Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 8: Tái chiến

Dorai và Taigo đứng đối diện nhau, bên cạnh cả hai là tinh linh của họ.

Cedeote nhìn con hổ bên cạnh Taigo mà cười to:

- Hô… hô… hô… đúng như ta nghĩ… chính là ngươi, hô… hô… hô… lâu lắm rồi ta mới gặp lại ngươi, Souko!

Con hổ kia cũng đáp lại:

- Hừm, thái độ kiêu ngạo của ngươi vẫn như ngày nào, ha… ha… ha… hôm nay chúng ta lại có dịp tỉ thí với nhau một trận rồi!

Cedeote cúi thấp người, lùi chân ra sau, chuẩn bị tư thế tấn công:

- Được… ta đến đây!

Nói xong, Cedeote phóng như tên bắn, vỗ mạnh hai cánh bay đến Souko.

Souko cũng nhấp hai chân sau và lao về phía Cedeote. Cả hai gào lên một tiếng vang dội cả trời đất:

- Gràoooooooooooooooooooooooooooooooooo……..!!!!

- Grừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừừ…..…!!!!


Về phía các học sinh đứng xem, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao khi nghe đến cái tên Souko, hẳn ai cũng biết đó là linh thú đứng đầu liên minh Viêm Tinh trong thời hậu Jurrac.

Nơi Kenji và các cô gái đang đứng xem, Kenji thốt lên trong ngạc nhiên:

- Souko? Con hổ tinh linh của hội trưởng là Souko sao? Vậy có nghĩa là…

Eri bên cạnh khoanh tay gật đầu:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu đó đúng là Souko trong lịch sử thì Taigo chính là…

Eri dừng lại ở đấy, điều này khiến Koyori đứng bên cạnh thắc mắc:

- Hội trưởng là như thế nào?

Eri quay sang Koyori:

- Em không biết sao, liên minh Viêm Tinh không chỉ ở thời hậu Jurrac, mà hiện giờ là một trong thập tam đại tộc ở Trung Quốc. Không như những gia tộc khác, thay vì là do những người đứng đầu của một dòng họ lập nên, thì gia tộc này do một người đứng đầu tập hợp tất cả những người sở hữu các linh thú trong liên minh Viêm Tinh lại, được gọi là gia tộc Tân Viêm Tinh. Tượng tự như lịch sử, người đứng đầu gia tộc Tân Viêm Tinh này chính là người sở hữu Souko.

Koyori gật gù tỏ vẻ hiểu ý:

- Nói vậy… hội trưởng chính là…

Miwa chen vào:

- Đúng vậy, anh ta là người đứng đầu gia tộc Tân Viêm Tinh. Tôi đã để ý điều này khi thấy tên anh ta khá lạ, Ou Taigo. (王 大御 – Vương Đại Ngự)

Nói đến đây, Eri há miệng gật gật như vừa nhận ra điều gì đó.

- Oh, cô nhắc tôi mới nhớ, họ của anh ta là Ou (Vương), họ này chỉ có thể là người bên Trung Quốc khi sang Nhật này mới đọc là Ou, người Nhật hầu như không có ai họ Ou, ngoại trừ con lai hay người nhập cư cả.

Kenji tiếp lời:

- Nói vậy, hội trưởng chính là người đứng đầu gia tộc Tân Viêm Tinh bên Trung Quốc và hiện đang sang Nhật học tại trường chúng ta sao?

Eri gật đầu:

- Ừm, nếu như con hổ kia chính là Souko theo như lời Cedeote nói!

Miwa khoanh tay:

- Tôi không nghĩ Cedeote lại nhận sai người!

Mọi người đều gật đầu đồng ý và xác định ra được danh tính, thân phận của Taigo.

Stella khoanh tay nhìn về phía Taigo và lên tiếng:

- Hm… không ngờ người như anh ta lại sang đây du học.

Miwa nhún vai:

- Cũng không có gì lạ, Layden này là nơi thu hút các ma thuật gia nhất trên thế giới, Teria là một học viện nổi tiếng trên Layden này. Dù là trưởng gia tộc đi nữa thì anh ta cũng là một thiếu niên, việc sang đây học cũng có thể giải thích được thôi!

Mọi người gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề.

- Không ngờ trưởng một gia tộc của quốc gia lớn thế kia lại một mình sang đây học, rồi còn bỏ thời gian ra luyện tập cho anh em tôi nữa chứ!

Kenji vừa nói vừa suy ngẫm.


Trở lại phía sân thi đấu, Dorai nhìn Taigo với vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ, dường như cậu cũng nhận ra được thân phận của Taigo sau khi Cedeote nói ra tên Souko.

