Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 12: Socola thật ngon[]

Chiếc giường mới và tấm futon quá thoải mái nên Iris ngủ liền một mạch 3 ngày.

Nếu không phải do Punigami đánh thức cô dậy thì có thể cô sẽ ngủ vĩnh viễn.


「Uh, un…chào buổi sáng Punigami…họ đã xây dựng làng xong chưa nhỉ?」

「Punipuni」


Có vẻ như ngôi làng vẫn đang trong gian đoạn thi công.

Thực sự thì, nó không phải là thứ có thể hoàn thành chỉ trong 3 ngày.

Dù gì thì nó cũng không phải một thứ như chuồng chó.


「Dù sao thì mình cũng đã dậy rồi, hãy thử đi xem họ làm được những gì rồi nào. Punigami, nhờ cậu vậy.」

「Puni」


Iris, như mọi khi, ngồi lên người Punigami.

Vừa là gối ôm, vừa là bồn tắm, vừa là phương tiện di chuyển. Quả là một chú slime chăm chỉ.

Cứ như thế, Punigami đi ra ngoài một cách dễ thương.


「Ah, mọi người đang làm thứ gì đó.」


Nhìn từ đỉnh đồi, đúng như Sheryl nói, có tầm khoảng 50 người đang làm việc.

Họ đốn củi trong rừng để làm nhà và tạo một khoảng trống kín cho lâu đài.

Và trong lúc những ngôi nhà đang được xây dựng thì họ ở trong những căn lều.


「Mình hiểu rồi. Có khu rừng thì họ sẽ không cần phải vận chuyển nguyên liệu từ nơi khác đến. Thậm chí còn dễ dàng hơn nữa.」

「Puni」


Trong lúc Iris và Punigami đang chăm chú quan sát, Sheryl leo lên đồi.


「Iris-sama, Punigami-sama! Chào buổi sáng!」

「Chào buổi sáng, Sheryl. Hình như bây giờ là giờ ăn trưa chứ sao lại buổi sáng?」

「Eh, nhưng không phải Iris-sama vừa thức dậy sao?」

「…Chị đã thấy rồi, em chẳng thể phản bác được.」

「Con luôn dõi theo Iris-sama mà. Và đây là đồ ngọt mà con đã hứa….ta-dan, kẹo socola cứng!」

Sheryl kéo một túi được bọc lại từ trong giỏ.

Khi cô mở nó ra thì, bên trong là một thanh socola màu nâu được chia làm nhiều khối.


「Là một tấm bảng.」

「Tsk, tsk, tsk. Ngây thơ quá, Iris-sama. Cái này là socola. Thứ này đang gây chấn động khắp thủ đô đó. Người sẽ không hối hận đâu. Nếu người không tin thì người có thể thử nó luôn!」


Vừa nói, Sheryl vừa bẻ nửa miếng socola ra và đưa cho Iris.


「Thật chứ!?」


Cô nhận nó với đầy nghi vấn trong lòng.

Dù vậy thì, không lí nào Sheryl lại cho chất độc vào được nên cô quyết định thử nó.

Thử một miếng nhỏ xem sao.


「….Ngọt quá!」

「Thấy không!? Mặc dù trước đây socola thường rất đắng, nhưng một loại khác vừa mới xuất hiện với rất nhiều đường và đã tạo nên một cơn sốt! Mọi người đang bàn tán vì ăn thứ này có thể bị béo! Nhưng vị của một thứ như socola là không thể cưỡng lại được.」


Sheryl vừa bỏ một miếng vào miệng vừa giải thích.

Iris không muốn rơi lại phía sau nên cũng làm một miếng.

Nó biến mất trong chớp mắt.


「Puni!」

「Ah, xin lỗi… Punigami cũng muốn ăn nữa…」

「Punipuni!」


Punigami có vẻ hơi giận.

Iris nhớ ra việc cần làm thì Sheryl cười bạo dạn vào cho tay vào trong túi của cô.


「K-Không thể nào !」

「Vâng...ccon đoán là mọi chuyện có thể sẽ như thế này nên con đã mua thêm một cái !」

「Yay !」

「Puni !」


Thanh socola thứ hai được chia ra làm 3 phần bằng nhau.


「Are ? Punigami-sama ăn như thế nào ?」

「Cứ ấn thanh socola đó vào bất cứ nơi nào trên người cậu ấy.」

「…Ấn nó như thế này phải không?」

「Vâng. Có tiếng “tõm” là được rồi.」


Iris nhận một phần ba miếng socola và ấn nó vào người Punigami bằng đôi tay nhỏ nhắn của cô.


