Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: The Darkness Eliminator[]

Sáng thứ hai đầu tuần, tại nhà của gia đình Hisayuu…

- Hôm nay được nghỉ mà? Em mặc đồng phục đi đâu thế?

Dorai ngồi ghế sofa tò mò hỏi Kenji khi thấy cậu mặc đồng phục tiến ra phía cửa và mang giày vào.

Theo như thông báo từ tuần trước, hôm nay là ngày diễn ra buổi thương nghị giữa Lightsworn và hai đại tộc Hokawa và Maeda. Địa điểm cuộc họp diễn ra tại chính học viện Teria, do đó các học viên đều được nghỉ cả.

- Quên nói với nii-sama, em được giao nhiệm vụ đón tiếp khách đến học viện cho ngày hôm nay.

- Thế à…

Cũng không lạ lẫm gì khi nhà trường lại chọn những học sinh có thành tích ưu tú như Kenji để đón tiếp khách như bộ mặt của học viện Teria. Dĩ nhiên nhiệm vụ của cậu chỉ là đón khách từ ngoài vào trong học viện, còn phần việc sau đó là của người nhà hai gia tộc Hokawa và Maeda.

Mang giày vào xong, Kenji đứng dậy vừa mở cửa vừa nói lớn với Dorai:

- Em đi đây!

- Đi cẩn thận nhé!

Dorai đáp lại.

“Cạch”

Tiếng cánh cửa khép lại, để Dorai một mình trong căn nhà rộng lớn này. Cậu ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt vẫn nhìn theo phía cửa mà chẳng hiểu sao lòng cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng khó tả, cứ như thể sắp có chuyện gì đó rất xấu sắp xảy ra vậy.

Đang ngồi xem đoạn chiếu lại buổi biểu diễn của Miwa trên tivi thì điện thoại của Dorai bỗng đổ chuông.

“Tính tinh tình tinh…”

Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn ở trước mặt, Dorai biết được người gọi đến là Eri.

- Moshi moshi, anh đây, có chuyện gì…

Dorai chưa kịp dứt câu hỏi thì từ đầu bên kia, Eri ngắt lời và nói với giọng khá gấp gáp:

- Không ổn rồi, có chuyện không hay xảy ra rồi!

- T… có… có chuyện gì vậy?

Dorai không hiểu chuyện gì, cậu kéo người ngồi thẳng lưng lên.

- Stella… Stella…

- Stella? Cô ấy làm sao?

Dorai càng thấp thỏm hơn khi nghe Eri nhắc đến Stella. Đã là ngày thứ năm cậu không thấy mặt cô rồi.

- Tôi vừa nghe được tin báo từ thành viên trong gia tộc, rằng Stella đã chính thức bị kết tội. Hiện tại, cô ta đang bị Lightsworn, gia tộc Maeda và gia tộc của tôi truy nã…

- Cái gì? Em nói sao? Stella trở thành đối tượng bị truy nã?

- Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ta, nhưng chắc chắn cô ta sẽ bị bắt. Và nếu cô ta chống cự… anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Trở thành người bị Lightsworn lẫn Hokawa và Maeda truy nã, đây không phải là một vấn đề nhỏ. Thực tế mà nói, kể từ khi ma thuật xuất hiện, chính phủ các nước gần như đã trở thành bù nhìn. Bá chủ thực sự hiện nay chính là thập tam đại tộc và các tập đoàn đa quốc gia như Genex, Lightsworn - những thế lực nắm giữ vô số vũ khí tân tiến và đội quân ma thuật hùng mạnh. Bị cùng lúc hai trong mười ba gia tộc và Lightsworn cho vào danh sách đen cũng chả khác gì trở thành tội phạm truy nã toàn cầu, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Nhất là khi Lightsworn đã coi Stella là hung thủ sát hại các thành viên của mình, thì chắc chắn sẽ không có chuyện họ sẽ nhẹ tay với cô.

- Hiện tại tôi đang vướng chuyện của gia tộc và buổi hội nghị nên không thể giúp anh được, thế nên anh và mọi người hãy nhanh chóng tìm ra cô ta trước khi bị tóm đi! Nhất định phải tìm cho được cô ta, hỏi cô ta rõ ngọn ngành sự việc, rồi sau đó tôi sẽ tìm cách giải quyết sau. Bây giờ tôi phải đi đây!

Với vẻ hối hả, Eri ngắt máy ngay khi dứt câu, xem ra cô nàng cũng đang rất vất vả.

“Tút tút tút…”

Khi âm thanh phát ra từ điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút, não của Dorai mới bắt đầu hoạt động trở lại và cố tìm cho ra cách để giải quyết mớ bòng bong này.

Nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, Dorai phóng ngay ra phía cửa vội vàng xỏ giày, sau đó bay thẳng ra ngoài mà chẳng thèm khóa cửa nhà lại.

Vừa hối hả chạy trên đường, Dorai vừa tự lẩm bẩm một mình:

- Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ! Stella… rốt cuộc cô đã làm gì…


Chạy một đoạn, Dorai chợt nhận ra rằng cậu chẳng biết phải tìm Stella ở đâu. Hòn đảo Layden này diện tích cũng không phải nhỏ, không phải một ngày một giờ là có thể dò xét được mọi ngóc ngách và tìm được Stella.

Bí quá, Dorai lấy điện thoại ra và gọi cho Stella, dù không biết là cô có nghe máy hay không.

Đưa điện thoại lên tai, Dorai cứ tự lẩm bẩm:

- Bắt máy đi… làm ơn bắt máy đi mà…

Tuy nhiên, sau một hồi tút dài, cuộc gọi kết thúc với giọng của chị tổng đài “Xin hãy để lại lời nhắn” vang lên.

- Tsk…

Dorai ngắt máy rồi tặc lưỡi một cái, hai chân cậu như không muốn đứng yên.

Lúc này, bỗng một âm thanh nổ lớn vang lên ở khu gần đó.

”Bùm…”

Dorai lắng tai nghe kĩ thì có thêm cả những âm thanh của kim loại va chạm nhau vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc ẩu đả.

Dù không biết chuyện gì nhưng Dorai có cảm giác như mình cần đến chỗ đó, chân cậu tự động di chuyển nhanh chóng và chạy một mạch đến chỗ tiếng ồn phát ra.


Đến nơi, Dorai bàng hoàng nhìn khung cảnh phía trước.

Các căn nhà gần đó hoàn toàn bị sụp đổ, cây cối nằm ngổn ngang khắp nơi, có cây thì nhổ bật cả rễ, mùi máu và lửa nồng nặc xộc cả lên mũi. Dưới mặt đất là vô số thân thể mặc trang phục màu trắng với huy hiệu của Lightsworn trên tay áo. Người mất tay, người mất chân, người nằm bất động trong vũng máu.

Thế nhưng thứ khiến Dorai bất ngờ nhất không phải là những thi thể la liệt kia mà là sự hiện diện của những người vẫn đang đứng ở đấy.

- Hơ???

Trước mặt Dorai có tầm bốn người, ba trong số đó đứng đối diện, cách cậu một khoảng, người còn lại thì đang quỵ gối chống tay xuống đất quay lưng về phía cậu.

- Miwa? Stella?

Dorai lần lượt đảo mắt nhìn tất cả bốn người, hai trong số đó là người cậu biết, Miwa và Stella.

Ba người đứng đối diện Dorai gồm cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ bướm, hai nhân vật không còn xa lạ gì đối với cậu sau khi gây ra từng ấy chuyện. Bên cạnh họ là Stella, cô đang trong tư thế chiến đấu, hai tay cầm Caduceus và đưa ra phía trước.

Người còn lại, hay nói chính xác hơn là Miwa, thì ở gần Dorai hơn, nhưng hiện tại trông cô như chẳng còn tí sức nào. Miwa quỵ gối chống hai tay, mặt cúi xuống thở dốc, trông dáng vẻ như không còn có thể làm gì được rồi.

- Miwaaa!

Dorai lập tức phóng đến chỗ của Miwa, dĩ nhiên cậu ưu tiên người gặp nguy hiểm trước.

- Do…Dorai…

Miwa mừng rỡ khi thấy Dorai xuất hiện.

- Cậu không sao chứ?

Miwa quay khuôn mặt mệt mỏi của mình sang nhìn Dorai cố gắng thì thào:

- Tôi… không sao… hãy… ngăn cô ta lại….

