Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 115:Tò mò của Chủ Tiệm Vũ Khí[]

Shield06b

Vài ngày vẫn yên ả trôi qua.

Chúng tôi thường xuyên ra ngoài để chuẩn bị cho Đợt sóng sắp tới.

Chúng tôi tìm kiếm những vật liệu hiếm ở trong các khu mỏ, thời gian còn lại chúng tôi lại săn quái để tăng cấp độ.

Khi ở trong hầm mỏ, tôi dùng hết tất cả nguyên liệu thu thập được để cho khiên hấp thụ và tiêu diệt bất cứ con quái nào ở gần.

Nhờ cước lực của Firo,trở về lâu đài không đến 1 ngày thời gian.

Khi ở lâu đài, tôi tạo mấy loại thuốc và học ma thuật. Dưới sự dạy bảo của pháp sư hoàng gia, Raphtalia và Rishia cũng tích cực học tập những ma thuật mới.

Kể từ khi thăng hạng, Raphtalia đã có thể sử dụng ma thuật khác ngoài phép ảo giác.Em ấy nhanh chóng vận dụng được các ma thuật học được vào các phương thức chiến đấu của bản thân. Dù có giỏi thế nào, trong 2,3 ngày em ấy cũng không thể học nhiều thứ được.

Người pháp sư hoàng gia cũng phải nói rằng chỉ cần 2 tuần là em ấy có thể vận dụng được phép Dreifach Class( ma thuật Cấp 3 ). Em ấy quả có nhiều tài năng. Tương lai thực sự chắc sẽ giúp ích được rất nhiều.

Với khả năng của mình, tôi đã không thể cứu giúp được những dân làng bị dịch bệnh, nên tôi cố gắng học về thuốc.Chẳng rõ vì lí do gì, người chủ tiệm thuốc không nề hà phiền phức mà đến dạy tôi.

Những phương thuốc ở thế giới này thực sự có rất nhiều tác dụng. Tuy vậy chỉ có vài loại tôi có thể học và tất nhiên có thể bán lấy tiền.

Có vẻ như người ở thế giới này có cấu thành 1 Hội Dược Sư. Dược Sư và các tu sĩ của Giáo Hội luôn đối chọi nhau về cách thức điều trị. Bên nào thì cũng đều có những nguời thực sự có kỹ năng. Các tu sĩ của Giáo Hội là những người chú tâm nghiên cứu về Phép Hồi Phục. Phép Hồi Phục nhanh chóng hồi phục các vết thương sâu ngoài da nhưng không hề tác dụng gì đến dịch bệnh do vi khuẩn gây ra. Dược Sư tinh thông trong việc bào chế và pha trộn các loại thuốc. Các loại thuốc này trị được các dịch bệnh nhưng lại khó lành được các vết thương ngoài da. Bên nào cũng có điểm mạnh của mình - Chủ tiệm thuốc phàn nàn.

xxxxxxxxxxx

Tôi không biết nên khuyến khích Rishia theo đường gì đây. Tôi còn phải học nhiều mới có thể giúp con bé mạnh hơn được. Còn Firo thì luôn chơi cùng với Melty. Đợt Sóng còn 4 ngày nữa sẽ bắt đầu. Tôi đến tiệm vũ khí để xem Lão già thế nào.

"Ồ, Cậu đấy à."

"Có gì mới không?"

"Xem nào... Con bé người chim với bạn có ghé qua chơi."

Bạn??

Chắc là Melty rồi.

Ông có biết đó là công chúa sẽ kế thừa vương vị chứ.

Khoan, giờ con bé là công chúa duy nhất rồi.

Ông ta chắc đã biết rồi, như lúc tôi được đăng hình truy nã vây.

Sau nhiều chuyện xãy ra vậy mà Melty vẫn bất cẩn ra ngoài .

"Cậu mang nhiều thứ kỳ lạ về đấy,cậu trai à. Ta thử dùng nguyên liệu của con Hắc Thố mà cậu đưa ta để rèn kiếm mà nó lại chuyển thành màu trắng."

"Hô..."

"Ta đã dùng Blood Deterring Charm (Bùa chống dính máu) lên thanh kiếm. Không được như mạ bên ngoài nhưng vẫn tốt."(Ông già)

Blood Deterring Charm?

Có phải 1 kiểu mạ ngoài cấp độ thấp hơn ?

