Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement


Chương 3-12.5: Phụ chương: Ma pháp thiếu nữ Saint Frau


 Thêm phụ chương mà không quan tâm tới bầu không khí. Đây là câu chuyện phía sau của chương 3-11.

 



“Ta sẽ không tha thứ cho cái ác đang lan tràn khắp vùng Corts, ma pháp thiếu nữ Saint Frau tới đây!”


 Lấy mặt trăng đang trôi nổi giữa tinh không làm bối cảnh, một thiếu nữ cầm cây trượng có hình trái tim dễ thương nói vậy giữa những cánh hoa trắng muốt đang bay múa trong không khí.

 Má của thiếu nữ có đỏ lên, không rõ là do ngượng ngùng vì lời thoại cũng như dáng đứng hay ngượng ngùng vì đã mười tám tuổi mà còn mặc một chiếc váy siêu ngắn đầy ren xém lộ pantsu-sama nhưng mà, nếu bình thường thì cái nào cũng vậy đúng không.

“.......... ”

 Đứng trước thiếu nữ sát nút theo nhiều nghĩa đó, thanh niên mặc đồng phục quản gia thộn mặt ra khi nghe cô ấy nói. Nếu nhìn kĩ thì thanh niên cũng khá đẹp trai. Bị một thanh niên như vậy nhìn chăm chú càng khiến má thiếu nữ đỏ hơn.

[Frau, nghiêm túc lên]

“Ừ, ưm!”

 Một vật hình cầu phát sáng đột nhiên xuất hiện rồi thì thầm vào tai cô, thiếu nữ sát nút Frau gật đầu như con nít.

“...[Án-h s-áng hiệ-n lên] !”

“!?”

 Trước “Thánh Quang” đột nhiên phóng ra bằng Thần Thánh ma pháp, thanh niên đang ngây ngốc đó hoảng lên và tính lùi ra, nhưng có lẽ vì bất ngờ trước một kẻ có bộ dạng ngốc nghếch mà lại có được thực lực như vậy nên hắn bị ánh sáng thần thánh bao phủ lấy trong khoảng khắc rồi bị tiêu diệt.

[Được rồi kìa Frau, đánh bại được Hấp Huyết Quỷ rồi]

“Ưm, cám ơn, Murin”


 Vùng Corts nằm ở phía bắc Thánh Vương Quốc. Hấp Huyết Quỷ đã bắt đầu xuất hiện ở vùng đất yên bình này từ vài năm trước.

 Tuy Hấp Huyết Quỷ hành động khá khéo léo khi chỉ tấn công những người ở thế giới ngầm hoặc không có người thân thích để tránh bị phát hiện, nhưng vẫn có một thiếu nữ đứng lên chống lại chúng.

 Ma pháp thiếu nữ Saint Frau. Cô ấy đã bảo vệ trẻ con bằng sức mạnh của ma pháp cùng bộ đồ sát nút của mình.


“...Nhưng mà, hình như toàn là người xấu mới bị tấn công...”

[Nói gì vậy chứ, Frau]

 Đáp lại lời lẩm bẩm của Frau, quả cầu ánh sáng kêu bộp một tiếng rồi biến thành hình dạng con người có cánh.

“Murin...”

[Hấp Huyết Quỷ là kẻ xấu mà. Nếu chúng nhắm vào trẻ con thì là chuyện lớn đó”


 Nó có cơ thể như một thiếu niên dài khoảng ba mươi phân cùng đôi cánh chuồn chuồn.

 “Yêu tinh” - thứ tồn tại vừa là cư dân của Tinh Thần Giới như Tinh Linh và Ác Ma, vừa có thân thể dạng vật chất, khi xuất hiện trong Vật Chất Giới thì nó không chịu giới hạn giống như Tinh Linh hay Ác Ma nhưng thay vào đó, vì thực lực yếu ớt nên gần như không thấy chúng.

 Elf và Dwarf cũng trở thành yêu tinh tộc nhưng vì để thỏa mãn được sự khao khát vật chất của mình, chúng thành chủng tộc rời bỏ, và sau bao năm tháng, chúng đã đạt được thân thể hoàn chỉnh rồi không thể quay về “Yêu Tinh Giới” nữa.