Nói đến đây, đôi mắt của Miwa khép lại, người cô thả lỏng ra rồi ngã tự do xuống.

- Miwa!

Dorai nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy Miwa.

- Miwa! Tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ.

Dorai lay Miwa vài cái, nhưng cô vẫn bất động, cậu vội vàng dùng hai ngón trỏ và giữa đặt lên động mạch cổ của cô.

Thấy mạch của Miwa vẫn còn đập, Dorai thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô ngất đi chỉ vì kiệt sức thôi. Nhìn kĩ lại thì cơ thể của cô lem luốc cả, quần áo nhiều chỗ cháy đen, da thịt thì trầy khắp người, may mắn là không có vết thương chí mạng nào.

Tuy tính mạng của Miwa vẫn không sao, nhưng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Dorai quay mặt sang phía Stella và hai người đeo mặt nạ nói to:

- Các người... đã làm gì…? Stella! Tại sao cô lại…

Quan sát kĩ thì Dorai thấy rằng chỉ có Stella là cầm vũ khí và trang tư thế chiến đấu, còn cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ thì đứng rất thong dong, quần áo gọn gàng, tay không cầm vũ khí gì cả. Thế có nghĩa là trận ẩu đả vừa rồi là giữa Stella và Miwa.

- Là ngươi à! Đúng lúc lắm, bọn ta cũng đang tính đi tìm ngươi đây!

Cô gái đeo mặt nạ khoanh hai tay lại rồi thong thả lên tiếng.

- Cô!

Dorai đặt Miwa dựa vào bức tường gần đó rồi đứng lên nắm hai lòng bàn tay lại cắn răng nhìn cô gái đeo mặt bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Cứ bình tĩnh, trước sau gì ngươi cũng phải đối mặt với ta thôi! Tuy nhiên, có một vị khách muốn so tài với ngươi trước.

Vừa nói, cô gái đeo mặt nạ dang vừa dang tay về phía Stella.

- Stella?

Dorai lại quay sang nhìn Stella. Cậu đã nghe từ Eri rằng cô cùng với nhóm hung thủ đã giết hại những người của tập đoàn Lightsworn từ ngoài vào Layden. Ban đầu, Dorai cố tự nhủ rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm hoặc nhìn nhầm người, nhưng sự thật ngay trước trước mặt khiến Dorai chẳng thể nào phủ nhận được những điều mà Eri nói.

- Hisayuu Dorai, ngươi chuẩn bị tinh thần đi!

Stella nghiêm mặt nhìn thẳng vào Dorai, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua da thịt cậu, hai tay cô cầm chắc Caduceus và siết lại.

- Cô… cô bị sao thế…

Dorai vừa dứt câu thì Stella đã giơ Caduceus lên và hô to:

- Noble Photon!

Từ phần đầu của Caduceus, một chùm những khối cầu Luminous bay ra với những tia sáng xung quanh, tạo những vệt sáng trên đường bay như vân tinh, chúng tỏa ra rồi sau đó bắt đầu chụm lại tại vị trí của Dorai.

Có vẻ như ẩu đả là việc không thể tránh khỏi, Dorai đành phải “cầm gạch bảo nhau” vậy.

Dorai giơ tay ra phía trước, tạo một lớp kết giới Chaos chắn các chùm khối cầu này lại.

“Choang choang choang choang choang…”

Những âm thanh như thủy tinh nứt vỡ vang lên khi các khối cầu đập vào kết giới Chaos rồi biến mất trong khi Dorai vẫn điềm nhiên như không. Sự bá đạo của Chaos là không cần bàn cãi.

Để tránh cho Miwa bị ngộ thương, sau khi chắn hết những khối cầu Luminous, Dorai nhảy một đoạn sang phải về phía trước tiếp cận Stella.

- Có cần ta phụ không, chàng trai?

Giọng của Cedeote vang lên trong đầu của Dorai khi cậu tiếp đất.

- Không cần đâu, chuyện giữa tôi và cô ta để tự tôi giải quyết! Lilith, Nehemoth, hai ngươi cũng thế, cứ chờ ở đó, khi nào đúng thời điểm ta sẽ gọi!

Dứt câu, Dorai quay mặt sang nhìn Stella và nói to:

- Stella, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

Stella đứng run run cầm Caduceus như vẻ tức giận lắm, khuôn mặt méo mó đáp lại Dorai:

- Ngươi… ngươi đã giết gia đình của ta… ngươi là kẻ sát nhân… ta nhất định phải trả thù!

Dorai nhíu mày lại khi nghe Stella nói vậy, dường như đó không phải là ký ức của cô, mà là một ký ức của ai đó bị ép vào khiến cho cô có cảm giác thù địch với Dorai vậy.

- Cô nói cái gì thế? Tôi đã làm gì gia đình của cô?

Đến đây, Dorai mới chợt nhớ ra vụ lúc trước, Kenji cũng đã từng một lần bị trường hợp tương tự như thế này, cuối cùng dẫn đến việc hai anh em ẩu đả với nhau. Theo như những gì Dorai nhớ được, thì gã đàn ông kia sở hữu thuộc tính tâm linh, và có khả năng can thiệp vào suy nghĩ, cũng như ký ức của người khác. Rõ ràng là hiện tại Stella đang bị thao túng tâm trí, chủ mưu không ai khác chính là hai người đeo mặt nạ bướm đang đứng phía sau kia.

- Stella, cô tỉnh lại đi, cô đang bị họ điều khiển đấy!

Dorai quát to với Stella.

Dường như có chút tác dụng, hành động của Stella chững lại, cô đưa một tay lên ôm đầu tỏ vẻ đau đớn.

Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời. Vài giây sau đó, Stella đưa tay trở lại cầm Caduceus rồi hướng về phía Dorai tấn công cậu mà không nói thêm lời nào.

- Rastar Force!

Từ đầu của Caduceus, các vòng tròn Luminous lần lượt xuất hiện phía trước, vòng tròn sau to hơn vòng tròn trước và đồng loạt tiến dần về phía Dorai với một tốc độ cực nhanh.

“Xèo xèo xèo xèo…”

Các vòng tròn này đều bốc khói biến mất khi chúng chạm vào kết giới Chaos mà Dorai tạo ra ở phía trước.

- Judgment Ray!!!

Từ chỗ Dorai đang đứng, các hình vuông xuất hiện ngay bên cạnh cậu, chúng xoay liên tục và tỏa ra các tia Luminous, sau đó thì phát nổ.

“Bùm bùm bùm bùm bùm…”

Tuy nhiên, ngay khi những hình vuông này phát nổ, cơ thể của Dorai bỗng nhòe đi rồi biến mất, sau đó thì cậu xuất hiện trở lại ở một vị trí gần đó. Từng đấu với nhau ngay buổi nhập học vào Teria, rồi tiếp tục làm đồng đội suốt một thời gian dài, Dorai nắm rõ gần như toàn bộ các chiêu thức và năng lực của Stella.

Thấy tất cả công kích của mình bị hóa giải dễ dàng, Stella tức tối nhảy một phát lên trên không trung, sau đó thì xoay Caduceus vài vòng rồi hướng đầu của nó xuống phía Dorai:

- Luminous Arc!

Một loạt các đường cong Luminous hình đôi cánh sáng chói nhìn giống hệt như phần đầu của Caduceus được bắn ra và bay thẳng về phía Dorai.

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo…”

Theo như sự hiểu biết của Dorai, những Arc này thuộc loại công kích tự truy tìm cực khó tránh né, nên Dorai lựa chọn đối kháng trực diện.

Nghĩ vậy, Dorai giơ tay tạo một kết giới Chaos về phía trước.

“Rầm rầm rầm rầm rầm…”

Các Arc đâm vào kết giới của Dorai rồi phát nổ. Rung động khiến Dorai phải đưa thêm tay trái lên để duy trì kết giới. Đã lâu rồi cậu không có dịp đối đầu với Stella, nhưng theo cảm nhận hiện giờ của cậu, sức mạnh của cô đã tăng lên một cách đáng kể, không như trận đấu vào ngày đầu nhập học. Cấp độ của cô hiện giờ cũng phải là SSS trong học viện Teria.

