Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Sougetsu: “Giờ, là Thần.”


Vâng, tôi mong các bạn thích thú với tập mười một.

Đã lâu không gặp, Yanagimi Touki đây.

Bộ truyện về Học Viện Phòng Chống Ma Pháp đã vượt qua hai con số và đang đến lúc cao trào. Tất cả đều nhờ các bạn đã yêu mến nó.

Thật lòng mà nói, bản thân tác giả như tôi cũng không nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục dài đến vậy. Bối rối, hạnh phúc, tôi đã trải qua hết tất cả.

Ôi chà, họ đã trưởng thành thật rồi, Tiểu Đội Trẻ Trâu ấy. Họ đã phát triển quá mạnh mẽ, mấy người có tự mình phá hủy được thế giới không vậy? Tôi chả nghĩ nữa.

Những ngày tháng bận bịu kiếm điểm thật hoài niệm.

Vì đây là một dịp tuyệt vời nên trong phần lời bạt này, hãy nói về các bí mật trong lúc sáng tác Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, hoặc viết gì đó đến thông tin của các nhân vật nào. Lời bạt lần này sẽ khá dài đây.


Câu chuyện Bí mật của Sáng Tác số 1: “Ngay từ đầu đây không phải về ngôi trường hay tiểu đội nào hết.”

Nói thẳng ra vậy luôn. Tôi tự nỏi liệu nói thẳng vậy được không.

Tôi nghĩ cũng ổn thôi.

Trong cốt truyện ban đầu ngôi trường không tồn tại, thế giới được chọn cũng hoàn toàn là một thế giới giả tưởng. Tiêu đề không phải “Học Viện Phòng Chống Ma Pháp ‘Tiều Đội 35’” mà chỉ đơn giản là “Khu Quản Lí Thanh Kiếm Báu”. Nó nói về việc quản lí Thánh Bảo Ma Thuật tồn tại ở thế giới đó và chỉ là câu chuyện về một tổ chức niêm phong chúng.

Phù thủy đã bị diệt vong và thứ duy nhất còn liên quan đến ma thuật là các Thánh Bảo Ma Thuật… ý tưởng là vậy.

Không có tiểu đội nào. Nhân vật chính là hai nữ anh hùng quản lí học việc. Tôi nghĩ nó na ná một bộ phim cảnh sát.

Nó quá đơn giản, chính vì vậy nên giờ mới được thế này.

Thêm một điều nữa, đây là câu chuyện bị từ chối trước tác phẩm hồi xưa của tôi “Re: Liệu một tên ngốc có cứu được thế giới không?”. Đó là bản thảo từ rất lâu rồi.


Câu chuyện Bí mật của Sáng Tác số 2: “Kurogane Hayaro là nhân vật chính.”

Ban đầu là vậy.

Ái chà, nếu không xét đến Hayato,

Thì có cảm tượng như đó là một nhân vật được xây dựng từ Hayato và Sougetsu.

Hayato và Sougetsu, anh ta là cái quái gì vậy… cái chàng trai này…

Biết giải thích sao nhỉ. Ngầu, lương thiện, siêu độc ác và đầy châm biếm? Kiểu kiểu vậy. Đó không phải nhân vật chính mà, nên một nhân vật như thế sẽ khiến bạn muốn bắt bẻ luôn( thực ra có vài người bắt bẻ thật).

Thật khó để đưa một lão già làm nhân vật chính cho một light novel, nên Kurogane Hayato chỉ là nhân vật chính hồi còn trẻ thôi.

Hayato còn trẻ, giờ tôi sợ nghĩ lại lắm. Dù không giỏi viết về các nhân vật ngầu lòi, nhưng cũng phải có giới hạn cho các cuộc phiêu lưu của nam chính.

Vậy nên Kusanagi Takeru còn không được xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu.

Hình mẫu của cậu được chọn sau này. Thực ra Ouka cũng không có. Bản gốc của Mari, Usagi và Ikaruga có nhưng đã được thay đổi kha khá. Ngoài ra, Lapis còn được chọn với vai độc đoán.

Và nữ chính là nguyên mẫu của Oonogi Kanata-san.

Là Kanata-san đấy.

—Người đó là nữ chính đấy!


Câu chuyện Bí mật của Sáng Tác số 3: “Sáng tác này có ba dự định.”

Học Viện Phòng Chống Ma Pháp dù tốt hay xấu, dù có khung cảnh hỗn loạn hay không, thì đó chính là ấn tượng tôi đôi khi nhận được.

Thực ra chính xác là một tác giả như tôi đôi lúc cũng cảm thấy vậy… bởi nó được hình thành từ sự thống nhất ba dự định.

Chẳng trách nó lại hỗn loạn như thế! Mày nghĩ thế có bị điên không! Sao mày dám nộp một thứ như vậy!

Ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ mình hay tự bắt bẻ như vậy.

Nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra nên tôi bắt đầu viết và mọi chuyện thành ra rất tồi tệ. Tôi cũng nhớ được hết thời điểm đó.

“Mình làm gì bây giờ…” , tôi ôm đầu sau khi hoàn thành xong tập một.

Và câu nói “Mình làm gì bây giờ…” tiếp tục xuất hiện sau tập hai.

Tôi không biết phải viết tiếp thế nào. Có rất nhiều điều cần suy ngẫm, nhưng đáng để vật lộn lắm. Tôi yêu tác phẩm này.


Như vậy là sau nhiều màn xoáy lộn tùng phèo, nó đã được định hình như bây giờ.

Không đời nào, tôi không nghĩ mình có cả anime nữa, tôi vui lắm.

Rất cảm động.

Giờ thì tôi đã đạt đủ số trang cần thiết, nên hãy viết về vài điều ở anime.

Hiện tại, trang web chính thức của anime đã được tạo và có công bố cả teaser visual lẫn key visual. Vì nó cực sành điệu và ngầu nên các bạn hãy xem thử đi! Ngoài ra, thông tin của một vài vai diễn đã được thông báo rồi đó!


Trong vai Kusanagi Takeru, là Hosoya Yosshimasa-san!

Trong vai Ootori Ouka, là Ueda Reina-san!

Trong vai Saionji Usagi, là Ookubo Rumi-san!

Trong vai Suginami Ikaruga, là Shiraishi Ryouko-san!

Trong vai Nikaido Mari, là Itou Kanae-san!

Trong vai Lapis, là Nomizu Iori-san!

Trong vai Haunted, là Yusa Kouji-san!

Thật xa hoa! Trong tương lai sẽ có công bố rất nhiều thông tin nên mọi người cùng mong chờ nhé~!”


Giờ là lời cảm ơn.

Cảm ơn K-sama đã phụ trách và quấy rầy tôi ngày qua ngày với từng tập truyện. Cảm ơn Kippu-sama đã vẽ những hình minh họa đáng yêu. Cảm ơn Yasumara Youhei-san đã vẽ những cảnh hành động hoành tráng cho phiên bản truyện tranh. Cảm ơn tất cả nhân viên sản xuất anime. Cảm ơn mọi người ở Fantasia Bunko đã chỉnh sửa tiết đoạn.

Và cảm ơn các bạn độc giả đã theo sát chúng tôi cho đến tận giờ, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Cuối cùng đã đến cảnh đối đầu định mệnh giữa hai anh em—!


Hẹn gặp lại ở tập mười hai!

Yanagimi Touki



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 11 Phần kết♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Minh họa
Advertisement