Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "== '''Chapter 5: Đối đầu''' == Thứ hai đầu tuần, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ. Khi vừa vào cổng, lại một cảnh tượng quen thu...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 52: Dòng 52:
 
quay sang thì thấy Kanako gập quyển sách đang đọc lại rồi đứng khỏi ghế và bước
 
quay sang thì thấy Kanako gập quyển sách đang đọc lại rồi đứng khỏi ghế và bước
 
ra ngoài cửa lớp đi đến phòng giáo vụ, trong khi ánh mắt của các học sinh vẫn
 
ra ngoài cửa lớp đi đến phòng giáo vụ, trong khi ánh mắt của các học sinh vẫn
đang xăm soi cô. Dorai thiết nghĩ rằng liệu chuyện lần này có liên quan đến cô
+
đang săm soi cô. Dorai thiết nghĩ rằng liệu chuyện lần này có liên quan đến cô
 
như lần trước hay không, cậu đành đợi đến giờ ra chơi để hỏi Kenji vậy.
 
như lần trước hay không, cậu đành đợi đến giờ ra chơi để hỏi Kenji vậy.
   
Dòng 180: Dòng 180:
   
 
Một lúc
 
Một lúc
sau, Eri lên tiếng phá bỡ bầu không khí im lặng của ba người:
+
sau, Eri lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của ba người:
   
 
- Lần
 
- Lần
Dòng 742: Dòng 742:
 
đó sáng bao quanh vậy. Vệt sáng này làm tóc của cô từ đen tuyền chuyển sang màu
 
đó sáng bao quanh vậy. Vệt sáng này làm tóc của cô từ đen tuyền chuyển sang màu
 
xanh đen của bầu trời đêm, trông thật huyền bí và đẹp lung linh.
 
xanh đen của bầu trời đêm, trông thật huyền bí và đẹp lung linh.
[[File:Yamaguchi Kanako.jpg|centre|thumb|533x533px]]
+
[[File:Yamaguchi Kanako.jpg|center|600px]]
 
Dù đã
 
Dù đã
 
nghe trước nhưng bây giờ Dorai mới được chứng kiến tận mất thuộc tính tâm linh
 
nghe trước nhưng bây giờ Dorai mới được chứng kiến tận mất thuộc tính tâm linh
Dòng 765: Dòng 765:
   
 
Dorai
 
Dorai
đưa tay lên vịn đầu thì Kanako từ phía đối diện đã lướt đến từ túc vào. Trong
+
đưa tay lên vịn đầu thì Kanako từ phía đối diện đã lướt đến từ lúc vào. Trong
 
lúc lướt đến, Kanako vung Tyrhung chém ngang vào không trung.
 
lúc lướt đến, Kanako vung Tyrhung chém ngang vào không trung.
   
Dòng 1.062: Dòng 1.062:
 
Đó là ngôn chú triệu hồi tinh linh. Một tinh linh nửa
 
Đó là ngôn chú triệu hồi tinh linh. Một tinh linh nửa
 
người nửa máy mang hình dáng cô gái xuất hiện.
 
người nửa máy mang hình dáng cô gái xuất hiện.
[[File:Lifetrancer.png|centre|thumb|303x303px]]
+
[[File:Lifetrancer.png|center|600px]]
  +
  +
  +
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
  +
| Quay lại [[Shindoratei - volume 06 - Chương 4|Vol 6 - Chương 4]]
  +
| Trở về [[Shindoratei|Trang chính]]
  +
| Tiến tới [[Shindoratei - volume 06 - Chương 6|Vol 6 - Chương 6]]
 
[[Category:Shindoratei]]
 
[[Category:Shindoratei]]

Bản mới nhất lúc 08:38, ngày 9 tháng 1 năm 2019

Chapter 5: Đối đầu[]

Thứ hai đầu tuần, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ. Khi vừa vào cổng, lại một cảnh tượng quen thuộc, các học sinh đang bàn tán xôn xao về chuyện gì đó.

Kenji chợt thốt lên khi thấy cảnh tượng này:

- Mọi người lại bàn tán xôn xao thế này, chẳng lẽ lại có vụ cướp khí xảy ra nữa sao?

Dorai nhau mày lại và cảm thấy mọi chuyện dường như đi quá xa so với ban đầu. Nếu lần này lại là một vụ cướp khí thì đây là nạn nhân thứ ba, và Dorai có cảm giác rằng chuyện này sẽ còn tiếp diễn.

- Kenji, em về lớp điều tra rõ việc này rồi giờ nghỉ trưa nói lại với anh nhé!

- Vâng!

Kenji gật đầu đáp lại.

Do Dorai không giỏi giao tiếp lẫn nói chuyện với các học sinh trong lớp nên cậu đành nhờ Kenji điều tra giúp mình. Đây là một trong số ít lần mà cậu tỏ ra quan tâm đến một vấn đề không liên quan đến mình như vậy.


Bước vào lớp, Dorai thấy các học sinh vẫn bàn tán xôn xao như thường lệ. Hôm nay, Kanako đến lớp sớm hơn Dorai và hiện đang ngồi yên đọc sách ở chỗ ngồi của cô.

Các học sinh cứ bàn tán và liếc mắt về phía Kanako, dường như cô đang là nghi can số một của vụ tấn công lén và cướp khí này.

Vừa đến và kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình, Dorai bỗng nghe thông báo được phát ra từ loa:

- Thông báo, mời em Yamaguchi Kanako lớp 6S đến phòng giáo vụ có việc cần. Xin nhắc lại, mời em Yamaguchi Kanako lớp 6S đến phòng giáo vụ có việc cần!

Là thông báo từ phòng giáo vụ gọi Kanako lên đó.