- Anh… chính là…

Phía đối diện, Taigo cười to:

- Ha… ha… ha… đừng quan tâm đến các chi tiết nhỏ nhặt đó, hãy tập trung vào trận đấu đi nào, không thì…

Đến đây, Taigo nghiêm mặt lại, miệng thì vẫn cười nham hiểm, ánh mắt sắc sảo như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Không thì cậu sẽ phải chịu đau đấy!

Nói xong, Taigo nắm hai tay lại rồi vung mạnh ra và hô to:

- Enbu Tenki!

Xung quanh chỗ Dorai đang đứng, một vòng lửa màu vàng khá dày xuất hiện và xoáy quanh cậu. Vòng lửa này càng lúc càng xoáy nhanh và thu hẹp lại, khiến Dorai không thể chạy sang phía nào để thoát được cả

Trước tình hình này, Dorai chỉ còn cách là nhảy lên trên không rồi bay ra phía ngoài vòng lửa. Tuy nhiên, khi Dorai nhảy lên trên không trung thì vòng lửa này cũng di chuyển theo cậu, nó như gắn liền với cơ thể của Dorai và càng lúc càng thu hẹp lại như muốn bóp nát cậu vậy.

Không thể tránh được, Dorai đành phải đáp xuống một khu đất và tạo lớp chắn Chaos bán cầu xung quanh.

Khi vòng lửa vàng này thu nhỏ lại và chạm vào kết giới bán cầu, nó không bị Chaos làm cho bốc khói, mà còn càng lúc càng ép chặt vào, khiến Dorai bên trong kết giới có cảm giác như đang bị nén lại, kết giới Chaos nhỏ dần đi.

Khi thu nhỏ lại đến một diện tích nhất định, vòng lửa này phát nổ, gây ra một vụ chấn động lớn.

"Bùm"

Vụ nổ rất to, xung quanh toả ra toàn là lửa màu vàng.

Từ vụ nổ, Dorai nhảy lên và đáp xuống một khu đất trống. Cơ thể Dorai khá lem luốc, có vẻ như cậu ít nhiều bị ảnh hưởng bở vụ nổ vừa rồi.

Vừa đặt chân xuống đất và chưa kịp lấy lại được tinh thần thì chợt Taigo xuất hiện ngay trước mặt Dorai. Chỉ trong vòng chưa đến hai giây, Taigo từ một vị trí khá xa mà lướt đến Dorai với một tốc độ như tia chớp.

Dorai chưa kịp phảm ứng gì thì Taigo hô to:

- Enbu Tensuu!

Ngay sau đó, Taigo đưa tay lên bắt lấy người Dorai rồi nhấc bổng lên. Sau đó, lửa đỏ từ bàn tay Taigo bắn ra và toả khắp người Dorai một cách mãnh liệt, cứ như là cái hàn gió đá phun ra lửa xuyên qua người Dorai vậy.

"Ùng ùng ùng"

Sau khi đốt Dorai được vài giây, Taigo giơ Dorai lên cao và đập mạnh xuống đất.

"Rầm... đùng..."

Đất chỗ Dorai bị đập xuống rặn nứt ra, lửa đỏ toả ra mịt mù khắp xung quanh, khiến cả học viện nóng hẳn lên như là cái lò hấp bánh.

Chịu một đòn trực tiếp từ Taigo, cơ thể Dorai lem luốc và nhiều vết thương, trông cậu khá là đau. Thực sự thì tốc độ của Taigo quá nhanh, khiến Dorai không có một cơ hội để dùng ảo thuật hay kĩ năng tránh né cả.

Không dừng lại ở đó, sau khi đập mạnh Dorai xuống đất, Taigo giơ nắm tay lửa lên và đấm thẳng xuống chỗ Dorai.

"Rầm!"

May mắn thay, Dorai đã kịp lăn sang một bên để tránh đòn. Cú đấm của Taigo theo quán tính đập mạnh xuống đất, làm đất ở chỗ đó bị lún xuống, gạch đá văng lên rơi lã chã ra xung quanh.

Lợi dụng cơ hội, Dorai chống một chân xuống đất rồi đẩy người cầm Durandal lao đến đâm vào Taigo, nhưng...

"Cạch!"

Chỉ với hai ngón tay, Taigo đã bắt được lưỡi Durandal và giữ chặt nó, khiến Dorai không thể nào đâm sâu hơn được nữa.

Ngay sau đó, Taigo nghiêng người dùng tay còn lại móc một cú vào Dorai. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào thì cơ thể Dorai phát nổ.

"Bùm"

Khi vụ nổ xảy ra, mọi người thấy Taigo đang đứng ở một khu đất trống, cách vụ nổ một đoạn. Nói đúng hơn là Taigo đã lướt ra đây ngay trước khi cơ thể của Dorai phát nổ chỉ trong vòng nháy mắt, khiến ai nhìn vào cũng tưởng như là một tia chớp vậy.

