Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 3 – Gánh Nặng Của Cả Hành Tinh[]

Phần 1[]

Đặc tính cổ đại “Tuyệt Vọng” vẫn chưa được khám phá rõ ràng. Trong suốt chiều dài lịch sử, chỉ có ba phù thủy được xác nhận là có đặc tính này.

Một trong số họ là đứa trẻ chết ngay trong bụng mẹ. Hai người kia đã quyết định dùng đặc tính ấy tạo nên tên tuổi.

Nhưng cuối cùng, cả hai đã chết trước khi thuần thục được nó. Một người bắt tay vào nhiệm vụ tái khám phá ma thuật cổ đại và chết vì bạo bệnh. Người kia tìm kiếm thế giới khác, và chạm đến thế giới do đặc tính Tuyệt Vọng cho phép phù thủy được kết nối, người đó đã phát điên và chết.

Theo sử sách, không có ai thuần thục cách sử dụng đặc tính này, nhưng không hiểu sao vẫn còn những cảnh xuất hiện ma thuật Tuyệt Vọng liên tục ở trong văn học.

Người ta nói rằng có một người khiến hoa tuyệt vọng nở rộ, và cai trị các sinh vật ma thuật khác thường.

Họ nói danh tính của người này, chính là người đầu tiên được đề cập đến. Đứa bé đột nhiên biến mất khỏi bụng người mẹ.

Tin đồn của mọi người có vẻ hợp lí.

Người ta bảo thai nhi ấy được triệu hồi ở thế giới khác, nắm giữ được “Tuyệt Vọng” là gì, và trở lại thế giới này…

Không ai biết đâu là sự thật. Thứ duy nhất chắc chắn, là người đàn ông đó đang đứng trước mặt Kurogane Hayato, trở nên tuyệt vọng và đang thành mối đe dọa.

Hayato dùng Relic Eater, Caligula và Maximilien, để tấn công Haunted. Nhờ có khế ước với sinh vật ma thuật ở thế giới khác nên cướp được sinh mạng của những người hắn giết, và đúng ra không còn mạng sống nào sau khi triệu hồi mặt nạ.

Nhưng điều đó không có nghĩa tình cảnh của Hayato được cải thiện. thực ra trước đấy ông có thể thấy chiến thắng cho riêng mình nếu cứ tiếp tục giết Haunted và tạo lợi thế hơn. Nhưng khi phát bắn của Maximilien không thể hạ gục Haunted, thì đây sẽ là một trận chiến khắc nghiệt rồi—

—Một tiếng gầm vang lên.

Hayato dùng Caligula đỡ nhát chém của Hayato. Sức mạnh mà Kho Báu Thánh Thần trao Haunted thật không thể tin nổi. Hắn nhanh hơn Hayato và còn vượt xa sức mạnh của ông.

Ngay cả người độc nhất được gọi là “Đại Anh Hùng” như Hayato cũng không thể chống lại Haunted, hắn nhờ có Kho Báu Thánh Thần đã trở thành đại diện của thần thánh.

Tất nhiên, Kho Báu Thánh Thần không chỉ trao cho Haunted mỗi phép tăng cường thể chất.

Còn có thứ khác khó chịu hơn.

“— ‹‹Tindalos›› ”

Một vật dị thường xuất hiện ở cạnh kiếm hắn đang cầm. Có gì đó đang xuất hiện, một sinh vật đầu nhọn đi bằng bốn chân. Có tổng cộng ba con với cơ thể trông như tạo ra từ xương hay khoáng chất nào đó, chúng lao thẳng tới chỗ Hayato.

Hayato không thể tránh được bọn chó săn, nó như các tên lửa dò đường bắn thẳng tới chỗ ông. Dù đúng ra Hayato phải nhanh hơn nhưng ông không tránh nổi. Nó như đọc được từng bước đi của ông.

Ông không còn cách nào khác ngoài phá hủy chúng.

Ông bắn Caligula để giết ba con chó săn.

—Nhưng ông bắn trượt. Bọn cho săn đâm đầu nhọn vào người Hayato. Nhờ có bộ giáp trong người nên đòn tấn công của chúng bị chặn, nhưng bộ giáp Thợ Săn Phù Thủy lai đã xuất hiện vết nứt.

Haunted lập tức xuất hiện lại và đâm với lực rất mạnh.

Trong lúc loạng choạng chống đỡ đòn tấn công của chó săn, Hayato đánh trả đòn từ Haunted.

Kiếm và nòng súng va chạm tạo sóng xung kích.

Nhưng chính nòng súng là thứ bị gạt.

Hayato nghiến răng và siết chặt nắm đấm, không cho khẩu súng bị bay mất.

