Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 7: Phá tà đại kiếm – Baou

Tại tầng ba của một toà nhà bỏ hoang ở Layden, một cuộc giao dịch đang diễn ra. Toà nhà này lúc trước chỉ vừa mới tráng xi măng xong, chưa kịp lắp kính hay quét vôi thì công trình bị dừng lại, do đó toà nhà này chỉ toàn là tường xi măng mà thôi.

Shizuha đang đứng đối diện với một nhóm người, vẻ mặt nghiêm trọng, trên tay cô là “Phá tà đại kiếm”. Nhóm người này chính là nhóm chuyên đi cướp các món vũ khí của Rafael từ những người đi săn mà Akimi nhắc đến, tên mặc áo choàng đứng đầu kia chính là tên cầm đầu băng nhóm này.

Shizuha giữ vẻ mặt nghiêm túc, cô cầm “Phá tà đại kiếm” và giơ ngang ra phía trước:

- Ta đã lấy “Phá tà đại kiếm” theo như lời của ngươi rồi đây, giờ thì trả lại “Tử thần đại liêm” cho ta mau!

Tên cầm đầu nhìn thanh kiếm mà Shizuha đang cầm trên tay, hắn quan sát kĩ lưỡng một lúc rồi nhoẻn miệng cười:

- Đúng là “Phá tà đại kiếm” của Rafael, không ngờ cô em lại tìm ra được nó, ta có lời khen cho cô em đấy!

- Đừng nhiều lời, ta lấy “Phá tà đại kiếm” cũng chỉ để đổi lại “Tử thần đại liêm” của cha ta mà thôi, đồ hèn hạ! Trao đổi xong rồi thì ta và ngươi không còn việc gì liên quan đến nhau nữa.

Đến đây, tên cầm đầu cười nham hiểm, hắn đưa hai tay ra và cười như đã tính từ trước:

- Cô em nghĩ rằng ta sẽ trả lại cho cô em “Tử thần đại liêm” dễ dàng như vậy sao?

Shizuha giật mình khi cảm thấy rằng tên này bắt đầu không thực hiện theo giao kèo lúc trước:

- Ý ngươi là sao?

- Cô em chẳng qua chỉ là một quân cờ mà ta sử dụng để giúp lấy “Phá tà đại kiếm” chứ còn gì nữa. Giờ thì... “Trọng lực phủ”, “Tử thần đại liêm”!

Tên cầm đầu giơ hai tay ra phía trước. Sau lời hô, cây rìu và cây lưỡi hái xuất hiện trong lòng ban tay của hắn, mỗi thứ một bên.

Shizuha lập tức bước lùi một chân ra phía sau, cả người lâm vào ngay tư thế phòng thủ:

- Ngươi....

- Ta biết cô em sẽ không dễ dàng gì giao “Phá tà đại kiếm” cho ta mà không lấy lại được “Tử thần đại liêm”, nên chỉ còn cách dùng phương pháp cưỡng chế thôi!

Biết rằng mình đã bị lợi dụng, Shizuha vô cùng giận dữ, cô vội quay ngay ra phía sau định bỏ chạy cùng “Phá tà đại kiếm” thì chợt dừng lại ngay khi vừa bước được một bước.

Phía sau, những tên đồng bọn đã đến và vây quanh Shizuha từ lúc nào, cô đã quá bất cẩn khi nghĩ rằng tên cầm đầu sẽ thực hiện cuộc trao đổi như lời hắn đã nói trước đây.

- Chết tiệt!

- Nếu cô em không muốn đau thì hãy ngoan ngoãn giao nộp “Phá tà đại kiếm” cho ta đi, hê hê hê!

Shizuha tức tối quay lại quát:

- Còn lâu, ta sẽ không bao giờ giao “Phá tà đại kiếm” cho ngươi khi chưa lấy được “Tử thần đại liêm”!

To mồm như vậy chứ thật sự hiện tại Shizuha đang lâm vào thế bí. Phía trước và phía sau đã bị bao vây, một mình cô cùng với "Phá tà đại kiếm" không thể nào chống lại cả đám mấy tên này được. Mặt khác, tên cầm đầu lại đang có "Trọng lực phủ" và "Tử thần đại liêm" trong tay nữa.

- Thế à! Xem chừng đàm phán bằng miệng không được rồi, chúng ta chuyển sang đàm phán bằng tay chân vậy. Lên thôi anh em!

Tên cầm đầu phất tay ra lệnh, những tên đồng bọn từ hai phía lao đến tấn công Shizuha để cướp lấy "Phá tà đại kiếm" từ cô.

Không dừng lại ở đó, tên cầm đầu cũng ném luôn "Tử thần đại liêm" và "Trọng lực phủ" về phía trước:

- Dreadscythe, Grarl, tấn công cô ta cho ta!