Dorai xuất hiện trở lại ở phía đối diện với Taigo, tay cầm chặt Durandal và đang trong tư thế cảnh giác, vì cậu nghĩ rằng Taigo có thể lao đến và tấn công bất cứ lúc nào chỉ trong vòng một giây.

Cả hai đứng đối diện và nhìn nhau, có vẻ như Dorai đã lấy lại được một chút thế trận.

Taigo nở một nụ cười và lên tiếng:

- Ha... ha... ha… cậu là người duy nhất chiến đấu được với tôi cho đến lúc này đấy. Những đối thủ ở các vòng trước bị hạ ngay sau khi trận đấu bắt đầu chỉ vài giây. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cứ thế này thì cậu sẽ không thắng được tôi đâu!

Phải, hiện tại Dorai khá là mệt, cơ thể lem luốc vì lãnh trọn chiêu thức Tensuu. Tình hình bây giờ Taigo đang nắm lợi thế nhiều hơn, cơ hội thắng của Dorai rất rất nhỏ, nếu cứ như thế này thì tỉ lệ đó sẽ bằng không mất.

Dorai đứng nghiêm người nhìn về phía Taigo, cậu để ý kĩ từng giây từng khắc. Đối thủ là một người thật sự nguy hiểm, cậu không thể lơ là dù chỉ một chút.

Sau đó, Taigo lại chủ động ra đòn. Taigo chắp hai lòng bàn tay lại và hô to:

- Enbu Youkou!

Ngay sau đó, bên cạnh Taigo lần lượt xuất hiện các con hổ được tạo từ lửa tím. Chúng nhỏ hơn Souko nhưng trông cũng khá là nguy hiểm. Khi vừa xuất hiện, chúng lần lượt bay đến Dorai như một đàn hổ đói tìm thấy con mồi vậy. Những con hổ lửa này không dùng chân để chạy, mà chúng bay trên không trung như những mũi tên.

Dorai dùng hai tay cầm Durandal cắm xuống đất và hô to:

- Artifact Ignition!

Một hàng rào Durandal được tỏa ra phía trước chắn cho Dorai khi những con hổ lửa kia bay đến.

“Bùm… bùm… bùm… bùm… bùm…”

Các con hổ lửa lần lượt bay đến đâm thẳng vào hàng rào Durandal này rồi phát nổ.

Các vụ nổ khá to, gây ra những chấn động không nhỏ, khiến Dorai đứng phía sau hàng rào Durandal mà còn lắc lư không đứng vững. Chỉ cần một giây lơ là thôi thì cậu sẽ ngã ngay, lúc đó hàng rào Durandal sẽ biến mất và những con hổ lửa kia sẽ lao vào cậu nổ banh tành mất.

Dorai thiết nghĩ, với đối thủ mạnh như Taigo thì cậu không cần phải nhẹ tay làm gì. Nếu không dùng hết khả năng, cậu sẽ bị hành nhừ tử mất.

Sau khi con hổ lửa cuối cùng lao vào hàng rào Durandal và phát nổ, Dorai lập tức rút Durandal lên, hàng rào Durandal biến mất theo. Sau đó, Dorai cầm Durandal bằng một tay, chĩa đầu xuống đất và xoay một vòng:

- Dikaiosi!

Xung quanh Taigo, các thanh Durandal xuất hiện ở trên, dưới, trái, phải, trước, sau, và bắt đầu đâm vào.

Tuy nhiên, Taigo trông không có vẻ gì là nao núng, cậu cười một cái rồi vung mạnh hai tay ra:

- Hưaaaaaaaaaaaaa!!!

Từ Taigo, một ngọn lửa thật to bùng cháy và phất lên một cách mãnh liệt, cứ như là vừa được bật từ một chiếc bật lửa khổng lồ vậy.

Khi ngọn lửa này phất lên, các thanh Durandal xung quanh bị nó hất văng ra rồi biến mất trong không trung.

Dorai lợi dụng lợi thế là người tấn công, cậu tiếp tục tung các chiêu vào Taigo. Dorai cầm Durandal và giơ ra phía sau như một một ngọn lao rồi phóng thẳng về phía Taigo.

Trên đường bay, Durandal tỏa ra thành một loạt các thanh Durandal khác và lao đến Taigo như một trận mưa ngang.

Khi ngọn lửa xung quanh vừa tắt đi, Taigo lại phải đối phó với dàn Durandal này. Thế nhưng Taigo lại không hề tỏ ra mệt hay xuống sức gì cả, cậu còn rất năng động và hăng hái:

- Enbu Tensen!

