Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Nếu các bạn mua từng tập một, chào mừng trở lại. Còn nếu các bạn mua hết một lần, xin chào mừng.

Kamachi Kazuma đây.

Kì này, cuộc đại chiến ở Anh Quốc cuối cùng cũng bắt đầu. Cựu ước 17 và 18 là vở diệt rồng khuyến thiện trừng ác chủ yếu tập trung vào Anh Quốc, nhưng lần này, chúng ta lại tập trung vào vị pháp sư liên tục bị Anh Quốc công kích. Đem hai câu chuyện ra so thì sẽ tìm được điểm mới thôi. Yếu tố rõ ràng nhất là chủ nghĩa ngoại lai với đại diện là đám Ra-Zeus, Isis-Demeter. Tuy bối cảnh được đặt ở Anh, nhưng chủ đề ma thuật lại không thuộc Cơ đốc. Nhắc đến những thứ như thế thì đương nhiên Bảo tàng Anh là nơi lí tưởng nhất. Thần thoại Ai Cập lôi cuốn thì lôi cuốn đấy, nhưng tôi lại lo đem mình nó vào truyện thôi thì không thể giữ chân độc giả, nên khi tìm được thông tin kết nối nó với thần thoại Hi Lạp, tôi liền sử dụng ngay. Tuy bảo là dựa trên thần thoại Ai Cập, nhưng tôi vẫn có thể trộn thêm ít hương vị thần thoại Hi Lạp đã trở thành một phần nền tảng cho các trò RPG mang bối cảnh phương Tây do Nhật làm. Tôi nghĩ cách đó có tác dụng khá tốt, nhưng mà giờ là lúc mở rộng thêm “vết nứt” không khoan dung và từ chối thấu hiểu khiến con người hiểu lầm ý nghĩa từ ngữ.

Bộ truyện càng kéo dài, nhân vật chính đương nhiên càng gặp nhiều người hơn, bất kể là kẻ thù hay đồng minh. Thế nên muốn duy trì mức độ căng thẳng thích hợp thì phải làm thế nào? Câu trả lời của tôi là sử dụng đặc tính phân tán của Đại Ác ma Coronzon. Tập này tôi đã thử một vài cách tiếp cận. Thế giới Index là khu vườn thu nhỏ rất thuận tiện với nhiều thủ thuật và máy móc nhờ vào ranh giới rõ ràng giữa ma thuật và khoa học, nhưng các bạn nghĩ thế nào về tập này?

Phải dùng sức mạnh nào mới có thể đối phó được với một Đại Ác ma gây trở ngại sự hòa hợp của thế giới?

Nếu nhìn theo góc độ đó, các bạn chắc sẽ hiểu ý nghĩa của lí do để tôi cho Kamijou Touma làm nhân vật chính. Con đường mà Aleister vạch sẵn và được Kamijou Touma vượt qua đang trở thành sức mạnh to lớn kết nối mọi người lại với nhau, dồn Coronzon vào thế bí. Tôi nghĩ chúng ta có thể thoáng thấy nó đấy.


Boss bự kì này là Orsola Aquinas. Trước tiên tôi lấy Luân Đôn làm sân khấu lớn, sau đó cho con người ở đó bị bầu không khí chiến tranh vô vọng làm cho phát điên, vậy nên trong trường hợp này, người bị ảnh hưởng nào là đáng sợ nhất? Khi tôi đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên cô ấy hiện lên trong đầu luôn. Thông thường, Orsola là người chủ trương bất bạo lực và dùng lời nói để hai bên thêm hiểu nhau, thế nên tôi nghĩ khi nhìn vào sự biến đổi này sau những sự kiện ở Cựu ước 7 thì sẽ thấy một phần sự kiểm soát kinh tởm của Đại Ác ma Coronzon khác với vụ Karasuma Fran hoặc Index.

Khác biệt giữa thiện và ác mỏng như tờ giấy vậy.

Hi vọng các bạn có thể thấy được hai mặt của Orsola nếu so sự tương phản của vở diệt rồng khuyến thiện trừng ác ở Cựu ước 17 và 18 và góc nhìn của Aleister thể hiện trong Tân ước 20. Các bạn có thể tìm ra thứ ẩn giấu xuyên suốt bộ truyện đấy.


Tôi xin gửi lời cảm ơn đến minh họa gia Haimura-san, cùng các biên tập viên là Miki-san, Anan-san, Nakajima-san, Yamamoto-san, và Mitera-san. Mỗi Luân Đôn cũng khó lắm rồi, thế mà tôi còn kết hợp cả thần thoại Hi Lạp và Ai Cập vào nữa, chắc mọi người gặp nhiều rắc rối lắm. Tôi nghĩ tranh minh họa có sức nặng hơn câu chữ, kích thích các bạn độc giả nhớ đến các nhân vật cũ. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả. Ta về rồi đây, Luân Đôn, thành phố sương mù, ma thuật và Hoàng Kim. …Đừng bỏ qua sự thay đổi của câu nói ấy tùy thuộc vào nhân vật sử dụng nhé. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy sân khấu này, không biết các bạn có thích không? Nếu Aleister Crowley và Ma Thần Othinus cùng tham chiến, tôi biết mình không thể cứ đi theo quy tắc thiết lập sẵn, thế là tôi sẵn sàng phóng hết tốc lực, nhưng ở giai đoạn này, tôi hi vọng các bạn thích những trận chiến ma thuật giữa những người chơi hàng đầu bộ truyện.


Đã đến lúc khép cuốn sách này lại…là điều tôi hay nói tiếp theo, cơ mà tôi còn viết thêm một đoạn nhỏ sau lời bạt nữa. Hi vọng các bạn cũng thích nó.

Cầu mong chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa trong câu chuyện tiếp theo.


Gì nữa nhỉ? Tôi đâm ra khoái thực vật với côn trùng rồi à…???

-Kamachi Kazuma


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 20 Phần kết♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 20 ?


Advertisement