"Tử thần đại liêm" thì biến thành một con quỷ với cây lưỡi hái trên tay, "Trọng lực phủ" thì biến thành một con bò sát hình người với cây rìu nặng nề.

- Gư....

Shizuha không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng chống cự với cả đám, cô không thể ném "Phá tà đại kiếm" ra để triệu hồi tinh linh bên trong nó, bởi lẽ nếu làm như thế sẽ dễ dàng bị Grarl và Dreadscythe hạ, rồi "Phá tà đại kiếm" sẽ lọt vào tay tên cầm đầu ngay. Việc duy nhất Shizuha có thể làm bây giờ là cố giữ "Phá tà đại kiếm" trên tay và mở đường máu chạy khỏi đây thôi.

“Keng keng keng keng.....”

Những tên đồng bọn cứ liên tục lao đến và tấn công Shizuha, nhưng cô đỡ được hầu hết các đòn đánh bằng "Phá tà đại kiếm" và hất chúng ra sau. Những tên này cũng không mạnh mẽ gì lắm, vũ khí của chúng cũng chỉ là đồ bình thường, không phải Arms cũng chẳng phải Artifact. Tuy nhiên, thứ khiến Shizuha khó đối phó nhất là Dreadscyther và Grarl, hai con tinh linh được gọi ra từ "Tử thần đại liêm" và "Trọng lực phủ".

- Dreadscythe!

Shizuha gọi Dreadscythe, nhưng nó vẫn không nghe và cứ tấn công cô. Chuyện này cũng dễ hiểu, các món vũ khí của Rafael lọt vào tay ai thì tinh linh bên trong món vũ khí đó sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó. Dù rằng lúc trước Shizuha có sở hữu Dreadscythe đi nữa, nhưng bây giờ "Tử thần đại liêm" vào trong tay tên cầm đầu thì Dreadscythe cũng thuộc quyền sở hữu của hắn và chỉ nghe theo lời của hắn mà thôi, đó là nguyên lý cơ bản của tám món vũ khí mà Rafael đã tạo ra.

Chiến đấu một lúc, Shizuha dần xuống sức. Trong một phút bất cẩn...

“Roẹt...”

Shizuha né được nhát chém từ một tên trong nhóm bọn kia, nhưng không tránh được hoàn toàn. Thanh kiếm của hắn xượt ngang qua bắp tay phải của cô và để lại một đường rách, máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương đó.

- Ư.... gư....

Shizuha dùng tay trái ôm lấy bắp tay phải, trông cô khá là đau.

“Rầm”

Shizuha cố xoay người sang một bên để tránh đòn tấn công từ Grarl với cây rìu nặng nề của nó, nhưng sau đó thì...

- Hê hê hê, là do cô em tự muốn thế đấy nhé!

Dreadscythe lướt đến trước mặt và giơ cây lưỡi hái lên dự là sẽ chém vào Shizuha ngay khi cô vừa xoay người né được Grarl.

- Gư...

Trong thoáng chốc, Shizuha không biết phản ứng như thế nào, tưởng rằng sẽ lãnh trọn nhát chém từ Dreadscythe thì...

- Hây....!!

“Keng”

Một bóng người xuất hiện từ dưới lên mép của ô cửa sổ chưa được gắn kính của toà nhà, sau đó lướt ngay đến chắn nhát chém từ cây lưỡi hái của Dreadscythe bằng một thanh kiếm to, rồi bế Shizuha lên bằng tay còn lại và nhảy sang một khu đất trống phía sau.

- Hơ.... ngươi....

Shizuha tròn mắt ngạc nhiên trong lúc được bế nhảy đi khỏi đó. Phải, đó chính là Dorai, trong tay cậu là Durandal.

Đáp xuống đất và thả Shizuha xuống, Dorai lên tiếng hỏi thăm ngay trong khi tên cầm đầu và đám đồng bọn vẫn ngơ ngác không biết cậu là ai.

- Em không sao chứ, Mikami?

- Ngươi... tại sao ngươi....

Shizuha vẫn chưa khỏi bất ngờ với sự xuất hiện của Dorai tại nơi này thì tên cầm đầu nhăn mặt nói lớn:

- Thằng oắt nào đây?

Lúc này, từ phía cầu thang, mọi người lần lượt chạy từ dưới lên, gồm Akimi, Kenji, Stella, Eri, Miwa, Koyori và Kotone.

Vừa chạy đến chỗ của Dorai và Shizuha, Miwa vừa lên tiếng trong sự lo lắng:

- Shizuha, em không sao chứ?

Shizuha bất ngờ hơn khi thấy mọi người lần lượt xuất hiện:

- Miwa nee-chan? Và cả mọi người nữa?!

Tên cầm đầu càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy mọi người lần lượt xuất hiện:

- Cái gì đây, tiếp viện à!

