Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Người kiểm soát năng lượng vs Tân Long Đế[]

Buổi sáng, thời gian vào khoảng chín giờ rưỡi.

Tại căn phòng của khu biệt thự, mọi người tập trung khá là đông đủ nhưng lại không làm gì, trông như ngồi chờ việc gì đó sắp diễn ra vậy.

Bỗng có tiếng bước chân “lịch bịch” mạnh bạo vang lên bên ngoài hành lang, thu hút sự chú ý của các thành viên bên trong phòng. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng được mở ra một cách thô bạo.

“Rầm”

Từ ngoài bước vào trong là một cô gái với mái tóc nâu đỏ mà tất cả những ai ở đây đều biết, nhưng khác ở chỗ mái tóc thả dài xuống ngang lưng. Nửa thân trên là một cái áo sát vai không tay áo, nửa dưới là một cái quần jean ngắn màu xanh đậm, sau lưng là một cái áo khoác với hai ống tay không được mặc hẳn vào mà chỉ khoác lên vai, khiến cho nó giống như một cái áo choàng hơn.

- Hisayuu Dorai, ta đến theo lời thách đấu của ngươi đây!

Cô gái cất lớn giọng nói, thu hút ánh mắt của tất cả những người đang ở trong phòng.

- Miwa… à không, phải là Misa mới đúng chứ nhỉ?

Eri đứng khỏi ghế và tiến về phía Misa.

Nheo mắt nhìn Eri vài giây tự lẩm bẩm:

- Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng, dáng vẻ quý tộc…

Chợt Misa nhướng mày lên như nhận ra điều gì đó:

- A! Là Hokawa Eri đấy à! Cô nhỏ hơn tôi nghĩ đấy!

- Không được xem tôi như trẻ con!

Eri nhíu mày nói với vẻ tức giận.

- Tôi có muốn vậy đâu? Ký ức của con nhỏ kia để lại như thế nào thì tôi biết thế đấy thôi!

Vừa nhún vai nói với Eri, Misa vừa đi một cách thản nhiên vào trong phòng, sau đó ngồi vào một cái ghế sofa đơn mà không màng đến những người khác.

- Thế, tên Hisayuu Dorai đâu rồi?

Misa bắt chéo chân, khoanh hai tay lại rồi lên tiếng thắc mắc khi cô không thấy bóng dáng của Dorai ở đây.

- Cậu ta chưa đến.

Stella ngồi ở ghế sofa dài bên phía trái cất tiếng đáp lại.

Hôm qua, sau khi thất bại ở những giây phút cuối cùng của cả ngày đi chơi cùng Misa, Dorai quay về trình bày với Straezhar và tham khảo ý kiến của cậu để giải quyết tình hình. Sau đó, Dorai làm theo lời của Straezhar đề bạt, đó là thách đấu với Misa, trong khi chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao thách đấu với cô lại có thể giải quyết được vấn đề. Khi Dorai hỏi Straezhar tại sao lại phải làm vậy thì Straezhar chỉ nói rằng cậu sẽ biết kết quả sau trận đấu, với điều kiện là Dorai phải thắng trận này. Trận đấu sẽ diễn ra vào hôm nay, thời gian diễn ra là mười giờ.

- Hừm!

Misa biết rằng do cô đến sớm chứ không phải Dorai trễ giờ, thế nên cô chỉ “hừm” một cái và sau đó đưa mắt quan sát những người khác trong phòng để nhận diện họ thông qua ký ức của Miwa để lại.

- Nè nè…

Marina ngồi cạnh Kaizaki chồm người về phía Misa hỏi với vẻ mặt hớn hở:

- Có thực sự cô là tính cách khác của Miwa không?

Misa nhíu mày nhìn Marina một hồi rồi dường như nhận biết được cô là ai, sau đó đáp lại:

- Phải, thế thì sao?

Misa hất mặt một cái trông có vẻ hơi bất lịch sự một chút, nhưng lại cho mọi người thấy rõ tính cách này của cô.

- Woa, tuyệt quá! Tôi cũng muốn có một tính cách thứ hai như vậy!

Marina nói với vẻ mặt ao ước. Chỉ một tính cách này thôi đủ để cái tên ngồi bên cạnh đôi lúc nổi cáu quát ỏm tỏi cả rồi, thêm một tính cách nữa thì cả bọn sẽ phải chứng kiến thêm những pha dở khóc dở cười của cặp đôi này nữa đây.

- Tính cách thứ hai? Tôi mới là tính cách chính có từ khi sinh ra nhé!

Misa cau mày nói với vẻ cáu gắt.

- Cái con nhỏ yếu đuối thích hát hò và nhảy múa kia chỉ là tính cách phụ mà thôi!

Mọi người ở đây đều có nghe qua việc này từ lời kể của Dorai. Quả thực Misa mới là tính cách chính khi được sinh ra, tên cha mẹ đặt cho cô chính thức trong giấy khai sinh đọc là Misa chứ không phải Miwa, tuy là cùng ký tự kanji. Thế nhưng, việc Miwa đã trải qua cùng với mọi người nhiều hơn là Misa khiến cho mọi người ai cũng có cảm giác Misa là tính cách thứ hai của Miwa.

- Hờ, ngay từ đầu mà cô ở luôn tính cách này thì tôi đã đỡ được biết bao!

Stella khoanh tay cất tiếng. Không phải cô có ý xấu với Misa, mà là vì trước giờ cô bị Miwa “troll” nhiều rồi nên đâm ra khi đối diện với Miwa cô lúc nào cũng phải nói gì đó châm chọc, chứ thực chất quan hệ giữa Stella và Miwa dạo gần đây tốt lên rất nhiều rồi.

Lại nheo mắt nhìn Stella một lúc, Misa cuối cùng cũng nhận ra cô:

- Stella Largerkvish, một trong những tình địch tsundere với quả núi đồ sộ của con nhỏ kia ấy à!

- Cô nói ai tsundere? Và cái gì đồ sộ cơ chứ?

Bị Misa nói móc lại khiến cho Stella trở nên tức tối, cô bỏ hai tay đang khoanh xuống rồi quay sang dùng vẻ mặt khó chịu nói với Misa.

- Well well well…

Straezhar ngồi im lặng quan sát một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tính cách mạnh bạo như thế này rất hiếm có ở nữ giới, nhưng lại rất hấp dẫn. Tôi thích cô idol luôn thân thiện và có đôi chút tinh xảo kia, nhưng tôi cũng rất thích sự mạnh mẽ và không quan tâm đến thể diện của cô đây.

Quay sang nhíu mày nhìn Straezhar một lúc, Misa nhún vai:

- Ngươi là ai? Sao ta chẳng có chút ký ức gì về ngươi thế này?

Straezhar và Miwa chỉ gặp mặt nhau lần đầu sau vụ của gia tộc Shinomiya. Thời gian qua chưa đủ dài để Miwa có ấn tượng sâu về cậu để Misa có thể nhận biết được. Do đó Misa thật sự không biết cái tên đang nói với mình là ai.

- Không sao! Trước lạ sau quen, tôi sẽ khiến cô phải xiêu lòng thôi mà.

Straezhar mỉm cười nhếch mép nói với vẻ mặt tinh xảo thường ngày của mình.

- Hừm, ta chúa ghét mấy tên con trai hào nhoáng ẻo lả như ngươi!

Misa nói với Straezhar với giọng có chút hạ thấp.

- Đàn ông con trai ít nhất phải mạnh mẽ, vạm vỡ và có chút cơ bắp, như là…

Misa nói đến đây thì đưa mắt nhìn quanh phòng như kiếm một nhân vật nào đó trong ký ức của Miwa để lại. Cô dừng mắt lại tại Nero đang đứng ở sau cái ghế sofa mà Kaizaki và Marina đang ngồi.

- Như là tên Nero kia kìa!

Misa nhận ra Nero qua dáng người và vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc của cậu. Tuy chỉ là phỏng đoán nhưng trong phòng không còn ai khác hợp với ấn tượng về Nero của Miwa trong ký ức dùng chung nên Misa có thể chắc chắn đó là cậu.

Thấy Misa nhắc đến mình, Nero mới lên tiếng:

- Miwa… à không, Misa. Nếu không phiền, cô có thể cho tôi nghiên cứu về hội chứng đa tính cách của cô không?

Giống như ấn tượng về Nero của Miwa, cậu dùng ánh mắt của một nhà nghiên cứu thèm thuồng nhìn con chuột bạch và muốn mổ xẻ để biết tường tận các cấu trúc của nó. Đối với Nero thì có lẽ nghiên cứu khoa học là trên hết.

- À thôi, xem như ta chưa nói gì đến ngươi đi!

Misa nhún vai, vẻ mặt chán ngán nói với Nero.

Sau khi rời mắt khỏi Nero, Misa dừng ánh nhìn lại tại một cô gái ngồi im lặng từ nãy đến giờ, trông dáng vẻ hơi nhút nhát.

- Hmm…

Misa trầm ngâm như có vẻ đoán ra được đây là ai, cô sau đó lên tiếng:

- Hatsuyuki Kotone à…

Nghe Misa nhắc đến tên mình, Kotone lúng túng:

- Hơ… ưm… cậu nhận ra… tớ sao…?

- Phải!

Misa gật đầu:

- Nhờ cô mà sau vụ đó tính cách kia bắt đầu bất ổn và tôi mới có thể chiếm lại quyền điều khiển cơ thể này đấy!

- …???

Câu nói của Misa khiến cho mọi người đều thắc mắc, Kotone cũng chẳng hiểu ý của Misa là gì.

- Hửm? Tại sao lại vì Kotone mà cô mới chiếm lại được quyền điều khiển cơ thể?

Eri thắc mắc hỏi.

- Tôi cũng chẳng rõ.

Misa nhún vai, sau đó hỏi xác nhận Kotone:

- Có phải tôi đã đi cùng cô vào Tokyo trong cuộc chiến với gia tộc Shinomiya không?

- Ư… ưm… đúng vậy…

Kotone gật đầu xác nhận. Trong vụ việc đó, Kotone quyết định một mình đi cứu Kaho, Miwa vì sự an nguy của Kotone nên đã đi theo vào Tokyo.

- Từ sau vụ đó, chẳng hiểu sao con nhỏ kia trở nên bất thường, hiện tượng giống như mười năm trước.

Mười năm trước, đó là lúc mà hai tính cách chuyển đổi một cách không có trật tự và lần lượt thay nhau chiếm quyền điều khiển cơ thể.