Kẻ địch trên cơ ông về tốc độ và sức mạnh. Ông phải tính đến chuyện kẻ địch nhanh hơn, và đánh chặn đòn đánh của địch. Cho đến giờ, người ông chiến đấu có tốc độ nhanh hơn là Kusanagi Orochi và Kusanagi Takeru.

Chỉ có một cách để đối phó với tốc độ của Haunted. Đó là đọc chuyển động của ông và hành động trước. Bóp cò không do dự. Hayato có một quy tắc khi dự đoán chuyển động của địch, đó là tuyệt đối tuân theo tiên đoán của mình.

Trong lúc bị tác động dội lên, Hayato xoay cơ trên người để đảo ngược nó và hướng họng súng Caligula về phía Haunted khi hắn đang cố tạo tư thế cho nhát đâm.

Khi thấy phán đoán của Hayato, Haunted huýt sáo như muốn nói “đúng là ngươi có khác”.

Đạn từ khẩu Caligula bắn đến mặt nạ của Haunted.

Hắn không thèm tránh.

Thay vào đó—Haunted cũng đoán được chuyển động của Hayato.

“— ‹‹Ithaqua›› ”

Một Wind Eater.

Nhờ có mặt nạ Thánh Bảo Ma Thuật mà có thể khiến phép dùng được ngay không cần vòng tròn ma pháp hay phép niệm.

Một cơn gió đen không xác định nổi lên và quét sạch đạn theo đúng nghĩa đen. Đúng như dự đoán, ngay cả Hayato cũng không thể đoán được ma thuật mà ông chưa bao giờ thấy. Chỉ còn một viên đạn trông khẩu Caligula và ông không có thời gian nạp lại.

Để hủy ma thuật, ông phải bắn thẳng đạn của Maximilien vào—

—*Vvútttt…ttt*

Cơn gió bao quanh Haunted đang kêu gào.

Nó không phải ma pháp phòng ngực. Thứ bao phủ người Haunted bay lên trời như một cơn lốc.

Khi Hayato nhìn lên, ông thấy cơn gió thạo thành hình người khổng lồ. Một con quái vật gió cực đại, hai mắt sáng rực như cháy ở trong.

Quái khổng lồ vung cánh tay to lớn và tạo ra cơn lốc thẳng đến chỗ Hayato. Nó rất nhanh đúng với sức mạnh của gió. Kích thước của nó vượt quá phạm vi khuếch tán của Maximilien.

Bắt buộc phải tránh, không còn cách nào khác.

Với ma pháp dần cạn kiệt ông—

“HA-HA!”

Đúng lúc đó, Haunted vung kiếm xuống đất.

Mặt đất vỡ vụn, sỏi, đá nhỏ vung vãi khắp nơi.

Hayato lập tức hiểu ra động cơ đằng sau hành động đó. Các hòn đá sắc nhọn, từ những cạnh bén ấy—bọn chó săn bất bình thường lại xuất hiện.

Chúng xuất hiện ở tất cả các hòn đá với vô số con.

Chúng xuất hiện từ mọi nơi. Đúng là những sinh vật ma thuật kì dị.

Dù đang trong hoàn cảnh như vậy, Hayato vẫn bình tĩnh phân tích Haunted. Khả năng theo dấu của chó săn có lẽ theo mùi. Do chuyển động của ông đã bị đọc vị nên không thể tránh được chúng.

Vậy phải làm gì đây?

Hayato lượng lự một chút.

Biết được cách thức hoạt động của đám chó săn không cho ông cách thức để giải quyết vấn đề. Cánh tay khổng lồ ở trên, chó săn ở tứ phía. Ông bị tước sạch không một lối thoát. Ông biết đám chó săn hoạt động như nào, nhưng không biết gì về quái khổng lồ.

Do đó Hayato quyết định tấn công.

Nếu không làm, ông sẽ không biết được chút gì. Một quyết định đơn giản.

Chịu đựng nó, vậy thôi.

—*Vútttt*

Cả hai tay của quái gió khổng lồ đánh Hayato. Tình thế bị đánh bởi lốc xoáy từ trên rất kì lạ đem lại hậu quả hơn cả dự đoán của ông.

Cơn lốc hút Hayato lên trên không trong nháy mắt.

Như thể bị bắn từ khẩu pháo, cả người Hayato bị ném lên không. Sát thương do thay đổi áp suất và nhiệt độ đột ngột ăn mòn cơ thể ông.

Trước khi kịp nhận ra, Hayato gần như chạm tới tầng bình lưu và vẫn quay tròn trong không trung.

Từ lúc đó, ông bắt đầu rơi bất thình lình. Không hiểu sao sức cản của không khí biến mất khi ông rơi. Đó là bởi cơn gió đen bám lấy người ông khi bị bắn đi.

Trọng lực tàn nhẫn tăng tốc cho cú rơi của Hayato.