Sau khi chạy đến gần Dorai và Shizuha, Akimi quay sang nhìn tên cầm đầu và đồng bọn của hắn thì cô chợt kêu lên:

- Bọn chúng... chính là bọn chúng! Tên kia là tên đã lấy "Trọng lực phủ" của bố tôi!

Mọi người hướng ngay ánh nhìn về phía tên cầm đầu, tên này nhìn đã biết là hạng côn đồ cắc cớ.

Thấy Akimi, tên cầm đầu cười khẩy nói:

- À... là cô à! Đúng lúc lắm, ta cũng định tìm cô để lấy luôn "Lưu tinh cung" sau khi lấy được "Phá tà đại kiếm" từ con bé kia đấy, giờ cô tự dẫn xác đến đây rồi thì càng tiện cho ta vậy!

- Hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể sao? Mọi người ở đây sẽ tóm cả bọn các người cho xem!

Akimi vừa nói vừa dang tay về phía Dorai và mọi người.

Tên cầm đầu nghoẹo cổ nhìn khinh thường:

- Chỉ với vài đứa con nít mà đòi làm anh hùng à! Được thôi, thích thì ta chiều vậy, lên thôi! Grarl, Dreadscythe, tấn công bọn chúng cho ta! Hôm nay nhất định phải lấy được "Phá tà đại kiếm" và "Lưu tinh cung" luôn một thể!

Nhận lệnh của tên cầm đầu, cả bọn cùng với Grarl và Dreadscythe bắt đầu lao đến tấn công Dorai và mọi người.

Thấy không thể không đánh nhau, Dorai và mọi người cùng nhau lao lên chiến đấu với bọn kia, ai cũng gọi Artifact và Arms ra cả.

Miwa thì nán lại nói với Shizuha vài câu:

- Shizuha, em bị thương rồi này!

- Em không sao, Miwa nee-chan, chỉ là một vết xước thôi mà!

Tuy nói vậy nhưng tay trái của Shizuha vẫn đang ôm lấy vết thương, mặt cô nhăn nhó tỏ ra đau lắm, tay phải run run cầm "Phá tà đại kiếm" không vững nữa cơ mà.

- Sau khi mọi chuyện kết thúc, em phải giải thích cho chị toàn bộ mọi chuyện đấy! Bây giờ thì chị phải đối phó với đám kia đây!

Dứt câu, Miwa cũng gọi Longinus ra và lao lên tham chiến cùng mọi người.

Nói là chiến đấu vậy thôi, chứ đám kia dù số lượng khá đông nhưng toàn đồ bở, bị Dorai, Kenji và các cô gái hành cho tơi tả.

Sau khi gọi Caduceus ra, Stella giơ cao lên và hô to:

- Eclipse!

Một loạt các vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân những tên kia. Khi chúng vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì thì những tia Luminous từ trên bắn xuống, đâm thẳng vào chúng, lấy tâm của các vòng tròn kia làm đích.

“Chíu chíu chíu chíu chíu....”

- Aaaaaa....

Tiếng la hét của bọn kia vang lên inh ỏi. Dù sao bọn chúng chỉ là dân quèn với vũ khí chay, làm sao sánh được với dân chơi thứ thiệt cơ chứ.

Eri thì cầm Failnaught và giương ra, nạp vào một mũi tên điện rồi bắn ra. Mũi tên điện rời khỏi nòng, nó toả ra thành một loạt các mũi tên điện khác đâm vào bọn kia.

“Phập phập phập phập phập phập....”

Các mũi tên điện nổ tung ngay khi đâm vào và hất những tên kia lăn quay ra đất.

Kotone thì ném một trong hai cây thương của cô về phía trước. Cây thương cắm xuống đất, tạo ra một vết nứt chạy theo đường thẳng đến dưới chân những tên kia. Từ bên dưới, một màn mỏng ánh sáng trồi lên như bức tường, hất bay những tên đang đứng trên rãnh đất nứt đó. Những tên gần bức tường ánh sáng kia cũng bị chói và mất tầm nhìn trong vài giây.

Miwa thì xoay Longinus vài vòng rồi cắm đầu nó xuống đất. Từ chỗ tiếp xúc của Longinus với mặt đất, hàng loạt các tia Astral túa ra, đâm vào và hất văng những tên kia.

Dorai thì lao đến solo với Dreadscythe. Với cậu thì con tinh linh này chả là cái móng tay gì cả. Tuy nhiên, có một thứ làm cậu khá khó chịu, đó là khi Dreadscythe dính đòn, nó biến trở lại thành "Tử thần đại liêm", sau đó vài giây thì lại biến thành Dreadscythe, cứ như hồi sinh tức thì vậy. Cứ thế, Dorai không biết phải làm cách nào để hạ được nó hoàn toàn.

