Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "== '''Chapter 6: Sự tái xuất bất ngờ''' == “Keng…” Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chan chát, Alice và Adrina ghì chặt lấy nhau một lúc r...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
 
(Không hiển thị 4 phiên bản của 3 người dùng ở giữa)
Dòng 10: Dòng 10:
 
Kaizaki, cũng như Alice và Anna, đều dễ dàng vượt qua các đối thủ khác. Mặt
 
Kaizaki, cũng như Alice và Anna, đều dễ dàng vượt qua các đối thủ khác. Mặt
 
khác, Dorai và Kaizaki dần trở nên nổi tiếng nhờ sự bá đạo của mình, cứ việc mấy
 
khác, Dorai và Kaizaki dần trở nên nổi tiếng nhờ sự bá đạo của mình, cứ việc mấy
hôm nay cậu toàn bị mấy em fan nữ liếc mắt đưa tình làm Stella với Miwa tức lộn
+
hôm nay cậu toàn bị mấy em nhân viên và tuyển thủ nữ liếc mắt đưa tình làm Stella với Miwa tức lộn
 
ruột lên.
 
ruột lên.
   
Dòng 24: Dòng 24:
 
giành chiến thắng vào vòng bán kết, mà còn là trận so găng giữa hai phe thù địch.
 
giành chiến thắng vào vòng bán kết, mà còn là trận so găng giữa hai phe thù địch.
 
Dĩ nhiên phạm vi chỉ trong giải đấu của Genex tổ chức, nhưng thắng hay thua lại
 
Dĩ nhiên phạm vi chỉ trong giải đấu của Genex tổ chức, nhưng thắng hay thua lại
là chuyện ảnh hưởng không hề nhẹ  đến
+
là chuyện ảnh hưởng không hề nhẹ đến
 
danh dự và sĩ khí của hai bên.
 
danh dự và sĩ khí của hai bên.
   
Dòng 254: Dòng 254:
   
 
Fina vẫn
 
Fina vẫn
đang trên đà lướt tới thì Anna lập tức lật ngửa lòng bàn tay lên, sau đó cô báu
+
đang trên đà lướt tới thì Anna lập tức lật ngửa lòng bàn tay lên, sau đó cô bấu
 
năm ngón tay lại như muốn cào cái gì đó, rồi sau đó cào một cú ngược lên trên.
 
năm ngón tay lại như muốn cào cái gì đó, rồi sau đó cào một cú ngược lên trên.
   
Dòng 296: Dòng 296:
   
 
Một dàn
 
Một dàn
Luminous loé lên khi cây rìu của Fina đập xuống đất, chúng toả ra cung quanh và
+
Luminous loé lên khi cây rìu của Fina đập xuống đất, chúng toả ra xung quanh và
dần vô hiệu hoá hết khu đầm lầybóng tối của Anna. Luminous là một thuộc tính khắc
+
dần vô hiệu hoá hết khu đầm lầy bóng tối của Anna. Luminous là một thuộc tính khắc
 
chế hoàn toàn ám, nên Fina rất có lợi khi chiến đấu với Alice và Anna trong
 
chế hoàn toàn ám, nên Fina rất có lợi khi chiến đấu với Alice và Anna trong
 
form ám.
 
form ám.
Dòng 354: Dòng 354:
   
 
Viên đạn
 
Viên đạn
RPG được bắn ra, bay thẳng đến chỗ  Anna
+
RPG được bắn ra, bay thẳng đến chỗ Anna
 
đang quỵ gối ôm bụng. Nếu cứ như thế này thì Anna sẽ gặp nguy hiểm mất.
 
đang quỵ gối ôm bụng. Nếu cứ như thế này thì Anna sẽ gặp nguy hiểm mất.
   
Dòng 474: Dòng 474:
   
 
Nói được
 
Nói được
vài lời,  Anna gục xuống và… bất tỉnh.
+
vài lời, Anna gục xuống và… bất tỉnh.
   
 
- Anna….
 
- Anna….
Dòng 518: Dòng 518:
 
chăm sóc trong phòng của mình, có vẻ như Alice vẫn còn rất mệt mỏi sau trận chiến.
 
chăm sóc trong phòng của mình, có vẻ như Alice vẫn còn rất mệt mỏi sau trận chiến.
 
Quả thật phải chiến đấu với đối thủ sở hữu thuộc tính khắc chế bản thân mình là
 
Quả thật phải chiến đấu với đối thủ sở hữu thuộc tính khắc chế bản thân mình là
điều vô cùng khó khăn, thế mới biết hệ Chaos bá đạo tới mức nào.
+
điều vô cùng khó khăn, thế mới biết hệ Chaos bá đạo tới mức nào.
   
 
Felisa
 
Felisa
Dòng 553: Dòng 553:
   
 
Anna cúi đầu,
 
Anna cúi đầu,
thất bại vừa rồi khiến cô hoàn toàn xuy sụp.
+
thất bại vừa rồi khiến cô hoàn toàn suy sụp.
   
 
- Thôi,
 
- Thôi,
Dòng 674: Dòng 674:
 
Dĩ nhiên
 
Dĩ nhiên
 
Dorai có thể dễ dàng lách qua những sợi Astral này. Tuy nhiên, những sợi
 
Dorai có thể dễ dàng lách qua những sợi Astral này. Tuy nhiên, những sợi
Luminous này không hề nhắm vào đâm Dorai, mà chúng... trói cậu lại. Sau khi bay
+
Astral này không hề nhắm vào đâm Dorai, mà chúng... trói cậu lại. Sau khi bay
 
sượt qua người Dorai, chúng chuyển hướng quay lại và quấn quanh cậu, trói gô cậu
 
sượt qua người Dorai, chúng chuyển hướng quay lại và quấn quanh cậu, trói gô cậu
 
lại như cái bánh tét.
 
lại như cái bánh tét.
Dòng 854: Dòng 854:
 
Một đường
 
Một đường
 
Astral hiện lên giữa hình chữ thập, tức là chỗ Kaizaki đang đứng. Vì nó quá gần
 
Astral hiện lên giữa hình chữ thập, tức là chỗ Kaizaki đang đứng. Vì nó quá gần
nên Kaizaki không kịp tránh hay làm gì cả.
+
nên Kaizaki không kịp tránh hay làm gì cả.
   
 
- Hư....
 
- Hư....
Dòng 991: Dòng 991:
   
 
Vừa cười
 
Vừa cười
thõa mãn, Kaizaki lững thững tiến lại chỗ của Fina đang bị chậm, rồi đặt bàn
+
thỏa mãn, Kaizaki lững thững tiến lại chỗ của Fina đang bị chậm, rồi đặt bàn
 
tay phải lên cánh tay máy của Fina. Sau đó, chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện
 
tay phải lên cánh tay máy của Fina. Sau đó, chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện
 
ở mắt phải Kaizaki rồi quay tít mù theo chiều ngược kim đồng hồ.
 
ở mắt phải Kaizaki rồi quay tít mù theo chiều ngược kim đồng hồ.
Dòng 1.123: Dòng 1.123:
   
 
Kaizaki
 
Kaizaki
nhét ba con dao vào trong túi áo khoát rồi quay người bước vào trong, vừa đi vừa
+
nhét ba con dao vào trong túi áo khoác rồi quay người bước vào trong, vừa đi vừa
 
ngửa mặt cười to như tên điên:
 
ngửa mặt cười to như tên điên:
   
 
- Hưa ha
 
- Hưa ha
ha ha ha….. Nero Vilardo, cuối cùng thì ta cũng được chạm mặt với ngươi rồi,  gưa kha kha kha kha kha kha kha….
+
ha ha ha….. Nero Vilardo, cuối cùng thì ta cũng được chạm mặt với ngươi rồi, gưa kha kha kha kha kha kha kha….
   
 
Dorai thì
 
Dorai thì
Dòng 1.198: Dòng 1.198:
 
lâu, nhưng cậu có thể dùng nó để thoát khỏi tia hủy diệt từ Fina. Mặt khác, cậu
 
lâu, nhưng cậu có thể dùng nó để thoát khỏi tia hủy diệt từ Fina. Mặt khác, cậu
 
còn có thể dễ dàng đi ra phía sau lưng của Fina và Adrina trong nháy mắt nữa.
 
còn có thể dễ dàng đi ra phía sau lưng của Fina và Adrina trong nháy mắt nữa.
Do chỉ có Kaizaki di chuyển được trong khoảng thời gian bị đứng nên cả Doải
+
Do chỉ có Kaizaki di chuyển được trong khoảng thời gian bị đứng nên cả Dorai
 
mọi người cũng không biết chuyện này khi nó diễn ra, cứ như Kaizaki teleport vậy.
 
mọi người cũng không biết chuyện này khi nó diễn ra, cứ như Kaizaki teleport vậy.
   
Dòng 1.234: Dòng 1.234:
 
thì tay không, còn Mafalda thì cầm một cây xiên hình nón, dài và to bên tay phải,
 
thì tay không, còn Mafalda thì cầm một cây xiên hình nón, dài và to bên tay phải,
 
tay trái là một cánh tay bằng máy giống với của Fina.
 
tay trái là một cánh tay bằng máy giống với của Fina.
[[File:Mafalda Famiglietti.png|centre|thumb|400x400px]]
+
[[File:Mafalda Famiglietti.png|center|600px]]
 
- Trước
 
- Trước
 
khi bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng giải thưởng của vòng chung
 
khi bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng giải thưởng của vòng chung
Dòng 1.250: Dòng 1.250:
 
Mặc cho cô
 
Mặc cho cô
 
nàng MC luyên thuyên, Kaizaki chỉ nhìn vào Nero với ánh mắt hưng phấn. Nếu
 
nàng MC luyên thuyên, Kaizaki chỉ nhìn vào Nero với ánh mắt hưng phấn. Nếu
không phải vì đánh trước chuông reng là phạm luật thì cậu đã nhào lên làm vài
+
không phải vì đánh trước chuông reo là phạm luật thì cậu đã nhào lên làm vài
 
chiêu rồi.
 
chiêu rồi.
   
Dòng 1.306: Dòng 1.306:
 
rồi lao thẳng vào trong diện tích tuyệt đối của mình rồi tung một nhát chém thẳng
 
rồi lao thẳng vào trong diện tích tuyệt đối của mình rồi tung một nhát chém thẳng
 
vào ngực Nero. Kaizaki tự tăng thời gian của mình lên mức cao nhất, khiến mọi
 
vào ngực Nero. Kaizaki tự tăng thời gian của mình lên mức cao nhất, khiến mọi
người không thể thấy gì khác ngoài một vệt sáng bạc xoẹt qua người Nero
+
người không thể thấy gì khác ngoài một vệt sáng bạc xoẹt qua người Nero
   
 
“ Xoẹt....”
 
“ Xoẹt....”
Dòng 1.352: Dòng 1.352:
   
 
Lúc này,
 
Lúc này,
Dorai đang chiến đấu vớ Mafalda cũng nheo mắt ngoái lại nhìn Kaizaki. Chính cậu
+
Dorai đang chiến đấu với Mafalda cũng nheo mắt ngoái lại nhìn Kaizaki. Chính cậu
 
cũng cảm thấy ngạc nhiên khi diện tích tuyệt đối của Kaizaki bị Nero hóa giải.
 
cũng cảm thấy ngạc nhiên khi diện tích tuyệt đối của Kaizaki bị Nero hóa giải.
   
Dòng 1.373: Dòng 1.373:
 
họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì ở không gian này, kể cả thời
 
họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì ở không gian này, kể cả thời
 
gian, nhưng ngược lại họ cũng không thể can thiệp vào vật gì ở không gian này
 
gian, nhưng ngược lại họ cũng không thể can thiệp vào vật gì ở không gian này
trừ khi hoi quay trở lại không gian này.
+
trừ khi họ quay trở lại không gian này.
   
 
- Nói thế
 
- Nói thế
Dòng 1.425: Dòng 1.425:
 
Không dừng
 
Không dừng
 
lại ở đó, Mafalda giơ cánh tay trái bằng máy lên, biến thành một nòng súng và bắn
 
lại ở đó, Mafalda giơ cánh tay trái bằng máy lên, biến thành một nòng súng và bắn
ra một loạt các viện đạn tự định hướng, chúng đuổi theo bám riết lấy Dorai mặc
+
ra một loạt các viên đạn tự định hướng, chúng đuổi theo bám riết lấy Dorai mặc
 
cho cậu né tránh kiểu gì.
 
cho cậu né tránh kiểu gì.
   
Dòng 1.553: Dòng 1.553:
 
Do đã theo
 
Do đã theo
 
dõi các trận trước của Nero và biết được chiêu thức này, Kaizaki ném ngay ba
 
dõi các trận trước của Nero và biết được chiêu thức này, Kaizaki ném ngay ba
con dao quanh mình. Con đóm dóm lửa sau đó bay chậm lại một cách đáng kể, rồi bị
+
con dao quanh mình. Con đóm đóm lửa sau đó bay chậm lại một cách đáng kể, rồi bị
 
Kaizaki đập một cái bẹp dí mà biến mất. Kaizaki cảm thấy hơi rát khi đập con
 
Kaizaki đập một cái bẹp dí mà biến mất. Kaizaki cảm thấy hơi rát khi đập con
 
đom đóm này, bởi lẽ nó vốn là lửa mà.
 
