Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-00 Cặp song sinh của bóng tối


Đây là chương bốn. Có khá nhiều phần giải thích nghiêm túc.

 



 Trong dị giới “Tesu” có những người được gọi với cái tên “ám thế lực”.

 Tại sao họ lại được gọi là “ám” ư.

 Đó là vì “máu” của chủng tộc họ thuộc về “ma”.


 Ám thế lực gồm có các chủng tộc như thú nhân, ma vật có trí tuệ, và Elf đen.


 Thú nhân của thế giới này là kết quả của việc một bộ phận nhân loại dầm mình trong “ma lực” thời gian dài dẫn tới biến chất và bị “ma vật hóa”.

 Trong các trường hợp thông thường, dù có nhận lấy một lượng lớn ma lực thì con người cũng không bị ma vật hóa, đại để trong các trường hợp đó, họ chỉ yếu đi như bị trúng độc và chết mà thôi.

 Nhưng tại một số nơi, cùng với ma lực, con người lại còn nhận lấy cả những thuộc tính của “thú” và ma vật hóa, đó chính là căn nguyên của “tộc thú nhân”.


 Nguyên bản thì ma vật là động vật dầm mình trong số lượng lớn ma lực một thời gian dài liên tục và bị ma vật hóa.

 Khác với cái sinh vật sống thông thường, nhờ vào việc tiếp nhận ma lực và sức mạnh của ma vật có tăng lên, thọ mệnh của chúng cũng kéo dài thêm.

 Sau khi sống được một thời gian, những ma vật có sức mạnh tăng lên đó có được “trí tuệ”, chúng hình thành nên một xã hội của “ma vật có trí tuệ” khác với các chủng tộc thông thường khác.


 Và còn có Elf đen. Thứ tồn tại có tên Dark Elf đó được cho rằng là kết quả của việc tộc High Elf, một tộc yêu tinh và là nguyên chủng của Elf, giao phối với ma vật.

 Nếu giao phối với con người thì đứa trẻ được sinh ra sẽ là Elf trắng, nếu giao phối với ma vật thì đứa trẻ được sinh ra sẽ là Dark Elf, tuy nói vậy nhưng đó là chuyện có từ thời đại thần thoại xa xưa nên cũng không xác định chính xác được.

 Nhưng Dark Elf đúng thật là có ma lực mạnh hơn và có tính tình tàn nhẫn, giảo hoạt hơn Elf trắng giống như điều đó là đúng vậy.


 Dù vậy, việc họ có tính cách ác độc tới mức được gọi là “ám” thì cũng là vì hoàn cảnh sinh hoạt của họ có vấn đề mà thôi.

 Xa về phương bắc của Bắc Đại Quốc Genbull. Tại một sơn mạch khổng lồ, họ sống trong một hoàn cảnh mà cả những loài sinh vật sống cách biệt nhất cũng khó mà sống đàng hoàng được.

 Trên mặt đất thì đó là một vùng đất lạnh lẽo nơi những cơn bão tuyết luôn gào thét, dưới lòng đất, nơi nhiệt độ ấm áp hơn, thì lại âm u và tràn đầy ma lực. Họ phải chiến đấu để sinh tồn, khát khao từng miếng ăn hay mảnh đất nhỏ bé nhất và việc nhai nuốt lấy kẻ khác là cần thiết.

 Người đã thống nhất họ, những người chỉ biết chiến đấu và tranh cướp lại với nhau dưới cái tên “ám thế lực” là một “dị giới nhân” đột nhiên xuất hiện vài ngàn năm trước.

 Dị giới nhân đó là một người bị cuốn vào cơn chấn động của thứ nguyên một cách ngẫu nhiên, người đó tới thế giới này và có lẽ là “Dũng Giả” đầu tiên.

 Tuy không biết được người đó đã thấy gì, nghĩ gì và gặp phải gì, dị giới nhân “Dũng Giả” đó đã đồng tình khi nhìn thấy cách sống của họ dưới lòng đất, người đó thống nhất họ và tính tới việc cướp lấy “quang đại địa”, mảnh đất nơi con người đang sinh sống.


 Nhưng “Dũng Giả” đó đã thất bại.

 Một sai lầm cơ bản, khi bản thân có tri thức, bạn sẽ có ảo giác như thể đối phương có thể hiểu được mình cũng sẽ có “ý thức” giống mình.

 Nếu anh ta bỏ đi thân phận Dũng Giả, trở thành “Ma Vương”, thống nhất mọi người ở đó như “ma tộc” thì có lẽ còn khó mà biết được tương lai sẽ nghiêng về phía bên nào, quang hay ám.

 Nhưng anh ta lại mong muốn lấy phần “người” trong ma vật, anh ta truyền bá quan niệm “bình đẳng” cho các bộ tộc và tộc trưởng của các chủng tộc rồi lập ra “thể chế cộng hòa”.

 Chính vì vậy nên cho dù có thống nhất như “ám thế lực” thì bản chất căn bản vẫn không thay đổi, nó chỉ biến đổi việc cướp đoạt từ cá nhân thành tập đoàn mà thôi...

 Và, sinh mạng của vị Dũng Giả đầu tiên mong ước lấy hạnh phúc cho họ bị cướp đi bởi chính bàn tay của họ.



 Suy nghĩ của vị Dũng Giả đầu tiên ấy vẫn còn sót lại chút gì.

 Đó là việc họ phải thống nhất lại làm một. Nhưng cái nguyện vọng thống nhất vượt qua khuôn khổ của chủng tộc ấy lại rốt cuộc chỉ chia thành ba tập đoàn lớn là thú nhân, ma vật, Elf đen chứ không tiến thêm được nữa.

 Quan niệm mọi người đều “bình đẳng” lại xuất hiện với hình dạng xấu xa nhất của nó, cướp bóc bằng vũ lực.

 Tính bài ngoại của họ còn hơn cả con người, họ không thể chấp nhận những kẻ khác biệt với mình, cho dù tập hợp lại thành một thế lực khi cướp đoạt từ con người thì họ cũng chỉ nghĩ tới việc lợi dụng các chủng tộc khác mà thôi.

 Đặc biệt là Dark Elf, gắn với vẻ ngoài đẹp đẽ đó là một ý thức mình là kẻ được chọn mạnh mẽ.

 Tuy người bình thường còn không tới vậy nhưng những người có sức mạnh từ binh sĩ trở lên thường có khuynh hướng đó, quý tộc thì chỉ nhìn kẻ khác bằng ánh mắt coi thường và chỉ nghĩ tới chuyện cướp đoạt mà thôi.


 Trong dòng máu Vương Gia Dark Elf đó, có hai cô công chúa song sinh còn nhỏ.

 Hắc Vương không có hứng thú với cặp song sinh mà chỉ hưởng lạc trong niềm vui thú chiến tranh, anh chị của họ là năm vương tử và ba công chúa thì chỉ lo tranh đấu với nhau ngày này qua ngày khác để giành quyền thừa kế, cặp song sinh thiếu nữ đó bị họ vứt ở sau đầu.

 Lunefi có mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

 Lurimi có mái tóc ngân sắc và đôi mắt tím.

 Những người phải chăm sóc cho họ còn chẳng đoái hoài, hai người họ phải cố hết sức chỉ để sống qua ngày, và chỉ có đệ nhất Vương Nữ Nefertia là chú ý tới cả hai mà thôi.


“C, Cho phép thần xin lỗi”

“...Lại thất bại nữa sao”


 Nefertia nhẹ thở dài trước giọng nói tôn kính ra chiều sợ hãi của cô thị nữ.

 Mái tóc phát sáng tựa bạch kim của cô là kết quả của việc kế thừa chỉ những phần tốt đẹp nhất từ mái tóc ngân sắc của phụ vương và mái tóc vàng của đệ nhất Vương Phi. Cứ nhìn vào cách cặp sinh đôi cũng nhận lấy di truyền từ cha và mẹ, đệ lục Vương Phi có mái tóc vàng, là đủ hiểu.

 Mang trên mình làn da nâu sáng bóng và đôi mắt đầy trí tuệ từng được ví như bảo thạch, do vẻ mỹ mạo ấy mà cô được phụ vương ưa thích nhất.

 Chính vì vậy nên dù có hai người anh thì cô vẫn tự phụ với việc mình là người gần với vương vị nhất so với mấy gã anh ngu ngốc đó.


 Việc cô ra tay với hai đứa em gái song sinh chỉ là hứng thú nhất thời.

 Trong số các anh em thì chỉ có hai người đó là quá nhỏ nên không thể trở thành kẻ địch trong việc kế thừa. Mấy người anh em khác cũng nghĩ vậy và Nefertia cũng không để chuyện đó trong lòng.

 Thêm nữa, trong số các anh em thì chỉ có cả hai là không phải Dark Elf thuần chủng nên không ai xem chúng là ứng cử viên cho vị trí thừa kế hết.

 Chúng chỉ là con của Hắc Vương trong lúc giải khuây với một Elf trắng trôi dạt tới đây.

 Đó là một Elf trắng nữ với vẻ đẹp mà chính Nefertia cũng chỉ nhìn thấy qua có một lần, tuy phụ vương khá mê muội ả nhưng khi ả bị bỏ độc thì hứng thú của phụ vương với cặp song sinh đó cũng mất đi.

 Cho dù mang trong mình dòng máu của vương, không có hậu thuẫn phía sau thì đó cũng chỉ là con nít mà thôi.

 Dù vậy, nhưng nếu chúng trở thành người dưới trướng của các anh em khác khi trưởng thành và có quyền phát ngôn thì cũng có thể biến thành phiền phức.

 Cứ giết luôn cho chắc.

 Chúng cũng có thể về dưới trướng Nefertia, nhưng nếu không tẩy não chúng thì chẳng có gì chắc chắn là chúng sẽ không đâm sau lưng cô cả.

 Ban đầu thì là trộn lẫn độc vô thức ăn. Nhưng có vẻ do đó là một loại độc có độc tính trường kì hay là do may mắn có được khả năng “chống độc” hay sao đó mà chúng không có dấu hiện yếu đi chút nào. Cả việc để chúng chết trong tai nạn hay bị thú tấn công cũng bị chúng tránh thoát đi.

 Khi tới đó thì Nefertia nghi ngờ cặp song sinh có tài năng.

 Nhìn thì có vẻ chúng chỉ là mấy đứa trẻ không biết gì cũng không làm gì được nhưng cô nghĩ tới việc không biết có phải chúng đang ẩn giấu tài năng và ra vẻ như vậy hay không.

 Nefertia điều tra cặp song sinh và biết được vài thứ.


 Việc Elf trắng mẹ của chúng bị ám sát không phải là do bàn tay của người anh em nào cả, người đó bị giết chết bởi những kẻ theo chủ nghĩa Dark Elf chí thượng.

 Cho dù có là chủ nghĩa Dark Elf chí thượng thì họ cũng đã thề sẽ trung thành tuyệt đối với Hắc Vương. Tuy không thể chấp nhận được vị vương đời kế tiếp có pha trộn trong mình dòng máu của chủng tộc khác nhưng đó là thứ mà mọi người khác đều đồng ý, gần như không có khả năng nào cho việc kế thừa của cặp song sinh trở thành khả dĩ, liệu hành động ám sát đó có xứng với việc làm vương mất hứng dẫn tới bị tử hình không?

 Nếu vậy thì bỏ qua cặp song sinh đó, Nefertia nghĩ tới việc nếu đứa bé được đẻ ra là con trai thì không biết nó có khả năng được thừa kế không.

 Lúc này thì một khả năng khác lại xuất hiện.

 Không rõ mẹ của cặp song sinh đó, có phải là “High Elf” hay không...


 High Elf là “nguyên chủng” của cả Elf trắng lẫn Elf đen.

 Khi cả cha mẹ đều là Elf trắng thì thỉnh thoảng, dù là khá hiếm, hiện tượng phản tổ sẽ xuất hiện và một High Elf sẽ được ra đời, giữa Dark Elf thì gần như không có chuyện đó xảy ra.

 Tộc Elf tôn sùng High Elf. Nó là một thứ mong muốn bản năng nên gần như nhà nào cũng có một tập tranh “tuyển tập High Elf” hết cả.

 Nếu mẹ của cặp song sinh mà là High Elf thì cũng có thể giải thích được lý do tại sao vương gần như không cho phép ánh mắt của bất cứ ai khác chạm vào bà ta.

 Nếu tồn tại đó mà lộ ra với quốc dân thì thế nào mỗi ngày cũng đều sẽ có dân chúng tập họp lại để thờ cúng người đó như thần vậy. Với chuyện đó xảy ra thì việc cặp song sinh trở thành kẻ kế thừa dưới sự ủng hộ điên cuồng của dân chúng cũng trở thành khả dĩ.

 Vậy, không lẽ việc vương đam mê hưởng lạc cũng là vì nỗi đau mất đi người con gái đó?

 Vương bỏ mặc cặp song sinh cũng là vì sợ nhớ lại kí ức về bà ta?


“...Đúng là phải xử lý thôi”


 Việc phải xử lý cặp song sinh trước khi vương bình tĩnh lại là cần thiết.

 Bỏ qua phái theo chủ nghĩa chí thượng cuồng tín kia, ngay cả người lạnh lùng như Nefertia mà khi nghĩ về việc cặp song sinh kia là con của High Elf còn cảm thấy chúng có chút khả ái nữa kìa.

 Trước sự thật nếu là người khác thì chắc sẽ dễ dàng phản lại cô...dù đó mới chỉ là giả thuyết thì cũng không cách nào dung thứ cho loại tồn tại đó.

 Và khi mệnh lệnh ám sát cặp song sinh được truyền đến cho một sát thủ có tay nghề thì, tên đó không trở lại.


“Điện Hạ...có chuyện gì sao?”

 Nữ kỵ sĩ Dark Elf đứng hầu bên cạnh-với cách ăn mặc có hơi để lộ ra da thịt chút, nhưng đây cũng là vì Dũng Giả đầu tiên kia quy định mà thôi-lên tiếng hỏi,

“...Đúng ha”

 Nefertia khép hàng lông mi dài của mình lại rồi lạc trong suy nghĩ.

 Để người khác biết được cặp song sinh có liên quan tới High Elf thì không tốt chút nào. Bởi vậy nên cô cũng muốn nhanh chóng xử lý chúng, nhưng nếu vội vàng quá mà khiến việc Nefertia là kẻ xuống tay bị lộ ra rồi từ đó khiến có người biết được chuyện về cặp song sinh thì lại càng thất sách hơn.

“...Có vẻ phải để ai đó nhận lấy tội lỗi này thôi”


   ***


 Vài ngày sau đó, tại trung tâm động lớn, cứ điểm của ám thế lực, có nhiều bóng dáng tập trung nơi tòa lâu đài cổ nơi đó.

 Tòa lâu đài này được cho là đã tồn tại từ hàng ngàn năm trước, có truyền thuyết còn nói nó là tòa lâu đài được kẻ thống trị đầu tiên, “Dũng Giả”, xây dựng nên.

 Chính vì vậy nên nó được xem là thánh vực và kẻ nào nắm trong tay nó sẽ là vương của ám thế lực, trong quá khứ, không biết máu đã chảy bao lần chỉ vì điều đó, nên trong một ngàn năm gần đây, nó bị phong ấn và không ai được phép bước vào.

 Nhưng phong ấn đã bị giải khai và hiện đang có mấy trăm ám giả đi sâu vào tận sân trong của lâu đài.


“Nơi này có thứ đó sao...”

“...Ừ, chắc là không sai đâu”


 Kẻ đang tập hợp tại đây là đệ nhất, đệ nhị vương tử Dark Elf, thú nhân tộc vương đệ cùng đệ tam vương tử và những quý tộc, kỵ sĩ phục vụ họ.

 Tóm lại, họ là “phe thua cuộc”. Tuy có thứ bậc cao trong quyền kế thừa vương vị nhưng do tài năng bần cùng nên nếu cứ thế này thì họ không thể nào thành vua được, không có tài mà lại có quyền kế thừa vương vị, đừng nói tới chức vụ cao, nếu làm không tốt thì tới mạng sống của họ còn nguy hiểm nữa là.

 Họ đang bấu víu vô cứu cánh cuối cùng, truyền thuyết.

 Ai nắm trong tay lâu đài cổ này sẽ trở thành vị vương kế tiếp. Và còn có cả một thứ “ma đạo binh khí” được phong ấn tận sâu trong tòa lâu đài này để tác thành điều đó.

 Nếu đó là thật sự thì chắc hẳn nó đã lọt vào tay người nào đó mất rồi. Nhưng dựa vào thứ “tin tức” được truyền tới nơi họ một cách khéo léo, họ tin rằng đó là loại tin tức bí mật mà chỉ có một mình họ đạt được mà thôi.


 Tại lòng đất nơi lâu đài, hãy dâng hiến “con gái” Vương Tộc Elf đen.

 Nếu làm theo, ngươi sẽ nhận được “sức mạnh” dành cho người thống trị.


 Có lẽ hơi lạ đời khi họ lại cố bấu víu vào thứ tin tức ám muội ấy nhưng chỉ có thế mà lại đủ khả năng để ép họ tới mức này, phải nói tài thao túng tin tức của Nefertia đã đạt tới mức đỉnh cao.

 Chính bởi vậy nên những kẻ tụ tập nơi đây chính là những kẻ bị Nefertia buộc nhận lấy tội lỗi giết chết cặp song sinh.

 Họ sẽ hiến tế lấy sinh mạng cặp song sinh ở nơi đây và chỉ có nguyện vọng của Nefertia là trở thành hiện thực.

 ...Chắc hẳn là như vậy.


“Nhanh lên”

““......””

 Bị anh trai của mình nắm lấy cánh tay, cùng lúc Nefi và Rimi nhăn mặt khi cái đau từ cánh tay bị nắm chặt truyền tới, họ bị liệng thẳng lên tế đàn dưới lòng đất.

 Họ mới chỉ là những thiếu nữ nhỏ còn chưa qua cái tuổi lên năm. Nhìn vào cái cách chúng ôm chặt mấy con thú bông như thể bám víu vào đó khiến một bộ phận thú nhân ngậm ngùi khi họ cảm thấy có chút tội lỗi.

 Đó là một tế đàn cổ xưa được xây dựng trong một căn phòng khổng lồ nằm dưới lòng đất của lâu đài.

 Căn phòng này quá rộng nếu chỉ để hiến tế một hai người gì đó, các vương tử và kỵ sĩ cũng thấy có cảm giác không đúng nhưng ý nghĩ có thể có được thứ “ma đạo binh khí” kinh khủng đó khiến họ đè ép lấy nghi vấn trong tâm trí của mình.


“Vui lên nào, cô em gái ngu ngốc. Hãy hãnh diện lên khi mạng sống của các ngươi sẽ đem lại sức mạnh to lớn đó cho chúng ta!”

 Đệ nhị vương tử rút kiếm, hướng về cặp song sinh rồi giơ lên cao.

“Chết đi!”


 ...Bộp.


“.....................A....... aa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”


 Cánh tay phải của đệ nhị vương tử bị cái lỗ tai vươn dài ra của con thỏ bông cắt rớt xuống.

 Trước một đệ nhị vương tử hét lên vì phải nhận lấy đau đớn và xung kích mà không rõ được lý do, đệ nhất vương tử và mấy Vương Tộc thú nhân đứng kế đó chỉ biết đứng im lặng chôn chân tại chỗ vì không thể lý giải được đang có chuyện gì xảy ra.