Dorai quay sang thì thấy Kanako gập quyển sách đang đọc lại rồi đứng khỏi ghế và bước ra ngoài cửa lớp đi đến phòng giáo vụ, trong khi ánh mắt của các học sinh vẫn đang săm soi cô. Dorai thiết nghĩ rằng liệu chuyện lần này có liên quan đến cô như lần trước hay không, cậu đành đợi đến giờ ra chơi để hỏi Kenji vậy.


Giờ nghỉ trưa đã đến, Dorai xuống căn tin để ăn trưa, cũng như khai thác thông tin từ Kenji. Hôm nay trong bốn cô gái chỉ có mỗi Eri là đến dùng chung, các cô gái kia chắc là có việc nên không đến căn tin. Dorai cũng mừng thầm, vì nếu Stella và Miwa chạm mặt, hẳn là có chuyện không yên xảy ra, trông Stella có vẻ khá giận dữ sau chuyện ngày hôm qua.

Khi cả ba ngồi vào bàn, Eri cứ nhìn chằm chằm vào Dorai như đang quát sát từng hành động của cậu vậy.

Dorai ngạc nhiên quay sang hỏi cô:

- Ưm… có gì dính trên mặt anh à?

Nghe Dorai hỏi, Eri giật mình và ấp úng:

- Ơ… ưm… à… không có gì… chỉ là thấy anh giống thường ngày thôi!

Dorai cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Eri. Cậu không giống thường ngày vậy chứ giống cái gì?

Lúc này, Dorai chợt nhớ đến chuyện xảy ra ba ngày trước, lúc mà cậu uống nhầm chai rượu thuốc trong tủ lạnh của phòng y tế, Dorai bắt đầu nhớ lại những việc làm mà cậu làm với Eri ngày hôm đó. Nghĩ lại thì bây giờ Eri nhìn cậu như thế cũng không có gì lạ.

Dorai không muốn nhắc lại chuyện đó nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó cậu quay sang hỏi Kenji:

- Sao rồi? Kể cho anh nghe sự việc đi!

Kenji gãi đầu và bắt đầu kể:

- Ừm… chuyện là... lại có một vụ tấn công lén và cướp khí xảy ra, lần này là học sinh bên Tiera. Cũng như hai lần trước, cậu ta là một trong các thí sinh lọt vào vòng tứ kết này, hôm thứ sáu vừa rồi chính là ngày thi đấu của cậu ta. Do bị mất hết khí nên cậu ta phải nằm viện để hồi phục sức lực, do đó không thể tham gia trận đấu.

Dorai vừa nghe vừa suy ngẫm gì đó.

- Cũng như lần trước, các giáo viên điều tra nơi xảy ra và biết được hung thủ là người sở hữu thuộc tính tâm linh, nên có thể xem cả ba vụ là cùng một hung thủ. Em nghe mấy đứa bạn nói rằng Yamaguchi Kanako trong lớp 6S của nii-sama đang là nghi can số một đấy. Lúc nãy chắc anh cũng nghe thông báo mời chị ấy lên phòng giáo vụ để làm việc với thầy cô phải không.

- Ừm, anh có nghe. Nhưng làm gì có đủ bằng chứng để kết luận hung thủ là cô ta?

Kenji lại gãi đầu và đáp:

- Thì đúng là chưa đủ bằng chứng, nhưng lần này thì đến cả các thầy cô cũng mời chị ấy lên làm việc, hẳn là họ cũng nghi ngờ chị ta.

Dorai đan hai tay lại và chống lên miệng, mắt đảo quanh rồi nhắm trong giây lát như là đang suy nghĩ gì đó.

Eri ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi:

- À, nhắc đến vụ cướp khí này mới nhớ, tuần vừa rồi cũng khép lại vòng tứ kết của giải đấu toàn trường, hôm nay là ngày đầu bắt đầu của vòng bán kết. Đã có danh sách thi đấu rồi đấy, anh xem chưa? Khi nào anh thi đấu? Ai là đối thủ? Chỉ còn có anh và ba người nữa thôi là kết thúc rồi.

Nghe Eri hỏi vậy, Dorai tặc lưỡi một cái rồi trả lời:

- Tsk… anh xem rồi, là ngày mai, còn đối thủ của anh là…

Dorai đưa ngón tay lên gãi thái dương, trông có vẻ khó nói.

- Là ai?

Eri hỏi lần nữa, Kenji cũng chăm chú về phía Dorai để biết được đối thủ của cậu là ai.

- Là… Yamaguchi Kanako!

Kenji và Eri mở to mắt khi nghe Dorai nói rằng đối thủ trong trận đấu ngày mai của cậu lại là Kanako, cô bạn đang bị tình nghi là hung thủ của những vụ tấn công lén và cướp khí.

Kenji ngạc nhiên hỏi để xác nhận lại.

- Ngày mai? Anh đấu với chị ta?

Dorai gật đầu:

- Ừm, đúng vậy!

Nghe vậy, cả ba bắt đầu im lặng và chìm vào dòng suy nghĩ. Ở vòng bán kết này, Dorai được xếp đấu với Kanako trong trận đấu ngày mai.

Một lúc sau, Eri lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của ba người:

- Lần này anh nhất định phải hạ cô ta để trả thù cho tôi! Nghĩ lại tức không chịu được!

Phải rồi, trong các vòng trước, Eri được xếp đấu với Kanako, và cô đã thua trận đấu đó vì một chút sơ hở. Là tiểu nữ của một trong thập tam đại tộc, sau này sẽ là người đứng đầu gia tộc Hokawa, thế mà lại thua Kanako, Eri ấm ức và tức tối từ hôm đấy đến giờ.