đom đóm này, bởi lẽ nó vốn là lửa mà.
Dòng 1.616: Dòng 1.616:
 
trong tay của Nero, Artifact này trông rất hợp với vóc dáng cao lớn bặm trợn của
 
trong tay của Nero, Artifact này trông rất hợp với vóc dáng cao lớn bặm trợn của
 
hắn.
 
hắn.
[[File:Labrys.PNG|centre|thumb|300x300px]]
+
[[File:Labrys.PNG|center|600px]]
 
Sau khi xuất
 
Sau khi xuất
 
hiện, Nero hạ Labrys xuống và cầm bằng hai tay, xoay vài vòng ra oai rồi chĩa về
 
hiện, Nero hạ Labrys xuống và cầm bằng hai tay, xoay vài vòng ra oai rồi chĩa về
Dòng 1.747: Dòng 1.747:
   
 
Con đom
 
Con đom
đóm lửa nhanh chóng bay vòng quanh vùng phía trước của Nero, vẽ nên một diện
+
đóm lửa nhanh chóng bay vòng quanh vùng phía trước của Nero, vẽ lên một diện
 
tích hình tròn.
 
tích hình tròn.
   
Dòng 1.948: Dòng 1.948:
 
Sau khi
 
Sau khi
 
Elena ra lệnh, Mafalda lập tức giơ cánh tay máy về phía trước, biến nó thành một
 
Elena ra lệnh, Mafalda lập tức giơ cánh tay máy về phía trước, biến nó thành một
khẩu RPG và nả liên tục các viên RPG định hướng vào những con rô bốt bảo vệ của
+
khẩu RPG và liên tục các viên RPG định hướng vào những con rô bốt bảo vệ của
 
Genex.
 
Genex.
   
Dòng 2.016: Dòng 2.016:
 
ngang ngửa Cedeote và Redox, cơ thể toàn là dung nham xuất hiện. Đó chính là
 
ngang ngửa Cedeote và Redox, cơ thể toàn là dung nham xuất hiện. Đó chính là
 
Blaster, tinh linh của Nero.
 
Blaster, tinh linh của Nero.
[[File:Blaster.png|centre|thumb|460x460px]]
+
[[File:Blaster.png|center|600px]]
 
-
 
-
 
Khàààààààà......
 
Khàààààààà......
Dòng 2.303: Dòng 2.303:
   
 
Dorai và cả
 
Dorai và cả
bọn tụ lại trong căn phòng của khu nhà gia tộc Vescovi, Ai nấy mặt mày đều trông
+
bọn tụ lại trong căn phòng của khu nhà gia tộc Vescovi, ai nấy mặt mày đều trông
 
rất nghiêm nghị và buồn rầu.
 
rất nghiêm nghị và buồn rầu.
   
Dòng 2.432: Dòng 2.432:
 
đài quân đội. Fausto trông hơi khó chịu vì cuộc vui bị cắt ngang, còn Kotone
 
đài quân đội. Fausto trông hơi khó chịu vì cuộc vui bị cắt ngang, còn Kotone
 
thì vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
 
thì vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
[[Category:Shindoratei]]
 
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
 
|-
 
|-
Dòng 2.438: Dòng 2.437:
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
 
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
 
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 13 - Chương 7|Vol 13 - Chương 7]]
 
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 13 - Chương 7|Vol 13 - Chương 7]]
|-
 
 
|}
 
|}
 
[[Category:Shindoratei]]

Bản mới nhất lúc 14:41, ngày 13 tháng 1 năm 2019

Chapter 6: Sự tái xuất bất ngờ[]

“Keng…”

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chan chát, Alice và Adrina ghì chặt lấy nhau một lúc rồi tách ra lùi về phía sau.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi giải đấu bắt đầu. Trong các vòng trước, Dorai và Kaizaki, cũng như Alice và Anna, đều dễ dàng vượt qua các đối thủ khác. Mặt khác, Dorai và Kaizaki dần trở nên nổi tiếng nhờ sự bá đạo của mình, cứ việc mấy hôm nay cậu toàn bị mấy em nhân viên và tuyển thủ nữ liếc mắt đưa tình làm Stella với Miwa tức lộn ruột lên.

Hiện tại đang là vòng tứ kết của trận đấu giải. Dorai và Kaizaki đã xong trận của mình, tuy phải mất chút thời gian nhưng cả hai cũng đã giải quyết xong được đội đối thủ. Bây giờ đang là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay… đại diện cho gia tộc Vescovi, Alice và Anna, đối mặt với đại diện cho nhà Villanova, Adrina và Fina.

Đã qua mười lăm phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, không khí trên đấu trường hiện giờ vẫn đang rất căng thẳng, bởi lẽ đây không đơn thuần chỉ là một trận thi đấu để giành chiến thắng vào vòng bán kết, mà còn là trận so găng giữa hai phe thù địch. Dĩ nhiên phạm vi chỉ trong giải đấu của Genex tổ chức, nhưng thắng hay thua lại là chuyện ảnh hưởng không hề nhẹ đến danh dự và sĩ khí của hai bên.

“Rầm”

Fina cầm cây rìu bằng hai tay và chém xuống đất, tạo một khe nứt lớn, nó nhanh chóng lan đến chỗ của Anna. Đi đến đâu, các luồng Luminous lần lượt bắn lên tới đó.

Thấy vậy, Anna nhảy sang một bên để tránh các luồng Luminous. Tuy nhiên, khe rãnh bỗng đổi hướng như một con rắn tìm mồi trườn tới nơi Anna đang đứng, các luồng Luminous cứ thế mà phóng ra.

Anna chạy theo hình vòng cung để tránh rãnh dưới đất này, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Anna chạy đến đâu, nó cứ chạy theo cô đến đấy. Anna lúc này hiểu rằng, muốn dừng chiêu thức này lại thì chỉ có cách duy nhất là tấn công người khai triển nó, bởi lẽ nhát chém tạo ra cái rãnh này đang di chuyển theo sự điều khiển của Fina.

Vừa chạy để tránh cái rãnh dưới đất, Anna vừa vung thanh kiếm ánh sáng trong tay ra, chém vào trong không trung, tạo vài nhát chém ánh sáng bay đến Fina.

Khi các nhát chém ánh sáng bay gần đến, Fina giơ cánh tay trái bằng máy lên phía trước. Một luồng từ trường được tạo ra, khiến cho các nhát chém ánh sáng bay chậm dần, mờ đi rồi tan biến vào không trung trước khi kịp chạm vào Fina.

Giải quyết xong các nhát chém ánh sáng của Anna, Fina nâng cây rìu lên bằng hai tay, sau đó thì nhảy lên cao, bay về phía Anna. Trong lúc bay, Fina lộn vài vòng trông rất đẹp mắt, sau đó cô giáng một đòn thật mạnh xuống chỗ mà Anna đang đứng.

“Rầm”

Đã quá quen với chiêu thức này, Anna không mấy khó khăn để tránh nhát chém. Ngay sau đó, Anna dùng thanh kiếm ánh sáng của mình vẽ ra một vòng tròn trong không trung. Từ vòng tròn ánh sáng này, hàng loạt các lưỡi dao ánh sáng xuất hiện và bay thẳng đến Fina.

Thấy vậy, Fina cười mỉm, sau đó thì cô giơ cánh tay máy lên ngang trước mặt.

“Cạch cạch cạch…”

Cánh tay máy ngay lập tức thay đổi hình dạng, biến thành một tấm khiên kim loại vững chãi, nhìn chả khác gì mấy con robot trong Transformer.

“Keng keng keng keng keng…..”

Những lưỡi dao ánh sáng bắn như mưa vào tấm khiên rồi biến mất mà không thể xuyên thủng nó hay gây chút sát thương nào cho Fina cả.

Lúc này, Alice bỗng từ phía sau nhào lên, cô cầm Scythe bằng hai tay tung hàng loạt các nhát chém bóng tối bay đến cánh phải của Fina, nơi mà tấm khiên không che được.

Tất nhiên, Adrina cũng không chịu ngồi yên. Khi thấy Alice quay sang tấn công Fina, Adrina liền lướt nhanh đến bên phải của Fina, sau đó thì tạo một lớp kết giới Astral để chắn các nhát chém bóng tối từ Alice.

“Rầm rầm rầm rầm….”

Không một nhát chém nào có thể phá vỡ được lớp kết giới Astral này cả. Astral là một thuộc tính có sức phòng thủ khá cao, lại kháng được nhiều thuộc tính khác nhau như viêm, thủy, lôi, mộc và cả Luminous.

Chắn xong các nhát chém bóng tối cho Fina, Adrina ngay lập tức phản công Alice, cô giơ Arms của mình lên trời rồi chém xuống:

- Calibro Sacra!

Sau tiếng hô, một khối Astral hình > xuất hiện bay thẳng đến nhắm vào Alice.

Alice nhảy vài bước sang bên phải để tránh khối Astral này, nhưng vô ích, nó tiếp tục đổi hướng và nhắm vào cô, một chiêu thức định hướng rất khó chịu và hiệu quả với bất kì đối phương nào.

Biết không thể tránh được, Alice không tiếp tục chạy trốn nữa, cô dừng lại và dùng Scythe rạch một đường vào trong không trung.

“Roẹt”

Một lỗ đen được tạo ra từ lưỡi Scythe của Alice. Khi khối Astral kia bay đến, nó chui thẳng vào trong lỗ đen của Alice mà không trở ra nữa. Sau đó thì lỗ đen từ từ khép lại và biến mất.

Ngay khi giải quyết xong khối Astral của Adrina thì bỗng…

“Bốp…”

- Hưa….

Anna bị dính một đòn từ Fina, cô lộn ngược vài vòng ra sau và đáp xuống bên cạnh Alice.

Khi Anna đáp xuống, Alice quay mặt sang hỏi:

- Anna, ngươi không sao chứ?

- Tôi không sao thưa tiểu thư!

Anna đứng dậy, ôm lấy bên vai vừa dính phải đòn đánh của Fina.

Lúc này, Fina cùng Adrina chậm rãi tiến về phía của Alice và Anna.

- Sao? Có chịu nghiêm túc chưa hả? Hay là muốn đùa giỡn với bọn này thêm tí nữa?

Nghe Fina khích đểu, mắt của Alice từ từ chuyển sang màu cam đỏ, Anna thì nhăn mặt, nắm chặt hai lòng bàn tay lại:

- Đã thế thì….

Anna đứng thẳng lưng lên, cô giơ tay phải ra phía trước và hô to:

- Dagda!!!

Sau lời hô, thanh kiếm ánh sáng trong tay Anna bỗng biến mất. Thay vào đó, quanh cơ thể của Anna bỗng xuất hiện một lớp bóng tối, trong tay của cô cũng xuất hiện một thanh bóng tối không rõ hình dáng. Và rồi, sau vài giây, lớp bóng tối quanh cơ thể của Anna dần hiện rõ hình dạng, đó là một bộ giáp bạc viền vàng trông khá đẹp và ngầu. Thanh bóng tối dài trong tay phải của Anna thì biến thành một cây thương với ba đầu nhọn, hai đầu sáng một đầu tối. Đây chính là bộ Arms của Anna, Dagda.


Tại phòng chờ của Dorai và Kaizaki, cả bọn đang theo dõi trực tiếp trận đấu của Vescovi và Villanova.

Thấy bộ giáp và cây thương, cùng với sự biến đổi thuộc tính của Anna, Dorai thốt lên ngạc nhiên:

- Hể? Bóng tối? Thuộc tính của Anna là ám à?

Stella đang đứng khoanh tay dựa tường phía sau trả lời Dorai:

- Cô ta là thành viên của nhà Vescovi, thế cậu nghĩ cô ta thuộc tính gì?

- Tôi cứ nghĩ Anna thuộc tính quang chứ?

Từ khi đến Ý tới giờ, Anna chưa từng gọi Arms của mình ra, nên chuyện Dorai không biết thuộc tính thực sự của Anna cũng không có gì lạ.

Stella lắc đầu giải thích cho Dorai:

- Không, cô ta có hai thuộc tính, quang và ám. Khi ở trạng thái bình thường, cô ta mang thuộc tính quang. Tuy nhiên, khi gọi Arms ra, thì cũng như các tinh linh của người trong tộc Vescovi đổi form vậy, thuộc tính của cô ta sẽ chuyển thành ám.

Nghe Stella giải thích, Dorai có thể hiểu được sự song thuộc tính của Anna. Trong trận ẩu đả trước đây với Vescovi, mọi người đã được tận mắt chứng kiến các tinh linh mang đủ loại thuộc tính khác nhau của thành viên Vescovi. Tuy nhiên, khi chúng đổi form, tất cả đều chuyển sang thuộc tính ám. Trường hợp của Anna cũng tương tự như vậy.

- Vậy sao cô ấy không gọi Arms ra ngay từ đầu luôn, mà phải chờ đến tận bây giờ? Như thế chẳng phải đỡ hao tổn sức lực hay sao?

Kenji thắc mắc.

- Cậu quên rồi sao? Luminous là thuộc tính khắc chế ám. Ngay từ ban đầu, cả hai đã chia ra, Alice đối đầu với Adrina, còn Anna đối đầu với Fina để không gặp bất lợi về mặt thuộc tính. Bây giờ gọi Arms và đổi form, có thể sức mạnh của Anna sẽ tăng, nhưng lại bị Luminous của Fina khắc chế.

- Ra là vậy...

Dorai và mọi người gật gù khi nghe Stella giải thích, ai cũng đều vẫn đang hướng mắt vào màn hình trong không trung để theo dõi trận đấu.


Sau khi gọi Arms của mình ra và chuyển form thành thuộc tính ám, Anna xoay cây thương một vòng rồi đứng thẳng người lên nghiêm túc.

Thấy vậy, Fina nhoẻn miệng cười:

- Có thế chứ, nếu không thì dù có thắng thì bọn này cũng chẳng hài lòng đâu.

Dứt câu, Fina cầm rìu bằng hai tay, sau đó thu người lao đến Anna:

- Tiếp chiêu này, hyaaaa!

Fina vẫn đang trên đà lướt tới thì Anna lập tức lật ngửa lòng bàn tay lên, sau đó cô bấu năm ngón tay lại như muốn cào cái gì đó, rồi sau đó cào một cú ngược lên trên.

