Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 113: Thử tư vấn tình yêu với Dũng Giả


“...Nói gì vậy chứ”


Yuuga hỏi lại người đàn ông với vẻ mặt vi diệu.

Không ngờ tên này cũng có bộ mặt này nha.

Không biết cái gã Yuuga lúc nào cũng gây rắc rối làm Mikana lên huyết áp đi đâu rồi nữa.


Yuuga là người duy nhất ở đây tạo ra bầu không khí nghiêm túc.

Còn người đàn ông trước mặt tôi thì luôn nói chuyện với giọng lười biếng ôn hòa.

Còn về phía tôi, nếu người đàn ông này mà là thần tình yêu Cupid thì coi như mục tiêu đã hoàn thành.


Giờ thì phải làm gì với người đang cảnh giác ra mặt Yuuga thôi.


“Ha ha haKhông nghe thấy sao. Nếu vậy thì một lần nữa...tư vấn tình yêu cho hai người, nghe được chưa”


“Youki-kun, anh ta nói cái gì vậy”


“A-, nói mới nhớ, lúc tới đây tôi có nghe thấy một câu chuyện khá thú vị từ cặp vợ chồng già tôi gặp trên xe ngựa”


Dù gì đi nữa thì tôi cũng sẽ giả bộ như đó là lần đầu tiên tôi nghe được.

Nếu để lộ chuyện mục đích tới đây là để tư vấn tình yêu thì phiền phức lắm.


“Câu chuyện thú vị?”


“Ưm. Có vẻ như có thần tình yêu Cupid sống ở tòa lâu đài bị bỏ hoang này, nếu được người đó tư vấn tình yêu thì chuyện với người mình thích sẽ thuận lợi hơn”


“Thuận lợi hơn sao. Nghiêm khắc mà nói thì khác đó”


“Ể?”


“Tôi không làm chuyện gì khó khăn hết cả. Thứ tôi làm chỉ là nghe chuyện, cho ít lời khuyên và truyền dũng khí mà thôi. Giống như là, tôi sẽ giúp người đó đi tới cửa. Nhưng việc mở cửa thì phải tự mình làm. Thứ gì đang chờ đợi sau cánh cửa đó thì...chính bản thân tôi cũng không biết được”


Anh ta vừa cười phư phư vừa nói ra luận điểm của mình.

Yuuga thì giải tỏa được lòng cảnh giác một chút thì phải.

Có vẻ chịu nghe luận điểm của người đàn ông này rồi.


“Sao tôi nghe cặp vợ chồng già đó cũng từng nhận tư vấn tình yêu rồi”


“Có lẽ đó là do thế hệ trước làm chăng”


“Thế hệ trước...thần tình yêu Cupid cũng có kế thừa sao?”


Yuuga vẫn còn nghi ngờ thì phải.

Ủa, cậu ấy tra kiếm vô vỏ khi nào vậy kìa.


“Ừ, đúng vậy. Tôi là đời thứ sáu rồi”


“Thứ kế thừa là gì vậy”


“Tôi thừa kế lấy ý chí của các đời trước”


“Cho dù vậy thì cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Không có lửa thì làm sao...sao nữa đúng không”


“Là có khói”


Nói được tới đó thì nhớ hết luôn đi.


“Có lẽ có ai đó nghĩ xấu cho tôi không biết chừng. Thì đây cũng là việc hấp dẫn và ghép đôi cho người khác mà nhỉ. Cũng có lấy tôi mua lấy thù ghét nữa”


Tư vấn tình yêu thì làm sao mà mua thù chuốc hận ta.

Yuuga còn tỏ vẻ nghi ngờ hơn cả tôi.


“Thì đây là vậy tác hợp một người với một người mà. Vậy thì người thứ ba sẽ bị ra rìa đúng không nào? Cũng có lúc vì tâm lý đó mà bị ghét ngược nữa”


“Ra là vậy. Trong tình yêu, nếu đó là loại tình tay ba thì đúng là cũng có lúc mọi thứ sẽ rối tung lên hết”


Tôi thì xin kiếu mấy cái thứ rắc rối đó trong cuộc tình của tôi với Cecilia.