Một cái khiên lửa to màu cam xuất hiện, nó xoay vòng như chiếc chong chóng và bay đến phía các thanh Durandal.

“Bùm bùm bùm bùm bùm…”

Các thanh Durandal lần lượt va vào tấm khiên lửa này và phát ra những tiếng nổ giòn giã, không một thanh nào có thể xuyên qua hay làm tấm khiên này suy giảm cả.

Sau khi các thanh Durandal phát nổ hoàn toàn, Durandal xuất hiện trở lại trong tay Dorai. Ngay sau đó, Dorai lại tiếp tục ra đòn, vì cậu không thể để mình vào thế bị động được.

Dorai nghiên người về phía trước, chân đứng trước sau, cầm Durandal với tư thế chuẩn bị chém lên, rồi cơ thể cậu biến mất ngay sau đó.

Ngay tại sau lưng chỗ Taigo đang đứng, Dorai xuất hiện và tung một cú chém lên.

Tuy nhiên, Taigo nhanh chóng quay người và chĩa hai ngón tay xuống kẹp lưỡi thanh Durandal lại. Dù kích thước của Durandal rất to so với bàn tay của Taigo nhưng cậu chỉ dùng hai ngón tay là có thể giữ nó lại.

Ngay sau đó, cơ thể Dorai lại biến mất cùng Durandal, cậu xuất hiện trở lại phía sau Taigo trong vòng tích tắc và lại tung một cú chém lên.

Dù Dorai thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không một cú chém nào có thể chạm vào Taigo. Tốc độ của Taigo rất nhanh, phản xạ cũng vậy, cậu quay ngoắt ra phía sau khi Dorai vừa xuất hiện trở lại.

Dorai chưa kịp tung cú chém lên thì Taigo móc một cú vào bụng Dorai rồi nhấc bổng cậu lên:

- Enbu Tensuu!

Tương tự lúc nãy, một đám lửa đỏ phun ra như từ một cái máy hàn gió đá, nó đốt khắp cơ thể Dorai.

- Gư…!!!

Dorai trông có vẻ khá đau khi dính phải chiêu thức này.

Và cứ thế, Taigo giơ Dorai lên và đập mạnh xuống đất sau khi đốt được vài giây.

“Rầm!”

Dorai nằm dài dưới đất, cơ thể cậu lem luốc và khá nhiều vết thương. Dính một chiêu hai lần quả là thấm đến tận xương tủy.

Dorai bật dậy ngay sau đó và nhảy lùi ra phía sau, đứng đối diện Taigo. Dorai thở mạnh, trông cậu có vẻ khá mệt.


Về phía Cedoete và Souko, cả hai vẫn đang chiến đấu với nhau quyết liệt, vang dội cả trời đất. Vừa đấu với nhau, Cedeote vừa nói:

- Hmmm… ngươi khá mạnh lên kể từ lúc ta bỏ đi đấy! Đúng là không hổ danh vua hổ đứng đầu Viêm Tinh!

Souko cũng cười to đáp lại:

- Ha… ha… ha… ngươi cũng vậy, sức mạnh không hề suy giảm tí nào, quả không hổ danh là hoàng đế rồng một thời cai trị cả thế giới!

- Hô… hô… hô… nhưng kết quả vẫn như trước đây thôi, ta sẽ hạ ngươi ngay bây giờ!

Nói xong Cedeote đỡ một đòn từ Souko và đưa tay còn lại ra nắm lấy cổ của Souko.

“Rầm!”

Cedeote đẩy và đập mạnh Souko xuống đất, tay đầy vuốt của nó vẫn đang cầm chặt cổ của Souko.

Tuy nhiên, vừa khi chạm đất, Souko bật ngược trở lại và dùng hai chân trước Cedeote rồi đẩy mạnh lại.

“Rầm!”

Cedeote bị Souko đẩy mạnh xuống đất, gạch đá khu đó nứt ra, văng khắp nơi xung quanh.

Bỗng cơ thể của Cedeote nhòe đi rồi biến mất. Từ phía trên không trung, Cedeote xuất hiện trở lại và lao xuống chỗ của Souko rồi bay thành một vòng tròn với tốc độ cực nhanh rồi dần thu hẹp lại.

Tuy nhiên, khi vừa thu hẹp lại gần sát, Souko dẫm mạnh hai chân trước xuống đất, một ngọn lửa cực mạnh phất lên hất Cedeote văng đi, tương tự như chiêu thức của Taigo lúc nãy hất các thanh Durandal đi.

Cedeote bay lùi lên trên không về phía sau rồi kéo tay phải ra sau, một quả cầu Chaos thật to xuất hiện trong tay nó.

- Đỡ này!

Cedeote ném quả cầu Chaos khổng lồ xuống chỗ Souko. Quả cầu lao xuống thật nhanh như một viên thiên thạch sắp chạm đất vậy.

