Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Thẻ: apiedit
 
Dòng 73: Dòng 73:
 
phóng về phía trước, nó bỗng biến thành một con quái vật đuôi rắn, cơ thể khá
 
phóng về phía trước, nó bỗng biến thành một con quái vật đuôi rắn, cơ thể khá
 
to, trên tay nó là cây cung giống hệt như cây cung bản thể của nó.
 
to, trên tay nó là cây cung giống hệt như cây cung bản thể của nó.
[[File:Ceal.jpg|centre|thumb|300x300px]]
+
[[File:Ceal.jpg|center|600px]]
 
Thấy vậy,
 
Thấy vậy,
 
tên cầm đầu cũng nhấc cây rìu lên, sau đó thì ném ra phía trước:
 
tên cầm đầu cũng nhấc cây rìu lên, sau đó thì ném ra phía trước:
Dòng 83: Dòng 83:
 
như cây cung của cô gái, cây rìu của tên cầm đầu cũng biến thành một con bò sát
 
như cây cung của cô gái, cây rìu của tên cầm đầu cũng biến thành một con bò sát
 
hình người, trên tay nó là cây rìu giống hệt cây rìu gốc.
 
hình người, trên tay nó là cây rìu giống hệt cây rìu gốc.
[[File:Grarl.jpg|centre|thumb|300x300px]]
+
[[File:Grarl.jpg|center|600px]]
 
Sau khi xuất
 
Sau khi xuất
 
hiện, Ceal và Grarl lao vào tấn công lẫn nhau. Ceal giữ khoảng cách an toàn để
 
hiện, Ceal và Grarl lao vào tấn công lẫn nhau. Ceal giữ khoảng cách an toàn để
Dòng 155: Dòng 155:
 
trước, cây lưỡi hái biến thành một con quỷ tóc dài, áo choàng đen trông khá
 
trước, cây lưỡi hái biến thành một con quỷ tóc dài, áo choàng đen trông khá
 
đáng sợ, trên tay nó là một lưỡi hái giống bản thể của nó.
 
đáng sợ, trên tay nó là một lưỡi hái giống bản thể của nó.
[[File:Dreadscythe.png|centre|thumb|600x600px]]
+
[[File:Dreadscythe.png|center|600px]]
 
Thấy vậy,
 
Thấy vậy,
 
cô gái bắt đầu cảm thấy không ổn. Ceal thì hiện đang đối đầu với Grarl, cô lại
 
cô gái bắt đầu cảm thấy không ổn. Ceal thì hiện đang đối đầu với Grarl, cô lại

Bản mới nhất lúc 10:33, ngày 6 tháng 7 năm 2016

Prologue[]

Khoảng tám giờ tối, tại một khu vực vắng người ở Tokyo….

- Hyaaaa…..

Cô gái giương cây cung và bắn ra một mũi tên bằng nước.

“Vèo… phập…”

Người tên đang lao đến bị mũi tên đâm vào, hất hắn văng ra phía sau đè lên tên đồng bọn phía sau lưng.

- Uwaa….

Cả hai bay ra phía sau và ngã xuống đất bất tỉnh.

Thấy vậy, những tên xung quanh cảm thấy sợ sệt, chúng dạt dần ra phía sau.

Tên cầm đầu từ phía sau bước lên trước, đứng đối diện với cô gái, trên tay của hắn là một cây rìu hai lưỡi, trông khá nặng nề.

- Các ngươi lui xuống đi, con nhỏ này để ta!

Cô gái nhíu mày tỏ thái độ căm ghét với tên cầm đầu, cô lên tiếng nói to:

- Trả “Trọng lực phủ” lại cho ta, quân ăn cắp hèn hạ!

Tên cầm đầu cũng nhíu mày khó chịu với cô gái:

- Cô làm ta khó chịu rồi đấy, đến đòi mãi mà không biết chán à! “Trọng lực phủ” đã vào trong tay ta thì nó là của ta!

- Nói dối, ngươi không hề tìm ra “Trọng lực phủ”, mà là ăn cắp từ cha của ta, hôm nay ta phải nhất quyết lấy lại nó!

- Cứ tự nhiên!

Tên cầm đầu nhún vai, hắn chẳng có vẻ gì tỏ ra sợ sệt cả, ngược lại còn ra vẻ thách thức nữa.

Dứt câu, tên cầm đầu gồng mình rồi cầm cây rìu lao đến tấn công cô gái.

Khi hắn lao đến và chém mạnh xuống, cô gái nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau để tránh.

“Rầm”

Cây rìu nặng nề giáng xuống đất, tạo thành một rãnh sâu ở dưới mặt đường.

Sau khi đáp xuống đất, cô gái liền ném cây cung đang cầm trong tay ra:

- Hây… Ceal, xử lý hắn cho ta!

Cây cung phóng về phía trước, nó bỗng biến thành một con quái vật đuôi rắn, cơ thể khá to, trên tay nó là cây cung giống hệt như cây cung bản thể của nó.

Ceal

Thấy vậy, tên cầm đầu cũng nhấc cây rìu lên, sau đó thì ném ra phía trước:

- Ra đi nào, Grarl!

Tương tự như cây cung của cô gái, cây rìu của tên cầm đầu cũng biến thành một con bò sát hình người, trên tay nó là cây rìu giống hệt cây rìu gốc.

Grarl

Sau khi xuất hiện, Ceal và Grarl lao vào tấn công lẫn nhau. Ceal giữ khoảng cách an toàn để dùng cung, còn Grarl thì tìm cách tiếp cận gần Ceal để tấn công bằng rìu, cả hai chiến đấu với nhau rất quyết liệt.