Tuy thế, nhưng trình độ của Dorai cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Cậu không những kiểm soát được phần lớn lượng khí của mình mà còn thu phục được Lilith và Nehemoth. Đồng thời, Dorai cũng sử dụng được cả tuyệt kỹ dạng yếu hơn của cả hai.

Kết thúc chiêu thức, Stella đáp xuống đất, hai tay siết chặt Caduceus, ánh mắt sắc bén tràn ngập thù hận, hai hàm răng cắn chặt lại vì giận dữ.

Sau khi Dorai bỏ kết giới Chaos, Stella hét to:

- Đánh đàng hoàng đi, ngươi đang xem thường ta đấy à!

Thấy vậy, Dorai cũng nghiêm mặt nói lớn lại:

- Làm sao mà tôi có thể mạnh tay với cô được chứ!

Nếu là bình thường thì hẳn là Stella sẽ phải bộc phát tính dere ngay vì câu nói này. Song hiện tại lại khác, điều đó chỉ càng chọc tức cô hơn:

- Đừng tỏ vẻ quan tâm đến ta làm gì! Ngươi không hề quan tâm đến ta! Thực sự trong mắt ngươi ta chẳng là cái thá gì cả!

Lúc này, trông Dorai cũng có vẻ như trở nên tức tối hơn. Cậu nắm chặt hai lòng bàn tay, mặt nhăn lại.

Kìm nén sự tức giận của mình, Dorai quát lên:

- Sao cô cứ trẻ con như thế mãi vậy?

- Ngươi… ngươi dám nói ta trẻ con…

Stella nhướng mày trợn mắt lên.

Dorai vẫn tiếp tục quát:

- Đúng vậy, cô thật sự rất trẻ con. Tôi thực sự không thể hiểu nổi cô! Cô cứ nói tôi không quan tâm đến cô, vậy thực sự cô muốn cái gì? Tôi càng tìm cách lại gần cô thì cô càng tách mình ra tránh né tôi? Thế tôi biết phải làm như thế nào cho cô hài lòng đây?

- Ngươi im đi! Ta không cần ngươi quan tâm kiểu đó!

Stella cũng quát lên với Dorai.

- Tôi không thương hại cô theo kiểu cho có lệ, tôi thật sự lo lắng cho cô, chỉ là do bản thân cô tự nghĩ vậy mà thôi!

- Ngươi im đi!

- Tất cả đều do chính bản thân cô nghĩ như vậy mà thôi!

- Ngươi im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

Đến đây, cơn giận như đến cực độ, Stella quát to lại rồi phóng thẳng đến Dorai với khuôn mặt nhăn nhó, hai tay cầm Caduceus giơ lên như sắp giáng thẳng một cú vật lý vào cậu vậy.

Thấy vậy nhưng Dorai không hề tránh né hay là chuẩn bị để phản đòn, cậu cứ đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt không sợ hãi nhìn thẳng vào Stella.

Và cũng lạ thay. Ngay khi Stella tiếp ngay sát Dorai thì cô khựng lại, hai tay vẫn là cầm Caduceus giơ lên, hoảng hốt nhìn Dorai.

- Tại sao ngươi lại không tránh?

- Vậy tại sao cô không ra tay đi?

Dorai vẫn ở tư thế đó bình tĩnh đáp lại Stella.

- Ngươi…

Stella hai tay run run, không biết phải làm gì.

- Nếu cô thực sự muốn thì cứ ra tay đi, tôi sẽ đứng yên ở đây cho cô đánh.

Stella vẫn đứng yên, thanh Caduceus chỉ cách trán Dorai chưa đầy 10cm, chỉ cần một nhát xuống nữa thôi là kẻ địch trước mặt cô sẽ bị tiêu diệt, mối thù trong lòng cô sẽ hóa giải. Thế nhưng Stella không cách nào xuống tay được, chút lý trí còn sót lại trong lòng cô đang đấu tranh dữ dội.

Và rồi, sau vày giây cả hai cứ đứng như thế. Cuối cùng, Dorai là người hành động trước. Cậu dùng tay trái vòng ra sau lưng của Stella, sau đó thì kéo cả người cô về phía mình.

“Bộp”

Bị kéo đột ngột, cơ thể Stella xà vào vòng tay của Dorai. Cô chưa kịp phản ứng gì, khi nhận ra thì Stella đã cảm nhận được hơi ấm từ Dorai. Không gian như chìm sâu vào hư vô, tĩnh mịch đến lạ thường.

Dorai nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Stella:

- Đừng dày vò mình nữa! Cô… rất quan trọng đối với tôi!

Ngay khi nghe câu này từ Dorai, nét mặt của Stella hoàn toàn trở thành vẻ mặt mếu máo của một đứa trẻ, Caduceus tự biến mất trong tay của cô từ lúc nào.

Stella đưa hai tay xuống rồi ôm lại Dorai, cô òa khóc lên như con nít:

- Tôi sợ lắm… tôi cô đơn lắm. Suốt mấy ngày qua trong đầu tôi toàn là những hình ảnh cậu chém giết gia đình của tôi… và có gì đó thúc đẩy tôi phải giết cậu… thực sự tôi không muốn vậy… tôi không muốn phải ghét cậu… tôi sợ cái cảm giác đó lắm… hu hu hu…

Stella cứ thế úp mặt vào ngực Dorai nức nở.

Lúc này thì Dorai mới hiểu rằng cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ kia bằng một cách nào đó đã tẩy não Stella giống như Ettore đã làm với Kotone hồi trước ở Ý. Sự thật thì làm gì có vụ Dorai giết hại gia đình của Stella cơ chứ.

Dorai vuốt nhẹ mái tóc của Stella như đang cố xoa dịu những điều mà cô đã phải trải qua:

- Rồi rồi, bình tĩnh lại nào, đã có tôi ở đây rồi.

Với thái độ bình tĩnh vỗ về Stella, Dorai dùng tay phải áp nhẹ vào mái tóc của Stella rồi thì thầm:

- Void… Purification!

Một chiêu thức phá giải các ma thuật có dạng kéo dài mà Dorai thừa hưởng từ Lilith.

- Hơ…

Ngay sau khi Dorai dùng xong, Stella chợt rùng mình giật người nhẹ một cái, cô có cảm giác như hàng trăm xiềng xích đang trói chặt mình mấy ngày qua đã được gỡ ra, cả người cô nhẹ hẳn đi. Ánh mắt của cô trở nên sáng và trong hơn, không còn mù mịt nữa.

Lúc này, từ phía đối diện, cô gái đeo mặt nạ cắn răng tặc lưỡi một cái:

- Tsk… mọi chuyện lại trở nên trái với ý muốn của ta rồi!

Dứt câu, cô vung hai tay ra ngang:

- Kokushi Souken!

Từ hai lòng bàn tay của cô, hai thanh kiếm bóng tối xuất hiện.

“Roẹt”

Cô chém hai nhát chém bóng tối về phía trước ngay sau khi hai thanh kiếm bóng tối xuất hiện, tạo ra hai nhát chém bóng tối hình lưỡi liềm bay thẳng về phía Dorai.

Thấy vậy, Dorai giữ nguyên tư thế hô to:

- Lilith, Nehemoth!

Ngay sau lời gọi, hai đốm lửa xanh từ người Dorai bay ra, sau đó hiện hình thành Lilith và Nehemoth ở dạng người.

“Rầm rầm”

Lilith nhảy lên phía trước chắn cho Dorai. Hai nhát chém bóng tối bay đến đâm thẳng vào Lilith, nhưng không để lại dù chỉ là một vết xước. Lilith đã sử dụng tuyệt kĩ “Void Seer L” trước khi hai nhát chém va chạm vào mình.

- Hừ, nãy giờ ta tính ra mấy lần rồi mà cứ bị Nehemoth giữ lại!

Lilith chống hai tay vào hông chu mỏ cằn nhằn.

Cô gái đeo mặt nạ khựng lại trong giây lát khi thấy Lilith và Nehemoth xuất hiện. Ngay cả gã đàn ông kia cũng giật mình khi nhìn thấy cả hai. Tinh linh tuy muôn hình vạn trạng nhưng đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy tinh linh dạng người như thế này.

Lúc này, Dorai đặt hai tay lên vai Stella rồi đẩy nhẹ ra:

- Cô bình tĩnh lại rồi chứ?

