Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chapter 10: Shinomiya War (III)[]

Ở một nơi gần với pháo đài Hercules, năm người cùng với hai tinh linh đang chiến đấu chống lại cái pháo đài chiến tranh này, cũng như những đàn Inverz vô tận đang được phóng ra từ nó.

“Vụt vụt vụt…. crànhhhhhhhh… crắc….”

Những cái sừng to từ cái pháo đài được vung ra, và bị chắn lại bằng tảng băng khổng lồ do Tidal tạo ra. Song, tảng băng này bắt đầu nứt và vỡ ra khi bị đâm vào.

- Haaaaaaaaaaaaa…!!!

Phía sau Tidal, Sophie lao lên, rút những con dao găm giắt ở bên dưới bắp đùi ra rồi phóng vào một trong những cái sừng.

“Xèo xèo xèo xèo xèo…”

Những con dao trên đường bay biến thành các luồng plasma, đâm vào, đốt cháy vài phần của cái sừng cứng cáp kia. Đây là một trong những cách mà Sophie điều khiển trạng thái vật chất, con dao có tác dụng biến không khí thành plasma nóng cực độ, rồi chính những con dao đó bị nung chảy và biến trở thành plasma hòa vào plasma xung quanh, bay đến gây thiệt hại cho kẻ thù.

“Vèo… rầmmmmm…”

Một cái sừng khác được vung đến, đâm phần đầu nhọn hoắt về phía Straezhar. Tuy nhiên, khi cái sừng di chuyển đến gần Straezhar thì một con golem khổng lồ được tạo từ đất đá ở phía dưới chui lên, giơ hai tay ra bắt lấy và chặn lại.

“Vèo vèo vèo….”

Những cái sừng khác lại lao đến.

- Augmenter gogmagog!

Vẫn câu thần chú giống lúc nãy, các trang sách của một trong sáu quyển grimoire bay lơ lửng quanh Straezhar lật cách nhanh chóng, các con golem được tạo từ đất đứng dậy rồi chắn những cái sừng đang đâm đến, để lại trên mặt đất những chỗ lõm xuống của đất đá dùng để tạo nên những con golem kia.

- Lamda!

Vừa hô to, Straezhar vừa rút trong một quyển grimoire ra một cây búa với kích thích khá to, rồi sau đó tung nó lên không trung.

“Rầmmmmm…”

Cây búa sau khi được tung lên như có linh tính riêng, nó tự động di chuyển tìm và tấn công kẻ thù xung quanh, đập vào những cái sừng to đang bị khống chế bởi những con golem.

- Delta!

Straezhar lại rút trong quyển grimoire đó nữa ra một cái khiên to rồi cũng tung nó vào không trung. Chiếc khiên này tự động di chuyển trong không trung để bảo vệ Straezhar.

- Stuorpus!

Lại một từ chú nữa được hô to bởi Straezhar, kèm theo hiện tượng thường thấy từ một trong sáu quyển grimoire với các trang sách lật nhanh chóng.

“Vèo vèo vèo vèo vèo vèo…”

Từ quyển sách đang lật nhanh, một chùm các luồng âm khí bay ra, phần đầu của mỗi luồng này có hình khuôn mặt người giống u hồn, thi nhau đâm vào phần thân bầy nhầy của cái pháo đài to lớn.

“Brừmmmmm….”

Dường như các đòn tấn công thực sự có hiệu quả, cái pháo đài di chuyển lùi ra sau một đoạn ngắn, sau đó quay trở lại trạng thái tấn công. Một đàn Inverz nữa lại được phóng ra từ cái pháo đài, vài cá thể thì bay tỏa ra xung quanh thành phố, đa số thì đáp xuống chỗ của các Inverz khác đang bao vây cả bọn.

- Khàààààààààààà…

Một luồng âm khí phun ra từ Doomkaiser, bay đến vây quanh một vài cá thể Inverz, làm thối rữa cơ thể của chúng và rã thành thịt vụn trong vòng vài giây.

- Kabuto Wari!

“Roẹt…”

Một cú chém từ trên đầu xuống của Sakura, khiến cho cá thể Inverz bị chém đứt làm đôi, văng tung tóe ra thứ dịch nhầy nhụa gớm ghiếc màu vàng của bọn chúng ra xung quanh.

- Graaaaaaaaaa…

- Kabuto Wari!!!

“Roẹttttt…”

Một chiêu thức tương tự như Sakura, nhưng người sử dụng là Ajisai. Cá thể Inverz bị chém cũng đứt làm đôi từ trên xuống, tách ra làm hai, văng ra tung tóe dịch màu vàng nhầy nhụa, bắn lên cả người của các cô gái.

Kabuto Wari là một chiêu thức chém chỉ có thể triển khai từ các loại Arms dạng katana, có tác dụng phá các loại kết giới một cách hiệu quả và chém đứt được nhiều thứ. Sakura và Ajisai đã được học chiêu thức này khi còn hoạt động như là thành viên của Dasuhana.

- Ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora…!!!

“Phập phập phập phập phập phập phập…”

Vừa hô to một tràng dài, Suzuran vừa đâm Convallaria, Arms dạng cây kích của mình với tốc độ cực nhanh vào một cá thể Inverz như máy khâu, chỉ khác là các cú đâm không nhắm vào cùng một vị trí mà được đâm một cách ngẫu nhiên, khiến cho cơ thể của cá thể Inverz ở trước mặt Suzuran bị loang lổ bởi những cú đâm.

- Graaaaaaaaaa…!!!

“Rầm”

Cá thể Inverz ngã xuống sau khi cơ thể bị đâm thành tổ ong.

Lúc này, khi cả năm vẫn còn đang chiến đấu một cách quyết liệt thì có tín hiệu chuyển đến thiết bị liên lạc của Straezhar.

Vung thanh kiếm được rút ra từ một trong sáu quyển grimoire vào không trung để nó tự động tấn công kẻ thù, Straezhar nhận tín hiệu được chuyển đến.

- Hallo, quý cô Eri.

Trong khi bốn cô gái còn lại đang chiến đấu với vẻ mặt căng thẳng thì Straezhar vẫn đủ thản nhiên để buông ra những lời hoa mỹ từ cuộc liên lạc của Eri.

- Này, ở chỗ các anh ra sao rồi? Sao tôi gọi mãi mà không có nhận được trả lời từ Dorai vậy? Anh ta bị gì rồi à?

Nghe Eri hỏi với giọng gấp rút như vậy, Straezhar làm vẻ mặt có chút ngao ngán đáp lại cô:

- Well… về cậu ta thì…


------------------------------------------------------


Tại phòng hội nghị, Eri chợt cất tiếng với âm lượng to:

- Cái gì? Anh ta bỏ hết chuyện ở chỗ đấy rồi một mình đi đến trụ sở của Lightsworn để cứu Kaho? Cái cô nàng Kaho bỏ đi rồi bị bọn Lightsworn bắt lúc nào thế sao giờ tôi mới biết…?

