Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-2 Tôi trở thành công chúa ②


Tôi lấy dấu chấm hỏi từ “tình yêu?” với “ấm áp?” đi được rồi đúng không.



“Tiệc trà?”

 Ojii-sama không phải là người duy nhất mà tôi cần đối phó.

 Hiện tại, tôi đang dùng trà tại khu vườn đó với vương phi obaa-sama, Elea-sama, oba-sama của tôi, cùng với okaa-sama, và Rick người thỉnh thoảng mới tới đây.

“Ừm, tiệc trà đó. Yuru cũng sắp năm tuổi rồi mà ha...?”

 Elea-sama nói bằng cái giọng thoải mái cố hữu của mình rồi mỉm cười. Thật đẹp làm sao.


 Khu vườn này nguyên bản là nơi dùng trà của mọi người trong Vương Gia, nên ai mà được gọi tới đây thì có thể coi như là vinh dự lắm. Còn cánh đồng hoa đó là sở thích của obaa-sama nên mới còn sót lại.

 Và, bữa nay thì đùi của obaa-sama trở thành ghế ngồi của tôi.

“Nếu vậy thì tham gia tiệc trà của ta được không , Yuru?”

 Obaa-sama vừa dụi má vào mái tóc của tôi vừa nói. Obaa-sama giống như là thiếu nữ á. Còn tôi, thì bữa nay, trở thành con búp bê của thiếu nữ đó.


 Tiệc trà...không phải bây giờ chúng tôi đang uống trà sao? Thêm nữa...


“Tiệc trà thì, không phải hồi trước Yurushia từng đi rồi mà phải không?”

 Ồ, Rick nói đúng những gì mà tôi nghĩ luôn. Ta có lời khen ngợi ngươi đó. Để một hồi nữa ta nựng má cho ngươi nha.

“Rick ngốc quá nha. “Buổi tiệc trà đầu tiên” khi lên năm tuổi là thứ đặc biệt lắm đó đúng không?”

 Elea-sama vẫn không dung tha tí nào đối với con trai mình.


 Khi một cô gái quý tộc lên năm tuổi thì cô ta sẽ chính thức tham gia tiệc trà với tư cách là một “tiểu thư”.

 Cũng có người đi chung với mẹ mình nhưng đó là trong trường hợp là người cực thân quen giống như gia đình vậy, còn lại, cơ bản là sẽ tham gia một mình, gây dựng mối quan hệ bạn bè và chia sẻ tin tức trong giới quý tộc với nhau.

 Ở thì ngoài mặt thì là vậy nhưng mà cơ bản thì cũng thế mà thôi.

 Nhưng mà vì sợ một đứa trẻ năm tuổi có thể làm sai nên phần lớn thì những đứa trẻ đó cũng sẽ chỉ tham gia tiệc trà của người thân mà thôi.


“Bởi vậy Yuru nha, cứ tham gia tiệc trà của cô với okaa-sama (TN: ở đây chỉ mẹ chồng hay bà nội của Yuru) là được rồi ha.... Đúng không Ria?”

“Dạ, nếu onee-sama mà đã nói vậy thì được thôi”

 Okaa-sama mỉm cười vui vẻ trước lời đề nghị của Elea-sama.

 Mặc dù okaa-sama gọi cô ấy là “onee-sama” nhưng mà hai người họ không có mối quan hệ họ hàng thân thích nào hết cả, chỉ là, khi hai người cùng học tại Ma Thuật Học Viện thì onee-sama là kouhai của Elea-sama, nên bây giờ họ cũng xưng hô như vậy luôn.

 Nhưng mà không phải là cái kiểu nữ thần-sama nhìn một con ở theo kiểu ăn hiếp đâu nha.

 À nói mới nhớ...tới giờ tôi vẫn chưa có gặp onee-sama thực sự của mình nữa...Sao vậy nhỉ?


 Nhưng mà, tiệc trà đó, nó như kiểu “tiệc của phái nữ” đúng không.

 Otou-sama cũng chỉ uống trà khi ở chung với gia đình thôi còn tiệc trà lần trước thì có vẻ như được tổ chức để tôi với Rick có thể gặp mặt nhau.

 Nếu vậy thì...sao lần này Rick lại tới đây nhỉ...?


“...Gì nữa?”

“Không có gì hết, Rick-sama”

 Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên Rick lên tiếng với vẻ mặt nhăn nhó.


 Cũng đúng thôi, cho dù là thân thích đi chăng nữa nhưng mà ở giữa một nơi toàn là nữ thế này thì làm sao mà cậu ta thoải mái cho được đúng không.

 Tôi có hơi đồng tình một chút nhưng mà, sao chỉ có nói chuyện với tôi là cộc lốc vậy hả, cái thằng nhóc này.

 Nói thiệt thì, vì chỉ là cuộc nói chuyện của con nít bằng tuổi với nhau nên có nhẹ tay với cậu ta một chút thì cũng được nhưng mà, tôi hẹp hòi lắm đó. Phư phư phư.

 Tuy nhiên, một giọng nói mềm mại nhưng lại không đọc được không khí chỗ này lại cất lên.


“Nè, Yuru, sao con kêu Rick mà lại có kèm “sama” vô vậy? Dù gì thì Rick cũng giống như là onii-sama của con mà đúng không?”

 Là obaa-sama.