Thật khó chịu, còn tệ hơn cả việc bị ném xuống đất.

Nếu cứ tiếp tục tăng tốc đến cực đại và rơi thẳng xuống đất thì chắc chắn ông sẽ chết. Hơn nữa, nếu với tình trạng bây giờ mà đập xuống đất, toàn bộ ngôi trường sẽ bị thổi bay. Sự cứu rỗi duy nhất sẽ thành ra chẳng còn gì.

Relic Eater của Hayato không có cơ chế bay như Vlad hay Daji, và dù có thể bay thì ông cũng hoài nghi về việc giải quyết được cơn gió đen này.

Nếu dùng Maximilien để tiêu diệt cơn gió đen này là xong, nhưng vì kẻ địch đang hạn chế sức mạnh tấn công, nên ông không thể đối phó với ma pháp kiểu tăng cường như này được. Ngay cả nếu giải phóng ma lực hết lực trước khi va chạm, thì cũng không hiệu quả. Chuyện này quá khó để ông giảm tốc nhờ phóng ma lực với lượng nhỏ.

Ông phải ngừng cú rơi này. Hayato gỡ chốt xi lanh của Caligula và nạp đạn.

Mình chưa giảm tốc. Chưa đủ ma thuật để giảm tốc.

Hayato bắn thẳng khẩu Caligula xuống dưới.

Mình sẽ giảm bớt áp lực.

Nhờ độ giật từ phát bắn, ông rơi chậm lại chút, nhưng nó thật sự không có nhiều.

Tất nhiên mục tiêu của ông không phải giảm tốc nhờ độ giật. Tốc độ rơi của Hayato đã vượt quá sức so với viên ma đạn ông bắn rồi.

Thế nên Hayato dùng tiếp viên đạn bắn lên thằng người mình.

—*BÙM*

Do ảnh hưởng của xung lực mà bộ giáp của Hayato vỡ tan, nhưng nhờ đó ông mới có thể giảm được tốc độ rất nhiều.

Đúng như dự đoán, viên ma đạn không bị ảnh hưởng bởi cơn gió do quái khổng lồ cho bám lên ông. Tốc độ rơi của viên ma đạn vẫn như cũ.

Hayato lên kế hoạch làm chậm bằng cách hứng chịu chính những viên ma đạn ông tự bắn.

Rồi ông lặp lại hành động đó.

Ông không thể mất cảnh giác được. Vẫn còn một phút trước khi đâm xuống đất. Nếu không lặp lại, ông sẽ trở lại tốc độ cũ. Lúc tốc độ rơi tăng đến mức như của đạn, Hayato bắn Caligula. Vì nhận đạn của Caligula nên sát thương cực lớn.

Dù Hayato dành ma lực để phòng thủ và hồi phục, cơ thể của ông vẫn tả tơi.

Ông ói ra máu, chúng bắn lên trên trời vì sức cản của không khí.

Nhưng chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa là ông sẽ sớm chạm tới mặt đất—

“—Cũng không dễ dàng gì nhỉ.”

Ông nhìn vật thể từ mặt đất mọc lên ở đằng xa. Đó là bọn chó săn do Haunted đưa ra ngay khi Hayato bị bắn lên trời. Chúng theo mùi của ông và bay lên trời.

Ông không thể tránh được đám đó trong lúc rơi. Với sát thương hứng chịu từ đạn để giảm tốc, ông sẽ không qua nổi nếu nhận thêm đòn tấn công từ chó săn.

Thực sự không cách nào nữa. Hayato chẳng thể làm gì được.

Ông tặc lưỡi và nhím chằm chằm vào đám chó săn đang đến.

Tất nhiên, ông không đầu hàng.

Ông không có cách hành động. Đó là sự thật. Nhưng đó là về bản thân Hayato.

Có một cách, nhưng khi đó ông cần sự giúp đỡ.

“…Này, ngươi tỉnh rồi phải không. Đến lúc làm cho ta vài việc rồi.”

Ông như đang lầm bẩm một mình. Tất nhiên Hayato đang một mình ở trên không. Không phải ông đang nói qua ma pháp truyền tin với ai.

Người ông đang nói đến—là thứ cầm trên tay trái.

“Tình hình không thuận lợi rồi—cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Maximilien.”

Chấp nhận tình thế bất lợi và Hayato nói với khẩu súng bạc.

“Malleus Maleficarum “Maximilien””

Nó có đặc tính cổ đại “Revolution” và hình dáng như Single Action Army.

Hayato ra lệnh cho tính cách ở trong khẩu súng.

Đáp lại là—

‹‹“Không ngờ ngay lần đầu nói chuyện, ngài đã lập tức ra lệnh với giọng điệu thô lỗ như vậy.”››

—Một giọng nữ nhỏ nhẹ nghe như biểu hiện đe dọa.

