Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 8: Nina – kẻ trộm ②[]

“Ugh! Ugh!”

Dưới bầu trời xanh, tiếng uỵch trầm muộn cùng tiếng rên khẽ tự đâu vang lên.

“Tên tôi là Nina Levers. Tôi là trộm tới từ làng Vivid. Tôi có bắt đầu để ý một cậu bé từ một tháng trước. Cậu ấy bị người dân làng đối xử tồi tệ. Dân làng ném đá vào người cậu ta, nhằm đuổi cậu ta đi. Tuy nhiên, khi đó ánh mắt cậu ta lại chĩa thẳng về phía tôi. Nhờ [Sát giác], tôi biết tên cậu ấy, Sato Yu. Tuy nhiên, nó lại chẳng liên quan gì tới tôi.

“Ugh! Ugh!”

“Tôi đến ngôi làng này sau khi tôi trốn khỏi làng Vivid. Nhóm mà tôi đi cùng đã cố ‘tấn công’ tôi trong một mê cung. Tôi nghĩ rằng họ đã chuẩn bị từ ban đầu, thông qua ánh mắt dâm đãng của họ. Làm phiêu lưu giả bắt buộc cần phải tạo nhóm, tuy nhiên nữ phiêu lưu giả thì lại hiếm, thành ra tôi luôn lập nhóm với vài người đàn ông. Hôm đó, sau khi tôi vừa mới trốn thoát, họ tố cáo tôi và đuổi tôi ra khỏi làng. Tôi nghĩ tôi có đôi mắt giống hệt của cậu bé khi ấy.”

“Ugh .. Aaaaaa!”

“Tôi biết cảm giác khi bị đối xử tệ bạc đau đớn thế nào.”

Hôm nay, họ gặp lại nhau trên con đường nhỏ.

“Cậu đang tìm bác Stella à?”

“Sao? Cô có vấn đề gì à?”

Yu nhớ lại khi những người ở trong Guild nói vài điều về bác Stella. Liệu họ bắt bác ấy làm việc? Liệu đó có phải là lý do bác ấy dường như làm việc quá sức? Hay là cô ấy làm đau bác Stella? [1]

“Cô! Cô đã làm gì bác Stella? Xin lỗi mau!”

“Sao? Tôi thèm mà làm việc đó.”

Điều duy nhất có thể làm Yu nổi cáu là những việc có liên quan đến bác Stella. Cậu ấy yêu bác ấy như thể đấy là bà ruột của cậu.

Yu không quan tâm đến sự chênh lệch sức mạnh giữa họ. Cậu ta nắm lấy hông của Nina và tụt quần cô ấy xuống.

“Cái gì? Cậu ta sẽ ‘tấn công’ mình như mấy gã trong làng Vivid?”

Nina giật mình hoảng sợ. Cô ấy hẳn đã bị ám ảnh tâm lý bởi ‘sự tiếp cận’ của mấy gã ở làng Vivid.

“Bởi vì bác Stella nói rằng tôi nên đối xử thật tốt với phụ nữ, cho nên tôi sẽ chỉ làm như này.”

Yu giơ tay lên và vỗ vào mông cô ấy. [2]

“Đau quá!”

Sức mạnh đó đáng lẽ không thể nào là của một cậu bé. Đau quá, xấu hổ quá!

“Nè cô nàng bò sữa, tôi sẽ chỉ nói một lần duy nhất. Hãy để yên cho bác Stella.”

Sau đó, Yu chạy đi nhanh nhất có thể.

“Tại sao cậu ta lại gọi mình là cô nàng bò sữa nhỉ? Tại vì bộ ngực của mình sao? Sao cậu có thể dám làm thế với mình. Mình sẽ bắt cậu ta xin lỗi!”

Khi Yu về đến nhà, bác Stella hỏi về Nina. Khi cậu ta giải thích chuyện gì đã xảy ra ..

“CHÁU ĐÃ LÀM CÁI GÌ CƠ?”

Cậu học được thế nào là ‘sự sợ hãi’ từ bác Stella.

Một lúc sau, cậu nói với bác ấy một cách lễ phép.

“Bác, cháu muốn mua một cái cưa, búa và đinh.”

Cậu buộc phải hỏi bác ấy vì dân làng sẽ chẳng bán bất kỳ thứ gì cho cậu.

“Cháu định làm một thứ gì sao?”

“Vâng, bác nhất định sẽ hài lòng.”

“Oh! Ta rất mong chờ nó đó.”

Cậu vẫn còn tiền thưởng từ việc hái thảo dược, trong lúc này cậu ta rất muốn làm một cái bồn tắm trong nhà. Nếu cậu có nước để dùng, nó sẽ dễ dàng hơn cho cậu để có thể luyện tập việc rèn về sau. Có một con suối ở gần đó nên đó sẽ không phải là một vấn đề lớn.

Để nâng cấp thuật luyện kim, cậu ấy cần có đúng loại nguyên liệu trước khi cậu có thể tinh chế ra thuốc. Cậu cũng cần học công thức. Nhận ra không có cách nào để học công thức, từ ngày mai trở đi, cậu sẽ đi săn lũ goblin, luyện tập ma thuật và chế tạo ra chiếc bồn tắm.


Chú thích[]

  1. RIP POV, ngôi kể ấy
  2. Vâng .. Vỗ mông...


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 7♬   To deprive a deprived person   ♬► Xem tiếp Chương 9


Advertisement