 Vì khao khát vật chất mà rời khỏi Yêu Tinh Giới nên dù tính cách của chúng ở thế giới này có như vậy đi nữa thì cũng không có cách nào khác rồi.


“Thêm, thêm nữa, bộ dạng này xấu hổ quá...”

 Frau đỏ mặt nắm lấy mép cái váy ngắn cũn cởn của mình rồi cố kéo nó xuống.

[Nói gì vậy chứ? Thuở xưa, Dũng Giả đã quyết định trang phục của “ma pháp thiếu nữ” là thế này rồi]

“Vậy, vậy sao...?”

[Chắn chắn rồi chứ còn gì nữa. Mà nhanh chóng về thôi]

“A, về trễ thì không kịp làm công việc buổi sáng mất”


 Frau là sơ tại Thánh Giáo Hội ở vùng Corts. Nhưng cô không phải là cô nhi được nuôi lớn tại cô nhi viện của giáo hội cũng không phải là vì ba mẹ cô có lòng tin sâu đậm hay gì cả.

 Frau có một giấc mơ. Giấc mơ đó là trở thành “Thánh Nữ-sama” như trong câu chuyện cổ tích mà cô đã đọc hồi còn bé, Thánh Nữ-sama trong cuốn sách tranh đó ca múa trên sân khấu và còn được hàng đống đàn ông phất cờ cổ vũ nữa kìa.

 Frau theo học tại Ma Thuật Học Viện của vùng Corts tới năm mười bảy tuổi, và dù cho ba mẹ cô có nói con làm ơn tỉnh lại đi thì cô vẫn bỏ qua lời thuyết phục đó của ba mẹ rồi tới làm việc tại Thần Điện vừa mới được xây nên ở vùng Corts.

 Để hỗ trợ cho giấc mơ ấy cả Frau, một yêu tinh đã xuất hiện.

[Yaa, hãy lập thành khế ước với tôi, ma pháp thiếu ---bíp (kiểm duyệt)---]

 Hai kẻ phải gặp nhau đã gặp nhau và ma pháp thiếu nữ Saint Frau sát nút được sinh ra.


“...Toàn làm mấy chuyện thế này, có thật sự trở thành Thánh Nữ-sama được không ta”

[Không sao đâu, Frau. Tôi đến đây để đáp lại lời cầu nguyện của cô mà. Cứ để đó cho tôi]

 Như Ác Ma ăn lấy điểm kinh nghiệm của linh hồn, Tinh Linh có được ma lực do linh hồn phát ra, Yêu Tinh lấy “cảm xúc” sinh ra từ tinh thần của con người làm lương thực.

 Người ta nói rằng chỉ có thiếu nữ mới có thể thấy được yêu tinh là do chúng chỉ có thể xuất hiện được trước những thiếu nữ nhân loại đang trong thời kì cảm xúc không ổn định mà thôi. Murin xuất hiện trước mặt Frau là vì cô ấy thuộc loại thiếu nữ mơ mộng sát nút có đúng không.

[Giờ, hôm nay tôi cũng sẽ cho cô “ma pháp” để có thể thành Thánh Nữ-sama xứng đáng ha”

“Ưm, cám ơn, Murin”

 Tuy nhìn thoáng qua thì Frau cũng đã sát nút nhưng cô vẫn là một mỹ thiếu nữ. Có điều trước khi gặp Murin thì cô ấy có ngoại hình mộc mạc hơn nhiều.

 Khi Frau trở nên xấu hổ vì bị Murin nói nếu cứ quê mùa như vậy thì cô sẽ không trở thành Thánh Nữ-sama được, thì nó cũng nói là sẽ làm cho cô xinh đẹp hơn bằng ma pháp. Tuy ban đầu Frau vẫn còn thấy gút mắc khi thay đổi khuôn mặt quan trọng do ba mẹ ban cho nhưng Murin nói [không nhiều đâu, chỉ như trang điểm mà thôi], sau đó nó biến đôi mắt một mí thành hai mí, chỉnh lại hàm răng cô một cách từ từ, làm cho đường nét của mắt mũi sắc sảo hơn, thì tuy là sát nút nhưng nó cũng đã “cải tạo” Frau thành một mỹ thiếu nữ.