Souko nhấp chân bay vút lên trên không trung để tránh quả cầu này.

Quả cầu Chaos chạm đất gây ra một vụ nổ phải nói là rất kinh khủng. Gió tỏa ra từ vụ nổ khiến các cây trong sân trường phải nghiêng vẹo, các học sinh thì nếu không bám vào những người bên cạnh hay tạo kết giới chắn thì sẽ bị cuốn bay.

Souko trên không trung giơ chân trước lên tạo một quả cầu lửa to và lao thẳng về phía Cedeote.

Cedeote cũng tạo một quả cầu Chaos thật to rồi lao về phía Souko.

- Gràooooo!!!

- Grèooooo!!!

“Rầm…!!!”

Cả hai đưa quả cầu về phía trước, hai quả cầu chạm nhau và gây nên một âm thanh chấn động không hề nhỏ.

Cả hai ghì quả cầu của mình về phía đối phương.

Souko thều thào lên tiếng:

- Dù trận đấu này không phải là để giành chức hoàng đế, nhưng ta quyết phải thắng ngươi!

- Sẽ không có chuyện đó đâu! Ngươi sẽ bị ta hạ gục như lúc trước thôi!

- Hừm, vậy à! Thế thì xem đây!

Souko cho quả cầu lửa phát nổ, sau đó thì bay ngược ra phía sau, cuộn người lại và xoay vòng như một bánh xe lửa lao thẳng về phía Cedeote.

Cedeote vừa lùi ra phía sau từ vụ nổ của quả cầu lửa thì thấy Souko đang cuộn người lao thẳng đến. Thế là Cedeote dang rộng hai tay ra và ngửa mặt lên trời:

- Hansou Raigen!

Một kết giới Chaos hình cầu xuất hiện quanh Cedeote và giãn ra thật nhanh, đẩy mọi thứ trên đường đi của nó và tạo ra một luồng gió cực mạnh. Dưới mặt đất cũng để lại một lõm hình bán cầu do kết giới này gây nên.

Tuy nhiên, Souko đâm thẳng vào. Kết giới Chaos này chỉ làm tốc độ lao đến của Souko giảm đi chứ không hề dừng lại hay hất Souko văng đi.

Trong khi tốc độ của Souko đang chậm đi lớp kết giới Chaos thì Cedeote giơ tay lên đưa thẳng về phía Souko:

- Emissario della Fine!

Lửa Chaos bắt đầu xuất hiện và đưa Souko vào một không gian toàn là Chaos.

Thấy vậy, Souko ngừng xoay và đứng bốn chân lại bình thường. Ngay khi các phân thân của Cedeote dần xuất hiện, Souko hô lên ngay:

- Capo Fiamma Stella Re!

Ngay sau đó, lửa bắt đầu xuất hiện quanh Souko, đốt cháy các phân thân và cả không gian Chaos đó một cách mãnh liệt.

Ở phía ngoài, chúng ta thấy được ngọn lửa Chaos đang bao xung quang chỗ của Souko. Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên mạng mẽ, phá tan lớp Chaos đang bao xung quanh Souko.

Không những vậy, vừa khi nhìn thấy được Souko thì từ nó, một vòng lửa dãn rộng ra. Vòng lửa này dãn đến đâu, mặt đất len lỏi các rảnh lửa đến đó, cứ như là đất ở vùng núi lửa vậy. Một cột lửa từ Souko đâm thẳng lên trời, xé toang các đám mây mà nó cchạm phải, rồi…

“Đùng rầm rầm đùng…”

Một loạt các tảng đá lửa to rơi từ trên trời xuống như là một trận mưa thiên thạch vậy, các tảng đá chạm đất gây chấn động trời đất, khiến các học sinh đứng xung quanh phải lắc lư, nhiều người dứng không vững còn bị ngã nữa.

Dĩ nhiên Cedeote cũng bị vài tảng đá lửa rơi vào người, nhưng cơ thể nó biến mất ngay trước khi các vụ nổ xảy ra. Và cứ thế, khi xuất hiện trở lại, do các tảng đá lửa này rơi quá nhiều và dày đặt nên Cedeote lại bị dính vài cái vào người, nhưng nó lại biến mất và xuất hiện trở lại ở chỗ khác.

Tuy nhiên, nếu để ý kĩ thì dường như vị trí xuất hiện trở lại của Cedeote càng lúc càng gần về phía Souko, như là nó muốn tiếp cận Souko vậy.

Khi tiếp cận được khá gần, trong khi Souko vẫn đang gồng để gọi những tảng đá lửa bay cuống thì Cedeote lên tiếng:

- Ngươi tiêu rồi, Souko!