- Hờ! Cô nghĩ với khả năng của cậu ta lại thua một người như thế sao!

Stella từ phía xa bước đến bàn của Dorai, hóa ra cô đến muộn chứ không phải là không đến. Stella nói với giọng thờ ơ, có vẻ như cô tự tin vào sức mạnh của Dorai lắm vậy.

Không chỉ có Stella mà bên cạnh cô là Koyori.

- Đúng vậy, chắc chắn anh Dorai sẽ giành chức vô địch trong giải đấu này!

Koyori nắm hai tay lại và giơ lên, bật chế độ moe ca ngợi Dorai.

Tuy nhiên, nghe xong câu của Koyori, Dorai nhẹ lắc đầu:

- Chuyện này chưa thể biết chắc được! Kanako thì anh có thể thắng được, nhưng vô địch thì không hẳn…

Koyori mở tròn hai mắt long lanh:

- Ơ? Thế nghĩa là sao?

Có vẻ như Koyori không nhận ra được Dorai đang nói đến ai, nhưng lại có một người khá hiểu và lên tiếng nói ra ý nghĩ của Dorai:

- Là Taigo! Anh đang lo lắng khi phải đối mặt với hội trưởng trong các vòng sau phải không?

Bị Kenji nói trúng tim đen, Dorai cũng không muốn chối bỏ nên cậu gật đầu mà không nói gì. Đúng là sức mạnh của cậu khá khủng khiếp, nhưng thứ gì bộc lộ ra ngoài thì nó vẫn không nguy hiểm bằng những thứ lẳng lặng âm thầm bên trong.

Koyori nghe Kenji nhắc đến Taigo, cô bé cũng gật gù hiểu chuyện và nhớ lại vụ lúc trước, chính Taigo đã ra tay ngăn Dorai lại trong khi không ai có thể làm được.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Dorai, Stella lên tiếng động viên:

- Lo làm gì, cậu cứ cố gắng làm hết sức mình là được rồi!

Không phải là Dorai sợ thua, hay là muốn đoạt chức vô địch trong giải thi đấu này, mà cậu sợ phải đối đầu với Taigo. Một phần là do Taigo quá bí hiểm, một phần Dorai cũng nể và xem Taigo như người anh, người thầy trong suốt thời gian dạy cậu.

- Thôi, lo xa làm gì! Mục tiêu hiện tại là anh phải đánh bại ả kia để trả thù cho tôi! Còn bây giờ thì ăn thôi, tôi đói rồi!

Nói xong, Eri tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Dorai cũng gật đầu và tiếp tục ăn. Stella và Koyori thì đến quầy bán thức ăn để mua rồi sau đó cũng đến ngồi vào bàn cùng Dorai và mọi người.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tối đó, sau khi dùng bữa tối cùng gia đình, Dorai đến tiệm sách để đọc sách như thói quen thông thường của cậu.

Dạo gần đây, Cedeote đã hết than phiền cậu mà tỏ ra khá là im lặng, có lẽ hắn hài lòng với việc được ra ngoài thường xuyên cùng với việc gặp lại Trishula, đứa con mà hắn mới gặp lần đầu sau hàng nghìn tỉ năm lạc nhau.

Đứng đọc sách gần hai tiếng đồng hồ, Dorai lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy đã khá trễ. Cậu gấp cuốn sách và đặt trở lại lên kệ rồi bước ra khỏi tiệm đi về nhà.

Trên đường về, Dorai có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Không phải chỉ là một người mà là khá nhiều người. Tuy vậy, Dorai vẫn thong thả bước đi và giả vờ như không biết gì.

Con đường về nhà Dorai thật sự rất vắng vào giờ này, hiện tại chỉ có một mình cậu đi. Hai bên là ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống. Cái cảm giác bị theo dõi càng lúc càng làm Dorai khó chịu, nhưng nếu không xảy ra chuyện gì thì Dorai cũng không màng tới mà về nhà luôn, ai theo dõi thì kệ họ, cậu không quan tâm.

Đang bước đi thì bỗng…

“Vèo!”

Một bóng người bay từ phía sau lao thẳng đến Dorai. Hẳn là người này muốn tấn công cậu, tay của hắn đưa ra và dự là sẽ giáng một đòn vào Dorai từ phía sau.

Đối với người thường thì hẳn là sẽ không phản ứng kịp khi bị tấn công lén như thế này, thậm chí còn không kịp nhận ra rằng mình bị tấn công.

Tuy nhiên, khi bàn tay người này vừa chạm vào Dorai thì cơ thể cậu bỗng nhoè đi và biến mất, khiến người đó theo quán tính lao về phía trước một chút rồi đứng lại. Sau đó hắn nhìn dáo dác xung quanh như là đang tìm Dorai vậy.

Bất chợt, từ phía sau, Dorai xuất hiện trở lại và lao đến tấn công hắn, tình thế đã bị đảo ngược.

Tuy nhiên, tên này khá là nhanh nhạy, hắn lập tức quay ra sau và vung tay ra, tạo một luồng âm thanh, dù không nhìn thấy nhưng nó làm Dorai cảm thấy khó chịu, buộc cậu phải dừng lại giữa chừng.

Lợi dụng cơ hội, hắn nhảy lên và dự là sẽ tung một cú đạp vào Dorai, nhưng khi chân hắn vừa chạm vào thì cơ thể Dorai bỗng phát nổ.

"Đùng!!!"

Vài giây sau, hắn bay ra từ trung tâm vụ nổ và trông có vẻ còn khá khoẻ, hẳn là không phải dạng vừa.

