Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 5: Sự tái xuất của Hoàng Đế[]

Dorai đang nằm trên giường trong phòng y tế của học viện. Sau khi cậu kiệt sức và ngã quỵ, Stella đã đưa cậu về trường.

Ngồi bên cạnh giường Dorai đang nằm, Stella làm vẻ mặt lo lắng.

- Ư…

Dorai phát ra tiếng “ư” và dần mở mắt. Cậu nhìn xung quanh thì biết rằng mình đang nằm trong phòng y tế của học viện.

Stella ngồi bên cạnh thấy Dorai tỉnh lại liền lên tiếng:

- Cậu tỉnh rồi ư!

Dorai quay sang phía giọng nói thì thấy Stella đang ngồi bên cạnh giường cậu.

- Cô… không sao chứ…

- Xem cơ thể cậu kìa, còn lại hỏi tôi có sao không!

Stella nói với vẻ vừa bực bội vừa lo lắng cho Dorai.

- Tsk… tại sao… cậu lại…

Dorai thở phào một cái:

- Phù…… trông cô có vẻ không sao…

- Có biết là một mình cậu không thể nào chống lại bọn họ được hay không, đặc biệt là Eligio. Chưa kể còn Felisa và cả đội quân, sao cậu còn dám một mình đến đấy chứ…

Dorai không nói gì mà chỉ đưa mặt nhìn xuống rồi thở dài.

Một lúc sau, Stella đứng dậy:

- Cậu tỉnh dậy là tôi an tâm rồi....

Khi Stella định quay đi thì bỗng Dorai nắm tay cô giữ lại.

Stella ngạc nhiên quay mặt lại.

- Đừng đi!

Dorai giữ tay Stella và bảo đừng đi như là biết ý định của cô.

- Tôi biết là cô không muốn quay về Ý cùng hắn đâu, phải không?

Stella nhăn mặt khó xử:

- Nhưng…

- Đừng đi!

Dorai vẫn đang nằm trên giường, cậu giữ chặt tay Stella và lần thứ hai bảo cô đừng đi.

Vẻ mặt Stella trông rất khó xử, cô không biết phải nói gì với Dorai lúc này.

Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bốn bóng người đi vào:

- Nii-sama!

- Dorai!

- Dorai-senpai!

Đó là Kenji, Koyori, Eri và Miwa.

Eri, Koyori và Kenji chạy đến bên cạnh giường Dorai.

- Dorai, anh không sao chứ? Bọn họ...

Eri hỏi Dorai với giọng lo lắng.

Dorai buông cánh tay đang giữ Stella ra và khoát khoát:

- Anh không sao…

Koyori lên tiếng:

- Là do em đã không lường trước được mà nói ra địa điểm cho anh ấy, lỗi là do em!

- Không… em không có lỗi. Anh phải cảm ơn em thì đúng hơn.

Dorai lấy tay xoa đầu Koyori.

Miwa khoanh tay từ từ đi đến cạnh giường Dorai. Cô nhìn Stella từ trên xuống và bĩu môi nói với giọng mỉa mai:

- Trông cô lành lặn thế kia mà cậu ta lại bị thương nặng nhỉ!

- Tôi…

Stella ngập ngừng, mặt cô hơi cúi.

Eri quay sang Stella:

- Sự việc là như thế nào? Xin cô hãy nói cho tôi biết, kể từ lúc hôm qua sau khi tôi và cô hạ con robot ấy.

Stella đứng một lúc rồi ngồi xuống và kể lại sự việc cho mọi người nghe, kể cả việc cô tự nguyện quay trở về Ý và việc Dorai một mình đến đem cô về.

...

Nghe xong, Eri lên tiếng:

- Có vẻ như lần này chúng ta không thể tránh khỏi chiến tranh rồi… chắc chắn bọn họ sẽ tấn công chúng ta...

Ngồi ưu tư một lúc, Eri quay sang Stella:

- Cô có thể kể chi tiết cho tôi về gia tộc Vescovi được không?

Stella gật đầu và kể:

- Gia tộc Vescovi là một trong thập tam đại tộc, ba chị em tộc trưởng và tên cận thần đều sở hữu thuộc tính ám. Đứng đầu là Felisa, một cô gái khá trẻ. Tuy nhiên, đừng vì độ tuổi mà đánh giá thấp cô ta. Tên anh họ mà tôi nhắc đến là Eligio, con thứ. Cuối cùng là cô em út Alice.

Nghe đến đây, Kenji bổng mở to mắt và ngạc nhiên:

- Alice? Alice..... Vescovi....

Kenji nhớ lại cô bé mà cậu gặp hôm qua, “Vescovi Alice” và nhận ra rằng đó chính là người mà Stella đang nhắc đến.

- Có chuyện gì sao?

Stella quay sang Kenji.

- À… không… không có gì đâu… chị cứ tiếp tục đi…

Có vẻ như Kenji không muốn nói ra cuộc gặp gỡ giữa cậu và Alice sáng hôm qua.

Stella tiếp tục:

- Các tinh linh của bốn người này rất đặc biệt, chúng có hai form.

Dorai chợt nhớ lại Laquari của Eligio mà Stella nói với cậu rằng đó là form thứ nhất của nó.

- Form đầu tiên khi được triệu hồi ra của chúng mang thuộc tính khác nhau, tinh linh của Felisa mang thuộc tính phong, của tên cận thần mang thuộc tính thổ, của Eligio mang thuộc tính viêm và của Alice mang thuộc tính phong. Tuy nhiên, khi biến thành form chính, tinh linh của Felisa, tên cận thần và Alice đều mang thuộc tính ám giống như chủ sở hữu. Riêng form chính tinh linh của Eligio không phải ám mà là viêm, dù hắn mang thuộc tính ám. Đây là một trường hợp hiếm gặp.

