Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 9: Hoán đổi

Tại phòng hội học sinh, Dorai và Kenji đang ngồi nói chuyện với Taigo. Các học sinh đã về gần hết, cũng như các thành viên trong hội học sinh, trong học viện bây giờ chỉ còn lại các học sinh ở lại trực nhật hoặc phụ giúp thầy cô.

Taigo ngồi đối diện Dorai và Kenji, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo nhau và hỏi:

- Thế.... cậu muốn bàn với tôi về việc gì?

Dorai nhau mày ấp úng :

- Ưmm.... chuyện là... anh có biết về vụ tấn công lén và cướp khí xảy ra dạo gần đây không?

Nghe Dorai nhắc đến vụ tấn công lén và cướp khí, Taigo bắt đầu nghiêm mặt lại:

- Hóa ra cậu cũng có quan tâm à! Tôi là hội trưởng hội học sinh bên Teria, dù muốn hay không thì cũng phải đứng ra xem xét vụ này mà!

Taigo hạ chân đang bắt chéo xuống, hơi cúi người về phía trước và đặt hai tay lên bàn:

- Vậy cậu có gì muốn nói với tôi về vụ này?

Dorai bắt đầu lúng túng. Một lúc sau, cậu quyết định hỏi thẳng:

- Hội trưởng, chuyện là vào buổi tối trước khi trận đấu trong vòng bán kết của anh diễn ra, tôi thấy anh theo đuôi cậu nam sinh sẽ đấu với anh trong vòng bán kết đó. Vậy.....

Đến đây, Taigo chen vào ngắt lời:

- Hà.... hóa ra cậu thấy tôi vào tối hôm đó. Đêm đó tôi cứ có cảm giác bị theo dõi, hóa ra là cậu. Thế cậu nghĩ tôi là hung thủ à?

Nghe Taigo nói vậy, Dorai và Kenji quay sang nhìn nhau. Sau đó, Dorai lên tiếng:

- Không phải là tôi nghi ngờ anh là hung thủ, chỉ là tôi muốn biết tại sao anh lại theo dõi cậu nam sinh kia thôi......

Dorai khoanh tay nghiêm mặt và ngồi thẳng lưng lên. Vẻ mặt cậu đăm chiêu một hồi rồi bỗng cười to:

- Ha ha ha ha ha ha........

Taigo cười khiến cho Dorai và Kenji ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Sau khi cười một lúc, Taigo lại bắt chéo chân lên và kể:

- Chả là thế này....

...

...

Và rồi, mười phút trôi qua.

- Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả???!!!

Kenji há miệng ngạc nhiên khi nghe Taigo kể lại sự việc.

- Anh nói sao? Anh cũng đang điều tra việc này à?

Taigo gật đầu:

- Ờ! Như hai cậu thấy đấy, các vụ tấn công lén và cướp khí lần lượt xảy ra. Là người trong hội học sinh, tôi và ba thành viên còn lại bên Teria được giao cho đi điều tra vụ này. Chính vì điều tra nên tôi phải deo dõi nạn nhân.

Dorai giãn mày ra:

- Vậy là tối hôm đó anh theo dõi cậu nam sinh kia, cả tối hôm qua nữa, cũng là…

Taigo gật đầu:

- Ừm, đúng vậy! Chắc cậu cũng để ý rằng các nạn nhân thường hay bị tấn công vào đêm trước ngày thi đấu, nên tôi lên kế hoạch theo dõi bọn họ đấy! Ngày hôm qua cũng vậy, tuy biết rằng thực lực của cậu khá mạnh, nhưng tôi vẫn không an tâm nên đã đến khu nhà cậu theo dõi. Không biết cậu có nhận ra hay không nhưng tối hôm qua sau khi chúng ta gặp nhau, tôi vẫn lén theo sau cậu cho đến khi đảm bảo rằng cậu về nhà an toàn đấy!

Dorai đưa tay lên cầm suy nghĩ, mọi chuyện rất hợp lí với lời giải thích của Taigo. Taigo cùng ba người còn lại trong hội học sinh bên Teria cũng đang điều tra về vụ này, nên cứ đến hôm trước khi thi đấu của thí sinh nào, họ theo dõi người đấy và chờ hung thủ ra tay để bắt.

- Vậy anh theo dõi nạn nhân và có gặp được hung thủ không?

Taigo lắc đầu:

- Cái lần cậu nhìn thấy tôi theo dõi nạn nhân là lần đầu tôi theo dõi sau khi nhận lệnh từ ban giám hiệu. Nhưng hôm đó, sau khi chắc chắn rằng cậu ta đã vào nhà và khóa cửa lại rồi tôi mới trở về, vậy mà hôm sau cậu ta lại bị tấn công lén và cướp khí. Thật sự vụ này không hề đơn giản tí nào!