“Tóm lại thì, khi có cặp nào được kết thành vô sự nhờ vào lời tư vấn tình yêu của anh. Nếu có người thứ ba nào đó không đồng ý với mối quan hệ ấy thì người ấy sẽ nói dối và nhờ cậy với Yuuga việc anh là Hấp Huyết Quỷ để khiến anh gặp rắc rối và còn để nhân cơ hội mà chia rẽ hai người kia nữa”


“Youki-kun, anh nghi ngờ bạn tôi sao”


“Thì đó...ưm”


“Ha ha ha, maa, bình tĩnh lại tí nào. Cứ để tạm việc tôi có là Hấp Huyết Quỷ hay không lại đi...hai người, hai người cũng đang yêu mà đúng không nào”


Đúng thực là có tự tin nha.

Cảm thấy vậy nên tôi mở to mắt.


“Tuổi này mà không yêu ai đó thì hiếm lắm đúng không nào. Tôi chỉ mào đầu thôi. Không cần phải bất ngờ tới vậy cũng được mà”


“...Cũng tại cách nói đầy tự tin lúc nãy nữa”


“Thì bên được tư vấn thường rụt rè và còn bất an nữa đúng không nào? Để làm cho người được tư vấn không còn bất an nữa thì lời nói của tôi phải có tự tin mới được chứ”


Có cảm giác như trơn trượt quá nên cũng khiến tôi thấy rắc rối.

Có điều, người đàn ông này hẳn chính là thần tình yêu Cupid mà tôi đang cần.

Cứ vầy thì chắc cũng sẽ tới phần tư vấn tình yêu thôi.


“Đúng là tôi cũng có người mình thích, nhưng mà...”


“Đầu tiên, là cậu! Chỉ nhìn thôi là đã biết...nổi tiếng lắm đúng không”


“Đúng đó, tên này nổi tiếng khiến người ta thấy bực luôn. Tới mức muốn liệng cái bánh kem vô mặt luôn đó”


“Youki-kun!?”


Cứ an tâm, tôi không làm cái chuyện uổng phí đó đâu.

Tôi nhận ra là nếu mình mà xài bánh kẹo vô chuyện đó thì anh thợ làm bánh cơ bắp tôi đã quen sẽ không im lặng mà nhìn thôi đâu.


“Ha ha ha. Là vậy sao. Từ vẻ ngoài của cậu mà nói thì cho dù nhận được tình yêu của nhiều người đi nữa thì cũng không có gì là lạ cả”


Đúng là trong thế giới này thì cũng là trai đẹp sao.

Nếu có ngày thần tình yêu Cupid nói vậy với tôi thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa.


“A, ha ha, chắc vậy ha”


Có vẻ như cũng không thấy khó chịu nên Yuuga tỏ vẻ vui mừng làm hơi khơi gợi sát ý trong tôi.

Đàn ông mà ghen tị thì khó coi lắm nên tốt nhất là không suy nghĩ kĩ nữa.


“Phư, còn cậu”


“Tôi sao”


Tự nhiên thần tình yêu Cupid nhắc tới tôi.


“Trong mắt cậu thì cậu ta là người thế nào”


“Cái thứ Dũng Giả harem tự tung tự tác không thèm nghe người khác nói”


“Khoan đã, Youki-kun, không phải ác quá sao!?”


“Im đê, tôi nói thiệt thôi”


Tôi chỉ nói ra thứ mình đang nghĩ thôi mà.

Nếu là Yuuga thì cũng sẽ chả buồn, tôi phải truyền đạt sự thật với thần tình yêu Cupid.


“Hô hô, ra là vậy sao”


“Không thể không đồng ý dùm tôi được sao...”


Yuuga thất vọng trước phản ứng của thần tình yêu Cupid.

Không thành thật đánh giá bản thân thì sẽ không có kết quả chính xác đó.


“Ây da, thất lễ...nói đến kết luận thì, nếu cậu chỉ yêu có một cô gái không thôi thì có lẽ sẽ khó khăn đây”


“Hả, ể. Bằng cuộc trò chuyện lúc nãy mà sao ra thành vậy”


“A, sao nhỉ, không cần quan tâm đâu”


Nhìn bộ dáng thất lạc của Yuuga khiến tôi chịu không được nên tôi vỗ vai và nói mấy lời khích lệ.


“Chắc cái câu cái thứ Dũng Giả harem tự tung tự tác không thèm nghe người khác nói là cú quyết định luôn ha”


“Youki-kun!?”


Tôi bị nắm chặt cổ áo và lắc mạnh.

Đầu tôi đang lung lay nên tôi muốn cậu ấy dừng lại dùm tôi cái.

Mà tôi chỉ nói sự thật thôi mà nên có lỗi gì đâu.


“Mà bỏ đi, lo mà nghe kỹ đi kìa”


“Ư ư ư ư ư ư ư”


“Đừng có cất lên mấy cái tiếng vô nghĩa đó”


Nếu là Dũng Giả thì nhìn thẳng vô hiện thực đi.


“Nếu phải nói rõ ra thì, có vẻ như không chỉ vẻ ngoài của cậu không, mà nó còn là do cái danh Dũng Giả cậu đang mang trên vai. Và có vẻ còn do cả chiến lực thuần túy nữa. Bề ngoài, danh hiệu, sức mạnh, nếu tập hợp cả ba thứ đó lại thì phụ nữ cũng không thể nào bỏ qua được”


“Maa, cũng có trường hợp ngoại lệ đó”


“Đúng là như vậy. Vì không ai biết được phụ nữ yêu thích đàn ông ở chỗ nào hết cả. Chỉ là, với cậu ta thì cậu ta là nơi tập trung tất cả những thứ có thể làm một người phụ nữ bình thường yêu thích”


Không hiểu sao tôi thấy bực mình khi suy nghĩ logic như vầy.

Có lẽ một nửa thế giới cũng có chung suy nghĩ đó.


“Dù gì thì cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Nhưng vì cái tính tự chủ trương quá mạnh và không thèm nghe người khác nói ấy. Mặc dù chỉ là có thể, nhưng nếu cậu nảy sinh tình cảm với người phụ nữ nào đó thì cũng thành hoài công thôi”


“Chính xác luôn”


Có vụ cậu ta chọn thứ đồ trang sức không ra gì cho Cecilia mà.


“Chuyện đó”


“Có người mình thích mà lại có harem. Có lẽ vì dịu dàng mà lại không thể bỏ được người có hảo ý với mình. Có lẽ, kết cuộc của sự hoài công đó là cậu sẽ đánh mất người mà mình thật sự muốn yêu chăng”


Tiếng cái ly thủy tinh được đặt xuống vang vọng khắp phòng.

Rượu vang trong ly đã trống không.


“Rồi, rượu cũng hết rồi. Việc tư vấn tình yêu cho cậu cũng kết thúc tại đây thôi”


“Không cứu giúp gì cả sao”


Dù gì thì cũng không phải là tôi không cảm thấy cậu ta đáng thương.

Kết thúc bằng một thứ có ý nghĩa sâu sắc tới vậy mà.


“A, cũng đúng. ...Nếu đã có người mình thích rồi thì cậu cũng giác ngộ đi. Tùy theo lựa chọn của cậu thì sẽ có người hạnh phúc và cả người buồn bã nữa mà. Tuy vậy nhưng tốt hơn thì cậu nên bỏ cái sự vội vàng đó qua một bên. Và, không chỉ chính mình, cậu cũng nên nhìn ngắm xung quanh nữa. ...À không, với cậu thì hẳn là ở phía sau”


Đúng là với tên này thì thay vì nhìn ngắm xung quanh ngay hiện tại, có vẻ việc quay đầu nhìn lại quá khứ thì sẽ tốt hơn.

Cứ nhìn về phía trước mãi như thế thì sẽ bỏ sót gì đó thôi phải không, nhận ra đi.


“Tốt, vậy tiếp theo là tới tôi ha. Đúng vậy nha”


Có lẽ vì sốc do kết quả hay sao đó mà Yuuga ngơ ngác ở đó luôn.

Nếu phải hỏi thì phải là lúc này, lúc mà không ai có thể chọc vào được này đây.