Kenji cũng chiến Grarl, cậu có lợi thế về tốc độ hơn Grarl với câu rìu nặng trĩu của nó. Tuy nhiên, điện của cậu không gây sát thương được cho Grarl, bởi lẽ nó thuộc tính thổ, Kenji chỉ có thể sử dụng băng hoặc phong. Con tinh linh này cũng khá là trâu, cơ thể nó cứng như đá, bị Moralltach chém vào mà không hề hấn gì cả, quả là tinh linh của Rafael có khác.

Thấy đồng bọn bị nhóm của Dorai xử một cách dễ dàng, tên cầm đầu há hốc mồm:

- Cái.... cái gì thế này?! Sao bọn chúng lại mạnh như thế chứ?

Vừa dứt câu thì hắn phải xoay người để tránh mũi tên từ Akimi.

“Vèo.... phập....”

Mũi tên bay ngang qua mặt hắn và cắm xuống đất rồi biến mất.

- Cô...

Tên cầm đầu nhìn Akimi với vẻ tức tối, hắn không nghĩ rằng cô lại tìm được đồng minh mạnh đến vậy.

- Hôm nay là ngày tàn của băng nhóm ngươi rồi, tên ăn cướp kia!

Akimi vừa nói vừa giương "Lưu tinh cung" lên nạp một mũi tên bằng khí của mình vào và định bắn ra thì...

“Pằng”

Akimi phải vội bỏ dây cung và né viên đạn từ tên cầm đầu. Phải, trên tay hắn hiện đang là một cây súng lục. Tên này thực ra chả có sức mạnh gì cả, hắn chỉ dựa vào các món vũ khí của Rafael mà hắn cướp được, hoặc chơi bẩn như súng mà thôi.

- Hờ... cô nghĩ rằng có thể hạ ta dễ dàng như vậy sao?

- Ngươi.... đồ bẩn thỉu, rác rưởi!

Akimi vừa chửi vừa lướt đi tránh những viên đạn, cô không có cơ hội để phản công lại.

...

Trong lúc mọi người đang bận chiến đấu thì Shizuha đang đứng ở phía sau, trên tay phải cô là "Phá tà đại kiếm". Vết thương trên bắp tay phải vẫn còn đang chảy máu, hẳn là đau lắm.

Shizuha đang đứng sau quan sát mọi người ra sức đánh bại băng nhóm kia giúp mình mà không để ý phía sau thì bỗng nhiên....

“Vụt.... bốp.... pặc....”

Từ phía sau, một bóng người lướt đến và giáng một đòn mạnh vào lưng Shizuha.

- Ưaaaaaaaaaa......

Cú tấn công quá bất ngờ từ phía sau, Shizuha không kịp trở tay, cô lãnh trọn đòn và ngã quỵ xuống.

Không dừng lại ở đó, tranh thủ lúc Shizuha đang đau đớn, người này chộp lấy "Phá tà đại kiếm" từ tay Shizuha rồi nhảy phắt ra một khu trống bên trái.

- Shizuha!

- Mikami!

Miwa và Dorai quay ra sau khi nghe tiếng của Shizuha kêu lên trong đau đớn.

Koyori vội chạy đến đỡ Shizuha lên:

- Mikami-san, chị không sao chứ?

- Ư.... gư....

Trông Shizuha có vẻ đau đớn lắm khi dính phải đòn vừa rồi.

Dorai và mọi người quay sang nhìn người vừa tấn công Shizuha và cướp "Phá tà đại kiếm" đi thì cả bọn chợt bất ngờ. Đó không phải là người trong băng nhóm của tên kia, cũng không phải người quen của Dorai, mà chính là.... cô gái đeo mặt nạ bướm thuộc tổ chức Zefra mà trước đây đã gây không ít rắc rối cho mọi người.

- Cô.....

Tên cầm đầu và đồng bọn của hắn cũng vậy, cả đám ngạc nhiền nhìn cô gái đeo mặt nạ mà  không biết là ai.

Dorai vung tay nói với Koyori:

- Koyori, em đưa Mikami đến nơi an toàn đi!

- Vâng, Dorai-senpai!

Koyori đáp lại Dorai, sau đó thì dìu Mikami ra sau một cây cột và nấp ở đó.

Hiện tại, đám côn đồ thì đang nhìn cô gái đeo mặt nạ với vẻ ngạc nhiên, còn Dorai, Kenji và các cô gái thì nhìn cô gái đeo mặt nạ với thái độ không thân thiện, chỉ có Akimi là vẫn chưa biết cô ta là ai.

Cô gái đeo mặt nạ đã cướp được “Phá tà đại kiếm” từ tay của Shizuha, nhưng nhìn vào vẻ ngạc nhiên của tên cầm đầu và người của hắn, Dorai có thể biết rằng cô không lấy cho hắn. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện luôn là một điều không hay đối với Dorai và mọi người, bởi lẽ mục đích của cô luôn chỉ có một mà thôi, đó là lấy mạng Dorai.