Sau đó Taigo hỏi lại:

- Thế còn cậu? Cậu cũng đang điều ra vụ này à?

Dorai lắc đầu:

- Không hẳn.... chỉ là tôi.... đã hai lần bị hung thủ.... không, phải nói là bị nhóm hung thủ tấn công!

Taigo giãn mày ra, trông có vẻ ngạc nhiên:

- Cậu đã từng bị hung thủ tấn công đến tận hai lần à?

Dorai gật đầu:

- Đúng vậy! Tôi có thể khẳng định hung thủ gồm một nhóm người, trong đó có một tên cướp khí chính. Hắn có diện mạo khá giống anh.

- Giống tôi ư?

- Ừm! Hắn có dáng người cao ráo, mái tóc đỏ rực, nhọn và chỉa lên như anh vậy. Do hắn đeo mặt nạ nên tôi không thể xác định được hắn là ai.

Taigo gật gù đưa tay lên sờ cằm:

- Thế à… chẳng trách sao cậu lại nghi ngờ tôi!

Ngẫm nghĩ một lúc, Taigo lên tiếng nói với hai anh em:

- Chuyện thì tôi đã kể cho hai cậu rồi, có vẻ như chúng ta có chung một mục đích, cùng nhau hợp tác điều tra để làm rõ vụ việc này nào!

Đến đây, Kenji lên tiếng chen vào:

- Nhưng chẳng phải giải đấu đã kết thúc rồi sao, vậy thì liệu hung thủ có ra tay nữa không?

Nhắc lại mới nhớ, theo giả thuyết ban đầu, hung thủ tấn công lén là để các thi sinh không thể thi đấu được và rút khỏi trận đấu, nhưng trận đấu đã kết thúc, vậy thì hung thủ sẽ nhắm đến ai tiếp theo?

Taigo nghe vậy, cậu vội nói:

- Theo tôi nghĩ thì hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Ban đầu, chúng tôi cũng nghĩ hung thủ là một trong các thí sinh còn lại của giải đấu và muốn giành chức vô địch nên mới làm như vậy. Nhưng xem lại xem, trong trận bán kết, sau khi trận thi đấu của Dorai đã diễn ra, cậu nam sinh thi đấu với tôi vẫn bị tấn công lén và cướp khí. Cả tôi và cậu thì đều đang điều tra về việc này, vậy chẳng lẽ cậu nam sinh trong vòng chung kết kia tự tấn công mình sao? Chuyện đó là không thể. Từ đó suy ra, hung thủ nhắm đến các học sinh còn lại của giải đấu không phải vì muốn giành chức vô địch, mà là muốn chúng ta đi sai hướng điều tra ngay từ lúc đầu!

Nghe Taigo nói vậy, mọi người gật gù tỏ ra hiểu ý. Đúng là sau khi Dorai thắng trận đấu với Kanako, trận bán kết chỉ còn lại Taigo và cậu nam sinh kia, nhưng cậu ta vẫn bị tấn công, vậy thì hung thủ không phải là người muốn giành chức vô địch rồi, mà là muốn đánh lạc hướng điều tra của mọi người, muốn Dorai và mọi người nghĩ rằng hung thủ là một trong những thí sinh còn lại trong cuộc thi.

- Vậy ý của anh... mục đích chính của hung thủ là cướp khí và Arms, và việc này vẫn sẽ tiếp diễn?

Kenji lên tiếng hỏi.

Taigo gật đầu:

- Đúng vậy!

Và thế là hướng điều tra của mọi người bắt đầu đi theo một hướng khác, nghi ngờ của Dorai về Taigo đã được làm sáng tỏ. Không những vậy, Taigo có lời mời và Dorai, Kenji sẽ cùng hội học sinh điều tra vụ này để tìm ra hung thủ gây ra các vụ cướp khí và tấn công lén.


Khi cả ba bước ra khỏi phòng hội học sinh, Taigo đi về phía bên trái để về lớp của cậu lấy cặp sách ra về. Dorai và Kenji cũng vậy, cả hai đi về hướng ngược lại. Hoàng hôn dần buông xuống, mới gần sáu giờ nhưng bây giờ đang là tháng mười nên trời chóng tối, bên ngoài bầu trời đã nhuốm màu đen.

Hai anh em vừa đi vừa nói:

- Hóa ra anh ta cũng đang điều tra vụ này nii-sama nhỉ!