“Roẹt....... ROẸTTT....”

Sau cú cào của Anna, từ dưới đất, ngay vị trí mà Fina đang lướt đến, một cánh tay bóng tối khổng lồ cào lên thật nhanh theo hướng cào của Anna rồi biến mất ngay sau khi hết nhiệm vụ.

Dĩ nhiên Fina sẽ không dại gì mà lao thẳng vào để bị cánh tay kia cào trúng, cô nhảy phắt sang một khu trống khác khi vừa thấy cánh tay bóng tối xuất hiện và chuẩn bị cào lên. Phản xạ của Fina rất nhanh, quả là thành viên chủ chốt của nhà Villanova.

Khi Fina vừa đáp xuống một khu trống thì Anna vung tay trái về phía trước:

- Palude Scuro!

Dưới vị trí mà Fina đang đứng, một vùng bóng tối trông như cái đầm lầy xuất hiện, bọt nước nổi lên trông khá gớm.

Từ đầm lầy này, một vài luồng bóng tối trồi lên và quấn lấy chân của Fina như những con slime. Với tình trạng này thì có lẽ Fina sẽ không thể di chuyển được nữa.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của mọi người. Fina chẳng hề nao núng trước chiêu đầm lầy bóng tối này của Anna. Cô cầm cây rìu lên bằng hai tay, xoay vài vòng rồi chém xuống vùng đầm lầy bóng tối dưới chân mình.

- Hây yaaaa!!!

“Roẹt”

Một dàn Luminous loé lên khi cây rìu của Fina đập xuống đất, chúng toả ra xung quanh và dần vô hiệu hoá hết khu đầm lầy bóng tối của Anna. Luminous là một thuộc tính khắc chế hoàn toàn ám, nên Fina rất có lợi khi chiến đấu với Alice và Anna trong form ám.

Mặc cho đòn đầu tiên bị phá giải dễ dàng, Anna vẫn tiếp tục chủ động tấn công, cô cầm cây thương của mình lên bằng một tay và chĩa thẳng về phía trước.

Khi Anna vừa giơ cây thương của mình lên, bỗng nhiên phần thân của nó nhũn ra, mềm oặt như sợi dây thừng vậy, chỉ có phần mũi là vẫn còn cứng. Cơ bản thì cây thương của Anna giờ đã trở thành một cây roi chết chóc.

Sau khi cây thương chuyển hóa hoàn toàn, Anna vung nó quật về phía Fina. Cây roi của Anna có tính đàn hồi khá cao, nó kéo dài ra khi Anna vung mạnh về phía trước, phần đầu của nó nhắm vào Fina mà bay.

Fina chạy theo vòng cung khi bị đầu cây roi mềm dẻo của Anna đuổi theo. Tay trái của cô nhanh chóng chuyển thành dạng nòng súng và bắn trả lại Anna trong khi vẫn đang chạy.

“Pằng pằng pằng pằng....”

Thấy vậy, Anna thu cây roi của mình lại, sau đó thì tạo một lớp kết giới bóng tối để chắn các viên đạn Luminous. Phạm vi tấn công của đòn này khá rộng nên Anna không thể tránh được mà buộc phải phòng ngự.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ám mà gặp Luminous coi như tắt điện. Mỗi viên đạn bay vào làm lủng một lỗ ở chỗ đó của lớp kết giới, số đạn bay đến thì không hề ít.

“Xèo xèo xèo xèo xèo xèo.... xoẹt”

- Hư....

Cuối cùng, một viên đạn Luminous xuyên qua được kết giới bóng tối, đâm thẳng vào Anna.

Bị viên đạn đâm trúng, Anna bị giật lùi ra sau, cô quỵ gối xuống ôm bụng. Trông Anna khá đau đớn, lớp kết giới bóng tối cũng tan ra ngay lúc đó.

Thấy vậy, Fina mỉm cười đắc ý, cô chuyển cánh tay máy của mình từ nòng súng nhỏ thành một khẩu RPG với đầu đạn to đùng trồi ra từ bên trong.

- Hư hư, nhận lấy này!

“Xèo…”

Viên đạn RPG được bắn ra, bay thẳng đến chỗ Anna đang quỵ gối ôm bụng. Nếu cứ như thế này thì Anna sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Anna!!

Alice lập tức bỏ qua chiến đấu với Adrina mà lướt nhanh đến trước mặt Anna, sao đó thì nhanh chóng dùng Scythe rạch ra một lỗ đen trong không trung.

Viên đạn RPG từ Fina bay vào bên trong lỗ đen, Anna tạm thời an toàn, nhưng Alice thì lại không. Adrina hiển nhiên không đời nào bỏ qua một cơ hội ngon ăn như vậy khi mà Alice thì bận đối phó Fina còn Anna tạm thời phế.

- Croce Sacra!

Adrina giơ Gram lên cao và hô to. Một phong ấn hình dấu - bằng Astral xuất hiện lờ mờ phía sau, sát với Alice, nhìn giống như nó được gắn vào lưng của Alice, hay Alice đang đeo nó sau lưng vậy.

Ngay khi Alice rạch được lỗ đen để hút viên đạn RPG vào thì cũng là lúc Adrina chém thanh Gram xuống sau lời hô.

“Roẹt”

- Hư…..

Một nhát chém Astral xuất hiện ngay chỗ Alice đang đứng, lấy hình dấu - quanh cô làm tâm điểm. Kết quả, Alice lãnh trọn nhát chém này như nhát chém thật vậy, cô bị văng ra phía sau, đè lên Anna.

Khi Alice và Anna còn chưa kịp đứng dậy thì Fina đã giơ cánh tay máy lên và biến đổi nó.

“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch….”

Lần này, thứ mà cánh tay máy biến thành không phải là súng tiểu liên hay RPG, mà là…. một khẩu pháo. Kích thước của nó cũng phải gấp đôi người Fina, cô phải quỳ một chân xuống, bỏ cây rìu ra và dùng thêm tay phải mới cầm nổi nó. Thật khó có thể tin được là chỉ với một cánh tay máy lại có thể biến ra được một khẩu pháo với kích thước kinh khủng như thế này.

Và rồi….

- Nhận lấy này, lũ Vescovi kia! Hyaaaaa!!!!

“Chíu……… BÙMMMMMMMMM”

Một tia Luminous hủy diệt được bắn ra từ khẩu pháo, khiến cho chính Fina cũng phải giật lùi ra phía sau một đoạn khi bắn.

Tia sáng này bay đến đâm thẳng vào Alice và Anna, một vụ nổ lớn vang lên, khói bụi bay mù mịt khiến mọi người không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong sân đấu. Các tia Luminous văng ra tứ tung từ vụ nổ, có vài tia bay tận lên phía khán đài.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, giọng nói từ loa vang lên:

- Thí sinh Anna Vescovi đã không còn khả năng chiến đấu, phần thắng thuộc về phe đại diện của nhà Villanova, Fina Famiglietti và Adrina Villanova.

Mọi người xem reo hò lên khi máy tính công bố kết quả trận đấu, cô nàng MC tóc vàng hoe cũng lên tiếng nói vào:

- Thật là bất ngờ, nhà họ Villanova lại thắng trong trận đấu với người của gia tộc Vescovi. Xin chúc mừng hai thí sinh Fina Famiglietti và Adrina Villanova.

Tiếng vỗ tay vang lên to hơn nữa khi cô MC nói xong.

Ở phía đấu trường, Fina thì biến cánh tay máy trở lại bình thường, sau đó thì nhặt cây rìu của mình lên. Adrina thì thu Arms của mình vào, sau đó đến đứng bên cạnh của Fina.

Khi đám khói bụi tan đi, mọi người mới thấy được lớp kết giới bóng tối của Alice. Cô vẫn còn đứng dậy được nhưng cơ thể thì đầy vết trầy xước. Xem chừng lớp kết giới cũng không thể bảo vệ cô hoàn toàn khỏi vụ nổ Luminous

Alice bỏ lớp kết giới, chống tay xuống đất thở hổn hển:

- Hộc…. hộc….

Có vẻ cô cũng tốn không ít khí để duy trì lớp kết giới bóng tối này chống chọi lại quả pháo Luminous vừa rồi.

Thở một lúc, Alice quay sang Anna đang nằm bên cạnh:

- Anna…. ngươi không sao chứ…. hộc…?

Anna hiện tại trông khá tàn tạ, cơ thể cô chi chít các vết thương, bộ giáp nhem nhuốc không còn nhìn rõ hình dáng, cây thương của cô thì nằm lăn lóc bên cạnh.

Nghe Alice hỏi, Anna cố gượng quay đầu sang:

- Tôi….. xin lỗi…… vì tôi….. mà….. chúng ta…. đã thua…….

Nói được vài lời, Anna gục xuống và… bất tỉnh.

- Anna…. Anna…..

Alice cố gắng lay Anna dậy nhưng vô dụng. Dù sao thì ở form ám mà ăn một quả đạn Luminous cỡ như vậy thì khỏi cần nói gì.

Phía đối diện, Adrina vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc, còn Fina thì mỉm cười thỏa mãn vì đã chiến thắng, sau đó thì cả hai quay lưng đi vào bên trong.


Bên trong phòng chờ của Dorai, cả bọn lập tức chạy ra khỏi phòng đi ra đấu trường khi thấy Anna bất tỉnh.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, tại một phòng rộng ở khu nhà Vescovi, nhóm của Dorai đang tụ tập cùng với sự có mặt của Felisa.

Anna thì băng bó từ đầu tới chân, trông như xác ướp. Tuy nhiên, cô vẫn có thể đi lại được, đúng là một cô gái mạnh mẽ.

- Tôi thực sự xin lỗi…. vì tôi mà…..

Anna cúi đầu xin lỗi Felisa, cô hiểu trận đấu này có ý nghĩa quan trọng thế nào và kỳ vọng của Felisa vào hai người. Anna đã rất quyết tâm cho trận đấu nhưng cuối cùng vẫn bị Fina và Adrina đánh bại tan tác.

Sau trận đấu, Anna được đưa ngay vào bệnh viện và phải nửa ngày sau mới lết được về nhà. Alice thì đỡ hơn nhưng cũng bị trầy xước không ít. Cô đang được Marco và Elma chăm sóc trong phòng của mình, có vẻ như Alice vẫn còn rất mệt mỏi sau trận chiến. Quả thật phải chiến đấu với đối thủ sở hữu thuộc tính khắc chế bản thân mình là điều vô cùng khó khăn, thế mới biết hệ Chaos bá đạo tới mức nào.

Felisa chưa nói gì thì Dorai đã lên tiếng:

- Ưm… tôi thấy cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi, nên không thể trách cậu được.

Miwa chen vào:

- Hừ! Dorai, ngày mai cậu và Kadokura nhớ phải xử đẹp hai đứa bên Villanova vào, nhìn chúng chả ưa nổi tí nào.

Chỉ vừa nãy thôi, cả bọn nhận được thông tin về trận bán kết diễn ra vào ngày mai. Đội mà Dorai và Kaizaki sẽ đối đầu sẽ là… nhà họ Villanova, Adrina và Fina.

Lúc này, Felisa mới lên tiếng:

- Anna, ta không trách ngươi đâu. Tuy nhiên, việc ta đang lo lắng hiện giờ là phần thưởng sẽ thuộc về ai. Nếu cái máy đó mà rơi vào tay của phe quân đội thì…

Nói đến đây, Felisa lắc đầu thở dài, có vẻ như cô cũng không thể không lo lắng về phe quân đội của Ettore được. Ai mà chẳng lo khi biết một người có ý định lật đổ mình cơ chứ.

- Tôi thực sự xin lỗi….

Anna cúi đầu, thất bại vừa rồi khiến cô hoàn toàn suy sụp.

- Thôi, tôi về phòng đây. Mọi người cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai còn trận bán kết nữa. Chào!

Dứt câu, Felisa quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại bầu không khí ủ rũ cho cả bọn.

- Cũng trễ rồi, cậu đi nghỉ đi Anna, hôm nay vất vả cho cậu nhiều rồi.

Dorai nói với Anna.

- Đúng đấy, để ngày mai Dorai trả thù cho cậu!

Miwa cũng mở miệng khuyên nhủ.

- Vậy thì… tôi xin phép về phòng nghỉ trước!

Anna cúi đầu nói lí nhí, sau đó cô trở về phòng để nghỉ ngơi.

Lúc này Kenji mới lên tiếng:

- Thôi, mọi người cũng về phòng nghỉ đi. Nii-sama, anh và Kadokura-senpai ngủ sớm lấy sức để mai còn đấu trận bán kết.

- Ừm, anh biết rồi!

Dorai gật đầu, sau đó thì cả bọn giải tán, ai về phòng nấy và nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho trận bán kết ngày mai.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau màn giới thiệu của hai cô MC, Dorai và Kaizaki bước từ bên trong ra đấu trường bằng lối vào bên phải, còn Adrina và Fina thì bước ra từ lối vào bên trái. Tiếng hò reo, vỗ tay của mọi người vang lên khi hai đội bước ra sân.

Đứng đối diện nhau ở hai phía, Fina cười mỉm và lại nói móc:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Hai cậu cũng khá đấy chứ, bọn tôi đã theo dõi các trận đấu trước của cả hai, đúng là không thể coi thường được.

Dorai nghiêm mặt đáp lại:

- Quá khen, hai người cũng chẳng phải hạng xoàng đâu!

- Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện còn dở hôm trước nhé!

Cái gọi là chuyện hôm trước là cái lần mà Dorai chạm trán với Fina trong lúc đi tìm Kotone đây mà.

Kaizaki thì không nói gì, cậu vẫn đứng ngó nghiêng lung tung, chả thèm quan tâm đối thủ của mình là ai.