Cô gái đeo mặt nạ giơ ngang "Phá tà đại kiếm" lên ngang ngực rồi nhìn xuống và tự nói:

- Hmm…. hóa ra đây là "Phá tà đại kiếm", một trong tám món bảo khí của Rafael đây sao? Tuy ta không quan tâm lắm nhưng….

Nói đến đây, cô gái đeo mặt nạ bỗng đưa tay trái lên, nghiêng lòng bàn tay vào "Phá tà đại kiếm", rồi sau đó như truyền khí bóng tối vào nó vậy.

“Xì…. xì….. xì…..”

Chính xác là cô đang chuyển khí của mình vào "Phá tà đại kiếm". Do thuộc tính của cô và "Phá tà đại kiếm" đều là bóng tối nên "Phá tà đại kiếm" hấp thụ khí của cô rất nhanh. Và rồi, sau vài giây, cô gái đeo mặt nạ dừng việc truyền khí lại. Tuy nhiên, hiện giờ, một luồng khí bóng tối rất đáng sợ đang bao quanh "Phá tà đại kiếm".

- Cô… cô định làm gì với "Phá tà đại kiếm"?

Tên cầm đầu nhóm kia lên tiếng hỏi cô gái đeo mặt nạ.

- Không liên quan đến ngươi!

Cô gái đeo mặt nạ trả lời mà không thèm nhìn vào tên cầm đầu. Sau đó, cô ném "Phá tà đại kiếm" về phía trước rồi chỉ tay vào Dorai:

- Hãy lấy mạng tên Hisayuu Dorai kia cho ta!

"Phá tà đại kiếm" được ném về phía trước, nó biến thành một con quỷ màu tím trông rất đáng sợ, trên tay nó là thanh kiếm giống hệt "Phá tà đại kiếm" bản thể của nó. Đây chính là Baou, con tinh linh được Rafael đưa vào trong "Phá tà đại kiếm".

Baou

“Phì…. phì….”

Có thể cảm nhận được một luồng khí bóng tối rất lớn tỏa ra từ Baou. Sau khi xuất hiện, Baou dần dần tiến đến chỗ Dorai. Nó chỉ nhắm đến Dorai mà không cần biết ai khác cả.

“Vụt….. Rầm….”

Baou bất chợt phóng đến và chém mạnh vào người Dorai. Tuy nhiên, Dorai đã nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, thanh kiếm của Baou đập mạnh xuống đất, gây nên một trận chấn động nhẹ.

Thấy vậy, cô gái đeo mặt nạ nhếch mép cười khẩy, sau đó thì nhanh chóng phóng ra bên ngoài bằng đường cửa sổ chưa được lắp kính rồi đi khỏi đó.

- Hôm nay ta không đến để đối đầu với ngươi, khi nào có lệnh từ nữ hoàng rồi ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ thôi!

- Ê này, đứng lại!

Eri định đuổi theo nhưng không kịp, khi cô thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì không thấy bóng dáng cô gái đeo mặt nạ đâu nữa.

Lúc này, thấy Baou tấn công Dorai, tên cầm đầu nhóm kia bắt đầu hớn hở lên:

- Ô… hê hê hê… chúng ta vừa được giúp đấy! Anh em, xông lên nào!

Quả thật, tuy rằng cô gái đeo mặt nạ không hề có ý giúp bọn chúng, nhưng việc cô làm đã tiếp tay cho bọn kia làm khó dễ nhóm của Dorai. Baou không hề để ý đến tên cầm đầu và đồng bọn của hắn, chỉ chú ý đến Dorai mà thôi. Dĩ nhiên, Baou sẽ loại bỏ những ai cản đường nó.

Sau lời hô của tên cầm đầu, đồng bọn của hắn lấy lại tinh thần và lao đến tấn công nhóm của Dorai, cả Grarl và Dreadscythe cũng lao lên tiếp tục tấn công sau một hồi dừng lại.

Sẽ không khó khăn để Stella, Eri, Miwa và Kotone đối phó với đám đồng bọn của tên cầm đầu, Akimi thì tiếp tục chiến đấu với hắn, Kenji bây giờ phải một mình đối phó với Grarl lẫn Dreadscythe, bởi lẽ Dorai đang phải chiến đấu với Baou.

Dorai đang gặp phải khó khăn khi chiến đấu với Baou. Nếu Baou đơn giản chỉ là thuộc tính ám thì Chaos của cậu có thể dễ dàng khắc chế. Tuy nhiên, có một điểm khiến Dorai khó khăn khi đối phó với nó.

Dorai chém hai nhát vào không trung, hai nhát Chaos bay đến Baou.