Dorai xuất hiện trở lại trước mặt hắn, cách một đoạn và rồi cả hai nhìn nhau. Lúc này, Dorai mới có dịp quan sát hắn kĩ hơn.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, Dorai nhìn thấy tên này có dáng người cao ráo, mặc chiếc áo choàng đen, đeo một chiếc mặt nạ bướm. Tóc hắn khá ngắn, có màu đỏ.

Dorai nắm chặt hai lòng bàn tay và lên tiếng hỏi:

- Ngươi là ai, sao lại tấn công lén tôi?

Chưa kịp dứt lời thì từ phía sau, một loạt các tia gồm nhiều thuộc tính khác nhau bay đến Dorai.

Tuy nhiên, Dorai dĩ nhiên không phải dạng vừa rồi, khi các tia này bay đến và chạm vào thì cơ thể cậu lại nhoè đi và biến mất.

Ngay sau đó, cậu xuất hiện trở lại ở sau lưng tên đeo mặt nạ kia. Hắn cũng cảm nhận được cậu sẽ xuất hiện ở đấy nên lập tức quay người ra phía sau.

Vậy là đúng như Dorai đã cảm nhận được, bọn chúng gồm có nhiều người. Tuy nhiên, khi nhìn về phía các tia kia phát ra thì Dorai không thấy ai cả, bọn chúng đã ẩn nấp ở đâu đó và chờ thời cơ tấn công cậu. Hiện tại, trên con đường vắng chỉ có Dorai và tên mặt nạ đứng đối diện nhau.

Qua các chiêu thức vừa rồi, Dorai có thể nhận biết được hắn sở hữu thuộc tính tâm linh. Đến đây, cậu nhớ lại việc các học sinh bị tấn công lén những lần trước. Ngày mai là ngày Dorai thi đấu, nên cậu cũng đoán được phần nào tối nay chúng sẽ tấn công cậu hoặc đối thủ của cậu.

Thêm nữa, khi nhìn thấy tên kia đeo mặt nạ bướm, Dorai chợt nhớ đến lời Kenji kể, rằng trong cái lần mà cậu bị đám Daichi tấn công rồi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì Kenji bị trói vào cái bàn và thấy hai người đeo mặt nạ bướm. Nhìn tên kia, Dorai có thể cho rằng hắn là một trong hai người mà Kenji nhắc đến.

Nghĩ đến đây, Dorai lên tiếng hỏi tên kia lần nữa:

- Có phải ngươi là hung thủ của ba vụ cướp khí lần trước không?

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hỏi cho có lệ thôi, chứ hắn đâu dại mà trả lời Dorai. Mặt khác, hắn lại lao đến tấn công Dorai với một tốc độ cực nhanh. Vừa lao đến, hắn vừa giơ hai tay ra và vẽ một vòng tròn.

Dorai cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng và choáng váng, tâm linh là một trong số các thuộc tính hiếm gặp và nguy hiểm, các chiêu thức cũng khá đặc biệt.

Nhân lúc Dorai đưa tay đưa tay lên sờ đầu vì choáng váng, hắn lao đến và đấm một cú vào người cậu.

Dorai dính đòn và bị trượt ra phía sau, cậu cố gượng để không bị ngã xuống đất. Tuy nhiên điều này chỉ làm tình hình tệ hơn, hắn lại lướt đến và đặt bàn tay lên ngực Dorai.

- Ha!

Hắn hô to một tiếng, Dorai bị bật ngửa và văng tung lên bay ra phía sau rồi rơi xuống đất.

- Ưaaaa...

Thuộc tính tâm linh chủ yếu tấn công vào bên trong, cho nên tuy không thấy vết thương trên cơ thể Dorai nhưng trông cậu có vẻ khá đau.

Không dừng lại ở đó, tên kia bay đến và dự là sẽ giáng một cú đạp vào cậu. Tuy nhiên, khi chân hắn vừa chạm vào thì cơ thể Dorai lại phát nổ.

“Bùm!!!”

Lần này, có vẻ như hắn đã quá bất cẩn khi thấy Dorai nằm dưới đất nên không có phòng bị gì. Khi cơ thể Dorai phát nổ, hắn bị hất tung ra phía sau và ngã lăn xuống đường.

Ngay sau đó, Dorai xuất hiện trở lại ở trước mặt hắn một đoạn. Trông Dorai rất bình thường, cứ như là chưa hề bị dính bất kì chiêu nào từ tên kia vậy. Đây cũng là một trong số các chiêu thức ảo thuật của cậu, lợi dụng bóng để lừa đối phương, làm họ nghĩ rằng cậu đã bị dính đòn hoặc đang bị thương trong đau đớn, trong khi đó không phải là cơ thể thật sự của cậu.

Dorai giơ tay lên ngang mặt và gồng rồi vung mạnh ra, tạo các quả cầu Chaos lao thẳng đến tên kia.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhảy lên, né được toàn bộ các quả cầu Chaos. Bị dính một vụ nổ từ bóng của Dorai mà hắn vẫn còn nhanh nhạy như thế này chứng tỏ hắn cũng thuộc dạng trâu bò chứ chả phải dạng vừa đâu.

Sau khi né tất cả các quả cầu Chaos, hắn đáp xuống đất, trông có vẻ thất thế trong trận đấu.

Không để yên cho hắn, Dorai lập tức lao đến theo một quỹ đạo cong và dự là sẽ tấn công hắn. Tuy nhiên, hắn đã kịp nhảy lên trên ngọn của cây cột điện gần đó.

Dorai ngước mặt lên nhìn hắn, cậu định sẽ phóng theo nhưng hắn đã kịp nhảy lên nóc nhà lân cận, sau đó thì nhảy sang các mái nhà khác rồi tẩu thoát một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, chỉ có một tên chạy thôi, bọn chúng hẳn là phải còn thêm vài người nữa. Dorai quay ra phía sau, dang rộng hai chân vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Còn ai nữa thì ra đây hết đi!

