Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 28: Tiếng sét ái tình của Anh hùng tiền nhiệm[]

「Kiếm được tận 30 000 f (khoảng 3 000 000 yên Nhật)……… thực là đáng sợ.」

Sau khi xử lý xác con Chúa tể Rừng rậm, Lợn rừng Hoang dã để lấy nguyên liệu, hiện giờ, tại Hội Lizwadia, tôi đang cực kỳ hoang mang trước lượng tiền khổng lồ tôi vừa kiếm được, nhiều tới nỗi hồi còn ở thế giới cũ tôi thậm chí còn chưa từng có cơ hội được cầm lấy.

Tôi cảm giác tất cả mọi người đi đường đều đang nhìn chằm chằm về phía tôi………

「Whoops. ……Đây rồi.」

「Kukeh~!」

Nơi tôi dừng chân là một nhà trọ tại Lizwadia.

Đây là nhà trọ được Hội giới thiệu để ăn trưa và ăn tối.

Một nhà trọ với chi phí rẻ rề, thức ăn thì lại ngon, và cho phép cả tôi và Silber đều được ở lại trú chân……đây chính là nhà trọ vừa khéo thỏa mãn mọi thứ mà tôi yêu cầu.

Nhìn bảng tên của nhà trọ, tôi cực kỳ ngạc nhiên trước cái tên của nó.

「『Mèo Rên』………Bộ đây là một chuỗi nhà trọ hay sao?」

Cái tên của nó giống y đúc cái tên của nhà trọ Chó Sủa ở Luxeria[1]

Hay là tên của mấy nhà trọ này được đặt theo một phong tục hay truyền thống thì đó?

Nếu các nhà trọ ở đây đều có tên giống y chang nhau, bao gồm tên của một loài vật + âm thanh gợi nhớ tiếng kêu của nó, tôi thật sự muốn đi khắp cả nước chỉ để xem hết.

Nhưng nói chung tôi chỉ có hai lựa chọn, một là cắm trại ngoài trời, hai là tìm một phòng tốt ở nơi trú chân, vậy nên từ khi được triệu hồi tới nay, tôi đã bắt đầu quen với những nhà trọ bình dân kiểu như thế này rồi.

「Xin lỗi ~. Tôi được Hội giới thiệu tới đây……và…………」

Đầu đang mải nghĩ tới cái tên của nhà trọ tại thành phố tiếp theo, tôi bước vào trong quán Mèo Rên………cứ gọi là Mèo cho gọn đi. Ngay khi bước vào, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô bồi bàn đang chăm chỉ làm việc.

「Ara, chào đằng ấy. Chào mừng tới Mèo Rên.」

「 」

Hiện ra trước mắt tôi là một mĩ nữ với chiếc khăn rằm quấn trên đầu, ôm trọn mái tóc vàng dài óng ả và mềm mại lạ thường.

Màu mắt của cô ấy xanh như bầu trời thăm thẳm. Đôi môi kia mang một màu đỏ nhạt tự nhiên, hoàn toàn không phải vết son môi. Làn da cô ấy trắng ngần như tuyết dại, lóe sáng lấp lánh.

Cặp đồi kia vươn cao và cứ chực ùa ra khỏi lớp quần áo lỏng lẻo khiến ánh mắt của đám đàn ông bị hút hết vào.

Không chỉ mỗi bộ ngực, đường nét thon thả từ vòng eo hẹp uốn lượn xuống dưới cặp đùi kia ẩn chứa sức mạnh tà ác có thể quyến rũ bất kì ai nhìn thấy nó. Không phải là cặp đùi chỉ toàn da và xương của đám người mẫu, chúng là đôi chân tươi trẻ và khiêu gợi, với tỉ lệ thịt[2] cân đối.

Cặp đùi nở nang đó khiến bạn chỉ muốn nhảy bổ vào, chúng không cần phải làm gì mà đã tỏa ra sự quyến rũ đầy tội lỗi rồi.

Thức tỉnh bản năng em bé của cánh đàn ông, cô ấy sẽ là bữa đại tiệc hoàn hảo cho suy nghĩ của bọn họ đêm nay. Bạn có thể nói tôi được sinh ra chính là để cho ngày hôm nay, cái ngày mà tôi gặp cô ấy!!

「Xin hãy cùng tôi sinh em bé, ý tôi ở đây là kết hôn ấy!!」

「Ara ara, cậu làm khó bà cô này rồi đấy.」

Waifu[3] của tôi chạm tay lên má và mỉm cười. Ahh, tôi muốn ôm cô ấy quá!!

