Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 35: Biến tất cả mọi người trở thành thú nuôi ư?
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


“Không…. không… không… không thể nào! Đừng có láo!!!!”

“Tin hay không thì tùy mày thôi”

“Hi.. hii….. cút đi!”

Khi tôi tới gần, Light quay người lại và cố sức bỏ chạy.

Nhưng hắn chỉ có thể vung tay múa chân như đang bơi giữa trời mà không thể nhúc nhích được một li.

“Không chạy được hả? Dẫu sao thì mày còn bay được trên trời là nhờ vào ma thuật bay của tao mà.”

“Là… là sao hả? Chó chết, ma thuật dịch chuyển…….! Ma thuật dịch chuyển! U! Sao lại không dùng được?”

“Tao đã nói rồi còn gì. Tao có 〈Cưỡng Đoạt Tối Thượng〉 mà. Đem so ra thì 〈Steal〉 của mày chỉ là rác”

“Mày….. mày……..”

“Tao đã lấy hết tất cả skill của mày rồi.”

“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Light trợn tròn mắt vì sốc.

Nhưng hình như hắn vẫn chưa nhận thức được thực tại. Hắn xòe bàn tay về phía tôi và hét lên.

“〈Steal〉! 〈Steal〉! 〈Steal〉!”

Nhưng dù hắn có hét lớn cỡ nào đi chăng nữa, skill của hắn vẫn không hoạt động.

“Trả… trả đây! Làm ơn! Đừng! Tôi van cậu! Trả lại cho tôi đi mà!”

Tôi từ chối lời van xin tuyệt vọng của Light.

“Mơ đi.”

Có *** mà tôi trả lại cho hắn.

“Làm ơn! Tôi xin cậu! Xin cậu……”

“Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày vì mày chỉ có đánh cắp skill thôi hả? Tao đã biết hết toàn bộ những tội ác mà mày gây ra rồi, biết không?”

“........................!?”

Mặt hắn đờ ra.

Tôi mỉm cười và nói.

“Tao đã muốn dùng thử skill 〈Tra Tấn Tối Thượng〉 từ lâu lắm rồi.”

Mà, cũng chả cần phải thú nhận với hắn làm gì.

“Hi, hiiiiiiiii!”







“Aaaahhhhhhh―――――――――――――――――――――――――――!!!!”


◇ ◇ ◇


“Tôi đã quyết định làm Đế Vương tạm thời của Đế Chế này. Tên tôi là Karuna. Rất vui được làm quen mọi người”

Tôi ngồi lên ngai vàng và ngẫu hứng nói với những người đang ở đó.

“K.. không thể tin là cậu ta đã đánh bại Đế Vương………”

“Không thể tin nổi.”

Quan lại cấp cao cùng tướng sĩ trong triều lẩm bẩm đủ chuyện.

Mặt ai cũng tái nhợt.

Họ đang cực kỳ sợ tôi.

Mà, chuyện đó cũng đương nhiên thôi.

Thằng ku Đế Vương tiền nhiệm ác ôn dữ quá mà.

“…… Ahiyahiya…… ahiya…… lũ Ogre…… đang…… hấp diêm tôi…… hiyawa……”

Sẵn tiện, tên cựu Đế Vương đang lượn lờ dưới chân tôi và rên lên từ nãy tới giờ.

Cái thằng ăn cắp biết bao nhiêu là skill này giờ đây chỉ còn là một người bình thường vô năng. À đúng rồi, sau này tôi phải trả mấy cái skill lại cho chủ cũ của chúng mới được.

“Anh làm gì hắn vậy hả?”

“Mấy câu hắn nói sảng nghe thấy ghê quá, nhưng mà…..”

Hai người vừa ngạc nhiên hỏi tôi chính là Tira và Ellen.

Nếu họ muốn biết thì để lát nữa tôi tái hiện chi tiết luôn, ahihi.

“Hay quá~! Hay ghê~! Papa hay quá chừng~!”

“.......nơi này, nóng quá.”

Không chỉ hai người họ mà cả Filia với Shiro cũng tới đây.

Filia nhìn tôi bằng một ánh mắt long lanh lấp lánh, còn Shiro thì vẫn làm cái mặt vô cảm như mọi khi và bắt đầu thoát y. Ê, rồng cưng của anh, đừng có lột đồ ở đây chứ!

Tôi đã quay lại Ekbana và đưa họ tới đây.

Thì đại khái là, phải chứng tỏ cho họ thấy tôi nhân đạo thế nào thì mới lấy được lòng tin của họ đúng không?

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ chuyện đó thì Filia dội một gáo nước lạnh vào đầu tôi.

“Papa~ papa định biến hết mọi người thành thú nuôi hả?”

“Cái…. Filia-tan?!”

Giờ khắc này mà con nói cái gì vậy hả con gái của ba?

Để ý tình hình giùm ba cái!

“Ku, rốt cuộc thì tên Đế Vương này cũng định sẽ biến mọi người thành nô lệ…..”

“Nô lệ còn đỡ, đằng này lại là thú nuôi……”

“Coi kìa, có một cô gái mang vòng cổ đứng phía sau cậu ta….”

“Tới cả con nít cũng bị bắt làm thú nuôi……..”

Bỏ bu rồi!

Cái vòng cổ của Shiro gây đại họa rồi!

Hơn nữa Filia cũng làm tôi bị hiểu nhầm rồi…….. Tôi có phải lolicon đâu……

“Không lẽ… chúng ta sẽ bị……….”

“Không, tên này……….”

“Mở mắt ra mà nhìn đi! Tên cựu Đế Vương đã thành ra thế kia……….”

“Trời đất…. hắn bị hấp diêm à………..”

Không! Không có! Đã nói là không mà!

Cơ mà, mấy người thì thẩm kiểu gì mà để tôi nghe hết vậy?

“Đừng…. đừng có lo! Tôi không định làm vậy đâu!”

Tôi cố sức hòa giải tình thế hỗn loạn này, nhưng nét mặt của họ vẫn không thay đổi.

Tôi đã định là sẽ ra tay hạ nhiệt tình hình căng thẳng của đất nước do tên Light gây ra, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi chỉ ước sao mình đừng có ngồi lên cái ngai này làm gì.

Rồi tôi chợt nảy ra một tối kiến.

“Nè Filia.”

“Gì vậy papa~?”

“Con có muốn làm vua không?”

“Ơ, có được không? Muốn ạ! Tuy không hiểu lắm nhưng con muốn được làm~ vua~!”

“Oh, hiểu rồi. Vậy thì papa sẽ giao lại mọi chuyện cho Filia. Cố lên con gái. Nhớ phải tuân thủ những tiêu chí của nhà ta!”

“Dạ~”

“Mắc gì anh lại đùn đẩy trách nhiệm lên vai con bé hả――――?????”

Pha bỡn lớn nhất từng bùng nổ trước giờ của Tira.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 34♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 36
Advertisement