 Hai người cứ sống như vậy cho tới ngày họ nghe được “tin đồn”.


[Frau, chuyện lớn rồi. Thánh Nữ-sama sẽ tới đây đó]

“Ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể!?”


 Chuyện được Thánh Vương Quốc gọi là “Thánh Nữ” khác hẳn với chuyện được các quốc gia khác gọi là “Thánh Nữ”.

 Giống như sự khác nhau giữa rượu vang cổ có giá mười đồng vàng (cỡ 100 vạn yên) với rượu vang được sản xuất hàng loạt có giá một bạc cắc (cỡ vài ngàn yên) vậy đó.

 Verusenia Công Tước Lệnh Nương, người được nói tới là gần nhất với cái danh “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” hàng hiệu, sẽ tới Thần Điện mới này. Nếu như cô gái được gọi là “công chúa” của Thánh Vương Quốc đó mà được chọn thì khả năng một người ở cùng thời với cô ấy như Frau trở thành “Thánh Nữ tại Thánh Vương Quốc” là xấp xỉ bằng không.


“Làm, làm sao bây giờ”

[Bình tĩnh lại Frau. Theo tôi suy nghĩ thì chưa biết chừng đây là cơ hội đó]

 Murin mỉm cười khi thấy Frau rối lên.

[Lúc cô công chúa đó đến thì tôi sẽ làm cho một đứa trẻ gần đây bị bệnh thật nặng và Frau sẽ chữa lành cho nó. Vì đó là bệnh nặng nên công chúa sẽ không chữa hết được”

“Gì,...đừng, đừng chứ, làm cho con nít bị bệnh vậy tội cho chúng lắm. Thêm nữa, bệnh nặng thì làm sao mà tôi chữa được”

[Tôi làm cho nó bệnh thì cây trượng tôi đưa cho sẽ chữa hết được thôi. Thêm nữa, cô thật sự thấy vậy cũng được sao? Nếu cô công chúa đó trở thành Thánh Nữ-sama thì giấc mơ của Frau sẽ không trở thành sự thật đó]

“!?”


 Bị Murin thuyết phục, tới ngày hôm đó, Frau lén giấu đi cây trượng của ma pháp thiếu nữ rồi chờ công chúa tới.

 Đúng như dự định, một đứa bé băng bó toàn thân được mẹ nó đem tới, và nhìn thấy hình dáng khổ sở đó khiến Frau cảm thấy như mình đã phạm tội vậy, khi thông báo “Công Tước Gia Lệnh Nương đã tới” được đưa tới, Frau ngóng trông được nhìn thấy cô Thánh Nữ-sama mà cô từng thấy trong sách tranh.


[Giờ, chuẩn bị sẵn sàng chưa Frau? Hôm nay, giấc mơ của cô sẽ được đáp lại đó]


 Murin vừa nhìn đứa trẻ đau khổ từ trong góc của một con đường cách xa đó vừa cười khoái trá.

 Yêu tinh lấy “cảm xúc” làm thức ăn. Nếu cảm xúc bồng bềnh ngọt ngào của Frau là bánh thì cảm xúc buồn bã của mẹ đứa trẻ đó có vị đắng nhẹ như chocolate vậy.

 Murin khiến Frau làm “ma pháp thiếu nữ” là để cô ta kinh nghiệm qua chiến đấu, và làm cho cảm xúc của cô ấy dao động lớn hơn. Thêm nữa, càng trải qua nhiều đau khổ thì cảm xúc khi giấc mơ được đáp lại sẽ càng lớn hơn có đúng không.


[Rồi, cũng tới lúc...hi!?]

 Khi thấy bóng dáng màu vàng của “công chúa” xuất hiện ở chính diện lối vào, khuôn mặt Murin trở nên nhăn nhó vì sợ hãi.

[Tại, tại sao...tại sao lại có thứ đó ở Vật Chất Giới chứ!?]

