Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 23: Ma Rồng
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


Chúng tôi lái chiếc nhà xe (RV) men theo một con đường chân núi.

Vị trí hiện tại cách thủ đô Vương Quốc Alsara xấp xỉ 400km.

Tuy vị trí không được chính xác lắm nhưng biên giới quốc gia nằm ở gần đây.

Để tới được Ekbana thì chúng tôi phải băng qua dãy núi này.

Đường chân núi làm chiếc RV rung lắc dữ dội.

Bọn tôi xuống khỏi xe và nghỉ mệt.

Vì chiếc RV quá nổi bật nên tôi dùng ma thuật ngụy trang để giấu nó đi.

Chúng tôi vào một thị trấn gần đó, Tira nhìn sang phía tôi bằng một vẻ mặt lơ ngơ. (Edit: hẳn là say xe rồi ~ :v )

“Coi bộ ở đây hơi bị ồn ào”

Hình như đây là một thị trấn quê, chuyện này không bình thường tí nào.

Xung quanh thị trấn toàn là người có vũ trang.

“Mạo hiểm gia ư? Nhưng họ tới cái chốn thôn quê này làm gì?”

“Hình như có một con rồng làm tổ trên một ngọn núi gần đây.”

Tôi dùng 〈Thông Tin Tối Thượng〉 để điều tra tình hình rồi trả lời Ellen.

Thỉnh thoảng nó từ trên núi bay xuống đây để săn mồi.

Tuy vẫn chưa có nạn nhân là con người nhưng người dân đã gửi yêu cầu lên guild.

Thêm một điều nữa, theo các nhân chứng thì con rồng này thuộc một giống loài khá hiếm.

Hình như vảy, nanh và xương của con rồng hiếm này đều có giá khác cao.

Vì vậy cho nên mạo hiểm giả từ khắp mơi mới tụ tập về đây.

“Sẵn tiện tới đây rồi thì ta ngó qua cái”


◇ ◇ ◇


“Hiiii!”

“Làm sao mà chúng ta đánh bại nó được chứ!”

Trong khi bọn tôi leo lên chỗ mà người ta nói là tổ con rồng, một nhóm lớn mạo hiểm gia chạy ngược xuống.

Ai cũng tả tơi.

Họ đang cố thoát thân để không bị con rồng giết.

Họ chạy ngang qua chúng tôi và phóng hết tốc lực xuống dưới chân núi.

“Ra vậy. Coi bộ con rồng này hơi bị ghê gớm đây.”

Hình như khoái lắm hay sao mà Ellen lại bật cười thích thú.

Trong khi đang trèo lên thì chúng tôi nghe thấy có người gọi từ phía sau.

“Mấy người cũng tới săn con rồng đó hả?”

Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi...

Đã vậy đó còn là một ikemen* với vóc người cao đến mức có thể dùng thân thể anh ta để giết người. (Edit: là zai đẹp, kẻ thù không đội trời chung của #F.A_Team ~ :v )

Trên lưng anh ta là một thanh kiếm lớn. Coi bộ anh ta rất tự tin vào sức mạnh thể chất của mình.

Có hai cô gái đi bên cạnh, chắc là người trong đội anh ta.

Cả hai nhìn cũng khá là dễ thương.

Nhưng dẫu sao thì họ chả thể bằng vợ tôi được.

“Đúng. Anh là?”

“Bọn tôi cũng đang trên đường lên đó đây. Tôi là Gard. Rất vui được gặp cậu”

“Tôi là Karuna, rất vui được gặp anh.”

Tôi bắt tay anh ta.

Người này còn khá trẻ.

“Gard…..? Nghe quen quen.”

Ellen lẩm bẩm, thế là hai cô gái đứng sau anh ta tự hào nói lớn.

“Tất nhiên rồi, dẫu sao thì Gard cũng là mạo hiểm gia hạng A mà.”

“Hahaha, không đáng là gì đâu.”

Gard khiêm tốn nói.

“Ra vậy. Anh chính Gard Trảm Long, người đã tiêu diệt một con Xích Long va Song Thủ Long hồi trước phải không?”

Ellen gật đầu tán thành.

Chắc vì là ‘đầu óc ngu si tứ chi phát triển’ nên Ellen biết được mấy mạo hiểm gia mạnh.

“Con rồng lần này rất mạnh. Có khả năng tôi sẽ không thể tiêu diệt được nó.”

Coi bộ Gard là một người khiêm tốn nhỉ? Một Ikemen có nhân cách tốt.

Nhưng hai nàng kia phản đối liền

“Anh nói gì vậy? Làm gì có con rồng nào mạnh bằng anh được?” (nhỏ tiểu thư)

“Đúng đó, đúng đó. Với lại còn có tụi em ở đây mà.” (nhỏ nhiều chuyện)

Sẵn tiện thì hai người họ là mạo hiểm gia hạng B.

Nhỏ nhiều chuyện là pháp sư.

Nhỏ tiểu thư kia thì là người dùng ma thuật trị liệu.

“Thật đáng tiếc cho cậu, vì bọn này mới là người sẽ săn được con rồng. Với lại cậu làm gì có cửa đánh lại nó hả?”

Con nhỏ tiểu thư trị liệu sư gắt gỏng nói.