Stella đưa một tay lên gạt nước mắt rồi hít sâu một cái gật đầu ngước nhìn Dorai:

- Hít… ừm…

Stella lại dùng tay đưa lên gạt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt lem luốc của mình một lần nữa, sau đó thì cúi mặt xuống và thỏ thẻ nói:

- Tôi… xin lỗi…

Dorai quay sang đối diện với cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ cùng với Lilith và Nehemoth và nói với Stella:

- Chuyện đó tạm gác lại đã, bây giờ chúng ta còn có việc phải giải quyết đây!

Hiểu ý Dorai, Stella cũng quay lại đối mặt với cô gái và gã đàn ông đeo mặt nạ, cơ thể cô không còn run nữa mà nhanh chóng lấy lại được phong độ của mình.

- Caduceus!

Stella giơ tay lên cao gọi Artifact của mình, Caduceus xuất hiện trở lại trong tay của cô.

Không chần chừ, cô gái đeo mặt nạ nhanh chóng cầm hai thanh kiếm bóng tối dang ngang ra, sau đó thì quay vòng nhanh và liên tục như con quay.

- Tsujigiri!

Từ phần rìa sắc nhọn của con quay đó, các nhát chém bóng tối văng tứ tung ra xung quanh.

- Durandal!

Dorai nhanh chóng giơ tay ra và gọi Artifact của mình, thanh Durandal xuất hiện trong tay của Dorai ngay sau đó.

Ngay khi gọi ra, Dorai xoay Durandal chĩa đầu xuống dưới đất rồi hô to:

- Artifact Ignition!

Từ thanh Durandal gốc, một loạt các bản thể khác của thanh Durandal khác xuất hiện và di chuyển dạt ra hai bên, tạo thành một bức tường thành vững chắc chặn đứng hoàn toàn đợt tấn công như vũ bão của cô gái.

“Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm…”

Tranh thủ lúc Dorai triển khai Artifact Ignition, Lilith ngửa lòng bàn tay lên tạo một quả cầu lửa xanh, sau đó thì ném về phía cô gái đeo mặt nạ đang xoay vòng kia.

“Vèo…”

Chỉ là một chiêu ném đơn giản, cô gái đeo mặt nạ dễ dàng tránh được, cô ngừng xoay rồi lách sang một bên né quả cầu lửa xanh..

“Bùm”

Quả cầu lửa xanh đập vào bức tường phía rồi phát nổ, đốt cháy hoàn toàn và tạo một vết lõm hình bán cầu lại trên bức tường mà không để sót lại tí gạch đá nào.

Nhờ có sự can thiệp của Lilith, Dorai cũng ngừng chiêu thức Artifact Ignition lại, các thanh Durandal hợp lại thành một thanh trong tay của Dorai.

Nehemoth cũng tranh thủ lúc Lilith ra tay tấn công theo.

- Hya…!

Nehemoth vung tay về phía cô gái đeo mặt nạ. Ngay lập tức, không gian gần chỗ của cô bỗng xuất hiện các đốm lửa xanh, sau đó thì lao vào cô.

Nhanh chóng phát hiện được điều này, cô gái đeo mặt nạ tạo một lớp kết giới bóng tối để chắn.

“Xèo xèo xèo xèo xèo…”

Các đốm lửa xanh bay đến đâm vào kết giới bóng tối, mỗi đốm lửa đốt lớp kết giới và để lại các lỗ như lưới ở trên đó.

Thấy lớp kết giới bóng tối không có hiệu quả lắm, cô gái đeo mặt nạ lập tức bỏ lớp kết giới rồi quay sang lao đến tấn công Dorai.

Trong lúc cô phóng đến, cơ thể của cô hóa thành một đàn dơi đen chi chít, mỗi con như một lưỡi dao tem.

Từng thấy chiêu thức này trước đây của cô, Dorai vung hai tay ra hai bên:

- Hanshou Raigen!

Kết giới Chaos bán cầu xuất hiện quanh Dorai rồi giãn rộng ra, đẩy tất cả những con dơi bay đến nhưng lại xuyên qua Stella, Lilith và Nehemoth.

Ngay khi bị đẩy, đàn dơi hợp lại thành cô gái đeo mặt nạ bước loạng choạng về phía sau.

Lúc này, gã đàn ông đeo mặt nạ mới đưa tay phải lên hướng lòng bàn tay về phía Dorai.

Tuy nhiên, chưa kịp làm gì thì một tia Luminous bay đến, khiến gã phải hoãn chiêu thức lại và ngả người ra để tránh.

“Vèo… bùm…”

- Ngươi quên là còn có ta ở đây à!

Phía bên phải của Dorai, Stella cầm Caduceus bằng hai tay và hướng đầu về phía gã đàn ông.

Khi cô gái đeo mặt nạ đứng vững lại cũng là lúc Lilith và Nehemoth đồng loạt lao đến tấn công cô.

Thấy bị tấn công theo thế gọng kìm, cô gái đeo mặt nạ nhanh chóng dùng hai thanh kiếm bóng tối của mình chém hai nhát vào trong không trung.

“Roẹt roẹt…”

Hai lỗ đen xuất hiện ở vị trí rạch ra của hai thanh kiếm. Đồng thời, ở vị trí gần Lilith và Nehemoth cũng có hai lỗ đen tự nhiên xuất hiện trong không gian.

- Hơ…

- Ơ…

Khi cô gái dùng hai thanh kiếm đâm vào hai lỗ đen được rạch ra, thì từ hai lỗ đen gần Lilith và Nehemoth, lưỡi của hai thanh kiếm trồi ra và đâm vào cả hai.

“Phập phập…”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên Nehemoth không kịp triển khai “Void Seer N” và Lilith cũng chẳng có thời gian để tránh.

Bất cẩn bị đâm trúng, Lilith và Nehemoth phải khựng lại. Tuy rằng không bị thương chảy máu nhưng có vẻ như cả hai cảm nhận được cảm giác đau, dù sao thì đó cũng là cơ thể con người.

Cô gái đeo mặt nạ rút hai thanh kiếm bóng tối lại rồi xoay vài vòng đứng thẳng người lên, các lỗ bóng tối cũng dần khép lại sau đó.

- Kư… cơ thể con người này quá yếu. Dorai, ngươi mau cung cấp khí cho ta trở thành hình dạng chính đi!

Lilith nhăn mặt tay ôm chỗ bị đâm và quay sang nói với Dorai.

Dorai lắc đầu đáp lại:

- Xung quanh đây có rất nhiều người sinh sống, nếu ngươi hiện nguyên hình thì họ gặp nguy mất. Ngươi vẫn có thể chiến đấu ở hình dạng này mà?

- Tsk… phiền phức ghê!

Lilith tặc lưỡi một cái tỏ vẻ không thỏa mãn lắm.

Về phía cô gái đeo mặt nạ, cô không đứng đó nhìn không thôi mà vung kiếm chém vài nhát về phía trước, tạo ra các nhát chém bóng tối hình bán nguyệt bay đến nhắm vào Dorai.

Thấy vậy, như có kế hoạch gì đó và đã dự tính sẵn, Dorai quay sang gọi Nehemoth:

- Lilith!

Lilith hiểu ý phóng đến đứng phía trước cậu và triển khai “Void Seer L”.

“Rầm rầm rầm rầm….”

Các nhát chém bóng tối cứ thế đâm thẳng vào Lilith mà không để lại bất cứ vết thương hay bụi bẩn nào.

Khi Lilith chắn hoàn toàn các nhát chém bóng tối bay đến thì cô gái đeo mặt nạ cũng đã lao đến gần vị trí của Dorai, cô giơ hai thanh kiếm lên như dự định sẽ chém vào cậu ở vị trí bên hông.

- Nehemoth!

Dorai lại gọi Nehemoth. Nehemoth phóng đến đứng chắn phía bên phải cho Dorai và sử dụng “Void Seer N”.

Thấy vậy, cô gái đeo mặt nạ nhếch miệng cười nhẹ một cái.

- Hừ…

Thứ mà cô nhắm đến không phải là Dorai, mà là cái bóng của cậu. Đã không ít lần mọi người đã bị chiêu thức này của cô lừa.

Tuy nhiên, khi cô gái đeo mặt nạ nhìn xuống dưới đất…

- Hở?

