Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Sougetsu: “Thật không ngờ ta chỉ là boss giữa màn.”


Vậy đó, tập cuối của bộ “Tiểu Đội 35 Học Viện Phòng Chống Ma Pháp” như nào mọi người? Đã lâu gặp, tôi Yanagimi Touki đây.

Câu chuyện chính sẽ kết thúc tại đây. Dài hay ngắn nhỉ?... Không, nó dài đấy chứ. Khoảng bốn năm rồi nhỉ? Mới theo cốt chuyện chính thôi đã có mười ba tập rồi. Thêm các tập truyện ngắn nữa là tổng cộng mười lăm tập lận. (Còn một tập nữa thôi). Khi bắt đầu bộ truyện này, tôi thậm chí còn không nghĩ nó sẽ kết thúc như này. Tôi cảm động lắm đấy.

Đ-được rồi. Tôi định viết lời bạt theo suy nghĩ của tác giả về từng nhân vật trong tập này, và theo như tôi được biết, lần này còn bốn trang nữa để viết.

OVA đấy nhé.

Thực ra tôi nên bắt đầu viết cảm tượng của mình về bộ truyện ở tập trước và tiếp tục ở tập này. Thôi thì bỏ mấy suy nghĩ về nhân vật đi, tập cuối bao gồm các mẩu truyện ngắn mà, mọi người cùng đợi nhé!

Dù loạt truyện về Học Viện Phòng Chống Ma Pháp đã hoàn thành, tôi vẫn chia sẻ những khó khăn và vui vẻ về cách nó được kéo dài. Đây là tác phẩm tôi có nhiều điểm nhất cho tới giờ. Tôi nghĩ không phải mọi người ai cũng thích. Tôi sẽ không giờ tay nói “đây là kiệt tác của tôi!” dù các bạn có ép tôi làm. Mà liệu tôi có tiếp tục làm nhà văn hay không—tôi nghĩ rằng mình sẽ không viết tiếp nữa… dù nghĩ vậy nhưng tôi không cho nó sẽ xảy ra thật. Khi hoàn thành tác phẩm, tôi cảm thấy hơi hô đơn. Tất nhiên tôi sẽ cố hết sức để viết tác phẩm kế tiếp, nhưng khi nhớ đến thành viên tiểu đội 35, tôi lại muốn đưa nó ra. Tôi sẽ không gặp được họ nữa~ kiểu kiểu vậy.

Nếu chỉ cần có người trong số các độc giả ở đây nghĩ y như vậy là tôi hạnh phúc lắm. Đôi lúc tôi cảm thấy thế. Bộ truyện này sẽ được tiếp tục với tâm trạng rất nghiêm túc, nhưng tôi hơi gượng ép khi đưa vài phần truyện tranh vào đó. Nếu tiểu đội 35 ở tiểu thuyết và truyện tranh ngầu thế nào thì hãy để nó trong tim nhé, không còn gì khác làm tui vui hơn nữa đâu.


Cả ngực của mọi người nữa. Đừng có quên ngực đấy. Ngực to, ngực nhỏ, ngực gần-như-không-tồn-tại, nếu các bạn nhớ được tất cả thì tôi chắc chắn mình được cứu rồi đó. Trước đó tôi viết rằng mình yêu tác phầm này dù không thể nói đây là kiệt tác, nhưng nhân vật và ngực của Usagi là nhân vật có ngực tuyệt nhất cho tới giờ đấy. Tất nhiên ngực nhỏ hay ngực lớn tôi đều thích hết. Tôi dành tình yêu của mình cho tất cả loại ngực mà.

Đó là do chúng là các bộ ngực quý giá đến nỗi,


Space Tôi yêu các bạn…thỉnh thoảng nhớ lại ngực của tiểu đội 35.


Yup. Tôi nghĩ đây là lời bạt đáng giá nhất ở tập cuối của bộ truyện này đấy.

—Nói thế thôi, nó còn kéo dài hơn cơ. Ở các mẩu truyện ngắn về tiểu đội 35 thứ hai, tôi định viết truyện ngắn nhưng dài hơn. Nó sẽ liên quan tới Kiseki, các nhân vật phụ, và mấy thứ như “điều gì đã xảy ra với kẻ địch?”. Ngoài ra, tôi sẽ viết đúng những gì xảy ra với tiểu đội 35 sau đó. Tôi thực sự rất vui khi có thể viết tiếp phần kết! Tôi mong đợi lắm đó! Và các bạn cũng vậy nhé!


Giờ là lời cảm ơn của tập cuối. Cảm ơn các biên tập viên của bộ truyện đã chăm sóc tôi: S-sama (x2), Y-sama, K-sama. Tôi có thể hoàn thành tác phẩm này đều nhờ họ phụ trách. Tiếp theo là họa sĩ minh họa Kippu-sama. Tôi rất biết ơn cậu ấy đã hoàn thành các nhân vật trên cả mong đợi. Tôi đánh giá cao nó lắm. Và cả Hanao-sensei và Yasamura-sensei, những người vẽ bản truyện tranh cho tác phẩm. Và cả dàn diễn viên lồng tiếng cho phiên bản anime cũng như mọi người ở bên sản xuất. Cuối cùng là bộ phận biên tập của Fujimi Fantasia đã tham gia vào tác phẩm này.

Tôi biết ơn từ tận đáy lòng mình. Dù có thể là một tác giả không đáng tin, nhưng tôi đã cố hết sức.

Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn đã làm việc rất vất vả!

Và tất cả các bạn đã đọc bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người—và ngực nữa.

Tôi sẽ gửi tác phẩm mới sớm nhất có thể, mong được mọi người chút ý!

Giờ thì, hẹn gặp lại! Chân thành cảm ơn, “Tiểu Đội Thử Nghiệm 35” Học Viện Phòng Chống Ma Pháp! (Chết thật, nó dài thật đấy)



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 13 Phần kết♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬ 
Advertisement