“Đã vậy còn dẫn theo con nít lên đây nữa chứ! Cậu bị ngu à?”

Con nhỏ pháp sư rú lên.

Coi bộ Gard là người tốt, nhưng hai con mắm này thì tệ hại quá thể.

Hahaha, Gard cười khổ.

“Có điều tôi cũng hơi lo lắng. Gái bu theo cậu đầy nhỉ…. cơ mà, vậy thì hai ta giống nhau rồi còn gì. Thôi được rồi. Ta đã tới đây rồi thì cậu có muốn đi chung chúng tôi không? Vì đối thủ là một con rồng nên có càng nhiều đồng đội càng tốt. Cậu thấy sao?”

“Gard tốt bụng quá đi” (nhỏ tiểu thư)

“Thiệt tình! Đáng ra anh nên mặc xác chúng mới phải. Mừng chưa, coi bộ hôm nay các ngươi không phải bỏ xác lại đây rồi.” (nhỏ nhiều chuyện)

Tira tức giận cau mày.

Ellen thì trông như sắp vật đầu hai con nhỏ đó tới nơi nên tôi lôi cô ta lại.

Còn Filia lại lẩm bẩm “Lại có thêm mama hả~?” Con nhỏ này chả biết phân biệt tốt xấu gì hết.

Mà thôi, đấu đá nhau chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.

Với lại đó cũng không phải là vật phẩm tôi cần hay gì.

“Được.”

Tôi chấp nhận đề nghị của anh ta.



Rồi chúng tôi tới được cái hang mà người ta nói là tổ của con rồng, nhưng

“Đâu rồi?”

Bên trong chả có gì.

Chúng tôi đã tìm từng ngóc ngách bên trong hang động nhưng vẫn không thấy con rồng đâu.

“Hay là nó bị ai diệt rồi?”

“Không, hình như nó vừa bay ngang qua chúng ta.”

“Ngang qua?”

“Chút nữa là nó về thôi.”

Hai con mắm bên đội của Gard nhìn tôi với cái mặt như thể “Thằng này lảm nhảm gì vậy?”. Nhưng rồi ngay tức khắc, lời nói của tôi được chứng minh.

Gou, một cơn gió mạnh thổi xóc vào trong hang.

Một khắc sau, con quỷ sứ đó xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.

Thay vì là một con rồng bình thường, nhìn nó giống như một con rồng phương Đông hơn.

(Trans: >rồng phương Đông< và >rồng bình thường<, tức rồng phương Tây)

Nó không có cánh nhưng vẫn có thể tự do bay lượn trong không trung.

Nó có chiều dài tổng thể vào khoảng 8m, nhìn cứ như là một con rắn khổng lồ.

Cả cơ thể nó được những cái vảy trắng như tuyết bao bọc, chẳng những vậy chúng còn phát sáng nhè nhẹ nữa.

Nhìn rất là ma mị.

Có điều là cảm giác của tôi khi đối đầu với con rồng này khác xa với con Xích Long trong 『Tháp Đại Hiền Nhân』.

“Cái…. trước giờ tôi chưa từng thấy con rồng nào giống như vầy hết!”

Gard tròn mắt nhìn chằm chằm nó.

“Tất nhiên rồi, bởi vì đây là Bạch Quang Long mà.”

“Bạch Quang Long ư? Không thể nào, nó là loài thuộc Rồng Thánh Cấp mà?”

Sau khi tôi tìm ra được danh tính của con rồng bằng 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 thì Gard lại càng ngạc nhiên hơn.

Loài rồng được chia ra làm ba cấp là Rồng Hạ Cấp, Rồng Trung Cấp và Rồng Thượng Cấp.

Rồng Thượng Cấp là loại rồng mạnh nhất, ví dụ như con Xích Long khi trước.

Độ khó của nhiệm vụ chinh phục Rồng Thượng Cấp là hạng A.

Nếu một mình hạ được nó thì ta sẽ ngay lập tức được thăng lên hạng A.

Nhưng ngoài Rồng Thượng Cấp ra thì còn có những cấp huyền thoại cao hơn.

Đầu tiên là Rồng Siêu Cấp.

Đó là một con quái vật thiên tai, một khi đã lên cơn cuồng nộ thì nó có thể dễ dàng quét sạch cả một quốc gia.

Khi trước, người ta từng thành lập một tổ đội gồm 10 thám hiểm gia hạng A để tiêu diệt một con Hydra 9 đầu. Nghe đồn hơn một nửa trong số họ phải hy sinh tính mạng để tiêu diệt được con Hydra.

Tiếp theo là Rồng Thánh Cấp, đứng trên Rồng Siêu Cấp.

Loại này hiếm hơn cả Rồng Siêu Cấp.

Chúng hiếm khi nào xuống tới mặt đất.

Vì người ta còn không chắc loại này có tồn tại hay không nên họ gọi nó là Ma Rồng.

Con Bạch Quang Long này chính là một loài thuộc Rồng Thánh Cấp.

Có điều, để gặp được một loại rồng hiếm như vậy thì chắc chắn phải là do skill 〈Vận May Tối Thượng〉 của tôi rồi. Kể ra sở hữu skill này cũng đáng lắm chứ.

………...Ok

Tôi quyết định rồi.

“Bắt con rồng này làm thú nuôi thôi!”



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 22♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 24
Advertisement