- Khoảng một tuần thì tôi đã có thể áp đảo hoàn toàn con nhỏ đó, chiếm lại quyền điều khiển cơ thể và trở lại như trước. Hừm! Mười năm, nó chỉ là tính cách phụ, vậy mà dám điều khiển cơ thể này trong mười năm, đã thế lại còn dùng phiên âm giả của tên tôi để gạt người khác nữa chứ!

Khi mọi người vẫn còn đang thắc mắc về hai tính cách thì từ bên ngoài, sáu cô gái thành viên trước đây của Dasuhana bước vào. Gồm Ajisai, Sakura, Suzuran, Sumire và hai thành viên mới gia nhập tổ chức gần đây, Tsubaki và Yuri.

- Chào buổi sáng mọi người!

- Chào buổi sáng, Sakura, Ajisai!

- Chào buổi sáng.

Khi mọi người chào hỏi lẫn nhau thì Misa lại nhíu mày tập trung quan sát các cô gái vừa bước vào phòng để nhận diện họ. Sau một hồi, cô chỉ có thể nhận ra một trong số đó:

- Hoshikawa Ajisai, tình địch lớn nhất của con nhỏ kia đây mà!

Misa hướng mắt về phía Ajisai nhìn cô và nói.

- ???

Ajisai hơi nghiêng đầu không hiểu chuyện gì Misa lại nói tiếp:

- Nó luôn tự nhủ rằng phải cẩn thận với cô, không thì cái tên Dorai kia sẽ bị hạ gục bởi cô mất.

Sau câu nói đó, đa số các cô gái trong phòng đều có phản ứng hơi bất ngờ. “Nó” ở đây hẳn là ám chỉ Miwa.

- Ư… ưm… cô nói gì vậy…

- Ajisai, em…?

Ajisai bối rối, Sakura bên cạnh thì dùng ánh mắt mở to nhìn Ajisai với vẻ bất ngờ.

- Oya oya…

Đứng phía sau lưng quan sát Ajisai và Sakura, Tsubaki chợt mỉm cười tinh quái:

- Hóa ra Ajisai-nee và Sakura-nee có chung một “chàng trai lý tưởng” à! Ô hô hố…

Ajisai sau đó cũng quay sang nhìn Sakura mà không nói gì. Thời điểm đó cũng là lúc mà cả hai nhận ra một việc mà bấy lâu nay cả hai không nhận ra. Eri và Stella cũng dùng ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Ajisai, còn Misa thì đung đưa cái chân đang bắt chéo với nhau trông rất thong thả.


------------------------------------------------------


Tại một khu trống gần với khu biệt thự, Dorai và Misa đứng đối mặt nhau, cách nhau một đoạn khá xa. Xung quanh, những thành viên khác trong tổ chức giữ khoảng cách và đứng để xem trận đấu sắp diễn ra. Lilith và Nehemoth ở hình dạng người cũng đang ở đây, có vẻ như Dorai không định dùng đến cả hai vào trận này.

- Ettou…

Eri bước lên chính giữa của Dorai và Misa rồi lên tiếng.

- Tuy học viện Teria không còn nữa, nhưng chúng ta sẽ áp dụng quy luật War của học viện vào trận đấu này. Người thắng sẽ được quyền yêu cầu người thua một việc bất kỳ.

Khi học viện Teria còn tồn tại, hệ thống War là một trong những nét đặc trưng của nó. Nhớ lại ngay hôm nhập học, Dorai đã dính phải một trận War với Stella. Nhiều chuyện đã xảy ra, học viện cũng đã không còn, và giờ Dorai lại phải lâm vào một trận War với Misa.

- Hisayuu Dorai!

Misa đứng đối diện Dorai nói to với cậu.

- Nếu ta thắng, ta yêu cầu ngươi từ nay về sau không được phép xuất hiện trước mặt ta nữa!

Misa đã có sẵn yêu cầu khi chiến thắng của mình, còn Dorai thì hoàn toàn chẳng biết tại sao mình lại phải lâm vào hoàn cảnh này. Cậu chỉ nhớ đúng một câu của Straezhar nói vào hôm qua, sau khi Dorai gửi tin nhắn thách đấu với Misa:

“Tôi biết cậu không muốn làm bạn bè của mình bị thương, nhưng cậu tuyệt đối phải thắng trận ngày mai. Nếu cậu thua, không những cậu không thể giúp được Miwa, mà tình hình giữa cậu và Misa cũng không thể cứu giãn nữa.”

Đến lúc này thì Dorai vẫn chưa hiểu lắm tại sao Straezhar lại muốn cậu đấu với Misa và thắng đến như vậy. Nhưng tình hình đã đến nước này thì cậu không thể thua được, nếu cậu thua thì phải làm theo lời Misa, cũng có nghĩa là đoạn tuyệt luôn với cô.

Nắm chặt hai lòng bàn tay lại, Dorai nghiêm mặt đáp lại:

- Tôi rõ rồi!

- Dorai, cố lên! Khi nào cần thì cứ bảo, ta sẽ vào viên trợ ngay!

- Dorai-dono… hãy cẩn thận…

Lilith tung tăng giơ một tay lên nhảy tâng lên như các vận động viên cổ vũ, còn Nehemoth thì khúm núm lo lắng cho Dorai.

- Ettou… để bảo đảm an toàn, tôi sẽ trình bày luật của trận đấu.

Eri lại cất tiếng và bắt đầu trình bày luật.

- Bla bla bla bla blà… Cuối cùng, ai làm giảm thể lực của đối phương xuống dưới hai mươi lăm phần trăm, tức một phần tư, sẽ chiến thắng. Lúc đó, chiếc vòng tay sẽ vang lên chuông báo, trận đấu sẽ kết thúc.

Dorai và Misa, ở cổ tay mỗi người là một chiếc vòng với dây da và mặt hình vuông, trông như chiếc đồng hồ đeo tay thông minh. Thực chất đây ra một trong những sản phẩm được Nero thiết kế và đưa cho các thành viên khác trong tổ chức chế tạo, dùng để đo thể lực hiện tại, cũng như lưu trữ độ tăng giảm thể lực qua thời gian. Đặc điểm của chiếc vòng này là có độ chống chịu cực kỳ cao, có thể nói là không bị ảnh hưởng từ phía trận đấu. Hôm qua Nero lấy hai cái và cài vào một đoạn code nhỏ để khi thể lực của người đeo giảm xuống dưới một phần tư thì sẽ vang lên âm báo, nhằm mục đích để sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay.

- Tôi tuyên bố, trận đấu bắt đầu!

Phất tay lên nói to xong, Eri lui về phía những thành viên đang đứng xem.

- Để ta xem ngươi có thực sự mạnh như trong ký ức của con nhỏ kia không!

Misa bẻ hai tay và cổ vang lên các âm thanh “rôm rốp”, miệng nhếch sang một bên nói với giọng đá đểu.

Dorai đứng yên quan sát, cậu nhường Misa hành động trước xem như là để thăm dò đối phương. Cậu thấy cô nắm hai tay lại đứng vào tư thế gồng, sau vài giây thì hai cơn gió xoáy nhỏ xuất hiện bao quanh hai chân, hai nắm tay được bao phủ bởi lớp điện bắt ra các tia lửa nhỏ “loẹt xoẹt”.

- Phong và lôi? Đây đâu phải là hai thuộc tính của cô ấy?

Dorai hai mày nhíu lại tự lẩm bẩm. Cậu trước giờ chỉ biết Miwa sở hữu thuộc tính Astral mà thôi.

- Cẩn thận, ta cảm thấy cô gái này uy lực cao hơn nhiều so với cô gái được gọi là Miwa trước đây đấy!

Giọng của Cedeote vang lên bên tai của Dorai như đáp lại lời nói thầm của cậu.

- Nói trước là ta sẽ không nhẹ tay với ngươi như con nhỏ kia đâu!

Misa nói với giọng cao ngạo, có lẽ là vì vụ hôm qua mà cô mới đối với Dorai như vậy. Dorai chỉ tiếc là cả hai đã thân hơn với nhau rồi, thế mà chỉ vì một câu nói không suy nghĩ của mình mà mọi chuyện lại trở nên như thế này.

- Hưưưư…

Misa hơi cúi người xuống, hai tay để ngang hông, lòng bàn tay hướng vào nhau. Trong chốc lát, khoảng giữa hai lòng bàn tay chợt sáng chói lên, trông giống như một quả cầu ánh sáng vậy.

- Ánh sáng?

Dorai lại bất ngờ lần nữa khi Misa lại giống như sắp triển khai một chiêu thức với thuộc tính Quang.

- Không phải đâu, chàng trai! Cô ta chỉ hấp thụ ánh sáng và năng lượng của chúng lại thôi, chứ không phải sở hữu thuộc tính Quang.

Giọng của Cedeote lại vang lên bên tai của Dorai, có vẻ như Cedoete có chút manh mối gì đó về Misa.

- Kamekameha!!!

Misa chưởng hai tay về phía trước, một luồng ánh sáng hình ống từ quả cầu đó kéo dài với tốc độ nhanh chóng, đến đâm vào Dorai.

“Vèooooo… uỳnhhhhhhhhhh…”

Dorai có thể nhanh chóng lướt sang một vị trí khác để tránh luồng ánh sáng nguy hiểm này. Luồng ánh sáng cứ thế bay thẳng về phía trước, đâm vào cái cây ở phía sau lưng Dorai và thiêu rụi nó trong nháy mắt. Khi Dorai quay ra sau thì thấy cái cây giờ chỉ còn lại một màu đen của tro.

- Cái…

- Cô ta vừa triển khai chiêu thức gì thế kia?

- Sao tôi chưa thấy bao giờ vậy?

Phía những người đứng xem cũng bắt đầu trở nên xôn xao. Với những ai quen Miwa đã lâu như Eri và Stella thì việc chứng kiến sức mạnh hiện tại của cô khiến cho bị bất ngờ.

Kết thúc cú chưởng, Misa đứng thẳng người lại. Thấy vẻ mặt bất ngờ của Dorai, Misa vênh mặt lên:

- Ha, đừng tưởng trình độ của ta cũng chỉ như con nhỏ đó! Để ta nói cho ngươi biết việc này, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, cùng một người nhưng với mỗi tính cách khác nhau sẽ sở hữu sức mạnh và năng lực khác nhau là việc hoàn toàn khả thi đấy!

Dứt lời, Misa vào ngay tư thế chân trước sau như chuẩn bị chạy, sau đó thì chợt có một luồng gió nhỏ và vài tia điện xuất hiện xung quanh cô.

“Vụt…”

Trong nháy mắt, Misa như một tia chớp, chỉ trong vòng chưa đến một phần mười giây cô đã lướt đến trước mặt Dorai, tay phải nắm lại giơ lên, điện bao quanh nắm tay, rồi tung cú đấm vào cậu.

