Sonako Light Novel Wiki

Chương 3: Thế giới tệ hơn cái chết – Soul_Hazard.[]

Phần 1[]

Cuối cùng, cậu cũng đã sống lại.

Alice Anotherbible đã giúp cho cậu tin vào điều ấy.

“Thầy ơi.”

Thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh không chịu buông người cậu ra. Cô cứ dính chặt, miệng cười tươi rói. Cô tựa vào lòng cậu như con chó lớn chưa được dạy dỗ.

Cảm nhận hơi ấm con người và nói chuyện với con người đúng là không gì sánh bằng.

(Mà bình tĩnh lại mới thấy, đồ gì mà bạo thế, Alice.)

Cô dù sao cũng đang ở dạng trưởng thành.

Chiều cao hơn hẳn lần đầu hai người gặp nhau. Ngực và mông cũng thuộc phiên bản người lớn.

Alice bản bự khiến cậu không khỏi lo âu.

Mỗi một bộ phận chắc chắn là Alice Anotherbible. Nhưng cô lại có khuôn mặt trưởng thành. Nhìn không khác gì chị sinh viên đại học sống ở nhà bên. Và xét về khía cạnh phụ nữ, cô thiên về kiểu Oriana quyến rũ hơn Orsola dịu dàng. Lãnh đạo ngọt ngào mà khó tiếp cận ấy đang ở kế bên cậu trong khi “mặc” mỗi mớ thắt lưng màu đen quấn chằn chịt khắp cơ thể trần trụi. Ngoài đường. Không bình thường tí nào.

Lần trước nhìn thấy cô trong hình dáng này, cậu đang bầm dập mình mẩy, mất rất nhiều máu và đang chờ đồng hồ điểm đến thời khắc kết thúc, do đó cậu không thể tập trung vào những chi tiết. Giờ thì thấy hết rồi.

Ừmm.

Thiếu niên đang tuổi dậy thì thật sự có nên nhìn khung cảnh thế này từ cự li cực gần không?

Kamijou Touma nhìn xa xăm.

“Ừm, bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi…”

“Chỗ nào ạ?”

Nhìn thấy chính cái người đã giết mình mà trái tim lại đập loạn, đây có lẽ thật sự là dấu chấm hết rồi. Giờ thì sao mà chọc thằng Tóc xanh xỏ khuyên được nữa.

Nhưng lúc này tốt nhất là cậu không nên suy nghĩ nhiều nữa.

Tạm thời thì họ không thể nán lại trong hẻm lâu hơn.

Bio Secure nhỉ? Nhóm người đó vẫn đang truy sát cậu. Mà cho dù không có đám đó đi nữa, ở lâu dưới cơn mưa tháng Một lạnh lẽo không phải là ý hay.

Hơn nữa…

“Ừm, Alice nè? Em dừng lại được không?”

“?”

Cô tỏ vẻ bối rối.

Tay vẫn vòng quanh cổ, má thì vẫn cọ xát má.

Suy cho cùng, như đã kể hết chi tiết mấy phút qua, xét trên khía cạnh phụ nữ, cô lúc này là một cô gái tóc vàng, da trắng, đường cong nào ra đường cong nấy. Lại còn đang đứng ngoài đường chỉ với mấy thắt lưng da màu đen che thân. Nói trắng ra là ăn mặc không đứng đắn nơi công cộng.

Bị cô ôm lấy như thế này rất rắc rối.

Đừng có hỏi tại sao! Chuyện cậu là con trai cũng đủ giải thích rồi!!

“Thầy ơi, thầy thấy quần áo của gái có vấn đề ạ?”

“Ừm, ừ.”

“Thế thì gái cởi bỏ hết luôn.”

“Cấm khỏa thân! Ngoài đường thì tuyệt đối không!!”

Đến khi nói xong thì cậu mới nhận ra thế chẳng khác nào bảo trong nhà thì được cởi thoải mái. Thôi xong. Mắt cô đang sáng lên kìa. Có lẽ cậu dạy sai đường mất rồi.

“Thế tức là gái cần quần áo mới nhỉ?”

“Anh không có tiền đâu.”

“Tèn ten!! Thầy hên lắm ấy nhé, gái vừa nhặt được cái này nè!”

“C-cái gì-!?”

Thiếu nữ tóc quăn bất tự nhiên đang mỉm cười.

Hai tay đang cầm thứ gì đó mà xòe ra khoe.

“Ừmm, cái này đọc là Hầu gái thiên thần sa ngã dâm đãng thì phải? Kết hợp higarana, katakana, kanji, alphabet với biểu tượng cảm xúc tùm lum, tiếng Nhật đọc khó quá đi à.”

“Cô bé mang tên Alice tuyệt đối không được mặc thứ đó!! …Mà khoan. Sao mà lạ quá. Tính ra Hầu gái thiên thần sa ngã dâm đãng ít lộ da thịt hơn thì phải?”

“???”

Cô vẫn tỏ ra trong sáng và ngây thơ.

Dù chiều cao và kích cỡ cặp vú phải được xếp vào nhóm chị lớp trên.

Có ý thức được chàng Kamijou đây là kẻ tệ hại thế nào không hả, Alice?

“Anh cảm ơn em nhiều, nhưng mà được Alice lớn thế này ôm, ừm, anh thấy xấu hổ lắm.”

“Hửm? Thế gái thu nhỏ lại nhé.”

“Khoan, không được, thế thì đáng sợ lắm! Vỏ rỗng vẫn còn đính trên người thì đừng ôm anh!!”

Cô gái quyến rũ tách đôi theo chiều dọc từ chính giữa và Alice nhỏ như mô tả trong truyện hiện ra. Miệng nhoẻn cười. Kết quả trông giống con nhân mã!! Còn cái chất nhầy nhớp nhúa này là gì thế!?

Phần 2[]

Phần 3[]

Phần 4[]

Phần 5[]

Phần 6[]

Phần 7[]

Phần 8[]

Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại GT Tập 12 Chương 2♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp GT Tập 12 Chương 4