Đúng như cô ấy nói, đây là lần đầu Hayato nói chuyện với cô.

‹‹“Mà khi nào ngài nhận ra tôi là trang bị có nhân cách?”››

“Không có thời gian đâu. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta nói chuyện với ngươi.”

Khi mới khế ước, Maximilien không có nhân cách. Nó có được sau khi khế ước với Hayato.

Hay nói cách khác, mẫu người cho nhân cách của Maximilien chính là Kurogane Hayato. Ông không nghĩ mình lại chứng kiến một Relic Eater biểu lộ ở thế hệ của mình, nhưng vì ông là người đầu tiên khế ước với Maximilien nên nó cũng là điều đương nhiên. Nhưng tại sao lại là phụ nữ? Hayato băn khoăn, nhưng vì chẳng quan trọng nên ông để sang một bên.

“Ngươi có nghe ta nói không? Ta bảo cho ta mượn sức mạnh.”

‹‹“Không như Caligula, tôi không định tuân lệnh của ngài. Nếu muốn nội tại của tôi, trả giá đi. Luật pháp của tôi không cho phép thực hiện không có trao đổi tương xứng.”››

Ông muốn tặc lưỡi tiếp. Nghe cách cô ta nói về luật pháp, ông thấy cứ như đang nói chuyện với chính mình. Trong lúc nghĩ vội, tốc độ của Hayato tăng lên và lũ chó săn áp sát gần ông.

“Hóa ra tình huống bất lợi vẫn chưa đủ sao.”

‹‹“Không phải. Dù chắc chắn ngài đang gặp bất lợi, nhưng cơ thể và tâm trí ngài vẫn còn nguyên vẹn. Đúng như mong đợi từ người mạnh nhất, tôi tán dương ngài đấy. Ngài vẫn hoàn toàn ổn.”››

“………”

‹‹“Tôi sẽ không trao sức mạnh cho người chưa phải ở thế yếu.”››

Cuối cùng ông cũng phải tặc lưỡi lần hai. Hayato biết cái giá Maximilien muốn ở mình. Đó là thứ Hayato chưa từng trải qua ở các trận chiến trước.

Thứ Maximilien muốn là—sự thất thế.

Hay nói cách khác, là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng, ông mới dùng được nội tại của Maximilien. Với người chả bao giờ bị dồn vào chân tường trong quá khứ như Hayato, thì đây là cái giá ông thực lòng không hiểu nổi.

Đám chó săn tiếp cận gần ông. Hayato không phòng thủ mà dang rộng vòng tay.

“Đúng là cái giá khó chịu…!”

Ông dồn lực vào cơ bụng. Một đầu nhọn như giáo đâm xuyên người ông.

Nếu cô ta yêu cầu ông phải gặp bất lợi hơn nữa, thì chẳng còn cách nào khác ngoài thực hiện cho cô ta. Nhưng chẳng có tác dụng gì nếu ông chết. Ông phải chịu đòn tấn công của chó săn mà vẫn sống sót.

Quyết tâm? Ai thèm để ý chứ. Cần gì phải có trái tim sắt đá khi nếm trải nỗi yếu thế.

Ông phải chấp nhận mọi thứ như nó vốn có. Ông chẳng còn cách nào khác ngoài để bản thân bị thiêu trước ngọn lửa sắp tới.

Hayato đón nhận cái chết trước mặt.

Đám chó săn đâm thẳng vào ông. Hai phát đầu nhằm vào chân Hayato. Ông không thể cảm thấy tác động lúc chó săn xé toạc và vứt bỏ chân mình. Sau khi mất cả hai chân, đến lượt tay phải ông bị thổi bay.

Có vô số bọn chó săn, chúng túm lấy cổ, cắn lấy hông. Dù bị vô số con đâm mà vẫn còn bốn con ở ngoài.

Như thể ông bị các thiên thạch trôi dạt ngoài không gian đâm.

Tiếp đến là phổi, rồi nửa khuôn mặt.

Và cuối cùng—đám chó săn lao đến đầu và tim ông.

Vì nửa cằm và một mắt ông đã bị vỡ nên ông không thể nói.

Nhưng ông còn sống. Ông vẫn còn sống.

Ông nhìn đám chó săn đang lao tới bằng một mắt còn lại.

Lúc đó, lần đầu tiên trong đời—Hayato khao khát được sống từ tận đáy lòng.

Ông có trách nhiệm đảm nhận việc này thay cho Kusanagi Takeru. Luật pháp của riêng ông ép phải hoàn thành nhiệm vụ vì những đồng đội ông đã mất.

Dù có lạnh lùng nghĩ về chuyện đó, nó vẫn luôn thấp thoáng hiện lên trong tâm trí. Những gì ông đã được giao phó bởi cấp trên phiên nhiễu.