Eri một tay gác ngang ngực, một tay đưa lên cằm và suy tư:

- Hừm, form đầu khá đa dạng, có vẻ chúng ta hơi khó để đối phó với các tinh linh đó đây!

Stella tiếp tục:

- Chưa hết, các thành viên trong gia tộc đa số đều sở hữu một tinh linh và mang thuộc tính khác nhau, vì thế sẽ rất khó khăn để khắc chế được toàn bộ.

Sau đó, Stella nhìn về phía Dorai đang nằm:

- Cần có một đội quân sở hở thuộc tính Chaos như Dorai đây thì cơ may mới có thể chống lại được bọn họ....

Eri chậc một cái:

- Tsk… gia tộc Hokawa chúng tôi đa số đều sỡ hữu thuộc tính lôi. Mặt khác, anh trai tôi vừa bị trục xuất khỏi tộc, có vẻ chúng ta đang gặp khó khăn....

Dorai bỗng lên tiếng hỏi Eri:

- Ngài tộc trưởng đâu rồi?

Eri quay sang và trả lời Dorai:

- Bố tôi đã về nhà rồi! Chắc ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khi Vescovi đi bước đầu tiên.

“Rầm”

Bỗng một tiếng "rầm" thật to phát ra từ phía sân tập thể của học viện. Mọi người nhìn nhau và dường như họ nói với nhau rằng: “Đã có chuyện lớn xảy ra”.

Eri lên tiếng:

- Mọi người ra xem tình hình thế nào, tôi trở về ban kỉ luật huy động các thành viên.

Mọi người đều gật đầu và chạy ra khỏi phòng.

Khi Stella định quay đi thì bị Miwa cản lại:

- Cô hãy ở lại đây!

- Nhưng…

- Nếu cô ra ngoài đấy, cậu ta sẽ đi theo cô, hiểu ý tôi chứ?

Miwa ngoắt đầu về phía Dorai ám chỉ cậu cho Stella hiểu. Mặt của Miwa khá nghiêm túc, rất hiếm khi thấy biểu hiện của cô như vậy.

Stella cắn nhẹ môi rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý:

- Ừm, tôi hiểu rồi!

- Nhớ là không được cho cậu ta ra ngoài, không thì tính mạng của cậu ta sẽ bị đe doạ đấy!

- Ừm....

Sau đó Miwa cũng chạy ra khỏi phòng.

Dorai thấy mọi người chạy đi, cậu cũng gượng dậy và định ra ngoài nhưng Stella vội đến bên cạnh và dìu cậu nằm xuống:

- Cậu không được ra ngoài đấy, tôi sẽ ở đây với cậu!

- Nhưng…

- Xem cơ thể của cậu kìa!

Stella nói to.


Kenji, Koyori, Miwa chạy ra sân tập thể thì thấy khói bốc lên mù mịt. Đất nhiều khu bị lõm như là vừa có một loạt vụ nổ xảy ra. Xung quanh là vô số những người đàn ông mặc áo đen và các Gladiator Beast. Trên không trung là hàng chục chiếc trực thăng, những tên áo đen từ trên nhảy xuống.

Các học sinh chạy tán loạn, một số ít đang chiến đấu chống lại những tên áo đen này.

- Đây là…

Koyori nói không nên lời. Đây thực sự là một đội quân, lực lượng này không phải thứ mà một gia tộc có thể sở hữu.

Nhìn về phía cổng vào là sự xuất hiện của ba bóng người, đó là ba người mà Kenji đã gặp vào sáng hôm qua: Felisa, tên cận thần và Alice. Cạnh họ là thầy hiệu trưởng và cô giám thị, có vẻ như họ đang thỏa thuận cái gì đó.

Một lát sau, dường như thảo thuận không thành, một cú đẩy ma thuật của tên cận thần khiến thầy hiệu trưởng và cô giám thị bị hất văng về phía sau.

Koyori vội chạy đến đỡ thầy hiệu trưởng, Miwa và Kenji chạy theo sau.

- Alice!

Kenji gọi Alice, cô bé quay sang nhìn cậu một lúc rồi như vẻ không quen biết, cô tạo một cây bóng tối sắc nhọn ném thẳng vào Kenji.

“Rầm”

Kenji nhảy sang một bên để tránh cây bóng tối này và nhìn thẳng vào Alice:

- Thì ra… em là người của tộc Vescovi…

Felisa quay sang nhìn Kenji, cô nheo mắt rồi lên tiếng:

- Cậu học ở đây à… nhưng tôi rất tiếc về điều này…

Nhìn vào Felisa, Kenji có thể khẳng định cô là tộc trưởng, với bộ áo đuôi tôm và đôi găng tay trắng đang đeo.

- Cô mau dừng lại đi, tại sao lại tấn công vào học viện Teria này chứ!

Kenji nói to.

Felisa đáp lại:

- Đây là chuyện giữa gia tộc chúng tôi và Hokawa. Vốn dĩ nó không liên quan tới cậu, nhưng chẳng qua là do cậu ở trong học viện này nên bị liên lụy mà thôi.

Dứt câu, Felisa giơ tay thẳng ra đưa về phía trước, một loạt các mảnh bóng tối hình thoi sắc nhọn như những mảnh thuỷ tinh xuất hiện, bay thẳng về phía Kenji và mọi người.