“Tốt, bắt đầu việc tư vấn tình yêu thôi. Câu hỏi, cậu đang có người mình thích rồi nhỉ. Vậy, sau này, cậu muốn trở thành thế nào với người đó?”


“Sau này thế nào sao, chuyện đó thì tất nhiên là...”


Tôi muốn truyền đạt được tình cảm của mình và chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau.

Đó là câu trả lời nha, nhưng không hiểu sao tôi lại chần chừ khi nói ra khỏi miệng.


“Cậu đang nghĩ tới mấy chuyện tiêu cực như nếu nó không được phải không. Thí dụ như nếu thất bại thì mọi thứ sẽ trở nên kỳ cục và cậu không thể gặp được cô ấy nữa chẳng hạn”


“Ừm...ra là vậy”


Âm thanh yếu ớt đó đang ẩn trong tim tim tôi nhỉ.

Bởi vậy nên tôi mới chần chừ khi nói ra khỏi miệng.


“Cậu, cậu không nghĩ cứ như thế này mãi cũng đã vui rồi chứ”


“Ể...”


“Cậu, mặc cho việc có đối lập và ác khẩu với cậu ta, khi cậu ta thấy buồn vì nghe thấy những lời của tôi thì cậu lại lo cho cậu ta phải không. Cái này chắc vốn là bản tính rồi”


Chính mình bị quan sát và phân tích thế này đúng là mắc cỡ hơn là tôi nghĩ.

Đúng là con mắt quan sát tinh tường mà chỉ có thần tình yêu Cupid mới có.


“Maa, chắc là cũng đúng”


“Nhưng, cậu không có được cái aura nổi tiếng như cậu ta”


“Đừng có nói thẳng tuột chứ!”


Tôi, nhận được mấy cái âm thanh thét chói tai của phụ nữ...dù có ngược dòng kí ức từ kiếp trước cho tới giờ thì chuyện đó vẫn chưa lần nào có.


“Nhưng tín nhiệm tới từ bạn bè và đồng bạn thì lại khá sâu đậm đó. Vì cậu trân trọng các mối quan hệ mà phải không”


“Sâu đậm sao...?”


Ba bộ hạ cũ lúc nào cũng hợp sức lại trêu chọc tôi bỗng hiện ra trước mắt tôi.

...Ừm, đó là bằng chứng cho việc được tín nhiệm đó ha.


“Tuy không biết cậu đang tưởng tượng gì nhưng mà. ...Mặt cậu trắng bệch rồi kìa. Được chưa, tôi tiếp tục đây. Việc một người xem trọng các mối quan hệ như cậu thích một người con gái. Cái khoảng không gian cho phép cậu và cô ấy bên nhau đó, hẳn là cậu phải trân trọng nó rồi phải không”


“Đúng là tôi đang làm như vậy”


Được vừa uống hồng trà do Cecilia pha vừa thoải mái trò chuyện cười đùa với cô ấy là thứ khiến tôi thấy mình thư giãn nhất. Gần đây tôi còn suy nghĩ là không biết khoảng thời gian này có kéo dài vĩnh viễn không.


“Đúng rồi đó. Vì cứ trân trọng các mối quan hệ quá nên cậu sợ nếu mình hành động thì sẽ làm thay đổi mối quan hệ của mình với cô ấy”


“Hả!?”


“Đáng lẽ phải tỏ tình thì cậu lại cứ lấy lý do gì đó để kéo dài có đúng không”


“.......... ”


Đúng là tôi đã quyết là sẽ tỏ tình khi lên được cấp A.

Nếu nghĩ lại thì, cũng tới lúc thăng từ cấp B lên cấp A. Tôi cũng đã trải nghiệm nhiệm vụ cấp A với tư cách Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không biết bao nhiêu lần rồi.

Clayman cũng nói là tới lúc rồi đúng không.


“Tôi chỉ có thể nói cho cậu một thứ duy nhất mà thôi. Tôi không nghĩ là người cậu thích sẽ chờ đợi cậu mãi mãi đâu. Có lẽ không phải chỉ mình cậu là nghĩ tới người mà cậu thích không thôi đâu”

YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 112♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 114
Advertisement