Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


3-18 Dụ hoặc của Ác Ma ②

 

[Ồ ồ, công chúa, xin cảm tạ người]

“Vậy, vậy sao? Cũng tốt quá ha...”


 Như vậy có được không đó Richard-kun.

 Ông ta ôm cái “chữ ký” mà tôi mới đưa vô lòng như ôm báu vật rồi đưa lên và nhìn chăm chú vô đó, nhìn không thôi là cũng đủ để biết ông ta vui mừng tới mức nào rồi.

 Tuy không biết rõ lắm nhưng dưới con mắt của tôi, ma lực trị của “Elder Lich” ở khoảng giữa “thượng cấp Ác Ma” với “Đại Ác Ma”, đây là một loại ma vật khá mạnh và nguyên vốn còn là nhân loại nữa nên cũng không thể xem thường được.

 Mới đầu, khi vừa bước chân tới căn phòng boss cuối này thì tôi vẫn còn nhức đầu không biết phải làm sao mới khuất phục được đối phương, nhưng khi tôi mới vừa triển khai uy áp hết cỡ mà bước vô thì Richard-kun bỗng tự nhiên quỳ mọp xuống khiến tôi hết cả hồn luôn.


[Khục... Đã thất lễ]

 Đang cất tờ chữ ký vô túi mà vẫn muốn bảo trì uy nghiêm thì cũng vô dụng thôi đúng không nào?   

“...Không lẽ, biết tôi từ trước rồi hả?”

[Dạ , tất nhiên rồi]

 Đáp lại câu lẩm bẩm của tôi, Richard-kun hướng ánh mắt lấp la lấp lánh bằng cái hốc mắt trên bộ xương cốt màu bạc của ông ta về phía tôi. Giỏi ghê ta.

[Tôi cũng đã trở thành một kẻ bất tử được mấy trăm năm...nên cũng có được nhiều tri thức, như việc có nhiều thế giới và Ma Giới nhất định là sẽ kết nối tới một nơi nào đó. Khi trở thành ma vật tôi cũng có nghe thấy lời đồn về công chúa từ một thượng cấp Ác Ma tri kỉ]

“...Ể?”

 Sao vậy sao vậy? Lời đồn về tôi lan rộng tới chỗ Ma Giới có thể đi thông tới Tesu rồi sao!?

[Tiễn đưa nhất trụ “Ác Ma Công” đang thống trị nơi Ma Giới vào quên lãng với mánh khóe thượng thừa, tên tuổi vang danh như nhất trụ nơi “Ma Giới thập nhị trụ”, tới cả “Ám Thú”, cũng cùng là một trong thập nhị trụ và còn có tên “dã thú nơi Ma Giới” còn bị chinh phục bằng bạo lực, kéo theo “Đại Ác Ma” và cả một đội quân để ăn cùng nuốt tận Ác Ma Ma Giới, những hành động ác nghịch vô đạo, chân thật là xứng với người được gọi là công chúa Ác Ma,]

“Nè”

[Gư waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?]


 Tôi khiến Richard-kun im lặng bằng cú búng vô trán khi ông ta nhiệt tình hăng hái đắm chìm trong diễn thuyết, ông ta vừa cất lên một tiếng hét vừa bị thổi bay tới tận vách căn phòng boss rộng tới năm chục chiếu này.

 ...Gia giảm lực sai rồi. Tuy tôi vô tình dùng lượng ma lực bằng với lúc đuổi Tina khi cô ấy sáp tới gần nhưng Richard vẫn ngồi dậy được mà chưa chết, có vẻ do không đứng lên nổi hay sao đó mà ông ta bò bằng bốn chân như côn trùng trở lại.

 Ý da...gớm quá.


[Cám ơn người rất nhiều]

“.......... ”

 ...Về cái gì chứ?