Lúc này, cô gái đeo mặt nạ mới phát hiện ra một điều rất bất thường. Dù hiện tại đang là buổi sáng, trời trong xanh, nhưng cô lại hoàn toàn không thấy bóng của Dorai ở đâu cả. Nói một cách khác, đó chỉ là ảo ảnh của cậu mà thôi.

- Cái…

Phát hiện ra điều này, cô gái đeo mặt nạ ngước mặt lên nhìn Dorai một lần nữa. Thế nhưng, hiện giờ phía trước mặt cô không còn là Dorai, mà là một quả cầu lửa xanh của Nehemoth đang to dần lên trong không trung, và rồi….

“BÙMMMMMMMM….”

- Gưaaaaaaa….

Cô gái đeo mặt nạ bị sóng xung kích từ vụ nổ hất văng đi đập người vào tường ở phía sau.

“Vèo…. rầm….”

Lửa xanh gặm nhấm chiếc áo choàng đen và một phần quần áo của cô gái đeo mặt nạ mà không để lại chút tro nào.

Không dừng lại ở đó, Dorai xuất hiện trở lại ở ngay phía trước cô, tay cầm Durandal chém xuống.

“Roẹt”

Dorai không có ý định giết cô, cậu chỉ nhắm vào chiếc mặt nạ của cô mà thôi. Dù đã đụng độ khá nhiều lần nhưng Dorai hoàn toàn không biết cô là ai, cũng như lý do tại sao cô lại ghét cậu đến vậy, và bây giờ là cơ hội để cậu khám phá bí mật của cô.

Mũi của thanh Durandal to lớn được Dorai canh chuẩn chỉ chạm vào chiếc mặt nạ bướm mà không chạm vào mặt của cô gái.

“Roẹt”

Chiếc mặt nạ bướm bị chém đứt làm đôi, đứt ra và rơi xuống đất.

- Hơ…

Ngay khi chiếc mặt nạ bị chém đứt đôi và rơi xuống đất. Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trước mắt Dorai. Khuôn mặt của người con gái mà Dorai không hề nghĩ rằng sẽ hiện diện ở đây, khuôn mặt của một quá khứ xa xăm mà cậu không hề muốn nó tồn tại trong ký ức của mình.

- Cô… cô là…

Tuy hơi có khác một chút do thời gian và tuổi tác, song Dorai vẫn dễ dàng nhận ra được danh tính của người này, cũng như hiểu được mối thù hận của cô.

Dorai mặt trắng bệch, hai tay thả ra sõng xoài và chập choạng lùi ra sau, cậu mất hoàn toàn dáng vẻ anh dũng khi nãy. Thay vào đó là sự bàng hoàng và đau khổ bởi những ký ức kinh hoàng ngày xưa ùa về.

- Unending Sadness…

Ngay lúc này, khi Dorai vẫn còn đang bị shock, cô gái lập tức dùng sức đứng thẳng dậy, sau đó nhanh chóng dùng một trong hay thanh kiếm bóng tối giơ lên trước mặt niệm cái gì đó trong tích tắc rồi chém vào Dorai.

- Dorai!

- Dorai!

- Dorai-dono!

Phía xa, Stella, Lilith và Nehemoth đều cố gọi tên cậu, cả ba không biết cậu bị làm sao mà lại bị như người mất hồn thế kia.

Nghe tiếng gọi, Dorai mới thoát khỏi cơn shock vừa rồi, cậu liền nhận ra được mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Dorai nhanh chóng nhảy lùi ra sau để tránh cú chém, nhưng không may, thanh kiếm bóng tối đã sượt qua bắp tay của cậu.

“Roẹt”

Tuy nhiên, Dorai không hề cảm thấy cảm giác đau đớn, cũng như nhìn thấy vết thương trên bắp tay của mình. Rõ ràng là cậu cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén cắt qua bắp tay, nhưng lại không đau và không có vết thương nào để lại cả.

- Dorai, cậu không sao chứ?

Stella bỏ qua việc đối đầu với gã đàn ông đeo mặt nạ mà chạy đến hỏi thăm Dorai ngay khi cậu đáp xuống một vị trí gần đó.

- Tôi không s…

Dorai chưa kịp dứt câu đáp lại Stella thì bỗng tim cậu đập mạnh một cái.

- Gư…

- Dorai, cậu bị sao thế?

Lúc này, Dorai bắt đầu cảm thấy trí óc của mình trở nên hỗn độn, tầm nhìn không còn được rõ nữa.

“Vụt vụt…”

Lilith và Nehemoth tự động biến thành hai đốm lửa xanh bay trở vào lại trong cơ thể của Dorai, sau đó thì cả hai đều không thể tự trở ra được nữa.

Dorai rên rỉ vì đau, cơn đau không đơn thuần là đau đớn thể xác thông thường.

- Ư…. a…..

Dorai buông Durandal và quỵ xuống đất, dùng hai tay ôm đầu trong đau đớn.

- Dorai! Dorai!

Stella vịn Dorai bằng hai tay rồi lay cậu, nhưng có vẻ như không có tác dụng.

- Aaa…….

Dorai cứ thế ôm đầu kêu lên trong đau đớn, cậu vung vẩy khỏi hai tay của Stella rồi nằm lăn lộn ra đất.

Phía đối diện, cô gái vừa tiến về phía trước vừa nói:

- Hắn xác định rồi, không lâu sau hắn sẽ tự sát mà chết thôi.

Nghe vậy, Stella chợt nhớ lại vụ việc xảy ra trong chuyến dã ngoại của trường lần trước. Trước đây, cô đã từng dùng chiêu thức này một lần rồi. Nói chiêu thức cũng không hẳn là đúng, vì đây là một… cấm thuật. Người bị dính phải nhát kiếm đó sẽ dần bị mất đi ý chí sống còn và cuối cùng là tự sát.

Lần trước, Kenji là nạn nhân của cấm thuật này, nhưng may thay lúc đó Dorai đã gọi Lilith ra và phá vỡ cấm thuật này với aura “Void Puriication” của Lilith. Tuy nhiên, lần này Dorai lại chính là người dính phải cấm thuật này, Stella thì lại không thể biết được cách phá giải.

Nằm dưới đất, Dorai gượng với tay phải ra và rặn từng chữ:

- Void…. Pu….ri….

Cậu muốn triển khai chiêu thức Void Purification để phá giải, nhưng thất bại, tay trái của cậu tự động đưa lên bắt lấy cổ tay phải của chính cậu rồi kéo lại, không cho cậu triển khai chiêu thức.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa…..

Dorai nằm lăn lộn dưới đất gào thét, những thứ cậu muốn làm đều bị tâm trí cản lại cả. mặt khác, Lilith, Nehemoth và Cedeote cũng không thể tự ra ngoài với hình dạng người được, và người chặn lại chính là tâm trí của Dorai.

Stella cắn răng nhăn mặt ngước lên nhìn cô gái phía trước mặt:

- Cô…

Nhìn khuôn mặt của cô gái này, Stella hoàn toàn không có chút kí ức nào. Cô chưa từng gặp trước đây, và cũng không thấy trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thái độ shock đến tột cùng của Dorai lúc nãy khi nhìn thấy mặt của cô gái chứng tỏ rằng cậu có biết đến cô và hai người hẳn phải có chuyện gì đó với nhau.

Lúc này, cô gái quay mặt sang nói với gã đàn ông đeo mặt nạ đang đứng phía xa:

- Cũng đến lúc rồi đấy, ngươi mau đi thực hiện nhiệm vụ đi, cô ta để ta đối phó là được rồi!

Gã đàn ông gật đầu rồi phóng đi khỏi đó.

- Gưaaaa….

Dorai dùng hai tay ôm lấy đầu nằm lăn lộn trên đất, miệng gào thét đau đớn. Theo như lời cô gái nói, khi cảm giác tội lỗi của cậu tăng lên đỉnh điểm thì cậu sẽ tự sát mà chết.

- Chứng kiến hắn chết một cách từ từ là điều mà ta đã muốn từ lâu. Tuy nhiên, trước khi hắn chết, ta muốn cho hắn thấy cảnh người thân của mình bỏ mạng trước mặt hắn, để hắn cảm nhận được cái cảm giác ta từng trải qua, để cho hắn chết cũng phải ôm lấy cái cảm giác này.