Và những gì ông được giao phó bởi tên cấp dưới ngốc nghếch luôn cố cứu mọi thứ.

Mình không thể chết ở đây được!

Không thể!

Thế nên—!

Maximilien, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!

‹‹“Đừng vội thế chứ—tốt lắm thưa chủ nhân. Đến lúc làm nên một cuộc cách mạng rồi.”››

Vòng tròn bạc hiện lên, ma pháp được kích hoạt.

Sức mạnh đó đơn giản là một “cuộc cách mạng”.


Phần 2[]

“Haa… ngươi mới là quái vật đấy Kurogane.”

Haunted ở trên mặt đất gãi má ở trên mặt nạ và nhìn vật thể sáng chói trên trời.

Kurogane Hayato bừng sáng như một thiên thạch lao thẳng xuống chỗ Haunted.

Sát thương Hayato hứng chịu ở trên không và toàn bộ cơn gió đen của ‹‹Ithaqua›› biến mất như thể không tồn tại ngay từ đầu. Thay vào đó là họng súng bạc nạp đầy năng lượng hủy diệt đến vô cùng.

“Thứ đó, lẽ nào hắn đã đưa sát thương và ma thuật hứng chịu thành năng lượng rồi bắn nó ư?”

‹‹“Không, có lẽ không chỉ chuyển đổi năng lượng, mà còn nhân lên rất nhiều lần. Lượng sát thương ông ta gánh chịu và năng lượng trong khẩu súng đó không tương xứng, mà đó có tên đặc tính cổ đại “Revolution” mà.”››

“Đây có phải Daifugou đâu…”

Hừm, làm gì giờ, Haunted băn khoăn.

Hắn không thể duy trì được mặt nạ lâu hơn. Dù đó là một Thánh Bảo Ma Thuật, nhưng khả năng triệu hồi và thần thánh hóa bị giới hạn theo người dùng.

Đúng như suy đoán, hắn không thể tự triệu tập Great Old Ones hay Outer Gods, và do đó là thuật triệu hồi bị hạn chế nên hắn không thể trở thành thần. Không như Mistilteinn hay Gungir, hắn chỉ thành hóa thân trông qua khế ước. Ngay từ đầu, thế giới thần thoại mà Haunted tiếp xúc chỉ có sát thương lên tinh thần, và có rất ít lợi thế trong trận đấu dùng đòn vật lí.

Sát thương lên tinh thần có lẽ không có tác dụng lên hắn, và còn mất nhiều thời gian nữa… mẹ nó chứ, mình không quen nhiều sinh vật ma thuật… hay gọi lại ‹‹Ithaqua›› và thổi bay hắn lên tầng bình lưu nhỉ? Không, nếu làm vậy, mặt nạ sẽ biến mất… Chán thật, mình nghiêm túc muốn giết hắn mà, tại sao hắn lại làm quả lật kèo thế?

Tệ rồi đây. Dùng sinh mệnh để triệu hồi Thánh Bảo Ma Thuật có lẽ là ý tồi rồi.

Kurogane Hayato đã vượt xa tính toán của Haunted, và khiến hắn bị áp lực.

Khi Haunted cười khô khốc, Dáinsleif, thanh kiếm yêu dấu của hắn, thở dài.

‹‹“Dù là chủ nhân của tôi, ngài lại triều hồi một Thánh Bảo Ma Thuật, đồ phản bội. Giờ tự đi mà đánh với ông ta.”››

Khi bị Nacht khích, Haunted kéo mặt nạ lên đầu và nhìn xuống thanh kiếm của mình.

Hắn mỉm cười và dịu dàng vuốt ve thanh kiếm.

“Chắc… đây là lần cuối rồi nhỉ. Ngươi sẽ ở bên ta chứ Nacht?”

‹‹“Đừng có vuốt ve tôi, tởm lắm. Còn khuya ngài mới nghĩ đây là lần cuối ý, mứt đi.”››

“Ô, ngươi biết sao?”

‹‹“Ngài nghĩ thử xem ta đã ở với nhau bao lâu rồi.”››

“Với nhau à, ngươi làm ta xấu hổ đấy.”

‹‹“Ngài có thời gian để đùa đấy hả?”››

Lúc Nacht nói, Kurogane Hayato nhắm khẩu Maximilien vào Haunted và định phóng năng lượng tập trung từ xa.

Haunted xoay cánh tay vươn vai, rồi hắn hạ thấp hông và nắm chặt Nacht. Hắn định đâm lên trên.

“Được đấy—cùng dồn hết mọi thứ trong một đòn nào. Nacht, chồng nhiều ‹‹Berserk Enchant›› đi.”

