Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chap 6: Nhận được kỹ năng mới[]

Đã 30 ngày trôi qua từ khi tôi nuốt Verudora.

.

Tôi đã làm gì trong những ngày đó ấy à?

Đừng ngốc thế!

Động não tí đi nào!

Tôi đã trở thành một slime rồi! Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tấn công?

Thế nên tôi phải tìm hiểu làm thế nào để chiến đấu.

Đồng thời, tôi đang nhai cỏ và mấy cục đá phát sáng kỳ lạ.

Bạn biết đấy- là mấy thứ được tìm thấy ở nơi có nồng độ tinh túy ma thuật cao như Verudora đã đề cập đến.

Loại cỏ tôi thu thập được hầu hết là cỏ Hipokute.

Đúng như mong đợi.

Với thứ này, kho thuốc hồi phục của tôi đã tăng lên.

Và, mấy viên đá phát sáng kia hình như được gọi là “Demon Ore”[1] .

Cứng hơn thép, ấy thế mà khá dẻo, hình như chúng có thể tương thích với phép thuật.

Tôi đã hy vọng là có vài kim loại cực hiếm khác… nhưng, tôi không biết liệu Orichalcum, Hihiirokane hay những loại quặng truyền thuyết khác có tồn tại ở thế giới này hay không.

Có lẽ chúng khá hiếm, tôi hơi tham lam quá thì phải.

Đó là những gì tôi nghĩ khi đang nhóp nhép mấy nhánh cỏ và vài viên đá ngon lành (hay không?).

Vì có thể phun ra nước, liệu mình có thể dùng nó như một loại pháo nước không nhỉ?

Chà, đừng nói gì hết.

Bạn nghĩ tôi sẽ thất bại thôi, đúng không?

Giễu cợt thế là đủ rồi đấy?

Lúc cần tôi có thể làm những gì phải làm.

Thậm chí phiếu đánh giá của tôi còn được ghi “Nếu cố gắng thì em sẽ làm được”.

Và vì thế- tôi có thể làm được!

Tôi ngay lập tức bò đến hồ nước ngầm.

Nó y như tôi tưởng tượng khi chưa thấy gì, một cái hồ khá lớn.

Tuy nhiên, không khí ở hồ yên tĩnh một cách bí ẩn.

Sự sống không hiện diện ở đây, hoàn toàn tĩnh lặng.

Có lẽ do tinh túy ma thuật ngấm vào nước hồ nên không có sinh vật nào sống được.

Thiên nhiên chưa bị vấy bẩn!

Cảnh đẹp thật!

Để nó qua một bên thôi nào…

Lần trước tôi chỉ tập trung dùng hết sức bắn nước ra, nên hậu quả thật tai hại.

Việc mở “miệng” quá lớn, lực đẩy quá mạnh là những kết luận của tôi sau khi xem xét lại lý do vì sao mình thất bại.

Lần này, tưởng tượng về một khẩu pháo nước, tôi giảm lượng nước bắn ra.

Cảm giác tương tự như khi nuốt một ngụm nước và phun nó ra với một tiếng *PFF*.

Nhưng chả có tí nước nào bay ra.

Lối ra nhỏ quá à?

Sau khi tăng kích thước lên một chút, một cột nước đột nhiên bắn ra, chạm đến tảng đá nằm phía bên kia hồ.

Rất tốt, có thể coi đây là một thành công đấy. Với nhịp độ này, tôi từ từ tiến hành điều chỉnh.

Lần kế, tôi tăng nhẹ áp lực lên lỗ bắn.

Cứ như thế, tôi tiếp tục tăng lực và luyện tập pháo nước với mấy tảng đá.

Tốt, tôi nắm vững được rồi.

Nhưng mà, dù có bắn trúng người thì có lẽ cũng chỉ nhói lên một cái thôi, nên chắc không dùng để tấn công được nhỉ?

Trong khi lo nghĩ về vấn đề này, tôi “nhảy” xuống hồ.

Giống như khi mêt mỏi, bạn đi tắm để thư giãn ấy.

Với [Cảm nhận ma thuật], tôi thấy cơ thể mình đang bập bềnh trong nước.

Y như con sứa vậy.

Hmm… nếu làm “mặt” của mình dao động, tôi có thể tạo ra dòng chảy được không nhỉ?

Sau khi chạm đến năng lượng ma thuật tại “mặt” mình, tôi thử làm nó dao động.

Với âm thanh *pyoon pyoon…pyooooon*, tôi cảm thấy những gợn sóng nhỏ được hình thành.

Tôi bắt đầu di chuyển về phía trước. Thành công rồi!!!

Tôi vui vẻ bơi trong nước.

<Trang bị kỹ năng [Điều khiển dòng nước]>

Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng đó là [Sage Master], nhưng có vẻ lại là “Voice of the World”…

Có vẻ tôi đã nhận được một kỹ năng khi đang chơi đùa.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể điều khiển được độ sâu, tốc độ và hướng di chuyển.