Sau khi hai bên nói qua nói lại vài câu, cô MC lên tiếng bắt đầu trận đấu:

- Có vẻ như hai đội của chúng ta cũng đã chào hỏi xong. Và sau đây, trận bán kết thứ nhất của giải đấu chính thức bắt đầu!

Cùng lúc với câu nói của MC là tiếng chuông vang lên:

“Reng reng reng reng reng.....”

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, Fina đã nhanh chóng đưa cánh tay máy của mình lên, biến nó thành một nòng súng, nhắm vào Dorai và Kaizaki mà nã ra hàng loạt các viên đạn Luminous.

Thấy vậy, Dorai lập tức nhảy sang ngang để tránh các viên đạn, còn Kaizaki thì đẩy lòng bàn tay ngửa từ dưới lên.

“Brừmm....”

Một bia đá to hình chữ nhật từ dưới đất trồi lên chắn trước mặt Kaizaki, chặn đứng tất cả các viên đạn Luminous bay đến.

Sau khi nhảy sang khu trống bên cạnh, thấy Fina vẫn còn đang tấn công Kaizaki, Dorai liền lao đến phía cô, đồng thời gọi Artifact của mình ra:

- Durandal!

Durandal xuất hiện trong tay Dorai sau lời gọi. Tuy nhiên, trước khi Dorai kịp làm gì thì bên cạnh Fina, Adrina đưa tay ra phía trước và gọi Arms của mình ra:

- Gram!

Sau khi thanh kiếm xuất hiện trong tay của Adrina, cô lập tức chém liên tiếp vào không trung, tạo ra các tia Astral bay đến tấn công Dorai.

Dĩ nhiên Dorai có thể dễ dàng lách qua những sợi Astral này. Tuy nhiên, những sợi Astral này không hề nhắm vào đâm Dorai, mà chúng... trói cậu lại. Sau khi bay sượt qua người Dorai, chúng chuyển hướng quay lại và quấn quanh cậu, trói gô cậu lại như cái bánh tét.

Bị các sợi Astral từ Adrina trói lại, Dorai bị khựng lại trong giây lát. Tuy nhiên, ngay sau đó, quanh người Dorai, một lớp Chaos toả ra, vô hiệu hoá hết các sợi Astral đang trói quanh cậu, làm chúng bốc hơi và giải thoát cho Dorai. Quả nhiên, Chaos vẫn là thuộc tính bá đạo nhất.

Về phía Fina, cô vẫn đang bắn các viên đạn Luminous về phía Kaizaki thì bỗng...

- Kaitenpu Mekkijin!.

Ngay sau tiếng hô, ba bàn chân bằng đất khổng lồ lần lượt xuất hiện phía bên trên của Fina và dẫm xuống liên tục.

“Rầm rầm rầm”

Sàn đấu bị ba bàn chân đạp thành từng hố to, tuy nhiên, Fina đã kịp nhảy lùi về phía sau để tránh. Cô đã biết được chiêu thức này của Kaizaki khi xem các trận đấu ở các vòng trước của cậu, nên hiện đang khá là cảnh giác. Kaizaki thì lại thích làm màu, cậu tung ra hầu hết các kĩ năng của mình ở mấy vòng trước, nên bây giờ muốn đối phó với Adrina và Fina cũng không phải là dễ.

Khi Fina nhảy sang chỗ khác để tránh thì bia đá phía trước của Kaizaki cũng dần hạ xuống, cậu lùi ra sau lấy đà rồi phóng về phía trước tấn công Fina.

Khi Fina tiếp đất cũng là lúc Kaizaki lao gần đến, cậu tông thẳng một đấm về phía trước cùng với lời hô:

- Kaichimon Sakkido!

Phía trước cú đấm của Kaizaki, một vòng tròn phong ấn hiện ra. Từ vòng trong phong ấn này, ba bàn tay bằng đất khổng lồ lần lượt đấm ra.

Chỉ vừa mới tiếp đất, Fina không kịp nhảy đi để tránh nữa, cô đành giơ cánh tay máy lên, biến nó thành một tấm khiên để chắn các cú đấm.

“Rầm rầm rầm”

Tuy cái khiên chắn được đòn tấn công từ Kaizaki, nhưng Fina vẫn bị uy lực bá đạo của các cú đấm đẩy lùi về phía sau một đoạn.

Thấy vậy, Kaizaki nhếch mép cười:

- Khá đấy!

Dứt câu, Kaizaki vung tay về phía trước, tạo ra một loạt những chiếc lá cây sắc bén hình lưỡi liềm, chúng xoay vòng như cánh quạt và bay về phía Fina. Những cái lá này bay loạn xạ không theo quỹ đạo nào cả, khiến Fina chẳng biết phải chắn kiểu nào.

Biết phòng thủ vô dụng, Fina lập tức chuyển tấm khiên trở lại cánh tay máy bình thường, sau đó thì giơ ra phía trước:

- Hư....

Một từ trường được tạo ra, làm giảm tốc độ của những chiếc lá mà Kaizaki phóng đến, sau đó thì chúng dừng hẳn và rơi lả tả xuống dưới đất như những chiếc lá bình thường vô hại.

Thấy vậy, Kaizaki đưa tay vào trong túi và lên tiếng:

- Đã thế thì....

Kaizaki móc trong túi ra một nắm hạt giống, sau đó thì vung ra phía trước. Những hạt giống này lập tức chui xuống lòng đất khi vừa tiếp đất.

Sau đó, Kaizaki quỳ một chân xuống, áp một lòng bàn tay xuống mặt đất. Chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện trong mắt phải của Kaizaki và xoay theo chiều thuận với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy hai giây, một dàn dây gai, cây hoa ăn thịt người, cây hoa độc,... trồi lên và tấn công Fina.

Sau khi dùng rìu chém đứt đôi vài sợi dây gai và cây hoa ăn thịt người lao đến tấn công mình, Fina nhảy lùi ra phía sau. Trong lúc nhảy, cô biến cánh tay máy của mình thành một khẩu RPG.

Fina đáp đất với tư thế quỳ một chân, cô nhắm viên RPG thẳng vào đám cây của Kaizaki và khai hoả.

“Xèo....... BÙMMM”

Chỉ một viên RPG, đám cây cối của Kaizaki cháy rụi, mùi thực vật cháy bốc lên khét lẹt.

Về phía Dorai thì tình hình hoàn toàn trái ngược, cậu có vẻ nhàn nhã trước những đợt tấn công như vũ bão của Adrina.

Về phía của Dorai, khi Adrina giơ Gram lên cao và chém ra khối Astral định hướng đến, Dorai chỉ cần đơn giản tạo một lớp kết giới Chaos chắn, khối Astral bị vô hiệu hoá và bốc hơi ngay khi tông vào lớp kết giới Chaos.

Thấy chiêu Calibro Sacra của mình thất bại, Adrina dừng lại rồi lẩm bẩm vài câu gì đó.

- Hây.....

Adrina chém ngang vào trong không gian phía trước. Ngay sau đó, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trước mũi thanh Gram và chém ngang theo như nhát chém vừa rồi của Adrina.

Thanh kiếm này to đến nỗi cả Dorai và Kaizaki đều phải cúi người để tránh, ngay cả Fina cũng phải lùi lại vài bước để tránh bị đánh nhầm.

Sau khi chém xong, thanh kiếm khổng lồ kia biến mất. Đây là lần đầu Dorai và Kaizaki thấy chiêu thức này của Adrina. Cô giấu rất kĩ độc chiêu này của mình, nếu ai mà không cẩn thận thì rất dễ bị hạ ngay lập tức, chả bù cho thanh niên Kaizaki của chúng ta, tung hết kĩ năng ra ở những vòng đầu để rồi giờ bị bắt bài.

Không dừng lại ở đó, Adrina tiếp tục chém vào không trung, vừa chém vừa hô to, cứ thế thanh kiếm khổng lồ liên tục xuất hiện và chém loạn xạ, khiến cho Dorai và Kaizaki đang từ thế tấn công phải chuyển sang phòng thủ, cả hai liên tục nhảy qua lại để tránh.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt....”

Trong lúc Dorai và Kaizaki đang vất vả tránh thanh kiếm khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện kia thì Fina biến cánh tay của mình thành khẩu đại bác, hệt như khẩu súng đã hạ Alice và Anna trong trận tứ kết. Fina không bắn ngay mà đứng nhắm kĩ và tích tụ năng lượng để chơi theo kiểu “One hit die” như thánh Saitama.

Thấy vậy, Dorai lập tức quay sang cảnh báo cho Kaizaki biết:

- Kadokura, cẩn thận, Fina sắp khai hỏa đấy.

Kaizaki quay sang nhìn thì thấy Fina đang dồn một lượng Luminous khổng lồ vào khẩu đại bác, cô nàng đang định làm phồng tôm đây mà.

- Hờ, tưởng thế là hạ được ta chắc!

Kaizaki nhếch mép khinh thường. Tuy nhiên, cậu không để ý rằng Adrina đã ngừng chém, mà thay vào đó, cô giơ Gram lên cao và hô to:

- Croce Sacra!

Một hình chữ thập với hoa văn lạ lùng xuất hiện lờ mờ quanh Kaizaki, lấy cậu làm tâm.

Sau khi hô xong, Adrina chém thanh kiếm xuống vùng không gian phía trước.

“Roẹt”

Một đường Astral hiện lên giữa hình chữ thập, tức là chỗ Kaizaki đang đứng. Vì nó quá gần nên Kaizaki không kịp tránh hay làm gì cả.

- Hư....

Kaizaki lãnh trọn đòn vừa rồi trong khi vẫn đang lơ đễnh nhìn về phía Fina, kết quả cậu bị hất văng ngã ra đất.

- Kadokura!

Dorai gọi to, nhưng đã quá trễ. Như đã tính toán với nhau từ trước, ngay khi Kaizaki ngã ra đất, Fina xoay nòng súng chĩa ngay sang Kaizaki và khai hoả.

“Chíu......... BÙMMM.....”

Một luồng Luminous khổng lồ, chói lòa được bắn thẳng đến chỗ của Kaizaki, uy lực của phát đạn lớn đến mức thổi bay hết đất trên đường đi của nó, rồi một vụ nổ xảy ra khi nó bay trúng vào tường của đấu trường. Thật kinh khủng, không phí thời gian gồng lâu như vậy.

Sau khi vụ nổ kết thúc, Dorai mở mắt, hốt hoảng gọi to:

- Kadokura! Kadokura!!!

Không có tiếng trả lời, mọi người ai cũng nghĩ Kaizaki thăng thiên luôn rồi, nhưng nếu vậy thì tại sao hệ thống máy tính vẫn chưa công bố kết quả, phải chăng Kaizaki vẫn còn khả năng chiến đấu?

Khi tia sáng nhỏ dần và biến mất thì…. mọi người không ai thấy Kaizaki đâu cả.

- Hở?

- Cái gì?

Adrina và Fina mở to mắt nhìn về phía trước, Kaizaki hoàn toàn không có ở đó. Cho dù vụ nổ khá lớn nhưng nếu muốn cho Kaizaki tan thành tro bụi là hoàn toàn không thể, ít nhất cũng phải để lại vài mẩu quần áo hay tay chân gì đó chứ. Đằng này mọi thứ sạch trơn, cứ như thể Kaizaki đã hoàn toàn biến mất vậy, nhất là hệ thống máy tinh im re chứng tỏ cậu vẫn còn an toàn.

Trong khi Dorai, Fina và Adrina vẫn còn đang ngạc nhiên, mọi người bỗng hô to lên.

Ngay lúc đó, từ phía sau lưng Fina, Kaizaki lao đến cùng vẻ mặt đắc ý:

- Tên Hisayuu Dorai kia, ta đã chết đâu mà phải gọi to như vậy chứ!

Adrina và Fina giật mình quay ra phía sau, đó chính là Kaizaki mà không phải ai khác. Không biết từ lúc nào, cậu đã di chuyển ra phía sau lưng Fina và Adrina, quần áo trên người vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu gì là bị thương cả.

Vừa lao đến, Kaizaki cầm ba con dao găm trên tay và phóng về phía trước.

Thấy vậy, Adrina lập tức nói với Fina:

- Chết rồi, hắn đang tạo diện tích thời gian tuyệt đối đấy!

Có vẻ như cả hai đã biết được chiêu diện tích thời gian tuyệt đối này của Kaizaki qua những trận đấu vòng trước, nên bây giờ thấy Kaizaki ném các con dao găm ra, cả hai đều đoán ra ngay được cậu sẽ sử dụng chiêu thức này.

Thế là Adrina và Fina nhắm vào hai con dao bay gần đến và đánh bay đi, để ngăn chúng cắm xuống đất và tạo diện tích tuyệt đối.

“Keng keng”

Hai con dao bị Adrina và Fina đánh văng ngược trở lại, chỉ có con còn lại thành công cắm xuống đất, nhưng thế không đủ để tạo thành diện tích tuyệt đối.

Tuy nhiên, trông Kaizaki vẫn chẳng có vẻ gì là thất vọng hay giận dữ cả , cứ như cậu tính trước được điều đó vậy.

- Khư khư khư…

Vừa cười vừa lướt về phía Fina, Kaizaki đưa tay ra phía trước làm thành hình cây súng, sau đó bắn một viên đạn gió về phía Fina.

- Pằng…

Do đã biết từ trước đây là đạn làm chậm nên Fina không đỡ mà nhảy sang chỗ khác, nhưng…

- Hở….

Fina định nhảy nhưng không thể nhấc chân lên được, cô nhìn xuống thì nhận ra rằng... chân mình đang bị những cánh tay bằng đất từ dưới trồi lên giữ chặt lấy.

Fina cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được, cuối cùng cô bị dính phải viên đạn làm chậm của Kaizaki. Lúc này, hành động của cô bị chậm lại chỉ còn một phần mười so với lúc trước.