Cedeote giơ tay lên gồng một quả cầu Chaos dự là sẽ đập mạnh vào Souko, nhưng...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng của Dorai vang lên và Cedeote biến mất trước khi kịp giáng quả cầu vào Souko.


Quay trở lại Dorai và Taigo trong lúc Cedeote và Souko đang vật lộn với nhau, cả hai vẫn chiến đấu quyết liệt không kém gì Cedeote và Souko.

Dorai lao vào và tung một cú chém mạnh vào Taigo. Tuy nhiên, chỉ với cánh tay được bao bởi lửa, Taigo đưa lên và đỡ nhát nhát chém từ Durandal một cách hiên ngang.

"Keng"

Nếu ví thanh Durandal là crom thì cánh tay lửa của Taigo phải là kim cương. Một tiếng "keng" vang lên khi Durandal chạm vào cánh tay lửa của Taigo, Dorai bị bật ngược trở ra và lùi về sau vài bước.

Ngay khi Dorai đang lảo đảo, Taigo kéo tay ra sau và chưởng một cú về phía trước ngay phần bụng Dorai.

Tuy nhiên, Dorai đã kịp thời xoay Durandal một góc bảy mươi lăm độ và dùng nó để chắn cú chưởng.

"Keng"

Lại một tiếng keng nữa vang lên. Lực của cú chưởng mạnh đến nỗi Dorai lại bị đẩy đi một đoạn khá xa ra phía sau.

Lướt trên mặt đất một đoạn, Dorai cúi người quỳ một chân và đặt tay trái xuống đất để hãm lực lại rồi đứng yên sau vài giây.

Ngay sau khi Dorai vừa dừng lại và đứng vững lên thì Taigo cũng vừa quỳ một chân, áp lòng bàn tay xuống đất và hô xong chiêu thức tiếp theo:

- Enbu Kaiyou!

Từ dưới đất, xung quanh chỗ Dorai đang đứng lần lượt xuất hiện các vòng tròn phong ấn lửa. Ngay sau đó, các cột lửa đâm thẳng lên cao ngút trời và xoáy mãnh liệt như một xoắn ốc. Các cột lửa này sau khi xuất hiện, nó vừa xoáy quanh trục của nó, vừa di chuyển và xoáy không theo một quỹ đạo nhất định xung quanh Dorai.

"Ùng ùng ùng ùng..."

Các cột lửa này đảo qua đảo lại nơi Dorai đang đứng, khiến cậu phải không ngừng di chuyển để tránh né, không thì cậu sẽ thành bánh mì kẹp thịt bởi lửa mất.

Các cột lửa vẫn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đây hẳn là một trong các chiêu thức độc quyền của thuộc tính lửa mà ngoài Taigo không ai có thể triển khai được.

Không dùng lại ở đó, Taigo đứng chắp tay lại và hô to:

- Enbu Tenken!

Cơ thể Taigo bốc cháy và rực lửa màu lục, sau đó thì Taigo bắt đầu chạy thật nhanh xung quanh đó.

Taigo chạy như là một ngọn lửa di động vậy. Cậu chạy đến đâu, phía sau nơi chạy qua bốc cháy và tạo thành một đường lửa theo quỹ đạo chạy mà không có dấu hiệu yếu đi. Cả khuôn viên trường hiện giờ còn nóng hơn cả núi Hoả Diệm Sơn. Khắp nơi phía sân thi đấu đều là lửa do Taigo vẽ ra, các cột lửa lại di chuyển qua lại không ngừng và cứ dai dẳng đuổi theo Dorai.

Trong lúc chạy nhảy tránh các cột lửa và đường lửa do Taigo vẽ ra, Dorai nghĩ rằng nếu muốn dừng các cột lửa và đường lửa này lại thì chỉ có một cách duy nhất, đó là tấn công một đòn vào Taigo. Tuy nhiên, với tốc độ và chướng ngại khắp sân như thế này, Taigo biến sân thi đấu thành địa hình lãnh thổ lửa của mình, khiến cho Dorai khó mà tấn công được.

Dorai vung mạnh hai tay ra:

- Hanshou Raigen!!!

Một kết giới Chaos bán cầu xuất hiện xung quanh và dãn ra thật nhanh, đẩy và làm biến dạng các cột lửa cùng những đường lửa rồi vội tắt, giống như ta thổi một hơi vào ngọn nến vậy.

Lợi dụng một số đường lửa vụt tắt, Dorai cầm Durandal bằng một tay và lao vòng đến phía trước quỹ đạo của Taigo đang chạy.

Tuy nhiên, Dorai vừa lao được một đoạn thì Taigo thấy được, Taigo đứng lại rồi giơ hai tay ra, năm ngón tay cong lại đưa về phía Dorai, một tay thẳng một tay cong:

- Enbu Youkou!