- Ừm.... nhưng nếu thế thì hung thủ thật sự là ai……. mục đích thật sự của hắn là gì.... vụ này càng ngày càng phức tạp ...

Vừa đi trên hành lang vừa trò chuyện với nhau về vụ việc, khi đến gần lớp của Dorai, bỗng có tiếng hét của một nữ sinh vang lên:

- Kyaaaaaaaaaaaaaaa........

Giọng cô gái nghe như rất hoảng sợ, nơi phát ra lại chính là lớp học 6S của Dorai.

Dorai và Kenji quay sang nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng và hiểu ý nhau rằng: "có chuyện chẳng lành".

Lớp học có hai lối ra vào: cửa ở phía trước và cửa ở phía gần cuối lớp học. Dorai và Kenji vội chạy đến cánh cửa gần chỗ hai anh em nhất, cánh cửa ở phía sau, mở ra và lao vào bên trong.

Khi lao vào bên trong, hai anh em nhìn lên phía trước của lớp học thì thấy một cô bạn nữ với bộ giáp và hai cây giáo rất to, dường như đây là cả bộ Arms của cô. Quả không hổ danh là học sinh lớp S, Arms của cô bạn này trông rất hoành tráng và đẹp.

Hatsuyuki Kotone

Quan trọng hơn, cô bạn này đang hoảng loạn và run sợ cái tên đứng ở trước mặt....... tên tóc đỏ đeo mặt nạ, hung thủ chính của những vụ tấn công lén và cướp khí.

Nhìn vào, chúng ta có thể đoán sơ được tình huống hiện tại. Tên đeo mặt nạ kia hẳn là sẽ tấn công cô bạn nữ này để cướp khí và Arms, còn cô bạn nữ thì dùng hết sức để chống trả lại. Trông cô khá mệt, hơi thở dồn dập, có vẻ như đang thất thế.

Khi nghe tiếng cửa mở, cô bạn nữ và tên đeo mặt nạ quay về phía cuối lớp nhìn thì thấy Dorai và Kenji.

Ngay khi vừa thấy, Dorai nhận ra hắn ngay. Cậu đã từng bị hắn tấn công hai lần nhưng không thành rồi bỏ chạy.

- Ngươi.....

Dorai nhau mày lại nhìn hắn và lên tiếng.

Tên này thấy Dorai, hắn tặc lưỡi một cái:

- Tsk.....

Thấy hai anh em Dorai, cô bạn nữ vội kêu lên ngay:

- Giú.... giúp tôi với..... hắn.... hắn....

Giọng của cô gái vừa run run, vừa ngắt quãng vì mệt.

Không nói gì nhiều thêm, Dorai nghiến răng và nắm tay lại, tạo Chaos bao quanh cánh tay cậu và lao đến đấm thẳng vào tên đeo mặt nạ.

- Tên khốn!!!

Khi Dorai lao đến, tên đeo mặt nạ xoay người lách sang một bên, hắn di chuyển khá nhanh và linh hoạt.

Dorai theo quán tính lao thẳng đến đấm vào tấm bảng.

"Rầm"

Sau khi tránh được cú đấm, Dorai chưa kịp phản công thì tên đeo mặt nạ nói với cô bạn nữ một câu rồi lướt ra ngoài lớp học:

- Hừ, hôm nay mày gặp may đấy!

Dứt câu, hắn lướt thật nhanh ra ngoài lớp học qua cửa trước và bỏ chạy theo hành lang.

Thấy vậy, Kenji phóng lên phía trước lớp học:

- Đứng lại!

Khi tóc đỏ chạy khỏi đó, cô bạn nữ thở mạnh vào cái rồi bỗng ngã quỵ xuống đất.

- Hộc….. hộc.......

"Bịch"

Thấy vậy, Dorai vội đến đỡ:

- Cậu không sao chứ?

Lúc này, cô bạn nữ từ từ thu hồi Arms lại, bộ giáp và cây giáo dài dần dần biến mất.

- Tớ.... tớ không sao..... chỉ là hơi mệt....

Khi bộ giáp được thu hồi hoàn toàn, Dorai nhìn lại thì thấy bộ đồng phục của cô là của bên Teria. Vậy là cô bạn này cũng từ Teria chuyển sang Sierra này học tạm.

Bỗng Kenji lên tiếng nói với Dorai:

- Nii-sama, chúng ta phải đuổi theo hắn!

Dorai quay sang Kenji rồi gật đầu, sau đó cậu đỡ cô bạn ngồi vào ghế và nói:

- Cậu không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng tôi phải đuổi theo tên kia, cậu ra về cẩn thận nhé!