‹‹“Không cần phải bảo.”››

Nacht được bao phủ trong hắc quang. Haunted phát sáng mặt nạ như đáp lại hành động của Nacht. Hắc quang được pha trộn và một thứ như con rắc tím lạ thường quấn quanh người Haunted. Hình dáng kì quái phình to ra như ngọn lửa được đổ thêm dầu, và tạo thanh hình người khổng lồ.

Sự sợ hãi lấp đầy con tim Haunted. Nỗi sợ và tuyệt vọng không thể nào diễn tả nổi. Một cảm giác khó chịu như có giòi bò quanh tim hắn, và cơn đau như có sinh vật từ dưới đáy đại dương liên tục đục khoét hắn.

Đó là nỗi “tiêu cực” mà không ai có thể chịu nổi. Người bình thường sẽ điên loạn, tự móc mắt và hiến chính tim mình chỉ để được cứu rỗi.

Nhưng Haunted lại không điên. Với hắn, sự điên rồ là cảm xúc hoàn hảo cho người thường. Điên rồ không thay đổi được sự thật rằng hắn đang sống hạnh phúc. Điên rồ nó giống như lúc hắn rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng tuyệt đẹp.

Nếu điên rồ là cảm xúc, thì hắn chỉ nên giữ nỗi sợ hãi và cảm xúc gây đau đớn, mà vẫn yêu nó. Haunted ngưỡng mộ sự điên loạn thoải mái này. Trong lúc đó, người khổng lồ bao quanh hắn đang nhấp nháp ngon lành sự điên loạn từ ‹‹Berserk Enchant›› .

Vầng hào quang màu tím và đen thẳm hòa vào nhau và nở rộ. Tên khổng lồ được vỗ véo bắt chước tư thế đâm của Haunted và siết chặt nắm đấm.

Hayato đã đến gần, Haunted ngẩng mặt.

Đôi mắt từ trong mặt nạ nhìn đầy vui sướng.

Và rồi—

“Chúc Phúc Cho Ta, Thâm Vương— ‹‹Dagon Enchant››  !”

Thanh kiếm đầy điên rồ và đâm lên trời. Tên khổng lồ cũng hướng nắm đấm lên theo.

Không phải nhảy, mà nó đang bay. Haunted trong tên khổng lồ bay tới chỗ Hayato.

Hayato cũng hướng nòng súng tới trán của Haunted và bóp cò.

“Heaven’s Decree, Reformation— ‹‹Resistance››  !”

Đòn phá hủy bạc phát ra chút tia sáng. Nhưng sự chói sáng ấy lại là năng lượng hủy diệt lật ngược mọi hiện tượng.

Kĩ năng tối thượng của người anh hùng suýt rơi xuống địa ngục, và nỗi tuyệt vọng đã đem đến sức mạnh cũng như bảo vệ từ nơi vực thẳm đã đụng độ ở độ cao ba trăm mét.


Phần 3[]

Cảnh tượng trông như một mặt trời khác đột nhiên xuất hiện trên trời, nó còn khiến Hyakki Yakou đang trào dâng trên mặt đất chỗ trường học cũng phải dừng ăn mòn.

Để chịu được số năng lượng nhiều như này, người đó phải là thánh thần hoặc thực thể gần đến đó.

Sau trận chiến chì còn lại tro bụi và mảnh vụn vỡ.

Hậu quả của vụ va chạm là biến dạng không gian liên tục xuất hiện trên trời, nó đi kèm với sét ở quanh.

Sau vụ va chạm, Kurogane Hayato đột nhiên quỵ người. Đã lây lắm rồi ông mới thở khó nhọc như vậy. Mồ hồi đầy trán bốc hơi vì sức nóng từ cơ thể.

Nội tại của Maximilien ‹‹Resistance›› đã thiết lập lại tất cả sự kiện làm tổn thương ông và chuyển hóa chúng thành năng lượng. Dù nó đem ông trở lại từ tình huống bất lực thật, nhưng sau khi dùng nó, ông đã cạn sạch năng lượng.

Không thể duy trì được nữa. Chỉ có thắng hoặc bại sau cuộc cách mạng này.

“…Ngay cả trong truyền thuyết cũng không có anh hùng nào chống lại được sức mạnh của thần thánh.”

Tiếng chân đến trước mặt Hayato đã bị bầm dập.

Khi ông loạng choạng nhìn lên, ông thấy Haunted bước đến chỗ mình.

Chiếc mặt nạ trên mặt Haunted đang vỡ vụn.

Thứ Hayato phá hủy chỉ là Thánh Bảo Ma Thuật. Chủ nhân của nó, Haunted, bị đánh bại nhưng cơ thể vẫn lành lặn.

“Ngươi quả thật kinh khủng đấy, cả ngươi lẫn Relic Eater.”

Haunted ngợi khen Hayato.

Hắn không chết. Dù hủy diệt như vậy vẫn không khiến hắn chết.

