Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 38: Đồ bơi băng cá nhân là đây
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


Tôi dùng 〈Thành Phẩm Tối Thượng〉 để làm ra đồ bơi.

“Đây, đồ bơi của Tira nè.”

Tôi đưa đồ bơi cho Tira ngay sau khi vừa làm xong.

Đó là một bộ micro bikini. (Trans: Mình giữ nguyên từ này cho cách bạn tiện lên gg mà seach, ahihi)

“Không đời nào em mặc cái thứ này đâu nha!”

Tira tức khắc ném bộ đồ bơi xuống sàn sau khi nhận.

“Đừng lo Tira của anh. Bộ đồ bơi này vẫn có thể che đi những chỗ nhạy cảm. Cầm lấy, em làm rớt nè.”

“Vì chỉ che những chỗ nhạy cảm nên mới là vấn đề! Với lại em không có làm rớt mà là vất đi đó! Biết vì sao không?”

“Lạ thiệt nha~ Ngày trước, hồi còn quê anh, ai đi tắm biển cũng mặc bộ này hết mà”

“Anh làm ơn đừng có dựng chuyện!! Làm quái gì có người mặc mấy cái thứ nhục mặt này hả? Đừng có hòng lừa em!!”

“Coi kìa.”

Tôi chỉ ra đằng sau Tira.

“Ư…. có… có thật là người ta hay mặc cái này để đi bơi không?”

Ellen vừa ra khỏi phòng thay đồ xong.

Cô ta mặc cái bộ micro bikini mà tôi đưa cho cô ta thật.

Chu choa, khác vẹo gì khỏa thân đâu.

Diện tích mặt vải gần như bằng 0.

Tất nhiên là bộ đồ bơi đó không nâng đỡ gì cho hai quả đồi của Ellen, vậy nên chúng cứ nảy lên nảy xuống boyonboyon theo từng bước chân cô ta. Đã vậy, núm cô nàng còn hơi lộ ra nữa chứ.

Còn ở bên dưới thì――

――kh…. khít… khít rịt luôn!

“Vậy mà cũng có người mặc……….!! Trời đất ơi! Ellen-san! Sao cô lại mặc cái thứ đó hả?”

“T….tại người ta nói nếu mặc cái này thì tôi sẽ mạnh mẽ hơn….”

“Người ta nào ở đây? Cô bị lừa rồi!!!”

“Hả……..ư……. anh lừa emmmmmmm!!!”

Ellen chạy tốc hành vô phòng thay đồ.

Ây da, rửa mắt một phát phê à nha.

Tira lườm tôi.

“Anh làm ơn đừng có chọc Ellen nữa. Tâm hồn cô ấy mỏng manh dễ vỡ lắm biết không?”

Coi vậy mà ẻm cũng thương Ellen ghê.

“Đồ bơi như vầy được chưa?”

Tôi đưa cho Tira một bộ đồ bơi khác. Lần này là một bộ hoàn toàn bình thường.

Nhưng ẻm nhăn mặt.

“Sao hở hang quá vậy? Khác gì đồ lót đâu?”

“Bậy bậy, đồ bơi là phải vậy đó”

Dù tôi phản biện lại nhưng Tira vẫn ngờ vực nhìn tôi.

Vì không làm gì khác được nên tôi đành lôi ra một bộ đã chuẩn bị sẵn từ trước.

“........mà….. cái này chắc được….”

Tira miễn cưỡng gật đồ và đi vô phòng thay đồ.

Đổi chỗ với Ellen.

“Anh… anh làm ơn đưa em bộ đồ bình thường hơn so với cái hồi nãy đi.”

Đó là một bộ slingshot. (Edit: lại gg thẳng tiến, không khuyến cáo TNNT ~ :v )

Nói thẳng ra thì bộ này cũng vô cùng gợi cảm, nhưng so với bộ trước thì Ellen lại thấy khá bình thường. Nàng ngốc này dễ thương quá.

Một lúc sau, Tira cùng với Filia bước ra khỏi phòng thay đồ.

“Nhìn hợp với mama lắm!”

“Ừ, hai ta giống nhau rồi.”

Cả hai đang mặc cùng một kiểu đồ bơi.

Có một chữ “Tira” và “Filia” viết bằng ma thuật ngay trên ngực họ.

Là đồng phục bơi đó!

Ui choa, đẹp quá, đẹp quá đi thôi.

Dù da thịt không lộ bao nhiêu nhưng sao tôi lại thấy kích thích dữ vậy nè?

