Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Đã lâu không gặp. Yanagimi Touki đây.

Kỷ niệm nào! Đạt được 10 tập rồi!

Không thể tin là được hai con số. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục bộ này lâu đến vậy.

Là một tiểu thuyết gia nhỏ bé nhung tôi cũng biết ngành công nghiệp này khó khăn thế nào. Nên khi bắt đầu viết loạt truyện này, tôi đã tự chỉnh mức viết ở độ có thể dừng nó ở bất cứ đâu.

“Có vẻ anh sẽ có thể ra được ba tập.”

Tôi thực sự hạnh phúc khi được người phụ trách bảo vậy, rồi sau đó là năm tập, tám tập, tôi đã đến được vị trí này như đang bước trên cầu thang vậy. Và cứ như thế, tôi đã vượt qua mức 10 tập, và có thể tiếp tục lâu hơn chút.

Tôi rất biết ơn. Để được như vậy là nhờ có các độc giả theo dõi nó cho đến giờ.


Giờ thì, ta đã đến tập 10. Đội trưởng của EXE không có nhiều đất diễn lắm, Kurogane Hayato ấy, giờ đã có cuộc đối đầu cho riêng mình.

Dù vậy ở tập này, nó đã kết thúc mà có tỉ lệ đàn ông xuất hiện nhiều không tin được.

Chẳng phải có ít nhất tám người sao?

Không…nó thực sự…toàn mùi đàn ông thôi…

Nhưng tôi nghĩ rằng cũng tốt nếu đôi khi có một tập như vậy. Nó đã là tập 10 rồi mà.

Lần này, tôi đặc biệt thích cảnh bắn tỉa của Usagi.

Có thể coi đó là lần bẳn tỉa khiến cô không còn là người nữa, nhưng có một tay xạ thủ với trình độ vượt quá người thường có thể hoặc không thường xảy ra trước đây. À thì, bắn từ khoảng cách cực xa như vậy vào mục tiêu di động với tốc độ cao chắc chắn sẽ khiến cô ấy lên tầm vô nhân tính…

Như tiêu đề lần này, Chiến Tranh Săn Phù Thủy (phần một), nó sẽ còn tiếp nữa.

Tập sau sẽ có cuộc đụng độ thực sự khi phe ma thuật chống lại phe Ban Thanh Trừng.

Cùng mong đợi nó nhé!


Vì còn chút giấy nên tôi nghĩ nên lấp đầy trang bằng cuộc nói chuyện về ngực… tôi muốn nói vậy đó, chắc thế. Ý tôi là, tôi không bị ai ép đâu và chỉ là thông lệ rằng tác giả nên viết gì đó cho bản thân…dù không phải ai cũng miễn cưỡng làm điều đó. Nó luôn kết thúc bằng mấy trò đùa vô thưởng vô phạt và các chuyện kì lạ, tác giả toàn phải đảo mắt đọc lại sau khi ép bản thân viết chỗ đó…

—Phải chịu nó mà đau khổ biết bao!! Tôi không thể chần chừ vì vài trò đùa được! Nó là thứ tôi phải làm ngay từ lúc bắt đầu cho đến giờ rồi!

Giờ bắt đầu nào! Mở tung sinh lực! Tràn đầy đê mê!

Chủ đề lần này là!


Ngực ♂ .

—Xin lỗi, không thể rồi (ói máu)

Có vẻ như tôi chỉ đi xa được đến thế. Chết tiệt, thay vì viết về ngực con trai, tôi nghĩ có hàng tá thứ để viết ở giữa mà nhể. Về chủ đề anime, đã có thông báo về ban nhạc cho tập chín.


Và, người chịu trách nhiệm sản xuất đã được chỉ định là Silver Link-sama!


Yayy! Cùng cụng li nào!

Ở giai đoạn này, tôi không biết có thể tiết lộ chi tiết đến thế nào, nhưng thiết kế nhân vật và khung cảnh dần đạt được tiến độ. Dù tôi đã làm các bạn phải đợi lâu, là một nhà văn mà khả năng tôi kém quá. Tôi sẽ cố hết sức để viết một tác phẩm tốt, nên hãy đợi thêm nhiều tin nóng nữa nhé!


Giờ là lời cảm ơn. K-sama phụ trách và Kippu-sensei đảm nhiệm việc vẽ minh họa, Yasamura Yohei-sensei mà tôi mang ơn khi vẽ phiên bản truyện tranh. Mọi người ở bộ phận biên tập của Fujimi Shoubou nữa. Tất cả mọi người đã tham gia vào công việc làm hoạt họa.

Và những bạn đang cầm cuốn sách này trong tay, tôi cảm ơn các bạn.

Nó vẫn còn tiếp đó! Hãy gặp nhau ở tập 11 nào~.

Yanagimi Touki



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Phần kết♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 11 Minh họa
Advertisement