Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-20 Ma Vương ③


 Nhân vật chính lại không xuất hiện. Thế nên chương này sẽ khá nghiêm túc.

 


 


 Sau khi giãn rộng phòng tuyến do phải triệt thoái khỏi chiến trường xong, quân liên hiệp nhân loại được tái biên chế, việc đó khiến sự hỗn loạn nhất thời chìm xuống và khiến mọi người cũng lấy lại được bình tĩnh.

 Tuy thảm kịch đã xảy ra, nhưng số lượng thương vong lại cũng không lớn tới mức đó.

 Dù vậy, mọi người vẫn không thể an tâm kê cao gối mà ngủ được.

 Vị “Hắc Thánh Nữ” đó, có thật là “Ma Vương” chân chính hay không?

 Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng ấy ngày hôm đó đều cảm thấy được một sự sợ hãi đến từ sự xung khắc của “linh hồn”, với quân đội của các quốc gia, trước nỗi sợ hãi bị tấn công riêng rẽ, họ không thể rút lui về chính quốc mà chỉ có thể cố trụ lại nơi chiến trường này mà thôi.


 Và họ cũng không được phép quên quân đội của ám thế lực.

 Đó là kẻ địch, là lý do mà các quốc gia tập trung binh lực từ lúc khởi đầu. Trước mắt, quân liên hiệp các quốc gia chỉ còn cách phải nâng cao tinh thần cảnh giác, cũng phải thôi, phía trước là “Ác Ma”, đằng sau thì lại là ám thế lực không biết sẽ có thể cho họ một dao vào lúc nào mà.

 Thế nhưng, cả Ác Ma lẫn quân đội ám thế lực đang chiếm đóng đều không tấn công họ.

 Việc đó khiến thượng tầng của các quốc gia, vốn đang ở trong trạng thái toàn lực phòng thủ, an tâm được trong giây lát, nhưng lúc này, có một tin tức mới khiến họ không thể cảm thấy nhẹ nhõm được nữa.

 Trong lúc họ không nhận ra, một chi viện quân khổng lồ của ám thế lực đã đuổi kịp tới đây với một tốc độ khủng bố.

 Thế nhưng Ác Ma lại không bỏ qua cho chúng.

 Để đến được nơi con người cư trú từ phía ám thế lực, chúng bắt buộc phải đi qua cái động lớn có kết cấu phức tạp như mê cung, nhưng dù có nhìn được trong bóng đêm tốt hơn con người, chúng vẫn không thể nào bằng được Ác Ma.

 Bị tập kích trong bóng tối, đội quân đó của ám thế lực tan rã ngay lập tức, nhưng không may, phần lớn đều chạy về hướng các quốc gia của con người, cứ như thể chúng bị ai đó dẫn dụ vậy.

 Con số lần này lên lới hàng chục vạn. Tuy còn thua xa số lượng của quân đội con người, nhưng binh sĩ của ám thế lực nổi tiếng với năng lực cá nhân vượt trội, nếu chúng có thể tái biên chế thì đây là một lực lượng có tính uy hiếp cấp kì với các quốc gia nhân loại.

 Xét về chủng tộc hay quốc gia, cả hai bên đều là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Sự thù địch mang đầy oán hận ấy bắt nguồn từ trận chiến đã kéo dài cả mấy ngàn năm.

 Chắc hẳn phía bên kia cũng đồng dạng như họ, nên cái phòng tuyến lâm thời này bắt đầu bước vào trạng thái khẩn trương để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.


 Có điều, không phải kẻ địch hiện tại đang khiến họ cảnh giác nhất, và phải nhanh tay xử lý là vị “Ma Vương” cùng quân lính dưới trướng sao.

 Tuy hiện tại, binh lính Ác Ma chỉ công kích theo kiểu nhỏ lẻ và cho họ cơ hội để duy trì trạng thái bế tắc lúc này. Nhưng nếu quân đội Ác Ma tiến hành tổng tấn công, e rằng chúng sẽ không chừa cho họ chỗ trống và sẽ tận diệt hoàn toàn mọi thứ.