Ở đầu bên kia, Straezhar nói lại một vài lời nào đó.

- Hà… đúng là anh ta mà…. Thôi thì năm người còn lại các anh cứ theo kế hoạch mà cố gắng cầm cự với cái pháo đài, tôi chỉ gọi để hỏi thăm tình hình thôi.

Lúc này, một âm thanh lớn vang lên, kèm theo cơn chấn động không nhỏ, khiến vài thứ trong phòng rơi vỡ xuống đất.

“Rầmmmmmmm…”

- Oái…!!!

Từ ngoài hành lang, một người chạy vào với dáng vẻ hớt hải:

- Không ổn rồi, bọn Inverz đang dần tiến đến nơi này!

Tốc độ tràn ra của các cá thể Inverz lẫn Verz đang ở mức chóng mặt, hầu hết người của JSDF không những không thể gây thiệt hại đáng kể cho bọn chúng, mà ngược lại còn bị nghịch đảo hóa thành Verz nữa. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, Inverz lẫn Verz đã lan ra gần tràn ngập thành phố Tokyo, chỗ hội nghị hiện tại của Eri và các quan chức chính phủ cũng đang phải rất vất vả để cầm cự.

“Vèoooooo…… rầmmmmmmmmmmm…..”

Bức tường chợt vỡ vụn ra, một cá thể Inverz tông từ ngoài vào trong, khiến cho gạch đá văng tung tóe trúng vài người trong phòng.

- Graaaaaaaaa…!!!

- Oái!!

- Khôngggg!!!

Những người trong phòng tỏ ra sợ hãi khi thấy cá thể Inverz xuất hiện, vài người chui xuống dưới bàn mà nấp. Giấy tờ trên bàn bắt đầu bị xáo trộn cả lên.

Ngay lập tức, Eri đứng khỏi ghế rồi giơ tay trái về phía trước, hô to gọi Artifact của mình ra:

- Failnaught!

Failnaught xuất hiện trong tay phải của Eri với hình dạng một cây cung to, sau đó được Eri dùng tay còn lại kéo dây cung ra, nạp vào một mũi tên điện bằng khí của mình rồi bắn ra.

“Vèo… roẹt roẹt roẹt…. bùmmmm…”

Mũi tên được bắn ra, bay đến đâm vào cá thể Inverz, giật nó trong một thời gian ngắn rồi phát nổ, hất nó trở ra bên ngoài, rơi từ tầng bốn xuống dưới đất.

- Chúng ta phải di tản thôi!

Eri quay sang nói với mọi người trong phòng.

Gật đầu đồng ý với Eri, Hirokazu nói to:

- Mọi người hãy mau chóng ra xe, chúng ta sẽ di chuyển đến chỗ khác!

Thế là sau đó, mọi người trong phòng lần lượt rời khỏi phòng, xuống dưới tầng một và ra ngoài, lên xe một cách nhanh chóng để được chở đi rời khỏi nơi này. Tiếng bước chân, tiếng ồn ào, cũng như âm thanh sụp đổ dần của tòa nhà vang lên không ngớt.

“Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmm…”

Chỉ trong vòng vài phút sau khi tất cả mọi người di chuyển khỏi nơi này, cả tòa nhà bị phá hủy và sụp đổ thành một đống gạch vụn bởi các cá thể Inverz lẫn Verz. May mắn là không còn viên chức trong chính phủ nào trong đó cả.

Trong lúc ngồi trên xe được chở đi, một tín hiệu được chuyển đến thiết bị liên lạc của Hirokazu.

“Tít…”

Hirokazu nhấn nút nhận tín hiệu, hình ảnh của Osamu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

- Sao hả? Các ngươi có thích món quà của ta không?

- Ông… TÊN ĐIÊN NÀY! Hãy dừng lại đi, các ông còn tính hại bao nhiêu người dân vô tội nữa hả?

Hirokazu nói to với vẻ mặt nhăn nhó.

- Hừ! Đây là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của các ngươi. Dám âm mưu ăn cắp thông tin mật của bọn ta rồi thông đồng với bọn khác lên kế hoạch lật đổ bọn ta… Hãy tận hưởng những phút giây cuối cùng trong cuộc đời trước khi các ngươi và cả Nhật Bản này sẽ trở thành của ta đi, ha ha ha ha ha ha ha…!!!

Cuộc liên lạc được kết thúc ngay sau đó, khiến cho vẻ mặt của Hirokazu càng nhăn nhó thêm.

Quay sang Kurumi đang ngồi bên cạnh, Hirokazu cất tiếng với giọng buồn bã:

- Xin lỗi vì đã không nghe lời của con từ trước… đến bây giờ thì đã quá trễ để ngăn cản bọn chúng…

Kurumi là người biết mọi chuyện của nhóm Dorai, và cái kế hoạch đổ oan cho cả hai bên. Song đã đâm lao thì phải theo lao, dù có hay không chuyện đó đi chăng nữa thì âm mưu và ý đồ của gia tộc Shinomiya vẫn không đổi, và đó là thứ mà cô muốn giải quyết nhất. Chính vì thế nên cô mới diễn theo kế hoạch của Straezhar vạch ra cho đến tận bây giờ.

Ngồi ghế phía trước, Eri quay ra sau nói với cả hai:

- Chưa phải lúc để bỏ cuộc đâu, người của bọn tôi sẽ giải quyết bọn chúng. Ngài cũng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và thành viên trong tổ chức của tôi đang ở trụ sở rồi đấy, anh ta sẽ sớm viết xong chương trình hack để vô hiệu hóa cái pháo đài của bọn Inverz sớm thôi.

- Nhưng…

Với vẻ mặt nhăn nhó của Hirokazu, Eri hiểu được nỗi lo lắng của ông. Dù Nero có hoàn thành chương trình hack đi chăng nữa thì việc đem nó vào bên trong khu hệ thống của cái pháo đài lại không phải là vấn đề đơn giản. Chỉ việc đối phó với các cá thể Inverz và Verz quanh Tokyo thôi cũng đủ để lực lượng JSDF giảm đi rất nhiều rồi.

- Cứ trông cậy vào chúng tôi, thành viên của tổ chức chúng tôi rất có năng lực và tôi chắc chắn rằng họ có thể làm được!

Eri đáp lại với giọng chắc chắn và tự tin như đinh đóng cột, giúp cho nỗi lo lắng của Hirokazu giảm đi phần nào.


------------------------------------------------------


- Haaaaaaaa…!!!

“Rầm… vèo vèo vèo vèo…”

Miwa xoay Longinus vài vòng rồi cắm đầu của nó xuống đất. Một chùm các sợi Astral bắn ra, đâm vào những cá thể Inverz và Verz, gây tổn thương cho bọn chúng.

- Graaaaaaaa….

