Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 20: Nhân tố ngực khủng thiết yếu trở thành bạn đồng hành
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


Sau khi người ta xác nhận mớ tài liệu của Owen là hàng thật, tôi ngay lập tức nhận được 1000 đồng vàng do nhà vua trực tiếp trao tay.

Vì độ khó của nhiệm vụ là cấp S nên nhà vua muốn đích thân gặp những người chinh phục được dungeon là chúng tôi.

Vì tôi muốn bàn về chuyện của làng elf nên vậy lại càng tiện.

Nhà vua đón tiếp chúng tôi với một nụ cười mỉm. Nhìn kiểu nào thì ổng cũng là một con người điềm đạm và chính chắn.

Ngoài màu tóc ra thì ổng không có nét gì giống Ellen hết.

“Nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể ghi danh vào làm hiệp sĩ của vương quốc này.”

“Tạ ơn bệ hạ, nhưng thần không quen làm việc theo tổ chức ạ.”

Tôi từ chối thẳng lời đề nghị của nhà vua.

“Ta hiểu rồi. Có chừng đó tiền trong túi rồi thì đâu cần phải làm việc cho triều đình nữa nou”

Nhà vua không hể tỏ ra thất vọng mà chỉ vuốt bộ râu mình.

Rồi ông ấy đưa mắt về phía Tira.

“Còn tiểu thư elf đây thì sao ja?”

“Không ạ, thần cũng giống anh ấy…..”

“Fumu, thật là đáng tiếc ja. Vậy còn tiểu thư xinh xắn kia thì sao ja?”

“Nếu không có papa với mama thì không được!”

“Ra vậy, ra vậy~”

Nhà vua vui tính phết, ổng hỏi cả Filia.

Ông ta cười thích thú sau khi nghe câu trả lời của Filia, chắc ổng khoái con nít lắm. Không lẽ nào ổng lại là lolicon?

Rồi tôi bàn với ông ấy chuyện của làng elf.

“Ồ, vậy thì tốt quá. Ta lúc nào cũng mong được xây dựng quan hệ ngoại giao với làng elf noja. Vậy thì ta sẽ cử đặc sứ tới đó ngay.”

Thật mừng khi thấy ông ta phản ứng như vậy.

Tuy nhiên, trên thực tế thì Vương Quốc Alsara sẽ không thu được lợi gì nhiều khi ngoại giao với làng elf.

Thay vào đó, nếu ta nói rằng làng elf sẽ thụ được một nguồn lợi một chiều khổng lồ từ mối quan hệ đó thì cũng không ngoa.

Với sức mạnh quân sự của Vương Quốc Alsara thì khó có phe phái nào dám tấn công vào làng elf.

Ấy vậy nhưng họ vẫn khẳng định rằng đây là mối quan hệ ngoại giao bình đẳng.

Khi tôi chỉ ra điều đó thì

“Nếu ta muốn làm thân với ai đó thì sử dụng bạo lực là điều tối kỵ đúng không?”

Ngược lại, ông ta trả lời bằng một câu hỏi.

“Tất nhiên là không phải ta không nghĩ tới chuyện này. Nguồn lực quân sự của ta đang tăng lên nhờ vào việc kết thân với nhiều chủng tộc khác nhau. Bằng cách thiết lập quan hệ ngoại giao với làng elf, ta sẽ duy trì được hình ảnh đẹp trong mắt các chủng tộc khác noja.”

Vì cô nàng công chúa kia tưng tửng như vậy nên tôi đâm ra hoang tưởng rằng ông vua này cũng sẽ hỏi một câu đại loại như “Làng đó có mạnh không?”. Thật mừng là giờ tôi có thể giao phó lại mọi việc cho ông vua này mà không phải lo nghĩ chi nữa.

“Phụ vương!”

Cái lúc mà chúng tôi đã nói chuyện xong và chuẩn bị chia tay

Ellen đạp cửa xông thẳng vào điện chầu.

“Phụ vương! Con muốn yêu cầu một việc!”

Ellen sấn thẳng về phía nhà vua mà không nói tiếng nào.