 Phải làm gì trong tình thế này đây?

 Quan chỉ huy của các quốc gia được tập hợp lại để tiến hành hội nghị, thế nhưng Đại Quốc thì lại không tìm ra được lợi ích hay quyền lợi gì cho chính quốc của mình, Tiểu Quốc thì lại muốn Đại Quốc đền bù tổn thất trong chiến trận.

 Đó là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Lúc này, một gián điệp là thủ hạ dưới tay của chỉ huy quân liên hiệp Sephyr được phái đi thử tiếp xúc với ám thế lực lại quay về và mang theo tin tức đầu não của đối phương chấp nhận hội đàm.


 Tuy cũng có người cảnh giác trước triển khai nhanh chóng ấy, nhưng vẫn phải nói, với tình hình hiện tại thì đây là cách tốt nhất, mang theo hy vọng tệ nhất thì họ vẫn có thể đình chiến tới lúc tìm ra cách xử lý chuyện “Ma Vương”, cuộc hội đàm nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng thông qua cách truyền tin mật giữa hai bên.

 Thế nhưng vấn đề lại phát sinh.

 Bên ám thế lực chỉ ra rằng họ muốn cuộc hội đàm được tổ chức ở khu vực giữa tuyến phòng thủ của hai bên, và chỉ có một số ít người được tham gia.

 Nếu được thì phía con người muốn gọi họ tới đây, nhưng với lịch sử tranh đấu giữa hai bên, khó mà tin được là đối phương sẽ chấp nhận chuyện đó.

 Vốn ban đầu, kế hoạch của thượng tầng các quốc gia là cố chiếm được một ghế trong bàn đàm phán để tranh thủ quyền lợi cho mình, nhưng nếu chỉ có một số ít người tham gia, có thể họ sẽ bị gây áp lực bởi những chủng tộc có năng lực cá nhân mạnh như Dark Elf hoặc thú nhân, từ đó khiến những điều kiện được nêu ra sẽ chỉ có lợi cho một bên mà thôi.

 Thế nên, sau khi bàn luận chán chê, thượng tầng các quốc gia trao cho ba “Dũng Giả” toàn quyền quyết định và kí thác tương lai của nhân lại cho họ.


“...Không thú vị gì hết cả”


 Bên trong căn lều riêng của mình, Sephyr vừa cắn móng tay vừa càu nhàu với vẻ khó chịu.

 Vị “Ma Vương” vừa đột nhiên xuất hiện ấy là một nhân tố không xác định.

 Tuy đúng là cô cảm thấy sự sợ hãi đến mức khiến linh hồn mình run lên từ nó, nhưng đồng thời, cô vẫn nghĩ biết đâu đây lại là cơ hội cho mình. Nếu những “Dũng Giả” do cô dẫn dắt có thể hạ được “Ma Vương”, thì cả sức mạnh lẫn sức ảnh hưởng của Dũng Giả cũng tăng lên, và hẳn là kế hoạch của Sephyr sẽ tiến thêm được một bước nữa.

 Cô sẽ sáng tạo ra thế giới lí tưởng chân chính của mình. Chỉ bởi việc đó mà Sephyr đã chấp nhận việc giả gái, xui khiến và thỉnh thoảng còn dẫn dắt mọi người, cô cũng chính là người đã chỉ cho những “Dũng Giả” con đường để trở thành Dũng Giả thật sự.

 Nhưng có một thứ tồn tại nằm lạc hẳn ra ngoài ý đồ của cô và khiến cô lo lắng.

 Đó là cô thiếu nữ với cái tên “Hoàng Kim Thánh Nữ”. Đúng là hiếm khi có người được triệu hoán tới từ một thế giới khác không phải địa cầu, nhưng chưa từng có ai đạt được lực ảnh hưởng cũng như không yêu cầu bất kì hồi đáp nào như cô gái đó.

 Tuy chỉ muốn cô gái đó thoái lui khỏi kế hoạch của mình, nhưng sau khi mất tích được một thời gian, đến khi gặp lại thì Sephyr đã phải gọi cô ta với một cái tên mới, “Ma Vương”, mất rồi.

