Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 21 – "Đồng đội của tôi là một con chó và một kẻ bại trận. Phải làm sao đây?"[]

Bộ Tam Ác Quỷ tấn công!

Bạn của Tên biến thái (Nielsen), Belnandes đến bất ngờ với một báo cáo khẩn. Vì lí do nào đó mà tên này có mùi giống Tên biến thái (Nielsen). Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhỉ.

"Tốt lắm, Bel. Mà nè, khi nào thì lũ dokyun đó sẽ đến?"

"Bẩm. Thần tin là chúng sẽ đến Đồng Beruga trong vòng vài tiếng nữa."

"Được rồi. Timu, em đợi ở đây, được chứ? Niel và chị sẽ phục kích lũ dokyun."

"Đợi đã, Oneesama. Dù năng lực của em còn thấp kém, em cũng muốn được lên tiền tuyến chiến đấu nữa."

"Không được, Timu. Đến gần lũ dokyun đó thật quá nguy hiểm!"

"Em biết là nó nguy hiểm. Nhưng em cũng muốn giúp chị dù chỉ một chút, Oneesama."

Timu, hật là dễ thương quá đi! Em sẽ làm động lòng chị mất!

Nhưng nó thật sự rất nguy hiểm. Dù có giỏi ma thuật đến đâu, em vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi. Nếu lũ dokyun đó thấy một mĩ nữ như Timu, chúng chắc chắn sẽ tán tỉnh em đấy. Không thể lầm lẫn được.

Mà, nói vậy thì, mình cũng là gái đẹp mà, vậy thì có lẽ chúng cũng sẽ nhắm đến mình nữa. Nhưng, mình đã tính cả rồi. Mình sẽ đảo lộn tình thế. Kế hoạch đã sẵn sàng. Nó sẽ rất nguy hiểm, vậy nên mình sẽ để Timu trốn trong tiệm.

"Timu, chị rất cảm kích tấm lòng của em. Chị biết là em cũng rất mạnh. Nhưng em biết đó, có thể hơi khó chịu, nhưng lũ dokyun là quá sức với em."

"Tôi hiểu sự lo lắng của ngài, Tilea-sama. Chúng ta hiểu rất rõ sự nguy hiểm của chúng. Tuy nhiên, tôi tin là sẽ tốt hơn nếu người tận dụng sự hỗ trợ của Camilla-sama."

Khi đang cảnh báo Timu, Tên biến thái (Nielsen) cắt lời.

Mn~mn, đúng là Tên biến thái (Nielsen) cũng đôi lúc cũng có lí. Tên biến thái (Nielsen) và tôi thuộc loại cận chiến. Sẽ tốt hơn nhiều nếu có người hỗ trợ từ phía sau. Có lẽ mình thật sự nên để cho Timu hỗ trợ với ma thuật tầm xa cũng nên.

Nếu Tên biến thái (Nielsen) và tôi bại trận, cuối cùng thì Timu cũng phải đối đầu với lũ dokyun thôi, nhỉ?

...Được. Quyết định vậy đi!

Dù em ấy có chiến đấu với dokyun, hay chạy trốn chúng, sự khác biệt giữa có hay không có sự hỗ trợ từ phía sau là rất lớn. Timu chạy khá nhanh, và nếu có mệnh hệ gì, mình chỉ cần bảo em ấy chạy đi thôi. Và nếu chúng nhắm đến Timu trước, mình sẽ mang cả mạng sống ra để chặn chúng lại. Sau đó, chỉ cẩn để Timu tấn công bằng ma thuật, nhưng...

Tôi tự hỏi nó sẽ đến đâu.

Trước đây tôi đã từng trúng ma đạn của Timu. Nó có hơi đau một chút. Tôi nghĩ nó cũng sẽ khá hiệu quả với dokyun, nhưng...

Nếu tôi nhớ không lầm, Tên biến thái (Nielsen) biết về lũ dokyun, vậy có lẽ mình nên hỏi hắn.

"Niel, ma thuật của Timu có hiệu quả với chúng không vậy?"

"Camilla-sama có thể sử dụng ma thuật cổ mạnh nhất. Nếu như kẻ địch chỉ là một chiến binh mạnh mẽ nào đó, thì không vấn đề gì. Tuy nhiên, địch thủ lần này là Những đứa trẻ hủy diệt từ Thiên đường, Bộ Tam Ác Quỷ. Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể đoán được.

"Oneesama, xin đừng bận tâm. Em đã mạnh hơn trước nhiều rồi. Em chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như cản trở chị đâu, Oneesama."