「Tên khốn, dám làm vậy với Maleeda-san của ta!」

「Chúng ta phải dạy cho hắn biết thế nào là quy củ của thành phố này………Chờ đã, ngươi vừa nói gì cơ!?」

「Đám đần độn, Maleeda-san là waifu của ta!」

Tiếng hét hò của đám nhân vật quần chúng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Tôi vẫn sẽ kết hôn với vị nữ thần này… với Maleeda-san!!

「Hmph. Cặp ngực và mông bự này có gì mà ghê gớm thế chứ -buoh!?」

「「「Ngươi làm bọn ta bực mình rồi đấy.」」」

Và sau đó, một màn trừng phạt đầy bạo lực diễn ra.

Đám nhân vật quần chúng này lại có thể phát rồ lên trước mặt một người phụ nữ trưởng thành như cô ấy, đám này còn lâu mới trở thành các quý ông lịch lãm được.

……Nhưng tôi lại không hề ghét cái khí phách đó!

「Để tôi giúp mọi người một tay.」

「Kẻ khiến ta bực mình là các ngươi đấy, bọn đần độn!!」

Đang định thanh trừng tất cả bằng sức mạnh của Anh hùng, tôi liền bị ngăn lại bởi tiếng thét đinh tai của một gã đàn ông lực lưỡng từ trong bếp chui ra.

「Geh! Là Ông chủ Gilley!!」

「Chuồn lẹ thôi!」

「Đúng vậy!」

Bị gã đàn ông to lớn với tiếng hét thủng màng nhĩ dọa sợ, đám đàn ông trung niên đặt vài đồng bạc lên bàn và bỏ chạy khỏi tiệm Mèo Rên.

「Tsk, hôm nay bọn họ lại chạy mất tăm. ……Maleeda, cả em nữa, đừng để mấy gã như thế vào tiệm của chúng ta chứ!」

「Ufufu, em xin lỗi, honey.」

Maleeda-san mỉm cười trước tay đô con cao hơn hai mét nọ.

Thấy hai người họ như vậy, tôi liền chìm vào hố sâu tuyệt vọng.

Chết tiệt! Tại sao! Tại sao đám đàn ông cơ bắp đô con lại nổi tiếng vậy!?

Chẳng lẽ có ít cơ bắp là một cái tội sao? Chẳng lẽ Chúa không tồn tại ở thế giới này sao!!?

「Ah? ……Tên nhãi quỳ sụp tứ chi xuống dưới đất, khiến mặt đất ướt sũng nước mắt nước mũi này là ai thế?」

「Có vẻ như cậu ta muốn cùng em kết hôn và tạo ra em bé. Ufufu, em tự hỏi không biết một bà cô đã quá 30 tuổi như em có làm chuyện đó được không?」

「Vấn đề không phải ở chỗ đấy! Này tên nhãi, ngươi định tán tỉnh vợ của ta đấy h………? ………Oi, "Yuu Yashiro" đấy phải không?」

「Gufuuh… Trên, sát nhân lộ, phụ nữ, là không cần thiết ~~!!............Khoan, ông chú?」

Lúc đó, khi tôi sắp sửa đầu hàng trước trái tim đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng thì ông ta gọi tên tôi.

Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra trước mặt là một người đàn ông lực lưỡng với "đôi tai nhọn" và cơ bắp cuồn cuộn mà dù cách một lớp áo quần bạn vẫn nhìn rõ.

「Ta biết mà, cậu là Yuu! Tên nhãi, xem ai oai phong chưa kìa!」

「Khôngggggg!! Đàn ông con trai không được ôm tôi như thế!!」

Tôi bị hai cánh tay như hai khúc gỗ kia ôm chặt. Cái ôm siết chặt khiến tôi cảm thấy mình ngạt thở đến nơi, thế là tôi đành phải cố gắng thoát ra.

「Cậu vẫn y như ngày nào!! Ora, các người nhìn gì đấy! Cửa tiệm hôm nay đóng cửa, vậy nên cút về nhà hết đi!!」

Ông chú với khuôn mặt đáng sợ đến mức kể cả đám xã hội đen cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy, giờ lại đang quay sang phía khách hàng đang ngồi trong tiệm và hét lên.

Ahh, tội quá đi. Có vài người còn đang ăn dở bữa………

「……Thật mừng khi thấy cậu quay lại, Yuu!」

Người đàn ông sở hữu cơ thể và khuôn mặt chẳng có vẻ gì giống Elf kia quay sang phía tôi và cười ngoác mang tai.

「……Ou. Có vẻ như tôi đã làm ông lo lắng rồi, Ông chú.」

Ba năm trước, tôi đã gặp ông ấy ở một hội Elf nọ, và một trận chiến tay bo nổ ra, và sau đó, mặc dù cách biệt lớn về tuổi tác, ông ta là người mà tôi có thể tự hào gọi là bạn.