“Con muốn rút khỏi vị trí chỉ huy của lực lượng hiệp sĩ vương quốc!”

“Vậy là sao ja?”

“Khi nãy con vừa bị cái người ngồi kia đánh bại. Và con đã nhận ra được sự yếu kém của mình!”

“........ừ hử. Rồi sao?”

“Cho nên con muốn làm đệ tử người đó!”

Ellen ích kỷ tuyên bố.

Trời đất, lần đầu tiên nghe được à nha!

“Người đó đang chuẩn bị lên đường du hành! Con đang định sẽ đồng hành cùng cậu ta! Vì vậy nên con không thể tiếp tục gánh vác trọng trách chỉ huy lực lượng hiệp sĩ được nữa!”

“Ta hiểu rồi.”

“Phụ vương! Con van người! Hãy cho phép con!”

Ellen cúi gục đầu xuống.

Rồi cô nàng quay sang tôi

“Xin hãy nhận em làm đệ tử của anh! Em chỉ biết mỗi kiếm thuật mà thôi!”

Cô nàng van tôi bằng một gương mặt tái nhợt.

“Không phải vậy đâu. Cô vẫn còn rất nhiều tố chất đáng tự hào khác mà….”

“............Em có ư?”

“Có.”

“Là gì vậy?”

Ellen lớn giọng hỏi lại bằng một cặp mắt tròn xoe. Tôi trả lời

“Ngực!”

Cả mông nữa chứ.

Theo như 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 thì số đo ba vòng của cô nàng là 99 - 58 - 90. Số đo kiểu này thì tới cả người mẫu cũng phải đi theo xách dép cho cổ.

“Thì ra… là vậy…. ngực em…..!”

“Không không, đừng có mừng vậy chứ!? Điên vừa thôi! Ảnh chọc quê cô đó!”

(Trans: ngực hút hết mẹ nó não rồi sao hiểu được -)_(-

“Hả……………..”

Cuối cùng Ellen cũng hiểu ra sau khi nghe Tira hoàn tất màn tấu hài của tôi.

“N...này! Chẳng phải ngực là thứ vô dụng hay sao? Vướng víu làm em không di chuyển được! Em thích ngực mình nhỏ như cô ấy hơn!”

Ellen chỉ tay vô ngực của Tira.

“...........cô này kỳ nha, thô lỗ vừa thôi chứ…….”

Rồi Tira lẩm bẩm “Đúng là ngực mình nhỏ xíu thật….”

Bé con Filia ngồi kế bên nghe được nói “Mama, đừng có buồn~ Của Filia cũng nhỏ xíu nè~” hòng an ủi Tira. Nhưng không biết là do Tira không chấp nhận nổi việc đó hay do câu nói của Filia phản tác dụng, ẻm đơ người ra luôn.

“Karuna-dono, ta cũng muốn nhờ cậu việc đó.”

Nhà vua ngắt ngang.

“Liệu có sao không? Nếu để đội trưởng lực lượng hiệp sĩ đi mất, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Ngược lại là đằng khác, ta chẳng thà để cho con bé đội trưởng não phẳng đó đi nơi khác còn hơn là… khụ khụ khụ!”

Ngài giả ho để lấp liếm suy nghĩ thật trong đầu ngài đúng không thưa hoàng đế?

“Đương nhiên, Ellen là một hiệp sĩ của vương quốc. Để con bé đi quả là một mất mát vô cùng to lớn ja. Có điều bấy nhiêu đó không ảnh hưởng gì nhiều tới đội hiệp sĩ đâu.”

“Liệu sau này thần có thể “lỡ làm này làm nọ” với con gái của bệ hạ không?”

“Ngược lại là đằng khác. Nếu cậu có thể hốt luôn con nhỏ làm vợ thì quả là….khụ khụ~”

Ngài lại giả ho lần nữa để lấp liếm suy nghĩ thật trong đầu ngài đúng không thưa hoàng đế?

“Ellen đã quyết như vậy rồi. Dưới cương vị của một vị hoàng đế và một người cha, ta cần phải chấp thuận cho con bé ja rou.”

