Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 9: Boss cuối hàng thiệt (tuổi rồng)
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Sau khi tiêu diệt Xích Long, hồn ma của một ông già hiện ra trước mặt chúng tôi.

Cơ thể nó hoàn toàn trong suốt.

Trên người nó là một bộ áo quần rách rưới, nó trôi lửng lờ trên không.

“Ông là ai?”

Khỉ, tôi lỡ miệng hỏi, nhưng kệ, tôi cũng chả mong gì nó sẽ trả lời. Dù sao thì nó cũng là một con ma mà.

Những lúc như thế này chính là lúc cần xài tới 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 đây…

Ta là Owen ja

“Nó trả lời bình thường được ư!? …...Nhưng mà, ai cơ? Ouen*?”

(*Edit: tác giả chơi chữ chỗ này, Owen, đọc là Ouen (応援), nghĩa là cổ vũ, hay hỗ trợ ~ :v )

“Đừng có dùng từ ‘ai’! Nếu đó là Owen thì hẳn là người đã dựng nên tòa tháp này rồi! Nhưng làm sao một người sống được tới giờ chứ…”

“Không, dù có ra sao thì ổng cũng chết rồi! Nhìn kiểu gì thì đó cũng chỉ là ma thôi.”

“Đ...đúng vậy ha…. thiệt là, đừng có thản nhiên mà bắt lỗi em như vậy chứ!”

Con ma bắt đầu nói chuyện trong khi chúng tôi đang tấu hài với nhau.

Ta là Owen ja

“Ừ, mi vừa mới nói xong.”

Ta sẽ thẳng tay loại bỏ những kẻ cố cản trở công trình nghiên cứu của ta

Ngay tức thì, một vòng tròn ma thuật xuất hiện và một cơn lốc dữ tợn lướt về phía chúng tôi.

“Ma thuật Cao Cấp ư?”

“Uo”

Tôi đạp mạnh hết cỡ xuống đất để tránh cơn lốc tàn bạo cùng với Tira trên lưng.

Nhưng hình bóng của nhà hiền triết vĩ đại lại một lần nữa kích hoạt ma thuật Cao Cấp chỉ trong nháy mắt.

“Thi triển ma thuật Cao Cấp liên tục... đã vậy tốc độ niệm chú….”

“Tira, ta cũng sẽ tấn công bằng ma thuật Cao Cấp!”

“Em niệm sẵn rồi đây!”

Tira triệu hồi ma thuật Cao Cấp. Một ma thuật tương tự như đối thủ.

Cùng lúc đó, bên địch cũng gọi ra phong ma thuật Cao Cấp.

Hai ngọn cuồng phong đụng độ nhau….

“Ngay lúc này!”

Tôi truyền chiến khí vào tay phải của mình và lao thẳng vào vị trí hai cơn cuồng phong va chạm.

“Tốc Sát――――Kỹ, 〈Khai Hỏa〉*!!”

(*Trans: mình xin chào thua, không dịch nổi skill này. Mà mấy bạn đừng có lên google hình ảnh để tra chữ anal nha, tuyệt đối đừng nha!!!!!) (Edit: bên Eng chém vl luôn, các bạn đừng tra tại nhà nha ~ :v )

Tôi thúc nắm tay chứa đầy chiến khí và bắn ra một luồng xung kích về phía trước.

Nó khuếch đại năng lượng cơn cuồng phong của Tira lên, rồi nghiền nát cuồng phong của đối phương.

〈U!〉

Nhà hiền triết vĩ đại tròn mắt.

Cơn cuồng phong cùng chiến khí lập tức bao trọn lấy ổng.

Và như thể một làn khói tan đi, cơ thể của nhà hiền triết vĩ đại nứt toác.

“Chúng ta… thắng chưa…?”

“Chưa, dấu hiệu tồn tại vẫn còn đó.”

Chỉ trong một khắc, từng mảnh vỡ nát của cơ thể gom lại một chỗ.

Con ma lấy lại hình dáng ban đầu của nó như thể chưa từng xảy chuyện gì.

Không nhận sát thương ư?

Dẫu sao thì nó cũng là ma mà.

Làm sao tiêu diệt nó đây?

Tôi xài 〈Thẩm Định Tối Thượng〉.

Rõ ràng là quái vật undead có sức mạnh ma thuật gần như vô hạn và sẽ ngay lập tức tái sinh dù có bị tiêu diệt bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nói cách khác là nó bất tử. Giỡn mặt hả?

Tiếp theo, tôi kiểm tra xem con ma đang nghĩ gì trong đầu bằng 〈Thấu Tâm Tối Thượng〉.

(Edit: thôi dẹp bà nó đi, có cần phải vậy không??~ :v )

Tôi không muốn xài skill này lên con người tí nào, nhưng chả sao, nó là ma mà.

………...ra vậy.

Thì ra là con ma kia đã đặt sẵn một ma thuật, mong sao nghiên cứu của nó sẽ được hoàn thành.

Thêm nữa, tôi đang nghĩ ra một chiến lược nhờ vào sự hỗ trợ của 〈Tiên Đoán Tối Thượng〉.

――Rồi, chắc vậy là được.

Tôi chạy đến góc căn phòng trong khi đang bị nhà hiền triết vĩ đại chú ý.

Tôi đạp vào cánh cửa mở sẵn.

Đó là phòng thí nghiệm của ta ja! Ngươi không được vào!

Ông hiền triết vĩ đại hoảng hồn và vội vàng rượt theo.

Tôi né những đòn tấn công ma thuật bắn tới từ phía sau và chạy thẳng đến đích bằng cách tìm đường bằng 〈Dò Tìm Tối Thượng〉.

Và rồi tôi tới căn phòng này.

“...là đây chăng? Phải chăng đây là thứ mà mà hiền triết vĩ đại Owen muốn hồn ma của ông ta hoàn thành?”

“Một... cô gái…?”

Ở ngay chính giữa căn phòng.

Một bé gái nhỏ xíu có lẽ còn chưa được mười tuổi đang nằm trên một bàn mổ.

“Không, con bé đó là một con Rối Ma Thuật!”

“Rối Ma Thuật…?”

“Nó được tạo ra hoàn hảo đến mức gần như là con người, có hiệu suất hoạt động cực kỳ cao!” (Trans: ???) (Edit: main dùng ngôn ngữ cứ như của lập trình viên ấy ~ :v )

“Thật… thật vậy ư….? Không, dù sao thì ông ấy cũng là một nhà hiền triết vĩ…. nh… nhưng, tại sao lại tạo ra trong hình dáng một bé gái?”

Đã là một nhà hiền triết vĩ đại thì hẳn là ông ta đã lập sẵn một kế hoạch rất thâm sâu. Tira rụt rè nói.

Tôi lắc đầu.

“Tại vì đó là khẩu vị* của ổng.”

(Trans: khẩu vị của một thèn l*l*c*n) (Edit: và là khẩu vị của #Team_L*l*c*n chúng ta ~ :3 )

“Hả?”

“Đó là khẩu vị của lão già kia.”

Ngươi~đã~thấy~

Tôi nghe thấy một giọng kỳ cục. Coi bộ ổng rượt tới nơi rồi.

Nhưng tôi hét lên, không một tí do dự.

“Đại Hiền Nhân Owen không muốn làm một con rối ma thuật! Ổng chỉ muốn làm ra một bé gái hợp khẩu vị ổng mà thôi!”

“Không không không, làm thế nào mà như vậy được chứ!?”

Tira lắc đầu phủ nhận trên lưng tôi.

“Ý em nói là, ổng là một nhà hiền triết vĩ đại cơ mà! Có khi bé gái nằm ở kia là con gái hoặc cháu gái ổng thì sao?! Có lẽ vì buồn dữ quá nên ổng mới tạo ra một con rối giống như con hoặc cháu ổng thôi!”

Ừ thì, bình thường ai cũng sẽ nghĩ vậy.

Tuy nhiên, bóng ma của nhà hiền giả vĩ đại rống lên, đập tan nát hy vọng của Tira.