- Greeeeeeee…

Tại một khu công viên, Miwa và Kotone đang chiến đấu chống lại bọn Inverz và Verz. Trong lúc cùng nhau chạy đến hầm trú ẩn, cả hai dừng lại một vài lần để ra tay giúp những người dân bị vấp ngã, không chạy kịp hay bị gạch đá đè,…. Kết quả là việc chạy đến hầm trú ẩn thất bại, cả hai bây giờ phải vừa chiến đấu, vừa tìm chỗ an toàn để trú thân. Khu hiện tại của cái công viên khá nhỏ, ít có cá thể Inverz hay Verz nào ở đây.

“Cành….”

Dùng chiếc khiên của mình chắn cú tấn công từ cánh tay sắc nhọn của một cá thể Inverz, Kotone phản lại bằng cú đâm từ cây thương của mình.

- Hiyaaaa….

“Phập….”

- Greaaaaaaaa….

“Rầm”

Cá thể Inverz ngã xuống đất. Hạ xong cá thể Inverz vừa rồi, Miwa và Kotone mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng sớm hay muộn thì một đám khác cũng đến nữa mà thôi.

- Phù…!

Miwa thở mạnh, dùng một tay lau mồ hôi ở trán của mình. Vừa trở về từ nước ngoài vào ban sáng, giờ lại gặp phải mớ rắc rối như thế này khiến cô cảm thấy khá đuối sức.

Lúc này, thiết bị liên lạc của Kotone vang lên âm báo có tín hiệu chuyển đến.

“Tít tít tít…”

Kotone lấy ra và nhấn nút trả lời thì giọng của Eri vang lên từ đầu bên kia.

- Kotone, cô hiện tại đang ở đâu vậy?

- Ư… ưm…

- Tôi vừa được nghe kể vụ của Kaho rồi. Cô đang ở đâu vậy?

Nghe tin từ Straezhar, Eri lập tức liên lạc để hỏi thăm Stella tình hình thì biết rằng cô vẫn không gặp nguy hiểm nặng, chỉ là cần vài ngày để phục hồi hẳn lại thôi. Song, tìm quanh khu biệt thự thì Stella lại không thấy Kotone đâu. Hỏi vài người trong căn biệt thự thì được biết rằng Kotone đã ra ngoài đi đâu đó. Nghe vậy nên Eri mới lập tức liên lạc cho Kotone.

- Ư… ưm…

Khi Kotone vẫn còn đang bối rối thì Miwa tiến đến gần và cất tiếng:

- Tôi Miwa đây! Hiện tại tôi và Kotone đã rời hòn đảo Layden và vào đất liền, nhưng lại gặp tình hình cực kỳ không ổn. Bọn quái nào đó với cơ thể màu xám bay đầy trên bầu trời, tấn công người dân, phá hủy mọi thứ…

- Đó là đám Inverz được phóng ra từ cái pháo đài mà bọn gia tộc Shinomiya đã kích hoạt. Cơ mà Miwa, sao cô lại ở cùng Kotone? Chẳng phải cô đang ở nước ngoài biểu diễn sao?

- À thì…

Thế là Miwa vội vàng tóm tắt cho Eri về vụ mình đáp máy bay xuống Nhật Bản vào lúc sáng, rồi vụ Kotone một mực đòi đến trụ sở của Lightsworn để giải cứu Kaho khiến cô lo lắng nên đi theo. Sau đó Miwa cũng được Eri trình bày một cách tóm tắt lại sự việc đang diễn ra, cũng như việc Dorai rời khỏi vị trí để đến trụ sở của Lightsworn khi nghe tin Kaho bị bắt đi.

- Hờ… cái quái gì đang diễn ra thế này! Não tôi không thể xử lý hết đống lộn xộn này được.

Miwa nhăn mặt sau khi được nghe kể về các sự việc rối rắm đang xảy ra.

- Việc ưu tiên hàng đầu của cô hiện tại là cùng Kotone tìm nơi an toàn ẩn nấp, tôi sẽ cố gắng cùng với ngài thủ tướng và những người trong chính phủ chỉ đạo lực lượng JSDF để bảo vệ người dân và hỗ trợ mọi người hết sức có thể trong lúc chờ Nero hoàn thành chương trình hack.

- Graaaaaaaa….!!!

Vài cá thể Inverz và Verz bay vào khu này, bắt đầu tấn công Miwa và Kotone.

- Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Bọn chúng lại đến rồi, bọn tôi phải hành động đây!

Thế là cuộc liên lạc với Eri kết thúc, cả hai cầm chặt vũ khí để chiến đấu chống lại hàng đàn Inverz trước mặt.

“Roẹt”

Cá thể Verz cuối cùng ở khu này bị hạ, tạo cho Miwa và Kotone một khoảng thời gian ngắn nữa để nghỉ ngơi trước khi các cá thể khác bay vào tiếp.

- Kotone? Cậu đi đâu vậy?

Thấy Kotone bước ra phía ngoài, Miwa nhíu mày cất tiếng hỏi.

- Tôi… tôi đến trụ sở của Lightsworn…

- Với tình hình này mà cậu còn có ý định đó được sao? Nhìn xem số lượng của bọn chúng bên ngoài như thế nào kìa? Cậu không nghe Eri lúc nãy nói là chúng ta cần phải tìm chỗ nấp sao?

- Nhưng… nhưng Dorai… đang một mình đến chỗ của bọn chúng…. Tôi phải… tôi phải đi giúp cậu ấy….

- Hàààà…aaa…

Làm vẻ mặt chán ngán, Miwa buông ra âm thanh bó tay đầu hàng với Kotone.

- Cậu không hối hận chứ?

- Tôi… tôi không thể bỏ mặc Dorai…

- Hààà…

Thở dài thêm cái nữa, Miwa bắt đầu bước ra phía ngoài.

- Vậy thì tôi cũng sẽ liều một phen vậy! Đi thôi!

- Ư… ừm…

Thế là cả hai rời khỏi cái công viên và bắt đầu chiến đấu với các cá thể Inverz lẫn Verz, hướng thẳng đến trụ sở của Lightsworn, chỗ mà Dorai cũng đang hướng đến.


------------------------------------------------------


Tại tầng mười một của tòa nhà thuộc sở hữu của tập đoàn Kimishima, Kaizaki vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế sofa xem bộ phim trên tivi một cách thản nhiên. Bên cạnh, Mei cũng đang chăm chú cùng cậu xem bộ phim. Khu này vẫn còn khá yên tĩnh, Kaizaki không hề hay biết rằng khu trung tâm hòn đảo đang bị náo loạn bởi các cá thể Verz.

“Lịch bịch lịch bịch…”

Tiếng chân bước đi một cách thô bạo vang lên, và càng lúc càng tiến về phía căn phòng hiện tại.

“Rầm”

Cánh cửa mở toang ra, Taisuke từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt đỏ bừng bừng.