Thấy vậy, Adrina liền giơ Gram thẳng lên trên trời, hô to:

- Croce Sacra!

Trước khi Adrina kịp triển khai chiêu thức, một bia đá từ dưới đất dựng thẳng lên, đẩy Adrina lên cao, khiến cô mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.

- Hơ….

“Bịch”

Kaizaki chẳng thèm quay đầu lại, cậu tiếp tục bước về phía Fina, miệng chế nhạo Adrina:

- Mấy cái trò trẻ con ấy mà đòi hạ ta á, ngươi nên biết là ta có khả năng nhìn thấy trước tương lai đấy, gưa kha kha kha kha kha kha!!!

Vừa cười thỏa mãn, Kaizaki lững thững tiến lại chỗ của Fina đang bị chậm, rồi đặt bàn tay phải lên cánh tay máy của Fina. Sau đó, chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện ở mắt phải Kaizaki rồi quay tít mù theo chiều ngược kim đồng hồ.

Chỉ chưa đầy ba giây, cánh tay máy của Fina…. biến thành một đống kim loại đủ màu rơi vãi khắp nơi.

- Gư…. ư…. ư…. ư…..

Adrina nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã, cô lao đến cầm Gram và tấn công trực tiếp Kaizaki từ phía sau:

- Hyaaaaa…..

Kaizaki quay phắt lại sau khi phá hủy cánh tay máy của Fina, rút từ trong túi ra ba con dao.

Biết rằng Kaizaki lại sắp tạo diện tích thời gian, Adrina nhắm vào một con dao găm đang bay đến và chém nó văng ngược trở lại, chỉ cần nó không cắm được xuống đất thì diện tích tuyệt đối của Kazaki sẽ hoàn toàn thất bại chỉ với hai con dao.

“Keng”

Con dao kia dễ dàng bị Adrina đánh văng đi. Tuy nhiên, ngay khi hai con dao còn lại cắm xuống đất thì… chuyển động của Adrina lập tức chậm ngay lại.

Phải, Adrina đã dính diện tích tuyệt đối của Kazaki. Diện tích này được tạo ra từ hai con dao mà cậu vừa ném ra, và….. một con dao Kaizaki cắm ở phía sau lưng mình từ trước đó.

Sau mười giây, chuyển động của Fina trở lại bình thường. Tuy nhiên, bên tay trái của cô không còn là cánh tay máy nữa, mà chỉ là một khối kim loại vô dụng mà thôi.

Lúc này, Dorai mới đến đứng bên cạnh Kaizaki, cậu lắc đầu nói với Fina:

- Hai người nên chịu thua đi, cậu bạn này của tôi không biết nương tay đâu.

Nghe Dorai nói vậy, Fina cắn chặt lấy môi, cô cầm cây rìu bằng một tay và lao về phía trước.

- Đừng hòng, hưaaaaaa!!!

Thấy Fina cầm rìu lao đến định chém mình, Dorai nhảy sang bên trái vài bước để tránh.

Tuy nhiên, mục đích của Fina là để hù Dorai mà thôi, còn mục tiêu chính của cô là… một trong ba con dao của Kaizaki đang cắm xuống dưới đất. Cách duy nhất thoát khỏi diện tích thời gian tuyệt đối của Kaizaki là phá vỡ nó, tức là đánh bay số dao lên khỏi mặt đất sao cho chỉ còn lại thấp hơn ba thì chúng không tạo thành diện tích được.

Kaizaki chứng kiến tất cả nhưng cậu chỉ cười khẩy:

- Hà… chẳng phải đã nói là ta có thể nhìn tương lai rồi sao!

Nói đến đây, Kaizaki lập tức đẩy tay từ dưới lên.

Ngay khi Fina vừa đến gần và định chém văng một con dao của Kaizaki lên khỏi mặt đất thì….

“Uỳnh….”

Một bia đá khổng lồ đâm thẳng từ dưới lên, đánh bay Fina ra tận tường của đấu trường.

“Rầm”

Ngay lúc này, giọng nói máy vang lên ngay:

- Thí sinh Fina Famiglietti đã không còn khả năng chiến đấu, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Hisayuu Dorai và Kadokura Kaizaki.

Thế là tiếng reo hò, hoan hô của mọi người vang lên chúc mừng hai thanh niên. Cô MC tóc cam cũng chém vài câu:

- Thật…. thật tuyệt vời, đội của hai chàng trai đến từ Nhật Bản lại giành chiến thắng áp đảo trong trận bán kết với nhà Villanova và tiến vào trận chung kết. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là đối thủ của họ và liệu họ có thể dành được chức vô địch không!

“Hô hô hô hô hô hô hoi……”

Xong việc, Kaizaki giơ tay phải lên, ba con dao găm của cậu bật khỏi mặt đất và bay trở lại trong tay.

“Pặc pặc pặc”

Lúc này thì thời gian của Adrina mới trở lại bình thường, cô quay sang chỗ của Fina đang nằm đưới đất và gọi lớn:

- Fina!

Adrina chạy đến đỡ Fina dậy:

- Fina, ngươi không sao chứ?

Fina nhăn nhó mặt mày, cô cố gượng dậy với cánh tay máy giờ đã biến thành đống kim loại vô dụng của mình.

- Hự…. tên đó…. mạnh quá….. xin lỗi…… cánh tay của tôi…….

- Ngươi cứ yên tâm, khi về nhà cha ta sẽ thay cánh tay khác cho ngươi.

Kaizaki nhét ba con dao vào trong túi áo khoác rồi quay người bước vào trong, vừa đi vừa ngửa mặt cười to như tên điên:

- Hưa ha ha ha ha….. Nero Vilardo, cuối cùng thì ta cũng được chạm mặt với ngươi rồi, gưa kha kha kha kha kha kha kha….

Dorai thì đứng nhìn Adrina và Fina một chút trước khi theo Kaizaki vào trong.

Trước khi Dorai quay đi, cậu thấy Adrina liếc về phía mình với ánh mắt thù hận. Có vẻ như kể từ lúc này, cậu và Kaizaki, cũng như nhóm của Dorai, đã trở thành kẻ thù trong mắt nhà Villanova rồi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối hôm đó, cả bọn tập trung tại phòng khách của gia tộc Vescovi, có cả Anna ở đó nữa.

- Chúc mừng nii-sama và Kadokura-senpai đã chiến thắng ở vòng bán kết.

Stella nheo mắt nghiêm mặt lên tiếng:

- Giờ mà ăn mừng thì hơi sớm đấy, còn trận chung kết ngày mai nữa cơ mà.

Anna gật đầu đồng ý với Stella:

- Phải đấy, trận chung kết này cậu và Kadokura sẽ đối đầu với tên Nero và Mafalda, hai cậu nên cẩn thận với bọn chúng thì hơn.

Trong khi Dorai vẫn đang chăm chú suy nghĩ thì thanh niên Kaizaki cứ tự cười một mình như thằng tự kỉ:

- Hưa ha ha…. mai là được choảng nhau với tên “Hiệp sĩ không gian rồi”, gưa ha ha ha….

Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì đó, Anna lên tiếng hỏi Kaizaki:

- À mà Kadokura, tôi vẫn thắc mắc về trận chiến lúc sáng. Rõ ràng là khi Fina bắn tia hủy diệt từ khẩu pháo, lúc đó cậu vừa bị trúng đòn Croce Sacra của Adrina, thế sao lại dịch chuyển được ra ngay sau lưng của bọn họ vậy?

Nhắc đến đây thì mọi người đều đổ dồn mắt tò mò về phía Kaizaki. Trong trận bán kết sáng nay, rõ ràng Kaizaki đã bị dính trọn một hit của Adrina, lúc đó ai nhìn vào cũng chắc chắn rằng cậu sẽ ăn trọn tia huỷ diệt Luminous cực mạnh từ khẩu pháo của Fina, thế nhưng Kaizaki không những vô sự mà phản công lại một cách rất bất ngờ nữa.

Kaizaki ngửa mặt lên cười đắc ý:

- Xời, mấy trò dừng thời gian đó quá đơn giản đối với ta, hưa ha ha ha ha ha ha….

Nghe Kaizaki nói vậy, cả đám đành lấy tay che mặt không biết nói gì hơn với cái tính của cậu, Anna thì mắt chữ “a” mồm chữ “o” chả hiểu mô tê gì. Dorai cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, do từng choảng nhau vài lần với Kaizaki hồi ở Layden nên chỉ cần nghe thoáng qua là cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đứng thời gian, một tuyệt kĩ cực kì bá đạo của Kaizaki. Tuy Kaizaki không thể sử dụng được lâu, nhưng cậu có thể dùng nó để thoát khỏi tia hủy diệt từ Fina. Mặt khác, cậu còn có thể dễ dàng đi ra phía sau lưng của Fina và Adrina trong nháy mắt nữa. Do chỉ có Kaizaki di chuyển được trong khoảng thời gian bị đứng nên cả Dorai và mọi người cũng không biết chuyện này khi nó diễn ra, cứ như Kaizaki teleport vậy.

Hiểu chuyện, Dorai mới lên tiếng giải thích cho Anna và mọi người.

Sau khi nghe Dorai giải thích xong, cả đám đều ồ lên ngạc nhiền, còn Kaizaki nhếch môi nói:

- Ta định để dành nó để đối phó với tên “Hiệp sĩ không gian”, nhưng hai đứa nhà Villa gì ấy mạnh hơn ta tưởng nên đành phải dùng thôi.

Và cứ thế, cả bọn tiếp tục tám chuyện với nhau về trận đấu hôm nay và trận chung kết ngày mai, sau đó thì đi ngủ sớm để lấy sức.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Đã để mọi người phải đợi lâu. Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ đến với trận chung kết của giải đấu. Bên tay phải của tôi là đội của hai chàng trai đến từ Nhật Bản, Hisayuu Dorai và Kadokura Kaizaki. Bên tay trái của tôi là đại diện cho quân đội, Nero Vilardo và Mafalda Famiglietti. Mọi người hãy vỗ tay chào đón cả hai đội nào!

Tiếng hò reo vang lên khắp các khán đài sau lời giới thiệu của cô MC.

Phía bên trái là Nero và Mafalda, cả hai vẫn giữ cái bản mặt lạnh lùng vô hồn đó. Nero thì tay không, còn Mafalda thì cầm một cây xiên hình nón, dài và to bên tay phải, tay trái là một cánh tay bằng máy giống với của Fina.

Mafalda Famiglietti

- Trước khi bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng giải thưởng của vòng chung kết. Phần thưởng sẽ được trao cho nhà vô địch ngay sau trận đấu kết thúc.

Cô MC tóc cam vừa nói xong, tên tiến sĩ từ bên trong bước ra. Trên tay ông ta là một cái máy khá là nhỏ gọn, kích cỡ tương đương với con chip ngôn ngữ mà mọi người luôn mang theo bên mình.

- Đây chính là chiếc máy định vị mọi vật mà chúng tôi đã đề cập từ trước. Ngoài chiếc máy này ra còn một số tiền lớn nữa.... bla bla bla....

Mặc cho cô nàng MC luyên thuyên, Kaizaki chỉ nhìn vào Nero với ánh mắt hưng phấn. Nếu không phải vì đánh trước chuông reo là phạm luật thì cậu đã nhào lên làm vài chiêu rồi.

Sau một hồi luyên thuyên, cô gái MC chính thức công bố:

- Và sau đây, trận chung kết của giải đấu chính thức..... bắt đầuuuuuu!!!

“Reng reng reng reng reng....”

Tiếng chuông vang lên báo hiệu trận đấu quyết định bắt đầu.

Ngay khi tiếng chuông vang lên, Kaizaki đã lao về phía trước giành Nero với Dorai:

- Hisayuu Dorai, ngươi đối phó với đứa còn lại đi, để tên “Hiệp sĩ không gian” này cho ta!

Dorai gật đầu đáp lại:

- Ok! Nhường cho cậu vậy!

Vừa lao đến Nero, Kaizaki vừa móc trong túi ra một bó dao găm và ném chúng về phía trước. Biết rằng đối thủ không dễ xơi nên Kaizaki ném một lần năm con dao, phòng hờ Nero tránh hay phá.

“Vụt… vụt… vụt… vụt… vụt...”

Tuy nhiên, điều khiến Kaizaki bất ngờ là... Nero không hề tránh hay tấn công các con dao của cậu. Chẳng lẽ sau hàng loạt các trận đấu ở vòng trước, hắn lại không biết được chiêu diện tích thời gian tuyệt đối này của Kaizaki sao?

Ngạc nhiên một chút, Kaizaki nhếch môi cười trong lúc lao đến:

- Hờ, đồ ngu, ngươi tiêu chắc rồi!

Năm con dao của Kaizaki bay thẳng đến cắm xuống đất, tạo thành một hình ngũ giác bao quanh Nero. Tuy vậy nhưng trông Nero vẫn không hề nao núng tí nào, hắn cứ đứng chờ như tượng vậy.

Kaizaki vừa lao đến vừa cười, cậu rút thêm hai con dao găm trong túi ra và cầm hai bên tay, rồi lao thẳng vào trong diện tích tuyệt đối của mình rồi tung một nhát chém thẳng vào ngực Nero. Kaizaki tự tăng thời gian của mình lên mức cao nhất, khiến mọi người không thể thấy gì khác ngoài một vệt sáng bạc xoẹt qua người Nero

“ Xoẹt....”

Lúc này đây, Kaizaki đang đứng trước mặt Nero, hai chân cậu gập xuống theo đà chém của con dao, nhưng kì lạ thay, con dao của cậu chẳng hề dính giọt máu hay mẩu áo nào, còn Nero vẫn đứng yên như không có gì xảy ra, chẳng lẽ vừa rồi... Kaizaki đã chém hụt?