Không phải là con gái hay cháu gái gì hết! Đó là mô hình của Mireille-chan, một cô bé từng sống cạnh nhà ta ja

“Người bị chấp vấn thẳng thừng thừa nhận luôn á――――?!”

Cô bé dễ thương cực kỳ luôn…. Chỉ nhìn từ xa thôi ta cũng thấy hạnh phúc rồi. Cái bà mẹ của cô bé thật là đáng kinh tởm. Cô ta coi ta như một kẻ đáng ngờ vậy…

Ù ù ù…...lão hiền nhân vĩ đại phát ra một luồng khí xấu xa dữ tợn.

“Hình tượng hiền nhân trong đầu em đã sụp đổ chỉ trong phút chốc….”

Một Tira từng kính trọng hiền nhân vĩ đại kia giờ đây đang tuyệt vọng than thở trong cơn sốc.

“Tira, xin lỗi em nhưng anh phải nói thẳng ra thôi. Đại Hiền Nhân Owen là một tên lolicon!”

“Không thể nào…. em không muốn nghe đâu!”

Đúng vậy! Ta là một tên lolicon ja! Nhưng là lolicon thì sao hả ja? Lolicon thì làm sao? Ta thích con nít thì đã sao hảảảảảảả????〉 (Edit: đúng vậy đó!!! Có sao không hả???~ :v )

Đại Hiền Nhân siết chặt nắm tay mình lại và hét lên, thú nhận ham muốn của ổng, vùi dập tan nát niềm tin mà Tira đã đặt nơi ổng.

Rồi đột nhiên, vai ổng thỏng xuống.

Tuy nhiên, không may là, dù ta có cố gắng tới mấy thì con bé cũng không bao giờ nhìn mặt ta thêm lần nữa…

“Tất nhiên rồi!!!”

Vậy nên ta quyết định tự tạo ra một bé bằng chính đôi tay mình! Ta muốn thỏa mãn ham muốn của ta! Một bé gái hoàn hảo chỉ muốn ôm hôn một mình ta mà thôi!

“FBI-san ơi! Bắt tên này đi!”

Nhưng đáng tiếc là ta đã qua đời trước khi hoàn thành cô bé.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì lão hiền nhân đã giàn giụa nước mắt rồi.

“Vậy nên, dù có biến thành ma thì ông vẫn… ôi cái khát vọng này…. tôi hiểu mà!”

“Anh hiểu á???”

Ngươi… ngươi hiểu được nỗi niềm của ta ư…..?

“Ừ, ngày trước tôi cũng từ làm ra một con rối phỏng theo vẻ ngoài của người tôi yêu.”

Có điều chả hiểu sao mẹ tôi moi ra được và vứt mất.

Lúc đó tôi đã vô cùng buồn khổ…. ngồi khóc mất ba ngày.

Ôi, đồng chí!

Lão Hiền Nhân Vĩ Đại bước về phía tôi cùng một nụ cười trên mặt.

Tôi bắt tay ổng, dù rằng tay tôi lọt xuyên qua.

"Chính nó! Chúng ta là những người đồng hội đồng thuyền."

“...........”

Tôi có cảm giác Tira đang nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ dị sau lưng, nhưng kệ.

“Nào đồng chí, để tôi đây giúp cho. Tôi nhất định sẽ hoàn thành con Rối Ma Thuật này cho ông!”

.....cậu…. cậu làm được ư?

“Cứ để tôi lo!”

Nhìn vào gương mặt của Đại Hiền Nhân, à không, người đồng chí của tôi, tôi gật đầu.

Dù sao thì tôi cũng là người sở hữu skill 〈Thành Phẩm Tối Thượng〉 mà.

Thêm nữa, nhờ vào 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 mà tôi biết được vấn đề nằm ở đâu.

“Nào, cùng hoàn thành cô bé này thôi, đồng chí!”

Tôi tuyên bố.

Oooo

Nhà Đại Hiền Nhân cao giọng.

Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe được một giọng nói siêu lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe qua trong đời vang lên từ phía sau.

“Trước tiên thả em xuống đã. Ngay và luôn.”



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 8♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 10
Advertisement