Kenji bắt chéo hai tay và tạo ra một lớp kết giới băng chắn các mảnh bóng tối này. Kenji sử dụng hết sức lực của bản thân, nhưng có vẻ cậu không thể duy trì lâu.

Kenji quay về phía sau:

- Koyori, em đưa thầy hiệu trưởng và cô giám thị vào trong đi!

- Vâng!

Koyori đáp lại rồi dìu thầy hiệu trưởng và cô giám thị vào bên trong.

Tên cận thần đứng bên cạnh Felisa giơ một tay lên, dùng tay còn lại tháo găng tay ra rồi lao đến Kenji một cách nhanh chóng.

- Longinus!!!

Miwa đứng sau gọi Artifact của mình. Trong chốc lát, cô nhảy đến dùng Longinus chặn tên cận thần.

Tên cận thần tung một cú đấm và chưởng về phía Miwa.

Miwa xoay Longinus chắn những chiêu từ hắn, cả hai nhảy qua nhảy lại và bay lên không trung.

Alice giơ cao tay và hô:

- Scythe!

Đó là ngôn chú triệu hồi Artifact, một lưỡi hái to xuất hiện trong tay Alice.

Scythe

- Alice…

Kenji gọi Alice, nhưng dường như cô bỏ ngoài tai những lời ấy.

Alice nhảy lên cao và nhanh chóng vung mạnh Scythe, tạo ra các nhát chém đen kịt bay thẳng đến Kenji.

Kenji nhảy sang một bên tránh các nhát chém này. Tuy nhiên, các nhát chém từ Scythe không bay với quỹ đạo thẳng mà với hình vòng cung, nó đuổi sát chân Kenji rồi mới chạm đất, khiến Kenji phải chạy liên tục mới có thể tránh được.

“Rầm rầm rầm…”

Các nhát chém chạm đất gây ra những vụ nổ nhỏ.

Sau khi toàn bộ các nhát chém bóng tối chạm đất, Kenji đứng dưới nghiến răng, dường như cậu không muốn tấn công Alice. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ không ổn, Kenji đành xuất chiêu.

Kenji dùng tay trái nắm lấy cánh tay phải rồi đưa lên, dang rộng ra phía trước, tạo một luồng điện và bắn thẳng ra.

Phía trên, Alice dùng Scythe rạch một đường vào không trung tạo ra một lỗ đen. Luồng điện này chui vào lỗ đen như là đi sang một thế giới khác vậy, nó không ra khỏi được đầu kia của lỗ đen này.

Bỗng một luồng điện khác bay thẳng về phía Alice, khiến cô phải xoay người để tránh. Luồng điện đó ở phía sau Kenji bay đến, chính là do Eri bắn ra từ Failnaught.

Kenji ngạc nhiên quay ra sau thì thấy Eri chạy đến, trên tay cô là Failnaught, phía sau là một nhóm các học sinh trong ban kỉ luật.

Eri chạy đến bên cạnh Kenji và nhìn thẳng về phía Alice.

Thấy Eri chạy đến, Felisa liền lên tiếng:

- Con gái của tộc Hokawa đến rồi sao!

Quay sang phía giọng của Felisa và nhìn cô, Eri nghiến răng:

- Gừ… được lắm… nếu cô đã muốn tuyên chiến với chúng tôi thì…

Eri chỉ tay ra lệnh cho các học sinh trong ban kỉ luật tiến lên tấn công. Tuy nhiên, những tên áo đen lao đến và chiến đấu với các học sinh này.

Eri đứng giơ cao tay và gọi tinh linh của cô:

- Papilloperative!!!

Papilloperative xuất hiện bên cạnh Eri.

- Tiến lên Papilloperative!

Eri ra lệnh cho Papilloperative tấn công Felisa. Tuy nhiên, Alice đứng trên không trung cũng giơ cao tay và gọi tinh linh của cô:

- Winda!!!

Tinh linh của Alice, Winda mang hình dáng một cô gái tóc xanh giống con người, và điều đặc biệt là Winda có thể nói chuyện được.

- Vâng! Tuân lệnh chủ nhân!

Gusto Winda

Eri mở to mắt bất ngờ khi thấy một tinh linh có thể nói được.

Kenji đứng bên cạnh không thay đổi hướng nhìn và lên tiếng:

- Không gì phải ngạc nhiên. Một tinh linh cấp cao thì cũng sở hữu “khí” giống con người, vì thế nên chúng có thể nói được, và một số trường hợp chúng cũng có thể sở hữu một tinh linh khác.

Vừa dứt câu, Winda giơ cao cây trượng lên và hô to:

- Pulao!!!

Một con rồng màu xanh xuất hiện và Winda nhảy lên lưng cưỡi nó.

Pulao

Kenji tặc lưỡi một cái:

- Tsk… sao lại gặp ngay trường hợp này chứ, tinh linh của tinh linh.

Rồi cậu quay sang Eri:

- Chỉ cần hạ được chủ thể chính thì cả tinh linh và tinh linh của tinh linh cũng sẽ biến mất.

Kenji ngoắt mặt về phía Alice như đang ám chỉ cô. Tuy nhiên, cậu trông có vẻ không muốn tấn công Alice.

Về phía Miwa, cô và tên cận thần sau một hồi đấu với nhau trên không, cả hai ghì nhau một cú thật mạnh rồi bật lùi về phía sau tiếp đất.

Tên cận thần đứng dang hai chân ra và giơ một tay lên cao hô to:

- Spartacus!