 Có chuyện gì đã xảy ra chỉ trong vài tuần đó sao? 

 Cô không biết gì hết cả. Thế nên nó mới không thú vị.

 Cô không chịu được khi có một thứ “có khả năng” làm rối loạn kế hoạch của mình.


 Tuy mật thám do Sephyr phái đi đã phát huy tác dụng và khiến ám thế lực và quang thế lực đình chiến, và nói một cách nào đó thì nó cũng gần với điều mà Sephyr nhắm tới, nhưng xét cho cùng, những thứ tạm bợ này chẳng có ý nghĩa gì hết cả.

 Nhân loại hãy vẫn còn chưa đủ thành thục để xây dựng được một thế giới công bình và bình đẳng.

 Nhưng cũng chính bởi vậy mà nhân loại là một thành tố quan trọng trong kế hoạch của Sephyr.

 Vì thế, nên nếu một nền hòa bình nửa vời xuất hiện lúc này, sẽ không thể có ai đủ trưởng thành để biến thành một “Dũng Giả chân chính” có thể dẫn đường cho nhân loại được.


“...Nên sử dụng thứ đó chăng”


 Đã có vài hành động xuất hiện nơi các binh sĩ bình thường và những dân binh.

 Bắt đầu từ những binh lính nói rằng mình đã trông thấy vẻ buồn bã của “Hắc Thánh Nữ”, và có được cả sự ủng hộ của một bộ phận những người thuộc lớp anh hùng, một kế hoạch dưới tên gọi, “hãy cứu lấy Thánh Nữ-sama khỏi lời nguyền rủa của Ma Vương”, đã được phát động.

 Trung tâm của hành động đó là vài người trẻ tuổi.

 Tuy bản thân họ cũng không nghĩ tới chuyện mình sẽ thành trung tâm như thế, nhưng những người được triệu hoán tới từ địa cầu lại là những người được Thánh Nữ bảo hộ, và đường như cô còn là người đã chỉ dạy cho họ để họ có thể sống sót tại thế giới này, nhìn thấy hình dáng cố gắng và ngoan cường của họ trên chiến trường khi bốn người họ muốn cứu lấy Thánh Nữ, số lượng binh sĩ bị đánh động và trở nên đồng cảm với họ cũng dần tăng thêm nhiều hơn.


“Xin lỗi, không biết tôi có thể làm phiền một chút được không?”

 Sephyr lên tiếng với một thiếu nữ nhỏ bé đang chữa trị cho những binh sĩ trong doanh trại.

“...Ể, tôi sao?”

 Dường như cô bé này có thể sử dụng được thủy ma thuật, tuy không bằng thánh ma pháp, nhưng thủy ma thuật có thể tẩy rửa vết thương, tiêu độc, và làm khép miệng vết thương khiến tốc độ hồi phục tăng thêm, bởi khả năng trị liệu tốt ấy mà thiếu nữ cũng rất được các binh sĩ hâm mộ.

“Vâng, ừm, cô là Mizuki-san...phải không ạ?”

“...Vâng, hình như cô cũng từng nói chuyện qua với Yuru-chan, và người thuộc hội quốc liên...”

“Dạ vâng, tôi là Sephyr ạ”

“A, vâng, còn tôi là Mizuki”

 Hai người cúi chào nhau liên tục và nhìn giống như những nhân viên làm công ăn lương ở đất nước nào đó vậy.


 Sephyr chăm chú quan sát cô thiếu nữ Mizuki đó.

 Nhìn thoáng qua thì đó là một thiếu nữ yếu đuối và tốt bụng. Nhưng cô lại nhận ra được một thứ ánh sáng mạnh mẽ từ trong đáy mắt của thiếu nữ ấy. Khi cô sử dụng “thượng vị giám định” để xác nhận thử, thì tuy được triệu hoán tới thế giới này chưa được một năm, nhưng có lẽ do đã được Thánh Nữ huấn luyện cho hay sao đó, mà dù số skill hãy còn ít, ấy vậy mà cô bé lại bảo trì được một status cao như đã được “đặc hóa” rồi vậy.