Hơn nữa, đâu phải lúc nào ta cũng thấy được ảnh một bé elf mặc đồng phục bơi đúng không?

Nói thiệt là tôi muốn ngắm Tira mặc bộ này ngay từ đầu kìa.

Thấy tôi lên máu, Tira đưa tay lên che ngực lại.

“Không hiểu sao em thấy cái ánh mắt anh nhìn em dâm tà quá. Nhưng mà…. nhắc mới nhớ, còn Shiro thì sao?”

“N. Đang sửa soạn”

Shiro, tức thú nuôi của chúng tôi xuất hiện.

Làn da trắng ngần của bé rồng hoàn toàn lộ ra.

Thực ra thì cả mấy chỗ nhạy cảm của bé ấy cũng lộ ra nốt.

Nói ngắn ngọn là bé rồng đang khỏa thân.

“Sao lại để như vầy mà ra ngoài hả? Đồ bơi của em đâu rồi?”

“Em thích để vầy bơi hơn.”

“Không được! Mặc đồ bơi vô liền cho chị!”

“Sao phải mặc? Đi tắm ai mà chả khỏa thân? Tắm biển cũng có khác gì đâu?”

“Khác lắm chứ!! Ở đó có cả đàn ông nữa!”

“Mặc xác. Em là rồng. Khác với con người, tiêu chí của tụi em là không mặc quần áo. Việc đó rất quan trọng.”

“Dù vậy thì vẫn phải mặc áo quần trong hình dáng con người, chị đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi mà!”

“Anh thấy cũng có sao đâu.”

“Em không có hỏi Karuna-san! Với lại, quay mặt đi chỗ khác liền cho em!”

“Vậy dùng băng cá nhân được không?”

“N. Cũng được đó.”

“Băng cá nhân? Đang bàn về đồ bơi mà? Đó là cái quỷ gì vậy? Tuy nghe có hơi tào lao nhưng anh làm ơn giải thích được không?”

Đã tới đích

AI của RV thông báo rằng đã tới nơi trong khi chúng tôi còn đang cãi lộn.

Khi bước ra ngoài, một vùng biển rộng lớn hiện ra.

Nước vô cùng sạch, và biển thì đẹp tuyệt vời.

“Biển~!”

“R… rộng quá…..”

“Biển đây à? Trông có vẻ mạnh nhỉ……..?”

“N”

Đó là phản ứng của mấy gái trong gia đình tôi~

Sẵn tiện kể luôn. Sau khi đã thuyết phục được Tira, bọn tôi đã giải quyết vấn đề ăn mặc của Shiro bằng một bộ micro bikini.

Thêm cái tiện thể nữa, tôi đang mặc một cái speedos―― hả? Mấy bạn méo muốn nghe hả? Vậy thôi không nói nữa.

“Dzà hú~~ Bơi thôi~~!”

Tôi là người đầu tiên nhào ra biển.

Tôi chạy xuyên qua bãi cát trắng trống không và nhảy xuống biển.

“Uhaa~ Đã quá!”

Tira với mấy nàng kia theo sau tôi.

“Wa~i! Dobu~n!”

“…… Tou.”

“Hơi lạnh.”

“Phì phì, cái gì đây? Mặn quá”

Filia với Shiro mạnh dạn nhảy xuống nước như tôi, còn Tira với Ellen thì dè dặt đi xuống.

Rồi chúng tôi vừa bơi vừa nói chuyện, chơi bóng chuyền bãi biển, lấy cát trắng để xây lâu đài.

Có mỗi mình Shiro là nằm trôi trên biển và ngủ suốt.

“Giờ thì, tới lượt nó rồi.”

“.....gì nữa đây?”

Tira nghiêng đầu sau khi nghe tôi lẩm bẩm.

“Hiya!? Có cái gì quấn vô chân em nè!”

Ellen đột ngột la lên.

Nhìn kỹ lại thì đó là một sợi dây vừa nhờn vừa nhớt quấn quanh chân cô nàng.

Ngay sau đó, nước bắt đầu dâng lên, rồi một hình dáng khổng lồ xuất hiện.

Đó là một sinh vật với vô số khối u mềm.

Chính thế! Con quái vật xúc tu của chúng tôi đã hiện thân!

“Kỳ tới, liệu các nữ chính của chúng ta có bị đám xúc tu kia hãm hay không……!? Mời các bạn đón xem!!”

“Anh nói cái quái gì vậy hả???”



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 37♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 39
Advertisement