Một tinh linh khá to, cơ thể rắn chắc, mang hình dạng nửa người nửa khủng long xuất hiện với một chiếc rìu trên tay.

GB - Spartacus

Sau khi triệu hồi, tên cận thần ra lệnh cho Spartacus tấn công:

- Tiến lên, Spartacus!!!

Spartacus nhận lệnh lao đến và tấn công Miwa.

- Tsk…

Miwa chậc một cái rồi xoay Longinus một vòng lao thẳng đến, rìu của Spartacus và Longinus của Miwa chạm nhau, gây ra những tiếng xẹt xẹt khi ghì.

Tên cận thần lợi dụng cơ hội lao đến tấn công Miwa.

Cảm thấy không ổn, Miwa nhanh chóng nhảy ra phía sau, nhưng tên cận thần vẫn lao về phía cô. Thế là Miwa dùng hai tay cắm mạnh đầu Longinus xuống đất.

“Rầm”

Từ chỗ tiếp xúc của Longinus và mặt đất, vô số các luồng Astral bắn lên, khiến tên cận thần và Spartacus phải dừng lại và tránh các luồng này. Sau đó, Miwa dùng hay tay rút Longinus lên khỏi mặt đất và xoay một vòng, chìa đầu về phía Spartacus và lao đến với tốc độ nhanh như một viên đạn.

"Vèo... rốp…"

Cú đâm của Longinus va vào lớp giáp của Spartacus vang lên một tiếng "rốp", Spartacus bị hất bay thẳng ra phía sau với lực cực mạnh cùng với một tiếng gào của nó.

Papilloperative thì đang phải đối phó với tinh linh của Alice - Winda. Winda cưỡi trên Pulao và bay lượn trên không khung, khiến cặp uyên ương việt của Papilloperative ném ra không thể nào chạm vào được.

Winda giơ cao thanh trượng, một vùng lốc xoáy xuất hiện và bay thẳng lên trên đâm vào Papilloperative khiến nó bị lảo đảo vài vòng.

Eri thì giương Failnaught lên bắn về phía Alice.

Alice dùng Scythe rạch một đường vào không trung tạo một lỗ đen hút hết các mũi tên điện vào, cứ như nó không có đáy vậy.

Sau đó, Alice giơ thẳng Scythe ra phía trước và xoay một vòng, một đàn bướm màu đen bay ra và lao về Eri. Những con bướm đen này bay qua bay lại khiến Eri không kiểm soát được tầm nhìn.

Thấy vậy, Kenji định lao vào phụ Eri nhưng Felisa đứng bên ngoài giơ cao tay và gọi tinh linh của cô ra chặn cậu lại:

- Bestiari!!!

Một tinh linh nửa người nửa chim xuất hiện, nó giương một tay về phía Kenji và bắn ra một mũi tên gió từ cái nòng được gắn trên cánh tay.

BG - Bestiari

Kenji tạo một kết giới gió và chắn mũi tên từ Bestiari.

Chưa dừng ở đó, Bestiari đập hai cánh bay vút lên cao, nó xoay người và lao xuống cực nhanh như một mũi khoang đâm thẳng đến Kenji.

Kenji nhảy lên cao nhưng Bestiari cũng đổi hướng xoay theo, như một mũi khoan xoáy đã được định hướng từ trước.

Kenji không biết làm gì hơn, cậu tạo các tảng băng ném về phía Bestiari đang lao đến, hy vọng có thể cản được nó nhưng…

“Xoảng…”

Tiếng các tảng băng của Kenji ném ra bị xuyên vỡ, Bestiari đâm cực mạnh vào cậu.

- Huaaaaaaaaaaa....

Kenji bị dính một cú từ Bestiari và ngã lăn xuống đất.

Eri thấy vậy liền gọi to:

- Kenji!!!

Tuy nhiên, các con bướm đen vẫn bay qua lại làm cô rất khó để kiểm soát.

Từ phía ngoài, Alice vung mạnh Scythe và tạo ra các nhát chém bóng tối về phía Eri.

Sau khi vung Failnaught đẩy một vài con bướm đi và thấy được thì các nhát chém đó đã đến gần sát, Eri không biết làm gì hơn đành nhắm mắt lại.

“Đùng…”

Tưởng chừng như đã bị dính đòn nhưng cô không sao cả, Eri ngạc nhiên mở mắt ra và thấy một màu trắng xóa. Đó là đôi cánh màu trắng của Hanekuriboh, tinh linh của Koyori. Đôi cánh trắng to và rộng của Hanekuriboh đủ vững chắc để chắn các nhát chém bóng tối từ Scythe.

- Hokawa-senpai, chị không sao chứ?

Eri quay ra sau thì thấy Koyori đang chạy đến.

- Cảm ơn em!

Eri đáp lại và cả hai cùng quay mặt về phía Alice.


Trong lúc đó, Stella đang ngồi cạnh bên giường của Dorai trong phòng y tế. Nghe các âm thanh vang lên từ bên ngoài, cả hai đều lo lắng. Dorai nhiều lần gượng dậy định đi ra nhưng bị Stella giữ lại và dìu cậu nằm xuống.

"Roẹt"

Bỗng tiếng cánh cửa phòng y tế mở ra, ba bóng người bước vào. Stella và Dorai quay ra nhìn thì thấy đó chính là ba gương mặt mà hai người vừa gặp lúc nãy, Eligio, Marco và Elma.

Stella vội đứng khỏi ghế và nhau mày, dang rộng hai chân vào ngay tư thế chuẩn bị tấn công.

Tuy nhiên, chỉ trong một chớp mắt, Eligio đã tốc biến từ ngoài cửa vào sau lưng và giữ hai tay Stella lại.