Timu khẩn khoảng cầu xin tôi. Phải. Nếu chị em mình hợp sức lại, chúng ta sẽ chiến thắng được chúng. Timu, chị sẽ mượn sức mạnh của em. 

"Cảm ơn, Timu. Dù không muốn lắm, nhưng chị sẽ để em giúp, được chứ? Nhưng nếu mọi chuyện trở nên nguy hiểm, em hãy bỏ lại hết mọi thứ và chạy đi."

"Em sẽ không làm những chuyện như bỏ rơi Oneesama lại mà chạy đâu."

"Không. Đây là lệnh. Nếu cảm thấy nguy hiểm, hãy chạy đi ngay lập tức. Dù sao em quan trọng với chị hơn bất cứ thứ gì khác mà."

"O-Oneesama, những lời đó thật tuyệt với em! Biết được chị nghĩ nhiều cho em như vậy, em, e...m thật sự rất xúc động."

Mắt Timu bắt đầu đẫm lệ, và run lên trong niềm xúc động. Geez, Timu. Chuyện đó là quá rõ ràng mà, phải không? Dù gì thì chị cũng là chị của em mà.

"Niel, đến lúc đó, hãy mang Timu và trốn thoát. Khi mọi chuyện trở nên xấu đi. Tôi sẽ giải quyết mọi chuyện bằng cách nào đó."

"Bẩm. Nhưng..."

"Niel, không phải ông là thuộc hạ trung thành của Timu hả! Nghe theo lời tôi. Hay chẳng lẽ ông không tin tôi?

"Tôi không bao giờ dám nghĩ vậy."

"Vậy thì tôi trông cậy vào ông, được chứ?"

"Bẩm vâng. Tôi sẽ tuyệt đối tuân lệnh. Hãy giao Camilla-sama cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ người bằng cả tính mạng của tôi. Hãy dùng toàn bộ sức mạnh mà người muốn, Tilea-sama."

"Mn, để đó cho tôi. Tôi cũng đã có một kế hoạch rổi."

Nếu có chuyện gì, trong khi mình câu giờ, mình sẽ để Tên biến thái (Nielsen) mang Timu đi. Khi đó, họ sẽ có thể gọi người dân ra. Mọi người rất tốt bụng, nhưng khi có chuyện, cũng có rất nhiều người rất mạnh mẽ trong chiến đấu. Và còn toàn bộ đội cận vệ của Timu nữa. Chúng ta có một đội quân khá đông đấy.

Huhu, chúng ta sẽ lấy thịt đè người, dùng số đông để đánh hội đồng chúng! Dokyun khốn kiếp, ta sẽ không để cho các ngươi gọi đó là hèn nhát đâu!

Mà, đó là bước đường cùng. Như bạn thấy đấy, hội đồng chúng bằng số đông sẽ làm chúng ta trở thành kẻ xấu. Đầu tiên, tôi sẽ cho chúng thấy sức mạnh của mình, và rồi tìm cách nói chuyện với bọn chúng.

Chúng tôi về cơ bản sẽ cố nói chuyện trước, và nếu chúng ta đến với số lượng lớn thì chỉ làm chúng điên lên mà thôi. Tôi sẽ để mọi người trong đội cận vệ chờ ở gần tiệm.

"Niel, bảo đội cận vệ chờ đợi ở gần tiệm."

"Rõ. Thêm lũ kinh nghiệm chinh chiến nửa mùa vào chỉ làm nguy hiểm thêm cho cả đội, không phải ý hay. Tôi tán thành kế hoạch chỉ đi với vài người ưu tú thôi, Tilea-sama."

Mmn, không hẳn là vậy. Ông ở đây chỉ để làm tăng quân số thôi ông biết không. Nhưng mà, tôi không có ý định nói cho Tên biến thái (Nielsen) biết sự thật phũ phàng và làm hắn thất vọng.

"Vậy giờ, ta cần đến đây một lát, nên ta đi đây. Hai người đi đến Đồng Beruga trước đi."

"Rõ."

"Vâng!"

Được rồi. Giờ đến Kế hoạch Số 2.

Tôi đến đồn thị vệ để gọi Kẻ bại trận (Bizef). Anh ta có ca trực hôm nay, vậy nên anh ta nên có mặt ở đây...

Ngay khi đến đồn, tôi bắt đầu tìm anh ta.

"Xin lỗỗỗi. Bizef-san có đây không?"

"Hey, Tilea-chan. Có chuyện gì vậy?"

