Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


4-22 Cạm bẫy của Ác Ma ②


Với chương này thì phần chiến tranh cũng sẽ gần như kết thúc.

 




“Thưa Yurushia-sama, có liên lạc từ Noa-dono và Nia-dono ạ”


 Geass lên tiếng khi mang lên mấy củ khoai luộc để làm đồ ăn vặt cho tôi, nghe thấy thế, tôi tạm dừng việc xử lý đống giấy tờ mà không hiểu sao lại chất cao như núi bằng cái mộc khoai rồi ngẩng đầu lên.

“Hử~? Kế hoạch vẫn thuận lợi sao?”

“Đúng vậy ạ. Hỏa Dũng Giả Minkichi đã mất đi uy vọng và phải rút lui khỏi chiến trường”

“Hể...tiến triển cũng nhanh đó nhỉ”

 Đúng là tôi có ra lệnh và bảo Noa làm vậy, nhưng tôi cứ nghĩ là phải tốn thêm chút thời gian nữa mới được cơ.

“Tuy tin tức Minkichi và quân thú nhân có âm mưu đã được truyền ra, nhưng hình như Kyouji đã sử dụng tin tức ấy rồi khiến nó trông như là họ đang phản bội nhân loại ạ”

“Là Kyouji sao”

 Maa, tên đó thì chắc là phải vậy rồi.

“Nhưng chẳng phải cả ba Dũng Giả đều là đồng phạm trong vụ sát hại Yuuki-kun, tiền nhiệm Phong Dũng Giả sao? Chẳng lẽ hắn không sợ phản bội đồng phạm như vậy thì bản thân cũng gặp nguy hiểm sao ta”

“Dường như đó một cuộc tấn công chớp nhoáng ạ. Và tuy Minkichi có thể tránh được, nhưng sau đó thì Địa Dũng Giả Kanzou cũng tham chiến và buộc cô ta phải trốn đi”

“Ra là vậy”


 Thông qua Noa, tôi đã giao loại thuốc có thể tạo ra “ma bảo thạch” cho Kan-chan.

 Cứ nghĩ là sẽ thật thú vị khi Kan-chan tấn công Kyouji hay Minkichi nơi chiến trường hỗn loạn, nhưng rốt cuộc thì dường như anh ta lại chọn cách xử lý Minkichi theo kiểu hợp pháp ha.

 Mà đấy chỉ là khi thứ thuốc đó có thể tạo được “ma bảo thạch” thật sự mà thôi...


“Vậy, tình hình chiến trường thế nào rồi?”

“Quân đội thú nhân đã bị quân Dark Elf và quân Kyouji triệt hạ, tướng quân thú nhân đã chết, số tàn quân còn lại thì bị hấp thu vào quân Dark Elf rồi ạ. Dù vậy, việc có một Dũng Giả phản bội cũng sinh ra hỗn loạn trong lòng quân đội nhân loại, và giờ thì Kanzou cũng đã không còn nên có vẻ sắp tới lúc Kyouji phải bước ra tiền tuyến rồi ạ”

“...Cũng tới lúc rồi nhỉ”

“Chắc là vậy ạ”

 Khi tôi đang vừa ăn lấy miếng khoai còn lại vừa định đứng lên thì Tina và Fanny đã mang theo đạo cụ đến chỗ tôi.

“Mời ngài, thưa chủ nhân”

“Ừm”

 Dù có nói là đạo cụ thì nó cũng chỉ là một mái tóc giả đen dài tới dưới đất mà thôi.

“Fanny, em dụ Minkichi với Kan-chan tới cái chỗ quen thuộc đó nha? Còn Tina, em đưa cái tin tức đó cho Onza-kun đi”

“D~ạ”

“Xin theo ý chủ nhân”

“Rồi, giờ thì bắt đầu làm công việc của “Ma Vương-sama” thôi nhỉ”


 Khi tôi nói câu đó xong thì toàn bộ Ác Ma trong “Thất Lạc Viên” cũng bắt đầu làm việc.

 Tính luôn cả số đang làm thêm thì chúng tôi đã phái ra tận 3000 Ác Ma, vậy mà giờ vẫn còn có khoảng hơn 1000 thượng cấp Ác Ma ở lại đây.

 Dù gì thì lương công nhật trả cho nhân viên làm thêm cũng không phải rẻ, nên tôi đâu thể nào để nhân viên chính thức ngồi chơi xơi nước được.


“Geass!”


[.... Uoooooooooooooooooooooooooo!!!]


 Nhận lấy ma lực từ tôi, Geass chuyển từ nhân hình sang hình dáng “Ma Thú Behemoth” nguyên bản của mình...Có điều do lại bị bắt ép phải biến thân nên phản ứng của ông ta có hơi lớn chút.

 Tina với Fanny mở cửa “Thất Lạc Viên”, sau đó, hơn 1000 thượng cấp Ác Ma cùng một con Behemoth to như núi bắt đầu phóng về hướng chiến trường ở thế giới loài người thêm lần nữa.


 ...Lâu rồi không gặp mới thấy mặt trời vàng ghê đó.


   ***


“...Ma Vươngggggggggggggggggggggggggggggggggg!!!”


 Chỉ với sự xuất hiện của mình mà tồn tại đó đã khiến chiến trường lâm vào khủng bố và hỗn loạn.

 Hỏa Dũng Giả đã phản bội, còn Địa Dũng Giả thì lại không có mặt tại đây.

 Như thể cười nhạo vào cái cán cân mỏng manh mà con người đã mất công gìn giữ, quân đội Ác Ma bắt đầu áp sát và con thú khổng lồ kia cũng giẫm đạp khắp cả chiến trường.

 Nhưng thứ làm con người sợ hãi hơn cả mấy ngàn Ác Ma lẫn con thú to lớn như núi kia chỉ là một thiếu nữ mà thôi.

 Vị Hắc Thánh Nữ ấy đứng trên đầu con thú kia và nhìn xuống chúng sinh bằng vẻ mỹ mạo lạnh lẽo của mình...

 Ai nấy cũng đều sợ hãi trước luồng uy áp đủ sức đè bẹp bất cứ ai được phóng ra từ vị “Ma Vương” chân chính ấy.


“Mọi người, đừng sợ hãi! Yuru-chan vẫn chưa đọa lạc đâu!”


 Nhưng thanh âm của một thiếu nữ khác lại vang vọng lên nơi chiến trường đó.

 Cô gái ấy có mái tóc và cặp mắt màu đen. Khi cô gái bé nhỏ với cái tên Mizuki ấy hô lên như thế, những tiếng nói khác cũng vang lên đây đó khắp chiến trường như thể muốn đáp lại cô.

“Đúng đó, hãy cùng cứu lấy Thánh Nữ-sama của chúng ta thôi”

“Ma Vương, thả Thánh Nữ-sama ra ngay cho ta!”

 Tuy phần lớn những người đó chỉ là binh sĩ bình thường và dân binh, nhưng có lẽ vì họ khá đông, nên dường như quân Ác Ma cũng phải tránh né uy thế mạnh mẽ mà họ sinh ra.

 Cứ thế, những binh sĩ đã thoát được khỏi sự sợ hãi vừa rồi cũng bắt đầu hành động cùng họ và dần xa rời khỏi mệnh lệnh ban đầu.


 Tất nhiên là có người không chấp nhận được chuyện đó.


“Cái lũ nhân loại đó làm gì vậy chứ!”

 Quan sát lấy chiến trường từ lưng của một con địa long ở hậu phương, Nefertia ném mạnh ly rượu vang mà mình đang cầm trên tay xuống.

 Mới vừa nãy mọi việc vẫn còn tốt đẹp đến thế kia mà.

 Cô cùng Dũng Giả Kyouji đã hợp tác và thành công đưa đối thủ chính trị của cả hai vào tròng.

 Và giờ với họ, chỉ cần đánh bại Ma Vương rồi đưa mọi thứ trở về tình trạng hòa bình chiến tranh như lúc trước là xong.

 Nếu không có chiến tranh, Dũng Giả sẽ trở thành thứ không cần thiết nhất, và với một Vương Tộc Dark Elf, không có chiến tranh cũng đồng nghĩa với việc không còn cướp đoạt được nữa, thế nên về điểm đó thì cả hai đều nghĩ là đối phương còn đáng tin cậy hơn đồng minh của mình.

 Nhưng nếu không đánh bại được Ma Vương thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa mà thôi.

 Chính vì thế nên cô gom góp quân đội ở đây về thành một mối, và nếu không tính tới việc hi sinh tất cả thì có khi họ còn không thể đánh bại được một thứ có thể đánh bại nữa kìa.

“Ai đó, giết phứt cái đứa con gái đang la hét trên chiến trường đó cho ta”

“Ư, dạ”


 Kyouji cũng có cùng ý nghĩ như vậy.