- Nào nào, bình tĩnh đi em!

Eligio vừa nói vừa cuời đểu.

- Thả tôi ra!

Stella vũng vẫy.

Eligio hất mặt ra lệnh cho Marco và Elma tiến vào giữ Stella lại.

- Thả tôi ra…….!!!

Khi thấy Stella bị giữ chặt bởi Marco và Elma, Dorai vội gượng dậy nhưng Eligio tung một cú chặt làm cậu đập mạnh xuống giường.

- Uhaakk…!!!

Dorai trông có vẻ đau đớn, vết thương vừa nãy chưa kịp phục hồi.

Eligio quay sang Marco và Elma:

- Hai ngươi đưa cô ấy đi trước đi!

Marco và Elma gật đầu và lôi Stella ra phía cửa.

Trong lúc bị lôi, Stella ngoái đầu ra phía sau và thấy Eligio giơ bàn tay vào người Dorai, tạo ra một quả cầu bóng tối như thể sắp giáng đòn quyết định vào cậu.

Dorai dùng sức còn lại giơ tay lên chắn. Tuy nhiên, quả cầu bay ra khỏi lòng bàn tay Eligio và…

“Đùng…”

Một vụ nổ xảy ra, cái giường bị hất tung, Dorai văng khỏi giường và đập đầu vào tường rồi rơi xuống đất nằm bất động. Máu từ đầu cậu chầm chậm chảy ra thành một vũng lan khắp một khu nền của phòng y tế.

- Doraiiiiiiiii!!!!

Stella cố ngoái đầu ra sau gọi Dorai nhưng cậu vẫn nằm bất động.

- Hừm, thằng nhãi!

Sau khi nhếch môi khinh bỉ, Eligio quay người đi ra phía cửa.

Stella cố ngoái đầu ra sau:

- Doraiiiiiiiiiiiii!!!!

Không có phản hồi từ cậu. Cô bị Marco và Elma giữ chặt lôi ra ngoài.

Eligio ra khỏi phòng y tế sau cùng và cánh cửa được đóng lại, để mặc Dorai một mình ở đấy không biết sống chết ra sao.

"Roẹt"


“Rầm…”

Miwa dính một chiêu từ tên cận thần và bị hất văng về khu đất gần chỗ Kenji.

Kenji thì đang quỵ một chân xuống đất, người cậu bị thương do cú đâm xoáy của Bestiari vừa rồi, trông cậu khá đau đớn.

Koyori vội chạy đến và đỡ hai người:

- Kenji-senpai, Ayumi-senpai! (Koyori gọi Kenji và Dorai bằng tên để không bị nhầm lẫn giữa hai anh em, còn lại thì cô bé lịch sự gọi bằng họ và thêm hậu tố "senpai" thể hiện sự tôn kính với người lớp trên)

Sau một hồi chiến đấu, Eri nhảy lùi về phía mọi người, cơ thể cô khá lem luốc, có vẻ như cô đã cố gắng hết sức để chiến đấu. Papilloperative thì biến mất sau một cú bắn từ miệng của Pulao. Các học sinh trong ban kỉ luật dần bị đánh bại bởi những tên áo đen và nằm bất tỉnh dưới đất.

Giờ đây, mọi người đang chụm lại một chỗ, Hanekuriboh với đôi cánh trắng to lớn là thứ duy nhất che chở cho mọi người. Tuy nhiên, khí của Koyori không phải là vô hạn, có vẻ như Hanekuriboh dần không thể cầm cự được lâu trước các đòn tấn công nữa.

Bestiari lại bay lên trên cao, xoáy người thành một mũi khoan nhọn và lao thẳng xuống.

Bỗng một giọng vang lên:

- Raigeki!!!

Từ bầu trời, một loạt các sấm sét to giáng xuống hất bay Bestiari, Spartacus và Winda.

“Đùng… đùng… đùng…”

Alice và tên cận thần nhảy lùi về phía Felisa. Felisa nheo mắt nhìn bóng người đang tiến đến, đó chính là trưởng gia tộc Hokawa, Gorou.

- Hừm, cuối cùng thì ông cũng ra mặt, ngài tộc tưởng!

Gorou tiến đến đứng trước mặt Eri và mọi người, hướng về phía Felisa đáp lại:

- Vậy là không thể tránh khỏi cuộc chiến gữa hai tộc chúng ta rồi!

- Hừm, ngài biết đấy, chính là do người của ngài đã gây chuyện trước với chúng tôi.

Felisa vừa nói, vừa cúi mặt và nhắm mắt cười ra vẻ đắc ý.

- Quý cô đây cũng không phải dạng vừa, cho hai người vào Layden làm loạn và muốn bắt học viên của học viện Teria này đi, bảo sao bọn tôi không dùng vũ lực.

Felisa ngước mặt lên và mở mắt ra trong khi vẫn đang cười:

- Đấy người thuộc tộc của tôi, chúng tôi muốn đưa cô ấy trở về không được sao?

Ý của Felisa đang ám chỉ Stella.

- Rất tiếc, hiện giờ Stella Lagerkvish là một học viên trong Teria này, cô ấy đang nằm trong sự quản lý của Hokawa chúng tôi. Vì vậy nên việc làm của quý cô đây là không hợp lệ.

- Hừm, ngài cũng khá đấy!

Sau một câu khen, Felisa ra lệnh cho mọi người lao đến tấn công.

- Tiến lên!

Gorou giơ cao tay và gọi tinh linh của ông:

- Ookaminari!