Tuy nhiên, khi hai nhát chém Chaos bay đến, Baou chỉ cần giơ thanh kiếm nó đang cầm lên, hai nhát chém Chaos biến thành một lượng khí tương đương rồi bay vào cơ thể của Baou.

Dorai lao đến dùng Durandal chém thì Baou chắn được bằng thanh kiếm của nó, sau đó thì hất cậu ra.

Dorai tạo phân thân nổ thì tương tự như các nhát chém Chaos, vụ nổ xảy ra, nhưng lửa lập tức bị biến thành khí rồi bay vào cơ thể của Baou ngay khi vụ nổ xảy ra mà không gây cho nó được thương tích gì. Nếu cứ tấn công mãi thì chẳng khác gì lấy khí của mình nộp cho Baou, dù nó chỉ là một tinh linh mà thôi.

Lúc này, Akimi tránh một viên đạn từ tên cầm đầu, sau đó tiện thể nhảy luôn đến chỗ của Dorai đang đứng.

Tên cầm đầu thì hả hê lắm khi thấy Dorai không gây được sát thương gì cho Baou cả.

- Ê hê hê hê hê…. "Phá tà đại kiếm", Baou quả là tuyệt! Nhất định mình phải có được nó, ê hê hê hê hê!

- Hanshou Raigen!!!

Dorai gồng lên và hô to, một kết giới Chaos bán cầu xuất hiện rồi giãn rộng ra. Tuy nhiên, khi kết giới Chaos vừa chạm phải thanh kiếm của Baou thì bỗng biến toàn bộ thành khí và bay vào người nó. Càng lúc, Baou càng dồi dào khí và mạnh hơn.

- Quái lạ, tại sao cả Chaos cũng bị nó biến thành khí rồi hấp thụ vậy?

Dorai tự lên tiếng tự nói trong khi vẫn đang hướng mắt về phía Baou.

Lúc này, Akimi mới lên tiếng giải thích:

- Không phải là do nó, mà là do thanh kiếm. Theo tôi biết thì đặc tính của Baou là nó có thể chuyển tất cả các ma pháp thành lượng khí tương đương rồi hấp thụ.

- Nhưng nó là thuộc tính ám cơ mà, chẳng nhẽ các thuộc tính khắc chế nó cũng vô dụng sao, như Chaos chẳng hạn?

Dorai lên tiếng hỏi lại.

- Vấn đề không phải ở thuộc tính của Baou, mà ở thanh kiếm của nó kìa. Thanh kiếm được xem như là Arms nên không có thuộc tính, do đó nó không bị khắc chế bởi thuộc tính nào cả. Nếu người thường cầm "Phá tà đại kiếm" thì không thể thực hiện việc này, nhưng khi "Phá tà đại kiếm" biến thành Baou, nó có khả năng dùng thanh kiếm để chuyển hóa ma pháp thành khí. Tuy nhiên, việc này cũng có một giới hạn nhất định mà thôi, nhưng có lẽ vì nó nhận được một lượng khí bóng tối từ cô gái đeo mặt nạ lúc nãy nên uy lực của nó tăng lên.

- Vậy có nghĩa là phải gây sát thương bằng vật lý mới có hiệu quả à?

Akimi gật đầu:

- Đúng vậy! Tuy nhiên, nó vẫn có thể chắn và né được các đòn tấn công vật lý. Cách tốt nhất là nhiều người tấn công từ nhiều hướng, nhưng mà mọi người thì…

Hiện tại, các cô gái đang phải đối phó với đám tép riu kia. Đúng là bọn chúng không thành vấn đề, nhưng số lượng lại khiến các cô gái mất khá nhiều thời gian.

Lúc này, Kenji cũng nhảy lùi về phía Dorai khi bị Grarl và Dreadscythe tấn công cùng một lúc và hất ra sau.

- Kenji, em sao rồi?

Dorai lên tiếng hỏi Khi Kenji đáp xuống cạnh cậu.

- Tinh linh của Rafael đúng là không thể khinh thường được. Cứ đà này thì chúng ta phải gọi tinh linh ra mới có thể giải quyết được rồi!

Không những Baou mà ngay cả Grarl và Dreadscythe cũng không kém về uy lực, khiến Kenji gặp khá nhiều khó khăn.

Lúc này, Grarl và Dreadscythe thì trở về hai bên của tên cầm đầu, tên cầm đầu thì cầm trên tay cây súng mà nhìn Baou với vẻ khoái chí khi thấy uy lực của nó, còn Baou thì vẫn cứ tiến đến và tấn công Dorai mà thôi.

- Lên!

Tên cầm đầu ra lệnh cho Grarl và Dreadscythe lao lên, còn hắn thì giơ cây súng lên và nhắm vào Akimi, bởi lẽ thứ mà hắn muốn chính là "Lưu tinh cung" cô đang cầm trên nay.

