Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2[]

Trong đầu Saya đang là một mớ hỗn độn.

Không biết nghĩ gì, cô chạy về nhà trên hầu hết quãng đường bình thường mất hai mươi phút đi bộ. Ngay khi mở cửa bước vào trong, cô tình cờ bắt gặp Aya -chị ruột hơn cô ba tuổi- khi chị ấy đang rời khỏi phòng khách.

“Oa.” Dường như vừa mới tắm bồn xong nên Aya quấn khăn quanh đầu, miệng mút cây kem. Cô giật mình khi thấy đà chạy của Saya. “Có chuyện gì thế…?”

Saya vẫn còn thở không ra hơi, chỉ lắc đầu.

Nhìn em mình với vẻ ngờ vực, Aya nhướng mày như nhận ra điều gì đó.

“Em không buồn ngủ sao?”

“Hả…Sao chị biết?”

“Chị chưa nhìn thấy mắt em mở như này mấy hôm nay đâu. Trông em như con mèo bị giật mình ấy. Có chuyện gì à?”

“Chắc…có thể coi là có chuyện thật.” Saya nói rồi im lặng. Cô không có đủ vốn từ để mô tả trải nghiệm trước đó.

“Sao thế?”

“Em không biết nữa… Em gặp ác mộng… kiểu kiểu vậy.”

“Hả, em ngủ được rồi à?”

“Hử? À… được một chút thôi ạ…”

“Thế là tốt rồi. Da dẻ em nhìn hồng hào hơn rồi đấy. Mà cũng có thể do bình thường da em không được tốt cho lắm.”

“Hừ, chị biến đi.”

“Ơ, thế ba lô của em đâu?”

Khi Aya nhắc, Saya mới nhận ra tay mình trống không. Cô đã để nó ở lớp rồi.

“Em quên rồi…”

“Thế em định làm gì đây? Có quay lại không? Có cần chị đánh xe ra không?”

“Thôi, em đi nghỉ tí đã.”

Cô cởi giày, bước vào nhà và lên gác.

“Ít ra cũng phải rửa mặt đi chứ!”

“Biết rồi.” Sau khi đáp lại chị ở dưới lầu bằng câu trả lời nửa vời, cô vào phòng ngủ của mình trên tầng hai. Cô đóng cửa và đổ người xuống giường. Bên cạnh gối là hàng tá các con thú nhồi bông cô có từ bé, được dùng để góp chút công sức cho cô giấc ngủ ngon. Nằm trên giường có mùi như mùi cơ thể mình, Saya nghĩ lan man.

Đó là gì vậy…?

Chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Được rồi, bình tĩnh lại nào. Xử lí lần lượt từng thứ một.

May mà giờ đầu óc mình cũng thông suốt rồi… Cứ như lâu rồi chưa xảy ra vậy. Tại sao ư? Do mình được ngủ rồi.

Tôi đã ngủ được… Thật sao? Tuyệt thế.

Tôi tưởng mình sẽ kiệt sức rồi chết vì mất ngủ, thế mà tôi vẫn ngủ được.

À đúng rồi…

“Ôôôôô, ơn trời,” Saya nói thầm.

Giờ khi cô được ngủ trở lại, cô có thể bắt đầu hàn gắn cuộc sống xáo trộn trước đây. Việc học, các mối quan hệ… cô cần cố nhiều để bù lại, nhưng nó không là gì khi so với cơn mất ngủ mà cô đã trải qua.

Tuyệt thật… Ừ, đây đúng là chuyện tốt.

Thế còn mấy chuyện khác thì sao?

Tôi tỉnh dậy, vẫn còn suy nghĩ về cô gái không ngờ lại là người yêu mình trong mơ, rồi hôn tay cô ấy nữa. Đó tốt, hay xấu đây?

Saya lấy hai tay che mặt, rồi thở dài thườn thượt.

“Đấy là xâm hại tình dục rồi…”

Không rõ cô có phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình không, nhưng bét ra đấy cũng là quấy rối tình dục rồi.

“Liệu chúng ta có thể coi nó chưa từng xảy ra được hay chăng…? Không thì sao…? Cô ấy biết thì sao…? Cô ấy biết hay không đây? Dù trông thế nào thì…”

Nếu mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, Saya chỉ dám đoán mò rằng mình sẽ ở vị trí khó có thể bước tiếp được.

“Lúc đó mình cứ tưởng hai đứa là người yêu…”

Thứ tình yêu cô đã từng chắc nịch ở trong mơ đã đến rồi vội tan biến trong mười giây sau khi cô tỉnh dậy. Nó khiến cô sửng sốt, cũng chính vì nó mà cô cảm thấy mất mát, một cảm giác lộn xộn còn rơi rớt trong ngực mình. Nhưng đó là cảm giác mất mát hoàn toàn vô căn cứ, chẳng cần thiết chút nào.

Cảm giác như thể cô đang yêu và được đáp lại thật, cảm giác cô tận hưởng khi hôn nhau… Đó là những trải nghiệm đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời.

Khi nhận ra mình đã vô thức lấy tay chạm môi, Say bỏ tay ra và cảm thấy khó xử.

“Ư ư, mình chẳng biết nữa.”

Saya ôm gối bất lực rên rỉ.

“Chuyện này thật bất hợp lí…”

Thôi đủ rồi. Thế thôi. Nghĩ thêm chả giúp ích được gì cả.

Nhưng chắc chắn một điều là, cô có thể ngủ lại rồi.

Giờ cứ ngủ đi đã. Ngủ như trước đấy và hồi phục lại đã. Mấy cái vấn đề khó giải quyết có thể nghĩ sau. Mình thực sự đã quá mệt rồi…

Saya nhắm mắt, đổi sang tư thế dễ ngủ hơn, và chậm rãi hít thở.

Hít vào… Thở ra…

Hít vào… Thở ra…

Chẳng mấy chốc Saya mở mắt.

“…Ủa?”

Cô không ngủ nổi.

Cô chẳng cảm nhận thấy có dấu hiệu buồn ngủ nào, y như mấy lần trước.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Toàn tập♬   Side-By-Side Dreamers   ♬► Xem tiếp Minh họa
Advertisement