Giống như lúc nãy, quanh Taigo lần lượt xuất hiện các con hổ được tạo từ lửa tím, chúng bay đến Dorai ngay sau khi xuất hiện.

Dorai vẫn không dừng lao đến, trong lúc lao đến, Dorai vung Durandal bằng một tay chém vào không trung, tạo ra các nhát chém Chaos bay thẳng về phía các con hổ lửa, cũng như chỗ Taigo đang đứng.

"Bùm bùm bùm bùm bùm..."

Những tiếng nổ giòn giã vang lên khi các nhát chém Chaos va chạm với những con hổ lửa của Taigo.

Thế là sau một loạt liên hoàn chém, Dorai đã xử lí được tất cả con hổ lửa tím này.

Thấy vậy, Taigo cười và có vẻ hài lòng, cậu chắp hai tay lại xuất chiêu tiếp theo:

- Enbu Gyokkou!

Dưới chân Taigo xuất hiện một cung lửa xanh dương, kích thước khá to, giống như thân của một con rồng phương đông.

Taigo đứng chân trước sau và cưỡi vòng cung lửa này và lao đến Dorai, cứ như cưỡi một con rồng châu Á vậy. Trong lúc lao đến, Taigo giơ tay lên cao, trong tay cậu xuất hiện một cây cây giáo lửa to.

Dorai và Taigo lao đến gần nhau, Taigo vung cây giáo lửa cắm mạnh xuống đất, và...

"Bùm... đùng..."

Mặt đất lún xuống và bốc lửa trong bán kính hình tròn rộng, gây nên một vụ chấn động không hề nhỏ.

Dorai bị chấn động và lửa làm mất thăng bằng, cậu bị hất văng ra phía xa, chiêu AOE này hẳn là khá mạnh, khiến Dorai nhăn nhó mặt mày, cơ thể cậu giờ như một tấm giẻ rách, bộ đồng phục chỉ có thể vứt đi sau trận đấu mà thôi.

Dorai đứng đối diện Taigo, cách một đoạn, cậu thở mạnh và dồn dập, có vẻ như sức mạnh hiện giờ của cậu không đủ để đối phó với Taigo. Nghĩ vậy, Dorai chợt nảy ra một ý tưởng. Như trận đấu với Kenji lần trước, cậu đã giải phóng thêm một phần sức mạnh nữa nhưng vẫn có thể kiểm soát nó, vậy thì lần này sao cậu không thử, dù sao thì Taigo cũng là một đối thủ đáng gờm nên nếu cậu có mất kiểm soát thì có thể Taigo sẽ ngăn lại được.

Nghĩ thế, Dorai đứng dang rộng hai chân, vung hai tay ra và ngửa mặt lên trời hô to:

- Hưaaaaaaaaaaaa…!!!

Một lượng khí trong người cậu tỏa ra thêm nữa, nhưng…

- Ư… hự…!!!

Dorai cảm thấy như khí đang tuôn ra một cách mãnh liệt mà cậu khó mà hãm lại được.

Biết mình không thành công trong việc giải phóng thêm khí, trong lúc hỗn loạn, Dorai chợt nhớ đến hậu quả của việc mất kiểm soát, không chừng lần này cậu lại làm người thân bị thương nữa.

Nghĩ đến đây, Dorai vội dùng hết sức để thu khí lại, cậu không muốn bị mất kiểm soát, và…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Dorai hét lên một tiếng vang cả đất trời, khí xung quanh Dorai đã bị thu ngược trở lại bên trong, và...

“Bịch”

Dorai ngã gục xuống dưới đất, Cedeote đang chiến đấu với Souko cũng biến mất theo sau đó.

Thấy vậy, thầy hiệu trưởng bước ra giữa sân tuyên bố:

- Thí sinh Hisayuu Dorai đã không còn khả năng chiến đấu, người vô địch giải đấu toàn trường chính là… Ou Taigo!

Các tiếng hò hét vang lên khắp cả sân trường, có vẻ như Taigo có khá nhiều fan hâm mộ hay đại loại là vậy.

Dorai chầm chậm gượng đứng dậy, nhưng vừa chống được một chân lên thì cậu lại mất thăng bằng và xém tí lại ngã xuống, có vẻ như cậu khá kiệt sức sau khi thu hết khí lại.

Taigo từ từ ở phía đối diện đi đến và chìa bàn tay ra, tỏ ý muốn kéo cậu lên:

Dorai ngước mặt lên nhìn Taigo một hồi rồi đưa tay nắm lấy tay Taigo và được kéo lên.

- Cậu làm tốt lắm!

Taigo vỗ vai Dorai và khen, tuy cậu là người thua.