"À, sao có vẻ thấy nó tốt hơn trước nhỉ?"

"Ta đã mài lại lưỡi và cường hóa thêm làm nhẹ nó. Kết quả khá tốt."

"Tuyệt thật."

"Ta có làm cặp móng vuốt cho con bé người chim đấy. Cái này thì ta dùng nguyên liệu từ con Hắc Khuyển."

“Wow…”

Cặp móng vuốt của Firo cũng bị chuyển thành màu trắng.

Cứ như 1 lời nguyền vậy.

Tôi kiểm định 2 món này.

Usauni Sword (Thố Kiếm), Chất lượng cao.

Thuộc tính: Tăng Agility,Tăng Magic,Tăng sức Xuyên Thấu, Chống Dính Máu.

Inulut Claw(Vuốt Khuyển), Chất lượng cao.

Thuộc tính: Tăng Agility,Tăng Magic,Tăng sức Xuyên Thấu, Chống Dính Máu.

"Lão làm tuyệt thật."

"Cám ơn."

Mấy món vũ khí này phẩm chât khá cao.

Mấy cái tên không biết do thiết lập sẵn hay được lão già đặt cho.

Thố...Khuyển... Tôi chắc chúng là những con huyền thoại của những hòn đảo.

"Ta cũng làm xong cây thương rồi."


Speckle Spear. ...Thuộc tính cũng như 2 món kia.


" Ai mà dùng thương chứ?Mà lão lấy cây thương đó từ đâu vậy?

Theo cái tên chắc nó được làm từ nguyên liệu của con chim lớn nào đấy.

"Ta dùng một ít nguyên liệu còn thừa và cây thương này là thành phẩm đấy.Nguyên liệu cũng gần cạn hết."

"Cái này tôi đâu cần..."

Uhm, mà chả sao.

Có còn hơn không, đưa cho Rishia xài đỡ vậy.

Con bé đang mặc bộ đồ chim cánh cụt thi chuẩn 1 bộ rôi.

"Cái này vẫn trong dự tính. Đưa cho Quý Cô Mặc Đồ Hóa Trang ."

"Như vậy cũng được."

"Uhm.Nhưng... Còn vấn đề là yêu cầu sửa đổi bộ đồ Chim cánh cụt của nhóc..."

Lão đi ra sau quầy với biểu hiện trông khá thiểu não và lấy ra cái từng là bộ đồ hình chim cánh cụt.

"Ồ... Trông hơi khác nhưng vẫn là bộ đồ đó thôi."

Tất nhiên cả bộ đồ biến thành màu trắng.

"Chắc ta điên mất.Từ lúc con bé người chim đến, ta cảm hứng làm gì thì nó lại thành thế này."

"...Tôi thấy hơi sợ rồi đấy.Kiểu cảm hứng gì thế?"

"Cái gì vậy?"

“Thử đi, Rishia!”

Rishia chạm vào bộ đồ.

Nhìn có vẻ cơ thể con bé đang run lên.

........

"Này, Lão già.Nhìn thế nào cũng thấy không được."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Lão già nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

Rồi rồi... Bộ Chim Cánh Cụt giờ thành Bộ Chim Filo Rial.

Và rõ ràng Firo là hình mẫu rồi.

Bộ đồ cực giống Firo. =]]

--

Firo Plushy( Tên bộ đồ : Lông Firo)

Tăng Defense.

Tăng Agility (Lớn),

Chống Choáng/Giật(Nhỏ),

Kháng thuộc tính Gió (Lớn),

Kháng thuộc tính Bóng Đêm (Nhỏ)

Hồi phục HP (Nhỏ)

Khuếch Đại Ma Thuật (Vừa)

Tự sữa chữa

Tăng kỹ năng Co Giãn

Tăng Sức mang vác

Tự Điều Chỉnh kích cỡ

Thay đổi Chủng Tộc : Quái Thú (Khi trang bị)

--

...Cả tôi và Lão già đều nhìn chằm chằm vào Bộ áo.

"Wah- Cái này làm theo Firo à?"

"Thực sự trông giống y hệt em."

"Bộ này tuyệt thật!"

"Này!Đừng tự tiện mặc như vậy!"

Rishia mặc bộ đồ ngay lập tức.

"Trông em thế nào. Kue! Kue!”

... Giờ thì có 1 con Firo dạng chim ngay cạnh con Firo dạng người.