- Ca.... cảm ơn...

Dorai gật đầu rồi vội chạy ra ngoài hành lang:

- Đi thôi Kenji!

Kenji chạy theo Dorai ra ngoài hành lang và đuổi theo tên đeo mặt nạ kia.

Khi hai anh em ra bên ngoài hành lang thì tên đeo mặt nạ đã chạy được một đoạn khá xa. Có vẻ như hắn cũng phải ngán khi đụng độ với Dorai.

- Đứng lại!

Dorai và Kenji chạy thật nhanh để đuổi theo tên đeo mặt nạ.

Đến chỗ cầu thang, tên đeo mặt nạ ngồi chổm xuống rồi bật một cái nhảy xuống thềm giữa hai tầng, rồi hắn bật nhảy thêm một cái nữa nhảy xuống tầng dưới.

Khi đuổi theo đến chỗ cầu thang, Dorai thì chống một tay lên thành cầu thang, xoay người một vòng rồi nhảy thẳng xuống tầng dưới như diễn viên Cascadeur. Kenji thì dưới chân xuất hiện một lớp băng như cái ván trượt tuyết, cậu trượt thẳng xuống cầu thang thật nhanh.

Sau khi xuống tầng dưới một cách ngoạn mục, cả hai anh em tiếp tục đuổi theo tên đeo mặt nạ kia trên hành lang.

Trong khi đuổi theo, Kenji quay sang hỏi Dorai:

- Nii-sama, anh biết hắn à?

Dorai gật đầu đáp lại:

- Hắn chính là người đã từng tấn công anh hai lần.

- Là hắn sao?

- Ừm!

Chạy đến một ngã rẽ, tên đeo mặt nạ rẽ vào đó trước, hai anh em Dorai và Kenji đuổi theo và rẽ vào sau.

Ngay khi rẽ vào, bỗng nhiên có vài cái bàn ghế bay thẳng đến hai anh em. Tên đeo mặt nạ kia sở hữu thuộc tính tâm linh, hẳn là chiêu thức “Apportation” và “Telekinesis” không còn xa lạ gì với hắn nữa. Dịch chuyển tức thời các đồ vật và di chuyển chúng ném về phía Dorai và Kenji để cản đường lại, tạo cơ hội cho hắn tẩu thoát.

Thấy vậy, cả hai vội đứng lại. Kenji lập tức đưa tay phải ra phía trước và hô to:

- Hyoukekkai no Kagami!

Một kết giới trong suốt được tạo ra, tuy không nhìn thấy nhưng khi những cái bàn ghế bay gần đến chỗ hai anh em, nó chạm phải một lớp gì đó trong suốt, chỗ va chạm hiện lên những hình lục giác như tổ ong rồi nhanh chóng biến mất.

“Choang.... choang..... choang.....”

Sau khi chặn được đống vật dụng lao tới tấp vào mình, Kenji bỏ kết giới. Cả hai anh em tiếp tục đuổi theo tên đeo mặt nạ, hắn đã chạy được thêm một đoạn khá xa.

Cảm thấy nếu cứ đuổi theo thế này thì sẽ không bắt kịp hắn, Dorai nghĩ rằng phải làm gì đó để chặn hắn lại. Thế là Dorai đưa tay phải về phía trước, trong khi vẫn đang chạy đuổi theo.

- Haaaa......

Một phân thân giống hệt Dorai, có hơi mờ một chút, lao thẳng ra và lướt nhanh đến đuổi theo tên mặt nạ. Phân thân này giống như là cái bóng của cậu, nó lướt đi chứ nó không chạy. Tốc độ của phân thân này khá nhanh, cứ như là được gắn tên lửa ở sau lưng vậy.

Tên mặt nạ để ý và quay về phía sau thì thấy phân thân của Dorai đang bay đến sau lưng, hắn vội đưa tay về phía sau và hô to:

- Apportation!

Một loạt những chiếc bàn ghế được dịch chuyển đến chắn sau lưng hắn, phân thân của Dorai bay đến va vào những chiếc bàn ghế này và phát nổ.

“Bùm....”

Những chiếc bàn ghế văng tứ tung cả lên trên hành lang, một vài cái văng ra khỏi cửa sổ, làm vỡ kính và rơi xuống đất.

Ngay sau đó, tên đeo mặt nạ bỗng lướt đến một cánh cửa lớp gần đó và mở ra rồi chạy vào.

Thấy vậy, Dorai và Kenji cũng chạy theo vào.

