Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 118: Thử bàn chuyện với Dũng Giả


“Đang chờ đợi...sao. Nghe cũng giống cô ấy lắm. Ha ha ha...em vẫn còn một mặt chưa cho anh thấy sao”


Anh ta mở nắp quan tài và vừa vuốt má vừa nói chuyện với cô gái hãy còn đang say ngủ.

Tôi thì nghĩ không biết có phải vì anh ấy làm vậy mà cô ta không chịu tỉnh lại không.


Nếu mà tỉnh dậy thì không biết là sẽ cưng chiều tới mức nào nữa.


“...Ma, nghe anh nói rồi nhìn thấy thế này thì tôi cũng hiểu là anh sẽ không ra tay với cô gái nào khác rồi”


Anh ta đã chờ đợi hơn hai trăm năm rồi mà.

Làm gì có chuyện giờ lại đổi sang ai khác chứ.


“Đúng, tôi chỉ yêu mình cô ấy mà thôi”


“Vậy cho phép tôi về vậy”


“Tôi chỉ có một mong ước duy nhất. Là được ở cạnh cô ấy cho tới giây phút cái thân xác này riệu rã thôi”


“Tình yêu nặng nề nha”


Được nghĩ tới như thế thì bạn gái-san đây chắc cũng không thấy phiền đâu ha.


“Tôi biết là cậu định nói gì nhưng đây là tình yêu của tôi với cô ấy. Lúc nào đó cậu cũng sẽ hiểu ra thôi. ...À không, là tìm thấy chứ. Tình yêu của riêng cậu với người cậu yêu”


“Có lẽ, tôi vẫn còn chưa hiểu được”


Tình yêu là thứ có thể nói ra thành lời được liền sao.

Tuy tôi có thể ưỡn ngực ra mà nói là mình thích Cecilia nhưng đúng là yêu thì hãy còn sớm quá.


“Ma, cũng tại những lời dành cho cậu đã kết thúc từ hôm qua rồi. Vượt khỏi lãnh vực đó thì hãy còn sớm lắm”


“Đừng có đối xử với người khác như con nít chứ”


Cho dù là vậy thì tuổi tinh thần cũng đã...


“Đã thất lễ. Nhưng luyến ái không có quan hệ với tuổi tác. Cho dù là một đứa trẻ như cậu nói thì có lẽ cũng có lúc nó chìm đắm trong tình yêu nữa không chừng”


“Một đứa trẻ chìm đắm trong tình yêu”


Cái này là lớn trước tuổi phải không ta.


“Chuyện nọ xọ chuyện kia rồi nhỉ. Rốt cuộc thì vấn đề chính là việc tôi bị nghi ngờ phải không. Vậy theo cách nhìn của cậu thì sao. Tôi yêu cô ấy tới vậy thì có chuyện tôi lăng nhăng được không”


Nhắc đi nhắc lại mấy câu yêu đương như vậy mà không mắc cỡ luôn, hay ghê đó...lại trật chìa rồi.

Maa, nhìn vầy thì không giống như Caius đã đụng chạm trực tiếp gì với Shot-kun.


Nhưng nhìn bóng dáng đang vuốt ve lấy nắp quan tài với vẻ yêu thương của anh ta lại khiến tôi muốn thở dài.

Đây là loại người tôi chưa từng gặp qua.

Mặc dù Caius là Hấp Huyết Quỷ.


“Có thể nói khả năng liên quan tới gái là gần như bằng không. Vậy, cho phép tôi về vậy”


“Nếu có gì thì cứ tới. Có tới tôi cũng không từ chối đâu. Cái tên thần tình yêu Cupid cũng không phải chỉ để cho có đâu”


“Người đang buồn phiền vì tình yêu quanh tôi...ừ, có đó. Có một cặp có vẻ tiến xa hơn tôi nhưng tôi lại khá lo cho họ”


Vì hai người họ thuộc loại giống nhau nên tôi lo lắng về tiến triển sắp tới.

Nhìn Hapyneth thì có vẻ bình thường và không có dao động gì đặc biệt nhưng không biết Raven thì sao nữa.

Dạo này không gặp nên không biết được.


“Tôi thì ai cũng hoan nghênh. Dẫn lối cho những ai bị lạc lối trong tình yêu là...à không, không có gì. À mà, tôi sẽ tin vào cậu mà xin lỗi cô ấy thật thành tâm thành ý!”


“Ồ, vậy là tốt mà”


Trong truyện cổ tích thì là một nụ hôn của hoàng tử ha.

Lời xin lỗi thành tâm của người yêu sao.

Bỏ chuyện nó có lãng mạn hay không qua một bên đi.


“Vậy, cho phép kẻ quấy rối này rút lui. Cứ từ từ tận hưởng hạnh phúc nha”


“Cho dù cậu không nói thì tôi cũng sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Vậy thôi, hôm nay cũng nói chuyện nhiều rồi. Phư phư phư...đáng mong đợi đây”


Nhìn nụ cười đáng ngờ của Caius khiến tôi nhận thức một lần nữa việc anh ta đúng là một Hấp Huyết Quỷ.

Maa, vì anh ta cũng không có quyền ngăn tôi lại nên tôi chắp tay nhẹ trước người bạn gái ấy, rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.


Cho dù nghĩ về cảm giác đáng ngờ của nụ cười cuối cùng ấy thì cũng khó tin anh ta lại can thiệp vô chuyện của quý tộc mà không có lý do gì.


“Nhưng Shot-kun cũng không phải tự nhiên mà thù Caius tới cỡ đó nha. Tới mức cố ý gọi Yuuga tới như vậy”


“Gọi tôi sao?”


“U wa!?”


Khi tôi đang lảm nhảm một mình và bật cái tên Yuuga ra thì người thiệt xuất hiện luôn.

Tôi chợt nhận ra, dù tốt hay xấu thì việc có thể xuất hiện đúng lúc là đặc quyền của Dũng Giả.


“Đừng có tự nhiên ló đầu ra. Rồi còn đừng có thò đầu ra từ đằng sau lưng, làm chuyện đó với con gái á. Đừng có làm với tôi”


Làm gì có chuyện tim đập rộn hay đỏ mặt chứ.

Nếu có thì thành vấn đề..., mà tôi làm quái gì có cái sở thích đó hả.


“A ha ha, xin lỗi nha. Nói mới nhớ, lần trước tôi có làm với Mikana thì cũng bị cảnh cáo rồi. Nhỏ còn nói là muốn rớt tim ra ngoài luôn”


“À không, chuyện đó...”


Khi định nói cái đó thì quá quá rồi thì tôi bất giác ngạc nhiên trước nụ cười của Yuuga.

Không phải Caius đã nói tên này phải sửa cái chỗ đó rồi sao?

Ngốc theo kiểu tự nhiên thế này, tôi mới ghen tị với cái tên trong đầu lúc nào cũng yên bình này làm sao.


“Đừng có khiến những lời của Caius thành vô dụng chứ...”


“Ể, ý gì vậy”


“Tự mình nhận ra đi. Mà giờ cũng không phải chuyện của cậu, là chuyện của Shot-kun”


“A, đúng đúng. Vì đã nhận nhiệm vụ nên tôi đã cố gắng hỏi dò xung quanh hết sức có trách nhiệm đó. Thực ra thì, có vẻ như Shot-kun nói xạo rồi. Mặc dù tôi không muốn tin vô chuyện đó”


Yuuga làm ra một bộ mặt u ám.

Maa, tên này là kiểu nhân vật chính nghiêm túc mà.

Là cái kiểu sẽ nói tôi không nghĩ rằng bạn tôi sẽ lừa tôi đó.


“Tôi nghĩ Shot-kun cũng có lý do. Nhưng tới mức gạt cả tôi thì”


“Khoan đã, trước tiên, gạt là gạt thế nào. Lộn qua chuyện khác rồi”


“A, xin lỗi, xin lỗi. Gạt đây là chuyện Shot-kun nới với mấy người con gái thân thiết với cậu ta. Khi tôi hỏi mọi người trong thị trấn thì họ không có đi tu viện”


“Không đi sao?”


“Ưm. Mọi người đang sống hạnh phúc lắm”


“Ư~m”


Mấy người con gái đó làm sao mà tên kia lại phải nói xạo ta.

Nói xạo về chuyện đó thì có ý nghĩa gì.


“Với bạn trai họ”


“Bạn trai?”


“Ưm. Mọi người đều ở với bạn trai. Dù có cả mấy người từng thích Shot-kun nữa”


“Aa...”


Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nhưng hình như tôi hiểu được ý đồ trong hành động của Shot-kun rồi.

Nếu đúng theo tôi tưởng tượng thì cái lý do này đúng là tùy tiện và vô vị tới hết chỗ nói mà.

Một cảm giác hỗn hợp giữa bực mình và bất ngờ tập kích lấy tôi.


“Youki-kun, cái vẻ mặt đó...chẳng lẽ anh giải mã ra bí ẩn rồi sao”


“Cậu là trợ lý thám tử hả! Maa, dù gì thì...toàn bộ cũng chỉ là tưởng tượng thôi”


Cái tên Shot-kun đó đúng là kiểu theo chủ nghĩa quý tộc, ghét bình dân và nghĩ rằng tất cả mọi chuyện mình làm đều được tha thứ hết.


“Tốt, vậy nhanh chóng tới chỗ Shot-kun thôi. Nếu đã sai thì phải chỉnh lại cho đúng ngay lập tức”


“Khoan, khoan đã”


Vì vẫn có chỗ cần xác nhận nên vẫn còn sớm để tới chỗ Shot-kun.

Tôi âm thầm cường hóa nhục thể để chống lại việc bị Yuuga lôi kéo đi như lần trước.


“Ể, ủa? Sao vậy”


“Giờ mà hành động thì còn sớm quá. Nghe người khác nói thì phải nghe tới cuối cùng. ...Nếu đã chỉnh thì phải làm cho triệt để. Đầu tiên thì buông cái tay cậu đang nắm ra coi”


Tôi không có sở thích nắm tay thân thiết với con trai.


“Là làm sao”


Cậu ta thả tay tôi ra dễ dàng hơn là tôi nghĩ.

Là vì nhắm vô đúng chỗ phải chỉnh lại sao.

Dù là xạo thì cũng là bạn bè...à không, nếu là Yuuga thì chỉ cần là việc chỉnh lại người, cậu ta cũng sẽ hành động cho dù đó là người lạ đi chăng nữa.

Đúng là nhân vật chính theo kiểu cổ nha.


“Maa, nói thẳng thì. Lúc này, cho dù chúng ta có làm tới thì tình trạng cũng vẫn chả thay đổi được gì”


“Sao mà, làm như Youki-kun biết được tại sao Shot-kun lại gạt tôi. Rồi còn biết tại sao cậu ấy nói Caius-san là Hấp Huyết Quỷ và còn muốn tôi thảo phạt anh ta nữa vậy”


“Tôi đã nói là tưởng tượng rồi mà”


Mặc dù gần như là đã xác thực luôn rồi.


“Nếu vậy thì giải quyết được liền rồi chứ. Nếu là tôi với Youki-kun”


“Từ lúc nào mà tôi với cậu có thể giải quyết được tất cả mọi thứ rồi vậy”


Thêm nữa, cái cách nói đó làm như tôi với Yuuga là một cặp vậy nên thôi đi.


“Vậy, giờ sao”


Là vì bạn sao, hay là vì cậu ta không bình tĩnh được.

À mà, tôi không thích cái bầu không khí nghiêm túc này nha.

Với cả ngồi giải thích dài dòng cho Yuuga thì cũng loạn lên nên cứ nói chuyện trọng yếu không thôi đã.


“Gọi Caius rồi nói anh ta tư vấn tình yêu cho Shot”


YuushapartyHL01

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Yuusha Party Chương 117♬   Yuusha Party   ♬► Xem tiếp Yuusha Party Chương 119
Advertisement