“Roẹt”

- Hở!?

Misa bất ngờ khi cú đấm của mình xuyên qua cơ thể của Dorai. Dorai sau đó thì nhòe đi rồi biến mất, đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Cậu xuất hiện trở lại phía sau lưng của Misa khi ảo ảnh của mình biến mất.

Tuy nhiên, phản xạ của Misa không hề chậm. Ngay lúc cảm nhận được sự hiện diện của Dorai ở sau lưng mình, cô lập tức vung chân tung cú đá quét nửa vòng tròn ra phía sau.

“Bốp”

Dorai bắt chéo hai cánh tay thành hình chữ “X” giơ ra trước mặt để chắn cú đá từ Misa. Là con gái nhưng lực cú đá của Misa thực sự rất mạnh, chẳng thua kém gì các cú đá nặng ký của mấy võ sư đai đen, khiến cho cánh tay chịu đòn của Dorai bị tê khi tiếp xúc với cú đá.

Cú đá bị chặn, Misa nhanh chóng hạ chân xuống rồi vung chân còn lại tung thêm cú đá nữa.

“Vụt”

Thấy vậy, Dorai nhanh chóng bỏ hai tay xuống rồi nhảy ra phía sau một đoạn giữ khoảng cách. Một cú đá đã khiến cánh tay của cậu như bị thanh sắt giáng vào, cậu nhận ra rằng Misa rất chuyên nghiệp trong cận chiến.

Không để cho Dorai chút thời gian rảnh rỗi nào, Misa sau khi tung cú đá thì lại vào tư thế chân trước sau, tay phải nắm lại giơ lên rồi đấm mạnh về vào trong không trung phía trước.

“BANGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”

Một âm thanh như tiếng nổ nghe rất chói tai vang lên, khiến cho Dorai và cả những người đứng xem trận đấu cũng cảm thấy bị đau màng nhĩ. Cùng lúc đó, Dorai thấy trong không trung có một thứ gì đó độn lên xuống giống như cơn gió, nói chính xác thì giống như viên đạn làm chậm mà Kaizaki thường bắn ra vậy. Nó xuất phát từ cú đấm của Misa và bay đến chỗ của Dorai với tốc độ rất nhanh.

Đưa tay lên ôm lấy tai của mình, Dorai xoay người một góc chín mươi độ tránh thứ bay đến. Luồng gió trong không trung kia bay lướt qua Dorai, tuy không dính trực tiếp nhưng cũng đủ để đẩy cậu lùi chập chững ra sau vài bước, sau đó cứ thế bay tiếp về phía trước và đâm vào cái thùng phi bằng sắt.

“Bang….. vèo…..”

Cái thùng phi khi va chạm với luồng gió này thì bị biến dạng thành hình “<” ngay lập tức, sau đó bị hất bay vút lên không trung với tốc độ cực nhanh trung rồi văng đi mất tích luôn, không còn nhìn thấy nữa.

- C…chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Đau tai quá…

Vài thành viên đứng xem ôm tai kêu lên, vài người thì bất ngờ khi thấy cái thùng phi bị đánh văng đến bay như sao chổi lên trời rồi mất tích luôn không còn thấy nữa.

- Nổ siêu thanh…

Nero nhíu mày, khuôn mặt điềm tĩnh lẩm bẩm.

- Nổ siêu thanh?

Eri quay sang nhìn Nero với vẻ thắc mắc và chờ câu giải thích từ cậu.

- Vừa nãy là một vụ nổ siêu thanh. Nếu tôi không nhầm thì cô ấy vừa khuếch đại năng lượng sóng âm, tạo ra nổ siêu thanh kèm theo việc tăng áp suất trong không khí. Luồng gió với áp suất cao đó theo tôi thấy thì có khả năng đánh bay được cả một chiếc xe tăng đấy.

Chứng kiến cái thùng phi bị bay như viên đạn bắn như vậy cũng đủ để biết uy lực của luồng gió, mà theo Nero là không khí được nén với áp suất cao, là rất mạnh. Nếu mà người bị dính phải thì không biết ra sao nữa.

- Nhưng mà… nổ siêu thanh chỉ có thể thực hiện bằng máy móc, cô ấy đã bằng cách nào…

Nero lắc nhẹ đầu qua lại tỏ ra khó hiểu với chiêu thức mà Misa vừa triển khai.

- Trừ khi cô ta có thể kiểm soát và điều khiển các luồng năng lượng.

Câu nói đó của Nero khiến cho Eri nhớ đến chuyện mà Dorai kể với cậu vài hôm trước, rằng lúc trước Misa từng được gọi với biệt danh là… “người kiểm soát năng lượng”.

Trước sự ngỡ ngàng của Dorai, Misa đứng bẻ các khớp ngón tay vang lên những tiếng “rôm rốp”:

- Ngươi không tấn công sao? Hay là còn đang tìm hiểu về ta?

Phía đối diện, Dorai ngửa hai lòng bàn tay lên tạo vài quả cầu Chaos rồi ném về phía Misa. Đòn tấn công hạng quèn thôi, nothing special.

“Vụt vụt…”

Thấy vậy, Misa làm vẻ mặt hơi khó chịu, cô giơ lòng bàn tay về phía trước chưởng ra vài tia gì đó.

“Chíu chíu chíu…”

Khi những quả cầu Chaos bị các tia này đâm vào, chúng lập tức giảm tốc độ một cách nhanh chóng rồi rơi xuống đất theo một đường thẳng đứng.

- Giảm động năng…?

Dorai tự lẩm bẩm, cậu dựa vào cái biệt danh “người kiểm soát năng lượng” nghe được từ cậu bạn thời tiểu học của Misa mà đưa ra kết luận như vậy. Đó cũng là lúc Dorai hiểu ra tại sau cú đánh bóng từ Misa vào ngày hôm qua lại mạnh như vậy. Thì ra là cô đã khuếch đại động năng khi đánh vào quả bóng, khiến cho quả bóng bay với tốc độ bàn thờ.

- Nếu không nghiêm túc thì sẽ phải chịu đau đấy!

Misa nói với vẻ khó chịu khi thấy cho tới giờ Dorai vẫn chẳng chịu nghiêm túc. Cậu chỉ tránh rồi tung mấy đòn ném quả cầu Chaos cứ như đối xử với trẻ con vậy. Cô sau đó tạo một luồng điện trong lòng bàn tay rồi tung lên không trung.

“Vụt”

Sau khi tung luồng điện lên trên không trung mới mục đích chưa rõ, Misa chùn chân lấy đà nhảy phóc một cái lên khá cao, về phía trước một góc bốn mươi lăm độ, lộn vào vòng trong không trung hệt như Bill trong Contra khi nhảy vậy.

- Hơ…?

“Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Mãi lo nhìn Misa, Dorai chợt bất ngờ khi một tấm lưới điện từ trên rơi xuống chụp lấy mình. Thì ra luồng điện mà Misa tung lên lúc nãy đã nhanh chóng biến thành một cái lưới rồi bay đến chụp lấy Dorai, trong khi cô phóng lên đánh lạc hướng cậu. Dorai đã hoàn toàn nằm bên trong mạng lưới điện hình vòm này.

- Haaaaaaaaa…!!!

Sau khi lộn vài vòng trong không trung, Misa giơ một chân ra lao xuống chỗ của Dorai với ý định tung cú chẻ từ trên xuống giống Tsunade.

- Kư…

Chỉ là một mạng lưới điện hình vòm, song Dorai lại thấy rất kỳ lạ. Cơ thể cậu trở nên yếu đi, tay chân không còn sức lực, di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn. Không mất thời gian để Dorai có thể biết rằng đây không phải là một mạng lưới điện bình thường và mình cần thoát khỏi nó. Cậu không biết chính xác là năng lượng của mọi thứ bị mạng lưới điện này vây quanh sẽ nằm trong sự kiểm soát của Misa, kể cả là năng lượng cơ thể của con người hay bất kỳ dạng năng lượng nào khác.

Bây giờ triển khai Void Purification sẽ mất thời gian, do đó Dorai nhanh chóng dùng Chaos để hóa giải mạng lưới điện đang nhốt mình. Khi cậu thành công và chui ra khỏi mạng lưới cũng là lúc mà cú đá của Misa được giáng xuống.

“Rầmmmmmmm…”

Dorai đã lách sang một bên để tránh, cú chẻ của Misa tiếp đất, vang lên âm thanh chấn động rồi để lại một vết lõm sâu trên mặt đất ngay bên cạnh cậu.

Thế nhưng, mọi chuyện không dừng ở đó. Misa sau khi tiếp đất thì nhanh chóng giơ tay phải ra. Khi nhận ra thì Dorai thấy phần eo của mình bị bàn tay của cô áp vào. Và sau đó…

- Madan!

“Vèo…”

- Uaaaaaaaa…!

Trong mắt của những người đang xem, Dorai chợt bị cong người thành hình “>” rồi văng đi với tốc độ cực nhanh, sau đó tiếp đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

- Dorai!

- Lại là truyền lực gió với áp suất cao và khuếch đại động năng à…

Nero đứng lẩm bẩm, còn Eri thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn Dorai bị lãnh đòn khá nặng.

- Khặc khặc… khụ…

Dorai thập thững đứng dậy, một tay ôm bên eo của mình vì đau. Cũng may chỗ lúc nãy mà tay Misa áp vào hơi thấp, chứ không thì cậu đã gãy vài cái xương sườn rồi. Song, như vậy cũng đủ để cậu cảm thấy khó thở. Đòn vừa rồi thậm chí có thể hất bay cả chiếc xe tăng, Dorai bị văng với khoảng cách như thế tức là Misa đã có chút nương tay, nếu không thì nội tạng của cậu đã lẫn lộn với nhau rồi.

- Được thôi!

Dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, Dorai đứng thẳng người lại, sau đó vào tư thế chân trước sau và bắt đầu ra đòn.

“Vụt vụt vụt…”

Từ Dorai, một loạt các phân thân giống hệt cậu tỏa ra khoảng chục cái, sau đó đồng loạt lao về phía của Misa. Nhìn sơ qua không thể nào nhận ra đâu là Dorai thật cả.

- Hừ!

Nhíu mày “hừ” một tiếng nhỏ, Misa đợi cho đến lúc cả “dàn” Dorai lao đến gần mình thì mới vung hai tay ra hai bên ra đòn. Cô ngửa mặt lên trời và hô to:

- Mama!