Vừa nói, cô gái vừa chĩa một trong hai thanh kiếm bóng tối vào Stella.

Stella không còn cách nào khác ngoài chiến đấu với cô gái này. Giờ có lẽ chỉ còn cách hạ gục cô ta thì ma thuật trên Dorai sẽ được hóa giải, hoặc ít nhất là cô có thể ép cô hóa giải cho cậu.

Không để mình rơi vào thế bị động, Stella cầm Caduceus bằng hai tay chĩa vào cô gái:

- Rastar Force!

Từ đầu của Caduceus, các vòng tròn Luminous lần lượt xuất hiện phía trước, vòng tròn sau to hơn vòng tròn trước dồn dập bắn về phía trước.

Thấy thế, cô gái đeo mặt nạ phóng nhanh một cái nhảy sang một vị trí khác. Thuộc tính “Ám” của cô khá bất lợi khi phải phòng thủ trước Luminous. Thế nhưng sự tương khắc này chỉ mang tính một chiều và không ảnh hưởng tới tổn thương khi tấn công của “Ám” vào Luminous.

“Rầm rầm rầm rầm…”

Đáp xuống đất, cô gái dang hai thanh kiếm bóng tối sang ngang rồi xoay với tốc độ cực nhanh:

- Tsujigiri!

Các nhát chém bóng tối văng ra từ chỗ cô gái bay loạn xạ về phía của Stella.

Thấy thế, Stella nhanh chóng tạo một lớp kết giới phía trước để chắn.

“Rầm rầm rầm rầm…”

Do “Luminous” phòng thủ trung lập với “Ám” nên cô cũng phải tiêu tốn khá nhiều khí để duy trì kết giới khi các nhát chém bóng tối đập vào.

Xoay một lúc, cô gái dừng lại, sau đó thì phóng thẳng về phía Stella.

Thấy cô gái muốn áp sát, Stella bỏ kết giới và cầm Caduceus chĩa về phía trước hô to:

- Royal Optics!

Một chiêu thức chống tiếp cận của Stella, đốm Luminous hình bầu dục xuất hiện phía trước cô và xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ với một tốc độ khá nhanh, phát ra các âm thanh “rốp rốp” trong lúc xoay. Sau khi xoay đúng một vòng, thời gian chưa đến một phần mười giây, một vụ nổ Luminous to phát ra.

“Bùm!!!"

Vụ nổ chỉ hướng về phía trước, không có một tí khói hay gì ở phía sau vòng quay của đốm Luminous đó.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

- Hở?

Từ vụ nổ Luminous, một đàn dơi chui ra và bay thẳng qua Stella, mỗi con dơi như một lưỡi dao chém vào da thịt cô.

“Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt…”

- Gưaa….

Stella quỵ người xuống sau khi dính toàn bộ các nhát chém, các vết thương xuất hiện khắp trên người của Stella và bắt đầu chảy máu.

Đàn dơi sau khi lướt qua Stella thì hợp lại thành cô gái đứng sau lưng của Stella.

- Luminous… Healing…

Stella cố dùng sức để triển khai chiêu thức phục hồi từ Caduceus. Không may thay, khi vừa giơ được Caduceus lên thì phía trước mặt, một lỗ bóng tối xuất hiện trong không gian, sau đó thì lưỡi thanh kiếm bóng tối trồi ra và đâm thẳng vào người cô.

“Phập”

- Gưaaaa….

Thanh kiếm bóng tối xuyên thẳng từ trước ra sau lưng của Stella, sau đó thì rút ra một cách mạnh bạo trở lại lỗ đen.

Sau cú đâm thẳng vào ngay giữa người, Caduceus dần biến mất trong tay của Stella, cô cũng dần dần mất sức rồi ngã sấp xuống đất. Lỗ đen trong không gian cũng khép lại không lâu sau đó.

- Hừ!

Phía sau lưng, cô gái kết thúc chiêu thức kiếm không gian, sau đó tiến dần về phía Dorai đang nằm vật lộn với bản thân ở dưới đất.

- Hư…ư…

Stella rên lên vài tiếng, cô đã không còn sức để chiến đấu sau cú đâm xuyên người như vậy. Stella cố ngước mặt lên nhìn về phía trước.

Cô gái tiến đến chỗ của Dorai, cô quỳ một chân xuống và dùng tay phải nắm lấy tóc của Dorai nhấc đầu cậu lên.

- Nhìn cho kĩ đi, hãy nhìn cho kĩ cảnh người thân của mình bị giết đi!

Trước mắt Dorai, Stella đang nằm sấp dưới đất, mặt đất bắt đầu được nhuộm đỏ bởi máu của cô.

- Do…rai…

Stella mất dần ý thức, cô chỉ có thể gượng với cánh tay phải từ từ về phía trước rồi gọi tên cậu.

Cô gái để ý lại thì thấy ở phía xa, đoạn đi vào khu này, Miwa đang trong tư thế bất tỉnh ngồi dựa vào bức tường ở đó.

- Hừ, một người có lẽ là quá ít! Ta sẽ cho ngươi thấy thêm một người thân của ngươi nữa ra đi!

Nói xong, cô gái đứng lên và đi thẳng đến chỗ của Miwa.

- Không…. không…. aa…..

Dorai cố gắng với tay phải ra, nhưng cậu không thể làm gì được. Trong đầu cậu hiện tại toàn là những tội lỗi, bóng tối đang chiếm lấy tâm trí của cậu.

- Khô…ng… ugh….

Stella kêu lên trong đau đớn, ý thức cô mất dần, tầm nhìn của cô cũng mờ dần đi không còn được rõ nữa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại phòng họp hội đồng ở học viện Teria, các thành viên của Lightsworn và hai bên gia tộc Hokawa và Maeda đang thảo luận với nhau.

Các trưởng tộc Gorou và Hiroshi đều có mặt tại đây, nhưng thế hệ trẻ của hai tộc như Eri, Zaima và Yubiki hay Koyori đều vắng mặt.

Không khí vẫn đang nghiêm túc thì bỗng nhiên từ bên ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên.

“Rầm…. bùm…”

Tất cả dừng cuộc nói chuyện lại, sau đó thì nhìn lẫn nhau rồi đồng loạt quay ra nhìn về phía cửa.

Vài giây sau, cánh cửa phòng họp được mở ra một cách dễ dàng, dù nó đã được khóa trong và có rất nhiều vệ sĩ lính gác của cả Lightsworn, Hokawa và Maeda ở ngoài.

“Cạch”

Từ ngoài bước vào là Alioth, hắn đi vào với dáng vẻ ung dung và bộ mặt thân thiện như thường lệ.

Alioth

Thấy thế, tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi ghế, sau đó thì người đại diện bên Lightsworn cất tiếng:

- Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?

Alioth vẫn giữ khuôn mặt hiền lành thân thiện cúi chào lịch sự:

- Có vẻ tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Xin giới thiệu một chút, tại hạ là Alioth, người chủ trì bữa tiệc ngày hôm nay.

- Tiệc? Ở đây không có tiệc gì hết và cũng không có chỗ cho các ngươi.

Tộc trưởng Hiroshi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Ah, tôi xin thứ lỗi về sự đường đột của mình, ngài Hiroshi. Nhưng dù gì thì mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi nên các vị cũng không từ chối được đâu. Vậy thôi, tôi xin thông báo bắt đầu bữa tiệc của Hades - bữa tiệc của… xác chết!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ở phía ngoài cổng học viện Teria, Kenji đang cùng với một vài học viên khác đang đứng đón những vị khách tham gia cuộc nói chuyện vào ngày hôm nay được tổ chức ở Teria.

Tất cả khách tham dự cuộc họp đều đã đến từ sớm nên giờ nhóm của cậu rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với nhau.

Lúc này, khi Kenji đang trao đổi với một cậu bạn cùng lớp thì bỗng cậu khựng lại rồi nhìn về phía sân trong của học viện. Một chàng trai tóc xanh dương dắt theo một cô bé nhỏ người tóc xanh lá đang đi lại trong đó.

Nhìn hai người này, Kenji có cảm giác quen quen, dường như cậu đã gặp họ ở đâu rồi.