Cô gái đứng nhăn mặt, cô cảm thấy khó chịu khi Ceal và Grarl tấn công lẫn nhau:

- Tsk…. ngươi đúng là tên hèn hạ, dám lấy “Trọng lực phủ” để đối phó với ta!

Cô gái lên tiếng chửi tên cầm đầu.

Tên cầm đầu đáp trả:

-Hừ! Đã nói“Trọng lực phủ” hiện giờ là của ta, ta muốn nó làm gì mà chả được!

- Gừ ừ ừ…. đã thế thì ta sẽ hạ ngươi rồi lấy lại “Trọng lực phủ” vậy!

Cô gái tức tối tên cầm đầu lắm, cô định lao lên tấn công hắn bằng tay không thì bỗng nhiên hắn giơ tay ra phía trước gọi to:

- “Tử thần đại liêm”!

Sau lời gọi, một lưỡi hái xuất hiện trong tay của hắn. Điều này khiến cho cô gái khựng lại, vẻ mặt rất là bất ngờ:

- Đó là….. ngươi….. tại sao….? Tại sao ngươi lại có được “Tử thần đại liêm”?

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nhóm của ta cũng đi săn lùng những món vũ khí của Rafael từ lâu rồi, lấy được “Tử thần đại liêm” thì có gì lạ lắm à?

Cô gái tức tối khi nghe tên cầm đầu nói vậy, cô nắm chặt hai tay quát to:

- Đừng nói láo, ngươi chỉ toàn đi ăn cướp các món vũ khí từ những người đi săn thật sự mà thôi! Ta chắc chắn “Tử thần đại liêm” cũng là do ngươi cướp từ ai đó!

Tên cầm đầu nhếch mép cười gằn:

- Thế thì đã sao? Miễn là ta có trong tay “Tử thần đại liêm” là được rồi, cần gì phải quan tâm đến quá trình chứ?

- Gừ….ừ….ừ….. đồ hèn hạ!

Cô gái nghiến răng tức giận.

Tên cầm đầu thì vẫn thản nhiên, hắn ung dung cười to và nói:

- Nào…. giờ thì…. Dreadscythe, xuất hiện và hạ cô ta cho ta!

Vừa nói, tên cầm đầu vừa vung cây lưỡi hái về phía trước. Tương tự như hai món vũ khí trước, cây lưỡi hái biến thành một con quỷ tóc dài, áo choàng đen trông khá đáng sợ, trên tay nó là một lưỡi hái giống bản thể của nó.

Dreadscythe

Thấy vậy, cô gái bắt đầu cảm thấy không ổn. Ceal thì hiện đang đối đầu với Grarl, cô lại không còn món vũ khí gì để có thể đối phó với Dreadscythe cả. Tay không thì khó mà thắng được Dreadscythe, lại còn có cả tên cầm đầu và đám đồng bọn của hắn đang đứng phía sau nữa.

Sau khi đắn đo một lúc, biết rằng mình không thể thắng trận này, cô gái liền ra lệnh cho Ceal:

- Ceal, quay trở lại nào!

Nhận lệnh, Ceal từ hình dạng con quái vật biến trở thành cây cung như ban đầu, sau đó bay trở lại trong tay của cô gái.

Sau khi cây cung bay về tay, cô gái nhăn mặt cắn răng nói với tên cầm đầu:

- Ngươi hãy đợi đấy, lần sau nhất định ta sẽ lấy lại được “Trọng lực phủ”!

Tên cầm đầu đáp lại với giọng cười cợt:

- Cứ mơ đi! Lần này chỉ là “Trọng lực phủ” và “Tử thần đại liêm”, nhưng lần sau mà ngươi đến thì có khi trong tay ta lại tăng thêm món nào đó đấy!

Nghe vậy, cô gái làm vẻ mặt nghiêm trọng ngay:

- Ý ngươi là….

- Phải! Ta đã phát hiện tung tích và đã cho người đi tìm lấy “Phá tà đại kiếm” rồi, thế nên lần sau cô có đến gặp ta thì chỉ với “Lưu tinh cung” của mình, cô nghĩ có thể thắng được ta sao?

Cô gái siết chặt lòng bàn tay lại sau khi nghe tên cầm đầu nói vậy, cô tức tối lắm nhưng lại không làm gì được. Sau đó thì cô quay lưng và bỏ đi sau tiếng chửi bới:

- Tên hèn hạ, sâu bọ!

Thấy cô gái chạy trốn, đám thuộc hại của hắn từ phía sau chạy lên định đuổi theo, nhưng bị hắn giơ tay ra cản lại:

- Không cần đuổi theo cô ta đâu!

Những tên trong nhóm làm vẻ mặt thắc mắc và hỏi hắn:

- Tại sao chúng ta không đuổi theo cô ta để lấy luôn “Lưu tinh cung” luôn thể?

Tên thủ lĩnh lắc đầu:

- Ta đã có kế hoạch cả rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng có được “Phá tà đại kiếm” và “Lưu tinh cung” thôi. Các ngươi thử nghĩ xem tại sao ta lại nói cho cô ta biết về chuyện ta sai người đi lấy “Phá tà đại kiếm”?

Trong khi nhóm người của hắn vẫn đang suy nghĩ thì tên cầm đầu vừa cười vừa bước đi:

- Thế nên bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng và chờ cho tới lúc đó mà thôi, ha ha ha! Grarl, Dreadcythe, quay trở về nào!

Hắn giơ hai tay ra, Grarl và Dreadscythe biến trở lại thành hình cây rìu và lưỡi hái, sau đó bay trở về tay hắn rồi biến mất.

Đám thuộc hạ vẫn chưa hiểu lắm ý định của tên cầm đầu, cả nhóm bỏ đi và dần biến mất vào trong màn đêm.

Quay lại Vol 10 - Epilogue Trở về Trang chính Tiến tới Vol 11 - Chương 1