"Bizef-san, là chuyện em nói mấy ngày trước đó. Lũ tội phạm ấy đã đến. Làm ơn giúp em với."

"Được rồi. Để đó cho anh. Không phiền chỉ anh chúng ở đâu chứ?"

Nghe tôi nói, Kẻ bại trận (Bizef) bẻ khớp tay răng rắc. Có vẻ như anh ta tính đánh lũ tội phạm này. Thật vui vì thấy anh ta khá nhiệt huyết, nhưng anh tính đi chỉ với quần áo vải à? Anh sẽ xong đời đấy.

"Khoan, khoan! Bizef-san, đi lấy ao giáp lần trước em mượn đã!"

"Ah, p-phải. Nhưng anh không nghĩ sẽ cần đến áo giáp đâu. Đi mà không cần chúng có được không?"

"Bizef-san, chính anh đã hứa là sẽ cho em mượn giáp rồi mà, phải không?"

"Đ-được rồi. Chắc không còn cách nào khác. Vậy giờ theo anh nào."

Kẻ bại trận (Bizef) không hề vui khi cho tôi mượn giáp. Khi dẫn tôi đến đó, anh ta lầm bầm trách cứ.

Nó có vẻ vì ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh của anh ta khi phải mặc giáp chỉ vì vài tên tôi phạm, và quan trọng hơn là anh ta không muốn tôi làm bẩn bộ giáp quý của anh ta.

Sau cùng, mọi thứ trong căn phòng áo giáp ấy của Kẻ bại trận (Bizef) đều được cọ rửa sáng bóng. Đấy là lí do tôi ghét mấy tên nhà sưu tập. Nếu đã vậy thì hãy mua 3 cái cùng loại để "bảo quản", "sử dụng" và "cho mượn" đi!

Aah~ nhưng mình đoán là vì là hàng hiếm, thật sự rất khó để có được 3 cái.

Khi tôi đến nhà Kẻ bại trận (Bizef), tôi lập tức mượn ngay cái giáp tay và giáp xích và mang vào.

Ooh~ Có cảm giác giờ mình đã là nhà thám hiểm. Tôi thử vung tay vung chân mấy cái.

Haha, Tà Thần Dark Matter đã đến đây!

Cảm thấy giống con người cũ của mình, tôi bắt đầu chạy loanh quanh.

"Tilea-chan, Tilea-chan, đừng di chuyển quá nhiều mà. Em sẽ làm xước nó mất. Aah~ em đang đập giáp tay vào tường kìa. Dừng lại! Dừng lại!"

Biểu cảm của Kẻ bại trận (Bizef) thay đổi, và anh ta ngăn tôi lại.

Whoa, whoa, whoa, em hiểu cảm giác của anh, nhưng những thứ này là đồ hiếm đấy!

Nếu như nó bị xước chỉ vì những chuyển động như thế này thì đây là đồ giả, anh biết đấy. Mà từ đầu, không lẽ anh định không cho em di chuyển hả? Không đời nào. Em sẽ đi thỏa thích. Em sẽ bùng cháy.

"Bizef-san, nếu em để ý đến bộ giáp, em sẽ không thể di chuyển được."

"Phải. Vậy thì có lẽ em nên cởi bộ giáp ra được không? Này, này, anh sẽ giúp em cởi nó ra."

Nói vậy, Kẻ bại trận (Bizef) cố cởi đồ tôi ra. Tay anh ta chạm đến ngực tôi. Oi, oi, anh đang định bóp vếu long trảo thủ đấy hả?

"Anh mà không bỏ tay ra là em nổi cáu đấy!"

"A-haha. A-anh đùa thôi, Tilea-chan. Dù sao thì, ta đi được chưa?"

Thật tình, tên khốn Kẻ bại trận (Bizef). Khi nói về vũ khí, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta thay đổi ngay. Anh ta xém chút nữa  là đã quấy rối tôi rồi.

Trở lại thực tại, tôi hướng thẳng đến Đồng Beruga với Kẻ bại trận (Bizef).

Tôi tự hỏi không biết Tên biến thái (Nielsen) và Timu đã đến đó chưa.

Ngay khi đến nơi, tôi nhìn xung quanh.

Oh! Tên biến thái (Nielsen) kia rồi.

Tên biến thái (Nielsen) đang đứng trên đồng, trông ngầu một cách hư cấu. Dù rằng hắn sẽ tạo được một hình tượng vi diệu với dáng vẻ lịch sự ấy nếu hắn luôn im miệng như thế...