Một tia sét đánh xuống, Ookaminari xuất hiện trước mặt Gorou.

Khi Bestiari xoáy thành mũi khoan thì bị Ookaminari vẫy một lưới điện đến và làm tê liệt, khiến nó phải dừng lại. Đồng thời, khi Spartacus và Winda lao lên thì một số người trong tộc Hokawa cùng tinh linh điện của họ đi theo sau Gorou cũng tiến lên chiến đấu.

Gorou giơ tay ra phía trước và hô to:

- Raimei!!!

Ookaminari cuộn mình thành một bánh xe và lướt thật nhanh đến, đâm thẳng vào Winda, Spartacus, Bestiari và các tinh linh Gladiator Beast khác. Quỹ đạo của Ookaminari vẽ thành các đường nối liền những mục tiêu của nó lại với nhau. Cuối cùng là một vụ nổ điện thật to hất văng Bestiari, Spartacus và Winda về phía sau.

“Đùng…”

Từ đằng sau, Marco và Elma đang giữ hai bên Stella cùng Eligio tiến đến.

- Chị hai...

Felisa quay ra sau:

- Là em à!

Stella vùng vẫy khi thấy mọi người bị thương và đang dồn về một phía.

- Nữ Hoàng!

Kenji gọi Stella khi thấy cô bị Marco và Elma giữ hai bên.

Giờ đây, trên sân tập thể, các học sinh trong ban kỉ luật được sự giúp đỡ từ những người trong tộc Hokawa và tinh linh của họ, tình thế cân bằng được một chút.

Eligio đến gần Felisa và lên tiếng:

- Nếu ngài trưởng tộc đã chính thức ra mặt thì chúng ta đâu cần nương tay nữa làm gì hả chị!

Felisa gật gù rồi vung mạnh tay sang phải và hô to:

- Triển khai!!!

Nhận được lệnh từ Felisa, những chiếc máy bay thả một cái hộp gì đó màu đen khá to xuống sân tập thể. Khi những cái hộp này rơi chạm đất, chúng bỗng cử động, di chuyển và biến thành những con robot giống hệt con robot mà hôm qua đã tấn công vào Layden.

Gorou nheo mắt lại:

- Robot từ Genex à…

Eligio cười rõ to:

- Ha ha ha ha, gia tộc chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ tập đoàn Genex. Hôm nay sẽ là ngày tàn của gia tộc Hokawa, cũng như học viện Teria này, ha ha ha ha......

Các con robot sau khi tự lắp đặt xong, chúng bắt đầu tấn công những người trong tộc Hokawa.

Felisa giơ tay ra lệnh cho Bestiari:

- Transform, Gyzarus!

Sau câu lệnh, Bestiari bỗng biến đổi, cơ thể nó to ra, giáp xung quanh rắn chắc hơn và trở thành Gyzarus.

FGB - Gyzarus

Đồng thời, tên cận thần cũng ra lệnh cho Spartacus:

- Transform, Gaiodiaz!

Tương tự như Bestiari, Spartacus đã biến thành Gaiodiaz với cơ thể mạnh mẽ, cường tráng hơn và bộ giáp đồ sộ hơn so với Form Spartacus ban đầu.

FGB - Gaiodiaz

Eligio cũng gọi tinh linh của hắn ra:

- Laquari!

Sau khi Laquari xuất hiện, hắn ra lệnh cho Laquari Transform:

- Transform, Heraklinos!

Laquari transform trở thành một con hổ to với một cái khiên và một cây giáo rắn chắc, bộ giáp được cường hóa mạnh mẽ.

FGB - Heraklinos

Đến lượt Alice, cô ra lệnh:

- Transform, El Shaddoll Winda - Midrash!

Ở trên người Pulao, toàn bộ cơ thể Winda bỗng hoá thành màu tím, quần áo và cây trượng đang cầm cũng thay đổi, ngoại trừ mái tóc là vẫn màu xanh, El Shaddoll Winda, gọi là Midrash.

El Shaddoll Winda

Midrash dùng các sợi dây để điều khiển Pulao như thể Pulao là con rối vậy. Pulao không còn là màu xanh nữa mà chuyển thành màu tím, nhìn trông giống một con rối hơn là một con rồng.

Eri ngạc nhiên, cô nheo mắt nhìn Midrash:

- Shaddoll...??? Chẳng phải loài Shaddoll đã bị tuyệt chủng từ thời tiền Jurrac rồi ư? Sao lại có thể trở thành tinh linh của con người chứ?!

Gorou lên tiếng:

- Không ngờ lại có một tinh linh ở thời tiền Jurrac xuất hiện tại đây, điều này thật khó hiểu!

Đa số các tinh linh mà con người sở hữu đều từ thời kì hậu Jurrac. Trước khi Jurrac Meteor chạm đất lần hai, các tinh linh tự phong ấn vào một vật, sau này được con người vô tình hấp thụ vào cơ thể qua ăn uống, tiếp xúc với môi trường và trở thành tinh linh. Tuy nhiên, loài Shaddoll được ghi là đã bị tuyệt chủng sau thảm họa Jurrac lần thứ nhất trong lịch sử, vì thế chúng không thể nào trở thành tinh linh của con người được. Loài sống sót duy nhất qua thảm họa Jurrac Meteor lần thứ nhất chỉ có Infernoid, và chúng tự giam trong các vỏ bọc Qliphort, sau này được Inverz giải phong ấn và trở lại. Vậy mà giờ đây, một tinh linh thuộc loài Shaddoll xuất hiện trước mặt mọi người, điều này thật khó lí giải, phải chăng có nhầm lẫn hay thiếu sót gì đó trong ghi chép của các cuốn sách lịch sử mà mọi người đã học?