Tức là—

“Đen quá nhỉ, nhưng đây là chiến thắng của ta…!”

—Thất bại. Cuộc cách mạng không thành công.

Haunted vung vẩy thanh kiếm và bước đến chỗ Hayato. Hayato không nhúc nhích. Nhưng ông lườm Haunted như thể chưa đầu hàng—

Thấy thái độ tự kiêu ngạo đó, Haunted thể hiện sự tôn trọng.

“—Hahaha! Tuyệt, vẻ mặt được đó. Phải thế chứ. Được—ngươi đáng để được chém lắm đấy…!”

Nhưng hắn cũng chế nhạo Hayato luôn. Phá vỡ ý chí không đầu hàng và quyết tâm kiêu hãnh chính là thứ tuyệt vọng hắn muốn trao cho Kurogane Hayato.

Hắn sung sướng trao nỗi tuyệt vọng cho Kurogane Hayato.

“Ta sẽ lấy mọi thứ ngươi cố bảo vệ.”

Khi Haunted tuyên bố, Haunted vừa lườm vừa mở miệng.

“…Ta không quan tâm. Của ngươi hết.”

“Ô? Ôô? Ôôô? Gì cơ, ngươi chưa đầu hàng sao, bướng bỉnh thế. Sao không thành thật tí nhể?”

Haunted bước nhẹ nhàng lên trước và kích động Hayato. Tất cả sự tôn trọng trước đó đã mất, hắn lại về như cũ.

Hayato cũng đã nếm trải khó khăn và sung sướng trong cuộc đời, nên ông để mọi thứ bên trong phải cứng nhắc.

Nhưng ông không buồn. Ông trừng mắt nhìn Haunted như thể muốn đục một lỗ vào người hắn.

“Làm đi. Ngươi đến đây vì mục đích như vậy mà.”

“…Ngươi thì biết gì về ta? Xin lỗi nhé, ta không có mục đích cao cả như vậy. Và trên hết, ta không đến đây để giết ngư—”

“—Im đi. Ta không nói với ngươi.

“………?”

“Im miệng và chết đi, thằng cặn bã.”

“………—————!!”

—Lúc đó Haunted mới nhận ra ánh nhìn của Hayato không về phía mình.

Hayato không nhìn hắn, mà là đằng sau.

Hắn đã bất cẩn, mất cảnh giác theo đúng nghĩa đen.

Haunted miễn cưỡng tắt nụ cười và hoảng hốt quay lại.


“Thật mừng là ta đã sống—để đợi khoảnh khắc này.”


—Trước khi Haunted kịp nhận ra, một giọng nói vang lên đằng sau hắn.

Hắn không nhớ giọng nói này là của ai.

Nhưng với chủ nhân của nó, Haunted chính là kẻ thù. Căn nguyên ghê tởm của mọi tội lỗi. Và giờ sau vô số những hi sinh và tội ác, cậu cuối cùng đã có cơ hội.

Một cơ hội trả thù.

Kẻ báo thù đặt họng súng lên lưng kẻ thù ác.

“—Thousand Threat…!”

Cậu đem nỗi tức giận vào trong nòng súng khổng lồ đang chia thành ngàn họng súng. Ngàn họng súng kêu ‘cạch cạch’ và lập tức lan rộng sang hai bên như đôi cánh. Nó trông giống như một quả tên lửa phòng không, chặn sạch đường thoát của Haunted.

“!!”

Haunted quay lại vung kiếm vào kẻ báo thù. Hành động đầy điên rồ do sự thiếu kiên nhẫn của hắn. Hắn không ngờ lại dính phải đòn tấn công bất ngờ trong tình cảnh này. Hắn đã thưởng thức trận đấu quá trớn và không tính đến chuyện có người phá hỏng tất cả.

Cú đâm chỉ sượt qua mặt kẻ báo thù.

Cậu chỉ cần lắc nhẹ đầu để tránh đòn phản công của Haunted.

Đó là kĩ năng do kiên trì mà có.

Thấy đôi mắt rực đỏ của kẻ báo thù, Haunted lùi lại một bước. Hắn không để ý Hayato đã ra khỏi nơi này.

Haunted không phản công, hắn quyết định trốn thoát như Hayato.

Nhưng kẻ báo thù không để hắn đi, cậu không thể bỏ lỡ.

Kẻ báo thù—không bao giờ tha thứ cho Haunted.

“Ngươi là tên—đợi đã, ta còn không biết ngư—”

Khi Haunted hoảng loạn, kẻ báo thù nghiến răng và lộ răng nanh.

“Không nhớ ra sao? Chả có gì lạ đâu! Thế thì đừng có quên, hãy nhớ kĩ đây…!”

“…!!”

“Ta là đội trưởng của Tiểu đội Thử nghiệm 35 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp, Kirigaya Kyouya—”


“—Người sẽ kết liễu nhà ngươi!”