- Thằng nhãi ranh, tại sao mày lại để chuyện như vậy xảy ra với con bé hảảảảảảả…!!!

Taisuke định xông đến chỗ ghế sofa thì một người đàn ông mặc trang phục quản gia giữ ông lại.

- Xin ông chủ bình tĩnh, chuyện này đâu phải là do cậu Kadokura gây ra…

- Ta đã giao con bé và cả tòa nhà này cho nó, thế mà nó lại để con bé gặp chuyện như vậy!

- Nhưng vấn đề hiện tại là chúng ta phải giải cứu tiểu thư Marina, chứ không phải đổ hết tội cho cậu Kadokura như vậy thưa ông chủ.

Ngồi trên ghế sofa, Kaizaki và Mei quay sang nhìn hai người đàn ông diễn màn kịch nào đó khó hiểu. Mei thì đã từng gặp Taisuke một lần khi ông đến đây gặp Marina, còn người đàn ông quản gia thì cô bé chưa hề gặp lần nào. Kaizaki thì méo một bên miệng, khuôn mặt tỏ ra khó chịu vì bộ phim đang đến đoạn gay cấn, nữ chính bị bắt và nam chính một thân một mình đến thẳng sào huyệt của bọn ác để giải cứu cho cô.

- Cái vẹo gì thế?

Trong lúc vẫn đang ngăn cản Taisuke, ông quản gia đáp lại:

- Tiểu thư Marina đã bị bắt làm con tin rồi thưa cậu Kadokura.

- Hử? Bị bắt? Ai bắt?

Kaizaki nheo một bên mắt lại hỏi, nghe Marina gặp chuyện thì đầu óc của Kaizaki mới rời khỏi được bộ phim đang xem.

- Là người của gia tộc Shinomiya thưa cậu Kadokura. Bọn chúng đã bắt được tiểu thư Marina làm con tin và liên lạc với ông chủ chỉ vừa nãy thôi. Bọn chúng yêu cầu ông chủ dưới cương vị là chủ tịch tập đoàn Kimishima nhánh Nhật Bản phải đồng ý và ký kết với bọn chúng một loạt các điều lệ rất quái đản, hỗ trợ gia tộc Shinomiya trong việc chi phối cả Nhật Bản, đồng thời cắt đứt quan hệ với tổ chức Lumea của các cậu.

Kaizaki đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hai lòng bàn tay nắm chặt lại với nhau:

- Cô ta hiện giờ đang ở đâu?

- Bọn chúng hẹn chúng tôi phải giao giấy tờ đã được ký kết ở khu Roga, chỗ gần trung tâm hòn đảo…

Khu Roga, đó là khu mà Kaizaki từng bị Marina kéo đến để đi chơi nên cậu biết đường đến đó. Thế là Kaizaki không màng Taisuke hay em gái mình, bước thẳng một mạch ra khỏi phòng, xuống dưới tầng một rồi ra xe. Phía ghế sofa, Mei tròn mắt nhìn anh của mình hành động một cách vội vã, một biểu hiện cực kỳ giống với lúc mà cậu phát hiện ra em gái mình bị bắt nạt ở trường.

- Đứng lại, thằng nhãi!

- Ông chủ, chúng ta phải nghĩ cách để giải cứu tiểu thư!

- Ông nghĩ ta làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của bọn chúng như vậy chứ? Chuyện liên quan đến cả một tập đoàn, chưa kể nếu bà ta biết ta hành động mà không hỏi ý kiến thì…

- Tôi không có ý bảo ông chủ phải làm theo yêu cầu của bọn chúng, chỉ là chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách để cứu tiểu thư mà thôi.

Nghe vậy, Taisuke lấy lại được chút bình tĩnh, sau đó thì cùng ông quản gia di chuyển xuống tầng một và ra xe. Mei vì lý do nào đó mà cũng chạy theo cả sau cả hai.


------------------------------------------------------


- H…hâyaaaaaaa…!!!

“Roẹt roẹt…”

Hai nhát chém từ hai cây thương cồng kềnh của Kotone khiến cho hai cá thể Inverz trước mặt cô bị chia làm hai, ngã xuống đất.

Hiện tại, Kotone đang cùng Miwa mạo hiểm tính mạng đi đến trụ sở của tổ chức Lightsworn ở Tokyo này. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự hiện diện của các cá thể Inverz và Verz tràn ngập khắp nơi trong thành phố. Cả hai phải vừa đi vừa chiến đấu tiêu diệt bọn chúng để mở đường, hoàn toàn không có một chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

- Miwa… bên cậu sao rồi…?

- Không thành vấn đề, chúng ta đi tiếp thôi!

- Ư… ừm…!

Tiêu diệt xong các cá thể Inverz và Verz vây quanh mình ở khu đó, cả hai tiếp tục di chuyển.

“Rầm rầm rầm…”

Từ trên trời, vài cá thể Inverz đáp xuống chắn phía trước của Miwa và Kotone khi cả hai vừa chạy được một đoạn ngắn.

- Tsk… bọn này sinh sản vô tính hay sao mà số lượng đông kinh thế!

Tặc lưỡi nhăn mặt nói, Miwa cầm Longinus bằng hai tay rồi chuẩn bị chiến đấu tiếp.

- Graaaaaaaaa…

- Greeeeeeeee…

- Haaaaaaaaaaa…!!!

Xoay Longinus một vòng, Miwa chĩa đầu Longinus về phía trước rồi phóng một cái như tên bắn về phía trước, đâm thẳng vào lũ Inverz và Verz ở phía trước.

“Uỳnhhhhhhhh…”

Miwa như một quả tên lửa, bay thẳng đến đám Inverez và Verz, gây ra một vụ nổ khi va chạm, hất văng cả đám như những chai pin trong trò bowling, kết thúc bằng một cú nhảy ngược ra sau.

Khi vừa đáp xuống đất, Miwa nhìn về phía trước bên phải thì thấy bóng dáng của một cậu con trai trẻ tuổi đang bị một cá thể Inverz và hai cá thể Verz vây ở phía trước mặt.

- Graaaaaaaa…

- Greeeeeeee…

Ba cá thể Inverz và Verz giơ những cánh tay to với móng vuốt nhọn hoắt của chúng lên với ý định tấn công cậu con trai này.

- Này em trai, cẩn thận!!!

Gọi to, Miwa phóng phát đến phía trước của cậu con trai, cầm Longinus bằng hai tay rồi đưa lên chắn các đòn tấn công từ đám Inverz.

“Keng…”

Móng vuốt dài và sắc nhọn của các cá thể Verz chạm vào Longinus của Miwa, vang lên âm thanh nghe rất chói tai. Phía sau lưng, cậu con trai có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Miwa.

- Kư…!!!

Miwa ghì với vài cá thể Inverz, nhưng càng lúc càng thất thế.

- Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

“Bốpppp…”

Một cú quất đuôi từ cá thể Inverz khiến cho Miwa văng ra sau, ngã bệt trên đất. Không chỉ cơ thể mà đến cả cái đuôi của bọn chúng cũng không kém phần uy lực, may mắn là hầu hết đuôi của các cá thể Inverz chỉ cấu tạo từ cơ thể sinh học, không sắc nhọn như móng vuốt hai những cái sừng trên cơ thể của bọn chúng, nếu không thì Miwa đã gặp nguy hiểm rồi.

- Graaaaaa…!!!

Ba cá thể Inverz và Verz có lẽ bị tức giận bởi Miwa, chúng bỏ qua cậu con trai trẻ mà lao thẳng đến chỗ của Miwa đang ngồi bệt trên đất và tấn công cô.

- Miwa!!!

Phía sau, Kotone nhanh chóng phóng đến phía trước của Miwa, dùng khiên chắn đòn tấn công của một cá thể Inverz lại.

“Cànhhhhh…”

Móng vuốt sắc nhọn giáng vào cái khiên của Kotone vang lên. Không chỉ có thế, hai cá thể Verz còn lại cũng tấn công Kotone từ hai phía, khiến cô phải dùng cả hai cây thương để chắn.

- Ư…

Bị cùng một lúc đè bởi cả ba như vậy, Kotone không hề có một chút cơ hội nào để phản công.

- Kotone!

Miwa gượng đứng dậy sau cú ngã, phần bụng cô vẫn còn đau nhói và khó thở sau khi lãnh trọn cú quất đuôi từ cá thể Inverz.

Lúc này, khi Kotone vẫn còn đang ghì với ba cá thể Inverz và Verz thì chợt…

“Roẹt roẹt roẹt…”

Trong phút giây, Kotone thấy hình ảnh của cậu con trai trẻ thoáng xuất hiện phía bên phải của cô, sau đó thì biến mất và xuất hiện ở bên trái, rồi lại biến mất và xuất hiện lại ở bên phải, cứ thế lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng rồi mới biến mất hoàn toàn. Tất cả chỉ diễn ra trong một đúng một giây, không hơn không kém.

- ???

- Graaaaaaaa….!!!

- Greeeeeeee…!!!

Việc tiếp theo mà Kotone nhìn thấy là cơ thể của các cá thể Inverz và Verz bị đứt thành các mảnh rời ra, cả ba ngã sầm xuống đất, dịch màu vàng bắn ra tung tóe.

“Rầmmmm…”

- Hơ…?

Không chỉ Kotone mà Miwa cũng bị bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, cô đưa mắt nhìn về phía trước sau khi ba cá thể Inverz và Verz ngã xuống.

Đó là một cậu con trai nhỏ con, mái tóc hai lai màu đỏ và trắng bạc, đôi mắt cũng mang hai màu khác nhau mỗi bên, đỏ và xanh ngọc bích. Cậu con trai mặc một bộ trang phục khá giống với các mạo hiểm giả trong mấy bộ Isekai. Bên hông cậu đeo một thanh kiếm khá dài so với chiều cao của cậu.

- Liều mình để cứu người khác, ta có lời khen cho sự can đảm của các ngươi đấy!

Giọng của cậu con trai trẻ vang lên.

Shurit

------------------------------------------------------


Tại trụ sở của tổ chức Lightsworn ở Tokyo, tình hình cũng không được bình yên cho lắm.

- Tăng cường thêm ma thuật cho kết giới!

- Báo cáo, một vài cá thể đã lọt vào được khu tầng hầm!

- Hãy huy động người xuống tầng hầm đẩy lùi bọn chúng ra ngoài, đồng thời kích hoạt hệ thống ma thuật phòng vệ!

Các cá thể Inverz và Verz tràn ra khắp Tokyo, trụ sở hiện tại cũng không phải là ngoại lệ. Song, với sự chỉ đạo của Ehren và các thành viên sở hữu năng lực ma thuật cao tại đây, nơi tạm thời an toàn khỏi cuộc càn quét của bọn Inverz và Verz. Tuy nhiên, nếu tình trạng như thế này kéo dài mãi thì trước sau gì cái kết giới bao quanh khu này cũng sẽ cạn ma lực, lúc đó thì mọi người ở đây sẽ gặp nguy to. Bên ngoài các vùng lân cận, đường xá, công trình kiến trúc, xe cộ,… đều bị tàn phá một cách nặng nề. Người dân đa số bị nghịch đảo hóa, phần còn lại chạy trốn được vào các hầm trú ẩn.

- Hm…

Chỉ đạo một lúc, tình hình bên trong nơi này có vẻ yên ổn trở lại. Lúc này Ehren mới có thời gian để tiến hành việc chính mà mình được giao từ tổ chức.

Bước vào một căn phòng rộng với nhiều thành viên thuộc tổ chức ở trong đó, Ehren tiến đến chỗ của Kaho đang bị trói lại bằng các sợi dây ma thuật.

- Gư… ư…

- Tỉnh lại rồi à!

Đưa mắt nhìn xuống Kaho, Ehren cất tiếng.

Kaho hiện tại đã tỉnh lại sau khi được mang về đây. Song, cơ thể của cô vẫn còn rất tơi tả, trên người đầy các vết thương, tóc tai rũ rượi, chỉ cần cử động nhẹ một cái là Kaho cảm thấy đau. Cô bất tỉnh từ lúc chiến đấu với Ehren cho đến giờ nên không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

- Giờ thì hãy khai tất cả những gì ngươi biết về tổ chức Zefra cho bọn ta!

- Zefra… tôi và bọn họ… chẳng còn quan hệ gì nữa…

Sau vụ nổ bom ma thuật, Kaho chẳng thể hiểu sao mà mình lại bị mụ nữ hoàng ra lệnh trừ khử như vậy. Nếu chỉ là bị lộ danh tính với Dorai thì chẳng đến nỗi phải khử cả người của mình như vậy.

- Ta không cần quan tâm ngươi và bọn chúng như thế nào, mau kể hết những gì ngươi biết cho ta, không thì đừng trách tại sao t*nh tr*ng lại đắng!

Ehren cầm cây gậy chĩa vào uy hiếp Kaho.

“Đùngggggggggggggggg….”

Chợt có tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho Ehren và những người bên trong phòng trở nên lo lắng.

- Cái gì? Làm sao bọn chúng có thể phá hủy được lớp kết giới dễ dàng như vậy?

“Rầmmmmmmmmmmmm…”

Cả bức tường của căn phòng vỡ tung ra, gạch đá văng tung tóe. Từ bên ngoài, vài người trong tổ chức văng vào nằm la liệt trên sàn.

- Aghhh…

- Ughhh…

Chỗ bức tường bị phá hỏng thành một lỗ to, Cedeote ở hình dạng người bước chầm chậm vào bên trong.

