Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chapter 2: Nữ hiệp sĩ và bữa tiệc linh đình của bọn Orc

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Cuối cùng tôi cũng đã được tới thế giới khác như tôi hằng ước ao.

Nhưng, trong tầm mắt của tôi chỉ có cây, cây, cây, cây và cây.

Tôi đang đứng giữa một khu rừng.

Đi đâu bây giờ?

Tôi không ngờ rằng mình lại đột ngột bị đá đít tới một nơi như vầy.

「Ô, nếu cứ tiếp tục đi theo lối đó, biết đâu mình lại tìm được thị trấn thì sao?」

Rõ ràng là tôi hoàn toàn có thể ra khỏi rừng nếu đi về phía đông nam, và từ đó tôi có thể tới một thị trấn nếu đi thằng về phía đông.

Ơ?

Làm sao mình biết được vụ đó vậy ta?

Là nhờ vào skill tôi nhận được từ nữ thần chứ còn sao nữa. Mỗi tội là tôi đã quên mất vị nữ thần nào là người đã tặng tôi skill đó mất tiêu rồi.

〈Thông Tin Tối Thượng〉

Đó là một skill vô cùng tiện lợi, nó giúp tôi có được mọi thông tin cần thiết. Cứ hể tôi muốn biết điều gì là thông tin về điều đó tự chảy vào đầu tôi.

Sẵn tiện nói luôn, tôi còn có một skill khác gọi là 〈Thẩm Định Tối Thượng〉, một skill cho phép tôi thấy được thông tin chi tiết bằng mắt mình.

À đúng rồi. Tôi đã thành công sỡ hữu được toàn bộ 100 skill. Chỉ sở hữu một skill trong số đó thôi cũng đã bị coi là ăn gian rồi, đằng này tôi lại có những 100 cái.

Nói thiệt thì, dù phải nghe họ giải thích một trăm lần thì đúng là mệt thiệt, nhưng vì nhờ vậy nên tôi có được tận 100 skill ăn gian, vậy nên cũng đáng lắm chứ.

Tôi nhất định sẽ dùng hết 100 skill đó ―――― và hết mình tận hưởng thế giới này.

Gasagasa~

Hử?

Gì vậy? Có con gì trong đám cây hả?

Một con quái vật đi bằng hai chân có cái đầu như con heo xuất hiện ―một con Orc.

"Ôhh, đúng là không khác gì một con heo đi bằng hai chân hết!"

Cơ mà, giờ không phải lúc để ngạc nhiên.

Tôi không có vũ khí, còn áo quần tôi đang mặc là của thế giới cũ.

Con Orc ngay lập tức nhận ra rằng tôi không thể tự vệ.

Nó cao khoảng 180cm, cơ thể lực lưỡng. Đúng kiểu vóc dáng của một đô vật chuyên nghiệp luôn.

Tôi không thể nào mà đánh lại nó cho được… nếu như tôi là tôi của trước kia.

Con Orc đâm ngọn giáo vào ngực tôi.

Né nè.

Tôi dễ dàng né được ―tôi chỉ nhún nhẹ cái thôi, nhưng rốt cuộc lại bật lên cao gầm 2m trên không― rồi lên gối thẳng vào mặt con Orc.

Gogyu~

Ui, tiếng gì mà nghe thấy ghê vậy?

Tôi nhìn xuống con Orc, và thấy được cảnh cái đầu nổ tung ngay trên trên cái cổ cong vòng của nó.

Rồi nó đâm sầm vào một cái cây.

Chắc là nó chết rồi…

Vì chuyện diễn ra chỉ có vậy nên cảnh tượng nhìn khá là ngộ.

Vì đối phương là một con quái vật nên không sao hết, nhưng coi bộ, nếu phải đánh nhau với đối thủ là người, thì tôi phải kiềm bớt sức lại.

〈Thể Chất Tối Thượng〉

Đó là một trong những skill của tôi.

Nó gia tăng vượt trội thể chất.