Thấy vậy, Kenji lao đến tiếp tục đối đầu với Grarl và Dreadscythe, còn Akimi thì tránh viên đạn rồi phản công lại tên cầm đầu.

Khi thấy Baou định lao đến tấn công mình lần nữa, Dorai lên tiếng tự nói với Cedeote:

- Cedeote, ông có thể giải quyết con tinh linh Baou này không? Tôi triệu hồi ông ra nhé!

Giọng của Cedeote vang lên bên tai cậu ngay sau đó:

- Hô hô hô… con tinh linh Baou đó chả là cái thá gì với ta cả, chỉ cần búng tay một cái là nó ra bã thôi, nhưng mà có lẽ cậu không cần triệu hồi ta ra đâu!

- Hửm? Tại sao?

Quả nhiên, với thực lực của Cedeote, nó có thể dễ dàng bem con tinh linh Baou kia thành cám vụn. Tuy nhiên, Dorai lại ngạc nhiên khi nghe Cedeote nói rằng cậu không cần triệu hồi nó ra.

- Cậu sẽ biết nhanh thôi, chàng trai!

Cedeote vừa dứt lời thì cũng là lúc mà Baou lao đến giơ kiếm lên định chém vào Dorai.

Tuy nhiên, Baou vừa lướt được một đoạn thì….

“Phập phập phập….”

Từ phía bên ngoài khung cửa sổ, ba con dao găm bay vào và cắm xuống đất xung quanh Baou, tạo thành một diện tích tam giác mà Baou đứng trong đó.

Ngay khi diện tích được thành lập, chuyển động của Baou bỗng giảm đi mười lần so với thời gian bên ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người nhảy lên thành cửa sổ rồi bước xuống với thái độ ung dung.

- Hừm, ngươi mà cũng gặp khó khăn khi đối phó với con tinh linh quèn của Rafael này sao, Hisayuu Dorai!

Ai cũng biết đó là ai. Vẫn là cái dáng ngất ngưởng, hai tay đút vào túi quần và đi từ từ về phía trước, vừa đi vừa nói với giọng chế giễu Dorai.

- Kadokura?

Dorai khá bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Kaizaki ở đây, bởi lẽ lúc nãy Eri không hề liên lạc với cậu.

- Có trò vui mà không cho ta tham gia à! Cũng khá lâu rồi ta chưa vận động gì, nhức hết cả người rồi này!

Kaizaki vừa nói vừa vặn vẹo người như đang khởi động.

Lúc này, khi thấy chuyển động của Baou như là phim chiếu chậm, tên cầm đầu sững sờ:

- Cái…. cái gì thế này?

Hắn lập tức quay ngay sang Kaizaki và nổ súng bắn cậu.

“Pằng”

Tuy nhiên, Kaizaki vẫn bình thản như không có gì, cậu rút tay phải ra khỏi túi quần một cách nhanh chóng và giơ lên…. bắt lấy viên đạn. Ngay sau đó, mắt phải của Kaizaki hiện lên chiếc đồng hồ màu xám nhạt, nó xoay ngược chiều kim đồng hồ với vận tốc chóng mặt, sau đó thì biến mất trong vòng chưa đến hai giây.

Viên đạn không chỉ không làm Kaizaki bị thương, mà khi cậu thả tay ra, một cục chì rơi xuống đất.

“Cộp”

Phải, viên đạn đã trở về trạng thái trước khi nó được chế tạo.

Thấy vậy, tên cầm đầu vội lùi vài bước, hắn hoảng hốt quay sang nhìn Baou với những chuyện động chậm chạp của nó, rồi lại quay sang nhìn Kaizaki:

- Ngươi…. ngươi đã làm gì Baou?

Kaizaki nhếch môi cười:

- Làm gì à? Như ngươi thấy đấy, tất cả những thứ nằm bên trong diện tích do những con dao găm ta tạo ra đều chịu sự điều khiển thời gian của ta. Nói đơn giản là hiện giờ cái con tinh linh gì gì kia đang bị giảm thời gian lại một cách chậm nhất, cách duy nhất để thoát được là đánh bại ta hoặc phá vỡ cái diện tích tuyệt đối kia thôi.

Nghe Kaizaki nói vậy, tên cầm đầu vội chạy đến chỗ một trong ba con dao của Kaizaki đang cắm xuống đất và định gỡ nó lên, tay hắn run rẩy sợ hãi sau khi chứng kiến màn bắt đạn của Kaizaki.

Tuy nhiên, khi tên cầm đầu vừa chạm tay vào con dao thì….

“Phập”

Một con dao găm nữa được Kaizaki ném ra, nó bay đến và cắm ngay xuống đất phía sau của tên cầmđầu. Diện tích tuyệt đối hiện giờ không còn là tam giác nữa, mà là tứ giác, tên cầm đầu đang thuộc diện tích đó, chuyện động của hắn chậm đi ngay lập tức.