- Hm!? Ngươi là ai?

Ehren bất ngờ khi đó không phải là các cá thể Inverz hay Verz mà là một người… chính xác hơn là tinh linh ở hình dạng người. Lớp kết giới vẫn còn ở ngoài để ngăn bọn Inverz và Verz tràn vào trong.

Trước khi Cedeote đáp lại Ehren thì từ phía sau, ba bóng người nữa cùng bước vào bên trong. Đó là Dorai với thanh Durandal đang cầm trên tay, hai bên là Lilith và Nehemoth ở hình dạng người.

- Ngươi…!

Do đã nhiều lần trở thành chủ đề của các cuộc hội nghị trong tổ chức, Dorai lập tức được nhận ra bởi Ehren và những người ở đây.

- Kaho!

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một cách nhanh chóng, Dorai tìm thấy được Kaho trong bộ dạng tơi tả.

- Ư…

Kaho nhìn về phía Dorai, cô không hề nghĩ rằng Dorai sẽ đến tận đây để để cứu mình như thế này. Việc bỏ đi là do tự cô quyết định và hành động, nguyên nhân chính là điều mà cô không bao giờ muốn thừa nhận.

- Không được làm hại em ấy!

Dorai tức giận khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Kaho, cậu quát to.

Thấy vậy, Ehren nói lớn ra lệnh:

- Giải quyết hắn!

Nhận lệnh, đám người trong tổ chức bắt đầu lao lên tấn công. Đồng thời, Ehren cũng nhấn còi báo động để các thành viên khác trong tổ chức tụ đến nơi này.

- Haaaaaa….

- Hâyaaaa….

Vài tên lao đến tấn công trực tiếp Cedeote, bởi vì Cedoete đang đứng ở trước nhất. Tuy nhiên, ngay khi các món vũ khí chạm vào thì cơ thể của Cedeote chợt phát nổ.

“Bùmmmmmmm…”

- Gưaaa…

- Ưaaaa….

Mấy tên tấn công trực diện lãnh trọn vụ nổ, văng ra sau lăn vài vòng trên đất. Từ cơ thể của Dorai, một quả luồng Chaos bay ra và biến thành Cedeote ở hình dạng người đứng ở phía trước cậu.

- Hô hô hô… cú mở màn khá đẹp đấy!

Vụ nổ đả thương được vài tên, nhưng chưa đủ để cho những tên khác ngừng tấn công. Một vài tên lại lao đến tấn công trực tiếp Cedeote.

“Vụt… bốp bốp bốp”

Trong thoáng chốc, hình ảnh của Cedeote nhòe đi rồi biến mất, sau đó xuất hiện trở lại phía sau lưng của một trong những tên này, tung ra các cú đấm đá được kèm Chaos vào, kết thúc bằng một chiêu thức thường thấy.

- Hanshou Raigen!!!

“Ùùùùùùù…”

Một kết giới Chaos hình bán cầu xuất hiện rồi giãn rộng ra, hất văng tất cả những tên này khi tiếp xúc rồi sau đó biến mất.

“Lịch bịch lịch bịch…”

Hàng loạt cơ thể người rơi chạm đất vang lên liên tiếp, khiến cho Ehren bắt đầu cảm thấy không ổn.

Phía xa, vài tên đang nhắm vào Dorai và triển khai ma thuật với ý định tấn công từ xa. Tuy nhiên, các chiêu thức chưa kịp được triển khai, mấy tên này chỉ vừa mới giơ tay lên hay lấy quyển sách ra thì Nehemoth đã nhanh chóng chống một tay xuống sàn rồi gồng một cái.

“Vụt vụt vụt…”

Từ dưới sàn nhà, tại ngay chỗ những tên đang triển khai ma thuật, các cột lửa xanh xoáy cuồn cuộn và đâm lên, đốt cháy, gây sát thương và hất văng những tên này lên trên không trung.

- Aaaaa…

- Gưaaaa…

“Lịch bịch lịch bịch…”

Một loạt các âm thanh của cơ thể người rơi xuống đất nữa vang lên. Nếu dính phải lửa xanh khi Nehemoth ở dạng tinh linh gốc khổng lồ thì những tên này đã xuống lỗ rồi.

Phía ngoài hành lang, một đám người kéo đến theo âm thanh báo động, sau đó lập tức triển khai một loạt ma thuật nhắm vào Dorai.

“Vèo vèo vèo…”

Thuộc tính của các thành viên trong tổ chức Lightsworn chủ yếu là Quang, các tia và quả cầu ánh sáng được bắn một loạt đến Dorai.

Thế nhưng, không cần đến Dorai phải ra tay xử lý đám râu ria, Lilith nhảy ra sau lưng của Dorai rồi đứng gồng và triển khai chiêu thức Void Seer L.

- Haaaaaaaa…!!!

Từ cơ thể của Lilith, một loạt các tia lửa xanh bắn ra tứ phía như ánh sáng từ quả cầu disco, các tia và quả cầu ánh sáng bay đến đâm vào Lilith nhưng hoàn toàn không gây được một chút thương tổn nào. Mặt khác, những tên vừa triển khai ma thuật lại còn bị các tia lửa xanh bắn ra từ cơ thể của Lilith đâm vào, đốt cháy và hạ gục. Miễn là còn đang triển khai Void Seer L, Lilith sẽ không nhận bất cứ sát thương ma thuật nào. Ở hình dạng con người thì có thể một vài chiêu thức ma thuật mạnh sẽ gây được ảnh hưởng, nhưng nếu ở dạng tinh linh gốc thì hoàn toàn không nhận bất cứ sát thương nào từ ma thuật.

Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Ehren bắt đầu ra tay hành động. Cô tung cây gậy của mình lên không trung, sau đó dùng hai tay liên tục chưởng ra các tia ánh sáng với đường kính khá to, bay đến đâm vào Dorai.

“Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh…”

Thế nhưng, Dorai chỉ cần giơ tay trái về phía trước, tạo một lớp kết giới Chaos để chắn, thì không một tia ánh sáng nào có thể lọt vào được. Tất cả đâm vào lớp kết giới Chaos rồi bốc hơi biến mất ngay lập tức.

Sau khi ra chưởng một lúc, Ehren dừng lại để bắt lấy cây gậy đang rơi xuống. Tấn công từ xa bằng ma thuật không có tác dụng, cô chuyển sang tấn công trực tiếp.

- Haaaaaaaaaaa…!!!

Ehren lao đến chỗ của Dorai, cây gậy được nối dài ra và to lên bằng ánh sáng trong lúc cô di chuyển, sau đó được vung và đập xuống chỗ của Dorai đang đứng.