Nhà vua nói bằng một gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Ừ, đúng thật là ông ta muốn tống cô công chúa này đi càng sớm càng tốt.

Ôi, tội nghiệp Ellen….

Mà kệ, có dẫn cô ấy theo cùng tôi cũng không sao.

Một thành viên ngực khủng là một nhân tố thiết yếu của một nhóm.

Nhưng sẵn đang có dịp, tôi thử ghẹo ông ta cái chơi.

“Thần không thể đưa Ellen theo cùng được!”

“Hả?”

Nhà vua há hốc mồn sau khi nghe tôi nói.

Rồi ông ấy hốt hoảng

“Tại.. tại sao lại không? Có thể là người cha như ta hơi lẩm cẩm, nhưng Ellen lại là một đứa con gái rất ngoan hiền jazo! Tạm gác tính cách qua một bên, vẻ ngoài của con bé phải nói là nhất hạng ja! Đáng ra ngươi phải cảm thấy mừng vì được một cô gái dễ thương như vậy bái làm sư phụ mới đúng chứ!”

“Nhưng đáng tiếc là, mỗi khi cô ấy vung kiếm thì cái thứ purunpurun kia nảy quá dữ dội.”

“Chứ gì nữa jarou! Nếu nhận con bé làm đệ tử thì ngươi có thể ngắm cảnh đó lúc nào tùy thích zaro!”

Nhà vua chồm người về trước ngai vàng, khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Nhưng tôi lắc đầu.

“Nhưng thần nghĩ đất nước này cần Ellen hơn.”

“Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy ja?! Ngược lại mới đúng, con bé không hề….khụ khụ khụ! Ta cho phép ngươi dẫn theo cô con gái tuyệt vời này của ta để làm đệ tử jazo! Ngươi thích nghịch ngực của con bé thế nào cũng được hết jazo!”

“Đáng ra người được nhắc đến cũng phải đồng ý đã chứ!?” (Tira)

“Hẳn là ngài rất buồn lòng vì phải để đứa con gái dấu yêu của mình rời xa phải không?”

“T… tất nhiên là rất buồn rồi! Ta đau lòng tới nỗi chóng mặt luôn rồi đây ja! Nhưng cậu phải hiểu rằng ta không muốn biến quyến tâm của Ellen trở thành công cốc noja! Vì ta là một hoàng đế, và là một người làm cha!”

‘Hoàng đế’ rống lên và tuyệt vọng nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“Thần đã hiểu cảm xúc của bệ hạ.”

“Thấy chưa! Giờ cậu hiểu ra rồi đó!”

Mắt ổng lấp lánh ánh quang.

“Nhưng thần xin phép từ chối!”

“Tại sao jaaaaaaaaaa???”

Nhìn vào mặt nhà vua, ai cũng sẽ tưởng ổng vừa mới té từ thiên đàng xuống địa ngục.

“Làm ơn đưa con nhỏ theo giùm đi! Hãy vì đứa con gái dễ thương, ngoan, hiền của ta mà đưa nó theo đi! Làm ơn! Ta van cậu mà! Làm ơn đi!!!”

Cuối cùng ổng cũng tụt xuống khỏi ngai vàng, quỳ gối trước mặt tôi và rống lên.

“Phụ vương…. người thương con đến vậy sao…...hic……...”

Ellen cảm động đưa tay lên quệt đi nước mắt. Nhưng thật không may, sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô ta.

“Thôi thì thần sẽ không giỡn nữa…..”

Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý dẫn Ellen theo, bởi vì Tira đang lườm tôi tới nỗi sắp cháy da mặt luôn rồi.

Nhà vua mừng quýnh lên một cách ngớ ngẩn.

“Cám ơn cậu! Cám ơn! Cám ơn! Cậu chính là vị anh hùng đã cứu lấy cả đất nước này ja!”

Và thế là Ellen, nhân tố ngực khủng thiết yếu đã trở thành bạn đồng hành của chúng tôi.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 19♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 21
Advertisement