Đương nhiên đồ thật thì to hơn.

Thật sự nhìn thật hài hước.

Tôi thử kiểm tra chỉ số của Rishia.

Cao quá!

Có phải do ảnh hưởng của cái khiên?

Điểm số mà chỉ bằng 1/5 Raphtalia giờ lên bằng 1/3 .

Bộ đồ này có tác dụng như vậy... Thay đổi Chủng Tộc cũng tăng cho con bé chỉ số như Khiên Filo Rial.

Hàng ngon vậy thì cũng tốt.

"Uhm. Bỏ qua bề ngoài thì tôt đấy."

"Phũ làm sao."

Rishia có vẻ vui với bộ Firo .

Tuy vậy, Firo thì có vẻ phản đối.

"Bây giờ ta chỉ có thể làm vậy thôi.Lần sau,ta sẽ làm bộ trang bị cho cô bé."

"Còn tôi thì sao?"

"Ta có thể làm nhưng chắc không kịp đến Đợt Sóng đâu."

"Hiểu rồi."

Với khả năng phòng thủ của cái Khiên thì bộ giáp chỉ giảm được ít sát thương.

Đến lúc phải đi rôi.

"Tôi sẽ ghé lại sau.Cám ơn vì mấy món đồ."

"Rồi. À phải rồi nhóc?"

"Gì thế?"

"Ta có thể làm cho cậu cái khiên mới."

Phải rồi.

Với những nguyên liệu này thì lão vẫn có thể rèn ra những khiên mà tôi chưa có. Khiên hấp thụ những nguyên liệu này chưa chắc tạo ra 1 khiên mới. Tốt hơn là nhờ lão già rèn mấy cái khiên.

Có nên để lại nguyên liệu của Boss Đợt Sóng sắp tới đây cho lão?

"Nếu tôi kiếm được nguyên liệu tốt, tôi có lẽ yêu cầu làm vài cái. Xin hãy đợi đến lúc đó."

"Ta sẽ đợi, chàng trai."

Và như vậy, chúng tôi đã chuẩn bị xong cho đợt sóng.

Tôi vẫn đang sư dụng những cách mà mấy tên anh hùng khác chỉ để tăng cường cho cai khiên của mình.

- Soul Eater Shield (Awakened) +6 35/35 SR (Super Rare: Siêu hiếm)


.......

Kỹ năng: Khiên phụ

Kháng Hồn(Vừa)

Chông Đòn Đánh Vật Lý(Nhỏ) Tăng SP

Nội tại:

Soul Eater

Hồi phục SP (Nhỏ)

Drain Effect,

Intangibility(Phi Vật Chât),

Thao Túng Undead

Điểm thành thạo 67

Enchantment Level 7, SP +10%

Công thêm khi chống Undead (Defense +50)

Status Enchant (Chống Chịu +30)

-

Tôi đang tăng Điểm thành thạo của mình.

Khi được tăng cấp, chỉ số của khiên Soul Eater cao hơn hẳn khiên Chimera Viper.

Chắc vì do con Boss này xuất hiện sau con Chimera.

Các kỹ năng cũng gia tăng.

Kỹ năng Drain, Phi Vật Chât, and Thao Túng Undead xuât hiện khi cái khiên được thức tỉnh.

Tác dụng kỹ năng y như cái tên vậy,Phi Vật Chât có thể làm tôi đi xuyên qua những vật thể rắn... Nhưng đi qua 1 bức tường cũng làm đi hết cả cây SP.

Chỉ là bức tường mỏng thôi đấy.

Không biết bị kẹt giữa bức tường thì cảm giác sẽ thế nào đây?

Thao túng Undead cho phép tôi điều khiển những con quái loại Undead trong 1 pham vi nhất định. Thử dùng nó lên vao con Skeleton thì cũng cạn SP.

Tôi không nghĩ có thể sử dụng được kỹ năng này trong chiến đấu. Nhưng điểm Defense giờ gấp 4 lần lúc tôi mói trở lại tòa thành.

Hôm qua được cả tấn quái vật chăm sóc mà chẳng cảm thấy gì.

Sau khi rời khỏi cửa tiệm của Lão già , tôi đến quảng trường ở trong thành để thử nghiệm khả năng của chiếc khiên mới.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 114♬   Tate no Yuusha no Nariagari   ♬► Xem tiếp Chương 116
Advertisement