“Kenggggggggg…”

Dorai cầm Durandal bằng hai tay rồi giơ lên để chắn cú đập của Ehren, lực đập mạnh khiến cậu cảm thấy hơi đau ở cổ tay nhưng Ehren cũng bị ghì lại, không thể tiến thêm. Không như Stella, Dorai có thể dễ dàng ghì với Ehren mà không bị thua thế chút nào. Mặt khác, cậu còn có thể triển khai thêm một chiêu thức khác.

“Vụt…”

- Hơ…?

Khi Ehren nhận ra thì một phân thân từ Dorai lướt từ cậu ra, lao thẳng vào cô. Do đang ghì cùng cậu ở vị trí rất sát nhau nên Ehren không thể nào tránh được cái phân thân kia.

“Bùmmmmmmmmmm…”

- Ưaaaaaa…

Phân thân của Dorai phát nổ ngay khi lao vào Ehren, hất văng cô ra sau.

Tuy nhiên, với cơ thể linh hoạt của mình, Ehren có thể dễ dàng uốn người lộn một vòng trong không trung từ cú văng, sau đó rồi đáp xuống đất với tư thế một tay chống xuống đất, một tay cầm cây gậy giơ ngang ra. Lãnh trọn vụ nổ vừa rối khiến cô mất kha khá sức lực và khí.

Đứng thẳng người dậy, Ehren tiếp tục triển khai chiêu thức để khống chế Dorai. Nhận ra tấn công thường không có tác dụng thì phải chuyển sang chơi dạng chiến thuật. Ehren ngửa lòng bàn tay giơ lên cao, một cái lồng ánh sáng xuất hiện trong không trung, phía bên trên của Ehren, sau đó bay về phía của Dorai sau cái vung tay của cô.

Thấy vậy, Dorai nhanh chóng lướt sang một bên để tránh cái lồng ánh sáng.

- !?

Điều mà Dorai không ngờ là cái lồng ánh sáng này không bay theo quỹ đạo cố định, mà nó có chức năng truy tìm kẻ thù. Dorai lướt sang bên trái, nhưng cái lồng theo cử động của cậu mà di chuyển lệnh sang bên trái theo. Cuối cùng, cái lồng cũng ập xuống và nhốt Dorai lại.

“Rầm…”

Nhốt được Dorai vào trong cái lồng ánh sáng, Ehren lập tức phóng đến chỗ của cậu. Trong lúc phóng, hai chân của Ehren được bao phủ bởi ánh sáng, có vẻ như cô sắp tung các đòn bằng chân.

Có rất nhiều cách để Dorai thoát khỏi cái lồng ánh sáng này, bởi vì Chaos thừa hưởng từ Cedeote và Void thừa hưởng từ loài Infernoid là các thuộc tính đặc biệt và độc nhất, có khả năng hóa giải và áp chế hầu như mọi loại thuộc tính ma thuật khác. Cách mà Dorai chọn là triển khai một chiêu thức được thừa hưởng từ Lilith, dưới hình thức yếu hơn bản gốc.

- Void Purification!

Dorai giơ một tay ra phía trước rồi vận một lượng khí, sau đó dùng để triển khai chiêu thức Void Purification. Trong tích tắc, cái lồng ánh sáng biến mất hoàn toàn, không để lại một dấu vết. Dorai chọn Purification là để hóa giải hoàn toàn cái lồng ánh sáng, thay vì chém hay dùng Chaos để hóa giải một phần của cái lồng bởi vì nếu làm vậy thì dù thoát ra được nhưng phần còn lại của cái lồng sẽ gây cản trở cậu trong chiến đấu.

Lúc cái lồng biến mất thì Ehren cũng đã lướt đến gần Dorai, chỉ cách cậu một đoạn ngắn. Cô đã sẵn sàng dồn lực và khí của mình vào đôi chân để chuẩn bị tung ra các cú đá.

Thấy vậy, Dorai cúi người chống tay trái xuống đất, vận khí và triển khai chiêu thức thừa hưởng từ Lilith và Nehemoth.

“Phừnggggggggg…”

Xung quanh Dorai, với bán kính nhất định, một biển lửa xanh nổi lên, đốt cháy sàn nhà và những tên bên trong phạm vi. Ehren cũng không phải là một ngoại lệ, việc bị đốt bằng lửa hư không khiến cho cô phải khựng lại dùng tay ôm ngực mình.

- Ưa…

Kể từ khi quyết định thành lập tổ chức Lumea, Dorai không ngày nào không rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Kết quả là không những cậu tăng thể lực và khí của mình lên, mà còn có thể sử dụng thành thạo các chiêu thức thừa hưởng từ việc sở hữu tinh linh loài Infernoid.

Kéo thẳng người đứng dậy kết thúc chiêu thức, Dorai quay sang dùng Durandal tấn công Ehren.

“Keng”

Thanh Durandal to lớn được chắn bởi cây gậy của Ehren, cả hai tiếp tục một cuộc ghì nhau, dĩ nhiên người thắng thế vẫn là Dorai.

Tương tự như lúc nãy, từ Dorai, một phân thân của cậu lướt ra, bay thẳng vào Ehren. Tuy nhiên, khi đã từng trải qua chuyện gì đó thì người ta sẽ có kinh nghiệm hơn. Lần này, Ehren thận trọng hơn khi ghì với Dorai. Ngay khi thấy phân thân của Dorai xuất hiện với ý định lao vào mình, Ehren dùng lực hất thanh Durandal ra, sau đó nhảy một phát lên trên cao theo chiều thẳng đứng.

Sau khi tránh được phân thân của Dorai bằng việc nhảy vút lên trên cao một đoạn, Ehren sử dụng cơ hội đang ở gần Dorai mà tung ra đòn chẻ từ trên xuống bằng chân của mình, cô bọc chân mình bằng ánh sáng rồi duỗi thẳng ra, lao xuống với tốc độ khá nhanh.

Phía dưới, Dorai vẫn đứng yên đó mà không làm một cử chỉ nào cả…

- !?

“Bùmmmmmmm…”

Ngay khi chân của Ehren chạm vào Dorai, cơ thể cậu chợt phát nổ, sóng xung kích hất văng Ehren. Đây chỉ là một cú lừa của Dorai, cậu đã nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác và để lại phân thân của mình khi thấy Ehren duỗi chân tung cú chẻ xuống.

- Gư…

Khi Ehren gượng đứng dậy sau vụ nổ thì Dorai xuất hiện trở lại ở phía đối diện, chỗ gần Lilith và Nehemoth. Ngay sau đó, Dorai xoay thanh Durandal một vòng, chĩa đầu xuống dưới cầm theo tư thế ngược rồi giơ ra phía trước.

- Gate of Void Sanctum!

Gate of Void Sanctum, một chiêu thức mà Dorai biến hóa từ Gate of Artifact Sanctum để giảm bớt đi độ nguy hiểm đến tính mạng cho người khác. Ngay sau lời hô, thanh Durandal biến mất trong tay của Dorai. Từ phía trên trần nhà, không gian bỗng méo mó đi, đầu của các thanh Durandal được làm từ lửa xanh trồi ra, sau đó rơi thẳng xuống phía dưới một cách liên tục như cơn mưa.