Tên ông ta là Gilley.

Một trong những người bạn thân nhất của tôi.


◇◇◇



◇◇◇


Reynbrook có hai mặt trăng. Trong một tháng, hai tuần đầu thì vầng trăng xanh sẽ chiếu rọi bầu trời đêm.

Còn hai tuần còn lại thì vầng trăng đỏ lại chiếm chỗ và tỏa sáng trên bầu trời.

Vào cuối tháng đầu tiên, hai mặt trăng sẽ giao thoa vào nhau, biến thành một vầng trăng tím tỏa ánh sáng ôn hòa.

「…………Yuu Yashiro.」

Dưới vầng tử nguyệt lơ lửng giữa trời, tiếng gọi lạnh lẽo hòa vào trong gió.

Ở trên tháp đồng hồ, có một thân ảnh phụ nữ đang nhìn xuống dưới thị trấn.

Người phụ nữ nọ mặc một bộ lễ phục màu đen, một chiếc thắt lưng gắn bao súng buộc quanh bắp chân ló ra khỏi khe hở giữa váy.

Trong bao súng đó có một món vũ khí vốn dĩ không nên xuất hiện ở thế giới này.

「Ta không có thù oán gì với ngươi cả. ……Nhưng kẻ thù của Chúa là kẻ thù của chúng ta………Hãy lên thiên đàng, về với vòng tay của Chúa và ân hận đi.」

Người phụ nữ nọ làm dấu thập tự trước ngực, vươn tay xuống dưới gấu váy và rút ra một cuốn sách hướng dẫn từ trong váy.

「……Nhưng trước đó, mình đã mất công tới nơi này thì phải thăm thú một hồi cái đã!」

Trong cuốn sách hướng dẫn mà cô gái lấy ra, cụm từ 'Lizwadia' được viết thẳng hàng ngay ngắn.

Đây là cuốn sách hướng dẫn của Lizwadia.

「Mình nghe nói tên kẻ thù của Chúa kia đã từng ở Luxeria, và hắn là một tên cặn bã bị dục vọng khống chế. ……Nếu vậy, hắn ta chắc hẳn đã hướng tới quần đảo phương nam. Trong lúc từ từ dồn hắn ta vào chỗ chết, mình cũng đi thăm thú đó đây luôn ………Fufu, đúng là mình có khác. Suy nghĩ cái gì cũng chu toàn!"[4]

A~ ha ha ha ha~! Đứng trên đỉnh tháp đồng hồ, người con gái đó cười vang, và ngay lúc đó, một cơn gió mạnh liền thổi qua.

「Uwappuh!... Fu, fufu, ta sẽ không để cho ai thấy một thứ đáng xấu hổ như cảnh ta suýt bị ngọn gió tẹo teo kia đẩy ngã đâu. ……Nào giờ, mình nên đi đâu trước nhỉ? Lizwadia là một thị trấn với lịch sử lâu đời. Chỗ phố tham quan là………Huh? Quyển sách hướng dẫn du lịch của mình đâu rồi?」

Thứ đáng ra phải nằm trên tay cô ấy giờ lại chẳng thấy đâu, và trong lúc cô ấy hoảng loạn tìm kiếm, cuốn sách liền bị ngọn gió nhảy múa trong không trung cuốn đi.

「K, không! Mình vẫn chưa kịp đọc xem ở đây có tiệm ăn nào ngon! Chờ đã ~!!」

Dù đã vươn tay ra với lấy cuốn sách đang bay nhưng cô ấy vẫn không với tới.

「Come Ba~ck!!」[5]

Dưới thị trấn được vầng trăng tím tỏa ánh sáng dịu hiền, tiếng hét của cô gái kia vang vọng.


Chú thích[]

  1. Hồi còn ở Luxeria, Yuu ở một nhà trọ tên là Chó Sủa. Giờ thì là Mèo Rên…… Đến quỳ với tác giả Emo24.gif
  2. Quỳ, chả biết thay từ thịt này bằng từ gì Emo24.gif
  3. Ý là vợ, cách đọc từ wife của người Nhật, giờ thành từ để các ông trêu nhau trên mạng
  4. Nếu bạn nào vẫn nhớ tập 1, Norn đã giới thiệu cho Yuu xuống quần đảo Gehl ở phương nam để hóng gái mặc Bikini, vậy nên ở đây cô nàng mới tin là hắn ta đang tới chỗ đó, vì tưởng cậu là một tên dâm dê dô dáo dục mà Emo24.gif . Thế là nàng cứ tà tà vừa truy đuổi xuống phương Nam vừa đi du lịch, không ngờ rằng anh đang ở ngay đâyEmo24.gif
  5. Nói bằng tiếng Anh


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement