Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "== '''Chapter 1: Huyền thoại về hoàng đế rồng''' == '''I – KỶ NGUYÊN JURRAC''' '''Phần 1: Thời kỳ tiền Jurrac''' Hàng nghìn tỉ năm trước, kh...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 333: Dòng 333:
 
thời nay, khi sức mạnh đã được phục hồi hoàn toàn, các linh thú được xuất hiện
 
thời nay, khi sức mạnh đã được phục hồi hoàn toàn, các linh thú được xuất hiện
 
trở lại dưới dạng tinh linh của con người.
 
trở lại dưới dạng tinh linh của con người.
  +
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
  +
| Quay lại [[Shindoratei - Volume 04 - Prologue|Vol 4 - Prologue]]
  +
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Shindoratei - Volume 04 - Chương 2|Vol 4 - Chương 2]]
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]

Phiên bản lúc 17:03, ngày 2 tháng 4 năm 2016

Chapter 1: Huyền thoại về hoàng đế rồng

I – KỶ NGUYÊN JURRAC

Phần 1: Thời kỳ tiền Jurrac

Hàng nghìn tỉ năm trước, khi con người chưa xuất hiện, trên thế giới đã có các loài linh thú. Chúng tập trung sống thành bầy đàn và hình thành một hệ thống các loài. Tuy nhiên, do nhu cầu về vật chất, nguồn tài nguyên, lãnh thổ và tham vọng địa vị, một cuộc hỗn chiến giữa các loài linh thú đã xảy ra. Hai thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Shaddoll và Infernoid.

Sau khi thôn tính Fable - một trong các loài cường đại nhất trong giới linh thú, Infernoid mở rộng cuộc chiến với ý định đánh bại Shaddoll và trở thành bá chủ thế giới, thống trị muôn loài.

Shaddoll là một thế lực được lãnh đạo bởi Nephilim, tên đầy đủ là El Shaddoll Construct. Nephilim dùng các sợi dây từ nó để điều khiển các con cùng loài, cũng như các loài khác mà nó đã chiếm. E ngại trước sự sụp đổ của Fable, ảnh hưởng của Infernoid sẽ dần bao trùm cả thế giới, Shaddoll quyết định tiến hành cuộc xâm lăng vào lãnh địa của Jurrac, nhằm tăng cường lực lượng để đánh bại Infernoid và thống trị thế giới.

Trong lúc Shaddoll tấn công Jurrac, Infernoid cùng Fable và các loài thuộc phe của nó đem quân sang tấn công Shaddoll. Trận thế chiến diễn ra ngay tại địa phận của Jurrac. Jurrac vốn là một loài trung lập, thích sống yên bình và ghét chiến tranh, vậy mà trận đại chiến lại diễn ra ngay trên địa phận của chúng.

Đứng nhìn lãnh thổ của mình bị tàn phá, đồng bào bị Shaddoll và Infernoid giết hại, loài Jurrac quyết định chấm dứt chiến tranh bằng cách hủy diệt thế giới. Thủ lĩnh cầm đầu loài Jurrac tập hợp tất cả những con Jurrac còn sống sót lại, hợp nhất thành một thể gọi là Jurrac Meteor, bay lên vũ trụ và lao thẳng xuống hành tinh với một tốc độ cực nhanh.

Trước sự việc này, để tránh bị diệt vong, loài Infernoid tự phong ấn nhốt mình vào một vỏ bọc gọi là Qliphoth. Vỏ bọc này đủ vững chắc để cho chúng tồn tại qua khỏi sự hủy diệt của Jurrac Meteor, nhưng chúng lại không thể thoát ra được một khi đã tự phong ấn bản thân lại các Qliphoth.

Đòn hy sinh của Jurrac làm muôn loài bị diệt vong, kể cả Shaddoll. Thế giới hỗn độn đã không còn một loài linh thú nào sinh sống, các Qliphoth phong ấn loài Infernoid bị dùi sâu trong dòng dung nham, đánh dấu kết thúc thời kỳ tiền Jurrac.


Phần 2: Thời kỳ hậu Jurrac

Sau một thời gian khá dài kể từ vụ thảm hoạ Jurrac, thế giới dần được tái tạo, các loài linh thú mới được hình thành.

Trên bầu trời, tại các đám mây dần hình thành một quần thể sinh sống, đó là loài Vylon. Vylon được xem là chúa tể bầu trời, ví như những thiên thần sống trên thiên đường và cai quản mặt đất.

Sâu bên trong lòng đất, một quần thể cũng được hình thành, được gọi là Inverz. Do luôn phải sống tối tăm không một ánh sáng dưới lòng đất, Inverz quyết định mở cuộc tấn công lên chiếm lĩnh mặt đất, thôn tính bầu trời, cũng như hấp thụ loài Vylon.

Tuy nhiên, cuộc tấn công này thất bại, Inverz bị Vylon và các loài trên mặt đất đánh đuổi về lòng đất và phong ấn không cho chúng trở lại nữa. Inverz đành ngậm ngùi ôm mối thù với tất cả các loài trên mặt đất, cũng như Vylon.

Một thời gian dài sau đó, trên mặt đất dần xuất hiện các loài mới khác nhau, phân bố đa dạng và có lãnh thổ nhất định. Tuy nhiên, nơi nào có sự sống, nơi đó có chiến tranh. Chiến tranh giành quyền lực, giành lãnh địa nổ ra giữa các loài trên mặt đất, cầm đầu là bốn loài với sức mạnh khủng khiếp: Phượng Hoàng (Phoenix), Rắn (Serpent), Hổ (Tiger) và Rồng (Dragon).

Chiến tranh khốc liệt diễn ra, phá vỡ phong ấn của Vylon trên mặt đất và tạo cơ hội cho sự trở lại của Inverz từ dưới lòng đất.

Phong ấn vỡ, Inverz từ lòng đất trở lại và tham gia vào cuộc chiến thảm khốc này. Các loài bị Inverz bắt hoặc đầu hàng Inverz sẽ bị chúng biến thành Verz và chiến đấu cùng chúng, việc này được gọi là “Inverzió” (tạm dịch là: “sự nghịch đảo hóa”). Từ đó, Verz trở thành một nhánh loài của Inverz.

Vylon trên bầu trời quan sát cuộc chiến dưới mặt đất, với sự trở lại của Inverz và những kẻ bị “nghịch đảo hóa” đang lan rộng ra trên mặt đất, Vylon đành một lần nữa tham chiến. Lần này, Vylon đưa ra một quyết định khác, tiêu diệt tất cả các loài khác, kể cả trên hay dưới mặt đất, để chiến tranh không còn xảy ra.

Và thế là cuộc hỗn chiến lại xảy ra tại mặt đất, cầm đầu là sáu loài mạnh mẽ nhất: rắn, hổ, phượng hoàng, rồng, Vylon và Inverz cùng với nhánh Verz của nó.

Sau hàng nghìn thế kỉ trôi qua, cuộc chiến vẫn không có hồi kết. Vylon, Inverz, rồng, phượng hoàng, hổ hay rắn cũng không loài nào chiếm được ưu thế áp đảo. Các loài khác dần bị suy tàn bởi cuộc chiến tàn khốc này, máu đổ ra một cách vô nghĩa, đau thương và thảm khốc.


II – ĐẾ CHẾ RỒNG

Phần 1: Sự hình thành của đế chế rồng

Rồng (Dragon) là một loài sống trong các thung lũng, vách núi, hang động sâu trong núi. Đứng đầu loài rồng là Ra, hay còn được gọi đầy đủ là “Winged God Dragon of Ra”, dẫn dắt loài rồng chiến đấu trong cuộc thế chiến đẫm máu.

Trong một trận chiến, do sự bất cẩn, Ra bị giết bởi kẻ cầm đầu của loài rắn - Vennominaga. Đạt được lợi thế, Vennominaga đưa loài rắn sang tấn công và thôn tính loài rồng.

Tiamat (còn được gọi là “Five God Dragon”) và Bahamut là hai người anh em cùng cha khác mẹ của Ra. Khi Ra bị giết, thay vì cùng nhau chống lại sự xâm lăng của loài rắn, chúng lại lao vào đánh lẫn nhau để giành quyền thống trị loài rồng.

Phía ngoài là sự xâm lăng của loài rắn, bên trong là cuộc nội chiến không hồi kết của Tiamat và Bahamut, loài rồng không người lãnh đạo, sự tồn vong của loài rồng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Atum, em của Ra, lãnh đạo đội quân Hieratic Dragon, cũng rời bỏ loài rồng khi chứng kiến tình hình hiện tại.

Một con rồng cổ lão vô danh, tạm gọi là Cedeote, đã rời bỏ loài rồng từ lâu để lang thang tu luyện, thu thập những nguồn sức mạnh khác nhau, tiếp thu tinh hoa của trời đất. Sau khi tu luyện thành công và chính tay tạo ra thuộc tính Chaos, một thuộc tính đủ mạnh để kháng lại tất cả các thuộc tính khác, Cedeote đến các con sông, ngọn núi, hang động,... thu thập thất cả các linh hồn của linh thú đã bỏ mạng, tạo ra bốn con rồng phục vụ cho hắn, gọi là Dragon Ruler:

- Blaster – the Dragon Ruler of Infernos, thuộc tính viêm và chấn huyền.

- Tidal – the Dragon Ruler of Waterfalls, thuộc tính thủy và băng.

- Tempest – the Dragon Ruler of Storms, thuộc tính phong và lôi.

- Redox – the Dragon Ruler of Boulders, thuộc tính thổ và mộc.

Sau khi tạo xong bốn con Dragon Ruler, Cedeote và chúng định trở về để ổn định lại loài rồng thì vô tình gặp Atum cùng với đạo quân Hieratic Dragon. Cuộc gặp gỡ này khiến Cedeote và Atum trở nên thân với nhau, sau đó cả hai cùng nhau dấy lên cuộc khởi nghĩa để đánh đuổi, dẹp loạn cuộc chiến vô nghĩa của Tiamat và Bahamut.

Sức mạnh của Cedeote làm chấn động trời đất, Chaos có khả năng vô hiệu hóa tất cả các thuộc tính của muôn loài. Cùng bốn con Dragon Ruler và đội quân Hieratic Dragon của Atum, Cedeote dễ dàng đánh bại Tiamat và Bahamut, cũng như những con rồng chia phe phái trong loài, trục xuất tất cả ra khỏi loài rồng, dẫn dắt loài rồng đánh trả lại cuộc xâm lăng của loài rắn.

Sau khi đánh đuổi được loài rắn, Cedeote lên ngôi vua rồng. Không dừng lại ở đó, Cedeote cùng bốn con Dragon Ruler và Atum dẫn dắt cả loài rồng chiến đấu với các loài còn lại. Với sức mạnh khủng khiếp và đáng sợ của Cedeote, thiên đàng cũng phải vỡ, địa ngục cũng phải sập. Cùng bốn con Dragon Ruler và Atum, Cedeote đã lãnh đạo loài rồng đánh bại tất cả các loài còn lại, thôn tính toàn bộ thế giới và hình thành đế chế rồng. Cái tên “Cedeote” ra đời sau khi Cedeote lên ngôi hoàng đế, là viết tắt của “Chaos Emperor Dragon - Envoy Of The End”.

Từ đó, thế giới muôn loài được cai trị bởi hoàng đế rồng Cedeote, dưới trướng Cedeote là Atum và bốn con Dragon Ruler. Một thời kỳ hoà bình được mở ra với việc loài rồng thống trị muôn loài, kể cả mặt đất, bầu trời hay lòng đất đều do Cedeote trị. Trong thời kì đó, ngoài Atum và bốn con Dragon Ruler, có ba vị tướng rồng tài ba được Cedeote xem trọng, có thể gọi là tay sai đắc lực của Cedeote, đó là: Diamond, Brionac và Gungnir.


Phần 2: Sự suy thoái

Thế giới tạm yên ổn qua nhiều thế kỉ dưới sự cầm đầu của loài rồng. Tuy vậy, Tiamat và Bahamut, hai đứa con của cựu vua rồng Ra quá cố, vẫn vì tư thù mà đánh nhau không ngừng nghỉ.

Trong thời gian này, loài hổ luôn có ý muốn tranh giành chức hoàng đế với loài rồng. Loài hổ mạnh lên rất đáng kể từ khi thế chiến kết thúc, chỉ sau loài rồng. Đứng đầu loài hổ là vua hổ Souko. Souko luôn tổ chức các cuộc chiến tranh giành chức hoàng đế với Cedeote, nhưng hầu như tất cả đều thất bại. Tuy nhiên, các cuộc chiến này manh tính chất công bằng, Souko muốn giành chức hoàng đế một cách công bằng với Cedeote. Tuy thất bại nhưng Souko vẫn cố gắng, từ đó Cedeote và Souko trở thành kì phùng địch thủ (rival).

Sau khi nhận thức lại mọi chuyện thì thế giới đã được thống thất và đứng đầu bởi Cedeote, Tiamat và Bahamut đành phải đình chiến, mỗi con một hướng đi. Tuy vậy, mối thù giữa hai con vẫn không thể nào xóa được.

Bahamut bán linh hồn cho Inverz, trở thành nửa rồng nửa quỷ, mang sức mạnh vừa rồng vừa Inverz, gọi là Verz Bahamut. Sau đó, do lập một công lớn, Bahamut được loài Inverz cho lên làm trưởng nhánh loài Verz (những linh thú bị Inverz “nghịch đảo hóa”), cùng loài Inverz lập kế hoạch lật đổ Cedeote và loài rồng để trở thành loài cai trị thế giới.

Tiamat thì cấu kết với loài phượng hoàng, mục tiêu cũng là để lật đổ Cedeote. Phượng hoàng không từ chối điều này vì đánh bại loài rồng và lên nắm quyền thống trị muôn loài là kế hoạch mà phượng hoàng ấp ủ từ lâu. Tuy vậy, với sức mạnh kinh khủng của Cedeote, cũng như bốn con Dragon Ruler và Atum, không một ai có thể lật đổ được loài rồng. Tiamat cùng phượng hoàng đành sử dụng sách lược “đánh chậm”.

Tiamat và phượng hoàng đưa một long nữ đến với Cedeote, nhằm mục đích mê hoặc hắn. Azdaja là một long nữ ba đầu, nhan sắc tuyệt đẹp, làm Cedeote say mê. Đúng như kế hoạch, Cedeote vì say mê nữ sắc mà bỏ bê việc cai trị các loài. Tình hình của loài rồng ngày càng đi xuống, Cedeote dường như bị Azdaja bắt mất linh hồn.

Thấy vậy, Atum bắt đầu cảm thấy bất mãn với Cedeote. Quá mê say với sắc đẹp, Cedeote không còn đủ tỉnh táo để cai trị muôn loài, tình hình thế giới không còn được yên ổn nữa, ngọn lửa chiến tranh của các loài lại bắt đầu nhen nhúm thắp lên. Lợi dụng tình hình, Tiamat giả vờ quay trở lại loài rồng và bàn bạc, thuyết phục Atum dấy quân lên lật đổ Cedeote để mang thế giới trở lại với thời hòa bình.

Nghe lời của cháu mình, Atum đồng ý với Tiamat, thuyết phục bốn con Dragon Ruler, dấy quân lên khởi nghĩa lật đổ Cedeote. Dĩ nhiên, bốn con Dragon Ruler cũng thấy rõ được sự bê tha của Cedeote sau khi gặp Azdaja, chúng đồng ý cùng Atum lật đổ Cedeote.

Cedeote dù rất mạnh nhưng cũng không thể nào chống lại cùng lúc Atum, bốn con Dragon Ruler và cả loài rồng được, Cedeote đành chạy trốn và mất tích sau đó. Azdaja thì bị Atum giết vì đã làm cho Cedeote ra nông nỗi này, dù lúc trước Atum rất nể Cedeote.

Azdaja mang trong người giọt máu của Cedeote. Nhớ lời lúc còn ở bên Cedeote, Azdaja đặt tên cho đứa con là Trishula. Khi Cedeote bị lật đổ, biết rằng Atum sẽ giết mình, Azdaja đưa Trishula chạy trốn. Tuy nhiên, Azdaja vẫn bị Atum cho quân tìm bắt và ra tay giết. May mắn thay, Azdaja đã kịp bí mật gửi Trishula cho loài cá mập nuôi dưỡng.

Sau khi Cedeote mất tích, Atum chưa kịp lên chức hoàng đế thì bị Tiamat phản bội. Thực ra ngay từ đầu, Tiamat đã cấu kết với phượng hoàng, đưa Azdaja vào rồi dụ dỗ Atum để có thể lật đổ Cedeote, bởi lẽ phương pháp đánh bại Cedeote duy nhất là làm cho Atum và bốn con Dragon Ruler phản lại Cedeote.

