Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 6: Anh hùng tiền nhiệm giải cứu ngôi làng.[]

「Fuu, đây là con Orc thứ 70.」


Khi ngọn đuốc trên tay bắt đầu kêu lốp bốp, con Orc, một loài quái vật với nước da xanh lè bị đá bay như trái bóng.

Xương sọ của loài goblin kia liền bị vỡ nát, kèm theo đó là tiếng "Dogakyu" ngân lên thâm thúy.

Từ trong bóng tối, đàn Orc lũ lượt xuất hiện, trên tay lăm le những cây dùi cui. Dù phân nửa đàn Orc đã bị đá cho vỡ sọ mà chết, số còn lại vẫn điếc không sợ súng mà lao tới tìm chết. Hiện còn khoảng bảy con còn sống.

Dogakyu! Dogakyukyu!

Cẳng chân vung lên như sợi roi da, cú đá chớp nhoáng lại khiến một con nữa chết không kịp ngáp.

「Cái lũ các ngươi chỉ được cái đông với to xác chứ rặt một lũ yếu nhớt.」

Thật ra mục đích của cựu anh hùng không phải là hạ gục lũ này mà là tiến vào phần sâu nhất tại hang ổ lũ Orc, vậy nên cậu mới liên tục đạp tan bức tường 'thịt Orc' trước mặt.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao một tay lính mới chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ thu thập thảo dược mà nay lại phải đi đột phá hang ổ của loài quái vật có tên là Orc này, chà, có lý ~ do của nó cả đấy.


◇◇◇


Nghe theo lời Tre-san hướng dẫn, tôi quyết định lên đường tới vương quốc láng giềng. Và để nhanh chóng kiếm tiền trang trải phí đi lại, tôi cố gắng làm việc một cách điên cuồng, thế nhưng vài tuần sau đó, nguyên Hội sở bị bao trùm trong bầu không khí "Chiến tranh tới rồi ~!" khiến tôi đâm ra có cảm giác bản thân mình cứ đi thu thập thảo dược như thế này thì có phần hơi quá đáng, thế là tôi tiếp nhận một nhiệm vụ diệt quái cấp thấp.

Tên của con quái không có gì xa lạ cả, chính là một con Goblin!

Loài sinh vật yếu nhớt này, cùng với Slime tạo thành cặp đôi yếu đuối không ai bì nổi trong thế giới huyền ảo.

Goblin là loài không tấn công con người, chúng chỉ tàn phá đồng ruộng của người dân và ăn hết lúa, vậy nên xem chúng tương tự loài côn trùng cũng không sai. Nếu bạn định tấn công chúng, chúng sẽ cảm thấy sợ và không dám chui ra.

Có vẻ như hiện nay đang có một đàn goblin khá đông đang tụ tập gần một làng trồng lúa tên là Làng Callot, vậy nên Hội mới ban hành một nhiệm vụ diệt quái.

Và cứ thế, sau khi vội vàng tới Làng Callot, tôi ngay lập tức nhận ra dân làng ở đây đang bị một đám Orc đông nhung nhúc tấn công.

Khi tôi đang định hạ hết đống Orc ngay trước mắt thì tôi nhận ra đám Orc này đã chiếm lấy hang ổ của loài Goblin và có vẻ như hiện nay đã tới mùa chúng đi phối giống, thế là chúng tới làng này để bắt vài cô gái về đẻ con cho chúng.

……… Gửi những người chưa bao giờ chơi ero-game hay đọc/xem hentai, con giống của loài Orc là nữ giới loài người (thỉnh thoảng có cả bán nhân tộc nữa).

Cứ thế này tất cả phụ nữ trong làng sẽ bị đám Orc cướp về làm con giống mất.

Vậy nên tôi quyết định diệt trừ tận gốc đám Orc trên để giải cứu những người phụ nữ trong làng.

H,hoàn toàn không phải là vì cháu gái của trưởng làng rất xinh đâu nhé, biết chưa!

Nếu tôi cứu giúp ngôi làng, cô ấy sẽ trở thành vợ tôi……… tôi hoàn toàn không có mấy suy nghĩ kiểu như thế đâu nhé, biết chưa!