Ngay lúc đó, gió xung quanh bắt đầu cuộn lại một cách nhanh chóng, lấy Misa làm tâm điểm, tạo thành một cột lốc xoáy lớn, cao và lực rất mạnh chỉ trong vòng chưa đến ba giây, hất văng cả đám phân thân của Dorai như những chiếc cái pin của trò bowling.

“Ù ù ù ù ù… vèo vèo vèo vèo vèo…”

Các phân thân của Dorai đều bị cơn lốc xoáy thổi bay ngược ra sau, văng tứ tung rồi biến mất, thậm chí cả bản thân cậu cũng cố trụ vững trên đất nhưng cũng không chịu được cường độ gió khi ở gần cơn lốc, bị đẩy lùi ra phía sau một đoạn.

Cơn lốc không kéo dài lâu, nó chỉ xuất hiện thoáng cái trong vài giây, thổi bay các phân thân của Dorai rồi gió bắt đầu yếu đi và biến mất, hình ảnh của Misa dần hiện lại bên trong cơn lốc xoáy khi nó biến mất. Sau khi cơn lốc tan đi, cả cơ thể của Misa đang được một cơn gió bao quanh, khiến cho mái tóc thả dài của cô bị thổi bay liên tục ra sau, trông như đang ngồi đối mặt với một cây quạt to vậy.

Khi Dorai vừa nhìn thấy lại được Misa sau cơn lốc thì thoáng một cái cậu đã thấy cô ở ngay trước mặt mình.

- Hơ…!?

Không phải Misa biết cách teleport, mà tốc độ hiện tại của cô nhanh đến nỗi có thể đem so sánh với tốc độ âm thanh. Cơn gió bao quanh Misa hiện tại là một cái buff trong thời gian ngắn được để lại từ chiêu thức lốc xoáy mà cô vừa sử dụng. Nó không chỉ tăng tốc độ của cô lên gấp mấy lần, mà còn làm giảm sát thương gây ra khi có sự tiếp xúc.

“Bốp bốp”

Động tác nhanh như chớp, Misa dùng hai tay bắt lấy hai bên vai của Dorai rồi kéo gập người cậu xuống, sau đó co chân lại lên hai cú gối, đòn đánh trông cứ như dân côn đồ đánh nhau vậy.

- Hự…

Dorai chưa kịp làm gì thì Misa đã vòng ra phía sau cậu, chuyển hai tay từ vai xuống phần lưng, vòng qua eo ôm lấy cả người cậu, sau đó thì…

- Haaaaa…

Misa hô lớn, đồng thời nhấc Dorai lên, đứng trụ hai chân, ngửa ngược cả người ra sau cong như một chiếc cầu vồng, đập mạnh Dorai xuống đất.

“Rốp”

- Kưa…

Một đòn german suplex thường thấy trong đấu vật, phần lưng và vai của Dorai đập mạnh xuống đất khiến cậu kêu lên trong đau đớn. Phía những người đang xem, ai cũng trố mắt bất ngờ khi thấy một đòn đấu vật trong chiến đấu.

- Cái…

- Sao cô ta lại biết đòn này của đấu vật chứ?

- Dorai-dono…

Để lại Dorai nằm dài trên đất, Misa đứng thẳng dậy, sau đó vung hai tay ra hai bên.

“Vèo vèo vèo…”

Lớp gió xung quanh Misa biến thành từng cơn gió xoáy nhỏ, tỏa ra bát phía rồi biến mất. Một trong những cơn gió xoáy ngẫu nhiên bay vào một cành cây, cắt đứt cả cành rơi xuống đất luôn. Sau đó thì Misa không còn được bao quanh bởi gió nữa.

- Kư…

Dorai đứng dậy, một tay ôm vai mình vì đau. Cậu trước giờ ít gặp ai cận chiến nhưng không dùng vũ khí mà lại dùng tay chân như thế này, lại càng không có kiến thức về võ thuật hay đấu vật nên lại càng không biết cách phá giải khi bị dính vào các đòn đó.

Lùi ra sau vài bước, giọng của Cedeote vang lên bên tai Dorai:

- Cô gái này có vẻ như chuyên về cận chiến, cậu nên giữ khoảng cách với cô ta thì hơn.

Phía xa, Lilith nhảy cẫng lên vài cái nói to:

- Dorai, ngươi làm gì thế? Hạ cô ta nhanh đi nào, đừng để ta phải mất mặt chứ!

Misa không ra đòn tiếp mà chờ cho Dorai đứng vững được trở lại. Cậu sau khi lùi ra được một đoạn thì đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Chỉ mới đây thôi mà thể lực của cậu đã giảm đi hai mươi phần trăm rồi, con số hiện tại chỉ còn là tám mươi mà thôi.

Nhìn Misa đứng đối diện, tuy cô không nói gì nhưng vẻ mặt của cô đã cho Dorai hiểu rằng cô cần một sự nghiêm túc trong chiến đấu. Cậu cũng không ngờ là tính cách Misa gốc này lại không hề dễ đối phó chút nào.

Không để Misa chờ lâu, Dorai sau khi ổn định trở lại thì giơ tay phải ra phía trước, bắn vài tia lửa xanh từ lòng bàn tay về phía Misa.

“Chíu chíu chíu…”

Khi các tia lửa xanh bay đến, Misa không di chuyển để tránh mà vẫn đứng yên. Tuy nhiên, cơ thể của cô dần dần trở nên trong suốt, hóa thành một luồng gió nhẹ. Các tia lửa xanh bay xuyên qua cơn gió đó mà không gây hại được gì đến Misa cả.

- Hở?

Sau khi Dorai dừng bắn ra các tia lửa xanh thì cơn gió mới dần hiện trở lại thành Misa. Cô sau đó vào ngay tư thế chân trước sau, hai tay giơ ra ngang hông, lòng bàn tay hướng vào nhau và gồng năng lượng ánh sáng lại giống như chiêu thức ban đầu mà cô tung ra.

- Lại là chiêu thức đó, cậu hãy cẩn thận đấy!

- Ừm!

Dorai gật đầu đáp lại giọng của Cedeote, sau đó tập trung chuẩn bị tinh thần tránh đòn chưởng từ Misa. Uy lực của chiêu thức này khá mạnh, nhưng khuyết điểm là thời gian gồng lâu và mục tiêu phải nằm trên đường thẳng, cho nên rất dễ để tránh được.

- Kamekamesa!!!

Misa hô lớn, hai tay đẩy mạnh ra trước, chưởng năng lượng ánh sáng mình vừa gồng về phía Dorai.

- Hở!?

Cứ nghĩ đó là một tia hình ống trụ theo đường thẳng, Dorai không ngờ thứ mà Misa chưởng ra lại là một quả cầu với độ lớn như quả banh. Song, đường bay của nó là thẳng nên Dorai có thể dễ dàng nhích sau một bên để tránh.

Thế nhưng, quả cầu đó lại không hề đơn giản như vậy. Nó khi bay ngang qua bên trái của Dorai thì lập tức bùng phát thành một vụ nổ, nhưng hoàn toàn không có tí lửa nào.

“Uỳnhhhhhhhhh…”

- Kưaaa…

Phạm vi nổ lan khá lớn, gây sát thương và hất Dorai văng khỏi đó như quả bóng bị cầu thủ sút đi.

- Dorai!

- Cái gì thế kia?

- Nổ mà không lửa?

- Đó không phải vụ nổ, mà là sự phóng thích năng lượng.

Nero lên tiếng giải đáp cho những câu thắc mắc của mọi người đang xem

- Phóng thích năng lượng?

Eri ngước nhìn Nero với vẻ mặt thắc mắc.

- Năng lượng được cô ấy hấp thụ lại, nén rất đặc vào quả cầu. Tôi không biết cô ấy làm thế nào để điều chỉnh thời gian nổ, nhưng khi quả cầu năng lượng đó bùng phát, năng lượng được nén sẽ được phóng thích ra, tạo ra hiệu ứng giống như vụ nổ vậy. Sức công phá vừa rồi chứng tỏ năng lượng được nén rất cao, cho đến hiện tại tôi chưa hề biết đến phương pháp nào có thể nén lượng năng lượng nhiều như thế vào một quả cầu nhỏ như vậy, kể cả dùng đến máy móc công nghệ cao.

Nghe lời của Nero, Eri càng tin hơn vào khả năng kiểm soát năng lượng của Misa. Nghĩ lại thì vũ trụ gồm có bốn thứ chính, đó là thời gian, không gian, vật chất và năng lượng. Đã có ba người trong tổ chức điều khiển được ba cái đầu, không lý nào người điều khiển được cái cuối lại không xuất hiện. Nhưng không ngờ đó lại là người mà từ lâu đã ở trong tổ chức, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi.

- Ư…

Dorai khập khiễng đứng lên, con số trên chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay giờ chỉ còn lại bảy mươi. Nếu xuống mức hai mươi lăm thì cậu sẽ thua mất. Straezhar đã từng dặn dò rằng nhất định Dorai phải thắng trận này, không thì tất cả sẽ hỏng bét và cậu sẽ không thể giúp được Miwa lẫn Misa.

- Không ngờ chỉ là tính cách khác nhau mà sự chênh lệch về sức mạnh lại lớn như vậy. Có cần ta hay Lilith và Nehemoth giúp không, chàng trai?

- Không cần đâu!

Dorai lẩm bẩm đáp lại Cedeote, mắt nhìn về phía Misa, cơ thể bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn.

- Hâya!

Misa chùn chân xuống, sau đó nhảy phắt một cái lên cao trong không trung như lúc nãy. Lần này cô không tung cú chẻ bằng chân, mà thay vào đó là một cú đạp. Cơn gió nhỏ xuất hiện quanh chân phải đang giơ thẳng ra của Misa, xoáy mạnh tạo thành mũi khoan hình nón. Cô lao xuống chỗ của Dorai, giơ thẳng chân phải nhắm mũi khoan ở dưới chân vào Dorai mà tung cú đạp vào cậu.

- !?

Misa lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Phía dưới, Dorai vẫn đứng yên đó mà không có ý định nào là nhảy sang chỗ khác để tránh cả. Nhưng khi cô nhận ra thì đã muộn, tốc độ hiện tại lao xuống khá nhanh, muốn giảm lại cũng không thể.

Và rồi, đúng như Misa linh cảm, khi chân của cô vừa chạm vào Dorai thì…

“Bùmmmmmm…”

Đó chỉ là một phân thân của cậu, nó lập tức phát nổ. Nhưng có điều lạ là Misa không hề bị vụ nổ hất văng mà bị nó cuốn vào trong, nhìn từ ngoài chỉ thấy lửa không thấy cô nữa.

Sau vụ nổ, Dorai xuất hiện trở lại ở một vị trí khác. Cậu đưa mắt nhìn về phía vụ nổ đang tan đi thì thấy Misa đứng ở đó.