Bên trong lớp học này, một kẻ lạ mặt đang đứng ở phía gần cửa sổ. Cũng là đeo mặt nạ bướm, mặc áo choàng đen, nhưng không phải tên lúc nãy. Dáng người già dặn hơn, tóc đen, chải ngược ra phía sau.

- Hở?!

Dorai ngạc nhiên khi thấy người đeo mặt nạ đứng trước mặt hai anh em không phải là tên mà cả hai đuổi theo lúc nãy nữa. Nhìn ra cửa sổ phía sau lưng tên đeo mặt nạ đang đứng hiện giờ, Dorai thấy cửa sổ đang mở. Có vẻ như tên đeo mặt nạ tóc đỏ lúc nãy đã tẩu thoát bằng đường cửa sổ, còn đây là đồng bọn của hắn, mục đích là để ngáng đường cho tên tóc đỏ tẩu thoát chăng?

Tên đeo mặt nạ hiện giờ đứng rất nghiêm, dáng vẻ oai nguy, trông nguy hiểm hơn hẳn tên ban nãy.

Đứng nhìn hai anh em Dorai được vài giây, tên đeo mặt nạ lên tiếng:

- Hisayuu.... Dorai.....

Dorai khá ngạc nhiên khi tên này lại biết tên của mình, cậu nhau mày lại:

- Ông là ai, tại sao lại biết tên tôi?

Tên đeo mặt nạ không trả lời mà đáp lại bằng một tiếng “hừ”:

- Hừ!

Ngay sau đó, hắn đổi tư thế, cúi thấp người rồi lao thẳng đến Dorai với tốc độ chớp nhoáng và tung một cú đấm vào cậu. Tốc độ của hắn khá nhanh, nhanh hơn gấp đôi, gấp ba tên tóc đỏ vừa nãy. Tốc độ của tên hiện giờ phải ngang ngửa với Taigo, hẳn là không phải dạng vừa rồi.

Dorai lập tức hạ người xuống, cậu dự là sẽ nhảy lên tránh cú đấm, sau đó thì phản đòn, nhưng....

“Bang...”

Một tiếng “bang” nổ ra trong đầu của Dorai, khiến cậu cảm thấy choáng và không thể hành động theo suy nghĩ được.

Thấy Dorai sắp bị tên đeo mặt nạ đấm, Kenji vội đưa tay sang tạo kết giới chắn phía trước cho Dorai.

- Hyoukekkai no Kagami!

“Choang....”

Cú đấm của tên mặt nạ bị chặn lại bởi một kết giới trong suốt như lúc Kenji sử dụng để chặn mớ bàn ghế bay tự do khi nãy.

Tuy nhiên, Kenji đã hành động mà không nghĩ rằng tên đeo mặt nạ sẽ lợi dụng thời cơ này để tấn công cậu. Kenji tạo kết giới chắn cho Dorai, tức là hiện giờ cậu đang không phòng bị.

Thế là tên đeo mặt nạ lợi dụng thời cơ, hắn chuyển hướng quay sang Kenji và đưa tay phải lên:

- ......break......

Ngay sau đó, Kenji bỗng thấy khớp tay và khớp chân của cậu thật đau, chúng như bị gãy ra vậy.

- A.... ư......

Chân tay cậu bắt đầu xìu xuống, và rồi....

“Bụp”

Một cú đấm, nhưng không phải là từ tên đeo mặt nạ, mà là từ Dorai. Dorai đã lấy lại được ý thức và tung cú đấm vào tên đeo mặt nạ.

Tuy nhiên, hắn đã kịp giơ tay lên nắm lấy nắm đấm của của Dorai, tạo ra âm thanh “bụp”. Ngay sau đó, lợi dụng tay Dorai bị giữ, hắn tung một cú đá vào bụng cậu. Nhưng khi cú đá vừa chạm vào cơ thể của Dorai thì....

“Bùm”

Cơ thể Dorai phát nổ, một chiêu thức khá quen thuộc của cậu.

Tên đeo mặt nạ đã kịp nhanh chóng lướt ra từ vụ nổ, phản xạ hắn khá nhanh, hắn không nhận bất kì vết thương nào.

Dorai xuất hiện trở lại bên cạnh Kenji, cậu nói với Kenji trong khi mắt vẫn hướng về phía tên đeo mặt nạ:

- Lên thôi Kenji!

- Vâng!