 Đây hẳn là tư chất của chính cô ta. Tuy nước Sail đã phán đoán là cô ta không có tố chất của Dũng Giả, nhưng từ góc nhìn của Sephyr, cô ta vẫn có tố chất để tiến lên tới “lớp anh hùng”.

 Tuy ba người khác cũng nhận được huấn luyện, nhưng chỉ có mỗi mình thiếu nữ Mizuki này là vượt trội hơn.


“A, xin lỗi...nhưng cô có chuyện gì sao ạ?”

“Đúng vậy. ...Trị liệu thế này mà chỉ có mình cô đảm nhận thôi sao? Như vậy không biết có đủ MP không?”

“Không, không phải, còn có những y sĩ khác trợ giúp nữa mà, không phải chỉ có một mình tôi thôi đâu. Thêm nữa, tôi cũng đã được Yuru-chan đặc huấn để có thể sử dụng ma thuật với hiệu suất cao rồi”

 Nhớ lại trận đặc huấn theo kiểu Sparta đó khiến Mizuki chảy cả mồ hôi lạnh.

“Vậy sao, mà, cô ta cũng thật đáng thương nhỉ...”

“Không sao hết! Chắc chắn là Yuru-chan sẽ không chịu thua đâu! Thêm nữa, chúng tôi tuyệt đối sẽ cứu thoát được cô ấy!”

 Sephyr tròn xoe mắt khi thấy Mizuki đột nhiên như thay đổi hẳn thành một người khác khi tuyên bố là sẽ cứu giúp Thánh Nữ, các binh sĩ xung quanh cũng nhìn Mizuki với một ánh mắt dịu dàng.

“Vậy... vậy sao”

 Vừa nhìn Mizuki bằng ánh mắt trìu mến, Sephyr vừa xác nhận được là đã có thể sử dụng được rồi.

 Có thể dẫn dắt mọi người đi trên con đường đúng đắn, đó là một trong những tư chất của một “Dũng Giả” đích thực.

 Thêm nữa, đấy còn lại là thứ mà những Dũng Giả hiện giờ đang thiếu.


“Nếu...tôi nói là mình có cách để cứu Yurushia-sama thì cô nghĩ sao?”

“Ể!?”

“Xin mời đi theo tôi”

 Trong lúc Mizuki vẫn còn ngạc nhiên đến không nói nên lời thì Sephyr đã dẫn cô ra khỏi quân doanh.

“Ể, xin lỗi,nhưng chuyện là thế nào”

“Hiện tại thì với sức của cô..., à không, với cả ba Dũng Giả khác thì việc cứu Yurushia-sama vẫn là quá khó khăn phải không”

“Nhưng, nhưng mà, ”

“Nhưng cô lại đang sở hữu trong mình một sức mạnh bí ẩn. Do được Thánh Nữ Yurushia-sama dạy dỗ nên cô sẽ làm được điều đó”

“Thật vậy sao”

 Nghe thấy giọng nói và nhìn vào đôi mắt của Sephyr, Mizuki bắt đầu tin lấy lời Sephyr dù chưa được cô ta giải thích rõ ràng gì hết cả.

 Những gì Sephyr nói chính xác. Chỉ cần Sephyr nói ra là đã đủ để tin rồi.

“Nhưng, nhưng mà...”

“Không sao đâu. Chỉ cần có skill mới thì cô sẽ mạnh mẽ hơn ngay lập tức thôi”

 Thấy Mizuki lộ ra vẻ có hơi ngờ vực, Sephyr khẽ chau mày rồi sau đó, cô lại nở một nụ cười hiền dịu thêm lần nữa.

(...Dù không xuất hiện khi giám định, nhưng có vẻ cô ta đã nhận được sự gia hộ nhất định của Tinh Linh rồi thì phải)


 Chỉ khi nhận được sự gia hộ của Tinh Linh thì một người mới có thể nhận lấy xưng hiệu “Dũng Giả” và trở thành Dũng Giả.