- Khá đau đấy!

Misa nhếch mép, hai hàm răng cắn vào nhau nói với Dorai. Trên cơ thể cô xuất hiện một vài vết xước nhỏ, chứng tỏ cô bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Nhưng Dorai không tài nào hiểu được cô đã làm cách nào để trụ vững chống lại được lực đẩy xung kích từ vụ nổ, nếu là người khác hay đồ vật thì theo định luật vật lý sẽ bị hất văng đi rồi.

Mọi người đang xem cũng cảm thấy bất ngờ khó hiểu, chỉ có Misa là người duy nhất biết mình vừa dùng khả năng kiểm soát năng lượng để tạo ra một trường xung quanh có tác dụng làm giảm thiểu tối đa năng lượng phá ra từ vụ nổ, khiến cho sát thương cô nhận giảm đến mức nhỏ nhất có thể, thành vài vết trầy xước, lực đẩy từ vụ nổ cũng vì thế mà bị giảm xuống đến không đủ để hất văng cô luôn.

Con số thể hiện thể lực của Misa có giảm đôi chút, nhưng vẫn còn cao hơn Dorai nhiều. Cô sau đó lại phóng vút lên trên cao, cử chỉ rất linh hoạt và nhanh như thoắt.

- Thunder…

Khi đạt được một độ cao nhất định, Misa giơ hai tay xéo lên phía trước như muốn ôm thứ gì đó. Ngay lập tức, một tia sét dài và lớn xuất hiện ở giữa hai lòng bàn tay của Misa, nhưng tay của cô hoàn toàn không chạm vào nó. Ấy thế mà khi cô bắt đầu di chuyển trở xuống thì tia sét di chuyển theo, cứ như cô đang cầm và lôi nó xuống vậy.

- Strikeeeeeeeee!!!

Nhắm vào Dorai mà lao thẳng xuống, Misa hô lớn cùng với tia sét mà mình đang lôi bằng hai lòng bằng tay. Đứng ngoài nhìn vào giống như Misa dùng hai tay lôi một ống bê tông to lớn bằng điện lao xuống giáng vào Dorai vậy.

Thấy chiêu thức có vẻ nguy hiểm, Dorai lập tức vung hai tay sang hai bên ho to triển khai chiêu thức thường thấy của cậu:

- Hanshou… Raigennnnn!!!

Kết giới Chaos hình bán cầu xuất hiện bao quanh Dorai rồi dãn rộng ra, tiếp xúc với Misa và cả tia sét mà cô đang lôi xuống, tạo ra một chấn động nghe rất chói tai, hơn cả tiếng sét đánh khi trời mưa nữa.

“ĐOÀNHHHHHHHHHH… xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt…”

- Hư…

“Lôi” dĩ nhiên không thể thắng được “Chaos”, âm thanh tuy lớn nhưng không thể làm gì được phần bên trong của lớp kết giới Chaos. Tia sét khi đánh vào lớp kết giới ngoài tạo ra âm thanh khiến mọi người phải bịt tai lại còn tỏa ra vài tia sét nhỏ tàn dư bắn ra tứ phía, vài tia dính vào những chiếc lá cây, khiến chúng cháy đen xì thành tro. Misa không bị ảnh hưởng bởi chúng, nhưng cô lại bị lớp kết giới Chaos dãn rộng của Dorai hất văng ra sau.

Trong lúc văng ra sau, tốc độ cả cơ thể của Misa chợt giảm đi một cách nhanh chóng như bị trúng viên đạn làm chậm của Kaizaki. Khi vẫn còn ở ngay trong không trung, Misa uốn người từ tư thế nằm ngửa trở lại tư thế đứng, sau đó từ từ đáp xuống một cách an toàn.

- Ta có ký ức về chiêu thức này…

Misa tự nói một mình. Nếu ở cạnh Dorai lâu thì sẽ không thể thiếu dịp chứng kiến chiêu thức Hanshou Raigen của cậu, nó thông dụng đến nỗi Misa còn nhận ra trong ký ức cô sở hữu chung với Miwa.

- Haaaaaaaa!!!

Không chần chừ thêm, Misa nắm tay phải lại, sau đó cúi người đấm mạnh xuống mặt đất.

“Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Từ vị trí tiếp xúc giữa nắm tay của Misa và mặt đất, một loạt các tia điện xuất hiện, truyền dưới mặt đất với tốc độ nhanh đến vị trí mà Dorai đang đứng, nhìn giống như bầy rắn đang bò đến đuổi theo Dorai vậy.

Dorai nhanh chóng nhảy sang các vị trí khác để tránh các tia điện. Tuy nhiên, các tia điện truyền dưới mặt đất quả thật giống những con rắn, chúng chuyển hướng đuổi theo. Sau khi di chuyển đến gần Dorai, chúng từ mặt đất phóng vút lên nhắm vào cậu mà đâm vào.

Không còn cách nào khác, Dorai đành phải tạo một lớp kết giới Chaos hình chữ nhật trước mặt để chắn.

“Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Những con rắn điện này uy lực không cao cho lắm, chúng đâm vào lớp kết giới Chaos rồi bị vô hiệu hóa, bốc hơi ngay lập tức mà không gây cho Dorai tổn hại gì nghiêm trọng.

Thế nhưng, ngay lúc đó…

“Ùm…”

- Hơ…

Một mạng lưới điện hình bán cầu khá to bay từ trên xuống chụp lấy Dorai và khoảng đất xung quanh cậu. Hệt như lúc nãy khi bị nhốt bên trong, Dorai cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt mỏi một cách nhanh chóng, tay chân mất hết sức lực, cử động vô cùng khó khăn, cứ như là lâm vào tình trạng suy nhược cơ thể sau cơn sốt vậy.

Nhìn phía xa, Dorai thấy Misa đang đứng gồng năng lượng ánh sáng vào trong hai lòng bàn tay một lần nữa. Là chưởng ra cái ống trụ hay quả cầu năng lượng được nén lại đi chăng nữa thì uy lực cũng rất khủng khiếp, nếu Dorai không nhanh chóng thoát ra khỏi mạng lưới điện này thì cậu khó mà tránh được đòn này từ cô.

- Kư…

Mạng lưới điện lần này khá rộng bao trùm cả một khu đất, thoát ra rất khó khăn. Trong tình huống này, Dorai không thể dùng Chaos để phá hủy một phần điện rồi thoát ra như lúc nãy nữa mà buộc phải vô hiệu hóa hoàn toàn nó bằng Void Purification trước khi đòn chưởng từ Misa bay đến.

Nắm hai lòng bàn tay lại, giơ cánh tay mệt nhừ của mình ra phía trước, Dorai gượng hô:

- Void… Purification…

Một lượng khí từ cậu thoát ra, cái lưới điện dần biến mất không lâu sau đó. Lúc này thì cơ thể Dorai mới trở lại bình thường, các cơ cử động không còn mệt mỏi nữa. Nhưng đó cũng là lúc mà Misa đẩy mạnh hai tay của mình về phía trước, chưởng ra một ống trụ năng lượng ánh sáng kéo dài đến chỗ của Dorai.

- Kamekamehaaaaaaaaa…!!!

Không còn đủ thời gian để tránh, Dorai lập tức tạo lớp kết giới Chaos phía trước để chắn cú chưởng.

“Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…”

Luồng năng lượng ánh sáng chưởng ra đâm vào kết giới, kéo dài khoảng mười giây rồi mới dứt. Do là năng lượng hấp thụ từ ánh sáng chứ không phải là chiêu thức thuộc tính Quang, nên Chaos không có tác dụng áp chế. Trong suốt thời gian đó, Dorai cảm thấy cực kỳ tổn hao năng lượng để duy trì lớp kết giới, cậu còn cảm thấy như bị đẩy mạnh về phía sau. Nếu hai chân của Dorai không trụ vững thì có lẽ đã bị thổi bay như chơi rồi.

- Kư…

Sau khi kết thúc đòn chưởng Kame, Misa đứng thẳng người lại, sau đó phóng đến tiếp cận Dorai trong nháy mắt, tấn công trực điện cậu.

- Haaaaaa…

Khi Misa lao đến và tung cú đấm bằng tay phải có bao quanh bởi điện của mình vào thì cơ thể của Dorai chợt nhòe đi rồi biến mất. Đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi, cậu sau khi bỏ lớp kết giới Chaos thì đã kịp di chuyển sang vị trí khác rồi.

“Vụt vụt…”

Dorai xuất hiện trở lại ở bên phải, cách Misa một đoạn. Cậu tạo liên tục các quả cầu Chaos trong tay rồi ném về phía Misa khi cô vừa vồ ếch xong.

“Xoẹt xoẹt…”

Khi các quả cầu Chaos bay gần đến thì xung quanh Misa hiện lên một mạng điện hình vòm, bao trùm một diện tích đất lấy cô làm tâm điểm.

Các quả cầu Chaos khi bay vào bên trong phạm vi này thì chợt bị giảm tốc độ một cách nhanh chóng, kích thước bị teo lại dần rồi biến mất trong không trung trước khi kịp chạm vào Misa. Tất cả năng lượng nằm bên trong phạm vi được mạng điện này bao phủ sẽ thuộc quyền kiểm soát của Misa. Giảm động năng khiến cho vận tốc bị giảm một cách nhanh chóng, sau đó chuyển năng lượng của các quả cầu Chaos thành các dạng khác, cụ thể như vừa rồi là nhiệt năng, khiến cho chúng từ từ teo lại và phát ra nhiệt rồi tan vào trong không trung.

Các quả cầu Chaos đã có mạng lưới điện giải quyết. Trong lúc đó, Misa nhanh chóng phóng vút một cái như cơn gió, rời khỏi mạng lưới điện và tiếp cận Dorai trong tích tắc, sau đó tung một đòn móc ngược từ dưới vào cằm của cậu. Dĩ nhiên là nắm tay của cô hoàn toàn được bao phủ bởi lớp điện.

- Đỡ này!

Thế nhưng, khi vừa chạm vào thì…

“Bùmmmm…”

Trò quen thuộc của Dorai, không có gì đáng nói cả. Misa từ tâm vụ nổ tự mình phóng ra chứ không phải bị hất văng ra, bởi lẽ cô đã giảm thiểu năng lượng và xung kích từ vụ nổ xuống mức tối thiểu thành vài vết trầy xước rồi.

Bất chợt, khi Misa vẫn còn đang trên đường phóng ra phía sau thì cô chợt nhận ra Dorai đã xuất hiện phía sau lưng của mình.