◇◇◇


Bị thần tình yêu cùng dục vọng thấp hèn làm cho mờ mắt, tôi băng băng tiến sâu vào bên trong hang ổ nơi Vua Orc trú ngụ, trên đường có gặp cả đống Orc nhưng những sinh vật thấp kém đó không thể cản tôi lại được.

「Nhưng chúng đông quá! Nhìn cái cảnh bọn chúng bò nhung nhúc như gián là lại thấy ghê tởm!!」

Cơ mà do truy đuổi hơi hăng nên hiện giờ tôi đang bị bao vây.

Nguyên văn là thế này: Trong lúc tôi càn quét như vũ bão tại hang ổ của loài Goblin, tôi bước vào một khu vực rất rộng bên trong ổ. Nơi đây dường như thông với nhiều địa phương khác trong ổ, và từ những nơi đó đám dòi bọ Orc từ bốn phương tám hướng ùa tới bao vây lấy tôi.

Chúng đông quá…… Liệu tôi có nên rút "nó" ra không?

Nghĩ đến đây, tôi vươn tay phải ra và sẵn sàng, thế nhưng đúng lúc đó, một sinh vật có thân hình to gấp vài lần con Orc xuất hiện trong tầm mắt.

「Buhihihihi! Tên nhân loại đáng thương! Ngươi sẽ chết ở đây và trở thành thức ăn của chúng ta!! Buhihihihihi!!」

Gớm guốc hơn cả loài Orc vốn đã gớm guốc, một con quái vật to béo xuất hiện, Vua Orc.

Mặc dù có trí tuệ cao hơn hẳn chủng Orc bình thường, nó vẫn trung thành với sự bệnh hoạn thối nát của nó. Nghe đồn thứ ghê tởm này không dùng phụ nữ làm con giống mà làm công cụ làm tình của nó thì đúng hơn.

「Buhihihihi! Buhi,……―――」

*Zashu!

Đầu của Vua Orc rơi xuống.

Thấy máu bắn ra xối xả từ đầu và phần thân của Vua Orc, đám thuộc hạ bắt đầu gào thét hỗn loạn.

「Mặc dù không hề thù ghét gì bọn mày nhưng…… Vì tình yêu của Sherry-san, chết đi.」

Tiện đây, Sherry-san = Cô cháu gái xinh đẹp của trưởng làng.

Uhahahaha! Quả thực là thống khoái mà ~![1]

Do không thể nào cản được tôi, một kẻ đã bị tình yêu biến thành nô lệ, lũ Orc lần lượt hét lên "Buhi-" và bị tôi tàn sát.


◇◇◇


Buhihihihi~!

「Này! Đừng chạy chứ!」

Vừa đá chết một con Orc trốn chạy, tôi tìm thấy một cửa hang khá lớn, lớn tới mức mấy gã người lớn cõng nhau cũng có thể chui lọt cửa hang này…… Có vẻ như đây là cái lỗ đặc biệt được xây dựng để Vua Orc dễ dàng chui qua……

「Khôngggggg! Ai đó cứu tôi vớiiiiii!!」

Đang trầm ngâm suy tư, tôi chợt nghe thấy tiếng kêu thét của một người phụ nữ.

(Ra là vậy, nếu đã được xây dựng dành riêng cho vua Orc thì đây chắc hẳn là căn phòng dùng để làm "việc đó"!!)

Sau khi hiểu ra, tôi không chút do dự tiến vào bên trong.

「Ai đó……!!」

Nằm trong đó là một cô gái trẻ, quần áo đã bị xé vụn và sắp sửa bị vài con Orc cưỡng hiếp―――

*Buchi*

Tiếng thịt xương bị xẻ vụn vang lên trong căn phòng.

「Khát vọng linh hồn!」

Ánh sáng rực rỡ đến độ khiến ngọn đuốc trên tay trái tôi cũng phải lu mờ, những tia sáng đó tụ tập lại trên cánh tay phải, sau đó "nó" xuất hiện.

「Tuân theo hiệp ước cổ đại, xuất hiện đi, ―――」

Là một thanh kiếm. Thế nhưng không chỉ vậy, với tôi nó còn hơn cả một người bạn cũ.

「Alto Vreede!」

Nó là nửa còn lại của tôi.

Với một gã anh hùng như tôi, đây là thứ đã luôn ở bên tôi từ lúc tôi được sinh ra ở thế giới này, anh bạn đời của tôi!