 Dù xương sọ băng hoại hết một nửa với đầy vết nứt thì Richard-kun nhìn vẫn khỏe mạnh ghê ha. Đúng là bất tử giả đó. Cho dù là ma vật thì khỏe mạnh vẫn là đệ nhất. Uống thứ nước ép màu xanh do tôi đặc chế không? Là thứ nước uống tốt cho sức khỏe làm từ 100% wakame muốn chính mình được uống đó? ...A, không cần hả.

[Tại nó cũng sẽ chảy ra qua kẽ xương sườn nên...]

 Nói mới nhớ, đây cũng là xương cốt mà ha.

 Nhưng cái “lời đồn” đó là sao vậy. Cho dù vô căn cứ thì cũng quá đà dữ quá rồi.

 Mà Ma Giới thập nhị trụ là gì vậy? Tôi không biết nó có phải là một nhóm idol đại quy mô ở đâu đó hay không nhưng bị gọi với cái tên đáng xấu hổ đó trong lúc mình không biết thế này...

 Lại phải bắt đầu lại việc luyện hát nữa sao ta.


“...Richard. Đừng có lan truyền cái lời đồn đó ra thêm nữa đó nha?”

[Dù có vấn đề gì...ây, tôi, tôi biết rồi ạ, chết mất, lần này là chết thiệt mà!!]

 Khi tôi nắm lấy xương sọ của Richard-kun rồi bóp tới khi nó kêu lên ken két thì ông ta ngoan ngoãn trả lời với giọng như bị dồn vô đường cùng vậy.


[...Trước, trước tiên thì, xin hãy cứ để mọi chuyện sau này cho tôi. Tôi sẽ thông báo với tổ chức Dungeon Master và hội ma vật là “công chúa” đã giáng lâm tới nơi này, rồi họ sẽ tuân theo ý chí của người]

“Ừ, nhờ ông vậy, Richard”

 Đáp lại lời Richard, tôi mỉm cười và gật đầu với “mode Công Tước Lệnh Nương”.

 Mục đích thật sự của việc tới đây của tôi là để đặt Dungeon Master dưới sự chi phối của mình.

 Giống như khi ở Thánh Vương Quốc, nơi tôi đã khiến Hấp Huyết Quỷ trở thành một công ty ngầm của mình và sử dụng họ trong việc thu thập tình báo cũng như dọn dẹp rác rưởi trong xã hội, tôi cũng muốn sử dụng ma vật trong thế giới này y như vậy.

 Tuy vẻ ngoài không giống “con người” của họ khiến dễ dàng nghĩ tới việc họ sẽ không có chút ảnh hưởng này tới xã hội loài người nhưng thế giới này còn có “Guild mạo hiểm giả”, một loại tổ chức có lực phát ngôn vượt trên khuôn khổ quốc gia.

 Tuy Dungeon Master và Guild mạo hiểm giả có mối quan hệ đối địch dưới con mắt người bình thường nhưng thực tế, phải nói mối quan hệ của họ là cho và nhận thì mới là chính xác.

 Nếu không có dungeon thì Guild mạo hiểm giả không thể bảo đảm mạo hiểm giả sẽ có thu nhập ổn định và có nguồn thu nguyên liệu, còn nếu mạo hiểm giả không tới thì Dungeon Master không thể đạt được vào tay một nguồn “con mồi” ổn định.

 Thêm nữa, nhờ vào việc giao việc công lược cho mạo hiểm giả mà quốc gia có thể tránh được việc phải xuất lĩnh quân đội để tấn công,

 Nếu làm tốt thì cả mạo hiểm giả lẫn quái vật. Cả hai bên sẽ phải tuân phục và hành động theo ý của tôi trong khi cả hai đều không ý thức được điều đó.

 Nhìn giống Ác Ma nên cảm giác cũng tốt đó ha? Vầy thì không thể nói tôi chỉ là loại Ác Ma não cơ bắp chỉ toàn dựa vô lượng ma lực ngốc nghếch đó rồi.


“...Nhưng, các Dungeon Master khác có thật sự sẽ làm theo không?”

 Tôi có chút bất an về chuyện đó. Tuy không nghĩ tới việc Dungeon Master mà lại có tổ chức như vậy nhưng tôi không trực tiếp uy hiếp...à không, là yêu cầu, thì họ cũng vẫn hiệp lực với tôi sao.