Kenji đáp lại và cả hai cùng nhau lao đến tấn công tên mặt nạ cùng một lúc. Chiêu thức lúc nãy của tên đeo mặt nạ chỉ làm cho Kenji cảm thấy xương mình như bị gãy trong một thời gian ngắn thôi. Trong khi Dorai mua thời gian với hắn, Kenji đã dần hồi phục trở lại. Hầu hết các chiêu thức tâm linh chỉ là ảo giác trong một khoảng thời gian mà thôi.

Thấy cả hai lao lên cùng một lúc, tên mặt nạ không phản ứng mà đứng yên lẩm bẩm gì đó, trông khá nguy hiểm.

Khi hai anh em vừa lao đến và dự là sẽ đấm vào hắn thì.....

“Phụt....”

Một làn khói mù mịt tỏa ra, khiến tầm nhìn của cả hai chỉ toàn là khói.

- Khặc khặc...

- Khụ khụ.... lại là một chiêu tẩu thoát....

...

Sau khi lấy lại được tầm nhìn, dĩ nhiên tên đeo mặt nạ không còn ở đó nữa, nhưng một điều khiến hai anh em vô cùng ngạc nhiên. Đó chính là....

- Hở???!!!

- Hả???!!!

Trước mặt Dorai hiện giờ là một Dorai, còn trước mặt Kenji hiện giờ là.... một Kenji.

- Ơ.... sao mình lại ở trước mặt mình thế này.... còn nii-sama đâu rồi?

Kenji quay qua lại thì không thấy Dorai đâu cả, trong phòng chỉ có cậu và “Kenji” đang đứng trước mặt mà thôi.

Dorai cũng vậy, cậu không thấy Kenji đâu mà chỉ thấy trước mặt mình là chính mình.

- Cái gì thế này, sao lại......

Cả hai nhìn nhau một hồi thì bỗng như phát hiện ra điều gì đó, Dorai và Kenji tự nhìn lại bản thân mình thì phát hiện ra rằng.....

- Hở.... cơ thể này.... của nii-sama?

- Cái gì thế này?

Phải, Dorai hiện tại đang ở trong cơ thể của Kenji, còn Kenji thì đang ở trong cơ thể của Dorai. Nói ngắn gọn hơn, cả hai đã bị hoán đổi cơ thể với nhau.

- Nii... nii-sama?

- Kenji?

Cả hai rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng đã bị hoán đổi cơ thể với nhau.

- Sao... sao em lại ở trong cơ thể của nii-sama thế này..... còn nii-sama thì lại trong cơ thể của em...

- Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy???

Và thế là cuộc sống của hai anh em Dorai và Kenji bắt đầu náo loạn.


Sau sự việc, Dorai và Kenji trở về nhà để gia đình không lo lắng. Dĩ nhiên hai anh em không nói cho ba mẹ biết vì không muốn họ lo lắng. Dorai thì ở trong cơ thể của Kenji, còn Kenji thì ở trong cơ thể của Dorai, chuyện kì lạ này rốt cuộc là như thế nào?

Cả hai anh em suy nghĩ mãi nhưng không thể hiểu được, đành đợi ngày mai đến trường bàn với Taigo vậy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, hai anh em Dorai và Kenji đến trường như mọi ngày. Tuy nhiên, cả hai đang ở trong cơ thể của người kia mà không hiểu nguyên nhân tại sao.

Hôm nay, hai anh em đến sớm hơn hẳn mọi ngày, mục đích là để gặp Taigo và nói về sự việc kì lạ này, cũng như bàn về sự xuất hiện của tên hung thủ vào ngày hôm qua, lúc hai anh em từ phòng hội học sinh trở về lớp của Dorai.


Đến phòng hội học sinh, Dorai gõ cửa.

"Cộc cộc cộc"

- Ai đấy, vào đi!

Giọng của Taigo từ bên trong phòng vang ra.

Thế là hai anh em mở cửa đi vào bên trong.

Sau khi cả hai vào và đóng cánh cửa lại, Taigo đang ngồi xem một số giấy tờ ở chiếc ghế hội trưởng ngước lên nhìn:

- Ồ, thì ra là hai cậu à!

Trong phòng bây giờ chỉ có một mình Taigo, do còn sớm nên chưa có thành viên nào trong hội học sinh đến cả, bên Teria lẫn Sierra.

Taigo đặt tờ giấy đang cầm trên tay lên đống giấy tờ trên bàn rồi đứng khỏi ghế, đi đến cái bàn to ở giữa phòng, kéo một cái ghế ra rồi ngồi vào.

- Hai cậu ngồi đi! Mới sáng sớm mà hai cậu đến đây hẳn là có việc quan trọng nhỉ!

