Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


2-16 Tôi đã được bảy tuổi... Rồi thì


Chương kết thúc của chương hai



 

 Chuyện sau đó của buổi “nguyệt dạ trà hội” cũng khá là rắc rối.


 Tuy việc hết ma lực trên không trung cũng rắc rối nhưng nhờ Fanny nhận ra tôi và bồng bềnh bay tới nên rốt cuộc thì tôi cũng đáp được xuống đất trong vô sự.

 Nếu phải để Millen đưa tôi xuống thì đúng là kì cục thiệt đó ha...


 À mà ở đó còn có hình như còn có một trận động đất cục bộ nữa đó, nó khiến cho cư dân địa phương thức dậy lúc nửa đêm rồi nào là hỗn loạn nè, nào là cầu nguyện thần linh nè, nào là cãi nhau nè rồi còn tiệc tùng luôn nữa chứ, làm cho Millen phải đứng ra đại diện cho lãnh chúa và dắt theo mấy thị nữ vẫn còn sống sót cho dù trần động có sụp đổ để đi trấn an dân chúng.

 Mấy người thiệt là nghiêm túc đó nha.

 ...Ể? Cái đó, chắc, đâu phải là tại tôi đâu ha.


 Thứ khiến tôi thấy rắc rối nhất là lúc quay về.

 Lúc tới nhanh như vậy không phải là do xe ngựa như tôi nghĩ mà là do Hấp Huyết Quỷ hóa thành ngựa, nhưng do trận lộn xộn xảy ra do động đất nên tôi cũng phải làm tùm lum thứ nên rốt cuộc khi bình minh lên thì tôi vẫn chưa về được.

 Nhưng hên cái là Tina với Fanny thu thập được nhiều linh hồn nên tôi cũng có thể dùng chúng để hồi phục ma lực, sau đó, tôi nắm lấy bốn đứa nó rồi bay hết tốc lực và rốt cuộc thì cũng về tới được.

 Linh hồn của mấy con Hấp Huyết Quỷ đó không ngon một tí nào.

 À mà ngày hôm đó, hình như có báo cáo là có nhiều người tại vô số làng mạc và thị trấn đã mục kích thấy một Vị Xác Nhận Phi Hành Vật Thể phát ra ánh sáng màu vàng thì phải... (TN: vật thể bay không xác định thường gọi UFO :v)


 Nhờ vậy mà cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể về tới Verusenia Công Tước Gia trước giờ ăn sáng.

 Nhưng mà lúc tôi lén về phòng thì lại thấy Vio chờ sẵn ở đó rồi, đúng là tôi có nói trước là mình sẽ ra ngoài nhưng hình như chị ấy không có nghĩ là tôi đi tới sáng mới về nên chị ấy giận lên dữ lắm luôn.

 ...Tôi, là Ác Ma mà.


 

“Yuru-ojou-sama...”

“Ưm...”

 Soạt một tiếng, mấy tùy tùng (Ác Ma) đang xếp thành một hàng quỳ xuống trước mặt tôi một cách hoàn hảo.

 Trên gương mặt của chúng đã không thể tìm thấy vẻ uể oải hay căng thẳng vì những cảm xúc phức tạp như lúc trước, đến cả Fanny và Nia mà cũng mang theo một vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh quanh mình.

 Tôi không thích loại con nít này tí nào.


“...Rốt cuộc, loại “tu hành” nào mới khiến chúng thành vậy vậy...?”

“...Bí mật...”


 Con gái luôn có rất nhiều bí mật mà.

 Mấy đứa nó được chấp nhận một cách khá bình yên. Mặc dù tôi có nghĩ vì căn bản thì chúng vẫn là Ác Ma nên không biết có sao không nhưng mà dường như chúng cũng thừa hưởng được kí ức của linh hồn nên khi làm việc thì không có vấn đề gì.

 Thay vì nói là không có vấn đề thì có lẽ nên nói là quá sức “hoàn hảo” đó chứ.