 Lúc này, giọng nói tựa tiếng chuông thanh mảnh nhỏ bé của hai thiếu nữ truyền đến.


“Gấu-san”

“Thỏ-san”

““Xin nhờ người””


 Cả thú nhân lẫn Dark Elf đều có thực lực bằng với mấy binh sĩ của loài người khi trở thành kỵ sĩ.

 Thông thường thì một người có thể đơn độc đánh bại “hạ cấp Ác Ma”, một bộ phận thượng cấp kỵ sĩ bảo vệ Vương Tộc còn có thể đánh bại được “thượng cấp Ác Ma” nếu có vài người.

 Nhưng đó chỉ là khi trong “tình trạng bình thường” thôi.

 Rốt cuộc thì không thể nào tồn tại loại kỵ sĩ có sức mạnh nơi “phe thua cuộc” như họ được, hỗn loạn, khủng bố, lại còn là loại kẻ địch không hiểu rõ...mấy con thú bông nhảy bổ vào trong cái khoảnh khắc đầy sơ hở đó, đánh bại mấy kỵ sĩ trong chớp mắt rồi nhai lấy da thịt họ.

 Thêm nữa, đối thủ của họ lại là loại cá thể đặc thù mạnh hơn gấp mấy lần so với “thượng cấp Ác Ma” thông thường, có tên, có vật đại diện và còn đã “hiển hiện” nữa.


““Vĩnh biệt, nii-san””


 Đệ nhất vương tử lộ ra bộ mặt không thể tin được khi nghe thấy giọng nói của mấy thiếu nữ rồi chìm trong biển máu.

 Sau đó, khi đã có được máu và linh hồn của mấy trăm người, có mấy hàng văn tự bằng ánh sáng nổi lên ở trên bề mặt bức tường nơi tế đàn.


“...Ra rồi”

“Nguyên sơ bí thuật của...Dũng Giả đời đầu”


 Truyền thừa không sai. Chỉ là giải thích có chỗ khác biệt thôi.

 Câu hãy dâng lên người con gái của Vương Tộc có nghĩa, để có được truyền thừa “bí thuật của Dũng Giả” như một kẻ thống trị, Vương Tộc, người thừa kế dòng máu của Dũng Giả, nếu dâng lên ma lực mạnh mẽ của Vương Tộc thì chắc hẳn sẽ nhận lấy được thứ đó.

 Máu huyết có chứa linh hồn cũng có thể dùng để thay thế cho ma lực được. Còn việc hạn chế chỉ có con gái mới được thì đơn giản chỉ là sở thích của Dũng Giả đời đầu.


 Có thể nói, ngay từ đầu thì họ đã nằm trong lòng bàn tay của cặp song sinh.

 Cả đệ nhất vương nữ cũng chỉ tính lừa mấy người anh mình giết cặp song sinh mà thôi. Dù gì thì đó cũng chỉ là thứ truyền thừa trong chuyện cổ tích.

Nefertia chẳng tin vào nó.

 Người thuận theo và có ý đồ với truyền thừa là cặp song sinh. Nghĩ tới việc chị mình lợi dụng chuyện đó, họ lợi dụng lấy kế hoạch của đệ nhất vương nữ với mục đích là biến khả năng đạt được “bí thuật” thật sự trở thành hiện thực.

 Nhân việc điều tra về truyền thừa, quản gia Ác Ma nào đó được con mèo mun giao cho việc đó còn có kế hoạch sau màn thêm vào đó nữa.


 Và như vậy, với những Ác Ma có trách nhiệm “cứu giúp lấy cặp song sinh trong cảnh khốn cùng”, ám thế lực đã lâm vào tình trạng hỗn loạn.



 

Mấy người dị giới nhân toàn làm theo kiểu mình thích không thôi nhỉ.


Kì tới, chuyện của cặp song sinh. Bổ sung thêm chút loli nào.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-20►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-01
Advertisement