"Ông đến rồi, Niel. Timu đâu rồi?"

"À, ra là Tilea-sama. Camilla-sama đang ẩn nấp ở bụi rậm đằng sau chúng ta."

"Đúng như kế hoạch nhỉ?"

"Vâng. Còn lại chỉ là chờ chúng đến thôi."

Được rồi, vậy thì, tiền tuyến và hậu phương đều đã đúng vị trí. Nếu buộc phải chiến đấu với lũ dokyun, tôi sẽ nhờ Timu bắn ma đạn từ phía sau.

"Nếu tôi nhớ không lầm, người này là... nhân viên mới ở tiệm của em, đúng không Tilea-chan? Hân hạnh được làm quen. Tôi là Bizef, thị vệ của thị trấn này."

Nói thế, Kẻ bại trận (Bizef) bắt đầu nói chuyện với Tên biến thái (Nielsen).

Aah, nhắc đến mới nhớ, đây là lần đầu họ gặp mặt đúng không nhỉ. Có lẽ tôi nên giới thiệu họ với nhau.

"Bize――"

"Con người, đừng có tỏ ra thân thiện với ta. Hơn nữa, ngươi đang dùng giọng điệu gì để nói chuyện với Tilea-sama vậy hả. Phải có giới hạn cho sự vô lễ của ngươi chứ. Trước trận chiến, ta sẽ đem ngươi làm vật hiến tế cho Thần Chiến tranh!"

"Cái quái gì vậy? Kẻ bất chợt thô lỗ là ông đấy!"

Oi, oi, oi, đừng có gây gỗ với nhau chứ. Kẻ bại trận (Bizef) và Tên biến thái (Nielsen) đang sắp bùng cháy. Các người tính làm gì khi bất chợt gây sự với nhau vậy? Cho dù từ đầu tiềm lực chiến đấu của ta đã rất đáng lo ngại rồi...

Thật là, sao Tên biến thái (Nielsen) lại làm chuyện như――khoan, chờ đã, đúng là vậy mà. Tên biến thái (Nielsen) là tên chuunibyou chẳng bao giờ chịu để ý đến thời gian hay địa điểm, và không ngần ngại cắn người khác. Cách hành xử gần đây của hắn làm tôi quên, nhưng hắn thật sự là một tên chuunibyou tận máu đã bất ngờ tấn công tôi trong lần đầu gặp mặt. Mà, để sự kiện chuunibyou ấy sang một bên, giờ tốt hơn hết là tôi nên ngăn chặn cuộc chiến này, huh.

"Khoan đã 2 người. Ngừng chiến."

"Tilea-sama, sao người phải bao che cho tên rác rưởi này?"

Nah, ý tôi là, đúng là tên này là Kẻ bại trận, nhưng ông  không cần đến mức gọi hắn là rác rưởi đâu.

"Rác rưởi, ông nói gì? Trông thế này thôi, ta cũng là trưởng đội tự vệ của thị trấn này đấy. Trở lại thời còn là nhà thám hiểm, ta còn là một hiệp sĩ đấy. Ông muốn ta tống ông vào tù vì tội vô lễ không!"

Aaah~ Giờ Kẻ bại trận (Bizef) nóng máy rồi à.

"Bizef-san, em sẽ gặp rắc rối nếu anh tống một nhân viên của em vào tù đấy. Em sẽ xin lỗi sau, nên giờ tha thứ cho ông ấy được không?"

"Tsk. Anh cũng hơi thiếu chín chắn, huh. Ông. Nể mặt Tilea-chan, ta tha cho ông lần này. Lần tới hãy cẩn thận lời nói của mình đi!"

"Huhu, sẽ ảnh hưởng nhiều đến danh dự của Đội trưởng Đội cận vệ của Camilla-sama nếu như ta để mình bị coi thường bởi một tên rác rưởi. Tilea-sama, hãy cho phép tôi được dọn dẹp tên này."

"Vẫn còn thế nữa hả, tên khốn!"

Kẻ bại trận (Bizef) tức giận và cố túm lấy cổ áo Tên biến thái (Nielsen).

"Dahhhhhh! Niel, thôi ngay đi! Bizef-san, làm ơn chờ một chút."

Tôi ngăn cản ngay khi nó chút nữa đã thành cuộc ẩu đả, và gọi Tên biến thái (Nielsen) ra xa Kẻ bại trận (Bizef) một khoảng.

"Niel, qua đây."

"Vâng."