Không ai ngoài cậu ở trên con đường này cả. Đứng một lúc, Dorai cảm thấy nơi này chẳng còn ai nữa. Có vẻ tên kia chạy kéo theo cả bọn rút lui theo.

Sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở đó nữa, Dorai khép chân lại và đứng thẳng người lên, cậu phủi phủi quần áo một tí rồi tiếp tục bước đi trở về nhà, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về chuyện mới xảy ra.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Hảảảảảảảả…???!!! Tối hôm qua anh bị đánh lén ư?!

Tại căn tin của học viện, Eri mở to mắt và ngạc nhiên khi nghe Dorai kể về sự việc tối qua.

- Nii-sama nói thật chứ? Sao tối hôm qua anh về nhà lại không kể với em?

Kenji hỏi với giọng thắc mắc.

- Anh định để bây giờ nói luôn cho tiện.

Kenji nhăn mặt:

- Hừm, nii-sama thật là… chuyện như vậy mà về không kể ngay cho em biết.

Miwa ngồi bên cạnh cũng lên tiếng ngạc nhiên:

- Cậu nói hung thủ là nam và sở hữu thuộc tính tâm linh sao?

Dorai gật đầu:

- Ừm! Cho nên tôi nghĩ Kanako không phải là hung thủ đâu.

Nghe vậy, các cô gái và Kenji đều ngồi suy ngẫm.

Eri xếp hai tay lên bàn và nói:

- Vậy là hung thủ tấn công các thí sinh trước ngày thi đấu của họ. Có khi nào… là một trong những người còn lại ở vòng này không?

Cũng không loại trừ khả năng đó, do muốn giành chức vô địch của giải đấu nên hung thủ tấn công lén các thí sinh được xem như là đáng gờm đối với hắn để loại đi, nhưng không may hôm qua hắn lại gặp phải Dorai.

- Nếu theo giả thuyết này vậy việc hắn cướp khí thì giải thích như thế nào?

Miwa lên tiếng chất vấn lại. Nếu đúng như giả thuyết của Eri thì tại sao hắn lại cướp khí làm gì?

- Có thể là hắn muốn mạnh hơn chăng? Vì mục đích của hắn là giải vô địch lần này mà!

Nghe lời Eri đáp lại, Miwa nhíu mày suy nghĩ, và mọi người cũng vậy.

Bỗng Eri quay sang hỏi Dorai:

- Vậy anh thấy hắn có đặc điểm nào dễ nhận dạng không?

Nghe Eri hỏi, Dorai đưa tay lên cằm nhớ lại diện mạo của tên hôm qua.

- Đặc điểm à… do hắn đeo mặt nạ bướm và mặc áo choàng nên cũng không có gì là nổi bật. À đúng rồi, hắn có mái tóc màu đỏ!

Nghe vậy, Kenji xen vào:

- Tóc đỏ ư? Giống như hội trưởng á?

Nghe Kenji nhắc đến Taigo, Dorai nhớ rằng Taigo cũng có mái tóc màu đỏ, cũng ngắn và khá giống với tên hôm qua.

- Đúng rồi, kiểu như vậy đấy! Tóc đỏ, nhọn và chải lên như vậy đấy!

Đến đây, bỗng như nhận ra việc gì đó, Dorai và mọi người đều im lặng nhìn nhau.

Nếu đúng như giải thuyết của Eri, hung thủ là một trong những thí sinh còn lại trong giải đấu, kèm theo đặc điểm nhận dạng mà Dorai đã thấy thì… Taigo là người thích hợp nhất để vào vị trí hung thủ.

Thấy mọi người nhìn nhau rồi quay sang nhìn mình, Dorai hiểu được ý, cậu vội khoát tay lắc đầu:

- Không không, tôi không nghĩ rằng hội trưởng là hung thủ đâu, anh ta chẳng cớ gì phải làm vậy!

Kenji cũng gật đầu đồng ý theo Dorai:

- Đúng vậy, hội trưởng chẳng lí nào đi làm những chuyện như thế này!

Miwa gật gù một lúc rồi nói:

- Đúng là vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng tệ nhất…

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Dorai lảng sang việc khác:

- Mà thôi kệ chuyện này đi, quan trọng là trận đấu hôm nay giữa tôi và Kanako này!

Hôm nay là ngày mà cậu được xếp để đấu với Kanako trong vòng bán kết này. Dorai nhắc chuyện này vì nó có thể chuyển chủ đề được, ít nhất là nó có tác dụng với ai đó.

Nghe Dorai nói vậy, đúng như dự đoán, Eri lập tức xen vào ngay:

- Đúng rồi, nhất định hôm nay anh phải đánh bại cô ta đấy!

- Anh sẽ cố gắng!

Và cứ thế, việc đánh trống lảng thành công, Kenji và các cô gái bắt đầu bàn sang trận đấu của Dorai cuối buổi hôm nay.


Sau khi dùng bữa trưa và bàn tán với các cô gái, Dorai cùng Kenji ra phía sân sau để tập luyện cùng Taigo.

Trong suốt thời gian tập, Dorai cứ nhìn và quan sát kĩ Taigo. Cậu đúng là khá cao ráo, mái tóc giống với tên hôm qua. Dorai đang cố tìm ra những đặc điểm để tự nhủ rằng tên kia không phải là Taigo.