 Đặc biết là Noa với Tina, cung cách làm việc của chúng khiến cho mấy người baa-ya cũng phải thán phục, và chắc cũng sẽ tới lúc bỏ đi từ “tập sự” sớm thôi.

 Tại sao tôi thì lại không làm được gì cơ chứ...


 

 Và cứ thế, cuối cùng tôi cũng đã lên bảy tuổi.

 Tiệc sinh nhật lần này của tôi được tổ chức theo phương thức phân chia. ...Cái gì vậy chứ.


 Một bữa tiệc sẽ được tổ chức trước ngày sinh nhật thật của tôi hai ngày tại Vương Thành, và ngay sáng hôm sau tôi sẽ xuất phát ngay lập tức để có thể tổ chức tiệc ở vùng Tuul đúng ngày sinh nhật, hay nói cách khác là phương thức cố hết sức.

 Vì cũng không còn cách nào khác nên Shelly với Betty cũng bị cuốn đi với vụ cố hết sức đó bởi vì họ cũng phải tham gia cả hai buổi tiệc mà.

 Timotei-kun với Rick cũng có tới buổi tiệc ở Vương Thành, và “chất lượng” của món quà mà họ tặng cho tôi còn cao hơn năm ngoái nữa. Mặc dù là cũng thường thôi...


 Rồi thì, tôi còn gọi Millen tới buổi tiệc ở vùng Tuul nữa. Tất nhiên là vào buổi tối rồi.

 Vì Millen gần như chưa từng tham gia vào bất kì...sự kiện nào ở ngoài Vương Đô và gần đây thì cô ấy toàn phải lo tổ chức tiệc trà nên cũng hiếm khi tự mình ra mặt, thế nên, sự tham gia của “Bạch Ngân Công Chúa” làm mọi người nhộn nhạo hết cả lên.

 Đúng như dự định, nhờ vậy mà số người đến chào hỏi tôi cũng giảm đi.

 Cám ơn Millen. Tôi sẽ không quên đi sự hi sinh của cô đâu.


 Maa, nhưng mà không phải tôi muốn làm “bạn” với cô ta là vì chuyện này nha, tôi nghiêm túc muốn như vậy thiệt mà.


   *


“Yurushia, trong lễ nhập học của Ma Thuật Học Viện năm nay con sẽ là người đại diện tân sinh lên chào hỏi đó nha”


 ...Dạ? Người nói chuyện ngốc nghếch gì vậy hả ojii-sama.

 Qua năm mới, ngay trước lúc nhập học Ma Thuật Học Viện thì Quốc Vương Bệ Hạ đã nói như vậy đó.

 Nguyên lai thì ở Ma Thuật Học Viện không có cái màn đại diện tân sinh lên chào hỏi trong lễ nhập học gì hết cả. Cũng đúng thôi.

 Ngày xưa thì có thiệt nhưng mà như bạn biết đó, với một đứa trẻ bảy tuổi thì việc lên chào hỏi thì cũng khá khó khăn nên khi những quý tộc lúc đó mang theo cái ám ảnh ấy và trở thành người lớn thì họ quyết định bỏ nó luôn. ...Chào hỏi cái kiểu gì cơ chứ?

 Nhưng với một lời của ojii-sama thì nó đã được khôi phục lại.

 Đúng là jiji-baka nha ojii-sama. ...Nhưng nó chỉ khiến tôi rắc rối thêm thôi chứ chả được cái gì. (TN: jiji = ông, baka = ngốc, ý chỉ mấy ông nội ngoại thương cháu mình tới ngốc luôn)


“Trong trận náo loạn vì động đất ở lãnh địa của Bá Tước Ober thì Yurushia cũng có đóng góp nữa đúng không nào. Bởi vậy Trưởng Học Viện cũng hứng thú với điều đó và muốn con sử dụng Thần Thánh ma pháp trên sân khấu đó”

“...Ư”


 Sau trận náo loạn vì động đất đó thì tôi thấy mình dầu gì cũng có trách nhiệm nên tôi cũng có trị liệu cho những người bị thương.

 Rốt cuộc thì hình như cũng có mấy đứa trẻ bị cắt cóc trong cái sự kiện triệu hoán Ác Ma kia nên chúng đã để lộ ra việc tôi cũng có mặt ở đó.

 Mới đầu thì tất nhiên là tôi cũng phải phủ định rồi đúng không?

 Có điều, sau đó vì Millen phải ra đại diện thừa kế cho Bá Tước đã “chết vì tai nạn” trong trận động đất, nhưng chết vì tai nạn mà ngay cả xác cũng không còn thì không được tự nhiên và có thể còn làm cho vấn đề gì đó nổi lên nên thành ra tôi phải đứng ra làm chứng là đã ở bên cô ta nguyên đêm hôm đó.


 Sau đó thì Elea-sama cũng cực kì giận dữ luôn.

 Bởi vậy nó mới thành chuyện Trưởng Học Viện nói muốn tôi làm như trong lời đồn về “tôi” bằng bất cứ giá nào.

 Và trong vụ thừa kế của Millen cũng có sử dụng tên của tôi nên tôi cũng lỡ gây ra rắc rối cho ojii-sama nữa.

 ...Hết cách. Có điều tôi vẫn không ưa nó.


 

 Lễ nhập học chính thức của Ma Thuật Học Viện.

 Đó không phải là ngày nhập học ở cơ sở của học viện ở vùng Tuul, mà tất cả những công tử và tiểu thư có mang danh quý tộc thì đều nhập học ở học viện tại Vương Đô.

 Tôi cũng không phải là ngoại lệ, bởi vậy ngay trước khi qua năm mới thì okaa-sama, mấy người baa-ya, và cả mấy hộ vệ kỵ sĩ đều cùng nhau chuyển nhà qua biệt trang ở Vương Đô.

 Còn hai onee-sama...? Từ năm ngoái thì họ đã đi du học ở quốc gia láng giềng, chỗ của oba-sama rồi.


“Màn chào hỏi của đại diện tân sinh. Yurushia La Verusenia”

“Dạ”

 Tinh thần của tuột xuống tới đáy luôn rồi.

 Chỉ có đi bộ không thôi mà cũng đã khiến tôi hồi hộp, tôi nhận lấy ánh mắt của otou-sama và okaa-sama dõi theo tôi đến tận khi tôi bước lên sân khấu, và từ trên đó, tôi có thể nhìn thấy Shelly với Betty, mặc đồng phục giống như tôi và ngồi trên hàng ghế quý tộc, đang vẫy bàn tay nhỏ bé của họ về phía tôi.

 Nhìn hai người mặc đồng phục mới dễ thương chưa kìa...

 Ai cũng mặc đồng phục giống nhau hết mà sao chỉ có tôi là bị bạn bè đồng lứa đứng xa ra không vậy...


 Bỏ qua nội dung của vụ chào hỏi đó. Chỉ có những người thân quen là nhìn tôi với ánh mắt như đang cười khi thấy tôi ấp úng mà thôi.

 Từ những người thân quen đó nha...

 Phần lớn những người thấy tôi lần đầu tiên chỉ làm ra cái bộ mặt ngạc nhiên và nhìn không giống như họ có nghe tôi nói cái gì hết cả. Nghe đàng hoàng vô dùm tôi cái. À không, không nghe thì cũng không sao.

 Có vẻ tôi có thể sống khá thoải mái ở ngôi trường này đó nha.


 

 Nhưng mà nè...tôi đã quyết định là mình sẽ sống như một “Ác Ma” và cả như một “con người” ở đất nước này rồi đó.

 Ngoài mặt thì tôi sẽ là “công chúa” của Thánh Vương Quốc.

 Còn ở phía sau thì tôi sẽ nhận sự hỗ trợ của một bộ phận quý tộc .

 Và ở phía sau của phía sau của đất nước này...từ trong chỗ tối tăm nhất, tôi sẽ chỉ bảo vệ những gì quan trọng nhất với tôi như một “Ác Ma Công Nương”.