Tuy nhiên, việc quan trọng bây giờ là trận chiến đang xảy ra. Gia tộc Vescovi quá đông, lại có cả các con robot từ tập đoàn Genex, những chiếc máy bay liên tục thả các tên áo đen xuống. Các con robot to lớn bước đi làm rung động cả khuôn viên học viện, những tia bắn ra làm vỡ gạch và tường. Các thành viên trong tộc Hokawa dường như mất dần ưu thế và bị lấn át bởi những tên mặc áo đen trong tộc Vescovi. Một trận chiến rất khốc liệt giữa hai gia tộc đang xảy ra giữa sân tập thể của học viện Teria.


Từ phòng hội học sinh, Taigo đứng nhìn ra phía cửa sổ. Bên cạnh là các thành viên của hội học sinh: Kirin, Sakai và Irène.

Xem một lúc, Kirin quay sang nói với Taigo:

- Nè, Taigo, anh định không xuống giúp bọn họ thật ư? Bên phía gia tộc Hokawa có vẻ thất thế rồi kìa!

Taigo cười và nói:

- Ha... ha... ha... chưa phải lúc tôi phải ra tay, sẽ có người giải quyết tất cả!

Vẫn là cái kiểu nói bí bí ẩn ẩn của Taigo khiến cho ba người còn lại khó hiểu.

- Nếu chúng ta cứ ở đây thì không khéo học viện này sẽ bị phá hủy mất! Cả phòng hội học sinh này cũng không chắc sẽ tồn tại được đâu!

Taigo vẫn nhìn ra phía sân tập thể và nói:

- Chưa đến lúc tôi phải ra tay, chúng ta chỉ cần đợi tới lượt của mình thôi! Vả lại, cậu cũng biết thân phận của tôi mà, bây giờ mà ra đối đầu với Vescovi thì... chẳng khác nào là....

Kirin và hai người còn lại gật gù, dường như họ hiểu được ý trong câu nói này của Taigo.

- Nhưng mà con robot bắn vào đây thì em chạy trước đấy nhé!

Kirin nói với giọng tinh nghịch, đó vốn là bản tính của cậu.

Taigo cười và vẫn nhìn ra phía bên ngoài theo dõi trận chiến.


Sau một lúc chiến đấu, Gorou nhảy lên cao tránh các đòn từ tên cận thần. Eri, Miwa, và Kenji thì hiện đang kiệt sức, cơ thể lem luốc và đứng chụm lại nhau dưới đôi cánh to của Hanekuriboh.

Gorou vung ngang tay tạo một loạt các đường điện ra và bay thẳng xuống. Tuy nhiên, Heraklinos đã dùng tấm khiên vững chắc để chặn lại một cách dễ dàng. Gyzarus từ phía xa liên tục dùng hai tay đấm thẳng về phía ông, tạo ra các luồng gió mang cả tính bóng tối.

Ookaminari thì đang chiến đấu hết sức với Midrash trên không trung, cả hai bay trên bầu trời, nhìn chỉ thấy như hai tia sáng đang đập vào nhau rồi lại tách ra.

“Rầm”

Gorou bất cẩn bị dính một đòn từ Scythe của Alice và văng đến chỗ mọi người. Một mình ông không thể nào chống lại được nhiều người như thế này được, những người trong gia tộc Hokawa dần bị hạ gục, thậm chí một vài người phải bỏ mạng, sân tập thể của học viện Teria trở thành chiến trường đẫm máu của hai trong thập tam đại tộc.

Mặt khác, những con robot dần đánh bại các thành viên trong tộc Hokawa, những tên áo đen của Vescovi và các Gladiator Beast đang tiến sâu vào học viện.

- Bố!!!

Eri vội chạy đến chỗ Gorou. Lãnh một nhát chém bóng tối khiến Gorou bị thương nặng phần lưng.

- Ư…


Ở một khu của sân tập thể, nơi mà các học sinh đang chống chọi với những tên áo đen của gia tộc Hokawa, Ajisai và Suzuran cũng đang hết sức chiến đấu cùng các học sinh hạng cao để bảo vệ những học sinh có hạng thấp.

Đến khi Gorou bị lãnh một cú từ Alice và văng vào tường, Suzuran tặc lưỡi một cái và quay sang nói với Ajisai:

- Không ổn rồi, tộc trưởng của Hokawa đã thất thế. Cứ thế này thì không chỉ những thành viên trong Hokawa mà các học viên của Teria cũng phải bỏ mạng mất!

Ajisai nghiêm mặt tặc lưỡi:

- Tsk! Thập tam đại tộc.... đúng là rắc rối mà!

- Thật sự tớ cũng không muốn giúp Hokawa tí nào, nhưng vì học viện Teria này! Chúng ta phải làm gì đó thôi!

Đứng cau có một lúc, Suzuran lại lên tiếng:

- Hay là chúng ta......

- Không được! Thế thì chúng ta sẽ bị lộ mất! Lúc đấy thì tớ và cậu sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng đấy, cậu không nhớ à!

Ajisai phản đối lại một cách dữ dội. Thật hiếm khi thấy vẻ nghiêm túc của một người hiền dịu như cô.

- Vậy chẳng lẽ cậu bảo chúng ta chạy trốn và nhìn mọi người trong Teria này bị giết sao?

Ajisai đứng nhăn nhó một lúc rồi cúi mặt xuống:

- Tớ........