Dĩ nhiên là Taigo chưa biết chuyện Dorai và Kenji bị hoán đổi cơ thể, cũng như việc cướp khí lại xém tí nữa xảy ra ngay trong học viện, may là Dorai và Kenji đến ngăn chặn kịp thời. Hôm qua sau khi trở về lớp từ phòng hội học sinh, Taigo đã thu dọn và ra về.

Dorai và Kenji đến kéo hai cái ghế ở phía đối diện Taigo rồi ngồi vào.

- Ưm.... chuyện là......

Thế là Dorai, hiện tại đang bên trong cơ thể của Kenji, kể lại các sự việc xảy ra vào hôm qua cho Taigo nghe.

...

...

Sau khi nghe Dorai kể, Taigo nhíu mày lại, khoanh hai tay và bắt chéo chân với nhau:

- Vậy là hung thủ đã xuất hiện tại học viện vào ngày hôm qua. Sau khi chạm mặt với một tên đồng bọn, hai cậu đã bị hoán đổi cơ thể mà không rõ lí do?

Dorai gật đầu:

- ......ừm......

- Vậy người đang nói chuyện là Dorai, còn đây là Kenji?

Taigo lần lượt chỉ vào cả hai để xác nhận lại.

Kenji, hiện đang trong cơ thể của Dorai, gật đầu đáp:

- Em là Kenji đây..... còn nii-sama thì đang ở cơ thể của em.....

Nghe vậy, Taigo đưa tay lên cằm, đảo mắt vài vòng suy nghĩ:

- Hmmm...... chuyện này rắc rối nhỉ. Theo như những gì tôi biết thì việc hoán đổi cơ thể như thế này có liên quan đến một cấm thuật của thuộc tính tâm linh. Cấm thuật này sẽ chuyển hoá năng lượng, cũng như kí ức và toàn bộ thông tin của người này sang người kia và ngược lại. Trường hợp của hai cậu có lẽ đã bị dính phải cấm thuật này rồi!

Nghe đến đây, Dorai nhớ lại tên đồng bọn tóc đen hôm qua mà hai anh em chạm mặt, hắn cũng mang thuộc tính tâm linh.

- Đúng rồi, lão hôm qua bọn tôi chạm mặt cũng mang thuộc tính tâm linh. Trước lúc tẩu thoát, lão có niệm cái gì đó rồi để lại một làn khói. Sau đó thì chúng tôi nhận ra cơ thể đã bị hoán đổi với nhau.

Taigo gật gật:

- Có khả năng hắn là người đã hoán đổi hai cậu. Nhưng.....

Bỗng Taigo ngập ngừng:

- Nếu hắn biết sử dụng cấm thuật như vậy..... thì hẳn không phải dạng vừa rồi!

- Nhưng hắn làm vậy với mục đích gì chứ?

Taigo đưa tay lên xoa cằm một lúc rồi đáp:

- Hmm.... tôi nghĩ mục đích của hắn là.... cướp khí của hai cậu!

Nghe Taigo nói vậy, Dorai và Kenji đều tỏ ra ngạc nhiên.

Taigo bắt đầu giải thích:

- Từ lúc bị hoán đổi cơ thể, có phải hai cậu cảm thấy khó điều khiển được sức mạnh của mình không?

Nghe Taigo nói vậy, Kenji nghĩ lại và gật gù:

- Hmmm... đúng là vậy. Em vốn dĩ sở hữu thuộc tính phong, lôi và băng. Giờ đây vào cơ thể của nii-sama, em khá khó để điều khiển được Chaos.

- Chính nó! Hung thủ muốn lợi dụng việc hai cậu không quen trong cơ thể người kia để hành động ra tay và cướp khí.

Dorai ngồi gật gù:

- Đúng là vậy nhỉ....

Dorai ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói;

- Vậy chúng tôi phải làm như thế nào mới có thể trở về lại được như cũ?

Taigo bỏ chân đang bắt chéo xuống, đặt hai tay lên bàn và đáp lại:

- Việc này thì...... tôi cũng không rõ. Nhưng theo tôi biết thì cũng chính cấm thuật đó sẽ đưa hai người trở lại bình thường. Tôi lại không quen nhiều người sở hữu thuộc tính tâm linh cho lắm..... Cậu thử tìm và nhờ người quen nào sở hữu thuộc tính tâm linh xem họ có cách nào không?

Nghe nhắc đến người quen sở hữu thuộc tính tâm linh, Dorai chợt nhớ ngay đến Kanako. Dạo này cả hai cũng thường nói chuyện với nhau hơn lúc trước.

- Cô bạn ngồi cạnh tôi trong lớp sở hữu thuộc tính tâm linh, để tôi thử nói chuyện với cô ta xem.