Atum biết được kế hoạch này, liền cùng bốn con Dragon Ruler chiến đấu chống lại Tiamat và phượng hoàng để bảo vệ loài rồng. Tuy nhiên, bốn con Dragon Ruler là do Cedeote tạo ra, Atum cũng không có sức mạnh hay sở hữu thuộc tính Chaos như Cedeote, khi không có người cầm đầu, tộc rồng đã bất lực trước cuộc xâm lăng và bị phượng hoàng thôn tính.

Trước tình hình nan giải này, bốn con Dragon Ruler không còn cách nào khác, chúng đành đề ra ý kiến với Atum là cùng nhau tìm lại Cedeote, vì dù sao Azdaja cũng đã chết, Cedeote khi quay về sẽ không còn bê tha như trước nữa. Tuy nhiên, Atum từ chối và nói rằng lỗi lầm này là do mình gây ra, việc mắc mưu của Tiamat cũng là do mình, nên dù rất muốn cùng bốn con Dragon Ruler tìm lại Cedeote, nhưng Atum nhất định ở lại cùng loài rồng chiến đấu đến cùng với bất cứ giá nào. Mặt khác, Atum đã từng lật đổ, ra tay giết vợ của bạn thân, nên không còn mặt mũi để gặp Cedeote nữa.

Thế là bốn con Dragon Ruler đành ra đi tìm lại Cedeote mà không có Atum. Sau đó thì Atum hi sinh trong trận chiến bảo vệ loài rồng của mình.

Đánh bại được loài rồng, vua của phượng hoàng – Garunix thấy Tiamat hết giá trị lợi dụng, liền ra lệnh giết Tiamat, vì dù sao thì trong loài phượng hoàng cũng không nên có một con rồng. Tiamat biết Garunix phản bội mình liền chạy trốn trong ấm ức với mối thù về loài phượng hoàng. Garunix lên làm hoàng đế, phượng hoàng trở thành chúa tể muôn loài.


Phần 3: Lịch sử tái diễn

Trước sự việc này, các loài hầu như không để yên, vì thực tế là Garunix không mạnh bằng Cedeote cùng bốn con Dragon Ruler, một lần nữa, các loài dấy lên chiến tranh. Loài rồng một phần bị phượng hoàng cai trị, một phần bị phân tán thành nhiều bộ phận nhỏ và gia nhập vào các loài khác. Chiến tranh lại nổ ra và mặt đất lại là chiến trường hỗn độn của các loài.

Trong thời Cedeote còn cai trị muôn loài, Inverz đã âm thầm thực hiện kế hoạch đến các vùng dung nham, nơi các Qliphoth đang giam giữ loài Infernoid từ trước kì Jurrac. Inverz phá vỡ các vỏ phong ấn Qliphoth này và mang Infernoid trở lại, một trong các loài thời tiền Jurrac với sức mạnh kinh khủng.

Đợi đến ngày Cedeote bị lật đổ, từ dưới lòng đất, Inverz tấn công lên mặt đất, cùng với Bahamut (hiện là Verz Bahamut) lãnh đạo loài Verz, và Infernoid tấn công lên mặt đất. Thấy Cedeote và bốn con Dragon Ruler bị lật đổ, Inverz cùng Verz đang từ lòng đất tấn công lên, Vylon đành xuống mặt đất một lần nữa tham chiến.

Lúc Cedeote còn cai trị thế giới, Diamond, Brionac, Gungnir là ba tướng tài được Cedeote coi trọng. Loài rồng bị phân rã, các tướng tài trong loài cũng dần tham gia vào các loài khác vì không muốn sống dưới sự cai trị của phượng hoàng. Cũng như Diamond theo Vylon, Brionac tham gia vào loài rắn, còn Gungnir gia nhập với loài khủng long.

Inverz hiện đang có ba thế lực, Inverz thuần chủng, Verz do Bahamut cầm đầu, và Infernoid, vì thế mà Vylon cảm thấy không đủ sức chống lại. Lãnh đạo loài Vylon, Omega đã liên kết với loài Gem và hình thành một nhánh liên minh mới: Constellar. Sau khi gia nhập, Diamond được đề cao bởi Vylon Omega, và trở thành lãnh đạo của Constellar. Sau đó liên minh Vylon và Constellar cùng tham gia trận chiến.