Lục lại trong trí nhớ của mình, Kenji nhớ lại cậu đã từng gặp cả hai trong lễ hội văn hóa của học viện. Vào ngày hôm đó, cô bé tóc xanh kia, Mari, đã đi lạc khỏi chàng trai, và Kenji đã dắt cô đi tìm cậu ta. Tuy nhiên, hôm nay lại là ngày nói chuyện của hai gia tộc cùng với tập đoàn Lightsworn, thế thì tại sao chàng trai kia lại xuất hiện ở đây? Điều quan trọng hơn là Kenji không hề thấy cả hai vào bằng cổng chính, thế có nghĩa là…

- Kenji!

- Ha…hả?

Kenji giật mình khi nghe cậu bạn gọi mình.

- Đang nói chuyện tự nhiên cậu ngơ mặt ra vậy?

- A… à… không có gì! Cơ mà tớ vào trong đi vệ sinh một chút nhé!

- Ừm, ok!

Cậu bạn gật đầu đáp.

Thế là Kenji rời khỏi vị trí trực của mình và vào trong. Cậu dự định sẽ bí mật lần theo đường đi lúc nãy của hai người kia.

Tuy nhiên, khi quay lại nhìn thì Kenji hoàn toàn không thấy bóng dáng của chàng trai và cô bé kia đâu nữa, cứ như họ chưa từng ở đó vậy.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Stella Lagerkvist, ngươi có nghe thấy ta không?

Trong lúc ý thức của Stella đang mơ hồ, cô bỗng nghe một giọng nói văng vẳng vang lên trong đầu của mình. Đó là một giọng nói cũng khá già dặn, tuy không mang vẻ kiêu ngạo như Cedeote nhưng cũng một phần nào giống nhau.

- Ông… là ai?

Trong tiềm thức, Stella đáp lại giọng nói này.

- Ta là một phần của cô.

- Một phần… của tôi?

- Phải! Cho đến hiện tại, ta đã hồi phục hoàn toàn sức mạnh. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận ra được ta.

Mơ hồ như một giấc mơ, Stella vẫn không biết mình đang nói chuyện với ai, không gian xung quanh cô tối om như mực.

- Cô có muốn cứu những người bạn đang gặp nguy của mình không?

- Muốn! Dĩ nhiên là tôi muốn rồi!

Stella ngay lập tức đồng ý.

- Hừm, thế thì cô hãy tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình lại, hãy tập trung tất cả khí và đưa nó vượt ra giới hạn hiện tại của cô. Nói theo ngôn ngữ con người, cô hãy giải phóng khí của mình đi!

- Giải phóng khí? Nhưng…

Từ trước tới giờ, Stella chưa hề giải phóng khí của mình, vì đây là một cấm thuật cực nguy hiểm. Mặt khác, cô đã từng chứng kiến cảnh rất nhiều người bị mất kiểm soát khi giải phóng khí tạo nên hậu quả nghiêm trọng, cũng có người không khống chế được sức mạnh cuối cùng tự nổ tung hoặc nhẹ là tàn phế, điều đó tạo nên tâm lý sợ hãi đối với chuyện giải phóng khí.

- Yên tâm đi, cô làm được mà. Hay là cô muốn bạn của mình cứ thế mà bỏ mạng?

Đúng như những gì giọng nói này đề cập, Dorai chẳng còn nhiều thời gian trước khi cậu tự sát mà chết, Miwa thì hiện đang bất tỉnh, và cô gái kia đang có ý muốn giết luôn cô. Nếu Stella cứ thế này thì tất cả đều phải bỏ mạng tại đây cả.

Không… Stella không muốn vậy, cô không muốn ai phải chết.

- Không… không… tôi không muốn ai phải chết cả. Tôi muốn cứu tất cả mọi người.

Vừa nói lớn, Stella vừa làm theo lời của giọng nói. Cô từ từ dồn tất cả khí còn lại của mình và đưa và để nó bùng phát nên.

- Tốt lắm. Và bây giờ, hãy gọi to tên của ta lên.

- Tên của ông?

- Phải! Tên của ta là…

Trước mắt Dorai, Stella đã hoàn toàn nằm bất động, cô gái kia thì đang tiến dần đến chỗ của Miwa.

- Không… tại sao… không… gưa… khôngggg…

Dorai hai mắt đỏ ngầu đang tự dằn vặt bản thân, cả người lăn qua lăn lại kêu gào như người nghiện đói thuốc. Tất cả là do cậu. đối đầu với cô gái kia không là vấn đề gì to lớn, nhưng cậu đã quá shock khi thấy khuôn mặt của cô, và sau đó thì mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Nếu như Dorai giữ vững tâm lý, thì có lẽ cô gái kia sẽ không dễ dàng thành công như vậy.

Bỗng nhiên, Dorai thấy các ngón tay phải của Stella giật nhẹ một cái.

Tiếp theo sau đó, đôi môi nhợt nhạt của cô dần dần cử động, và Dorai nghe được những từ Stella lẩm bẩm trong miệng.

- Di…a…mond…

Ngay lúc này, từ cơ thể Stella, các luồng tia Luminous sáng chói tỏa ra như hình cánh quạt giấy. Các tia Luminous này chói mắt hơn ánh sáng mặt trời lúc ban trưa, chúng tỏa ra và bao bọc lấy cơ thể Stella.

Cũng từ cơ thể của Stella, một khối Luminous bay, sau đó thì di chuyển sang bên cạnh và dần dần hiện hình.

Đó là một con tinh linh với hình dạng nửa người nửa rồng cùng hai đôi cánh xanh thẫm chi chít các điểm sáng như bầu trời sao. Cái đầu kỳ dị gắn trên cái cổ dài với phần bờm phấp phới. Cả thân thể của nó được bảo vệ bởi một lớp giáp kim loại sáng bóng đầy uy nghiêm thần thánh.

Diamond

Sau khi con tinh linh xuất hiện, Stella từ từ mở mắt ra và đứng dậy. Quanh người cô lấp lánh những đốm bụi Luminous, chúng tỏa ra rồi bám lấy những vết thương của cô. Không lâu sau, các vết thương trên người của Stella dần lành lại và không để lại dù chỉ là một vết sẹo. Kể cả vết đâm xuyên qua người lúc nãy cũng khép lại.

Chỉ trong vài giây, Stella như được sinh ra lần nữa, cô hoàn toàn không một vết dơ trên cơ thể, quần áo của cô cũng biến thành một bộ đồ nữ kị sĩ với chiếc áo choàng đỏ trông rất ngầu.

- Caduceus!

Sau khi đứng lên, Stella giơ tay gọi Artifact của mình rồi quay mặt về phía cô gái kia và cất tiếng:

- Tôi sẽ không để cô làm tổn thương những người quan trọng của tôi đâu.

Cô gái kia ngay lập tức quay lưng lại nhìn Stella với vẻ mặt khá bất ngờ. Rõ ràng lúc nãy cô đâm xuyên người Stella, thế mà bây giờ toàn thân cô không có đến một vết xước. Mặt khác, bên cạnh Stella hiện tại lại là một con tinh linh to lớn.

- Ngươi…

Diamond, con tinh linh bên cạnh Stella, ngẩng đầu lên hít một hơi rồi rồi mở miệng.

- Cuối cùng… ta cũng đã được hít thở lại không khí của thế giới này…

Không chần chừ chút nào, cô gái liền vung hai tay dang hai thanh kiếm bóng tối sang ngang, sau đó thì quay vòng nhanh chóng:

- Tsujigiri!

Chiêu thức quen thuộc của cô, các nhát chém bóng tối từ cô văng ra hàng loạt bay thẳng đến Stella.

Diamond vẫn đứng im, nhưng từ cơ thể nó, các vòng tròn Luminous xuất hiện rồi giãn rộng bán kính ra một cách uyển chuyển như sóng tròn trên mặt nước.

“Eeeee….eeeee..e.eeeee.e….”

Một âm thanh chói tai vang lên từ các vòng tròn Luminous. Lúc này các nhát chém bóng tối bỗng bị biến dạng quỹ đạo, chúng không bay thẳng vào Stella nữa mà bị kéo về phía các vòng tròn, sau đó như bị hút thẳng vào và biến mất.

Sau vài giây, tất cả các nhát chém bóng đều đều bị hút sạch vào các vòng tròn tỏa ra từ Diamond.

- Hửm?