- Hả?

Kaizaki khựng lại trong giây lát vì ngạc nhiên, nhưng theo bản năng chiến đấu, cậu ngay lập tức xoay người và dùng con dao còn lại đâm thẳng vào tim của Nero.

Trong ánh mắt sững sờ của Kaizaki lẫn khán giả, cả cánh tay lẫn con dao của cậu xuyên thẳng qua cơ thể Nero, cứ như thể chém vào không khí vậy.

Chưa tin vào những gì mới xảy ra, Kaizaki cầm cả hai con dao chém liên tục vào người Nero, nhưng vẫn không có gì thay đổi, hai con dao của cậu cứ thế xuyên thẳng qua người Nero mà không để lại một vết thương gì.

Lúc này, bỗng Nero bắt đầu di chuyển. Hắn từ từ bước ra khỏi diện tích thời gian tuyệt đối của Kaizaki như không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Biết là không ổn, Kaizaki lập tức lùi ra sau, trợn mắt nhìn Nero với vẻ khó tin, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đây chắc chắn không thể là ảo thuật được, vì dù là phân thân hay ảo ảnh thì vẫn bị ảnh hưởng bởi diện tích thời gian tuyệt đối của Kaizaki.

- Không.... không thể nào!

Kaizaki trợn tròn mắt lên nhìn về phía Nero. Cậu chắc chắn rằng mình đã giảm thời gian của Nero xuống cả chục nghìn lần, vậy mà hắn vẫn chuyển động bình thường như không có gì xảy ra. Trước tới giờ chưa từng có ai ở trong diện tích tuyệt đối của cậu mà không bị ảnh hưởng gì cả, ngay cả Cedeote cũng phải công nhận skill này khó chơi.

Lúc này, Dorai đang chiến đấu với Mafalda cũng nheo mắt ngoái lại nhìn Kaizaki. Chính cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên khi diện tích tuyệt đối của Kaizaki bị Nero hóa giải.

Bỗng giọng của Cedeote vang lên trong đầu của Dorai:

- Không gian thập tự!

- Hửm? Ông nói cái gì?

Dorai thắc mắc hỏi lại.

- Không gian thập tự là một không gian hoàn toàn biệt lập với không gian của chúng ta. Khi một người ẩn vào không gian thập tự, hình ảnh của họ vẫn tồn tại ở không gian chúng ta, nhưng cơ thể thật của họ thì đang ở trong không khác, vì thế nên họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kì thứ gì ở không gian này, kể cả thời gian, nhưng ngược lại họ cũng không thể can thiệp vào vật gì ở không gian này trừ khi họ quay trở lại không gian này.

- Nói thế nghĩa là... tên Nero đang ở một không gian khác nên mới không bị ảnh hưởng bởi sự điều khiển thời gian của Kaizaki?

- Đúng vậy, hô hô hô.... có vẻ như lần này tên “Time Manipulator” kia đã gặp phải đối thủ nặng kí rồi.

- Nhưng sao ông lại biết rõ về chiêu thức này như vậy?

Dorai thắc mắc hỏi Cedeote, bởi lẽ nếu chỉ nhìn không thôi thì cũng không thể biết được tên và đặc điểm của chiêu thức này.

- Tại sao ta biết à? Tại vì đây chính là tuyệt kĩ của thuộc hạ cũ của ta hồi trước.

- Thuộc hạ cũ?

- Blaster, một trong bốn con Dragon Ruler lúc trước phục vụ cho ta.

Đến đây, Dorai há hốc mồm ngạc nhiên. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi gì thêm thì Cedeote đã lên tiếng cảnh báo cậu:

- Chàng trai, coi chừng cô gái kia!

Nghe lời của Cedeote, Dorai quay sang nhìn Mafalda thì thấy cô vừa giơ cây xiên của mình lên định tấn công cậu.

“Vụt”

Mafalda đâm cây xiên của mình về phía trước, dĩ nhiên là không đến được Dorai rồi, cả hai đang đứng cách nhau khá xa.

Dù vậy nhưng cây xiên của Mafalda bỗng dài ra, nó kéo dài đến chỗ của Dorai với tốc độ khá nhanh, cứ như gậy như ý của Tôn Ngộ Không vậy.

Thấy vậy, Dorai nhảy sang một khu đất trống bênh cạnh để tránh cú đâm của Mafalda.

Không dừng lại ở đó, Mafalda giơ cánh tay trái bằng máy lên, biến thành một nòng súng và bắn ra một loạt các viên đạn tự định hướng, chúng đuổi theo bám riết lấy Dorai mặc cho cậu né tránh kiểu gì.

Thế là Dorai phải tạo một lớp kết giới để chắn những viên đạn này lại.

Chưa hết, Mafalda giơ cây xiên, giơ cây xiên lên theo kiểu phóng lao, sau đó thì phóng thẳng về phía Dorai.

“Vèo....”

Cây xiên bay đến thẳng chỗ của Dorai, sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ cái mũi sắc nhọn của nó khiến Dorai phải vội phá bỏ lớp kết giới và nhảy sang một khu trống khác để tránh.

Tuy nhiên, khi Dorai vừa tiếp đất, cây xiên của Mafalda đột nhiên dừng lại, lơ lửng trong không trung, sau đó thì xoay đầu về phía Dorai và bay tiếp.

- Hơ....

Dorai hơi bất ngờ, cậu liên tục nhảy sang những chỗ khác để tránh cây xiên này, nhưng vẫn bị nó đuổi theo tiếp.

Cảm thấy tránh né mãi không ổn, Dorai nghĩ ra một cách, cậu tạo ra hàng loạt các phân thân của mình chạy ra khắp nơi.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt....”

Khi các phân thân của Dorai đồng loạt chạy ra thì cây xiên của Mafalda không phân biệt nổi ai là Dorai thật nữa, nó cứ thế tự xoay vòng trong không trung.

Thấy vậy, Mafalda giơ tay phải lên, cây xiên lập tức quay trở lại trong tay của cô. Sau đó, Mafalda đưa tay trái thẳng lên trời, biến nó thành một nòng pháo mini và bắn ra hàng loạt các bụi phấn Dust.

“Phụt phụt phụt phụt....”

Các bụi phấn này khi được bắn ra, chúng hợp lại thành các luồng Dust và đâm vào những phân thân của Dorai.

“Bùm bùm bùm bùm bùm....”

Toàn bộ phân thân của Dorai phát nổ khi các luồng Dust đâm vào. Có lẽ Mafalda cũng đã biết được trò phân thân phát nổ của cậu qua các vòng đấu trước nên phòng sẵn cách này để counter.

Sau khi các phân thân của Dorai phát nổ hoàn toàn, Dorai xuất hiện trở lại phía đối diện Mafalda.

Biết phải nghiêm túc chiến đấu mới có khả năng thắng được trận chung kết này, Dorai giơ tay lên gọi Artifact:

- Durandal!


Về phía của Kaizaki và Nero, cả hai vẫn đánh chém ầm ầm.

- Kaitenpu Mekkijin! Kaitenpu Mekkijin...!!!

Kaizaki vừa dậm chân liên tục xuống đất, vừa hô không ngừng.

Những bàn chân bằng đất khổng lồ xuất hiện không ngừng phía bên trên của Nero, nhưng trước khi kịp dẫm xuống thì Nero đã teleport sang một chỗ khác. Cứ thế, không có bàn chân nào trúng Nero cả, mà Kaizaki trông càng lúc càng xuống sức.

- Được, đã thế thì....

Kaizaki nhăn mặt nói, sau đó thì cậu dùng tuyệt kĩ của mình, dừng thời gian. Chiếc đồng hồ màu xám nhạt xuất hiện nhanh bên mắt phải của Kaizaki, sau đó thì...

Thời gian xung quanh Kaizaki dừng trôi, mọi vật đứng bất động tại vị trí của nó, trừ hai người….. Kaizaki và…. Nero. Chuyện này cũng dễ hiểu, Nero đã kịp lẩn vào trong không gian thập tự, mà thời gian ở không gian đó lại hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng bởi tuyệt kĩ đông cứng thời gian của Kaizaki ở không gian hiện tại, nên hắn có thể di chuyển bình thường được. Tuy nhiên, nếu hắn trở lại không gian hiện tại thì sẽ bị đứng hình ngay lập tức.

Kaizaki cũng đã được thông não sau khi đối đầu với Nero một hồi, cậu đã hiểu ra rằng các chiêu thức của mình không ảnh hưởng đến Nero là do hắn lẩn trốn vào một không gian khác, và hắn cũng chỉ có thể lẩn trốn trong không gian thập tự đó trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, dù ở không gian hiện tại hay trong không gian thập tự thì hình ảnh của Nero vẫn vậy, nên khó mà biết được hắn đang ở không gian nào.

Mắt của Kaizaki bắt đầu cảm thấy đau, khiến cậu buộc phải trả thời gian lại như cũ, dù gì thì có đông cứng thời gian nữa cũng vô dụng.

- Khá lắm tên kia, quả đúng như ta mong đợi!

Sau khi trả thời gian trở về bình thường, Kaizaki nhếch mép gằn, đôi mắt hiện rõ sự hưng phấn.

Nói xong, Kaizaki cắm đầu lao về phía Nero và tấn công tiếp.

Thấy vậy, Nero đưa tay lên và búng một cái, một con đom đóm lửa xuất hiện và bay thành một vòng tròn quanh Kaizaki. Có vẻ như hiện giờ hắn đang ở không gian hiện tại.

Do đã theo dõi các trận trước của Nero và biết được chiêu thức này, Kaizaki ném ngay ba con dao quanh mình. Con đóm đóm lửa sau đó bay chậm lại một cách đáng kể, rồi bị Kaizaki đập một cái bẹp dí mà biến mất. Kaizaki cảm thấy hơi rát khi đập con đom đóm này, bởi lẽ nó vốn là lửa mà.

Lúc này, khi Nero vừa giơ hai tay lên định làm gì đó thì Kaizaki nói với giọng bỡn cợt:

- Ha ha ha, muốn dùng “Big Bang” à, không dễ đâu! Pằng!

Kaizaki giơ tay ra phía trước làm thành hình cây súng và bắn ra một viên đạn gió làm chậm. Có vẻ như cậu đã nhìn trước tương lai vài giây và biết được Nero sắp dùng chiêu không chấn nên đã bắn ra viên đạn làm chậm để ngăn cản Nero thực hiện được chiêu thức đó, vì chiêu thức này khá mạnh nên phải mất một lúc để triển khai.

Tuy nhiên, trước khi viên đạn bay trúng Nero thì hắn đã kịp teleport ra ngay phía sau lưng Kaizaki, và…..

- Bốp!!!

Kaizaki quay ngược ngay ra sau và đạp thẳng vào Nero, khiến hắn trượt một đoạn ra phía sau. Một lần nữa, Kaizaki đã nhìn tương lai trong vài giây tới và biết rằng Nero sẽ teleport ra phía sau cậu nên mới tung ra đòn đánh như vậy.

Không dừng lại ở đó, Kaizaki lao lên, rút trong túi ra một con dao và chém vào Nero.

- Gưa kha kha kha, biết thế nào là sức mạnh của thời gian chưa!

Một lần nữa, Nero lại teleport sang chỗ khác, khiến cho Kaizaki vồ được con ếch rõ to.

- Khư… lại trốn rồi à!

Kaizaki dừng lại nhìn sang bên trái thì thấy Nero đang đứng ở bên cạnh Mafalda, đối diện cậu. Dorai cũng đáp xuống bên cạnh Kaizaki sau một hồi ghì nhau với Mafalda.

Đứng đối diện nhau, Kaizaki vừa tung hứng con dao trên tay, vừa nhìn Nero cười khoái chí:

- Quả không làm ta thất vọng, tên “Hiệp sĩ không gian” kia. Tuy nhiên, ta vẫn là kẻ mạnh hơn, gưa kha kha kha kha kha....

Sau tràng cười hớn hở, Kaizaki cầm con dao găm trên tay và lao lên phía trước.

Khi vừa thấy Kaizaki lướt về phía trước, Nero lập tức giơ tay thẳng lên trời và hô:

- Labrys!

Đó là lời gọi Artifact, một cây rìu hai lưỡi với kích thước khá to và nặng xuất hiện trong tay của Nero, Artifact này trông rất hợp với vóc dáng cao lớn bặm trợn của hắn.

Labrys

Sau khi xuất hiện, Nero hạ Labrys xuống và cầm bằng hai tay, xoay vài vòng ra oai rồi chĩa về phía trước.

Thấy vậy, Kaizaki nhếch mép cười:

- Artifact à, thú vị lắm! Đỡ này!

Kaizaki tung một đấm vào vùng không gian phía trước.

“Bung..... rầm.....”

Một vòng tròn phong ấn xuất hiện phía trước cú đấm của Kaizaki. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ bằng đất xuất hiện và đấm thẳng về phía trước

Thấy vậy, Nero lập tức teleport ra ngay khoảng không phía trên, trước mặt Kaizaki để tránh đòn, cũng như phản công.

Sau khi xuất hiện trở lại, Nero cầm Labrys giáng mạnh xuống chỗ của Kaizaki.

“Rầm”

Với phản xạ nhanh nhạy và khả năng nhìn được tương lai trong vài giây, dĩ nhiên Kaizaki có thể dễ dàng tránh cú chém này.

Tuy nhiên, cú chém không chỉ dừng lại khi Labrys đập xuống đấy, mà ngay sau đó, mặt đất bỗng rung động dữ dội, khiến cho Kaizaki và cả Dorai đều đứng không vững.

Chưa hết, vùng đất phía trước chỗ đất mà Labrys chém xuống bỗng trồi lên tạo thành một ngọn núi nhỏ.