Một phe liên minh mới giữa các loài xuất hiện, đó là Sephira. Lãnh đạo Sephira là Saber, một Vylon mang hình dáng khá giống con người đã tách ra khỏi loài, tập hợp các linh thú lang thang khác và hình thành một liên minh tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn này.

Souko không bằng lòng trước sự cai quản của Garunix, vì đối với Souko, Cedeote mới là người xứng đáng với ngôi hoàng đế. Tuy là kì phùng địch thủ nhưng Souko luôn tôn trọng Cedeote. Đứng trước tình cảnh hỗn loạn, Souko lãnh đạo loài hổ, liên kết với một phần lớn các loài linh thú như: gấu, sói, tê giác, trâu, gorilla, báo, quạ, diều hâu,... thành lập liên minh “Flame Star” (tạm dịch là “Viêm Tinh”), nhằm mục đích dẹp loạn và đứng lên thay thế Cedeote lập lại hòa bình cho thế giới hỗn độn này.

Tức tối sau việc phượng hoàng phản bội mình, Tiamat căm thù tất cả các loài, cộng thêm việc kẻ thù truyền kiếp của hắn – Bahamut đã cùng Inverz phá giải phong ấn cho Infernoid, Tiamat quyết định liên kết với một nhóm các linh thú bị trục xuất khỏi loài, thực hiện những nghi thức, nhằm mục đích hồi sinh Jurrac Meteor và một lần nữa gieo rắc sự hủy diệt xuống hành tinh.

Sau khi bỏ chạy, Cedeote trốn đến một khe núi sống ẩn dật, tu luyện thêm, chờ thời cơ quay trở lại. Một thời gian sau, bốn con Dragon Ruler cũng tìm thấy được Cedeote. Nghe kể về việc phượng hoàng đã chiếm lĩnh loài rồng, Atum đã bỏ mạng trong trận chiến bảo vệ loài rồng, Cedeote quyết định cùng bốn con Dragon Ruler quay lại dẹp loạn cuộc thế chiến đang diễn ra, cũng như phục sinh lại loài rồng.

Chưa kịp quay lại thì kế hoạch của Tiamat và nhóm linh thú kia bị bại lộ, Cedeote quyết định ưu tiến đến ngăn chặn Tiamat trước khi Jurrac Meteor được hồi sinh. Sau khi đến nơi ẩn nấu của Tiamat chiến đấu, đập tan nhóm linh thú này và phong ấn Tiamat lại thì đã quá trễ, Jurrac Meteor đã được hồi sinh và đang bắt đầu lao xuống hành tinh với một tốc độ khủng khiếp.

Đứng trước nguy cơ bị diệt vong, các loài không còn cách nào khác phải dùng cách cuối cùng, cách mà loài Infernoid đã dùng trước đây: tự phong ấn lại vào một thứ gì đó.

Trước khi Jurrac Meteor chạm đất, các loài tự phong ấn mình lại vào một vật, như: hạt cát, viên đá, cỏ cây hay một thứ gì đó, để có thể sống sót qua trận hủy diệt Jurrac lần thứ hai này. Tất nhiên, Cedeote và bốn con Dragon Ruler cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phong ấn bản thân lại để sống sót qua trận huỷ diệt.

Vụ va chạm của Jurrac Meteor làm tất cả các loài diệt vong, một số linh thú đã kịp tự phong ấn bản thân vào một vật gì đó để sống sót qua trận hủy diệt này và chờ một ngày nào đó sẽ được giải phong ấn.

Thời gian cứ thế trôi qua, các loài thú bình thường xuất hiện. Loài người ra đời, lên thống trị hành tinh và bắt đầu khai quật các khu để xây nhà và sinh sống. Con người ăn những thức ăn trong thiên nhiên, một số có chứa linh hồn mà các linh thú trước đây tự phong ấn. Linh hồn các linh thú này tiến vào trong cơ thể con người, truyền từ đời này sang đời sau và khôi phục lại dần sức mạnh. Đến thời nay, khi sức mạnh đã được phục hồi hoàn toàn, các linh thú được xuất hiện trở lại dưới dạng tinh linh của con người.

Quay lại Vol 4 - Prologue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 4 - Chương 2