「Đồ cặn bã khốn kiếppppppp!!」

Hào quang từ thanh kiếm thổi bay lũ Orc.

Chỉ với một cú vung kiếm, cơn bão ánh sáng xuất hiện và quét sạch toàn bộ lũ Orc ở bên trong tổ, và không hề dừng lại, phá hủy luôn cả cá tổ.

「…………Ah, huh!?」

Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Cái tổ cũ của loài Goblin đã đổ sụp cứ như dungeon cuối cùng trong mấy trò chơi điện tử.

「Daaaaaah!?」

Vang vọng khắp hang động là âm thanh đổ vỡ và tiếng hét chói tai của tôi.


◇◇◇


Cư dân Làng Callot đang hoang mang tột độ.

Đã qua nửa ngày kể từ lúc một chàng trai trẻ tóc đen, vốn chỉ muốn tới đây tiêu diệt lũ Goblin, tiến vào hang ổ Goblin bị loài Orc chiếm đóng và tiêu diệt chúng.

Màn đêm đã sắp sửa giăng xuống, và cư dân trong làng cũng đã lần lượt đốt đuốc lên.

Trưởng làng cùng mọi người rất lo lắng cho sự an toàn của chàng trai trẻ với mái tóc màu đen kì quái, từ đó cho thấy ắt hẳn cậu ta được sinh ra ở thành phố khác. Đến khi nỗi lo lắng dâng cao đến mức họ đã lên đường tiến về hướng hang ổ của đám Orc thì 'chuyện đó' xảy ra.

Từ phía tổ loài Orc, một cột sáng chọc trời dựng lên.

Cây cột trụ làm bằng ánh sáng, rực rỡ như nuốt trọn ánh mặt trời vào bên trong, tỏa sáng rực rỡ khắp bầu trời đen kịt, khiến khắp vùng sáng rực như buổi ban trưa.

Và khi chùm ánh sáng khổng lồ kia dần tan đi, lần này, tiếng đất sụp ầm ầm vang lên.

Khi dân làng bắt đầu bàn tán "Phải chăng đây chính là điềm báo của thảm họa!?" thì âm thanh hủy diệt đột nhiên ngưng lại, khiến họ hoang mang tột độ.

Và sau đó, dù không ai ra hiệu, tất cả mọi người đều lặng người đứng chôn chân ở đó.

Sau đó, không biết đã bao lâu trôi qua…… Một bóng người xuất hiện tại cổng làng.

Dù bị ánh đuốc chiếu thẳng vào mặt nhưng dường như do đã quen với ánh sáng rực rỡ ban nãy nên họ nhận ra ngay diện mạo của cái bóng trên trước cả khi ánh đuối chịu soi rọi khuôn mặt cậu.

「…………」

Là chàng trai trẻ đó.

Là chàng trai tóc đen đó.

Dõi mắt nhìn kĩ hơn, họ nhận ra trong tay cậu là bóng dáng một cô gái, bọc trong tấm áo đen kịt như màu tóc và màu mắt của cậu, đen như bầu trời buổi đêm hôm.

「Ai đó phụ tôi một tay đi!」

Nghe thấy thanh âm căng tràn sức trẻ và nhuệ khí, dân làng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới.

「Em ấy suýt nữa đã bị đám Orc trong ổ cưỡng hiếp và ắt hẳn là đang rất sợ đàn ông. Thế nên nếu có thể, tôi muốn em ấy phải được phụ nữ chăm sóc.」

Bên dưới chiếc áo đen đơn độc là một cô gái trẻ đang trần truồng…… Cô ấy là một elf. Mái tóc màu xanh tựa lá cây rừng và đôi tai nhọn hoắt của cô gái đều đã bị bùn đất vấy bẩn.

Không, không chỉ có cô bé elf đó.

Chàng trai trẻ, người có vẻ như vừa cứu cô, cũng dính đầy bùn đất.

「Trưởng làng.」

Nghe thấy chàng trai trẻ gọi, trưởng làng tiến tới trước mặt đám đông.

「Xin lỗi. Tôi đã tiêu diệt hết lũ Orc nhưng lại chẳng tìm thấy một con Goblin nào bên trong. Xin lỗi nhé, nhiệm vụ thất bại rồi.」


Chú thích[]

  1. Trích từ Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusader (Phần 3). Mình không đọc Jojo nên cứ dịch bừa thôi


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement