Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 64: Lời mời đến Lễ hội Slime[]

「Nee nee. Ta thấy con này ở trước nhà nà, mọi người có biết nó không?」


Một giọng nói nữ tính phát ra từ bên dưới.

Đó là mẹ của Marion, Jessica.

Bà đang cầm một con slime màu hồng trong tay khi leo lên đồi.


「Ah, Punyobaron! Cảm ơn rất nhiều vì đã đưa em ấy lên đây! 」

「Ara, đây là slime của cháu sao? Sờ khá là phê đấy 」

「Vậy sao!? Thật vinh hạnh khi được nghe vậy!」

「Punyo」


Punyobaron nhảy ra khỏi vòng tay của Jessica mà đến trước Cindy.

Dù mới phải lăn xuống đồi, trông em ấy vẫn hoàn toàn ổn.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì chúng ta cũng chẳng biết được slime có bị thương hay không.


「Vậy sao. Nhìn con slime thân thiết với cháu vậy, hẳn cháu là một Luyện Slime sư nhỉ. Có việc gì với Punigami-chan à? 」

「Eh, đúng là vậy. Tôi đã nghe về một con slime có màu sặc sỡ ở làng này. Màu đó, và còn sức mạnh cơ thể đó nữa, vậy nên tôi muốn mời cậu ta đến Lễ hội Slime! Xin hãy tham gia Lễ hội Slime bằng bất cứ giá nào! 」

「Chắc chắn các Luyện Slime sư trên thế giới sẽ tụ họp lại tại Lễ hội Slime, sự kiện được tổ chức thường niên này」

「Ồ, vậy là cô có biết tới nó!」


Cindy trông có vẻ hạnh phúc.

Nhận thức về Luyện Slime sư ở làng này hơi thấp, nên có hơi chút lo lắng về chuyện đó.

Thật tốt khi Jessica là một người hiểu biết, Iris mừng thầm.


「Hơn hai ngàn Luyện Slime sư, cùng với con slime mà họ tự hào sẽ tập trung lại nhân dịp này. Vui vẻ trò chuyện, chiến đấu nhiệt tình. Hoặc là đi tham quan nữa. Đó là một sự kiện lớn cho những người yêu slime! 」

「H-Hai nghìn người...」


Iris tí thì hộc máu.

Chỉ mình Cindy thôi cũng đủ khiến Iris phải trốn sau Marion rồi, chứng sợ người lạ của cô vẫn tệ như vậy.

Giờ lại còn nhân số đó lên hai nghìn.

Ngoài ra, họ đều là những người yêu slime, nhiều khả năng họ sẽ bắt chuyện với nhau.

Độ khó cao hơn nhiều so với việc chỉ tham quan một thành phố.

Bất khả thi rồi.

Có thể còn đi đếm số như chơi.


「C-Chuyện đó, có hơi...」

「Puni! Puni! 」

「Eh, Punigami muốn đi sao...?」

「Punini!」

「Vậy à...em muốn đi gặp đồng loại sao...」


Từ quan điểm của Punigami thì, điều đó là hoàn toàn hiển nhiên.

Trước khi Iris đến nhà thờ này, Punigami đã nằm phơi khô dưới đáy giếng.

Thậm chí sau đó, em ấy cũng chưa được gặp bất kì một con slime đồng loại nào.

Bây giờ, em ấy đã gặp Punyobaron, và còn có cơ hội gặp thêm hơn hai nghìn đồng loại khác.


「Gunu...gununu... hai nghìn người... nhưng mà, uu… được rồi. Chị sẽ đi!」

「Đợi đã Iris, bạn sẽ ổn chứ!? Nhìn bạn như sắp hẹo đến nơi vậy!」

「Nhưng mà Punigami muốn đi... em ấy là bạn của tôi...!」

「Pu-Punii…」

「K-Không sao đâu, Punigami. Chị sẽ không ngỏm vì lo lắng đâu. Chắc vậy 」

「Iris... bạn... thôi được rồi! Tôi cũng đi nữa. Đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ lo lắng cho Punigami thôi! 」

「Marion... Cảm ơn!」

「K-Không có gì!」


Marion đỏ mặt và trốn sau lưng Jessica.

Nhìn thấy cô ngại ngùng như vậy, bất giác Iris cũng ngại theo.


「Nếu vậy thì, ta cũng sẽ đi cùng cô noja!」

「Em cũng đi nữa. Cần phải mang theo nhiều socola nữa ~ 」

「Với tư cách Lãnh chúa, cứ để chuyện socola lại cho con. Tại Lễ hội Slime này, Iris-sama, Punigami-sama, hai người là đại diện của Lãnh thổ Silverlight! Tất nhiên, con cũng sẽ đi cổ vũ cho hai người! 」

「Ara. Xem ra ta cũng nên đi nhỉ~ 」


Jessica cũng tham gia vào.

Nếu mọi người cùng đi thì, mình sẽ ổn thôi. Iris tự nhủ.


「Cô sẽ tham gia Lễ hội Slime sao!? Nó sẽ diễn ra một tháng sau. Địa điểm là thành phố Slaslan! Để biết thêm thông tin chi tiết xin hãy xem tờ rơi này! Mà không tốt rồi. Với tư cách là Tứ Thiên vương Slime thì tôi rất mừng khi tìm được một con slime như Punigami-san. Hôm nay tôi thua nhưng không có lần sau đâu! Tạm biệt!」


Cindy rời đi để lại một từ mới 「Tứ Thiên vương Slime」, cùng với Punyobaron.

Tuy nhiên, Iris không quan tâm gì lắm đến Tứ Thiên vương.

Chỉ còn có một tháng nữa.

Để chịu đựng áp lực từ hai ngàn người, cô buộc phải kiên định.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 63♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 65
Advertisement