng Amagi Kaito đã được sinh ra ở quốc gia này, không, ở thế giới này.

「……… Đừng có… đùa chứ?」

Đứng đối diện với Đẹp trai-kun, cũng là tân nhiệm Anh hùng, cậu, Yashiro Yuu, lẩm bẩm.

「 Lại một lần nữa, mình lại tới thế giới khác rồi… 」

Cậu thở dài nặng nề. Vẻ mặt của cậu nhuốm màu tuyệt vọng.

Sendai Yuusha c1




Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement