Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu[]

Cháy lên, cháy lên trong khắc hoàng hôn nhuộm đỏ vạn vật.

Làn khói đen xuyên qua bầu trời, như dấu hiệu nhắc nhở về sức nóng của ngọn lửa muốn nghẹt thở.

Mùi động vật cháy khét.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Đám đông hoan hỉ gào ghét, làn sóng nhấp nhô như chôn vùi cái quảng trường với ngọn lửa thần thánh đang thiêu đốt cái ác ở trung tâm.

Ở hàng đầu của đám đông, tôi đang nhìn Ma nữ đó bị thiêu cháy.

Trong lúc vừa toàn lực tán dương cái bóng dáng khóc thét lên trong kinh hoàng và đau đớn ấy.

- Trong nạn lụt vì cơn mưa khủng khiếp không ngờ ấy, biết bao người đã chết, vườn tược cũng bị cuốn trôi đi phân nửa. Toàn bộ, chính là nghiệp chướng của ả Ma nữ này!

Những lời xì xào bắt đầu lan ra giữa đám đông. Tiếp theo thanh âm tán đồng “Đáng sợ quá!” là giọng một phụ nữ rít lên “Con sát nhân kia! Trả gia đình lại cho tao!”. Hòn đá ném đi sắc bén cắt ngang không gian, vượt qua cọc thiêu, suýt thì trúng cơ thể của ả Ma nữ đang vùng vẫy kia.

- Đáng sợ quá! Gần đây Ma nữ chỉ xuất hiện trong những lời đồn đại nhưng không ngờ ả lại ở gần thế này! Rốt cục ả ẩn nấp ở đâu thế… Ả bắt cóc trẻ sơ sinh rồi hiến tế chúng phải không? Hình như là nơi ả ẩn nấp chất đầy thi thể.

- Kị sĩ đoàn của giáo hội đã phát hiện ra ả đấy. Bình thường không thấy bọn họ làm việc nhưng lúc quan trọng như thế này thật đáng tin cậy, quả là Giáo hội nhỉ. Chỉ có thánh thần của Giáo hội mới có thể đối kháng với Ma nữ ác ma thôi.

Ả Ma nữ đang vùng vẫy hét ầm ĩ lên cuối cùng cũng không còn cử động nữa, trong  ảnh lửa rực rỡ, dường như chỉ có hình bóng đó tối đen như một chiếc bóng.

Từ tận đáy lòng, tôi cười quá lên, hòa vào niềm vui của mọi người.

- Hãy vững tin hỡi những người dân kia!

Đưa cơ thể của ả Ma nữ vào ngọn lửa, xướng lên những lời cầu nguyện, vị linh mục hé lên.

- Ở đây, cái ác đã bị đánh bại! Ả Ma nữ bẩn thỉu sử dụng Ma thuật để triệu gọi Ác ma, gieo rắc kinh hoàng và hỗn loạn, đã không còn nữa rồi!

Quần chúng như sục sôi lên “Waaaaa”.

“Giáo hội vạn tuế” xướng lên rung động không trung, nhiệt khí đó, khiến ngọn lửa bốc lên càng mãnh liệt hơn nữa.

---

Năm 526 Giáo hội lịch.

Trên thế gian này có tồn tại Ma nữ, cũng có thứ học vấn gọi là Ma thuật.

Và, kĩ thuật Ma pháp____vẫn chưa được biết đến.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Zero kara Hajimeru Mahou no Sho   ♬► Xem tiếp Tập 2 Minh họa


Advertisement