Bỗng từ bên phải, một tên áo đen của Vescovi chạy đến và định tấn công Ajisai, nhưng....

“Phập”

- Ư.... a.....

Thanh katana mà Ajisai đang cầm trên tay đâm xuyên qua bụng tên áo đen đó, trong khi mặt của cô vẫn cúi xuống.

- Thập tam đại tộc..... thập tam đại tộc..... tại sao các người không để chúng tôi sống yên bình cơ chứ!

Ajisai vẫn cúi mặt và tự nói.

Suzuran nói lại với giọng gấp gáp:

- Cậu quyết định nhanh đi, chúng ta có nên......

Ajisai từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt hiền dịu của cô bây giờ trông nguy hiểm vô cùng.

Ajisai từ từ rút thanh katana ra khỏi người tên áo đen của Vescovi rồi nói:

- Được rồi! Đã vậy thì chúng ta sẽ phải liều đến cùng vì học viện Teria này vậy!

Dứt câu, Ajisai giơ tay lên định làm gì đó, nhưng bỗng cô dừng lại và nhìn về phía chỗ lối ra của khu giao giữa hai dãy nhà cao trung và trung học.

Suzuran thắc mắc hỏi:

- Ajisai? Cậu làm sao thế?

Ajisai giữ nguyên tư thế, cô vẫn nhìn về phía đó và lên tiếng:

- Do...rai?!


Trở lại lại phía trung tâm của sân tập thể, Stella thì vẫn đang vùng vẫy trong khi bị Marco và Elma giữ chặt:

- Dừng lại đi! Felisa, tôi xin cô đấy!

Tuy nhiên, những lời nói của cô dường như bị bỏ ngoài tai.

Stella lại quay sang Eligio:

- Dừng lại đi, tôi sẽ theo anh về Ý, vì thế làm ơn dừng ngay trận chiến này lại!

Tuy nhiên, trận chiến giữa hai gia tộc đã xảy ra thì không thể nào dừng lại được. Các dãy nhà của học viện gần như bị phá hủy hoàn toàn. Thành viên trong tộc Hokawa lần lượt bị đánh bại và bỏ mạng, những con robot to lớn đang bước những bước đi mạnh mẽ vào trong.

Gorou gượng ngồi dậy:

- Ư… lần này… có vẻ như ta... không bảo vệ được Layden... và học viện này rồi…

- Dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Stella hét to nhưng không ai nghe lời của cô. Tên Eligio cười rất đắc chí, Felisa thì vẫn nghiêm mặt chỉ huy.

Bỗng Stella mở to mắt và nhìn về phía khu giao nhau giữa hai dãy nhà cao trung và trung học, một bóng người chập chững bước ra.

- Do...rai?!

Đó chính là Dorai. Cơ thể cậu khá nhiều vết thương, đầu cậu vẫn đang chảy máu, tuy nhiên, Dorai vẫn bước tự tin ra giữa sân tập thể. Phía sau là ánh mắt của các học viên vào mọi người trong trường nhìn về phía cậu với vẻ lo sợ.

- Dorai?

Eri, Miwa lên tiếng ngạc nhiên.

Eligio nheo mắt nhìn Dorai rồi bật cười khoái chí:

- Ha ha ha, ngươi còn sức lết ra tận đây cơ à! Ta cứ tưởng là ngươi đã ngỏm củ tỏi trong đấy rồi chứ, ha ha ha...

Stella bất ngờ, vì chỉ vừa nãy thôi, cô đã nhìn thấy Dorai nằm bất động khi đập đầu vào tường trong phòng y tế, máu từ đầu cậu chảy ra khá nhiều. Vậy mà hiện giờ, mặc dù cơ thể cũng khá nhiều vết thương, đầu vẫn đang chảy máu rất nhiều, nhưng Dorai vẫn tự tin tiến về phía giữa sân tập thể, vây quanh bởi các con robot và vô số các Gladiator Beast cùng những tên áo đen.

Eligio vung tay ra lệnh:

- Tiến lên!

Những tên áo đen được lệnh nhào đến tấn công Dorai.

Kenji phía sau gọi to:

- Nii-sama…!!!

Dorai đứng giữa sân, có vẻ như cậu sắp làm một việc mà mình không muốn. Dorai giơ tay phải lên cao và hô to:

- Gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

...

Trên trồi, mây đen kéo đến cuồn cuộn, dường như có một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra. Một đám Chaos từ Dorai lan rộng ra, làm chói tầm nhìn của mọi người, và một âm thanh "ù ù ù" cực lớn vang lên.

- Gưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Dorai vẫn không ngừng hét lớn.

Từ Dorai, một cột Chaos to xuất hiện và đâm thẳng lên trời. Mây kéo đến cuộn xoáy quanh cột Chaos này tạo nên luồng khí rất lạ.

“Rầm… rầm... rầm...”

Các tia Chaos được đánh thẳng từ trên trời xuống làm rung động mặt đất. Những đám khói Chaos toả ra cùng các tia điện “xoẹt xoẹt” chớp nhá quanh cột Chaos này.

Sau khi lấy lại được tầm nhìn, một con tinh linh xuất hiện bên cạnh Dorai, đó là một con rồng. Cơ thể con rồng này có màu xanh lá đậm, pha lẫn màu của Chaos.

Con rồng hú lên dữ dội, khiến mọi người cảm thấy như có một trận động đất đang xảy ra:

“Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!”

Cedeote

| Quay lại Vol 4 - Chương 4 | Trở về Trang chính | Tiến tới Vol 4 - Chương 6

Advertisement