“Uỳnh.... xèo xèo xèo xèo...”

Đó là một ngọn núi lửa mini. Sau khi nhô lên hết cỡ, đỉnh núi rung rung rồi phun trào lên hàng loạt khối thiên thạch lửa nhỏ văng ra tứ tung. Chạm phải một viên thôi thì có lẽ phần da ở chỗ tiếp xúc sẽ bị nướng chín ngay.

Tránh né xem chừng như vô dụng với một chiêu thức diện rộng và không có quy luật như thế này nên Dorai lùi lại và tạo một lớp kết giới bao phủ toàn thân. Kaizaki thì dựng hẳn một nhà tù bằng đá để bảo vệ bản thân, bốn tấm bia bốn bên và một tấm ở trên.

Ngay sau khi núi lửa phun trào xong, Dorai dỡ bỏ kết giới rồi lao lên nhưng không nhắm vào Mafalda nữa mà chuyển sang Nero, cậu tạo một phân thân nổ lướt đến chỗ Nero.

“Vụt.... vèo....”

Nero chẳng hề nhúc nhích tí nào, hắn đứng yên mặc cho phân thân của Dorai lao đến.

“Bùm...”

Phân thân của Dorai phát nổ ngay khi lao vào Nero. Vụ nổ không hề nhỏ, tuy nhiên...

- Hở...

Dorai nheo mắt lại nhìn sau khi khói của vụ nổ dần tan đi. Nero.... vẫn đứng đó, không một vết trầy xước hay dấu hiệu gì, chứng tỏ chẳng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ cả.

Lúc này, giọng của Cedeote vang lên giải thích cho Dorai:

- Một lần nữa, hắn đã lẩn trốn vào không gian thập tự rồi chàng trai à, phân thân phát nổ của cậu chẳng có tác dụng đâu.

Ra là vậy, Nero đã bước vào không gian thập tự ngay khi vụ nổ của phân thân Dorai xảy ra, thế là hắn chẳng hề hấn gì.

- Tsk...

Dorai tặc lưỡi khi gặp phải một tên khó ăn như thế này.

- Nhưng theo ta biết thì hình như hắn sẽ không thể lẩn trốn sang không gian đó được lâu đâu, nên kiểu gì cũng sẽ có cách đối phó với hắn thôi chàng trai.

Đang nghe Cedeote nói thì Nero đã cầm Labrys lên bằng hai tay, sau đó chém liên tục vào vùng không trung phía trước.

“Vụt vụt vụt..... vèo vèo vèo vèo....”

Sau mỗi nhát chém, một ngọn lửa mang hình giống cái đầu của Labrys xuất hiện rồi bay đến chỗ của Dorai và Kaizaki đang đứng.

Thấy vậy, Dorai và Kaizaki phải nhảy ra hai phía để tránh. Những đầu búa lửa này phát nổ ngay khi chạm đất.

“Bùm bùm bùm bùm....”

Trong lúc nhảy sang chỗ khác để tránh, Kaizaki gồng tay rồi vung về phía trước:

- Hưa.... đỡ này!

Sau cú vung tay, đất đá ở dưới sân đấu trường từ từ bay lên, tụ thành một quả cầu khổng lồ và rắn chắc, lơ lửng trên không trung, để lại hố to bên dưới. Sau đó thì quả cầu đất này bay thẳng đến Nero.

Thấy vậy, Nero chuyển Labrys sang tay trái rồi giơ tay phải lên, búng ra một con đom đóm lửa bay về phía trước.

Con đom đóm lửa nhanh chóng bay vòng quanh vùng phía trước của Nero, vẽ lên một diện tích hình tròn.

Khi khối đất đá to của Kaizaki vừa bay vào diện tích vòng tròn do con đom đóm này vẽ ra thì bỗng nó như dừng lại và lơ lửng trên không trung. Phải, không gian bên trong diện tích được vẽ ra bởi con đom đóm đã được kéo dãn ra một cách tối đa, nên dù khối đất của Kaizaki vẫn đang bay về phía trước, nhưng người ngoài nhìn vào lại như đang lơ lửng trên không trung vậy.

Không dừng lại ở đó, Nero cầm Labrys lên hay tay, chĩa về phía trước. Đầu nhọn của Labrys bỗng bật tung ra, từ bên trong cái lỗ ở đầu của Labrys, một dòng lửa cực mạnh phun ra như súng phun lửa, hơi nóng từ đó thậm chí phả thẳng vào mặt Kaizaki, Dorai lẫn Mafalda.

Nero phun thẳng ngọn lửa từ Labrys vào khối đất. Chỉ sau vài giây, khối đất rắn chắc to lớn của Kaizaki bị thiêu rụi hoàn toàn thành từng mảng đất cháy đen, rơi xuống đất lộp bộp.

Lúc này, bỗng Dorai lên tiếng nói to với Kaizaki:

- Kadokura, cẩn thận!

Kaizaki nhìn sang thì thấy một quả hỏa tiễn đang bay thẳng về phía cậu. Mafalda bắn quả hỏa tiễn này nhắm vào Dorai. Tuy nhiên, sau khi Dorai tránh được, nó không tiếp tục đổi hướng đuổi theo Dorai mà đổi hướng sang Kaizaki.

- Hừ, ta đã bảo ngươi hãy xử lý ả đó đi mà!

Kaizaki nhăn mặt khó chịu khi cuộc đối đầu của mình với Nero bị gián đoạn, cậu đẩy tay lên tạo một bia đá từ dưới đâm lên để chắn.

“Uỳnh”

Cứ ngỡ rằng bia đá khổng lồ đó sẽ chắn được quả hỏa tiễn của Mafalda, nhưng không ngờ rằng....

- Haaaaaaaa......

Nero phía đối diện bất ngờ cầm Labrys lao đến chém thẳng vào bia đá mà Kaizaki dựng lên để chắn quả hỏa tiễn từ Mafalda.

“Oành…..!!!”

- Hở?!

Bia đá vững chãi của Kaizaki.... vỡ vụn thành những tảng nhỏ. Có vẻ như Artifact của Nero cũng không thua kém gì Durandal của Dorai. Nếu Durandal của Dorai lúc trước chém đứt đôi bia đá, thì Labrys của Nero phá nát luôn cả bia đá của Kaizaki.

Dĩ nhiên, ngay sau khi bia đá vững chãi vỡ tung thì....

“Vèo..... BÙM....”

Hỏa tiễn của Mafalda đã bay đến, xuyên qua đám khói bụi và đất đá, đâm thẳng vào Kaizaki. Một vụ nổ cỡ trung vang lên, hất văng Kaizaki ra sau gần chục mét.

- Khư.....

Dù vết thương chồng chất sau khi lãnh trọn quả hỏa tiễn của Mafalda, Kaizaki vẫn tỏ ra không hề tỏ ra giận dữ hay uể oải. Ngược lại, sau khi văng ra đất, cậu lồm cồm bò dậy, lấy một tay quẹt ngang miệng và cười nghiến răng:

- Hờ hờ hờ..... được, được lắm! Hôm nay ta phải quyết chơi với ngươi tới cùng, tên “Hiệp sĩ không gian” kia!

Vừa dứt câu, cơ thể của Kaizaki chuyển dần thành màu xám nhạt, phẳng như tờ giấy 2D. Phải, cậu đang đẩy thời gian bản thân về trạng thái trước khi dính vụ nổ từ quả tên lửa của Mafalda.

Chỉ sau vài giây, Kaizaki xuất hiện trở lại với cơ thể lành lặn, không một vết tích, khiến cho hai cô nàng MC và khán giả ồ lên ngạc nhiên, bởi vì chiêu thức này quá vi diệu mà cậu cũng chẳng cần dùng ở các vòng trước.

- Nào, tiếp thôi chứ, gưa kha kha kha!

Kaizaki trợn to mắt lên cười sảng vài tiếng, cậu đang định lao đến tấn công Nero thì bỗng….

“Rầm…… uỳnh…..”

Một tiếng va chạm mạnh kèm theo vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, nơi xảy ra lại không phải ở trên đấu trường, mà là ở chỗ… lối vào của đấu trường phía trước, nơi mà hai cô MC và tên tiến sĩ cùng chiếc máy giải thưởng đang ở đó.

Hai cô MC và tên tiến sĩ lập tức quay ra sau để xem có chuyện gì xảy ra thì thấy… một cô gái tóc hồng với bộ đồ phù thuỷ cùng một đám người mặc đồ quân đội đi ra.

Dorai nhận ra ngay đó là Elena, bởi cậu đã gặp vài lần và có ấn tượng rất xấu với người của quân đội. Tuy nhiên, tại sao cô và người của quân đội lại đến đây trong khi trận đấu đang diễn ra thế này?

Mọi người cũng vậy, ai cũng đều hướng ánh mắt về phía Elena và đám người của quân đội:

- Đó chẳng phải là người của quân đội sao?

- Là đồng bọn của hai người đang chiến dấu với hai chàng trai đến từ Nhật Bản đấy à? Họ đến đây làm gì chứ?

- Không ổn rồi, đám người của quân đội đã kéo đến đây thì hẳn là không có chuyện tốt lành gì rồi! Thôi tôi về trước đây, kẻo vạ lây mất.

Và thế là một vài khán giả vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của mình và ra về ngay khi thấy Elena cùng với đám người của quân đội xuất hiện.

Tên tiến sĩ nghiêm mặt lên tiếng ngay khi thấy Elena và đám người của quân đội xông vào một cách bất ngờ như vậy:

- Các người là ai? Muốn gì? Tại sao lại xông vào đây?

Nơi đó chỉ dành cho hai cô MC và tên tiến sĩ, người ngoài đột nhiên xông vào là chuyện không ổn tí nào.

Đáp lại tên tiến sĩ, Elena nhếch mép cười:

- Muốn gì ấy à!

Vừa nói, Elena vung cây gậy Arms của mình ra:

- Getto D'acqua!

Sau lời hô, hai cột nước xoáy mạnh phụt từ dưới lên, hất bay tên tiến sĩ lên trên trời và không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

- Aaaaaaaa.....

Thấy vậy, hai cô MC cũng vội rời khỏi chỗ ngồi rồi bỏ chạy, dại gì mà ở lại để mang hoạ vào thân.

Khi không còn ai ở đó, Elena bắt đầu tiến đến và lấy cái máy định vị đang được đặt ở đó.

- Hưa hưa hưa....

Cầm cái máy và cười một lúc, Elena kề lại gần micro và nói vào đó:

- Nero, Mafalda, rút thôi, không cần chiến đấu nữa đâu!

Nghe Elena nói vậy, Nero lập tức teleport đến bên cạnh Elena, Mafalda cũng nhảy đến chỗ của Elena và đám người của quân đội kia.

Lúc này, từ mọi lối vào của đấu trường, hàng loạt các con rô bốt bảo vệ của Genex lần lượt chạy ra và bao vây Elena, cũng như Nero, Mafalda và đám người của quân đội.

Sau khi bao vây, một vài con rô bốt lên tiếng nói ồm ồm:

- Hãy bỏ phần thưởng xuống và rời khỏi đây! Hãy bỏ phần thưởng xuống và rời khỏi đây!....

Bị bao vây bởi hàng chục con rô bốt bảo vệ của Genex nhưng trông Elena không có gì là sợ sệt cả, cô vẫn giữ vẻ khinh thường và ngoắt mặt ra lệnh cho Nero và Mafalda:

- Nero, Mafalda, xử lý đống sắt này để mở đường đi nào!

Sau khi Elena ra lệnh, Mafalda lập tức giơ cánh tay máy về phía trước, biến nó thành một khẩu RPG và nã liên tục các viên RPG định hướng vào những con rô bốt bảo vệ của Genex.

“Xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo....... BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM.....”

Cứ mỗi viên RPG bắn ra là lại làm cho vài con rô bốt tan xác khói, các bộ phận của chúng văng ra tứ tung, rơi vương vãi khắp nơi, có vài cái văng tận lên ghế ngồi của khân giả.

- Ááááááááááá.....

- Chạy thôiiiiiii!!!!

Thấy tình hình trở lên hỗn loạn, mọi người bắt đầu rời khỏi ghế ngồi của mình và chạy toán loạn ra khỏi đấu trường, giờ thì an toàn bản thân mới là quan trọng nhất.

Thấy vậy, Dorai và Kaizaki lập tức chạy đến trước mặt Elena:

- Các người định làm gì?

Dorai đứng nheo mắt hỏi.

- Làm gì à? Nhìn không thấy hay sao? Lấy phần thưởng đi chứ còn làm gì nữa!

Dorai nhíu mày lại khi nghe Elena nói vậy, thật ra cậu cũng đoán được hành động của chúng rồi, hỏi cho có lệ thôi.

- Tôi sẽ không để các người lấy phần thưởng đi đâu!

Dorai nghiêm mặt nói to, Kaizaki cũng nhăn mặt khó chịu nói với Nero:

- Ê tên kia, ta với ngươi còn chưa giải quyết xong với nhau mà, định chơi bài chuồn hả?

Lúc này, một vài con rô bốt bảo vệ của Genex còn lại cũng bay đến đứng cùng với Dorai và Kaizaki để chặn đường Elena:

- Hãy bỏ phần thưởng xuống và rời khỏi đây!...

Elena khép hờ mắt làm vẻ khó chịu:

- Hừ, phiền phức quá! Nero, xử bọn chúng đi, không cần nương tay đâu!

Nhận lệnh từ Elena, Nero chuyển Labrys sang cầm bên tay trái, tay phải giơ cao lên và hô to:

- Blaster!

Là một lời triệu hồi tinh linh. Sau lời hô, một con rồng lửa với kích thước khổng lồ, ngang ngửa Cedeote và Redox, cơ thể toàn là dung nham xuất hiện. Đó chính là Blaster, tinh linh của Nero.

Blaster

- Khàààààààà......

Blaster khà một cái thật mạnh khi xuất hiện, toả ra một hơi nóng khủng khiếp cho vùng xung quanh.

Trong khi Dorai vẫn còn đang trố mắt nhìn Blaster thì giọng của Cedeote lại vang lên bên tai của cậu:

- Hà hà, quả nhiên chính là Blaster, một trong bốn Dragon Ruler do ta tạo ra? Không ngờ nó lại là tinh linh của tên “Space Paladin” này!

- Đó là..... Blaster?

Sau khi khà một hơi, Blaster giơ cánh tay to lớn của nó ra trước, một lưỡi dao hình thoi bằng lửa xuất hiện trong tay của nó.

Lúc này, Cedeote chợt nói với Dorai:

- Chàng trai, mau tránh sang chỗ khác đi, đòn này sát thương không nhẹ đâu!

Dù không biết Blaster sẽ làm gì, nhưng Dorai vẫn làm theo lời của Cedeote, bởi lẽ Cedeote là người đã tạo ra Blaster, không ai hiểu Blaster hơn Cedeote cả.

- Kadokura, mau nhảy sang chỗ khác đi!

Dorai tiện thể quay sang nói với Kaizaki.

- Hửm?

Kaizaki nhíu mày không hiểu tại sao Dorai lại bảo cậu tránh đi.

Sau khi tạo xong lưỡi dao hình thoi bằng lửa, Blaster cầm nó và lao xuống.

- Grrrrrrr.....

“Rầm...... BÙMMMMMMM.....”

Ngay khi lưỡi dao đó vừa chạm đất, một vụ nổ khá to xảy ra. Đất đá văng ra tứ tung khắp nơi.

Dorai và Kaizaki thì đã nhảy sang chỗ khác để tránh, nhưng những con rô bốt bảo vệ của Genex thì dĩ nhiên không tránh kịp, những bộ phận của chúng văng ra sau vụ nổ, rơi vãi khắp trên sân của đấu trường.

Sau khi vụ nổ xảy ra, một vết lõm sâu được tạo ra trên sân của đấu trường, lưỡi dao hình thoi thì biến mất, không còn trong tay của Blaster nữa.

Đáp xuống một khu đất, Kaizaki nhíu mày nhìn về phía Nero và nói:

- Được... nếu ngươi đã muốn chơi tới cùng thì ta cũng chiều vậy!

Vừa nói, Kaizaki vừa giơ tay lên cao và hô to:

- Ra đi, Redox!

Sau lời gọi, Redox xuất hiện bên cạnh Kaizaki, vẫn là cơ thể bằng đá vững chắc, thân hình to lớn, gồ ghề màu đen của nó gây ra một chấn động mạnh khi tiếp đất.

“Rầm”

Ngay khi xuất hiện, Redox mở miệng chào hỏi Blaster:

- Đã lâu không gặp, Blaster! Còn nhớ ta chứ?

Blaster nhìn Redox rồi đáp lại:

- Làm sao mà ta quên được bằng hữu khi xưa đã cùng nhau vào sinh ra tử chứ, Redox!

- Nhưng xem tình hình hiện giờ thì có vẻ như chúng ta không thể ngồi hàn huyên với nhau được rồi nhỉ!

- Đúng là vậy nhỉ!

Có vẻ như Blaster và Redox buộc phải đối đầu với nhau theo chủ sở hữu của chúng.

Lúc này, Cedeote lên tiếng nói với Dorai trong khi cậu đang đứng nhìn:

- Chàng trai, với tình hình này, cậu không gọi ta ra thì khó mà giữ được cái máy phần thưởng kia đấy!

Cảm thấy lời của Cedeote khá đúng, Nero đã khó đối phó rồi, thêm Blaster nữa thì không khéo bọn chúng chạy đi cùng với phần thưởng mất.

- Tsk...

Dorai tặc lưỡi một cái, cậu vừa giơ tay lên định gọi Cedeote ra thì.....

“Vụt.....”

Một cây thương ánh sáng bay thẳng đến, khiến cho Dorai phải bỏ tay xuống và lách người sang để tránh.

- Hở?

Bởi vì thấy cây thương ánh sáng này khá quen, Dorai lập tức nhìn về phía nơi nó được ném đi.

- Hửm…… lấy được rồi mà vẫn chưa rút được sao?

Phía trước của Dorai, hai bóng người đang đi tới. Đó là tên Fausto, tên thuộc phe của quân đội mà Dorai đã chạm trán hồi dạ hội, và một cô gái nữa đi bên cạnh hắn. Cô gái này…. chính là Kotone.

- Ha…. Hatsuyuki?

Dorai không nói nên lời khi thấy Kotone xuất hiện tại đây sau hơn mười ngày mất tích. Trên người của cô hiện đang là Gáe Bolg, bộ Arms của Kotone. Quan trọng hơn, Kotone lại đang đi bên cạnh Fausto.

Thấy Dorai bị đơ ra, Fausto cười đểu cáng:

- Hửm….. gặp lại bạn bè vui quá nhể!

Dorai lập tức quay sang nói to với Fausto:

- Ngươi đã làm gì Hatsuyuki?

- Làm gì là làm gì? Ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại cô bạn dễ thương này của ngươi đang là người của quân đội bọn ta mà thôi, hưa hưa hưa…..

- Cái gì?

Dorai mở to mắt hơn khi nghe Fausto nói vậy, không có lí do gì mà Kotone lại làm việc cho phe quân đội cả. Tuy nhiên, theo như tình hình hiện giờ, Dorai không thể không tin những gì Fausto nói. Nếu như cây thương ánh sáng vừa rồi có thể chỉ là vô tình, vậy thì việc cô đang đi bên cạnh Fausto là bằng chứng xác thực nhất.

- Hatsu….yuki….

Khi Dorai vẫn còn nhìn Kotone mà không nói nên lời thì bỗng…

“Vèo…. xoẹt….”

Kotone lao thẳng về phía trước và đâm thẳng cây thương ánh sáng vào Dorai mà không chút ngần ngại nào.

Dĩ nhiên Dorai có thể dễ dàng tránh được nhát đâm, nhưng cậu không thể nào phản đòn hay tấn công lại được, bởi vì đó là Kotone, đúng là Kotone mà không phải là ai khác giả danh. Tuy nhiên, trông cô hiện giờ hơi thất thần, như chơi game một tháng liền mà không rời khỏi nhà nên mặt bị đừ và thộn ra ấy.

- Gràààààààà……..

“Uỳnh…..”

- Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……..

Blaster và Redox lao vào choảng nhau dữ dội, tiếng gào rú vang dội cả đấu trường, cứ như trời gầm sấm chớp mấy hôm mưa to vậy.

Lúc này, bỗng Fausto lên tiếng:

- Không cần màu mè nữa, chúng ta chỉ cần cái máy thôi. Lấy được rồi thì rút!

Elena nhún vai trả lời Fausto:

- Rút thì rút, ta cũng chả muốn ở lại đây tí nào!

Nói xong, Elena quay ngoắt ra phía lối ra của đấu trường.

Kotone cũng dừng lại và theo sau đám người quân đội.

- Hatsuyu…..

Dorai vừa định chạy theo khi thấy Kotone quay đi thì….

“Choang……..”

Một quả cầu ánh sáng phát nổ, không gây thương tích gì nhưng lại làm chói mắt Dorai và Kaizaki, khiến cả hai mất tầm nhìn trong vài giây.

- Aaaa….. định chơi bài chuồn hả tên kia!

Kaizaki hét to khi bị dính chiêu.

Và rồi, khi Dorai và Kaizaki lấy lại được tầm nhìn thì… Elena, Fausto, Kotone và đám người của quân đội đã rời khỏi đó từ bao giờ. Còn Nero thì đang cưỡi trên người Blaster bay ra khỏi đấu trường theo lối phía trên.

- Đứng lại, tên “Hiệp sĩ không gian” kia!

Kaizaki hướng theo tên Nero và hô to nhưng không kịp nữa, hắn cùng Blaster đã bay khỏi tầm nhìn của cả hai rồi.

Lúc này, không còn ai ở trong đấu trường ngoài Dorai và Kaizaki cả, ai cũng chạy trốn khi cuộc hỗn loạn bắt đầu, kể cả hai cô MC cũng vậy. Hiện giờ chỉ còn lại mảnh vụn, đất đá và những bộ phận của các con rô bốt bảo vệ của Genex nằm vương vãi trên khắp đấu trường cùng với những hố đất lồi lõm thôi.

- Chết tiệt, dám chơi bài chuồn với ta à!

Kaizaki dậm chân tức tối, Redox thì từ từ biến mất sau vài giây.

Lúc này, từ phía lối vào đấu trường bên phải, Kenji và các cô gái lần lượt chạy ra, có cả Anna nữa.

- Nii-sama, Kadokura-senpai!

- Dorai!

Cả bọn ùa ra, đến chỗ của Dorai và Kaizaki và bắt đầu cuộc hỏi han. Ngồi theo dõi bên trong phòng chờ, có lẽ Kenji và các cô gái cũng thấy sự xuất hiện của Kotone, cũng như sự việc xảy ra vừa nãy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dorai và cả bọn tụ lại trong căn phòng của khu nhà gia tộc Vescovi, ai nấy mặt mày đều trông rất nghiêm nghị và buồn rầu.

- Tại sao….. tại sao Hatsuyuki lại theo bọn chúng cơ chứ?

Miwa phá tan bầu không khí im lặng.

- Tại sao cô ta mất tích mấy ngày nay, rồi đột nhiên xuất hiện và theo phe quân đội chứ!

Stella cũng lên tiếng thêm vào.

Dorai là người ủ rũ nhất, cậu hiện đang rất hỗn loạn. Dù không muốn tin nhưng thực sự là Kotone đang theo phe quân đội của Ettore, cô đã tấn công cậu mà không ngần ngại chỉ vừa nãy thôi.

- Quan trọng hơn, tại sao bọn chúng lại cướp phần thưởng đi cơ chứ?

Kenji lên tiếng nói với mọi người.

Nghe Kenji nói vậy, Anna mới lên tiếng trả lời Kenji, cũng như nói với mọi người:

- Ettore cho người đến cướp phần thưởng đi, chứng tỏ ông ta cũng có suy nghĩ rằng Nero và Mafalda có thể không thắng được Dorai và Kadokura trong trận chung kết này. Nếu như biết chắc đoạt được giải thưởng thì ông ta cũng không cần ra lệnh cho người của mình làm việc này làm gì cả. Thứ hai, lần này ông ta trực tiếp cho người của mình đến làm loạn và cướp giải thưởng đi như vậy, xem như là lời gây chiến trực tiếp với gia tộc Vescovi của chúng tôi. Và nếu thế thì chắc chắn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để lật đổ Vescovi chúng tôi rồi.

Nói đến đây, Anna đưa mắt nhìn quanh mọi người:

- Thời gian sắp tới, có lẽ nội chiến sẽ nổ ra tại Ý này. Nếu không phải vì Hatsuyuki theo bọn chúng thì tôi đã bàn với ngài Felisa sắp xếp cho mọi người quay trở về Nhật rồi.

Dorai lại lên tiếng than thở sau một hồi ngồi im lặng:

- Hatsuyuki…. tại sao cậu lại theo bọn chúng chứ….!

Giải thưởng bị phe quân đội cướp đi, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng với Dorai nữa, bởi vì cậu đã gặp được Kotone. Tuy nhiên, hiện giờ Kotone lại đang ở cùng phe với quân đội, phe mà Vescovi sắp đưa quân để tiêu diệt chinh phạt, đó mới là vấn đề mà cậu lo lắng hiện tại.

Cả bọn tiếp tục im lặng sau lời của Dorai, bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn phòng.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một căn phòng của phe quân đội ở Rome, Fausto đang đứng bên cạnh nhìn Kotone với ánh mắt thèm thuồng. Kotone thì đứng im không làm gì, đôi mắt nhìn xa xăm như không quan tâm tới mọi việc vậy.

- Hưa hưa hưa… lúc nãy cô em làm tốt lắm, để anh đây thưởng cho nhé!

Fausto vừa nói vừa áp sát và đặt một tay lên ngực của Kotone xoa bóp nhè nhẹ.

- Phù….

Fausto thổi một cái nhẹ vào tai Kotone khi áp sát, hắn dùng chân cũng mình cọ vào cặp đùi măng non của Kotone.

Mặc cho Fausto làm gì, Kotone vẫn đứng yên mà không chống cự, không có một phản ứng nào cả.

Tên Fausto dùng lưỡi liếm môi một cái rồi nói:

- Chẹp…. cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến, cô em sẽ là của anh, hưa hưa hưa!

Dứt câu, Fausto kề mặt sát vào và lè lưỡi ra liếm nhẹ một bên má của Kotone. Nước dãi còn dính lại trên má của Kotone trông rõ tởm.

- Khàààà……

Fausto đưa tay lên định cởi cúc áo của Kotone thì bỗng có tiếng gọi vang lên:

- Fausto, ngươi đâu rồi?

Đó là giọng của Elena.

- Ta ở đây, có chuyện giề?

- Ettore triệu tập, mọi người đến phòng chỉ huy ngay!

Nghe vậy, Fausto nhăn mày khó chịu:

- Tsk…. rồi, biết rồi!

Vừa đáp, hắn vừa thả tay ra khỏi người của Kotone và lùi ra sau:

- Hừ, đang ngon trớn thì bị làm phiền. Thôi kệ để sau vậy!

Và thế là Fausto cùng với Kotone ra khỏi căn phòng đó, tiến đến phòng chỉ huy của pháo đài quân đội. Fausto trông hơi khó chịu vì cuộc vui bị cắt ngang, còn Kotone thì vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Quay lại Vol 12 - Chương 5 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 13 - Chương 7