Lúc nào skill đó cũng kích hoạt vì nó là một skill bị động.

Tôi nhặt cây giáo của con Orc chết lên và vung thử mấy phát.

Ooh, tuyệt vời!

Tôi có cảm giác như thể mình đã dùng giáo nhiều năm vậy đó. Hàng đống kỹ năng dùng giáo nhập vào cơ thể tôi.

〈Vũ Khí Tối Thượng〉

Đây là một skill có thể áp dụng lên mọi loại vũ khí.

Có vẻ như ta cần phải cầm lấy vũ khí thì nó mới kích hoạt được. Skill này nằm giữa giữa chủ động và bị động.

Có điều, hình như khu rừng này là khu vực sinh sống của bọn Orc.

Có ổ Orc nào gần đây không ta?

À đúng rồi, thử xài 〈Thông tin tối thượng〉 để tìm hiểu xem.

Hình như là có một pháo đài Orc ở vùng gần đây.

Sẵn tiện nói luôn, não của tụi Orc rất là phẳng, tuy nhiên chúng vẫn có thể nhận diện được kẻ có ý định thù địch.

Chúng không được phân loại vào lớp á nhân, mà là quái vật.

Vậy nên dù tôi có giết tụi nó cũng không sao.

Cơ mà tôi đã giết một con rồi.

Trong trường hợp đó, tôi quyết định sẽ tới ngó qua cái tổ Orc.

Tôi có thể dễ tìm được đích đến bằng 〈Dò Tìm Tối Thượng〉.

Đó là một skill cho phép tôi phát hiện ra kiến trúc và kẻ địch ở gần.

Đó là một công trình bằng đá khá lớn nằm trên đỉnh đồi.

Nó lớn hơn tôi tưởng. Coi bộ nếu làm theo kiểu thông thường thì phải mất rất nhiều công sức mới thu phục được.

"Một nữ hiệp sĩ đã bị bắt giam bên trong và…"

Tôi kiểm tra thử bằng 〈Thông tin tối thượng〉 chủ yếu là để nghịch cho vui.

Vậy là có một nữ hiệp sĩ bị bắt giam thiệt. Giỡn hả trời?

Tôi kiểm tra pháo đài bằng 〈Dò Tìm Tối Thượng〉.

Tôi quét qua pháo đài.

……. cô ấy đây rồi!

Thêm nữa, cô ấy đang sắp trở thành đồ chơi của lũ Orc.

Coi bộ giờ không phải lúc để nhàn nhã bước vào rồi.

Nếu vậy thì…

Tôi niệm một câu thần chú…

〈Niệm Xướng Tối Thượng〉 nhờ có skill tăng tốc độ niệm này, một vòng tròn ma thuật lập tức hiện ra dưới chân tôi, rồi ánh sáng mờ nhạt phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi.

Chỉ một khắc sau, tôi đã ở bên trong pháo đài, đúng ngay vị trí mà 〈Dò Tìm Tối Thượng〉 đã chỉ ra.

Tôi vừa dùng một ma thuật dịch chuyển.

Dù rằng tôi có thể sử dụng mọi loại ma thuật, nhưng trước hết tôi cần phải “biết” về ma thuật đó đã. Cơ mà không hề gì, vì tôi đã có skill 〈Thông Tin Tối thượng〉.

Uwa, một nữ hiệp sĩ thiệt kìa!

Một cô gái với mái tóc dài, màu đỏ óng ánh cùng một bộ giáp đẹp đẽ.

Nhưng hiệp tại, cô ấy đang bị treo ngược trên trần nhà, tay và chân bị xích lại. Trông cô ấy rất đau đớn.

Lũ Orc nhe ra nụ cười tục tĩu vây quanh cô.

"Ku ...... giết ta đi!"

Cơ mà, giờ không phải lúc để ngắm!

――nhưng ngó thêm xíu nữa đã. (Edit: lầy ~ :v)

Tôi đi lẫn vào đám Orc.

