Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phần kết[]

Chỉ trong chốc lát, Hyakki Yakou lại nuốt chửng mọi thứ.

Một người có linh hồn bị chi phối sẽ không cho thấy dù chỉ là một chút do dự. Một cơ thể chỉ đơn thuần là công cụ sẽ tuân theo chỉ dẫn của linh hồn.

Hyakki Yakou ở quanh Kusanagi Kiseki đã tạm thời bị xóa bỏ bằng ‹‹Trạng Thái Ragnarøkkr›› nhưng thứ tích lũy bên trong cô lại tăng đến vô hạn.

Nó sẽ không dừng lại cho đến khi nuốt chửng cả thế giới. Kiseki chỉ tập trung dùng Hyakki Yakou xói mòn cả hành tinh.

Bên trong biển Hyakki Yakou—Lapis Lazuli tìm kiếm vị trí của Takeru.

Họ đã bị chia cắt từ lúc đám quỷ trào ra từ trong Kiseki.

Bình thường cô sẽ có thể xuất hiện bên cạnh cậu dù đang ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào nhờ vào mối liên hệ khế ước, nhưng do họ bị Hyakki Yakou bao quanh nên cô không thể đến được với cậu.

‹‹“———Chủ nhân.”››

Cô cố gắng dùng ma thuật liên lạc nhưng không đến được chỗ cậu. Cô không được tạo ra với mục đích tìm kiếm, nhưng cô đã phóng một vài sóng FM để truy dấu, nhưng chúng đã bị Hyakki Yakou nuốt chửng.

Lí do bây giờ Lapis còn an toàn là bởi cô là vật cần thiết cho Sougetsu.

Nhiều khả năng Takeru cũng an toàn.

Vấn đề nằm ở Ikaruga và Usagi.

Nghĩ rằng mình không thể làm gì một mình, Lapis ưu tiên tìm Takeru.

Chưa kết thúc đâu. Nhớ lại cảm xúc Takeru trao cho cô lúc cuối, Lapis tự nhủ.

Chưa kết thúc đâu… chắc chắn, mọi người vẫn an toàn…

Cô không còn cơ sở cho câu nói ấy, nhưng cầu mong là vậy, cô tiếp tục tìm kiếm Takeru.

Cô cần nghĩ ra cách nào đó để tìm cậu. Lapis không thể làm tự mình làm phân tán Hyakki Yakou. Cô đã cố di chuyển cơ thể bằng cá biến nó thành các phân tử, nhưng ngay cả khi đã chuyển đổi người thành các hạt li ti, cô vẫn không thể xuyên qua Hyakki Yakou có mật độ dày đặc. Cô nhận ra rằng không thể độc lập di chuyển trong hình hài kiếm, mà chỉ làm được ở hình dáng con người thôi.

Dù cô cố hết sức vặn vẹo người, Hyakki Yakou vẫn không nhúc nhích. Chân cô chìm vào đống lầy dấp dính bất thường.

Liệu Usagi và Ikaruga… có an toàn trong tình huống này không?

Lapis không bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn, nhưng hai người đó thì…

Không, thay vì suy nghĩ, mình nên hành động.

Cô vật lộn, vật lộn vì Takeru.

Nếu hai người đó chết, Takeru sẽ tuyệt vọng. Lapis biết mọi người đều quan trọng với cậu.

Lapis cũng khư khư giữ cho riêng mình. Cô muốn độc chiếm cậu đến nỗi một phần trong cô khao khác linh hồn họ được hợp nhất. Cô đã vô thức xóa bỏ phần kí ức Takeru có với đồng đội và thúc giục cậu kích hoạt dạng Thợ Săn Thánh Thần.

Đấy là bản chất của một Kho Báu Thánh Thần và không thể tránh được, nhưng bản thân Lapis không muốn cướp lấy Takeru theo cách như vậy.

Thế nên cô đã chống lại đặc tính Kho Báu Thánh Thần của mình.

Cô cũng nói chuyện này với đồng đội của Takeru.

Tiểu đội thử nghiệm 35…

“………”

Đột nhiên cô dừng di chuyển một lúc. Lapis không chỉ nghĩ về Takeru mà cả các thành viên trong tiểu đội.

Mối quan hệ giữa Lapis và các thành viên tiểu đội rất yếu ớt. Cô không quan tâm đến các đồng đội, còn họ coi cô là vũ khí của Takeru.

Lapis chỉ xuất hiện ở bên Takeru. Mọi người chưa kịp để ý thì cô đã ở đó. Có thể nói cô bị mọi người coi là hư không.

Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Cô hạnh phúc miễn được ở cạnh Takeru.

Ban đầu cô chỉ tự hỏi tại sao cậu lại ở cùng cái đám ồn ào ấy. Họ vật lộn kiếm điểm số, cười nói, la mắng nhau… cho đến khi tái khế ước với Takeru, cô vẫn nghĩ nó thật ngớ ngẩn và nực cười.

Thế nhưng, Lapis lại thích ngắm nhìn Takeru mỗi khi cậu ở với họ. Cô thích ở bên và nhìn cậu hạnh phúc nói chuyện với các thành viên khác.

Có một cảnh vẫn còn lưu giữ trong kí ức cô cho đến tận giờ.

Trong lúc hoạt động tiểu đội sau giờ học, tất cả cùng dạo bước trong hành lang trường Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, cô đã ngắm nhìn bóng dáng họ từ sau.

Ngay cả lúc trước khi Lapis thành dạng người, cô đã có khoảnh khắc nghĩ rằng mình thích ngắm nhìn họ như này mãi mãi.

Có khi đó lại là nguyên nhân khiến cô có được trái tim.

Trong khi nhớ lại cảnh ấy, Lapis bắt đầu đụng đậy người lần nữa.

Mình sẽ… mang Chủ nhân trở lại nơi đó… nhiệm vụ của mình là vậy.

Để trở về hành lang đầy nắng chiều ấy.

Thậm chí không được để thiếu một ai… Mình sẽ không cho phép điều đó.

Để thấy được khung cảnh ấy lần nữa.

Mấy cô gái ấy rất quan trọng… với cả Chủ nhân, và mình…

Cô không thể bỏ mặc họ.

Mọi thứ đều vì Chủ nhân.

Không, mọi thứ đều vì chính cô.

Nếu mình liên tục biết thành hạt vật chất và tự tái thiết bản thân, mình có thể di chuyển được một khoảng nhỏ… thử xem nào.

Lapis không bỏ cuộc và liên tục cố trốn thoát.


‹‹“—Ngươi đã dần thấp kém như một con người rồi, Mistilteinn à.”››


Ở phía bên kia Hyakki Yakou, cô nghe thấy một giọng nói cực kì rõ ràng.

Lapis đang định bởi đến biển quỷ bèn ngẩng mặt, một không gian mở ra trước mặt cô.

Hay đúng hơn, chính xác hơn là một rảo cản dùng vũ lực để mở ra không gian trống.

Ở giữa là một thanh kiếm nứt gãy đang lơ lửng.

Và chồng lên nó là ảo ảnh của một phụ nữ người trắng.

“…Gungnir…”

Lapis gọi tên bà.

Một Kho Báu Thánh Thần không rõ tung tích sau trận chiến với Orochi đã xuất hiện trước mặt Lapis.

Trong số những người Lapis biết, Gungnir là Kho Báu Thánh Thần duy nhất giữ lại được khả năng chiến đấu dù đã mất chủ nhân.

Thế nhưng khi nhìn thấy các vết nứt, không nghi ngờ gì nữa, nó đã bị phá hủy một phần giống như Lævateinn.

Bà ấy hẳn đã mất hầu hết các đặc tính ngoài ma lực.

Vì không biết bà xuất hiện với ý định gì nên Lapis không hạ thấp phòng bị. Nếu Gungnir đến cản đường, Lapis quyết định khác cự với chút ma thuật ít ỏi có thể tập hợp.

Nhưng ảo ảnh của Gungnir đã tiếp cận Lapis và lặng lẽ nhắm mắt.

‹‹“Có lẽ, vào lúc này… Orochi đã giúp ngươi tăng cường mối quan hệ với Kusanagi Takeru.”››

Khi nghe thấy lời nói ý nghĩa như vậy, Lapis bối rối.

Gungnie tiếp tục nói với đôi mắt nhắm nghiền.

‹‹“Tình hình rất cấp bách. Ta không còn nhiều thời gian.”››

“……?”

‹‹“Không cần phải đối thoại. Ta chỉ cần chuyển cho ngươi những gì cần thiết.”››

Bà dừng lại ở đó, và mở mắt nhìn Lapis.

‹‹“Ta nghĩ sẽ giao phó nó cho ngươi.”››

Rồi cô gái màu thanh thiên hỏi.

Giao phó gì cơ?

Và bạch phù thủy đáp.


‹‹“—Sức mạnh để cứu thế giới.”››

Mistilteinn—đón nhận lời nói theo đúng nghĩa đen.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Chương 5♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 12 Lời bạt
Advertisement