Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Dù có nhìn thế nào thì MVP lần này là khu trọ rồi.

Và, cũng lâu rồi nhỉ. Yanagimi Touki đây.

Lần này tôi đã mơ về một cuộc hành trình, sửa đổi chiếc xe quân sự của Tiểu Đội Trẻ Trâu và đưa họ trên một chuyến đi lên vung núi của Tohoku.

Bên ngoài đường hầm là một đất nước toàn tuyết… một khung cảnh hấp dẫn trong ngày hè, suối nước nóng, khu trọ.

Gặp gỡ mọi người trong một ngôi làng yên ắng và câu chuyện tình yêu lãng mạn.


──*chít* *chít* *chít* *chít*! *chít* *chít* *chít* (tiếng ve kêu).

Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy như đã làm gì đó tương tự trước đây.

Tập này được phát hành trong tháng tấm, nhỉ. Cảm giác về mùa trong năm của tôi đi đâu mất tiêu rồi.

Mùa hè đang đến gần, nhưng công việc lại ở giữa đông, tôi nghĩ đọc tập 8 này có thể làm các bạn mát đấy.

…ngoài ra thì, có một nhân vật như vừa ra khỏi một bộ phim kinh dị vậy.


Giờ thì, Học Viện Ma Thuật đã tới tập 8. Tôi mong các bạn thích nó.

Cuốn trước khá ngột ngạt, nên tôi nghĩ nên cho kết tập này nhẹ nhàng hơn. Dù là thành viên tiểu đội, độc giả, hay tác giả, thì chúng ta đều cần hồi phục đã.

Nói đến đó thì tập ba, năm, và bảy có cốt chuyện nặng nề đều cách nhau một tập đấy. Trùng hợp nhỉ.

Cốt truyện không có tiến triển nhiều ở tập này, nhưng mục đích là phát triển tâm lí mỗi nhân vật và làm rõ tình huống hiện tại của họ. Số lượng đồng đội đã tăng khi có thêm Kanaria và Nagaru, nên tôi phải khai thác sâu hơn về họ.

Dù cá thành viên tiểu đội vẫn đang trên hành trình, thì tôi vẫn có thể vẽ ra một phát triển đáng quan ngại giữa những người lớn.

Này, người lớn đấy nhá… Hiện tại, độ tuổi trung bình của nhân vật trưởng thành là ‘chưa rõ’. Cá nhân tôi lại cực vui khi tạo ra cuộc trao đổi giữa Orochi, Mẹ Ngỗng và Haunted.

Và trong trận chiến, tôi đã cố tạo ra một cuộc đua xe rượt đuổi liều lĩnh, cho ba kẻ thù liền một lúc, và dù cho tôi đã nói ‘hồi phục’ thì nó vẫn thành một cuộc đấu súng.

Và thứ các bạn đang đợi chờ đây. Dù các bạn không có thì tôi vẫn chờ đợi nhá.

GIỜ - SUỐI – NƯỚC – NÀO!

Nói đến suối nóng thôi!


Yahooo! Ngực! Cả ngực lép lẫn BB, đủ mọi dạng, đủ mọi kích cỡ luôn!”

………

“Hơi nước, đồ khốn nạn.”


Đó.

Hơi nước chả tự nhiên gì cả. Hoi nước di chuyển như một sinh vật sống để bảo vệ ngực.

Làm sao mà một lượng nhỏ H2O lại có thể che được sự hiện diện của những gò bồng đảo đầy hấp dẫn chứ.

──ai cũng nghĩ vậy nhỉ.

Thực tế thì cái hơi nước khốn nạn này đã làm ảnh hưởng đến việc viết lách tập 8.

Nhưng tôi muốn các bạn đợi một chút.

Tôi muốn những ai nghĩ hơi nước tiêu cực thì cần suy nghĩ lại một chút.

Thứ gì làm tạp chí áo tắm ngon đến vậy?

Tùy theo quan điểm cá nhân, nhưng tôi nghĩ thực tế là do “Những nơi quan trọng bị vải che đi”. Tôi nghĩ thật tuyệt khi nó làm kích thích trí tưởng tượng của mọi người.

Tại sao bức tượng Venus de Milo lại có giá trị lịch sử và thu hút nhiều người chứ? Tại sao không khôi phục những cánh tay bị mất?