 Không thể suy nghĩ được gì thêm, khi Murin đang định bỏ chạy khỏi nơi này cho dù có phải bỏ rơi Frau đi nữa thì nó bị một bàn tay của ai đó nhanh chóng tóm lấy.

[Gì, ]

 Ực.

 Một maid chuyên thuộc của Công Tước Lệnh Nương vào trước để điều tra xung quanh tóm lấy Murin rồi cứ vậy mà quẳng nó vô miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

 Khi cô ấy cứ vậy mà quay về chỗ của chủ nhân thì một cô maid khác có mái tóc vàng uốn lọn thoáng liếc qua.

“Fanny, có gì vậy?”

“Ưn~..., theo mấy Hấp Huyết Quỷ báo cáo lại thì có Gremlin đó. Cũng ngon lắm”

“À ra, vậy cũng tốt”


   *


“......”

 Frau vừa sử dụng Thần Thánh ma pháp “trì dũ” vừa ngồi đó ngây ngốc.

 Thứ “nguyền rủa” được yếm lên đứa trẻ kia mà Murin gọi là “bệnh nặng” được công chúa chữa khỏi một cách dễ dàng.

 Không chỉ có vậy, những người tắm trong ánh sáng đó được chữa trị hết tất cả mọi bệnh trạng trong người từ đau bụng tới thiên đầu thống một cách hoàn toàn, ngay cả khuôn mặt sát nút mỹ thiếu nữ của Frau cũng quay về trở thành khuôn mặt nhạt nhẽo nguyên bản.

 Cho dù cô có gọi Murin thì nó cũng không đáp lại, cây trượng nó đưa cho cô cũng biến lại thành một cành cây bình thường, khi Frau đang ngơ ngác trước những chuyện đã xảy ra thì vị Thần Quan bị công chúa đánh bay đi và được cô trị liệu lên tiếng với Frau.

“Sao vậy Frau. Có gì khiến cô phiền não sao?”

“Không, không có gì...”

 Vị Thần Quan đã qua ba chục tuổi đó là người vừa giống cấp trên vừa giống sư phụ đối với Frau. Bị ánh mắt nghiêm túc đó nhìn lấy, Frau nghĩ tới việc khuôn mặt của mình đã quay lại bình thường nên cô hoảng hốt giấu khuôn mặt mình đi.

“Đừng, đừng nhìn”

“A,...ây da, xin lỗi. Tại thấy dễ thương quá nên tôi có nhìn chăm chú chút”

“...Ể”


 Vì vốn nhát gái nên vị Thần Quan này chưa bao giờ nhìn kĩ vào khuôn mặt mà ông nghĩ là tuyệt đẹp của Frau hết cả. Tới hôm nay, khi lần đầu tiên nhìn thấy Frau ở khoảng cách gần gũi thế này thì khuôn mặt gọn ghẽ và thân thuộc đó của cô làm ông vô tình buộc miệng nói ra câu đó.


“Frau...tôi biết tuổi tác chúng ta cách xa nhau nên có thể cô sẽ không thích nhưng mà, cô có thể kết hôn với tôi không”

 Ở Thánh Vương Quốc, giáo sĩ vẫn có thể kết hôn một cách bình thường.

 Mắt Frau mở to khi nghe thấy vị Thần Quan nói vậy, không phải cái khuôn mặt được thay đổi bằng ma pháp của cái loại ma pháp thiếu nữ có một không hai đó, trước đôi mắt chân thành của một người đàn ông đang nhìn vào khuôn mặt mộc của mình, cô đỏ mặt, cúi đầu rồi khẽ mở miệng.

“...Dạ được”


 Sau đó, Frau kết hôn với vị Thần Quan kia và từ bỏ việc trở thành Thánh Nữ, cô vừa sống vừa dạy Thần Thánh ma pháp cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.

 Nghe nói cô được mấy đứa trẻ ở đó gọi là “Thánh Nữ onee-chan” thì phải.



 

 Và cứ vậy, cuộc đời của rất nhiều người đã thay đổi nhỉ.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-12►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-13
Advertisement