Cô gái dừng xoay vòng lại rồi cẩn thận quan sát. Theo như cô biết thì chỉ khi Luminous tấn công vào “Ám” thì mới tăng tác dụng, còn khi “Ám” tấn công vào Luminous thì trung lập. Tuy nhiên, các vòng tròn Luminous lúc nãy như khắc chế hoàn toàn các nhát chém bóng tối của cô, tất cả đều bị hút vào mà không để lại một dấu vết gì.

- Tsk…

Cô gái liền phóng một phát lao thẳng đến Stella. Trong lúc lao, cơ thể cô biến thành một đàn dơi.

Không còn lạ với chiêu thức này, Stella vừa giơ Caduceus lên thì Diamond bên cạnh bước một bước lên phía trước và cất tiếng:

- Để đó cho ta!

Dứt lời, cơ thể của Diamond bỗng lóe sáng lên, sau đó dần biến thành một mũi giáo sáng trắng bằng Luminous.

“Vèo…”

Diamond trong hình ngọn giáo Luminous bay thẳng xuyên qua đám dơi đang bay đến. Vệt sáng của ngọn giáo này lướt qua đến đâu, những luồng khí bóng tối từ những con dơi bị hấp thụ hết vào Diamond đến đó.

Bay xuyên qua rồi bay đâm ngược trở lại đàn dơi thêm một lần nữa, Diamond quay trở lại hiện hình bên cạnh Stella ở vị trí cũ.

- Gưaa…

Đàn dơi ngay lập tức hiện hình thành cô gái đang quỵ một chân xuống đất, cánh tay phải của cô đang bị thương và chảy máu.

Không dừng lại ở đó, sau khi hiện từ mũi giáo Luminous lại thành hình dạng tinh linh, hai vòng tròn ở hai cánh của Diamond sáng lên, sau đó thì phóng ra hai tia sáng hình trụ tròn bay thẳng đến cô gái ở phía trước.

“Chíu chíu…”

Thấy thế, cô gái liền dùng tay còn lại đưa lên tạo một lớp kết giới bóng tối trước mặt mình. Dù biết rằng Luminous sẽ có lợi khi tấn công vào “Ám”, nhưng hiện tại cô đang bị thương khá đau nên không thể di chuyển được. Dù sao cũng chỉ là hai tia Luminous nên cô không quá lo lắng.

- Hơ…

Tuy nhiên, không như những gì cô dự đoán. hai tia Luminous này bay đến… hấp thụ hoàn toàn lớp kết giới bóng tối của cô vào, sau đó thì đâm thẳng vào cô.

- Hưaa…

Hai tia Luminous này đâm vào cô gái, đẩy cô đi một đoạn văng ra xa.

Stella từ từ bước đến tiếp cận cô gái khi cô dừng lại sau khi lăn vài vòng.

- Gư…

Cô gái gượng chống tay đứng dậy, trông cô có vẻ rất đau đớn. Tay phải đang bị thương và vẫn đang chảy máu, cả người lại lãnh trọn hai tia Luminous bắn từ Diamond.

Thấy Stella đã tiếp cận mình, cô gái cắn răng lại, sau đó thì dùng tay còn lại nhanh chóng cầm thanh kiếm bóng tối nhắm vào bóng của Stella ở dưới mặt đất mà đâm vào.

“Keng…”

Một cách khó tin, khi cô đâm thanh kiếm bóng tối của mình vào cái bóng của Stella, nó không xuyên xuống đất mà lại bật ngược trở lại như đâm phải một miếng kim loại cứng vậy.

“Vụt…. bốp….”

Stella cầm Caduceus và giáng thẳng vào cô gái, tiễn cô bay thêm một đoạn nữa và đập người vào tường.

“Vèo… rầm…”

Khi cô gái đập người vào tường thì hai thanh kiếm bóng tối trong tay của cô cũng dần biến mất, cô gái rơi xuống rồi nằm bất tỉnh trên đất.

Xử lý xong cô gái, Stella quay lại thì thấy Dorai đang tự dùng hai tay bóp cổ của mình. Có vẻ như mặc cảm tội lỗi của cậu đã đạt tới giới hạn khiến cậu phải tự sát rồi.

- Dorai!

Stella thu hồi Caduceus và lập tức chạy đến chỗ của Dorai và đỡ cậu.

- Dorai, Dorai, dừng lại!

Stella dùng tay còn lại cố tách hai bàn tay của Dorai ra khỏi cổ của cậu, nhưng không thành. Môi của Dorai tím tái vì thiếu dưỡng khí. Stella cực kì sốt sắng nhưng không biết phải làm sao.

Từ phía sau lưng, Diamond từ từ tiến đến tiếp cận, giọng khàn khàn nói với cô:

- Nếu cô muốn cứu cậu ta thì hãy làm theo lời của ta.

Dù không biết có hiệu quả hay không nhưng đã hết cách rồi nên Stella đành làm theo lời của Diamond.

- Hãy đặt bàn tay của cô lên đầu của cậu ta, sau đó hãy đọc theo ta.

Stella làm theo lời của Diamond, cô đặt lòng bàn tay trái áp lên trán của Dorai, sau đó thì đọc theo những gì Diamond nói.

- O the Light, Glorious Lord of Luminous. Here I am, the Darkness Eliminator. Those that are evil, those that are strong fear me. Praise me, beseech me. Cause I perform justice, I erase all Darkness.

Ngay khi đọc xong, cả cơ thể của Dorai bỗng giật mạnh một cái.

- Hư…

Sau đó thì cơ thể Dorai dần thả lỏng ra, hai tay đang tự bóp cổ mình của cậu cũng từ từ thả lỏng rồi buông xuống.

- Hộc hộc hộc hộc hộc hộc…

Dorai thở mạnh vài cái, sau đó thì mắt cậu nhắm lại và ngất đi.

- Dorai! Dorai!

Stella lay Dorai khi thấy cậu bất tỉnh.

Lúc này, từ Dorai, Cedeote, Lilith và Nehemoth bay ra xuất hiện ở hình dạng người. Thoát khỏi cấm thuật bóng tối kia khiến cho cả ba có thể ra vào tự do dưới hình dạng người.

- Yên tâm đi, cậu ta chưa ngủm đâu, chỉ bị ngất đi thôi, ta còn ở sờ sờ ra đây mà!

Cedeote đứng khoanh tay an ủi Stella. Sau đó ông quay sang nhìn Diamond rồi cất tiếng:

- Lâu rồi mới gặp lại ngươi, Diamond!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Trên chiếc phi cơ quân sự Loockheed Martin C-5M đang vận chuyển một vật khá to bay ngang qua Layden, một cuộc hỗn chiến đang xảy ra.

“Rầm”

Các thành viên của Genex bị gã đàn ông đeo mặt nạ bướm tấn công nằm bất tỉnh la liệt quanh nơi này.

- Hừ!

Xử lý xong hết nhóm người này này, gã đàn ông dần tiến đến phòng điều khiển chính.

Khi vừa tiến đến gần, bỗng cánh cửa tự động mở ra. Từ bên trong, một bóng người bước ra.

Thấy thế, gã đàn ông lập tức vào tư thế thủ chân trước sau.

- Hửm?

Tuy nhiên, gã nhanh chóng thả lỏng người khi nhìn thấy người bước ra từ phía trong.

- Ngài Megrez?

Đó chính là Megrez, cô gái với đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt không một chút biểu cảm và mái tóc hai bím - một trong bảy trụ cột của tổ chức Zefra.

- Là ngươi đấy à!

Megrez lên tiếng hỏi khi thấy gã đàn ông đeo mặt nạ bướm. Chiếc mặt nạ bướm là dấu hiệu nhận biết nhau của người trong tổ chức Zefra. Thất trụ như Megrez hay Alioth thì không cần phải đeo.

- Mọi chuyện trong đây ta xử lý xong cả rồi, giờ thì rời khỏi đây và liên lạc với tên Alioth thôi.

- Vâng, tôi hiểu rồi!

Gã đàn ông gật đầu đáp lại Megrez, sau đó thì cả hai cùng nhau đi ra phía cửa máy bay.

Cánh cửa mở ra, gió thổi phần phật từ chiếc máy bay siêu thanh như muốn cuốn bay cả hai người. Megrez và gã đàn ông nhìn nhau gật đầu rồi ung dung nhảy thẳng xuống dưới.

Quay lại Vol 15 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 15 - Chương 6
Advertisement