 Tuy mục đích của anh có khác với Nefertia, nhưng anh vẫn nghĩ tới việc cản trở thiếu nữ Mizuki ấy cùng đồng bạn của cô ta. Thế nhưng, dù đã phái thích khách đi ám sát thiếu nữ đó không biết bao lần, tất cả bọn họ đều bị đồng bạn của cô ta hoặc những tùy tùng của Thánh Nữ xử lý từng người một.

“...Tại sao dù ta có làm chuyện gì thì cô ta cũng vẫn cứ cản đường vậy chứ”

 Anh đã luôn nghĩ cô Thánh Nữ ấy là cái gai trong mắt và muốn gỡ bỏ nó đi. Lúc cô ta trở thành “Ma Vương”, tuy cũng rất bất ngờ vì điều đó, nhưng trong thâm tâm, anh lại mỉm cười nhẹ nhõm khi đã có thể xử lý cô ta một cách công khai.

 Nhưng dù đã có một kết cuộc như vậy thì cô Thánh Nữ đó vẫn tiếp tục cản trở anh.

 Khi anh đang định đứng dậy với ý nghĩ, “chỉ còn cách tự tay xử lý nó thôi sao”, thì một bộ hạ của anh đã xuất hiện.

“Có chuyện gì?”

“Dạ, Điện Hạ Fjord đã đến đây ạ. Và người còn nói là có chuyện muốn nói trực tiếp cùng ngài”

“Điện Hạ? Sao người lại thân chinh đến chiến trường chứ?”

 Dù bình thường không mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng Kyouji cũng vô ý thốt lên câu hỏi đó.

 Đúng là có những đất nước mà Vương Tộc cũng xuất hiện trên chiến trường, nhưng với một cậu thiếu niên mới mười tuổi và còn là người đứng đầu trong hàng thừa kế vương vị của nước Sail này, thật khó tin là họ lại cho cậu ta xuất hiện ở đây.

 Không lẽ vì do ái mộ công chúa Yurushia nên Điện Hạ mới đè ép hết ý kiến phản đối của mọi người xung quanh, đồng thời, chắc cũng phải có sự trợ giúp của cô chị Vianca nữa thì cậu ta mới chạy được tới đây.

“Vậy sao...”

 Kyouji khẽ nhếch mép.

 Anh vốn cứ tưởng là đã không thể mong chờ gì vào kế hoạch đầu tiên nữa, nhưng nếu có thể dẫn dụ tốt, biết đâu chừng anh sẽ có thể xử lý thiếu nữ Mizuki, Điện Hạ và lẫn cả Yurushia cùng một lúc.

 Nếu làm được vậy, anh sẽ có được tài phú, danh tiếng và địa vị ở thế giới này, sau đó thì chỉ cần cẩn thận phát triển theo như kế hoạch nữa mà thôi.

“Hãy đưa Điện Hạ vào đây. Nhớ là phải tiếp đón người cho thật cẩn thận đấy”

“Dạ”

“Kyouji-sama!”

 Ngay lúc này, một binh sĩ khác chạy thẳng vào trong lều.

“Chuyện gì mà ồn ào vậy”

“Dạ, quân Ác Ma đã hướng về phía ta và đồng loạt phát động công kích ạ!”


 Như thể có chuyện gì đã xảy ra, chúng Ác Ma ngó lơ binh lính nơi tiền tuyến và đồng loạt hướng về bản bộ nơi Kyouji đang ở rồi bắt đầu tấn công.

 Đúng là họ có đạt được tin tức là chúng sẽ tập kích nơi đây. Nhưng Kyouji đã dùng thủ đoạn của mình để quay mũi mâu về hướng quân thú nhân và còn mặc lên cho chúng cái áo phản bội nữa.

 Thế nhưng giờ thì Ác Ma lại tấn công tới nơi đây như thể chúng đang mang lòng thù hận với Kyouji, và tin tức ấy cũng khiến các bộ hạ Kyouji không giữ được bình tĩnh nữa.


“Kyouji!”

“Điện Hạ”

 Và như thể chứng minh cho câu vận rủi không đến một mình, Fjord lại còn tới nơi đây.

“Điện Hạ, nơi này nguy hiểm lắm. Xin người hãy rời đi cùng thần ạ”

“Ngươi nói gì vậy hả! Công chúa Yurushia đang bị cầm tù mà một Dũng Giả như ngươi lại muốn rời đi là sao chứ”

“...Dạ”

 Kyouji khẽ chau mày khi nghĩ tới không biết ai đã thổi cái ý tưởng muốn cứu lấy vị Thánh Nữ đã đọa lạc kia vào đầu Điện Hạ.