- Ngu xuẩn! Ngươi nghĩ tại sao ta lại tiết lộ chuyện này với ngươi hả!

Sau đó, Kaizaki quay sang nói với Dorai:

- Lần này ngươi phế quá đấy Hisayuu Dorai, có mỗi tên nhãi nhép này mà mãi không xong! Giờ thì lo mà phụ tên em trai ngươi đối phó với hai con tinh linh kia đê!

Dứt câu, Kaizaki nhảy vào khu diện tích tuyệt đối của cậu, sau đó thì chỉ thấy cái bóng của Kaizaki lướt qua lướt lại mà thôi.

Thấy Baou đã có Kaizaki phụ giải quyết, Dorai quay sang phụ Kenji đối phó với Grarl và Dreadscythe.

Akimi nhân cơ hội thấy tên cầm đầu đang bị chậm thời gian, cô lao vào tiếp cận hắn và đoạt lấy cây súng trên tay của, sau đó thì lôi cổ hắn ra và đè xuống dưới đất.

“Bịch”

- Ngươi…. cuối cùng thì….

- Gư gư….

Tên cầm đầu vùng vẫy, nhưng không thoát được Akimi. Cơ bản thì hắn chỉ là phế vật, dựa vào các món vũ khí của Rafael và súng thì may ra lên mặt được chút.

Akimi dùng tay đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu một cú thật mạnh, mạnh đến nỗi phần nền nhà bên dưới bị lún nhẹ xuống, khiến cho hắn hoàn toàn bất tỉnh.

Ngay sau khi tên cầm đầu bất tỉnh, Grarl và Dreadscythe đang chiến đấu với Dorai và Kenji biến ngay trở lại thành hình dạng "Trọng lực phủ" và "Tử thần đại liêm" rồi rơi xuống đất.

“Leng keng…”

Kaizaki dừng lại sau khi chơi chán với Baou, sau đó cậu đạp mạnh chân xuống đất và hô lên:

- Kaitenpu Mekkijin!

“RẦM RẦM RẦM”

Ba bàn chân bằng đất khổng lồ xuất hiện liên tục phía bên trên của Baou rồi lần lượt dẫm xuống. Sau đó thì bốn con dao bật khỏi mặt đất và trở về tay của Kaizaki.

Khi những con dao quay về tay của Kaizaki thì Akimi thấy Baou… đã không còn ở đó nữa, mà chỉ còn lại "Phá tà đại kiếm" đang nằm dẹp lép dưới đất.

Lúc này cũng là lúc mà Stella, Eri, Miwa và Kotone knockout hết đám loi nhoi đồng bọn kia. Bốn cô gái lấy dây thừng cột những tên kia lại thành từng đám rồi kéo đến dồn vào một chỗ.

- Phù… xong! Đám nhãi nhép này chẳng đáng để mình phí sức!

Stella thu Caduceus vào rồi hất tóc tự nói.

Akimi thì đến nhặt "Trọng lực phủ" lên và ôm chặt lấy nó như thể đó là người thân của cô:

- Ôi, "Trọng lực phủ", cuối cùng con cũng lấy lại được cho bố rồi!

Khi mọi người tụ lại một chỗ, Shizuha cùng với Koyori đi từ phía sau cây cột đến chỗ của mọi người. Dáng đi của Shizuha hơi khập khiễng, nhưng trông cô có vẻ không sao.

Shizuha tiến đến nhặt "Tử thần đại liêm" lên, sau đó thì tiến đến chỗ của mọi người.

- Shizuha!

Miwa vội chạy nhanh đến chỗ của Shizuha ngay khi thấy cô, trông Miwa có vẻ quan tâm Shizuha lắm.

- Em… em…. em không biết phải nói gì…. cảm ơn mọi người đã đến giúp…..

Eri chống hai tay vào hông hất hàm nói với mọi người:

- Thế là xong! Đám này thì để tôi đem về cho gia tộc xem xem nên xử lý như thế nào! Mọi người cứ trở về học viện trước đi, tôi sẽ đến sau khi đem bọn này về cho bố tôi!

Mọi người gật đầu đồng ý với Eri, sau đó thì Miwa quay sang nói với Shizuha:

- Shizuha, quay về học viện, em phải nói cho chị và mọi người nghe toàn bộ mọi chuyện đấy!

Shizuha gật nhẹ đầu, sau đó thì cả bọn cùng nhau quay trở về Teria sau khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Riêng Eri thì ở lại gọi cho người nhà đến đem bọn kia trở về khu biệt thự nhà cô, sau đó mới trở lại học viện với mọi người.

Quay lại Vol 11 - Chương 6 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Epilogue
Advertisement