"Tôi sẽ không hỏi tại sao ông lại nói như thế. Dù sao tôi đã quá hiểu tính ông rồi. Nhưng ông biết đó, tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông cản trở kế hoạch của tôi."

Kế hoạch Số 2. Kế hoạch mà tôi mượn uy quyền của Kẻ bại trận (Bizef) như một thị vệ sắp sập đổ.

"K-không ngờ tôi lại làm cản trở đến kế hoạch của người... T-tôi thành thật xin lỗi. Tôi không thể ngờ rằng tên rác rưởi đó lại có liên quan đến kế hoạch của người."

"Ông hiểu được thì tốt rồi. Lần sau hãy cẩn thận hơn, được chưa?"

"Thưa vâng! Tôi sẽ không sai lầm lần thứ 2 đâu. Và vậy thì, tôi có thể nghe qua chi tiết kế hoạch để không cản trở người nữa được không?"

"Ờ, đó chỉ là một thử nghiệm nhỏ thôi. Tôi muốn xem uy quyền của Trưởng Đội Thị vệ có ảnh hưởng đến lũ dokyun không."

"Ra vậy. Cân đo sức mạnh của con người, phải không? Quả đúng là Tilea-sama. Người thật sự đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chiến với con người rồi."

Huu~ vẫn chuuni như thường lệ nhỉ. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải dịch rồi đấy. Lúc này, miễn là không ảnh hưởng đến kế hoạch thì không sao. Tôi sẽ chỉ trả lời hắn bằng một câu đáp như thường lệ.

"Ừm, cơ bản là vậy."

"Tuy nhiên, tôi nghi ngờ tên rác rưởi ấy thật sự có giúp được gì không. Từ những gì tôi thấy, hắn còn chưa đủ mạnh để chỉ thấy mặt Bộ Tam Ác Quỷ nữa là."

Mu!? Tên biến thái (Nielsen) đánh đúng chỗ thốn rồi. Chuẩn cơm mẹ nấu. Nếu là Kẻ bại trận (Bizef), khả năng cao là hắn sẽ bị lũ dokyun dọa chết khiếp.

"Niel, tôi cũng đoán vậy. Tôi chỉ nghĩ việc này là làm để phòng khi nó có thể hiệu quả thôi."

"Ra là vậy. Tôi sẽ tuân theo ý người, Tilea-sama."

"Tilea-chan, em đang nói gì vậy?"

Ngay khi vừa nói xong với Tên biến thái (Nielsen), Kẻ bại trận (Bizef) gọi tôi.

"Oi, rác rưởi! Hãy tỏ ra có ích với Tilea-sama như rác rưởi có thể, trước khi ngươi chết!"

"C-cái nồi gì thế!"

Aah~ Tên biến thái (Nielsen) khốn nạn lại nữa rồi. Lại muốn gây chiến. Hắn chẳng hiểu nãy giờ tôi nói gì cả. Đành chịu thôi. Tôi thay vào đó thuyết phục Kẻ bại trận (Bizef).

"Bizef-san, Bizef-san, anh qua đây một chút được không?"

Lần này tôi gọi Kẻ bại trận (Bizef).

"Tên đó-! Tôi chịu đựng vì nể mặt em, Tilea-chan, nhưng anh không thể tha cho hắn được nữa!"

"Bizef-san, em sẽ nói bao nhiêu lần anh muốn, hãy tha thứ cho hắn đi."

"Nhưng em thấy đó, Tilea-chan..."

"Làm ơn nghe em, Bizef-san. Tên đó là một tên rất đáng thất vọng. Thật sự, thật sự đáng thất vọng... Là một người lớn, hãy cao thượng với hắn."

Tôi nói Kẻ bại trận (Bizef) về sự đáng thất vọng và tính chuuni NEET của hắn. Về việc dù không có khả năng gì, hắn vẫn không ngần ngại cắn người khác như chó dại.

"M-một tên như thế thật sự tồn tại hả?"

"Chính hắn. Và dù cho hắn đã gần 60, hắn chưa từng làm việc một ngày nào trong đời. Anh có thể hiểu được sự khó khăn và đau đớn đó chứ?"

Có vẻ như Kẻ bại trận (Bizef) rất kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi. Nhưng trong mắt tôi, anh cũng không khác hắn là bao đâu.

"H-hiểu rồi. Không thể nào một tên như thế có thể hành xử như người lớn được. Em cũng gặp không ít rắc rối rồi nhỉ, Tilea-chan."