“Nhưng, nhưng mà...”

 Gọi một tên oắt như vậy là là “onii-sama” thì đúng là quê quá đi mất.


“Ưm, con...nếu là Yurushia thì không cần lịch sự quá cũng không sao đâu”

 Ưm, Rick cũng thấy kì mà đúng không. Tôi nhận thấy thì hình như đây là lần đầu chúng tôi đồng ý với nhau.

 Nhưng mà, xưng hô không lịch sự quá thì cũng không được...

 Dù gì thì, Rick là vương tử-sama còn tôi là con gái của Công Tước, nên tôi muốn được thêm “sama” vô tên cậu ta để tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi.


“Vậy Vương Phi-sama, bên ngoài thì sẽ gọi là “Luderick-onii-sama”, còn những lúc thế này thì sẽ bỏ “sama” đi có được không?”

“Ưm, cũng dễ thương đó. Đã vậy thì. Ria, con cũng gọi ta là okaa-sama đi”

“Dạ,... okaa-sama”


““......””

 Trong lúc tôi không chú ý tới thì, thì tổ hai người thoải mái đã quyết định xong cách xưng hô.

 Nội dung thì chỉ có vậy thôi, nhưng mà, tôi không có quyền phủ quyết đúng không...? Tôi nhìn lén về phía Rick thì cậu ta cũng nghĩ gì đó mà nhìn về phía tôi.


 ...Hết cách. Cho dù là gì đi nữa, thì tôi cũng là con Ác Ma biết đọc bầu không khí đệ nhất trên thế giới này có đúng không? Tôi không chịu thua một sự khổ hạnh chỉ ở mức này đâu...híc.


“...Ri...Rick...?”

“...Ư, ưm”


 Rick đâu có tự nhiên đỏ mặt đâu đúng không. Tôi cũng đâu có căng thẳng đâu cơ chứ.


 Vậy mà, tôi lại nghe tiếng khậc khậc của ai đó đang cố gắng nhịn cười.

“.........”

 Lúc tôi nhìn qua đó thì, chủ nhân của cái tiếng đó đang nhìn tôi với Rick rồi thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ nữa.

 Đúng là...Elea-sama mà.

 Lúc đầu, theo như ojii-sama và oji-sama nói thì mục đích của buổi tiệc trà là để cho những đứa trẻ thân thích bằng tuổi bí mật gặp mặt nhau.


 Nhưng mà trong số họ thì có mục đích của Elea-sama là khác biệt.


 Kế hoạch của Elea-sama là biến cô con gái của kouhai mà cô từng yêu thương trở thành con dâu của cô ta.

 Mặc dù theo tôi nghĩ thì cô ta cũng không nghiêm túc gì cho lắm...


 Chưa kể đến, từ đầu thì tôi và Rick cũng đâu có nằm ở “vị trí” có thể hình thành “hôn ước” với nhau được đâu có đúng không?


 Nếu theo thứ tự thì, đệ nhất vương thái tôn là Timotei-kun sẽ là người tiếp theo của tiếp theo sẽ kế thừa vương vị.

 Và vậy thì, đệ nhị vương thái tôn là Rick sẽ hoặc là tự tạo ra một gia tộc ở một lãnh địa mới hoặc làm rể ở một Công Tước Gia nào đang có hiện giờ, nhưng mà nếu cậu ta lấy tôi thì đứa con mà chúng tôi sinh ra sẽ có dòng máu nồng đậm quá và đó sẽ trở thành một vấn đề.

 Nếu kết hợp dòng máu “võ” của oji-sama với dòng máu “trí” của otou-sama thì đứa con được sinh ra sẽ là một đứa trẻ “thuần huyết” của Vương Gia nhưng lại được sinh ra bên ngoài Vương Gia đúng không.

 Đó là vấn đề đó. Một vấn đề lớn luôn đó chứ.

 Bởi vậy nên không thể có chuyện đó đâu.


 Nói về khả năng thì có thể là tôi sẽ được gả cho Timotei-kun nhưng mà, tuổi tác của chúng tôi lại cách biệt nhau quá ha...Tới lúc Timotei-kun tới tuổi kết hôn thì tôi cũng đâu đó có chừng mười tuổi mà thôi.

 Và bản thân tôi cũng muốn giữ khoảng cách với anh em họ. Họ là “bạn tốt” của tôi mà.


 Thực tế thì cũng còn một chuyện nữa có thể xảy ra.

 Đó là ai đó trong hai onee-sama của tôi sẽ được gả cho Timotei-kun, lúc đó thì dòng máu cũng “nồng đậm” mà đúng không. Thêm nữa, vì có hai người nên gả luôn cho Rick cũng được mà.

 Nhưng khi tôi thử nói về chuyện đó một cách gián tiếp với Elea-sama thì.


“Ahaha, Yuru còn nhỏ mà cũng biết nói giỡn vui ghê đó ha”

 Cô ta nói như vậy với một khuôn mặt nghiêm túc.

 Rốt cuộc hai người làm gì vậy hả, hai onee-sama chưa gặp mặt của tôi.


 

 Mấy kỵ sĩ-san đang hộ vệ tôi cũng nói giống giống như vậy.


“Yurushia-sama là “công chúa” duy nhất của chúng tôi...”


 Là sao nhỉ...?


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-01►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-02.5
Advertisement