Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 117: Tôi thử hỏi chuyện xưa của Hấp Huyết Quỷ


“Đi về phía trước thì sẽ có người yêu đang ngủ?”


Trong cái nơi đầy mùi đáng ngờ này sao.

Ở trên còn cả đống phòng trống, cứ để ngủ ở đó thì có phải tốt hơn không.

Ngủ trong một căn phòng âm u nằm dưới lòng đất...không lẽ.


“Nhìn cậu muốn nói gì đó sao”


“Tôi chỉ đang nghĩ tại sao lại là một căn phòng dưới lòng đất thôi. Còn cả đống phòng kia mà”


“...Nếu tôi nói đó là do tôi không muốn có bất kì ai khác nhìn thấy cô ấy thì sao”


“Bộ anh là yandere hả”


Đúng kiểu không muốn bất cứ ai nhìn thấy hay chạm vào người mình yêu.

Mặc dù Tiel-chan thì tới mức đó luôn rồi.


“Ha ha ha, giỡn chơi thôi. Chỉ là...mấy căn phòng ở trên thì không được. Cô ấy không phải con người mà”


“Phư~n”


Maa, ngoài Hapyneth với tôi ra thì cơ bản, phần lớn điều chỉ liên kết với đồng tộc của mình thôi. Dù người yêu của Caius có là Hấp Huyết Quỷ thì cũng không có gì là lạ cả.


Chỉ với việc anh ta là thần tình yêu Cupid thì đúng là anh ta sẽ hẹn hò với người đó được ngay thôi có phải không.


Ngoại hình tốt, tài ăn nói của Caius cũng khỏi chê.

Thêm nữa còn có khả năng khiến người khác phải theo đúng nhịp độ của mình.


“Rồi, trước tiên thì là sự nghênh đón của những gia nhân”


Khi tôi nghĩ rốt cuộc cũng nhìn thấy cửa rồi thì anh ta phát ngôn một câu có ý vị sâu xa.

Đây là một tòa lâu đài bị bỏ hoang mà lại sạch sẽ như vậy, đó là nhờ những gia nhân ở phía trước sao.

Tôi đi theo sau Caius, anh ta mở cánh cửa ra rồi tiến lên phía trước.


Đây là một căn phòng dưới đất rộng lớn có nhiều quan tài làm bằng đá xếp cạnh nhau.

Dù bầu không khí dị thường của nơi này khiến tôi có chút lúng túng, nhưng nhận ra nơi đây có cả bàn trang điểm lẫn tủ quần áo khiến tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.


“Giờ này thì mọi người vẫn còn ngủ. Cũng vì nếu để họ gặp khách tới thăm thì cũng không hay”


“Không hay...tuy cũng có tưởng tượng tới rồi. Toàn bộ gia nhân là Hấp Huyết Quỷ sao?”


“Họ là gia đình quan trọng với tôi. Trong đó còn cả người tôi đã từng yêu nữa”


“Trong đây không có người yêu của anh sao”


“Cô ấy ở bên này”


Đi qua dãy quan tài, chúng tôi tiến tới một cánh cửa nằm ở sâu bên trong.

Cánh cửa này còn có cả khóa nữa.

Đúng là, Caius là yandere có phải không.


“Nghiêm trọng nha”


“Thì vì đó là người yêu...quan trọng của tôi mà”


Tôi không cảm thấy chút dối trá nào trong những lời của Caius.

Đây chính là khi ta yêu ai đó khác sao.


Thứ đầu tiên níu kéo lấy ánh mắt của tôi khi vào trong phòng là một cái quan tài đặt ngay trung tâm.

Tôi có thể thấy được bóng dáng một cô gái đang ngủ với tay nắm lại để trên ngực qua cái nắp bằng thủy tinh của nó.


Hoa được rải đầy ở xung quanh...nhìn kỹ thì đó là hoa giả nha.

Nghĩ lại thì, với một nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới được như căn phòng dưới lòng đất này thì phải vậy thôi.


“Thật đáng yêu có đúng không. Người yêu khiến tôi thấy tự hào đó”


“Đang tán tỉnh hả”


“Đúng đó. Chừng nào có người yêu thì cậu sẽ biết thôi. Nếu nói chuyện về người mình yêu thì không bao giờ có chuyện chán hết cả đâu”


“Tôi...sao”


Tôi nghĩ tới cảnh mình nói chuyện về Cecilia mãi với Duke.

Và tôi cũng nhận ra là giờ thì cũng chả có khác gì.


“À mà cô gái này cũng đang ngủ sao?”


Đó hẳn chỉ một câu hỏi bình thường không có ý gì của tôi thôi.

Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của Caius lại dịu dàng đi.

Với Caius, câu mà tôi vừa hỏi là một câu hỏi nặng nề sao.


“Cô ấy, sẽ không tỉnh lại đâu. Cũng vì đó không phải là điều cô ấy muốn mà”


“Ý gì vậy”


“Vốn vì cô ấy là con người mà. ...Chỉ là dối trá thôi, rốt cuộc, thì chính tôi là người bị từ chối đó”


Một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Caius.


“Tôi hỏi có được không”


“Không có gì, aa, cho dù cậu có cười thì cũng không sao đâu. ...Ngày xưa, có một con Hấp Huyết Quỷ ngu ngốc đầy tự tôn. Trong đám bạn của mình, đó là một Hấp Huyết Quỷ vô cùng phóng túng. Nó thay bồ như thay áo, mỗi ngày đều có tiệc tùng, trong nhung lụa, nó sống một cuộc đời mà không để bất cứ thứ gì trói buộc lấy mình”


Có vẻ như là chuyện về quá khứ của Caius.

Không chỉ vẻ bề ngoài, hình như hoàn cảnh cũng tốt lắm đây.

Mà nhìn giống như mỗi ngày đều muốn gì làm nấy đó nha.


“Thế rồi, một ngày nọ. Hấp Huyết Quỷ đột nhiên thấy chán đàn bà. Có lẽ vì nó nghĩ cứ mời mọc thì họ sẽ sà vô ngay thì phải”


Caius lầm bẩm, tệ thật đúng không, như thể ghét bỏ chính mình vào lúc đó.


“Và rồi Hấp Huyết Quỷ đã nghĩ ra một thứ, một thứ đáng lẽ ra nó không nên đụng tới. Nó sẽ lừa gạt một thiếu nữ không hứng thú với yêu đương và nhuộm đẫm nàng bằng màu sắc của chính mình. Có cảm giác đó chỉ như một trò chơi với nó mà thôi”


Quá khứ man rợ của thần tình yêu Cupid, người tư vấn tình yêu và chỉ đường cho những kẻ lạc lối dần lộ ra.


“Mục tiêu của Hấp Huyết Quỷ không phải là kẻ đồng tộc mà là một thiếu nữ loài người. Đó chỉ là người nó để mắt tới khi đi tản bộ mà thôi. Chỉ vì lý do như vậy mà cô thiếu nữ ấy đã bị cuốn vào trò chơi của Hấp Huyết Quỷ”


Giả bộ ngẫu nhiên gặp nhau, buông ra những lời lẽ dịu dàng và ngọt ngào. Vì chưa từng có chàng trai nào ngấp nghé qua nên lúc đầu, cô gái ấy cũng có chút nghi ngờ thì phải.

Nhưng cô không thể nào chiến thắng được thủ đoạn của một Hấp Huyết Quỷ đã quá rành phụ nữ.


“Làm thế nào để làm tan biến đi sự nghi ngờ trong cô ta, truyền lại hảo ý của mình một cách thật là dễ hiểu và làm cô ấy thích chính mình. Nó tấn công cô như giải một câu đố vậy”


Cho dù nhìn thấy nự cười của cô thì nó vẫn không cảm giác thấy chút tội lỗi nào hết cả. Ngược lại, có lẽ trong nội tâm nó còn cười đùa nữa đó chứ, Caius nghiến răng khi nói vậy.


“Khi cô gái bắt đầu nhuốm lấy màu sắc của chính mình thì Hấp Huyết Quỷ cũng tính tới việc kết thúc cuộc vui. Vì nó có yêu cô ấy một cách nghiêm túc đâu cơ chứ. Chỉ có, cảm giác là một cuộc chơi mà thôi”


Thực tế thì cũng đã đề cập đến chuyện chia tay.

Có vẻ như nói là vì đã có người mình thích nên không thể gặp cô ấy nữa.


“Cô ấy buồn bã và khóc. Nhưng cô ấy ngay lập tức chùi nước mắt bằng tay áo, ép mình dừng lại rồi nói cảm ơn với Hấp Huyết Quỷ. Và cô ấy còn nói đó thật sự là những kí ức đẹp đẽ, thật tốt khi tình đầu của tôi lại là anh. Thật hài hước phải không. Đối phương không phải là người lịch thiệp cũng chả phải là người tốt, mà bản thân chỉ là một con Hấp Huyết Quỷ muốn chơi đùa mà thôi”


“Lúc đó đúng là một Hấp Huyết Quỷ hạ cấp ha”


“Tôi nói rồi mà, thích thì cứ cười đi. Maa, sau đó tôi còn ôm lấy cô ấy rồi dịu dàng thủ thỉ vô tai cô ấy là em nói dối tệ quá đó. Kết quả là ăn một cú tát nảy lửa luôn. Trải nghiệm lần đầu đó”


“Theo những gì nãy giờ nghe được thì cho dù có bị đâm sau lưng tôi cũng không thấy lạ đâu”


“Ha ha ha, đúng đó. Lúc tôi gặp được cô ấy thì cũng đã muộn rồi. Có lẽ đó là hình phạt cho những điều ngu ngốc tôi đã làm tới lúc đó chăng”


Nụ cười đó là giả vờ chăng.