Hôm nay, các hành động của Taigo có vẻ khác với thường ngày, cậu cứ lo nghĩ về chuyện gì đó mà không chú trọng vào việc tập luyện cho Taigo và Kenji. Thông thường, Taigo rất hay cười "ha... ha... ha..."  ít nhất vài ba lần, nhưng hôm nay thì không lần nào.


Cuối buổi tập, Taigo nói với cả hai anh em.

- Sắp tới tôi khá bận nên chắc sẽ không có thời gian tập luyện cùng hai cậu nữa. Tuy vậy nhưng hai cậu vẫn có thể tập cùng nhau mà, cả hai đều khá lên cả rồi.

Sau đó Taigo quay sang Kenji:

- Chiêu thức Railgun của cậu cũng gần hoàn chỉnh, phần của tôi đến đây chắc cũng kết thúc được rồi, việc còn lại phải dựa vào chính bản thân hai cậu.

Nghe vậy, cả hai quay sang nhìn nhau một lúc rồi Dorai quay sang hỏi Taigo:

- Vậy... bắt đầu từ mai anh không đến nữa à?

Taigo gật đầu:

- Những gì cần dạy thì tôi đã dạy cho hai cậu cả rồi, đến đây thì là việc của hai cậu.

Nghe vậy, Dorai và Kenji tỏ ra khá buồn. Trong thời gian tập luyện, cả hai luôn xem Taigo như người anh và rất quý cậu. Nhưng từ mai, cả hai sẽ ít có cơ hội để gặp Taigo nữa rồi.

Thấy vẻ mặt như vậy của hai anh em, Taigo cười to và vỗ vai cả hai:

- Ha... ha... ha... yên tâm, nếu thấy buồn hay có chuyện muốn gặp tôi thì cứ đến phòng hội học sinh, tôi luôn ở đấy, ha... ha... ha...

Và cuối cùng thì Taigo cũng đã cười điệu bộ này, có lẽ đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng trong ngày.

- Tôi đi đây, chốc nữa thi đấu tốt nhé, mong là gặp lại cậu ở vòng trong, Dorai.

Taigo nói với Dorai rồi sau đó đi ra phía sân tập thể.

Khi Taigo ra khỏi đó, cả hai anh em quay sang nhìn nhau một lúc rồi cùng cười:

- Hì, hẳn là không phải anh ta rồi!

- Vâng, em cũng thấy vậy. Với cả anh ta sở hữu thuộc tính viêm cơ mà, điều này ai cũng biết cả.

Cả hai nói vậy và tự hiểu rằng Taigo chắc chắn không phải là hung thủ.

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ hết giờ nghỉ trưa, Dorai và Kenji ai về lớp nấy và bắt đầu nửa buổi học còn lại của ngày hôm đó.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Và rồi, tiết học cuối cùng cũng đã đến, hay nói đúng hơn là đến trận đấu giữa Dorai và Kanako trong vòng này. Sau khi chuông reo, Dorai và mọi người di chuyển xuống sân tập thể để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.


Dorai và Kanako đứng đối diện nhau ở giữa sân, xung quanh là các học sinh đang vây quanh theo dõi. Kenji và các cô gái thì cỗ vũ nhiệt tình cho Dorai, còn Kanako thì không ai cỗ vũ cả, một mình cô đơn thân độc mã.

Dorai và Kanako nhìn nhau, cả hai không nói hay tỏ ra vẻ gì, chỉ là đứng lặng nhìn nhau. Kì trước, Dorai đã vô tình trở thành kẻ biến thái trong mắt Kanako, nên bây giờ đối đầu với cô ít nhiều cậu cũng thấy khá khó chịu. Nhưng thôi kệ, Dorai tự nhủ rằng việc đánh bại Kanako là để trả thù cho Eri.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, thầy hiệu trưởng bước ra giữa và hô to:

- Trận đấu bắt đầu!

Và như vậy, trận đấu giữa Dorai và cô bạn lạnh lùng Kanako chính thức bắt đầu.

Vừa khi bắt đầu, Dorai thiết nghĩ rằng một mình cậu cũng có thể đánh bại được Kanako như những người ở vòng trước, cậu không muốn triệu hồi Cedeote hay Durandal ra vì sợ phiền toái, và cậu cũng để Kanako ra đòn trước.

Thấy Dorai vẫn đứng yên sau lời hô của thầy hiệu trưởng, Kanako chủ động ra đòn trước. Cô đưa tay lên trước mặt như đang nắm cái gì đó và kéo ngang ra, vừa kéo vừa hô:

- Tyrhung!

Đó là lời gọi Arms. Tay của Kanako kéo đến đâu, một phần của thanh kiếm xuất hiện đến đấy. Đó là một thanh kiếm trong suốt, nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được.

Sau khi gọi Arms, không khí xung quanh Kanako bắt đầu biến đổi, cứ như là có một thứ gì đó sáng bao quanh vậy. Vệt sáng này làm tóc của cô từ đen tuyền chuyển sang màu xanh đen của bầu trời đêm, trông thật huyền bí và đẹp lung linh.

Yamaguchi Kanako

Dù đã nghe trước nhưng bây giờ Dorai mới được chứng kiến tận mất thuộc tính tâm linh của Kanako.

Gọi Tyrhung ra xong, Kanako lại đứng nhìn Dorai, cậu vẫn chưa có biểu hiện hay hành động gì, hẳn là chờ đòn tấn công đầu tiên từ cô.

Kanako giơ tay trái lên và đưa thẳng ra về phía Dorai:

- Sonic Impulse!

Ngay sau đó, tuy không nhìn thấy gì cả nhưng bỗng Dorai cảm giác như có các luồng gì đó chạy và đâm xuyên qua đầu mình, từ tai này sang tai kia rồi chạy qua lại, chúng rất ồn ào và khiến cậu cảm thấy khó chịu, đau đầu.