- Aaaaaaaaa…

- Gưaaaaaaa….

Những tên khác bị các thanh Durandal bằng lửa xanh này rơi trúng người, kêu la thảm thiết. Một vài tên cố gắng tạo kết giới, nhưng dễ dàng bị các thanh Durandal bằng lửa xanh kia phá vỡ rồi vẫn bị đâm như những tên khác. Ehren thì sau khi tạo kết giới chắn bất thành, cô nhanh chóng nhảy qua nhảy lại để tránh đợt mưa Durandal, khéo léo như một vũ công đang múa.

Một lúc sau, không gian trên trần nhà mới trở về trạng thái bình thường, thanh Durandal xuất hiện trở lại trong tay của Dorai, cơn mưa Durandal bằng lửa xanh kết thúc.

Nhìn xung quanh, Ehren thấy tất cả các thành viên khác trong tổ chức hoàn toàn bị hạ gục, nằm rải rác trên sàn nhà. Kẻ thì kêu rên thảm thiết, kẻ thì bất tỉnh và có lẽ phải mất một thời gian mới tỉnh lại. May mà Dorai thường xuyên dặn Lilith và Nehemoth là phải nhẹ tay nên những người này mới không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại chỉ còn lại một mình Ehren với sức lực bị giảm xuống hơn một nửa.

- Hư…

Ehren cảm thấy không có khả năng để chống lại Dorai nữa. Là một trong các thành viên cộm cán của Lightsworn mà lại thua một cách áp đảo như thế này khi đối mặt với Dorai, lúc này Ehren nhận ra rằng tổ chức đã quá xem thường cậu. Và thực sự đúng là vậy, một khi thanh niên trở nên nghiêm túc, thì độ bá sẽ tăng cao. Nếu là chiến đấu một cách trực diện không có chiêu trò bẩn thỉu thì tỉ lệ thắng của Dorai khá cao, kể cả có là Kaizaki hay Nero đi chăng nữa.

Thế là sau đó, Ehren quay lưng bỏ chạy khỏi đó. Hiện tại bên ngoài đang có rất nhiều Inverz và Verz tràn lan khắp thành phố, liệu cô có khả năng chống chọi với bọn chúng để về được trụ sở chính hay không?

- Phù…!!!

Dorai thở mạnh một cái, cũng đã một thời gian rồi cậu mới chiến đấu một trận nghiêm túc như thế này, kể từ cái trận đấu với Sophie ở Anh. Phất tay trái một cái để thu hồi, Cedeote, Lilith và Nehemoth biến thành đốm Chaos và lửa xanh rồi bay vào trong cơ thể của Dorai.

Phía Kaho, cô tròn mắt nhìn Dorai bước qua những tên trong tổ chức Lighsworn nằm la liệt dưới sàn nhà và tiến đến chỗ của mình.

Đứng phía trước Kaho, Dorai giơ thanh Durandal lên, tung một cú chém ngang vào hai sợi dây ma thuật đang trói hai bên tay của Kaho. Với thuộc tính Chaos của mình, Dorai có thể dễ dàng vô hiệu hóa được các loại ma thuật khác ngoài Chaos.

“Roẹt…”

Sau khi hai sợi dây ma thuật bị cắt, Kaho mới được trả tự do. Cô gượng người đứng lên mà trông có vẻ vẫn còn đau đớn lắm do các vết thương trên cơ thể.

Dùng vẻ mặt hơi nhăn nhó nhìn Dorai, Kaho cất tiếng:

- Tại sao… ngươi lại đến đây cứu ta…

Nghe Kaho hỏi vậy, Dorai có cảm giác tức giận, cậu nắm chặt lòng bàn tay lại rồi quát to:

- Tại vì tôi lo lắng cho em!!!

Cú quát của Dorai khiến cho Kaho giật mình rụt người lại.

- Tại sao em lại bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào? Em có biết là tôi lo lắng đến thế nào không?

- Ta…

Kaho cúi đầu đưa mắt nhìn xéo xuống, cảm giác lạ lại bắt đầu xuất hiện bên trong cô. Kaho cảm thấy tim mình nhói một cái.

Dorai bắt đầu hạ giọng xuống:

- Chúng ta là người trong gia đình, em nghĩ tôi còn anh chị em nào ngoài em sao? Nếu có vấn đề gì thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bằng mọi giá sẽ giải quyết nó. Đừng bao giờ tự ý bỏ đi như vậy lần nào nữa!

- ………Xin lỗi……..

Kaho lí nhí hai từ mà Dorai không bao giờ nghĩ tới sẽ thốt ra từ cô, tuy rất nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Cô cúi đầu để không bị Dorai nhìn thấy bộ mặt hiện tại của mình, và cô không thể nào dừng được cái cảm giác khó hiểu hiện tại mà mình đang gặp phải. Nó là thứ mà cô không bao giờ muốn thừa nhận hay tin tưởng là mình sẽ có, nhất là với người mà cô căm ghét nhất trên đời này. Khi Kaho xem việc trả thù Dorai là mục tiêu sống của mình, cô đã gắn chặt hoàn toàn hình ảnh của Dorai vào trái tim mình đến mức không thể nào gỡ ra được. Trước kia, đó là vì trả thù, nhưng thời gian sống cùng Dorai đã khiến Kaho không còn căm ghét Dorai nữa, và khi hình bóng một người đàn ông gắn chặt trong trái tim thiếu nữ nhưng không phải là ghét thì chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất. Kaho biết câu trả lời nhưng cô không đối diện với nó. Đó là lý do cô bỏ đi. 

- Hiện tại bên ngoài có rất nhiều Inverz và Verz, chúng ta phải rời khỏi đây một cách cẩn thận.

Dorai dùng tay trái nắm lấy tay của Kaho.

- Khi ra khỏi lớp kết giới bao quanh khu này, bọn chúng sẽ tấn công chúng ta. Em hãy cứ nấp phía sau tôi, hoặc tìm chỗ an toàn nấp, tôi sẽ bảo vệ em!

Nhịp tim của Kaho càng trở nên dồn dập hơn khi tay của cô bị Dorai nắm. Cô như con rối đi theo sự kéo của Dorai mà đầu óc cứ ở trên mây.

Cửa của chiếc thang máy mở ra khi xuống đến tầng một, Dorai và Kaho từ trong bước ra. Lúc này, cả hai chợt dừng chân vì một người đang đứng đối diện.

- Tìm thấy ngươi rồi, Murakami Kaho.

Một giọng nói vô cảm vang lên, cùng với đôi mắt đỏ thẫm màu máu.

Quay lại Vol 19 - Chương 9 Trở về Trang chính Tiến tới Vol 19 - Chương 11
Advertisement