Tôi nhìn thấy một vệt nước mắt mờ trong mắt anh ta.


“Cô ấy bị tấn công, bởi một người tôi từng chơi đùa qua. Có vẻ người đó nghĩ rằng sẽ độc chiếm được tôi”


Thế giới của phụ nữ mới đáng sợ làm sao.


“Cô ấy đang trên bờ vực của cái chết. Và, việc tôi là Hấp Huyết Quỷ cũng lộ ra luôn. Vì giận dữ quá nên tôi không kiềm chế được chính mình mà. Cho dù vậy, cô ấy...vẫn nói là cô ấy yêu tôi”


“...Vậy sao”


Tôi hướng mắt về phía cô gái đang nằm trong quan tài.

Vậy là Caius không thể quên được cô ấy...


“Ôi, khoan đã. Nếu đã vậy thì không phải cô ấy đã chết rồi sao”


“Ừ, thì vốn là đã sắp chết rồi mà. Nhưng tôi không muốn để cô ấy chết. Đây là người con gái đầu tiên khiến tôi yêu thương thật lòng mình. Tôi không chịu được việc phải mất đi cô ấy”


“À không, nhưng mà không được đúng không”


Caius đâu có xài được ma pháp phục hồi đâu.


“Hấp Huyết Quỷ có năng lực quyến thuộc hóa. Tôi đã sử dụng nó với cô ấy”


“Quyến thuộc...chuyển người thành ma vật!?”


Lần đầu tiên tôi biết là chuyện đó làm được đó.

Tuy rằng có khi có chuyện trùng hợp nên xác người mới biến thành ma vật nhưng tùy ý biến người mình thích thành ma vật thì lại khác.


“Ừm. Đó là chuyện bị cấm chỉ trong ma tộc. Một ma vật có kí ức lúc làm người chỉ là thứ nửa vời. Không thể trở thành ma vật cũng không thể quay về làm người. Chỉ thể gọi đó là bất hạnh thôi”


“Biết vậy mà anh cũng không quan tâm mà biến cô ấy thành quyến thuộc sao”


“Quyến thuộc...maa, là Hấp Huyết Quỷ. Tôi không quan tâm tới cô ấy nghĩ gì mà”


“Huề vốn quá”


“...Có lẽ, đó là nguyên nhân chăng. Cho dù việc quyến thuộc hóa hẳn là đã thành công nhưng cô ấy vẫn không thức tỉnh. Chắc vì cô ấy giận tôi đã tự tiện hành động rồi”


Caius cúi đầu với vẻ cô đơn.

Tôi thì nghĩ là tự làm tự chịu.

...Cho dù là vậy, rốt cuộc thì chuyện tên này làm lại là hạnh phúc với cô ấy sao ta.


Không chấp nhận việc chết như một con người mà lại bị người khác tự tiện biến thành ma vật.


“Anh xin lỗi cô ấy chưa?”


“Chưa, thì cô ấy chưa tỉnh lại mà. Tôi chỉ vuốt ve khuôn mặt và thủ thỉ những lời yêu thương với cô ấy mỗi tối thôi”


“Ngốc hả, trước tiên phải lo xin lỗi chứ. Với cái hành động mà anh tự tiện làm đó”


Vì chính mình có lý nên tôi nói thẳng luôn.


“Tôi là loại đàn ông tự tiện tới vậy sao?”


“Thì đúng là tự tiện chứ còn gì. Là thần tình yêu Cupid mà sao lại không hiểu vậy”


Lúc tư vấn tình yêu cho tôi với Yuuga thì hoàn hảo vậy mà.


“Thì là qua kinh nghiệm với nhiều phụ nữ, kiến thức tích lũy từ việc sống lâu, thay đổi cơ thể rồi đi đây đi đó, rồi mắt quan sát có được từ nhiều lần gặp gỡ. Đó là vũ khí của tôi”


“Ứng dụng vô chuyện của chính mình đi. ...Hên xui thì cô ấy chỉ đang giả bộ ngủ không thôi đó”


“Nói chuyện gì ngốc nghếch vậy! Cô ấy thế này hơn hai trăm năm rồi đó”


“Nhiều lúc có thể cô ấy đang nằm chờ đợi những lời thật lòng đó đó”


Cũng tại không hiểu được suy nghĩ của con gái mà.

Nhiều lúc đang kiên nhẫn chờ đợi cũng không chừng.


YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 116♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 118
Advertisement