- Kh…

Dorai đưa tay lên vịn đầu thì Kanako từ phía đối diện đã lướt đến từ lúc vào. Trong lúc lướt đến, Kanako vung Tyrhung chém ngang vào không trung.

“Xoẹt!”

Thuộc tính tâm linh khá giống với Shingen, nó không hiện hữu, vì thế nên khó mà tránh được các chiêu thức từ nó. Dorai cảm giác như có các luồng gì đó bay về phía mình, nhưng dòng xung kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu, dần tai cậu dần không còn nghe được các âm thanh nữa mà chỉ là tiếng “réréré…” như vừa bị dính một quả bom Flashbang vậy.

Dorai cố gắng nhảy lên để tránh các luồng mà cậu cảm thấy là nó đang lao về phía mình, tuy không thể nhìn thấy được chúng.

Bất chợt, Kanako lại giơ tay trái về phía Dorai đang ở trên không trung và lại hô:

- Psycho Wave!

Tương tự như chiêu thức Sonic Impulse, nhưng lần này, các luồng không thể nhìn thấy này đập vào mắt Dorai, nó khiến cậu mờ dần tầm nhìn đi, và rồi sau một hồi, Dorai chỉ thấy trắng xóa trước mắt. Suy nghĩ của Dorai cũng dần mất đi, cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng, và…

“Bang!”

Kanako đã tiếp cận Dorai từ lúc nào, cô áp lòng bàn tay trái lên ngực cậu và truyền vào một xung, khiến Dorai giật mạnh một phát như cái lò xo bị nén cực đại rồi thả ra vậy, sau đó thì cơ thể Dorai văng bổng lên không trung rồi rơi xuống đất lăn vài vòng.

- Hự…!

Trông Dorai có vẻ khá đau, cậu nằm dưới đất lấy tay ôm ngực lại, tầm nhìn dần rõ trở lại và tai cũng nghe được âm thanh, có vẻ như chiêu thức thuộc tính tâm linh chỉ có tác dụng vô hiệu hóa các giác quan của con người trong một thời gian tạm thời thôi.

Khi Dorai nhìn rõ trở lại và ngước lên thì thấy Kanako đang đứng bên cạnh, cô chĩa mũi Tyrhung xuống cậu.

- Hãy dùng hết sức đi!

Kanako yêu cầu cho Dorai dùng hết sức, cứ như là cô biết từ đầu trận đến giờ cậu chỉ đang thử cô vậy.

Dorai nghe Kanako nói vậy, cậu nhắm mắt lại, trông rất điềm tĩnh. Ngay sau đó, bỗng cơ thể cậu nhòe đi và biến mất ngay dưới đất.

Kanako mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Dorai lại biến mất ngay trước mặt mình như vậy, cô đứng nghiêm đảo mắt qua lại dò tìm vị trí của Dorai.

Dorai xuất hiện trở lại ở trên không trung, phía sau lưng Kanako, cậu đang lao xuống chỗ Kanako đang đứng với tốc độ khá nhanh.

Kanako như nhận biết được điều này, cô lập tức quay ra phía sau và vung Tyrhung vào không trung:

- Psybeam!

Vẫn không nhìn thấy gì nhưng Dorai cảm nhận được một tia thuộc tính tâm linh xoẹt ra từ nhát chém.

Dorai định lách sang một bên để tránh nhưng…

- Psycho Wave!

Và một lần nữa, Dorai cảm thấy đầu óc trống rỗng, tầm nhìn mờ dần và cơ thể cậu không thể di chuyển theo ý thức nữa.

Trong phút chốc bị choáng bởi Psycho Wave, Dorai đã kịp thời tạo ra được một lớp Chaos chắn tia Psybeam lại:

- Hưaaa!!!

Dorai hô to, một lớp chắn Chaos hình chữ nhật xuất hiện phía trước cậu. Không nhìn thấy gì lao đến nhưng mọi người thấy được có thứ gì đó chạm vào lớp chắn Chaos, khiến nó bị loãng ra tại điểm tiếp xúc, cứ như một giọt nước rơi vào một bát nước đong đầy vậy.

Dĩ nhiên, Chaos là thuộc tính bá đạo nhất, nên kết giới Chaos có thể dễ dàng vô hiệu hóa được tia tâm linh này.

Sau đó, Dorai đáp xuống một khu đất trống trước mặt Kanako, cả hai nhìn nhau và vẫn đang trong tư thế chiến đấu.


Ở phía chỗ mọi người đang theo dõi, nơi mà Kenji và các cô gái đang đứng, Stella khoanh tay lên tiếng:

- Hmm… cô ta cũng khá đấy chứ!

Eri quay sang đáp lại:

- Dĩ nhiên, cô ta sở hữu thuộc tính tâm linh mà. Hầu hết các chiêu thức của tâm linh đều vô hình, vì thế mà chúng ta phải tập trung và sử dụng khí mới có thể cảm nhận được nó, khá phức tạp. Chưa hết, cô ta còn một chiêu thức rất nguy hiểm nữa, chính tuyệt kĩ này đã làm tôi thua trong trận chiến kì trước với cô ta.

Stella vẫn hướng mắt theo dõi trận đấu và nghe Eri nói, cô gật gù:

- Hửm… vậy à… có lẽ tôi khá xem thường cô ta rồi! Nhưng không sao, chắc chắn cô ta sẽ bị Dorai đánh bại thôi!

Eri nhếch mép cười và cũng quay lại theo dõi trận đấu:

- Tôi cũng nghĩ vậy!


Trở lại với Dorai và Kanako, cả hai vẫn đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào nhau.