- Tuy khúc cuối của trận đấu cậu có vẻ trục trặc, nhưng trong suốt trận đấu cậu đã làm rất tốt, tôi tự hào về cậu đấy!

Nghe Taigo nói vậy, Dorai cũng có phần nào yên lòng. Nếu như lúc nãy mà Dorai không thu khí lại và cứ để nó tuôn ra thì cậu sẽ bị mất kiểm soát. Lúc đó, có thể Dorai sẽ đánh bại được Taigo, nhưng cậu sẽ không thể điều khiển mình nữa, và hậu quả thì khó lường trước được, vì thế mà Dorai quyết định thu khí vào.

Tuy nhiên, thấy thái độ thân mật của Taigo, Dorai chợt nhớ lại vụ cướp khí. Cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc Taigo có phải là hung thủ không.

- Dorai!

- Nii-sama!

Kenji và các cô gái từ phía khán giả chạy đến chỗ của Dorai.

Thấy vậy, trong lúc Kenji và các cô gái đang chạy đến, Dorai quay sang nói với Taigo:

- Ưmm… lát nữa anh nán lại ở trường nói chuyện với tôi một chút được không….

Nghe Dorai yêu cầu mình ở lại trường và bàn chuyện gì đó, Taigo ngạc nhiên:

- Hửm? Tôi thì không vấn đề gì…. nhưng có việc gì sao?

Dorai gãi đầu nhưng vẫn nghiêm mặt:

- Có một vài việc…. tôi muốn làm rõ với anh…..

Taigo khoanh tay đáp với thái độ vui vẻ:

- Được thôi, tôi sẽ chờ cậu ở phòng hội học sinh!

Dứt câu thì các cô gái và Kenji đạ chạy đến chỗ của Dorai và hỏi thăm cậu:

- Nii-sama, anh không sao chứ? Có cần vào phòng y tế nằm nghỉ không?

Kenji và các cô gái lần lượt hỏi tới tấp Dorai mà không quan tấm đến kết quả của trận đấu. Thấy vậy, Taigo quay lưng đi và về phòng hội học sinh chờ Dorai.

Dorai lắc nhẹ đầu và đáp lại Kenji:

- Anh không sao, chỉ là hơi quá sức thôi…

Sau đó, Dorai quay sang nhìn các cô gái rồi làm vẻ mặt hơi buồn:

- Xin lỗi… tôi thua rồi…

Dorai buồn vì trước khi thi đấu, các cô gái đã cổ vũ và ủng hộ cậu hết mình. Giờ cậu đã thua Taigo, Dorai cảm thấy khá áy náy.

Tuy nhiên, Kenji và các cô gái không hề trách cậu, mà thay và đó là những lời động viên:

- Anh đã làm rất tốt rồi, không cần phải lo lắng đâu!

- Đúng vậy, nii-sama đã rất cố gắng, bọn em không trách anh đâu!

Miwa chen vào một câu khiến Dorai giật mình:

- Không thể trách cậu được, cậu vì không muốn mất kiểm soát nên mới dùng hết sức thu khí lại, do đó mới kiệt sức đấy thôi!

Dorai mở to mắt nhìn Miwa:

- Sao cậu…?

Dorai một lần nữa ngạc nhiên khi Miwa chỉ đứng bên ngoài quan sát trận đấu mà lại biết rõ như vậy.

Miwa nhún vai:

- Lúc nãy tôi nhìn ra ngay rằng cậu định giải phóng thêm sức mạnh nữa để chiến đấu tiếp, như trận với Kenji lần trước ấy, nhưng tôi thấy sắc mặt cậu hơi khác, dường như cậu không thể dừng phóng khí ra. Biết rằng mình sẽ mất kiềm soát nên cậu dùng hết sức thu chúng vào phải không?

Dorai gật nhẹ đầu, khuôn mặt cậu vẫn còn buồn.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn mọi người đã lo lắng.

Stella gật đầu:

- Ừm, vậy chúng tôi về lớp thu dọn dồ đạc để ra về đây!

Thế là các cô gái ai nấy đi về lớp người đó để thu dọn sách vở ra về. Giải đấu toàn trường cuối cùng cũng đã kết thúc, Taigo vô địch, Dorai đứng thứ hai.

Kenji vừa quay đi định trở về lớp của mình thì Dorai chợp giữ tay cậu lại:

Kenji ngạc nhiên quay lại:

- Hửm? Có chuyện gì sao nii-sama?

- Đi theo anh đến nói chuyện với Taigo!

- Hở…. ý anh là sao?

Kenji vẫn chưa hiểu vấn đề.

- Cứ đi theo anh!

Thế là Dorai bước đi về phía phòng hội học sinh, Kenji thì đi theo sau cậu.

Advertisement