 Ví dụ như với Kyouji, dù có lẽ được nhận được sự gia hộ của Thủy Đại Tinh Linh, những thứ đó vẫn không hiện ra khi giám định.


“Nào, hãy chấp nhận lấy tôi. Tôi sẽ trao cho cô skill thích hợp mà”

“...Tôi...”


“Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mọi người”

“!?”

 Sephyr nhảy lùi ra phía sau vài bước ngay lập tức khi có ai đó lên tiếng trong cái không gian không có bất kì khí tức của ai khác này.

“Ngươi, người là”

“...A, Noa-kun”

 Tuy có đờ ra trong thoáng chốc, nhưng khi nhận ra đó là chàng thiếu niên quản gia đẹp trai của Yurushia thì Mizuki cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“A, đúng rồi, vẫn chưa thấy được Yuru-chan nữa, “

“Dạ vâng, nhưng tôi hứa là sẽ cố gắng hết sức, nên xin cô hãy nhẫn nại trong chốc lát”

“Ưm...”


“......”

 Sephyr nghiến răng khi thấy Noa đột nhiên chen ngang và bắt đầu nói chuyện với Mizuki.

 Đây là tùy tùng kèm thêm hộ vệ cho Thánh Nữ, và có lẽ, còn là loại người sẽ trực tiếp chiến đấu nữa.

 Sephyr nghĩ rằng những tùy tùng này cũng là một phần lực lượng của Thánh Nữ Yurushia. Chính bởi thế mà cô mới tìm cách tách họ khỏi Yurushia.

 Cũng bởi vậy mà các tùy tùng này mới cảnh giác trước điều đó. Nhưng đó là khi có cả bốn người kìa.

 Bởi cả bốn tùy tùng đều thuộc lớp anh hùng, nên khi dẫn theo cả bốn người, Yurushia mới có được chiến lực ngang hàng với Dũng Giả đúng không.

 Nhưng hiện tại, chỉ có một người mà thôi. Thêm nữa, năng lực của Sephyr lại có hiệu quả lên phái nam mạnh hơn phái nữ.


“Thưa Noa-sama, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu”

“Dạ vâng, xin hỏi, đó là gì vậy ạ?”

 Noa mỉm cười đáp lại khi Sephyr nở một nụ cười với vẻ thân quen.

 Mái tóc nâu mềm mại của cậu ta cũng khẽ đung đưa theo. Tuy mới chỉ khoảng chừng mười lăm tuổi, vậy mà cậu ta đã có được một vẻ mỹ mạo lạnh lùng khiến cho ai cũng phải lóa mắt khi nhìn thấy.

 Ngay cả người đã mất đi hứng thú về giới tính như một con người như Sephyr mà còn cảm thấy ý thức của mình mờ đục đi, khi cô lắc lắc đầu để xua tan đi mớ sương mù đó và nhìn vào mắt Noa..., lúc nhìn thấy tận sâu trong mắt Noa là một thứ bóng tối đen đặc như bùn thì chính Sephyr mới là người phải tránh né ánh mắt ấy.


“...Dạ không, ...không, không có gì hết ạ”

“Vậy sao. Nhưng cho phép tôi được nói, tuy tôi biết cô muốn có nhiều người giúc sức, thế nhưng bao gồm cả Mizuki-sama đây, có những người đã được chủ nhân tôi giáo dục với cách riêng, nên tôi mong rằng cô hãy tạm không nhờ vả họ”

“..................”


 Giữ lại nụ cười trên môi, Noa cứ thế mà dắt theo Mizuki rồi rời khỏi đó, và tới tận khi nhìn thấy bóng dáng họ khuất xa dần thì Sephyr mới cảm giác thấy những giọt mồ hôi lạnh trên khắp cơ thể mình vơi đi được phần nào.



 

 Khác với ba người khác, chỉ cần tăng số lần Noa xuất hiện thì có cảm giác như cậu ấy là vô địch nên cũng có hơi khó khăn.


 Kì tới, bước đi của các Dũng Giả.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-19►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-21
Advertisement