“Thưa Điện Hạ. Dường như người cũng có gì đó muốn nói với thần thì phải”

“A, đúng rồi. Ta đến để truyền lời cho chị của ta. Chị ta có nói rằng, Dũng Giả đang đến nơi thường lệ..., nhưng câu đó có nghĩa là gì vậy?”

“......”

 Kyouji im lặng trước cái nội dung mà anh không ngờ tới đó.

 Để có thể đoạt quyền, anh cũng có dạy cho Vianca một số tri thức đủ để cô có thể trở thành đồng phạm cùng mình. Thế nhưng tất nhiên là anh không thể nào nói cụ thể hết tất cả mọi thứ cho cô ta biết được rồi, vì dù gì thì nhiệm vụ của Vianca cũng chỉ là “dòng máu” cần thiết để Kyouji có thể nương theo đó mà lấy được nước Sail mà thôi.

 Thế thì làm sao mà cô ta lại có được tin tức về việc những Dũng Giả đang hướng về “nơi thường lệ” khi đang ở trong nước cơ chứ?

“Điện Hạ...người nghe được tin tức này lúc nào vật ạ?”

“Ể? Thì là lúc có cơn bão ma lực ở bên ngoài vào sáng nay đó. Hình như lúc đó chị ta định sử dụng ma đạo cụ để nói chuyện, nhưng vì ma tố bị hỗn loạn nên không thông được thì phải”

“Thật vậy sao ạ...”

 Tuy anh muốn trực tiếp hỏi qua cô, nhưng đúng như những gì mà Fjord vừa nói, do sự xuất hiện của “Ma Vương” mà một cơn bão ma lực đã phát sinh, thế nên gần như phần lớn ma thuật được sử dụng để liên lạc từ xa điều đã nằm trong trạng thái không thể sử dụng được.

 Tuy sự nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng nếu thật sự là hai người kia đang hướng đến đấy thì có khả ngăng là toàn bộ kế hoạch của Kyouji sẽ tan thành bọt nước.

(...Tới lúc rồi sao)

 Giống như cái lần từng phản bội lấy người đàn ông là chủ nhân của mình ở địa cầu, Kyouji nhanh chóng cắt đứt nhân tính của mình và bắt đầu chỉnh sửa lại kế hoạch bên trong não.

 Dù từng mong muốn có được danh tiếng và địa vị như Dũng Giả, nhưng lúc này, với Kyouji thì chúng cũng chỉ là cặn bã mà thôi.

 Và còn cả quân Ác Ma nữa, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng tràn vào đến nơi này, kết quả đó rõ ràng là không được hay cho lắm, nhưng nếu để câu giờ thì cũng không tệ.


“Vậy, thưa Điện Hạ. Không biết tôi có thể nhờ người thuyết phục công chúa Yurushia được không?”

“Tất nhiên rồi, cứ để đó cho ta!”


 Và cứ thế, Kyouji lấy vị vương tử của chính quốc ra làm con mồi và thoát ly khỏi chiến trường cùng vài bộ hạ của mình.

 Mục tiêu của anh ta là cứ điểm của ám thế lực. Tòa thành cổ nằm ở trung tâm động lớn.


 Sau khi cả ba Dũng Giả đã không còn ở chiến trường, phe con người cùng ám thế lực bị bỏ lại không thể chống nổi Ác Ma và bị dồn vào hiểm cảnh.

 Và người hỗ trợ đội quân đã tàn phế đó không phải là tướng sĩ của các quốc gia. Lấy cô thiếu nữ Mizuki cùng những đồng bạn của cô làm trung tâm, họ đã tập hợp thành một thế lực để cứu lấy Thánh Nữ. Nhưng giờ gì họ cũng đang dần bị chúng Ác Ma dồn ép.

 Chẳng lẽ nhân loại sẽ cứ vậy mà bị bại bởi bàn tay của Ác Ma sao?

 Thế nhưng lại có người xuất hiện và chỉ huy binh sĩ để cứu họ thoát khỏi tình huống cam go ấy. Đó chính là người đã bị bỏ quên nơi chiến trường này, người đã chiếm cứ lấy quốc gia của con người từ lúc ban đầu và hẳn còn đang náu mình trong thành trì, đôi công chúa song sinh Dark Elf.



 

Kì tới, trận quyết chiến Dũng Giả vs Ác Ma...nếu thật là có thể bắt đầu được thì tốt nhỉ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-21►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 4-23
Advertisement