 Ngay cả những học sinh trong học viện này, họ cũng là một phần tạo nên tôi lúc này, bằng sự trân trọng, tôi sẽ coi những “con người” (những đứa trẻ) này là thứ quan trọng đối với tôi.

 Tôi sẽ trao cho chúng sự cứu giúp. ...Có điều là với tư cách của một Ác Ma.

 Hãy gửi đến những con người đáng yêu kia...


“[Lời chúc phúc của sự sống đến mọi người]...!”


 Đáp lại “những lời” đó của tôi, một lượng lớn ánh sáng tràn ra, tạo thành vô số “Quang Thiên Sứ” bay múa trong không trung của nơi tổ chức lễ nhập học, mấy con “trung cấp Quang Tinh Linh” cũng tập hợp lại tới mức làm cho một con “Quang Đại Thiên Sứ” cự đại cũng hiện ra, và gửi tới mọi người đang có mặt ở đó lời “chúc phúc”...những tiếng la hét và kêu la hỗn loạn bắt đầu vọng ra từ hội trường.


 Cũng không lạ gì là lễ nhập học bị dừng lại ngay sau đó trước cái hành động dữ dội vì cảm xúc đột nhiên dâng trào đó của tôi, và từ năm sau, màn chào hỏi của đại diện tân sinh trong lễ nhập học của Ma Thuật Học Viện lại bị bãi bỏ đi một lần nữa.


Lại lỡ tay lần nữa rồi...




Ác Ma Từ Điển
(bản khuyết, cố ý dịch thiếu từ bản của tác giả để tránh spoil)


Đê Cấp Ác Ma (Low Daemon)

Loại tồn tại như con trùng ở ma giới. Có thể được triệu hoán mà không cần có vật hiến tế. Sức mạnh ngang bằng với binh lính loài người.


Hạ Cấp Ác Ma (Lesser Daemon)

Loại tồn tại phổ thông nhất ở ma giới. Sức chiến đấu bằng khoảng 3-5 kỵ sĩ.


Thượng Cấp Ác Ma (Greater Daemon)

Bắt đầu có trí khôn. Được nói là nếu có khoảng 100 cá thể thì có thể có sức chiến đấu bằng với quân đội của một quốc gia nhỏ.


Đại Ác Ma (Arc Daemon)

Thượng vị cá thể ác ma. Số lượng trong ma giới chỉ có khoảng 100.


Tối Thượng Vị Ác Ma

Là những cá thể hiếm khi xuất hiện trong số những Đại Ác Ma sống lâu năm.

Được xem như là thần đối với Ác Ma.

Các cá thể có thể thuộc loại này đã xuất hiện tới lúc này:


Yurushia (xưng hiệu: “Hoàng Kim Thú”, “Ma Thần” (Devil), “Ác Ma Công Nương” (Devil Princes))

Hắc Báo (xưng hiệu: “Ám Thú”)

Meffy (xưng hiệu: “Ma Thần” (Devil)(?), lolicon (Yuru đặt :v))


Thuộc hạ của Yurushia


Noa: Đại Ác Ma, Incubus, năng lực: Giải Phóng. (bánh bao 1)

Nia: Đại Ác Ma, Succubus, năng lực: Hấp Thu. (bánh bao 2)

Tina: Đại Ác Ma, Gorgon, năng lực: tóc rắn, thạch hóa. (bé rắn vàng)

Fanny: Đại Ác Ma, Nightmare, năng lực: Ác Mộng. (bé khỉ mặt nạ hề)


Lảm nhảm

Kết thúc chương 2 (bằng 2 vol luôn rồi :3), update sớm để cuối tuần ai có thích đọc lại hai chương đầu thì đọc lại luôn (khuyến khích đọc lại để tăng view :v)

hẹn gặp lại các bạn ở chương 3 Thú Chi Hoa Giá (cô dâu của thú), với sự xuất hiện lại của nhân vật ai-cũng-biết-là-ai-đó và một nhân vật cưỡi hà mã :v



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-15►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 2-16.5
Advertisement