Và nếu cần, tôi có thể tăng tốc bằng [Thủy lực].

Thực tế là tôi không cần thở, nên có thể thoải mái chiến đấu trong nước. Tuy thế, chạy trốn có vẻ là thượng sách.

Nghĩ về điều đó, tôi rời khỏi hồ.

Hết giờ giải lao rồi.

Cách thức tán côn là một vấn đề cần giải quyết.

Và trong suốt thời gian giải lao, tôi nảy ra một ý tưởng.

Lần này tôi tưởng tượng đang nạp một lượng nhỏ nước vào xi-lanh và bắn ra.

Bằng việc tính toán khe bắn và áp lực, tôi có thể tính được sức mạnh của phát bắn- cùng một nguyên tắc như [Điều khiển dòng nước].

...

Bishuu!!!

Một tia nước bắn vào tảng đá tôi đang nhắm vào.

Nó để lại một dấu nhỏ.

Thành công rồi… đúng không?

Để không quên cái cảm giác đó, tôi tiếp tục luyện tập.

Trong khi điều chỉnh độ mở và áp lực, tôi tưởng tưởng thêm hiệu ứng xoáy của nước.

Tôi cố thay đổi hình dạng của nước, làm nó mỏng hơn.

Vâng! Đó là ý tưởng về một “Water Blade”[2] !

Viuuu!

Lưỡi dao nước cắt tảng đá.

Ngay cả tôi cũng phải bất ngờ về sức mạnh của nó.

Bỏ ra một tuần để luyện tập thật chẳng phí chút nào!

<Thiết lập kĩ năng [Lưỡi dao nước].

Kỹ năng [Thủy Lực], [Điều khiển dòng nước], và [Lưỡi dao nước] đã nâng cấp thành kỹ năng Ex [Kiểm soát nước]>

Có một sự khác biệt lớn trong khả năng và sức mạnh giữa các kỹ năng Ex và kỹ năng thường.

Vậy là tôi đã có được một cách để chiến đấu.

Và tôi đã sẵn sàng để bắt đầu chuyến hành trình của mình rồi.

Đã 120 ngày trôi qua kể từ khi tôi tái sinh ở khu hồ ngầm này.

Cuối cùng, chuyến hành trình trở về nhà đã bắt đầu.

Hiện tại vẫn còn một vấn đề khiến tôi thấy khá khó chịu.

Tôi không nói được.

Không có dây thanh quản, tôi cố tái tạo chúng với cơ thể mình, nhưng vẫn chưa thành công.

Tôi đã nghĩ về việc ở lại đây để luyện tập, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra sao cho đúng.

Có lẽ tôi chỉ có thể dựa vào “thần giao cách cảm” để truyền suy nghĩ của mình thôi.

Trường hợp xấu nhất là tôi phải trông chờ vào lòng thương xót của đối thủ, vì vậy cho đến khi học nói được thì cuộc sống của tôi khá bất tiện.

Có giành bao nhiêu thời gian ở đây cũng chẳng sao, có gì thay đổi đâu.

Nhưng ngay bây giờ, tôi rất muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, và biết đâu tôi có thể tìm thấy một “World Traverler” thì sao.

Mà học phép thuật có vẻ cũng thú vị nữa.

Với những suy nghĩ này, tôi thực sự muốn đi ngay.

Như đã nói, bây giờ là thời điểm thuận tiện nhất.

Chẳng còn động tĩnh nào từ Verudora nữa.

Anh ta dường như biến mất, nhưng tôi biết đó không phải sự thật.

Sau cùng thì, chúng tôi đã có một lời hứa.

Lần tái ngộ kế, tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều chuyện mới lạ và hấp dẫn để kể cho anh ta nghe.

Và vì vậy, từ một căn phòng rộng quen thuộc, tôi bước chân lên con đường dẫn ra ngoài.

Một thế giới chưa từng thấy, một thế giới của các khả năng, tôi muốn tham gia vào đó…


--o0o—

Trạng thái

Tên: Mikami Satoru

Chủng loại: Slime

Danh hiệu: Không

Ma thuật: Không

Kỹ năng: Kỹ năng Độc nhất [Sage Master]

Kỹ Năng Độc nhất [Predator]

Kỹ năng vốn có của Slime: [Phân rã, Hấp thụ, Tự phục hồi]

Kỹ năng Ex [Cảm nhận ma thuật], [Kiểm soát nước]

Kỹ năng thông thường [Thần giao cách cảm]

Khả năng chống chịu:

Kháng Thay đổi Nhiệt độ

Kháng Tấn công Vật lý

Miễn trừ Đau đớn

Kháng Điện

Kháng Tê liệt


  1. Ma quặng
  2. Lưỡi dao nước

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tensei Shitara Slime Datta Ken Chương 5♬   Tensei Shitara Slime Datta Ken   ♬► Xem tiếp Tensei Shitara Slime Datta Ken Phụ Chương


Advertisement