Kẻ báo thù thực hiện việc trả thù.

Kirigaya Koyuya đặt hết cơn giận dữ của mình vào ngàn họng súng và phóng tất cả. Không thể thoát khỏi những viên đạn shotgun xanh đậm. Phần lớn người Haunted bị bắn thủng.

“UuuUUUuUAUuAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAaaAAaAAAAAAAAAAaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Không chỉ một mà phát bắn liên thanh từ ngàn họng súng. Nó như một tràng pháo hoa trả thù.

Haunted mở vòng tròn bảo vệ nhưng vô dụng vì nó dễ dàng bị phá vỡ. Đòn tấn công này vô cùng thô bạo, man rợ và không thận trọng.

Thế nhưng nỗi ám ảnh hạng ba lại có thể vượt qua một hạng nhất. Cậu đặt trách nhiệm với cái chết của đồng đội, của bạn thơ ấu, và mong ước được trở lại bên bạn thơ ấu còn sống. Thứ đang cháy trong cậu, là con tim đầy hận thù.

Relic Eater “Nero” ăn món ăn ngon lành ấy mà thực hiện mong ước của Kyouya.

‹‹“Chủ nhân… làm đi! Cho hắn biết báo thù là gì!”››

Báo thù. Phán quyết chính đáng. Quét sạch trống rỗng và đem đến cái chết.

Xả hết mọi báo thù, mọi viên đạn cho đến khi hết sạch.

Một khi mọi thứ biến mất, ngàn họng súng được hạ xuống, thứ còn lại…

Là đầu của Haunted.

Nó rơi xuống đất và lăn vòng vòng trong khi hắn khạc ra máu.

Haunted ngước nhìn Kyouya từ sau tóc mái màu vàng. Dù không có phổi, hắn vẫn cố thở và khao khát được sống trong tuyệt vọng.

“…Đừng…có mà… đùa… với ta… Ta không… muốn chết… ở nơi… như…”

“………”

“Bởi một tên… như màyyy…”

Haunted cất giọng nói đầy hối hận và rơi nước mắt.

Kyouya di khẩu shotgun, Nero, đang đặt trên vai và lặng lẽ ngắm vào đầu Haunted.

Rồi,

“Vĩnh biệt.”


Cậu bắn viên đạn cuối cùng vào đầu kẻ địch.

Đầu Haunted nổ tung như một loại hoa quả.

Tiếng thét cuối cùng vang lên trời xanh trong sự tán dương.

Kyouya hạ thấp vai và lặng lẽ hướng mặt lên trời.

Âm thanh của phát bắn cuối vang vọng cho đến khi không còn dấu tích.

Cậu cảm thấy ngọn lửa hận thù đã được thanh tẩy và biến mất khỏi cơ thể.

Trong ngực cậu trở nên trống rỗng.

Kyouya nâng bàn tay run rẩy đặt lên vai. Ở đó là ngôi sao của các đồng đội bị Haunted sát hại trong giải đấu trận giả. Biểu tượng của tiểu đội thử nghiệm 15.

Gánh nặng trên vai cậu đã biến mất. Sau khi trả thù xong, cậu tự thuyết phục rằng linh hồn của các đồng đội đã được cứu rỗi, cậu bèn quỳ xuống ôm lấy những ngôi sao ở trên vai.

Phải đến khi kết thúc mọi việc, cuối cùng… cuối cùng cậu mới rơi nước mắt cho đồng đội mình.

“…Xin lỗi… mọi người… Tớ không thể bảo vệ các cậu…”

Kyouya không nói về việc trả thù, mà cậu xin lỗi tất cả.

“…Tha lỗi cho tớ… Tớ không nói ta đã hòa… nhưng làm ơn, tha lỗi cho tớ.”

Quá nhiều tiếc nuối và đau đớn như số giọt nước mắt rơi xuống mặt đất. Dù không được ai hiểu, dù chỉ là một tên tầm thường và bình thường, cậu vẫn có lí do để chiến đấu.

Và cả lí do tiếp tục sống cho đến giờ.

“Tớ cũng muốn đến đó… nhưng tớ… vẫn còn thứ cần bảo vệ.”

Kyouya cứ tiếp tục xin lỗi đồng đội. Trong lúc nhớ lại quãng ngày hạnh phúc với các đồng đội ở phòng về việc cải thiện kết quả, cậu nghĩ về bạn thơ ấu đang đợi mình.

“Thế nên… tớ sống lâu thêm tí… cũng không sao chứ?”

Kyouyas giữ năm ngôi sao trong tay và đứng dậy.

Để sống.

Để trở về bên Akira.

Để bước đi trên con đường không còn báo thù.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Chương 2♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 13 Chương 4
Advertisement