- Hơ…

Dorai gồng lửa xanh bao quanh cánh tay phải của mình, sau đó giáng cả bàn tay vào lưng của Misa đang bay ngược đến.

“Bốp…”

- Hự…

Không kịp trở tay, Misa lãnh tròn đòn tấn cong, cả người cô ưỡn ra, văng ngược trở lại về phía của vụ nổ vừa kịp tan vào trong không khí.

Sau khi tiếp đất, Misa chập chững vài bước, con số trên đồng hồ đeo trên cổ tay giảm thêm một khoảng nữa. Giữ thăng bằng được trở lại, cô quay ra sau nhìn Dorai rồi cười thích thú:

- Hà hà… đã lâu rồi mới có dịp động tay động chân với đối thủ ghê gớm như thế này!

Dứt lời, Misa giơ tay phải của mình thẳng lên trên trời rồi hô to:

- Ra đây đi nào, hỡi tinh linh của ta!!!

Dorai cũng như mọi người đang xem có chút bất ngờ, bởi lẽ ai cũng biết trước giờ Miwa không sở hữu tinh linh. Thực chất cô có sở hữu tinh linh, nhưng chỉ có thể được triệu hồi ra bởi tính cách gốc là Misa mà thôi. Ngược lại, Artifact của cô là Longinus chỉ có thể được triệu hồi và sử dụng bởi Miwa. Tương tự như vậy, tổng cộng sở hữu ba thuộc tính là Astral, Phong và Lôi, nhưng Miwa thì chỉ sử dụng được Astral, còn Misa chỉ sử dụng được Phong và Lôi mà thôi. Điều này cho thấy cùng một người nhưng với các tính cách khác nhau sẽ sở hữu sức mạnh và khả năng khác nhau.

Cơn gió mạnh nổi lên, thổi bay tóc của Misa phấp phới ra sau. Bên cạnh cô xuất hiện một cơn lốc xoáy càng lúc càng to ra, sau đó vài giây thì mới tan đi, để lại hình ảnh của một con tinh linh hình dạng rồng trong mắt Dorai và mọi người đang xem.

Tempest

- Graaaaaaa!!!

Con rồng gào to lên khi được triệu hồi ra, mây đen từ đâu kéo đến rồi đánh một tia sét ngay trước mặt nó.

“Đoành…”

- Đó là…

- Con rồng gió…

Phía những người đứng xem bắt đầu lao xao lên.

Khi Dorai vẫn còn đang đứng nhìn con tinh linh thì một đốm Chaos từ cậu bay ra phía trước, hiện thành Cedeote ở hình dạng người.

- Hô hô hô, quả đúng như ta dự đoán!

- Cedeote?

Dorai phía sau hơi ngạc nhiên khi Cedeote tự xuất hiện như vậy. Trước mặt cậu, Cedeote từ hình dạng người từ từ biến thành dạng gốc.

- Đối phương đã dùng đến tinh linh, cậu cũng nên dùng đến ta thôi nào, chàng trai!

Con rồng tinh linh của Misa nhìn thấy Cedeote dần hiện nguyên hình, nó bắt đầu lên tiếng với giọng ồm ồm.

- Cedeote…

Có thể nói tiếng người chứng tỏ con rồng này cũng là một tinh linh cấp cao, và trông nó có vẻ như biết đến Cedeote. Cũng không có gì lạ khi một con rồng biết đến hoàng đế rồng thời kỳ hậu Jurrac, nhưng lời nói tiếp theo của Cedeote đã cho mọi người biết danh tính của con rồng này.

- Đã lâu không gặp, Tempest!

Tempest, một trong bốn con Dragon Ruler mà Cedeote đã tạo ra để phục vụ cho mình trong công cuộc đưa loài rồng lên làm bá chủ thế giới, và là con Dragon Ruler cuối cùng mà Cedeote cần tìm.

- Không ngờ thứ cần tìm vốn ở bên cạnh ngay từ đầu, ha ha ha!

Cedeote nói với giọng ồm ồm ở hình dạng gốc. Đến chính Dorai và mọi người cũng không ngờ rằng Misa lại là chủ sở hữu của Tempest. Như vậy có nghĩa là…

- Cuối cùng thì ta cũng đã tìm lại được cả bốn, ha ha ha ha ha ha ha…

Cedeote cười một tràng dài. Đúng theo như mong muốn, Kaizaki, Nero, Sophie và Misa, chủ sở hữu của bốn con Dragon Ruler đã tập hợp đầy đủ lại.

- Ngươi không cần phải ngại, hai chủ nhân chúng ta đang có một trận so tài với nhau, chúng ta cũng không nên làm họ thất vọng!

Cùng lúc đó, Misa cũng vung tay chĩa về phía Dorai ra lệnh cho Tempest:

- Nhắm vào tên chủ nhân mà tấn công! Khi hắn cạn khí thì tinh linh của hắn cũng tự động bị thu hồi thôi!

- Được!

Tempest đáp lại chỉ với một từ, sau đó bay lên trong không trung một đoạn rồi bắt đầu chưởng ra các luồng gió xoáy về phía của Dorai.

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo… ù ù ù ù ù ù ù ù…”

Các luồng gió xoáy bay đến đâm vào lớp kết giới Chaos mà Cedeote tạo ra rồi bốc hơi biến mất mà không gây được chút sát thương nào, chỉ để lài vài tiếng “ù ù” mà thôi.

- Grao!!!

Tempest gầm to, sau đó phóng vút lên thêm một đoạn nữa rồi ập hai cánh lại quanh cơ thể của mình, xoáy với tốc độ cực nhanh, tự biến bản thân mình thành một mũi khoan gió bay đến nhắm vào Cedeote.

Thế nhưng, khi Tempest vừa chạm vào thì Cedeote chợt biến mất ngay lập tức. Cũng như Dorai, đó chỉ là ảo ảnh của Cedeote mà thôi.

“Vụt”

Trong tích tắc, Cedeote xuất hiện ngay ở phía sau lưng Tempest với tư thế gồng sẵn cánh tay đầy uy lực được Chaos bao quanh, đấm mạnh vào Tempest.

“BỐPPPPPP… vèo…”

Cú đấm khiến cho Tempest ngừng xoay vòng và bị văng về phía trước một đoạn.

Không dừng lại ở đó, Cedeote lại chợt biến mất rồi trong tích tắc xuất hiện trở lại đón đầu ngay ở vị trí trên không trung mà Tempest đang văng đến, gồng tay lên rồi tung thêm một cú đấm Chaos nữa.

Tuy nhiên, cú đấm của Cedeote chưa kịp chạm vào Tempest thì chợt đám mây đen trên trời đánh xuống chỗ Tempest một cột sét to tướng.

“ĐOÀNHHHHHHHHHHHHHH…”

Do ở ngay bên cạnh nên Cedeote bị lãnh sát thương bởi cột sét, sau đó thì lùi ra sau và đáp xuống đất.

- Khá khen cho ngươi, biết cách đối phó với cả ta cơ đấy!

Cedeote cất tiếng nói với Tempest đang từ từ hạ cánh đáp xuống đất. Cột sét vừa rồi không phải ngẫu nhiên mà là một trong những chiêu thức của Tempest, khiến đòn tấn công liên hoàn của Cedeote bị gián đoạn.

- Kamekamehaaaaaaa!!!

Chợt giọng của Misa vang lớn lên. Cô đã hấp thụ năng lượng ánh sáng xong từ lúc nào và hiện tại đang chưởng thành một ống trụ lớn bay về phía của Dorai đang đứng.

Ở bên cạnh, Cedeote lướt sang đứng phía trước của Dorai rồi tạo một lớp kết giới Chaos để chắn cú chưởng từ Misa.

“Uỳnhhhhhhhh…”

- Khá mạnh đấy! Chàng trai, cậu hãy tranh thủ lúc cô ta vẫn còn đang chưởng thì tiếp cận và tấn công đi!

- Ừm!

Gật đầu đáp lại, Dorai nhanh chóng phóng đến tiếp cận Misa, tay phải giơ lên gồng lửa xanh bao quanh cánh tay với ý định tung một đòn đấm.

Misa thấy vậy, nhưng đầu tiên cô phải kết thúc đòn chưởng, do đó sẽ không kịp để tránh đòn. Thế là vừa kéo người đứng thẳng trở lại, ngay khi Dorai đến gần sát thì Misa vung hai tay ra hai bên, ngửa mặt lên trời hô to:

- Tata!!!

“ĐOÀNHHHHHHHHHHHHHH…”

Từ đám mây đen trên trời, một tia sét lớn đánh thẳng xuống Misa, lóe lên một tia sáng chói như là khi hàn gió đá vậy. Dorai ở ngay bên cạnh nên cũng bị ảnh hưởng, lãnh sát thương từ cột sét và khiến cho cả cơ thể cậu bị tê liệt nhẹ.

- Kư…

Dorai lập tức phóng ra phía sau một đoạn, các cơ của cậu liên tục giật giật nhẹ, cả người tê tái.

Trong ánh mắt của Dorai, Misa sau khi bị tia sét đánh trúng thì cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp điện bập bùng loẹt xoẹt, trông cứ như siêu nhân điện quang.

- Haaaaaaa!!!

Không chần chừ, Misa lao đến tiếp cận, giơ cú đấm lên tấn công Dorai.

Cùng lúc, Tempest vung hai tay ra hai bên gào to:

- Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng gào của Tempest đã kéo đến một cơn gió mạnh. Tốc độ gió càng lúc càng nhanh và mạnh, rồi sau đó trở thành một cơn bão chỉ trong vài giây.

“Ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù…”

- Oái…

- Ối…

Các cô gái đứng xem tóc bị bay phất cả lên, cát bụi văng mù mịt trong không trung. Cành cây tán lá đều bị kéo nghiêng ngả, tiếng cót két của những cái thùng phi nặng bị dịch chuyển vang lên. Đây đích thực là một cơn bão, giữa ban ngày và không hề có một giọt mưa.

“Vèo vèo vèo vèo…”

Ở một vài vị trí cố định, các cột lốc xuất hiện, cuốn bay đất đá ở đó, đồng thời làm cản trở việc tránh đòn của Dorai.

- Kư…

Lực của gió khiến cho di chuyển của Dorai trở nên khó khăn, các cột lốc xoáy lại làm cản trở cậu hơn, Misa thì lại cứ liên tục lao đến tấn công cậu, khiến cho Dorai rơi vào tình thế khá bất lợi.

Cedeote không đứng yên mà nhìn, nó ưỡn ngực ra, ngửa mặt trên rời gào to:

- Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!