Nhớ lại việc mình đang ở trong cơ thể của Kenji, Dorai quay sang nói với Kenji:

- Kenji, lát nữa vào lớp em hẹn với Kanako giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ bàn về chuyện này nhé.

Dĩ nhiên khi hoán đổi cơ thể, Dorai sẽ phải vào lớp của Kenji, còn Kenji phải vào lớp của Dorai. Mọi chuyện có vẻ khá rắc rối.

- Vâng, em hiểu rồi!

Taigo phía đối diện lên tiếng hỏi:

- Kanako? Đó chẳng phải là cô bạn Yamaguchi đứng nhất bên Sierra, và hôm trước bị cậu đánh bại trong trận bán kết đấy sao?

Dorai gật đầu:

- Là cô ấy đấy. Cô ấy sở hữu thuộc tính tâm linh, nên tôi nghĩ là sẽ hỏi cô ấy thử xem.

Taigo đưa tay lên cằm:

- Hmm.... vậy tí nữa tôi cũng sẽ đến để nói chuyện cùng cô ấy.

Bỗng tiếng cánh cửa mở và giọng nói vang lên:

- Hội trưởng, chúng ta họp buổi sáng thôi!

Đó là Sakai, Kirin, Irène và các thành viên trong hội học sinh bên Sierra. Có lẽ đã đến lúc hội học sinh họp vào buổi sáng.

Khi vừa thấy Dorai và Kenji, Kirin lên tiếng ngay:

- Ủa, hai anh em nhà Hisayuu đây mà!

Thấy vậy, Dorai vội quay sang nói với Taigo:

- Vậy có gì chúng ta sẽ tiếp tục bàn sau!

- Ừm, hai cậu cẩn thận nhé!

Taigo gật đầu và giơ nhẹ một tay lên để chào hai anh em.

Dorai và Kenji đứng lên, cả hai ra khỏi phòng hội học sinh để Taigo bắt đầu cuộc họp buổi sáng.

Khi hai anh em đi ra bên ngoài và đóng cửa lại, họ nghe được giọng của Kirin từ bên trong vang lên:

- Nè nè... hai cậu lúc nãy đến đây làm gì vậy?

Và sau đó là giọng của Irène:

- Lo bắt đầu họp đi, nhiều chuyện quá!

Chuyện thường ngày xảy ra ở hội học sinh, không có gì xa lạ với tính cách của Kirin cả.

Thế là hai anh em Dorai người này về lớp của người kia để bắt đầu ngày học.


Vào lớp của Dorai, Kenji có một cảm giác xa lạ. Hiện giờ Kenji đang bên trong cơ thể của Dorai, nên cậu phải vào lớp 6S, còn Dorai thì vào lớp của Kenji.

Kenji nhớ lại lời Dorai nói lúc nãy, rằng chỗ ngồi của cậu ở dãy cuối, gần cửa sổ, bên cạnh Kanako. Kenji đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi đó thì thấy Kanako đang ngồi bên cạnh, thế là cậu chắc rằng đó chính là chỗ của Dorai.

Sau khi đến và ổn định chỗ ngồi, Kenji nhìn sang thì thấy Kanako đang cầm quyển sách trên tay và đọc, khuôn mặt vẫn lạnh như ngày nào. Dù biết Kanako ít giao tiếp do ngại, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi sợ khi bắt chuyện với Kanako. Khuôn mặt của cô quá lạnh và nghiêm túc, bảo sao các học sinh bên Sierra nói cô chảnh và kì thị cô.

- A.... anou..... Yamaguchi-senpai....

Kenji lên tiếng gọi Kanako.

Kanako quay sang, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên:

- Hửm? Sao... hôm nay cậu gọi tôi kì vậy?

Kenji chợt nhớ lại cậu đang là Dorai, nhưng trước sau gì Kanako cũng biết chuyện này, nên cậu nói thẳng luôn:

- Ettou.... có một vài chuyện rắc rối nên mới vậy. Giờ nghỉ trưa senpai ra khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung này để nói chuyện với em được không?

- Ơ... ư.... ừm.....

Kanako gật đầu trong khi vẫn không khỏi bất ngờ. Cô không hiểu tại sao hôm nay Dorai lại xưng hô kì lạ như vậy. Cả biểu hiện nữa, Dorai không bao giờ vừa cười nhẹ, vừa gãi đầu như người đang ở trước mắt cô.

"Reng reng reng reng reng......."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học. Hai phút sau, thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên của ngày.

Advertisement