[Xin người hãy cứ an tâm. Tuy có ma vật trong đó nên cũng có chút hơi chứng nhưng nhờ vậy mà họ cũng sẽ quy phục ma giả mạnh mẽ. Về phía master là con người thì sẽ tốn chút thời gian nhưng cả trong số họ cũng có nhiều người bị quốc gia của con người và “Dũng Giả” phản bội nên đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi]

“Ra là vậy...”

 Đúng là làm chyện ác nhiều quá đó nha, mấy Dũng Giả kia.

 Khi tôi thử hỏi thì trước đây từng có một Dungeon Master là con người có đăng kí cư trú và nộp thuế cho quốc gia cũng bị nhận lấy công kích giống như “cường đạo” từ Dũng Giả.

 Tự mình chuốc thù ha...


“Vậy, cứ để tôi làm đối thủ của Dũng Giả-sama cho”

[Tôi đã rõ. Thưa công chúa, người sẽ mang theo thứ này sao?]

 Richard lấy viên “bảo ma thạch” mà Dũng Giả đưa cho lúc nãy ra khỏi túi.

 Tôi không nghĩ tới chuyện Dũng Giả lại là nguyên nhân cho vụ phát sinh zombie luôn đó...Mà quan trọng hơn, tuy có thấy hơi là lạ nhưng “Kan-chan” lại là Dũng Giả luôn ha.

 Tôi cũng không ghét cái kiểu “bà chị” đó nhưng vầy là không được nha.

“Richard cứ giữ lấy nó đi là được”

[Dạ. Vậy, xin người hãy cẩn thận cho. Tuy bề ngoài như vậy nhưng đó cũng là một tay hảo thủ. Thêm nữa, tuy đây là một thượng cấp Ác Ma mà tôi quen biết nhưng, tên đó nghĩ là sẽ tới phỏng vấn để có thể gia nhập vô Thân Vệ Đội (“Fanclub”) của công chúa nên mong người giúp đỡ dùm cho]

“Cái Thân Vệ Đội (“xí nghiệp đen”) đó của tôi sao? Cũng tốt thôi”

 Có cả loại Ác Ma lạ đời vậy sao ta.

 ...Không lẽ là M sao? Vô công ty thì phải bắt đầu từ việc hong khô wakame ở Á Không Gian đó.

[Và còn...]

“...Vẫn còn chuyện nữa sao?”

 Vì đang hợp tác cùng nhau nên tôi có thể nghe theo nguyện vọng của ông ta tới mức nào đó, nhưng còn gì nữa vậy chứ?

[Người có thể kí tên lên cái áo thun này cho tôi được không?]

“...Áo thun?”

 Sao có thế giới này lại có áo thun vậy chứ.

[Đây là cái mà tôi thường bận]

“..................”

 Có vẻ cái áo choàng đen nhìn như của vai phản diện mà ông ta đang bận là để dùng cho công việc.


   ***


“Phưn...!”

 Tại một hẻm cụt nằm ở tầng giữa dungeon, Kanzou nhấn và đưa ma lực vào một tảng đá khiến bức tường bằng đá mở ra và làm lộ ra một thông lộ khác.

 Cần phải có một lượng ma lực cũng như lực tay nhất định nên một người thuộc chức nghiệp do thám thông thường không thể mở chỗ này ra được, thêm nữa, nó cũng gần như không có ma lực nên cũng khó mà bị phát hiện ra.

 Nằm ở phía trước cái thông lộ tối mờ này là một “nhà kho bảo quản tử thi” được dùng để làm chỗ chứa Undead Monster của dungeon.

 Được thông với mặt đất bằng hằng hà sa số lỗ thủng nên sẽ có xác của con người cũng như ma vật rớt xuống nơi đây, những động vật nhỏ đã được quản lý và phân loại sẽ được lợi dụng để làm thức ăn cho thực nhân quỷ.

 Thỉnh thoảng cũng có mạo hiểm giả mạnh mẽ còn sống sót nhưng những người đó sẽ bị ma vật lang thang trong dungeon đánh chết và trang bị sẽ được bán cho nước Dwarf.

 Những mạo hiểm giả hữu dụng có trong danh sách nhận được từ Guild thì sẽ được thả trở về.

 Vốn đây là một dạng dungeon bế tỏa không có mấy mạo hiểm giả ghé qua nên cũng không cần một lượng tử thi nhiều cho lắm, nhưng vì Kanzou muốn biến tử thi thành quái vật để tạo ra “ma pháp thạch” nên thành ra một lượng lớn tử thi lại là điều cần thiết.


“...Sao mà kiếm ra chỗ này được kìa? Có đồng đội là do thám mạnh mẽ sao? À không, không phải lúc lo chuyện đó”

 Tuy suy nghĩ về chuyện cô “Thánh Nữ” tiềm nhập vô đây đang có gì trong tay và còn có mục đích gì nhưng Kanzou xua đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi nhanh chân đi tới kho chứa tử thi.

 Không biết là tìm ra hay đi lạc vô đây nhưng nếu đã là cô “Thánh Nữ” ấy thì thế nào cũng sẽ thành phiền phức.

 Tuy có nói với Elder Lich là để cho tử thi động đậy được tấn công lấy Thánh Nữ cho cô ta biết mặt nhưng nội tâm Kanzou lại tràn đầy lo lắng.

 Do gần đây Kanzou đã tạo ra một lượng zombie quá nhiều nên số tử thi đã giảm xuống.

 Nếu Thánh Nữ có thể sử dụng được “thánh ma pháp” như lời đồn thì có thể cô ấy sẽ tịnh hóa lấy tử thi thành tro bụi trước chúng kịp động đậy.

 Tử thi là “vườn ươm” cho thứ “ma pháp thạch” mà Kanzou mong ước. Dù là ngẫu nhiên thì đây là lúc mà thành phẩm vừa mới xuất hiện ra nên nếu vườn ươm mà giảm xuống thì không thú vị chút nào.

 Do không còn tự trọng nên Kanzou ghét nhất là phải kiềm chế.


“[Hỡi ma lực, hãy hóa tấm thuẫn bảo hộ lấy ta...Shield]”

 Kanzou nhanh chân bước dọc theo thông đạo, anh cường hóa lấy nhục thể và sức phòng ngự, yểm ma pháp tăng cường tạm thời lên vũ khí và bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

 Cho dù có chế giễu lấy “Thánh Nữ” thì Kanzou cũng không khinh thường cô ta.

 Tuy nói đó là một cô gái trẻ có vẻ ngoài bắt mắt được mấy chàng trai hâm mộ thì cũng đã đủ trở thành kẻ địch với Kanzou nhưng nếu đã vậy mà còn cản trở lấy sở thích của anh thì lại càng không thể tha thứ được.


 Kẹt...cánh cửa kho chứa tử thi được mở ra, có thể cảm nhận được một mùi là lạ cùng hơi lạnh được tạo ra nhờ vào ma pháp để khiến tử thi không thối rữa từ phía bên trong.

 Khoảng vài trăm thi thể con người và ma vật được sắp xếp ngay hàng thẳng lối bên trong cái không gian cũng khá rộng rãi ấy. Có cả những cái xác khá lớn, và do hơi lạnh nên sương mù cũng cản trở tầm mắt.

 Bên trong cái nơi giống như kho trữ lạnh của một nhà máy chế biến thịt ấy, Kanzou cảm giác được khí tức của thứ gì đó đã nhúc nhích trong tầm mắt.

“Hây!”

 Thứ đó bị thổi bay và bể ra thành mảnh vụn với một đường múa kiếm đầy ưu mỹ và liền lạc như một dòng chảy.

“...Có gì sao?”

 Lạch cạch, Kanzou nhăn mặt khi nhìn thấy một con Skeleton làm nhiệm vụ quản lý kho bị đánh vỡ thành bụi và ngã xuống sàn nhà.

 Skeleton là thứ tồn tại yếu ớt nhất nơi dungeon, nó là thứ hài cốt bị ám bởi hạ cấp linh và chỉ có thể di chuyển nhờ vào ma lực. Dù là Zombie thì nhờ là có cơ bắp, mặc dù đã thối rữa, thì cũng có sức mạnh cũng như lực phòng ngự cao hơn.

 Thêm nữa, do tới máu huyết còn không có nên việc sinh thành ma thạch của hệ Undead rất tốn thời gian, có điều, Skeleton thì chỉ có thể có được thứ ma thạch nhỏ xíu tựa như rác rưởi mà thôi.


“...Đang ở đâu đó sao?”

 Do có một số lượng Skeleton nhất định đang làm việc nên mới có khí tức di chuyển.

 Hay có thể do cảm giác được ma lực của Kanzou nên đó là tử thi đã nhúc nhích nào đó xuất hiện ra chưa biết chừng, nhưng anh lại cảm thấy có “thứ gì đó” đang ở đây từ trước nữa.

 Chính vì vậy mà Kanzou mới tấn công thứ cử động được mà không thèm suy nghĩ.


[Ánh sáng, hiện lên]


“ !”

 Nghe được cái giọng nói mơ hồ đó nên Kanzou quay đầu lại, anh nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một nơi gần đó và cảnh vài tử thi tan rã.

“Chậc”

 Kanzou chắc lưỡi rồi đi tới nơi đó mà không phát ra tiếng động.

 Theo những gì anh nghe được thì nó không giống với loại “thánh ma pháp” mà anh biết nhưng lại khá giống với âm tiết của thứ chú văn có ý nghĩa [ánh sáng của tất cả].

 Nó khiến Kanzou nhớ tới lời đồn “Thánh Nữ” không luyện tập ma pháp của thế giới này như anh mà sử dụng loại ma pháp ở nguyên thế giới của cô ta.


[Ánh sáng, hiện lên]


“Đừng, ”

 Khi cái âm thanh ấy vang lên gần đó và ánh sáng rỉ ra thì lại có vài tử thi tan rã.

“...Con nhãi”

 Kanzou vừa nhăn mặt vừa chạy tới nơi đó khi nhìn thấy “vườn ươm” mà mình dày công chuẩn bị bị phá hủy.

 Trong khoảnh khắc, ...Kanzou cảm thấy thứ gì đó đang chuyển động mà không phải Skeleton và vung kiếm, một con zombie Kobold không biết đã có thể nhúc nhích từ lúc nào bị chém ra thành hai mảnh.

“...Mẹ kiếp”

 Zombie vừa mới chuyển động được không có ma thạch trong mình.

 Thêm nữa, có vẻ do sức mạnh của Dũng Giả có khả năng tịnh hóa hay sao đó mà zombie bị Kanzou đánh bại không thể sống lại thêm lần nữa.


“Đang ở đâu cơ chứ! Ra ngay đây!”


 Kanzou hét lên khi đã tới giới hạn của sự kiềm chế. Vốn kế hoạch ban đầu là giả làm một Dũng Giả tình cờ đi ngang qua để làm đối phương sao nhãng rồi chém lén nhưng vì biết mình đang bị cảnh giác nên anh la lớn lên luôn.


“...À ra, chỗ này mà cũng gặp nhau được nữa, ngẫu nhiên ghê đó ha. Kan-chan”


“!?”

 Nghe thấy âm thanh đó tới từ sau lưng nên anh quay đầu lại, ở nơi đó là cái cô thiếu nữ vàng đẹp đẽ vô cùng hợp ý mà anh đã gặp nơi tiệm vũ khí dưới lòng đất, cô ấy đang đứng đó và nở một nụ cười như thể đang nhìn thấy một thứ hấp dẫn vậy.




Kì tới, bị lộ ra dưới ác ý của Ác Ma, không biết vị Dũng Giả thân thiện kia có tìm được đường sống hay không.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-17►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-19
Advertisement