「Uwaa, kì cục quá! Iris-sama, đó hẳn là hành động tiêu hóa chăng!」


Sheryl thốt lên một tiếng đầy thô lỗ.


「Nó không có kì cục! Nó không phải là tiêu hóa! Nó rất mát và thoải mái! Nó sẽ ổn thôi bởi vì cậu ấy là slime mà!」

「Thật không?」

「Nếu chị nghĩ là em nói dối thì chị cứ thử làm tương tự xem.」

「Ha…chỉ một tẹo thôi đấy.」


Sheryl, với một chút sợ hãi, chạm vào Punigami bằng đầu ngón tay.


「Waa, mát quá! Lại đàn hồi nữa!」


Sheryl lập tức đẩy tay mình vào sâu trong người Punigami đến tận khuỷu tay.


「Puni」

「Ah, cơ thể Punigami-sama đang bao bọc lấy tay mình…ah, cái, cái cảm giác gì đây…t-thoải mái quá…nó sắp ra rồi, nó sắp ra.」

「Tuyệt lắm phải không? Punigami có thể loại bỏ chất bẩn ra khỏi người chị.」

「Nó còn hơn cả tuyệt vời. Với sự giúp đỡ của ngài ấy thì việc tắm rửa là không cần thiết! Nhìn nè. Cánh tay con giờ sáng bóng lên luôn rồi nè.」


Sheryl rút tay ra khỏi người Punigami, xắn tay áo lên và khoe cánh tay của mình.

Tay cô ấy tỏa sáng như đang phản chiếu ánh sáng mặt trời vậy.


「K-Không lẽ da Iris-sama đẹp như thế này là nhờ Punigami-sama giúp đỡ…?」

「Ừ thì, không thể nói là không có liên quan được.」

「Không công bằng chút nào! Con cũng muốn được hưởng dịch vụ chăm sóc toàn thân của Punigami-sama!」

「Nếu Punigami không bận tâm thì tại sao không?」

「Punigami-sama, làm ơn người.」


Sheryl cúi đầu trong tuyệt vọng.


「Punipuni!」

「Nếu chị cho cậu ấy thêm socola thì cậu ấy sẽ không phiền đâu.」

「Con sẽ làm thế, cảm ơn người rất nhiều!」


Sheryl nhảy cẫng lên trong vui mừng.

Mặc dù cô ấy đang mặc một chiếc váy lụa đắt tiền, trông cô ấy chẳng có chút gì giống với quý tộc cả.

Liệu cô ấy có ổn khi trở thành lãnh chúa? Iris lo lắng.

Ừ thì, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cô ấy không đưa ra những mệnh lệnh kì quặc .

Iris ăn nốt miếng socola còn lại của mình trong khi suy nghĩ.

Sheryl cũng làm vậy.

Bất ngờ thay, Punigami ăn xong miếng socola và …. bắt đầu đổi màu.

Mới lúc này thôi cậu ấy có một màu xanh biển rất đẹp.

Và bây giờ thì cậu ấy chuyển sang màu giống như màu thanh socola cậu ấy vừa ăn.


「Sheryl. Đ-Đây là…」

「Vâng…giống như là…các vết bẩn biến mất vậy!」

「Puni?」

「Hey, Sheryl. Punigami đang hỏi không biết có nên giải quyết nó không. Vậy nên lột đồ ra rồi ngâm mình trong cậu ấy đi, tiện thể rửa người luôn.」

「Không, í con là, con rất vui nhưng...con sẽ làm thế khi Punigami-sama trở lại với màu bình thường! Thôi con đi đây!」


Sheryl xoay người và chạy thẳng xuống chân đồi với tốc độ bàn thờ.


「Puniiii!」


Đúng là người thô lỗ, Punigami nói trong giận dữ.

Mặc dù vậy, chẳng có sự lựa chọn nào khác cả.

Chỉ nghĩ đến việc ngâm mình trong cơ thể một con slime với màu sắc như vậy là đã thấy không thoải mái rồi.


「Punipuni!」

「Eh, tắm rửa cho chị thay sao? Không, có lẽ là một lúc nào khác…」

「Puni!」

「Wa, em không thể, Punigami…Mình đang được rửa sạch, mình đang được rửa sạch, mình đang được rửa sạch cùng với bộ đồ của mình.」


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11♬   The Demon King's Daughter   ♬► Xem tiếp Chương 13
Advertisement