Tôi không quên hét lên và kêu ủn ỉn để không bị phát hiện. Thiệt là hết chỗ chê.

"U! Con… con người! Sao lại có người ở đây…?"

Cô nàng nữ hiệp sĩ đã phát hiện ra trong khi tôi đang hồi hộp đứng chờ một màng rape tập thể.

Khỉ… sao mình lại bị phát hiện vậy?


「Buga !? (Mày là ai!?)"」

「Buhii? (Đâu ra vậy?)"」

「Buhihi! (Là một con người!!) 」


Đám Orc bắt đầu ủn ỉn và nhìn quanh. Nhờ có 〈Ngôn Ngữ Tối Thượng〉 mà tôi có thể hiểu được chúng chăng?

Tôi anh dũng bước lên phía trước.

"Đừng lo gì nữa, tôi đến để cứu cô đây."

"Chứ không phải cậu vừa mới núp vô đám Orc để ngắm hả?!"

"Làm gì có."

Tôi ôm lấy cơ thể cô nàng nữ hiệp sĩ trong khi cố gắng xoa dịu cô ta.

Tất nhiên giờ không phải là lúc để làm bậy, tôi buộc phải làm vậy để cứu cô ấy.

Việc chạm vào bộ ngực của cổ bên dưới tấm giáp ngực cũng chỉ là vô tình mà thôi. Ngực của cô nàng nữ hiệp sĩ này lớn thiệt á~

Tôi dùng ma thuật dịch chuyển thâm lần nữa.

"U, uwaaaa!?"

Cô nàng nữ hiệp sĩ hét lên.

Bế cô ấy trong tay, tôi bay lên cao một trăm mét phía trên pháo đài.

"Hình như cô sợ mấy chỗ cao hử?"

"Tôi… Tôi chết mất …… chết mất thôi…… cứu tôi vớiiiii!!!!!"

Chứ không phải cô em vừa mới kêu tụi Orc giết mình đi hả?

Cô nàng nữ hiệp sĩ ngất xỉu. Hiện tại thì tôi không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng.

Hình như không còn ai khác bị bắt nhốt trong pháo đài nữa.

Vậy thì dù tôi có phá nát nó ra cũng không sao.

Sau khi tôi nhìn vào thông tin có được từ 〈Thông tin tối thượng〉

"Ma thuật Siêu Cấp 〈Hỏa Ngục〉"

Một vòng tròn ma pháp khổng lồ lập tức xuất hiện và ngọn lửa tàn bạo nuốt chửng pháo đài.

Pháo đài lập tức bùng cháy, một cột lửa khổng lồ đục thấu trời xanh.

Dù tôi đang ở một nơi khá xa nhưng nhiệt lượng vẫn lan đến tận đây.

"C, ca, cái……"

Nữ hiệp sĩ tròn mắt và hét lên vì sốc khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Với lại, tới cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ rằng mình lại có được một sức mạnh tuyệt vời tới vậy.

Đến cả khu rừng cũng đang bốc cháy.

Tsk! Khỉ gió! Nếu cứ thế này thì cả khu rừng ra tro quá!

Tôi vội vàng dùng thêm một ma thuật khác.

"Ma thuật Siêu Cấp 〈Đại Hồng Thủy*〉" (*Trans: Bản tiếng Anh là ‘Flood of Myths’)

Lần này, một cơn mưa nặng hạt trút xuống pháo đài.

Hên cái là vụ hỏa hoạng tắt ngúm chỉ trong phút chốc.

Nhưng mà, cây cối trong khu vực lân cận đã bị một cơn lũ bùn nhấn chìm, để lại một cái vũng rộng hút tầm mắt tôi.

Hình như cả cái pháo đài cũng bị cuốn trôi đi không một vết tích.

"…… thôi lần sau mình xài ma thuật cấp thấp hơn vậy."

Tôi thành tâm nghĩ trong đầu.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 1♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 3
Advertisement