Kanako lại xuất chiêu trước, cô giơ tay trái lên và hướng lòng bàn tay về phía Dorai, tay phải thì cầm Tyrhung giơ lên và đưa ra phía sau, chĩa mũi về phía trước, xung quanh Kanako bắt đầu xuất hiện các hình ảnh gây ảo giác, nó mang các hình dáng dễ gây choáng và cứ di chuyển không ngừng, khiến người xem cũng phải hoa mắt và đau đầu.

- Apportation!

Sau lời hô của Kanako, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện các đồ vật, nào là bàn, ghế, xe bị hỏng, bánh xe, tảng đá to, lon, chai,…

Apportation, một chiêu thức thuộc tính tâm linh dùng để dịch chuyển tức thời các đồ vật bằng khí của người sử dụng. Các thứ xuất hiện xung quanh Kanako hẳn là những thứ vứt đi hoặc ở bãi rác được cô dịch chuyển đến đây.

Khi các đồ vật xuất hiện khá nhiều, Kanako đâm thẳng Tyrhung và hô to:

- Telekinesis!

Sau lời hô, các đồ vật đó di chuyển và bay thẳng về phía Dorai cùng một lúc, đây chính là chiêu thức di chuyển đồ vật mà không cần chạm vào chúng của thuộc tính tâm linh.

Các đồ vật ào ạt lao thẳng đến Dorai, khiến cậu khó mà tránh được. Thế là Dorai lại giơ tay lên định tạo một lớp chắn Chaos để chặn chúng lại, nhưng khi vừa giơ tay lên thì bỗng cậu thoáng thấy Kanako nhếch mép một tí, như là cười nguy hiểm vậy.

- Telepathy!

Kanako hô to.

Ngay sau đó, bỗng dưng trong đầu Dorai xuất hiện một giọng nói, khiến ý thức của cậu bị lệch lạc.

“Không được tạo! Không được tạo! Không được tạo!”

Giọng nói này không phải là của Cedeote, nó cứ vang vang trong đầu cậu rất khó chịu, cứ như là có ai xúi giục cậu không được tạo kết giới Chaos vậy. Ý muốn tạo kết giới Chaos không còn nữa, Dorai từ từ thả tay xuống và…

“Bốp!”

Một cái bàn bay thẳng đến và đập vào Dorai, khiến cậu ngã bệt ra phía sau trong đau đớn:

- Ưaaaaa!!!

Lợi dụng thời cơ, Kanako lao đến và vung Tyrhung chém thẳng vào Dorai:

- Hyaaaaaaa!!!

Thấy Kanako lao đến, Dorai muốn nhảy lên trên để tránh nhưng lại có giọng nói xuất hiện trong đầu cậu:

“Không được tránh! Không được tránh! Không được tránh!”

Và thế là Dorai thả người không có ý định nhảy lên để tránh nữa, cứ đà này thì cậu sẽ lãnh trọn nhát chém của Kanako thôi.

Bỗng trong đầu cậu, giọng của Cedeote vang lên cực to:

- CHÀNG TRAI! TỈNH LẠI ĐI NÀO! ĐỪNG ĐỂ CÔ TA ĐIỀU KHIỂN CẬU!

Nghe giọng của Cedeote, Dorai giật nảy mình, cậu phát hiện ra Kanako vẫn đang lao về phía mình và tung nhát chém từ Tyrhung.

Và rồi, khi Kanako vừa chém được một đoạn thì…

- Durandal!

“Krétttttttttt”

Durandal xuất hiện tong tay Dorai và chặn Tyrhung của Kanako lại.

Kích thước và sức mạnh của Durandal dĩ nhiên là trội hơn so với Tyrhung, một mặt nó lại là Artifact, nên việc chắn được Tyrhung một cách dễ dàng cũng không có gì lạ.

Không những chắn được cú chém mà khi va chạm, Kanako bị hất ngược ra phía sau cùng Tyrhung, cô bước lùi vài bước trong bất ngờ. Lần trước, cô đã chứng kiến Dorai triệu hồi Durandal để dấu với Kenji, nhưng bây giờ cô mới được tận mắt cảm nhận uy lực của nó.

Sau khi đứng vững lại, Kanako nhau mày và lại vào tư thế một tay phía trước, một tay giơ kéo Tyrhung ra phía sau rồi gọi các đồ vật ra:

- Apportation!

Như lần trước, các đồ vật lần lượt xuất hiện, bàn ghế chiếm đa số. Tiếp theo đó, Kanako ném chúng về phía Dorai:

- Telekinesis!

Các đồ vật bắt đầu bay về phía Dorai một cách hỗn loạn. Tuy nhiên…

- Artifact Ignition!

Dorai cắm Durandal xuất đất và hô to. Từ Durandal đang được cắm xuống đất, một loạt các thanh Durandal khác xuất hiện và dàn rộng ra, tạo thành một hàng rào bằng Durandal chắn phía trước Dorai. Các đồ vật bay đến và đập vào hàng rào Durandal thì bị văng ngược trở.

Khi các đồ vật bị văng ngược lại và biến mất hoàn toàn, các thanh Durandal dần biến mất và chỉ còn lại duy nhất một thanh. Dorai nắm lấy cán của nó và kéo mạnh lên trở lại tư thế tấn công.

Thấy vậy, Kanako biết rằng Dorai đã bắt đầu chịu nghiêm túc chiến đấu, cô nghiêm mặt hơn và hô to:

- Lifetrancer!

Đó là ngôn chú triệu hồi tinh linh. Một tinh linh nửa người nửa máy mang hình dáng cô gái xuất hiện.

Lifetrancer


Quay lại Vol 6 - Chương 4 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 6 - Chương 6