Có vè như tôi đã làm cho anh ấy hiểu được. Nói thật thì, tôi đã kiệt sức còn trước cả trận chiến với lũ dokyun nữa. Đó lí do vì sao chuunibyou là một rắc rối bất tận.

"Tilea-sama, người đã nói xong rồi chứ?"

"Ừm, chúng tôi đã đạt được sự thấu hiểu."

"Nhân tiện, có chuyện tôi muốn hỏi người, Tilea-sama."

"Cái ~ gì hả?"

"Bẩm. Sao người lại mang trang bị tồi tàn đến như vậy? Đây cũng là một phần của chiến thuật hả?"

"Cái gì? Ông vừa nói một điều mà tôi không thể bỏ qua được."

Tệ rồi. Đây là chủ để chạm đến tự ái của Kẻ bại trận (Bizef). Có vẻ như anh ta sẽ lập tức nổi cáu vì ai đó nói xấu về bộ sưu tập của mình.

"Tên rác rưởi. Đừng có chen vào cuộc hội thoại của ta và Tilea-sama."

"Hmph. Thiếu hiểu biết thật sự rất đáng sợ. Ta từng là nhà thám hiểm đấy. Hơn nữa, ta là một trong mười người trẻ nhất trong lịch sử được phong tước hiệp sĩ đấy. Hiều chưa hả? Chưa đúng không? Sau cùng thì, ta nghe Tilea-chan nói ông bị ngu lâu dốt bền. Nhưng nếu ông đi quá xa, ta không phiền dạy cho ông một bài học đâu."

"Rác rưởi, câm cái họng lại. Tilea-sama, tôi có thể nghe chi tiết về chiến thuật được không?" 

"Ông thật sự chẳng biết gì về giá trị hàng hóa, vậy thì ta sẽ dạy ông. Trang bị Tilea-chan đang mang toàn là đồ hiếm. Thậm chí với 100 đồng vàng, ông cũng không thể mua được chúng đâu."

Kẻ bại trận (Bizef) thật sự rất ghét kẻ nào chê bộ sưu tập của mình, huh. Anh ta khăng khăng tranh cãi với Tên biến thái (Nielsen). Có vẻ như Tên biến thái (Nielsen) hoàn toàn bơ anh ta. Cứ đà này, họ sẽ lại gây chiến mất.

"Niel, đừng có bơ hắn mà trả lời đi."

"Vâng."

Tên biến thái (Nielsen) quay sang Kẻ bại trận (Bizef).

Có vẻ như hắn sẽ nghe lời tôi. Tôi ước Kẻ bại trận (Bizef) có thể học được sự vâng lời của hắn.

"Rác rưởi, cái gì mà 'hiếm' chứ. Sắt vụ hạng 3 thế này còn không đáng để quân hạng bét trong đội của ta mặc nữa là."

"Ô-ông nói vậy thì. Cái gì là 'hiếm' với ông hả?"

"Đơn cử như『Thần thương Rogo Logi』, 『Ma kiếm Exzaibur』, 『Khiên Raigius』, tất cả những vũ khí tráng lệ. Ta chỉ mới thấy chúng được một lần, trong Kinh đô Quỷ."

"Pfft-, HAH HAH HAH! Tưởng ông nói gì, nhưng chỉ toàn là sự lố bịch. Không phải tất cả chúng là những món vũ khí huyền thoại sao? Liệt kê ra một đống mà chẳng có gì khác ngoài những thứ thậm chí còn không tồn tại. Đầu ông có vấn đề rồi!"

Whoa, whoa, Kẻ bại trận (Bizef). Có vẻ đúng, nhưng anh hơi đần rồi đấy. Hãy nói trại nó đi một chút chứ. Và anh cũng hơi quá rồi. Dù hắn trông như thế, Tên biến thái (Nielsen) cũng có những thứ hắn hoàn toàn nghiêm túc. Dù gì thì hắn cũng quản lí đội của Timu trong trò chơi cũng được một thời gian rồi mà.

"Bizef-san, anh nói nhiều quá rồi đấy. Đừng có chọc quê nhân viên của tôi quá mức."

"Haha, xin lỗi, xin lỗi. Khi nói đến vũ khí thì tôi hơi bị say sưa thái quá..."

Không lẽ Kẻ bại trận (Bizef) cũng bị cuốn theo những lời nói điên rồ của Tên biến thái (Nielsen)? Sự giận dữ trước đó đã không còn. Haah~ tôi tự hỏi không biết giờ họ đã làm hòa với nhau chưa nữa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 20♬   Tilea no Nayamigoto   ♬► Xem tiếp Chương 22


Advertisement