Từ cơ thể của Cedeote, một loạt các tia Chaos tỏa ra, hình dạng cong và uyển chuyển như những sợi dây, bay đến nhắm vào mục tiêu là Tempest như đàn rắn đang lao đến đuổi theo con mồi.

Thấy vậy, Tempest cũng ưỡn ngực ra, ngửa mặt lên trời gào to hệt như động tác mà Cedeote vừa thực hiện.

- Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!

Từ Tempest, một loạt các tia điện tỏa ra, uyển chuyển giống hệt như tia Chaos của Cedeote, bay ra nhắm vào những tia Chaos đang bay đến mà đâm thẳng vào chúng. Số lượng nếu đếm cũng phải lên đến hàng trăm, những tia điện tỏa ra từ Tempest không để cho bất cứ tia Chaos nào vượt qua được một nửa đoạn được.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt roẹt…”

Điện dĩ nhiên là không thể áp đảo được Chaos, nhưng mấy tia điện từ Tempest đủ sức để chống chọi lại với các tia Chaos bắn ra từ Cedeote. Sau một hồi, các tia Chaos hoàn toàn bị trung hòa bởi các tia điện của Tempest.

- Xem ra ngươi cũng có học hỏi chút ít từ ta!

Cedeote nói với Tempest bằng giọng ồm ồm của mình.

- Hâyaaaaaaaaaa!!!

Misa lao đến tiếp cận Dorai, giơ tay phải đang được điện bao xung quanh lên nhắm vào cậu và tung cú đấm.

Lần này Dorai không tránh mà đứng yên tại chỗ, quỵ một chân, chống tay phải áp lòng bàn tay xuống đất.

“Phừng phừng phừng phừng phừng…”

Từ dưới đất, một cột lửa xanh hình tròn đâm thẳng lên, lấy Dorai làm tâm và cháy mãnh liệt, nuốt trọn Misa vào bên trong khi cô lao đến gần.

- Kư…

Từ cột lửa xanh cuồn cuộn, Misa phóng ngược trở ra, mặt mày nhăn nhó, trên cơ thể xuất hiện vài vết bị thương do bị đốt. Lửa xanh dương, tên chính thức là lửa hư vô, không thuộc bất kỳ thuộc tính nào, lạ lẫm và bí ẩn hơn cả thuộc tính Chaos, và chỉ có duy nhất ở loài Infernoid. Dorai nhờ việc sở hữu Lilith và Nehemoth nên mới có được, và đã xác thực uy lực của nó trong thời gian qua.

Ngay lúc Misa vừa phóng ra thì ở phía sau lưng cô bỗng xuất hiện quả cầu lửa xanh trong không trung một cách bất ngờ và nổ tung.

“Bùm… xèooooo…”

Quá bất ngờ nên không kịp trở tay, vụ nổ từ lửa xanh có cơ chế lạ đến nỗi Misa không thể điều khiển năng lượng của nó. Do đó, cô bị đốt bởi lửa xanh, hất văng ra đất.

- Kư…

Misa chập chững đứng dậy, con số trên đồng hồ đeo ở cổ tay cô đang giảm một cách đáng kể.

Phía đối diện, Dorai đã đứng thẳng lên từ khi nào, cột lửa xanh không còn ở đó nữa. Thay vào đó, cậu đang đưa tay về phía trước triển khai một chiêu thức nào đó.

- Void… Purificationnnnn...!!!

Dorai hô to, cậu trụ chân đứng vững để không bị gió của cơn bão thổi bay đi. Từ cơ thể của Dorai tỏa ra một lượng lớn khí, tan vào trong không trung.

- Hơ…?

Chỉ trong vài giây, gió bắt đầu nhẹ dần rồi tắt hẳn, các cột lốc xoáy cuồn cuộn cũng tan vào không trung không lâu sau đó.

Misa bất ngờ một thì chủ nhân tạo ra cơn bão, Tempest, bất ngờ mười. Dorai đã tốn không ít khí để có thể vô hiệu hóa cơn bão này, nhưng do là chiêu thức được thừa hưởng từ Lilith nên Tempest vẫn có thể gọi lại cơn bão nếu muốn.

- Ha ha ha, chủ nhân của ta còn lợi hại hơn cả ta, ngươi có thấy vậy không?

Cedeote cười to nói với Tempest trong sự đắc chí.

Misa nắm chặt lòng bàn tay, mặt nhăn nhó tỏ vẻ tức tối. Ban đầu cô làm khá tốt, giờ thì lại đang bị thua thế.

- Hâyaaaaaaaaaa!!!

Hai luồng gió xuất hiện, bao quanh hai chân của Misa trước khi cô phóng vút về phía Dorai với tốc độ cực kỳ nhanh, tay phải giơ lên, gồng điện giáng vào cậu.

“Vụt”

Cơ thể của Dorai lại nhòe đi và biến mất khi Misa đấm vào, khiến cho cô thêm một phen vồ ếch.

Phía sau lưng Misa, Dorai xuất hiện trở lại và giơ bàn tay phải ra với ý định tấn công. Tuy nhiên, phản xạ của Misa rất nhanh. Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của Dorai ở phía sau lưng mình, cô từ tư thế đấm hụt quay phắt lại, tay trái giơ lên, dùng cánh tay chắn bàn tay của Dorai lại, tay phải thì giơ ra áp vào ngực của cậu. Tất cả hành động này đều diễn ra đồng thời, trong cùng một cử động, chứng tỏ cô rất chuyên nghiệp trong cận chiến.

- Haaaaaa…

Misa hô lớn và gồng tay phải mạnh một cái, cô sử dụng đòn dồn năng lượng lại, khuếch đại và tống cùng một lúc vào đối phương, đòn mà lúc nãy khiến Dorai văng một cú khá xa và đau.

“Bùmmmmmm…”

Một vụ nổ xảy ra, vật phát nổ chính là Dorai. Misa đã dồn năng lượng và tống vào quả mìn phân thân của cậu, kích nổ nó và chính cô là người nhận sát thương.

Phóng ra từ vụ nổ, cơ thể Misa trầy xước nhiều hơn, cái áo khoác cô khoác trên vai cũng bị cháy lởm chởm vài chỗ. Misa tiếp đất với vẻ mặt nhăn nhó, con số trên đồng hồ đeo ở cổ một lần nữa liên tục giảm đi.

Phía đối diện, Dorai xuất hiện trở lại ở vị trí gần với Cedeote.

“Vèo vèo vèo vèo vèo…”

Tempest vung hai tay, đập mạnh hai cánh của nó, ném ra một loạt các luồng gió xoáy bay đến chỗ của Cedeote và Dorai.

- Hanshou Raigennnnnn!!!

Cedeote kêu to, hai tay và đôi cánh vung ra hai bên, mặt ngửa lên trời. Một kết giới Chaos xuất hiện, lấy Cedeote làm tâm rồi giãn rộng ra, đẩy lùi các luồng gió xoáy và cứ thế giãn ra tiếp tục với tốc độ nhanh chóng.

“Vèo… rầmmmmmmm…”

Cùng là một chiêu thức, nhưng phiên bản mà Dorai sử dụng là thừa hưởng nên uy lực chỉ bằng một phần của bản gốc. Kết giới Chaos bán cầu giãn ra đến tận vị trí của Tempest và Misa trong tích tắc, đẩy lùi cả hai về phía sau, cho đến khi Tempest và Misa đập vào bức tường của cái nhà kho gần đó nó vẫn còn giãn ra tiếp, ép chặt cả hai vào tường cho đến tận vài giây sau kết giới Chaos mới dần mỏng đi và biến mất.

- Kư…

Misa chập chững bước ra từ bức tường bị nứt, cô bắt đầu cảm thấy sự đau nhức từ cơ thể.

“Vụt vụt vụt vụt vụt…”

Chợt ngay lúc đó, từ bát phía của Misa, trái phải trước sau và phía trên của các hướng đó, một loạt các Dorai xuất hiện, tay phải giơ lên bao phủ bởi lửa xanh lao đến chụm lại tấn công cô.

- Haaaaaaaa!!!

Gồng hết sức, Misa ngửa mặt lên hô to.

“Roẹt roẹt roẹt roẹt…”

Cả cơ thể của Misa xuất hiện một lớp điện dày bao quanh, khiến cho các phân thân của Dorai khi chạm vào thì biến mất ngay lập tức. Dorai cũng bị lớp điện này gây tê liệt một chút, cậu lập tức nhảy ngược trở ra sau.

Khi vừa tiếp đất thì Misa đã phóng đến tiếp cận ngay trước mặt cậu, tốc độ của cô từ đầu đến giờ vẫn không hề giảm đi chút nào.

“Vụt”

Khi Misa giơ tay ra với ý định bắt lấy cơ thể của Dorai để tung đòn tiếp theo thì chợt cơ thể cậu lại nhòe đi rồi biến mất.

- !?

Ngay lúc đó, Dorai xuất hiện ở phía sau lưng của Misa. Lần này cậu xuất hiện sớm hơn một chút để cô không kịp phản đòn, và lần này không phải là cú đấm.

“Bộp”

Dorai từ phía sau dùng hai tay choàng qua eo ôm lấy phần bụng của Misa sau đó kéo cô đến sát mình.

“Phừnggggggg… phừng phừng phừng phừng phừng…”

Một ngọn lửa xanh nổi lên, bao trùm lấy cả Dorai và Misa, cháy một cách mãnh liệt. Đây là một chiêu thức Dorai mới nghĩ ra, nhưng chưa có cơ hội thử nghiệm, dùng khá tốt khi đối phương tiếp cận mình.

Phát ra từ ngọn lửa là tiếng kêu đau đớn của Misa.

- Gưaaaaa…

Ngọn lửa xanh cháy đến tận mười giây rồi mới bắt đầu tắt đi, những người đứng xem không ai có thể thấy Dorai và Misa trong thời gian đó cả.

- Kư…

“Tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít…”

Lúc Dorai thả Misa ra thì cũng là lúc chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của cô kêu lên, con số trên đó là hai mươi ba, dưới mức bại trận theo quy định của trận đấu.

- Ư…

Misa quỵ gối chống một tay xuống, mặt ngước lên nhìn Dorai đứng phía trước của mình. Cô hiện tại cảm thấy cơ thể mình vô cùng rát và đau, dù rằng Dorai đã giảm uy lực của ngọn lửa đến mức không làm tổn hại quá mức đến cô.

- E hèm… tôi tuyên bố trận đấu kết thúc, người thắng cuộc là Do…

Eri bước lên vài bước, tay phải giơ lên tuyên bố chưa hết câu thì Misa đã gượng đứng bật dậy ngắt lời:

- Không! Ta vẫn còn có thể chiến đấu được!