Tôi nghĩ đó là một khía cạnh kĩ thuật, cũng như đó là do mọi người nhìn và tưởng tượng ra những cách tay hoàn mĩ, có thể mọi người nghĩ rằng ‘cánh tay tưởng tượng’ mới có giá trị cực lớn.

Bạn có bao giờ trải qua lúc sung sướng mở hộp quà và thất vọng không?

Hay là đi đến rạp chiếu phim sau khi xem một đoạn quảng cáo thú vị, nhưng lại hoàn toàn thấp hơn mong đợi không? Ý tôi là, mấy cái kiểu như thế ý.


Chẳng phải hơi nước──làm nó trở nên sếc xi hơn hay sao?


Mấy người không ghét hơi nước này.

Yêu hơi nước có ổn không thế?

Hơi nước không che giấu chúng ta những bộ ngực tuyệt vời.

Trí tưởng tượng đã giúp ta đạt trình độ ero.

Có thể nói, nó bảo vệ sự lãng mạn của chúng ta khỏi thực tại trước mắt.

Mà sau cùng thì nó cũng chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi.

Nó không có hữu hình như vải hay lá cây, mà là một vật gồm khí và chất lỏng.

Nó thật vô tội làm sao, thật đáng yêu làm sao.

Quý ngài Hơi Nước à… cảm ơn ngài.

Ngài luôn xuất hiện mà chả đọc tâm trạng gì rồi lại bị lạm dụng, tôi thật xin lỗi.

Mà phải là ngược lại chứ. Ngài đã đọc tâm trạng, đúng hơn là, ngài đã tạo ra bầu không khí.

Tôi chấp nhận ngài. Tôi tôn trọng ngài vì đã khiến những bộ ngực tuyệt vời còn hấp dẫn hơn nữa.

…nhưng mà.

Người bạn của ngài, lại hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Ý tôi là, người suất hiện chả có tí nghệ thuật nào sất.

Trong khi tôi hiểu sự hiện diện của quý ngài Hơi Nước ở đó, thì anh ta lại cắt ngang nơi đáng lẽ không nên bị cắt… đúng vậy, tôi nói đến anh ta đấy.


Ánh sáng bí ẩn──tên khốn kiếp, tôi không thể nào tha thứ cho anh được.


Aaa, dù gì thì lần này tôi cảm thấy đây là lời bạt tồi tệ và chán ghét nhất thì phải. Đó, lần này, tôi đã dùng nhiều trang giấy để viết lời bạt nên cũng dễ hiểu thôi.

Tập 9 có lẽ sẽ bắt đầu ngay sau khi họ đến căn cứ của phe bất đồng.

Điều gì sẽ xảy ra với Takeru. Tình hình hiện tại của phe bất đồng. Chiến Tranh Săn phù Thủy lần hai sẽ thế nào.

Và nhưng nước đi đáng lo ngại của Giả Kim Thuật Sư──! Nó sẽ có mấy thứ như vậy.

Tôi chưa thể hứa nó sẽ đi theo kế hoạch, nhưng tôi thực sự, thực sự vui lắm nếu các bạn đọc cuốn thứ chín! Nó sẽ còn tiếp tục và phát triển hơn~!


Và những lời cảm ơn.

Người chịu trách nhiệm mới dù bận bịu nhưng vẫn hỗ trợ tôi, K-sama. Người phục trách trước đây mà tôi mang nợ vì đang chăm chút từ lúc cuốn sách được ra mắt, S-sama.

Người đã vẽ những bức minh họa hoàn hảo dù phải vẽ những bộ quần áo thường ngày, Kippu-sensei. Và Hanao Sutarou-sensei, người đã vẽ phiên bản truyện tranh tuyệt vời.

Những người đã tạo nên PV, CM và truyện ngắn trên tạp chí Dragon, lên kế hoạch cho bộ hoạt hình cũng như những người từ Fujimi Shoubou đã hỗ trợ tôi.

Cuối cùng là tất cả các bạn đã cầm trong tay cuốn sách này, tôi chân thành cảm ơn các bạn.

Giờ thì, hẹn gặp lại lần sau ở tập chín nhé!

Tôi mong đợi lắm đó!

Yanagimi Touki


Chú thích[]



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Phần kết♬   Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Minh họa
Advertisement