Quả thực là vậy, thể lực của cô vẫn còn trên hai mươi phần trăm.

- Không được, lúc đầu đã giao kèo rồi! Thể lực của cô đã đạt dưới mức một phần tư nên cô thua rồi!

Đứng đối mặt, Dorai cũng lên tiếng:

- Misa, đừng cố chấp nữa. Tôi không muốn phải làm tổn hại đến cô nhiều hơn đâu!

Vì ngheo theo Straezhar là phải thắng nên Dorai mới cắn răng mà mạnh tay. Nhìn thấy tình hình hiện tại của Misa cậu cũng thấy xót xa lắm.

- Kư…

Misa chợt hơi mất thăng bằng, chân phải của cô khuỵu xuống suýt ngã thì Dorai nhanh chóng bước đến bắt lấy cánh tay phải đỡ cô.

- Misa! Cô không sao chứ? Tôi có hơi quá ta…

“Pặc”

Vung tay đẩy Dorai ra, Misa lùi về sau vài bước.

- Đã nói là ta vẫn còn chiến đấu được mà!

Nhăn nhó nói lớn, Misa quay mặt hướng về phía Tempest:

- Tempest, tiếp tục chiến đấu đi chứ? Tại sao ngươi lại đứng yên ở đó vậy!

- Tôi không thể. Theo như quy định thì chúng ta đã thua, cô cũng hãy chấp nhận sự bại trận này đi.

Tempest đáp lại bằng cái giọng ồm ồm của nó.

- Ngươi… ngươi không nghe theo lời ta sao?

- Xin lỗi!

Cắn răng tức tối, Misa đưa mắt liếc nhìn Dorai phía đối diện, rồi sau đó đến Eri và những người đang đứng xem.

- Misa, nghe tôi nói này. Thật ra tôi muốn…

- Không!

Dorai chưa kịp dứt lời thì Misa gắt một tiếng “không” chứa đầy sự tức tối. Mười năm trước cô chưa từng bị bại trận bởi ai bao giờ.

“Vụt”

Misa vung tay một cái, Tempest được thu hồi trở lại và biến mất.

Sau khi thu hồi Tempest, Misa lập tức quay lưng chạy một mạch khỏi đó.

- Này, Misa!? Misa! Misa!!!

Dorai đuổi theo gọi lại, nhưng chỉ vừa vài bước thì Straezhar từ phía những người đứng xem lên tiếng:

- Đừng đuổi theo cô ấy!

- Hở?

Dorai dừng bước, mặt quay sang nhìn Straezhar với vẻ thắc mắc.

- Cứ để cô ấy đi đi! Cậu đã hoàn thành tốt việc của mình rồi, giờ thì cậu chỉ còn cần ngồi chờ kết quả mà thôi!

Dorai không hiểu ý của Straezhar cho lắm. Gì mà gọi Misa ra thách đấu, giờ khiến cô bỏ chạy khỏi đây với thái độ tức tối như vậy mà lại còn bảo là ngồi chờ kết quả.

- Anh…

- Cứ yên tâm, phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân cậu. Những việc xảy ra tiếp theo hãy cứ chân thật nhất với bản thân là được!

Straezhar vừa nói và mỉm một nụ cười tinh quái trên môi.

Sau trận đấu, cả bọn quay trở về căn biệt thự. Từ lúc đó cho đến tối, Dorai có gọi và nhắn tin cho Misa rất nhiều, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp.


------------------------------------------------------


Buổi tối, tại phòng của mình, Misa nằm giãy dụa trên chiếc giường.

- Tức quá, thật là tức quá đi mất!

Cô nằm sấp, mặt đập vào gối liên tục, chân tay giãy đành đạch.

- Tại sao chứ? Thua ai không thua, lại thua ngay tên đó!

“Vèo… bộp…”

Misa cầm chiếc gối ném mạnh vào bức tường bên cạnh giường.

“Trông cô kìa, thật là thảm hại!”

- Hơ…?

Misa chợt giật mình khi trong đầu mình lại có một dòng suy nghĩ như của người khác đang trò chuyện với mình vậy.

- C…cô…? Sao cô lại…?

Không mất nhiều thời gian để Misa nhận ra đó là từ Miwa. Tuy nhiên, cô không hiểu tại sao Miwa lại có thể giao tiếp với cô thông qua suy nghĩ như thế này. Thông thường, nếu tính cách này trội ra chiếm quyền điều khiển cơ thể, thì tính cách kia sẽ như chìm vào giấc ngủ. Cả hai chỉ sở hữu chung cơ thể và ký ức, chứ không thể trò chuyện với nhau được. Nếu có thì là viết ra giấy kiểu nhật ký mà thôi.

“Tôi cũng đang không biết tại sao đây.”

Chính Miwa cũng không hiểu rằng tại sao mình lại có thể giao tiếp với Misa thông qua suy nghĩ như thế này.

“Nhưng tôi nghĩ tôi và cô đều biết được một phần lý do. Cũng như mười năm trước, cô hiểu rất rõ lý do tại sao tôi lại xuất hiện, chỉ là cô không chịu chấp nhận nó mà thôi.”

- Cô im đi, tôi không cần biết!

Misa quát lớn một mình trong phòng.

“Được thôi, nếu cô không muốn nói đến chuyện đó nữa thì chúng ta chuyển chủ đề khác.”

Dòng suy nghĩ từ Miwa càng lúc càng rõ rệt, khiến cho Misa quen dần việc giao tiếp với Miwa.

“Sao hả? Cảm giác bị đánh bại cay cú lắm đúng không?”

Sự khiêu khích của Miwa khiến cho Misa trở nên tức giận.

- C…cô! Từ trước đến giờ tôi chưa từng bị khuất phục bởi bất cứ ai! Hắn chỉ là… chỉ là… ăn may mà thôi! Tôi sẽ thách đấu với hắn một lần nữa, lần này nhất định tôi sẽ thắng!

“Thua thì chấp nhận sự thật là thua đi. Cậu ta mạnh hơn cô rất nhiều, dù có đấu thêm một trăm trận đi chăng nữa thì người thua vẫn là cô thôi!”

- Im đi! Cái con nhỏ yếu đuối như cô thì biết cái gì!

Misa quát to.

“Đúng, tôi yếu đuối nên không biết gì. Thế tôi hỏi cô, cô có biết được Dorai đang có suy nghĩ gì không?”

- …

Misa im lặng mà không nói gì lại cả. Một lúc sau thì dòng suy nghĩ từ Miwa mới tiếp tục.

“Này, cô muốn cá với tôi một cuộc không?”


------------------------------------------------------


Buổi sáng, ở chân núi, Kenji đứng nhìn lên trên đỉnh. Đã một tuần trôi qua rồi mà cậu chẳng học được thứ gì cả. Hầu hết là bị cho leo cây hoặc bị troll leo lên leo xuống núi mà thôi.

Hôm nay, chàng trai Wandering Hero lại bảo cậu nơi luyện tập là trên đỉnh núi, bắt cậu phải leo lên đó. Chàng trai đã phóng lên đó trước và chờ ở đó.

- Nè, Kenji!

Đứng bên cạnh, cô bé Mari níu lấy vạt áo của Kenji giật giật nhẹ.

- Hửm?

- Lúc nãy có thấy… onii-chan nhảy lên không?

Kenji gật đầu xác nhận thì cô bé nói tiếp:

- Anh hãy bắt chước anh ấy…. Tập trung gió vào chân… nhảy lên không trung một lần… rồi từ không trung nhảy thêm một lần nữa… Chỉ cần làm vài lần… là anh có thể lên đó.

Nhảy trong không trung, đó quả là kỹ thuật mà chàng trai kia đã dùng để lên trên đỉnh núi một cách nhanh chóng. Cú nhảy đầu tiên là từ dưới đất lên không trung rất bình thường, nhưng khi đạt đến một độ cao thì chàng trai lại như có một bàn đạp vô hình dưới chân, dùng đó phóng thêm một cái nữa lên trên, rồi cứ như thế lặp lại vài lần thì đã ở trên đỉnh rồi.

- Ưm… ừm, anh sẽ thử xem sao!

- Vậy em lên đó trước nhé.

Dứt lời, từ dưới đất, một nhánh cây khô trồi lên, kéo dài và nâng Mari lên đến tận trên đỉnh núi, trông giống như là cây mọc từ hạt đậu thần kỳ vậy.

Nắm hai lòng bàn tay lại, Kenji quyết định thử lời của Mari, bắt chước cách leo của chàng trai kia.

Kenji đứng gồng gió bao quanh hai chân mình, sau đó nhảy lên trên không trung cái đầu tiên.

“Vụt…”

- Oái!

“Bẹp”

Cú nhảy thứ hai không thành công, khiến cho Kenji rơi xuống đất một cú khá đau. Cũng may là cơ thể cậu đã phục hồi gần như hoàn toàn nhờ uống thuốc đều đặn của ông tiến sĩ Nakamura.

Kenji đứng dậy với cơ thể lấm lem đất cát, cậu quyết định thử tiếp vài lần nữa.

“Vụt… bẹp… vụt… bẹp…”

Đến khoảng gần nửa giờ đồng hồ, cuối cùng Kenji cũng nhảy được cú thứ hai từ trên không trung.

“Vụt… vụt…”

- Hô!

Kenji mừng rỡ, cậu định nhảy tiếp cú thứ ba thì bị thất bại và rơi xuống đất.

“Bẹp…”

- Ây cha cha cha cha…

Mặt mày lấm lem đất cát. Nhảy càng cao thì rơi càng đau, khiến cho Kenji càng phải cẩn thận hơn với cú nhảy này.

Đến gần hai giờ đồng hồ, cuối cùng Kenji cũng lên được trên đỉnh núi với sau hơn mười cú nhảy trong không trung.

- Ư…

Cả người đầy thương tích và bùn đất, Kenji chập chững bước đến chỗ mà chàng trai Wandering Hero và cô bé Mari đang ngồi.

- Sau lên trễ thế? Đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi đấy!

- Xin lỗi… tôi đang thử cách leo mới…

- Nói chung là hết giờ tập hôm nay rồi, hẹn gặp cậu vào buổi tập ngày mai.

Dứt lời, chàng trai đứng dậy rồi bế cô bé Mari mà nhảy xuống núi.

- Hơ… hở…?

Đứng trơ ra đó nhìn cả hai xuống núi một lúc, Kenji lại phải leo xuống núi. Vì đã khá mệt và bị thương khắp người nên đành phải leo cách thủ công, dùng cách nhảy như lúc leo mà thất bại thì chỉ có nước vào viện thở oxy.

Quay lại Vol 20 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 20 - Chương 6
Advertisement